PDA

Xem đầy đủ chức năng : những điều anh muồn hỏi



Sầu Đi Hoang
08-09-2005, 07:07 AM
Anh muốn hỏi !- Bao giờ em trở lại ?
Bến tình xưa hai đứa thuở vừa yêu
Đường mơ vui chung bóng dưới mây chiều
Rồi ước nguyện trọn đời chung chăn gối

Anh muốn hỏi !- Mai rồi chân bước mỏi ?
Em có còn gợi nhớ chút hương yêu
Giữa trời xa hun hút bóng hoang hiu
Về kỷ niệm đầy vơi dòng lệ đắng

Anh muốn hỏi !-Giữa đêm trường lạnh vắng ?
Trong tay người duyên thắm đượm men say
Em có thương, có nhớ cuối đường mây ?
Người lặng lẽ, sầu đau ôm gối chiếc

Anh muốn hỏi !- Có bao giờ em nuối tiếc ?
Dẫu một lần đơn chiếc bóng thu qua
Nhớ đường xưa xanh lá thoảng hương hoa
Ta dìu bước giữa chiều thương bóng xế

Anh muốn hỏi !- Có bao giờ em sẽ?
Về nơi đây khe khẽ gọi tên anh . . .
Tay trong tay đôi mắt lệ long lanh
Ta nối kết cuộc tình xưa ước nguyện

Sầu Đi Hoang
09-09-2005, 07:31 AM
Trả Lại Em


Trả lại em yêu những tháng ngày
Nồng nàn xuân sắc thuở thơ ngây
Xuôi theo mây gió về trăm ngả
Dáng ngọc yêu kiều vui đó đây

Trả lại em yêu buổi hẹn hò
Sân trường êm ái ngút ngàn mơ
Mực xanh áo trắng tình thơ thắm
Trái mộng trinh nguyên tuổi học trò

Trả lại em yêu cánh phượng hồng
Ngày xưa em hái giữa trời trong
Rồi em đem ép vào trang giấy
Em gửi trao anh ước mặn nồng

Trả lại em yêu giấc mộng thường
Thu vàng nhạt nắng khói mây vương
Trả em màu mắt xanh biêng biếc
Mơn mởn làn môi toả ngát hương

Trả lại em yêu những nụ hồng
Mà ta ngày ấy mãi hoài trông
Trả em một khối tình như đã
Lạnh lẻo đau thương tận cõi lòng

Trả lại em yêu một khoảng đời
Hồn nhiên thơ thới tuổi đôi mươi
Trả em tất cả !- Xin còn giữ
Hình bóng em yêu giữa biển người

nangchanhche
30-10-2005, 05:47 AM
Em mưốn hỏi, cớ sao anh lại bưồn?
Em mưốn hỏi, dòng lệ sao lại tưôn?
Em mưốn hỏi, sao anh cứ mãi sầu?
Em mưốn hỏi, ai đã làm anh đau?
Em mưốn hỏi , ngàn lần em mưốn hỏi
Cớ sao anh cứ mãi khổ vì yêu ????

phonglantim
30-10-2005, 05:53 AM
Em muốn hỏi...sao giờ anh buồn thế
Nét vô tư...chẳng còn đọng trên môi
Nụ cười kia....sao anh nỡ đánh rơi
Để lại đây...chỉ toàn là nước mắt!

Cô dâu mới
15-10-2006, 02:54 AM
Có những điều vấn nghi rồi im lặng
Có những điều trăn trở giữa hư vô
Để tâm tư lạc trong bến huyền hồ
Không dám trách ,dá hơn ai ai nữa

Có những điều tan ra thành 2 nữa
Nữa nghẹn ngào ngưng đọng phía con tim
Nữa hoang mang vội vã chạy đi tìm
Tìm cho thấy để 1 lần giải đáp

Có những nhiều tan giữa đời cơm áo
Một điệu buồn ngân rồi lặng mi cay
Chút hồn nhiên trôi vội vã qua ngày
"Bình yên nhé" nhắn tim mình, lặng lẽ

..............

Mua Sao Bang
15-10-2006, 05:54 PM
Đã lâu rồi ta chẳng gắp nhau đâu
Đôi mắt ấy có còn chiều mơ mộng
Đem thả nắng trong hồn người băng lạnh
Để tan thành dòng chay chảy giữa ưu tư
Đã lâu rồi em vẫn nhớ hay không
Ngày xưa đó trời sao mưa chi vội
Để đêm về ta thấy lạ trong tim
Em có nhớ màu hoa gì hơi tím
Đã phai màu.. năm tháng cũng còn đâu!

Serenade
16-10-2006, 02:40 AM
Những yêu dấu vội vàng vào quên lãng
Sợ một chiều gió cuốn đến đầu non
Nơi trái tim in bia mộ hao mòn
Nơi rỉ máu , nơi gót mòn gai xước

Biết trái tim đâu dễ gì quên đc
Nhủ cho hồn bình thản mối ngày qua
Đôi mắt sâu thôi đã chẳng ướt nhoà
Như ngáy ấy......thôi quên rồi....xa lắc