PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình cảm....



Say_Love
29-10-2005, 01:13 AM
Trong cuộc sống con người đối xử với nhau bằng tình cảm, những mối quan hệ cũng do tình cảm nảy sinh, vậy mà nhiều khi chính con người lại giềt chềt cái thứ tình cảm đáng trân trọng đó.Tại sao vậy ? Có muôn vàn câu trả lời khác nhau nhưng theo tôi đó là sự lừa dối và sự phản bội, vậy ai có câu trả lời khác làm ơn góp ý với tôi với.

Nhóc Lang Thang
29-10-2005, 09:37 AM
chính bản thân mình đang giết chết tình cảm của chính mình...có đau ko ? mãi mãi tôi chẳng bao giờ tự tha thứ cho bản thân mình

maylangthang06
29-10-2005, 06:37 PM
Tất cả những bài học mình đều cần học ở cuộc sống.
Vậy sao tình yêu hay là tình cảm thì mình lại không cần học cũng biết nhỉ????

Kitty
29-10-2005, 11:44 PM
chẳng hiểu sao người ta lại thường làm đau nhau......???......làm đau chính mình.......???.....hic.....một điều tôi không thể lí giải được...!!!...

shinichi_bl
30-10-2005, 12:06 AM
có nhiều lý do lắm , là do bản thân quá yếu duối , là do sự giả dối , hoặc không thỏa mãn với hạnh phúc mình dang có dược voi dòi tiên nên dã vô tình dánh mất hạnh phúc trong tay mình từng ngày mà mình không biết , cho nên cho dù 1 thứ tình cảm nhỏ nhoi nào dó cũng phải trân trọng nó , chỉ có trân trọng nó nó mới ở lại với chúng ta, chúc các bạn vui vẻ

forever love
30-10-2005, 05:57 AM
đôi kh i chuyện tình cảm thiệt là khó nói nhưng ma đôi khi nó làm cho người ta quá là giả dối

jupiter_htp
30-10-2005, 05:41 PM
vấn đè bức xúc nhất à

bigbangs
31-10-2005, 03:49 AM
chuyện tình cảm có lúc thật rắc rối nhưng có lúc lại thật đơn giản chẳng bít đường nào mà lần

chickenrun1984
31-10-2005, 09:52 AM
Đó là những icks kỉ và vị kỷ cá nhân trong cuộc sống đó.Là sự ghen tỵ nhau , ghen ghét nhau chỉ vì một điều không đâu vào đâu

shansongvn
31-10-2005, 07:33 PM
đúng rồi đó.ching' vì sự ích kỉ họ đã đánh đi tình cảm.thứ mà kô bao giờ mua được.những con người đó kô xứng đáng để ta quan tâm đâu !!!!!!!!!!!kô xứng đang; để ta buồn làm j cả.phải kô bạn?

Say_Love
02-11-2005, 12:26 PM
Tình cảm nói vậy thôi ai cũng biết đó là một thứ cảm xúc mà dù sao đi nữa thì nó cũng rất thiêng liêng và đáng quý phải không ? Cho nên chúng ta đừng tự giết chết nó, mà hãy nuôi dưỡng để nó ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.