Long Nhật Quang
16-05-2010, 06:11 PM
HÒA NHAU
Mình muốn gì nào
Từ khi mình đến em hư hao
Chẳng hiểu vì sao
Lúc mình đi em nhớ làm sao ấy
Nhớ mình thiếu em bảy ngàn chưa trả
Và hai cây vàng mình đem theo
Cứ mỗi chiều nắng về lại
Nhìn những con heo mà nhớ mình vô cùng
Và nhớ một buổi trưa hè
Bỗng dưng thằng bé gọi mẹ
Hỏi " cha đi đâu mà sao không về "
Em trả lời với nó rằng
" Cha con đi làm ăn "
Nó nói cha con làm ăn gì
Em trả lời rằng " cha con đi theo cái "
Tội nghiệp cái thân mẹ
Vất vả để nuôi con
Mẹ đã suy nghĩ kĩ
Cha con theo cái ... thì mẹ theo trai
Để hòa nhau không ai nợ ai
LNQ
( bài thơ này Long Nhật Quang viết cho mọi người thư giãn thôi nha... ko có ý gì đâu.
Mình muốn gì nào
Từ khi mình đến em hư hao
Chẳng hiểu vì sao
Lúc mình đi em nhớ làm sao ấy
Nhớ mình thiếu em bảy ngàn chưa trả
Và hai cây vàng mình đem theo
Cứ mỗi chiều nắng về lại
Nhìn những con heo mà nhớ mình vô cùng
Và nhớ một buổi trưa hè
Bỗng dưng thằng bé gọi mẹ
Hỏi " cha đi đâu mà sao không về "
Em trả lời với nó rằng
" Cha con đi làm ăn "
Nó nói cha con làm ăn gì
Em trả lời rằng " cha con đi theo cái "
Tội nghiệp cái thân mẹ
Vất vả để nuôi con
Mẹ đã suy nghĩ kĩ
Cha con theo cái ... thì mẹ theo trai
Để hòa nhau không ai nợ ai
LNQ
( bài thơ này Long Nhật Quang viết cho mọi người thư giãn thôi nha... ko có ý gì đâu.