Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi thơ có bạn



bi_ngoc
01-01-2011, 08:07 AM
Tôi trở về quê trong một chiều mưa tím
Chân rảo bước trong vô thức tôi đi tìm
Tìm hình bóng bạn nhoè mờ dưới cơn mưa
Tìm lại kí ức của một thời thơ bé...

Kia rồi nghiêng nghiêng trên sườn dốc
Có hai đứa trẻ đang cùng nhau ca hát
Giữa màu xanh của đồi thông bát ngát
Trên lưng gánh củi-một niềm mơ

Mơ một ngày mai được cắp sách đến trường
Mơ cho cha mẹ những hạt lúa nếp thơm
Mơ cho đàn em thơ no mỗi bữa cơm
Và mơ ông bà ngày thêm sức khoẻ

Tuổi thơ tôi có bạn là một niềm hạnh phúc
Bạn bên tôi mỗi buổi chăn trâu
Tôi bên bạn những lần đi bắt dế
Ta cùng sát cánh trong những trận đánh cờ lau

Dòng sông quê hương in dấu những trưa hè
Bạn cùng tôi ngụp lặn theo dòng xanh trong mát
Tiếng hò reo trong vắt trên ngọn dừa
Hoà mình theo tiếng sáo diều vi vu

Chợt nghe đâu đây con tu hú
Tu hú!Tu hú!Gọi mùa hè
Gọi dậy trong tôi một chiều mưa tím
Chân rảo bước trong vô thức tôi đi tìm
Tim hình bóng bạn nhoè mờ dưới cơn mưa...

Bạn tôi đâu rồi giữa mênh mông cánh đồng?
Tôi gọi bạn trong những dòng nước mắt
"Mỳa ơi tao đã về rồi đây!"
Không một bóng hình,không một lời đáp trả
Tôi lặng đi giữa bao la cánh đồng...

Mưa đã ngừng rơi từ bao giờ thế?
Cầu vồng lung linh toả nắg cuối chân trời
Một khuôn mặt thấp thoáng trong làn mây
Ôi có phải không?Bạn tôi đang mỉm cười...
:bighug:

bi_ngoc
01-01-2011, 08:08 AM
KHÚC HÁT MÙA ĐÔNG

Ơi mùa đông
Những cành cây trụi lá
Bầu trời không hoàng hôn
Chiều muộn
Trong kí ức lao xao tuổi thơ
Dáng mẹ đi về tất tả

Ơi mùa đông
Con cứ thèm khát trong giấc mơ rét mướt
Niềm vui mẹ hạnh phúc
Trong nỗi nhớ đợi chờ mỏi mòn đôi mắt

Ơi mùa đông
Bầu trời bóng đêm
Con bước đi
Bằng niềm tin của mẹ
Để ngày mai
Khi mùa đông trôi đi
Con sẽ sống cho những mùa khác nữa

Ơi mùa đông
Những đứa con phiêu bạt phương trời
Có còn nhớ lời ru của mẹ
Những chiều mùa đông...

bi_ngoc
01-01-2011, 08:09 AM
NGƯỜI BẠN THÂN

Thẳng tắp thân cao
Xanh rờn tàu lá
Yêu sao,thương sao!
Dừa bạn của tôi

Lao xao,rì rào...
Bên góc vườn nhỏ
Dừa non thì thào
Cổ tích ngày xưa...

Dừa bằng tuổi tôi
Sao mau lớn quá
Nở hoa sai quả
Biết bao mùa trôi

Kỉ niệm ngày nào
Như mới vừa đây
Dưới gốc dừa xanh
Tôi nằm đếm sao

Biết bao vui buồn
Sẻ chia cùng nhau
Mỗi khi tôi khóc
Lá xanh nhẹ lau
Mỗi khi tôi vui
Dừa cười lùa gió
Rì rào,lao xao...
Tôi và dừa non
Hoà một tâm hồn

Bạn thân tôi hỡi
Mãi thương,mãi nhớ
Vì chỉ có bạn
Chỉ dừa non thôi
Mới thấu lòng tôi

bi_ngoc
01-01-2011, 08:10 AM
BẾN ĐÒ NGANG

Ngang dòng sông con thuyền đầy vắng
Nắng bên này mưa đổ bóng bờ kia
Chiều tà đồng không mông quạnh
Vẳng đâu đây day dứt gọi đò

Hiu hiu gió sao trời nhấp nháy
Vỗ mạn thuyền trăng mỏng nét mày cong
Côn trùng đồng thanh hòa tấu
Cá quẫy mình chợt thức giấc chân lau
Gà lục tục bờ tre eo óc
Sải cánh đêm vạc mỏi trở về

Con thuyền đầy vắng dòng sông
Ngày qua ngày nắng đấy mưa đấy
Mùa đến mùa đi không chờ
Mái chèo khua có vít bến đôi bờ

Độc Nguyệt Cầm
01-01-2011, 08:11 AM
Đề nghị Mod ko remove fic mà delete luôn mấy cái topic vớ vẩn này nhé!

Bộ không tìm thấy chữ ghi box thơ sao? Đây là box truyện, làm ơn đi. Cái room này thành cái gì vậy?

hoahongxanh762
01-01-2011, 08:15 AM
Thôi, bạn ấy là men mới mà, lúc em mới vào diễn đàn cũng mù tịt có biết gì đâu :)

Độc Nguyệt Cầm
01-01-2011, 08:20 AM
Em thấy ss nóng tính thế là không đáng à? Cứ nhắm mắt và bước vào sao? Nhập gia tùy tục, không biết thì đọc nội quy...

Giờ ss đã hiểu tận cùng nỗi bất lực của người muốn thấy sự thay đổi mà không bao giờ làm được rồi. Thôi vậy.

Nhắm mắt phải không?

Nautilus
01-01-2011, 08:21 AM
:botay: bạn ơi để ý đọc TÊN BOX đi, post linh tinh mấy bài rồi đấy, mod bận lắm ko remove (delete) linh tinh đk đâu

hoahongxanh762
01-01-2011, 08:24 AM
Nhưng cũng đúng thôi, tên box là "tác giả là tôi" mờ (có nói đến thơ hay truyện đâu), bạn ý nhầm thôi mà....

Nautilus
01-01-2011, 08:39 AM
Nhưng cũng đúng thôi, tên box là "tác giả là tôi" mờ (có nói đến thơ hay truyện đâu), bạn ý nhầm thôi mà....

:dead: Thế thì chịu rồi, khó mà trách đk. Bắt chước Độc nguyệt cầm : Nhắm mắt

hoahongxanh762
01-01-2011, 08:42 AM
ss đừng nói mạnh thế chứ, tại em vô tình thấy đồng cảm :blushing: hồi trước em cũng thế...thôi dù sao cũng bỏ qua cho bạn ý lần này đi. này ss đừng giận lây sang em, em thấy khổ cho mấy mod thôi :(