Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bơ Vơ Với Nỗi Sầu



khongminh0
20-03-2011, 12:14 AM
Kiếp Hoa & Người :hiepsi:

Tuổi 17 như chùm hoa mới nở
Chợt gió xuân làm e ấp cõi lòng
Cơn gió hạ làm lòng thêm ấm áp
Gió thu qua thêm một chút giận hờn
Đông về chi cho lòng chợt hóa đá
Như mai vàng khép lại chớ xuân sau
Xuân năm nay có ấm như năm trước
Sao lòng tôi vương vấn chút trời đông
Sao mai kia năm nay chẳng buồn nở
Hay sợ phai tàn như tết năm nao
Ai mong ánh nắng cho hoa kia nở
Sao không mang ánh nắng sửa cõi lòng
Mai không nở không phải không dám nở
Tại khí trời chưa hợp với hoa mai
không mở lòng không phải không dám mở
Tại chưa tìm được người mở của thôi
Tạm khép lòng đi tìm chàng hoàng tử
Để muôn sau mai nở mãi không tàn
..............................................
Yêu Nhầm :timvo:
Chót yêu nhầm nhưng lòng không giám hận
Chỉ giận mình sao quá đỗi ngây thơ
biết ta và người ở hai thế giới
Vậy ma sao không nhốt được lòng mình
Để giờ đây lòng ta thêm đau sót
thương phận mình rồi cả phận người ta
Lãng tử kia phiêu du chốn dương trần
Lạc lòng ta rồi sang thêm lòng bạn
Để lòng bạn thiêng liêng và cao cả
Vì tình yên mà tụt dốc không còn
Ta không tiếc tình yêu người lãng tử
Chỉ đau lòng cho tình bạn mong manh
Tình bạn ta qua bao thác bao ghềnh
Rồi dừng lại trước tình người lãng tử
Lãng tử kia xuống đây làm chi vậy
Để lòng ta chớm nở đã khép mình
Để tình bạn ta phai tàn nhanh chóng
Giận mình giận người muôn kiếp không phai :guoc: