Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mai em lấy chồng



Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
07-05-2010, 05:51 PM
MAI EM LẤY CHỒNG ( B26 )
Em cứ đi đi cứ lấy chồng
Không còn duyên nợ giữ bằng không
Mọi chuyện trên đời do duyên số
Anh giữ làm chi kẻ hai lòng.

babyhaycuoi
10-05-2010, 08:59 AM
MAi em lấy chồng
anh đừng giữu làm chi
để kể hai lòng này
sánh vai với người khác
anh đi tìm người tương tác
hai bên cùng hợp tác
chơi xỏ nhau cho zui
:D:D

tuankhanh_tk265
13-05-2010, 03:44 AM
vậy là sáo đã sang sông
còn gì đâu nữa mà mong mà chờ
hok còn những phút ngẩn ngơ
còn đâu giây phút làm thơ tặng nàng

Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
13-05-2010, 04:39 AM
Mai em đi lấy chồng
Níu kéo nữa chi anh
Sao anh không hối lỗi
Khi em chưa thay lòng??
Anh có biết tim em từng tan nát
Vì yêu anh mà em tí nhảy lầu??!:-)
Xin anh đừng làm phiền em nữa
Để em yên bình cạnh chồng em.:noidea:

babyhaycuoi
13-05-2010, 07:31 AM
Ngày mai em lấy chồng
Anh đừng nhớ đừng mong
Em chẳng thay đổi lòng
Sẽ không về với ạnh

tuankhanh_tk265
13-05-2010, 10:03 PM
Mai em đi lấy chồng
Níu kéo nữa chi anh
Sao anh không hối lỗi
Khi em chưa thay lòng??
Anh có biết tim em từng tan nát
Vì yêu anh mà em tí nhảy lầu??!:-)
Xin anh đừng làm phiền em nữa
Để em yên bình cạnh chồng em.:noidea:

người ơi sao lỡ vô tâm
để anh nhung nhớ âm thầm nhớ mong
em hỡi còn nhớ hay không
cái đêm hôm ấy trải lòng dưới trăng
anh thề anh hứa khăng khăng
mà sao e lại phũ phàng
đá anh xa tít để sang với người

Quỷ_Lệ
14-05-2010, 10:30 PM
ừ thì em đã bỏ anh
cái dây chuyền ấy trả anh xem nào
cứ thế quay gót là sao
cộng thêm cái nhẫn hầu bao anh mà
cái nhẫn nặng mấy ca ra
móc trộm tiền mẹ mua là tặng em
bây giờ móc trả anh xem
rồi em cứ bước cóc thèm tiễn đưa

kyniem1989
22-05-2010, 11:57 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
thã trôi kỹ niệm xuống dòng sông
tinh trong như đã phai màu nắng
chúc em hạnh phúc mãi bên ai

Quỷ_Lệ
06-06-2010, 12:09 AM
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về đóng cọc dưới lòng sông
để mai thuyền cưới em qua đó
thuyền đắm , em chết ! thế là xong!

kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 01:15 AM
nếu biết ngày mai anh trả thù
em về em thả cá ( sấu ) ra sông
ngày mai anh anh xuống chưa kịp đóng
cá sấu "thịt anh" khỏi trả thù :so_funny::so_funny:

Quỷ_Lệ
06-06-2010, 01:36 AM
nếu biêt rằng Kel có người yêu
anh về đập vỡ hết nồi niêu
cầm manh chiếu rách đi ra phố
ăn mày từ đây...cóc thèm yêu

kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 01:43 AM
nếu biết rằng anh đã quá yêu
thì em đây cũng phải biết điều
chia tim em ra làm hai mảnh
cho anh một zé khỏi điều hiu

tuankhanh_tk265
06-06-2010, 01:47 AM
nếu biết rằng Kel đã lấy chồng
anh về tự tử thế là xong
ruột gan phèo phổi lôi ra hết
tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng

hjhj! nick cũ của Qủy_Lệ. mãi mới nhớ pass đăng nhập

kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:00 AM
nếu biết ngày mai món cháo lòng
lục phủ ngũ tạng mớ bòng bong
của anh trong đó em xơi hết
để chẳng phụ lòng có được không????????

kinh wa',...........

Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:13 AM
tô cháo em ăn ngon miệng không
hồn ma anh nhập trong cháo lòng (hơ! hơ! viết cái rì vậy chài )
rình 2 vợ chồng (em) đang âu yếm
anh ra hù doạ có sợ không

kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:19 AM
em đây chẳng sợ đó được không
hồn ma chẳng sợ chớ mà hòng
em mời thầy pháp dzìa diệt quỷ
anh tiêu đời nhé khỏi mà mong....


hehe ! cho chừa ! kel ko sợ ma đâu ! liu liu....

Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:25 AM
được goy! chết đầu thai qua kiếp khác!!tiếp chiêu
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về lấy vợ thế là xong
đợi ngày mai mốt con anh lớn
sẽ đá con em báo thù xong...(game over!!)

kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:33 AM
hong dám !!! chưa chắc đâu !!

nếu biết con anh sẽ trả thù
en về em sẽ quyết chỉnh chu
cho con em đẹp như tiên giáng
cướp mất hồn con ( anh ) khỏi trả thù !!!

haha !!!!gậy ông đập lưng ông !!!

Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:41 AM
khỏi nhờ con cái trả thù...mệt! đích thân ra tay vậy.


nếu biết rằng em...có người yêu
anh về luyện võ thật là siêu
mai mốt đón đường em đi học
cho em nếm thử...vài ba chiêu:guoc::guoc::so_funny::so_funny::so_funny:

kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:47 AM
nếu biết rằng anh có võ công
em về em sắm súng để phòng
ngày mai đi học anh chặn đánh
em bắn vài viên thử được không?!:so_funny::so_funny:

đường nào anh cũng chít !!! hê hê....:dien::dien:

Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:50 AM
thôi khỏi bắn súng cho mất công
anh về tự tử thế là xong
mai mốt nấm mồ anh xanh cỏ
em đến viếng thăm...có động lòng?

kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:56 AM
nếu biết rằng anh tự tử rồi
em về em khóc lóc ỉ ôi
tại sao mình nỡ làm anh khổ
để tình tan vỡ, xác tình trôi....
ôi !! anh chết rồi ! tình hết ! bây giờ em wen bồ mới hem sao ^^

Quỷ_Lệ
06-06-2010, 03:06 AM
nếu biết rằng em đã có bồ
không buồn không khóc...cười hô hô!
cười vì đã có 1 tên ngốc
thay ta hứng chịu nỗi đau khồ ( khổ)

kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 03:21 AM
ăn gian !!!

tới kel nè !!

nếu biết rằng anh đã có bồ
em về em vác chiếc xích lô
chắn ngay cánh cửa nhà anh đó
để tối nay anh khỏi hẹn bồ !!!

hehe !!

Quỷ_Lệ
06-06-2010, 07:32 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về bắt vịt nhổ sạch lông
tiết canh làm được vài ba đĩa
mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

MeLjn_Khjn
06-06-2010, 08:48 AM
Nếu biết ngày mai anh thắm duyên
Em về dẫu có lắm người khuyên
Em qua tận cổng, nơi hôn lễ
Đánh cắp cô dâu cho khỏi phiền!
(Hưởng ứng lời kiu gọi của đồng bào nơi gặp bão lũ.....wa kill ủa help phụ)

Quỷ_Lệ
07-06-2010, 03:23 AM
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về luyện võ "Lý Tiểu Long "
anh sẽ luyện cú "vô ảnh cước "
để đá chít em đêm động phòng

MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:04 AM
Nếu biết vợ anh nó đẹp xinh
Em thề gặp nó buổi bình minh
Thủ trong giỏ xàch chai "át xít"
Xịt thấy kinh! (Er......bạo lực...)

Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:32 AM
còn bé mà thủ đoạn ghê gớm quá!!!

nếu biết chồng em nó đẹp trai
anh sẽ luyện võ thêm mấy bài
để mai đón đường nó đi ....học
cho nó nếm vài...cái bạt tai:bxin:

MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:46 AM
Xì.....chơi vỏ tắp là xao pa! ( đang phiêu mà chữi....)
Nếu biết vợ anh nó yếu mềm
Em về sẽ cố gắng ăn thêm
Có da có thịt hơn một chút
Đợi khi anh vắng rồi để xem..... (ăn híp)

Quỷ_Lệ
07-06-2010, 07:00 AM
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về cắt....ném xuống sông
cá trôi cá chép lao ra đớp
em ở trên bờ có tiếc không?
amen! đừng nghĩ bậy nhé!:dien:

MeLjn_Khjn
07-06-2010, 07:21 AM
Cắt......là cắt cái gì....mà phải tiếc????:glory to buddha:
Nều biết ngày mai anh cắt rồi
Em đành ở giá đợi anh thôi
Khi nào xuất viện ta vẫn thế
Mỗi khúc ruột thừa đã chìm trôi!

kelly_kelly_ngoc
07-06-2010, 09:54 PM
nếu biết ngày mai hội trả thù
em về em tậu cái đầu thu ( máy vidzeo' đó ạ )
chờ cho đêm xuống em tìm chốn
núp đó rình quay cảnh báo thù

hehe hóng hớt tí !!!

kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 02:40 AM
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về cắt....ném xuống sông
cá trôi cá chép lao ra đớp
em ở trên bờ có tiếc không?
amen! đừng nghĩ bậy nhé!:dien:



nếu biết rằng anh cắt thả sông
em cười cho thoả cái tấm lòng
cá nhào vô đớp, thì mặc cá
anh lỡ cắt rồi có buồn không?????? :so_funny::so_funny:

MeLjn_Khjn
08-06-2010, 02:41 AM
Nấu biết ngày mai em lấy chồng
Anh sẽ làm gì em biết không?
Anh thề anh sẽ dông xe máy
Đụng vào kiệu hoa cho thỏa lòng!

kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 02:43 AM
nếu biết ngày mai em có chồng
anh ngồi bên ấy có buồn không
còn em vui sướng cười toe toét
chỉ tội cho anh kiếp đèo bòng

MeLjn_Khjn
08-06-2010, 03:11 AM
Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về đốt hết lá diêu bông
Ngày xưa vì em, anh tìm kiếm
Hôm nay anh đốt hết cho xong

kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 03:23 AM
nếu biết ngày mai em có chồng
anh về anh sang tận hồng kông
sắm sửa, diện đồ, anh trau chuốt
cua con tỉ phú thế là xong !!!

MeLjn_Khjn
08-06-2010, 04:18 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về anh sắm cái bẫy chông
Rải đầy đường lộ quanh khắp nẻo
Cho chồng em đạp! Rồi! Đi tong!

Quỷ_Lệ
08-06-2010, 05:51 AM
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về ngồi khóc bên bờ sông
nguyện thề trọn kiếp không yêu nữa
ế vợ...anh đây hận bóng hồng

MeLjn_Khjn
09-06-2010, 08:42 AM
Nếu biết ngày mai anh khóc than
Em về lấy xuồng nhỏ bơi sang
Cứ nhìn anh khóc mà tan nát
Em cũng đứng đây lệ hai hàng....(tội chưa kìa.....)

Quỷ_Lệ
11-06-2010, 04:10 AM
Nếu biết này mai em lấy chồng
Anh cười hềnh hệch:"thế là xong"
Thằng nào tốt bụng như thế nhỉ?
Bỗng dưng nuôi hộ đứa con ông.

MeLjn_Khjn
11-06-2010, 07:12 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đơn chiếc với phòng không
Đêm nằm trở giấc rồi nhung nhớ
Em vui bên chồng có biết không?

kelly_kelly_ngoc
11-06-2010, 11:14 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về đem cất "bức tình phông"
bởi lẽ em sang rồi bên đó
gởi nữa làm gì chỉ uổng công...

MeLjn_Khjn
12-06-2010, 10:37 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh nguyện làm rể phụ được không?
Nhìn em say đắm trong hạnh phúc
Lòng anh cũng nhẹ, hết chờ mong

DiệpPhong
19-06-2010, 07:52 AM
Nều biết ngày mai em lấy chồng
Anh về anh cười tựa trúng phong
Cuộc đời có thằng ngu như thế
Giúp mình mang hộ cái gông

nhoxxgagialai
19-06-2010, 07:59 AM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.



* * *
1)Phản ứng bình thừơng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.



* * *
2) Phản ứng Classic :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng



* * *
3) Phản ứng tuyệt vọng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng



* * *
4) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng

* * *
5) Hẹn thế hệ sau:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng

* * *
6) Vệ sinh trứơc tiên:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng

* * *
7) Phản ứng của Tứơng cứơp:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công

* * *
Phản ứng của kẻ lạc quan:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
* * *
9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông



* * *
10) Kiểu Ba-Tàu Chợ-Lớn: (ngộ ái nị)
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng



* * *
11) Phản ứng kiểu Zorro :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng



* * *
12) Kiểu Ngân hàng phá sản:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa,Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.


* * *
13) Phản ứng kiểu Kung-fu :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.

* * *
14) Phản ứng bợm Nhậu:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.



* * *
15) Trả thù duyên kiếp:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.



* * *
16) Phản ứng kiểu Khủng Bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?






* * *
17) Phản ứng kiểu Bắc Kỳ :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ ...nguyên dòng họ
Khốn k.. sao mày dám bỏ ông.


* * *
1 Phản ứng kiểu Nam Kỳ:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

* * *
19) Phản ứng kiểu Huế:
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp

Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
* * *
20) Phản ứng kiểu pikeman
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh hỏi thằng đó : "BC ko ?"
vanish, xê-ét (CS) anh đem max
Tiễn thằng chồng em bay về làng.



***



Kiểu PTV

Nếu biết rằng em đi lấy chồng
Anh về reset lại nội công (skill )
Kill thằng chồng em cho đỡ bực
Còn có anh đây em chịu không



***



Kiểu cướp biển

Nếu biết rằng em đi lấy chồng
Anh rình bắt lại bỏ bị bông
Vứt xuống du thuyền ,nhằm hoang đảo
Còn có mình anh em lấy ko???

nhoxxgagialai
19-06-2010, 08:05 AM
[QUOTE=nhoxxgagialai;4974900]Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.



* * *
1)Phản ứng bình thừơng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.



* * *
2) Phản ứng Classic :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng



* * *
3) Phản ứng tuyệt vọng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng



* * *
4) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng

* * *
5) Hẹn thế hệ sau:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng

* * *
6) Vệ sinh trứơc tiên:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng

* * *
7) Phản ứng của Tứơng cứơp:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công

* * *
Phản ứng của kẻ lạc quan:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
* * *
9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông



* * *
10) Kiểu Ba-Tàu Chợ-Lớn: (ngộ ái nị)
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng



* * *
11) Phản ứng kiểu Zorro :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng



* * *
12) Kiểu Ngân hàng phá sản:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa,Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.


* * *
13) Phản ứng kiểu Kung-fu :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.

* * *
14) Phản ứng bợm Nhậu:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.



* * *
15) Trả thù duyên kiếp:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.



* * *
16) Phản ứng kiểu Khủng Bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?






* * *
17) Phản ứng kiểu Bắc Kỳ :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ ...nguyên dòng họ
Khốn k.. sao mày dám bỏ ông.


* * *
1 Phản ứng kiểu Nam Kỳ:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

* * *
19) Phản ứng kiểu Huế:
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp

Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
* * *
20) Phản ứng kiểu pikeman
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh hỏi thằng đó : "BC ko ?"
vanish, xê-ét (CS) anh đem max
Tiễn thằng chồng em bay về làng.



***



Kiểu PTV

Nếu biết rằng em đi lấy chồng
Anh về reset lại nội công (skill )
Kill thằng chồng em cho đỡ bực
Còn có anh đây em chịu không



***



Kiểu cướp biển

Nếu biết rằng em đi lấy chồng
Anh rình bắt lại bỏ bị bông
Vứt xuống du thuyền ,nhằm hoang đảo
Còn có mình anh em lấy ko???

kelly_kelly_ngoc
20-06-2010, 04:46 AM
bái phục ^^

chưa từng thấy phản ứng dây chuyền như vậy !

nếu biết rằng em sắp lấy chồng
nổi giận, buồn tủi, tức cành hong
lâu sau chốc lát đều tan biến
phản ứng dây chuyền cũng uổng công

MeLjn_Khjn
20-06-2010, 05:35 AM
Xuất thần quá đi!!! Ngưỡng mộ ghê! :sing:

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Trai tài gài sắc ở đàng trong
Anh ở đàng ngoài rầu thúi ruột
Có biết không em? Anh chờ mong!?

tieugia_nhox
20-06-2010, 10:54 AM
Xuất thần quá đi!!! Ngưỡng mộ ghê! :sing:

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Trai tài gài sắc ở đàng trong
Anh ở đàng ngoài rầu thúi ruột
Có biết không em? Anh chờ mong!?


Nếu biết ngày mai em lấy chồng....
Anh thề không giết...hổng đàn ông!!!
Vừa tài, vừa sắc....anh đều có
Thế mà em nỡ....có hận không???

Thù nì hem trả, phi quân tử^^

MeLjn_Khjn
21-06-2010, 04:42 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh thời cũng khoẻ khỏi chờ mong
Mất em còn khối cô theo đuổi
Chờ đợi làm gì cũng hoài công

DiệpPhong
21-06-2010, 05:24 AM
CÒn Phản ứng cảm tử nữa chứ
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tự tử kiểu Trung Đông
Ôm boom liều chết mang theo hận
Buộc lễ vu quy nhuộm máu hồng

MeLjn_Khjn
21-06-2010, 05:52 AM
Kiểu nỗ nữa!
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đốt hết cả vườn bông
Đốn rừng, xẻ núi, ngăn sông lại
Long trời, lỡ đất mới thoả lòng!

tieugia_nhox
21-06-2010, 06:19 AM
Kỉu phản động nak^^

Nếu bik ngày mai em lấy chồng
Anh về chống nạnh, vỗ vào mông
Trợn mắt, nhe răng....ôm trứng thúi
Chọi vào đám cưới, có sợ ko????

MeLjn_Khjn
21-06-2010, 06:41 AM
Kiểu rừng rú
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh không thèm ở mấy nhà rông
Chui vào rừng rú ở với thú
Mặc em hươu vượn chẳng đèo bồng!

pethjcksock
21-06-2010, 09:44 AM
nếu bít ngày mai e cưới c
a cười hềnh hệch thế la xong
đứa nèo tốt bụng như thế nhỉ
tự nhiên nuôi hộ đứa kon ông
hihi

chiến tranh hử e góp tý
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về nhắm thẳng đúng hướng đông
Hương thắp 3 que tha hồ lạy
Ơn trời ơn đất đã ban may...


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Trời ơi thằng ấy có rồ không?
Què mù câm điếc hay là... hoạn
Hay khéo thằng này gốc Đài Loan?


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh chợt nghĩ tiếc đôi dép tông
Ngày xưa ngu dại cho em mượn
Giờ đòi em giả: nắm đuôi lươn.


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh cười anh sướng tựa...trúng phong
Thằng nào ngu quá,chui vào rọ...
Chết thế cho mình,có sướng không?


Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Hai mươi năm nữa con anh lớn
Phụ bạc con em trả nợ lòng...


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đóng cửa luyện võ công
Tập chiêu thập bát liên hoàn cước
Đánh chết chồng em tối động phòng.


Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Anh về cởi áo nhảy xuống sông
Thuồng luồng, cá ngão thi nhau đớp
Em ở trên bờ có tiếc không ?


Nếu biết này mai em lấy chồng
Anh cười hềnh hệch:"thế là xong"
Thằng nào tốt bụng như thế nhỉ?
Bỗng dưng nuôi hộ đúa con ông.


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh gầm,anh rú tựa ... Kinh Kông
Ngày cưới tặng em băng súng lục
Rồi chết cùng em bởi kẹo đồng.


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh quyết dùng kế đánh hoả công
Tối hôm động phòng anh châm lửa
Đốt rụi chồng em dưới lửa hồng.


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về nhảy múa tựa ngộ không!
Để rồi mai đây anh thành phật?
Nàng đứng nàng coi có tiếc không?

pethjcksock
21-06-2010, 09:52 AM
Buồn, buồn lắm. Ai cũng biết thế. Đến T.T.kh còn:"Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng/Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?/Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ /
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng..." cơ mà! Nhưng trước khi buồn, theo đúng tính cách của người việt Nam, hãy nén lòng mình để...cười trước đã:

Phản ứng của kẻ theo quan niệm “Đời là C’est la vie”
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.

Phản ứng theo cách cổ điển:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.

Phản ứng rũ bỏ:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về thay nệm lẫn chăn bông
Phủi sạch hương xưa, vùi kỷ niệm
Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng.

Phản ứng sai lầm:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.

Phản ứng lạc quan:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về giặt nệm chải chăn bông
Sửa lại song thư rèm buông lõng
Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy, em biết không?
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính gì cũng khổ mấy năm ròng.

Phản ứng của kẻ tuyệt vọng:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng.

Phản ứng theo kiểu hiệp sĩ Zoro:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng!

Phản ứng của kẻ bị vỡ nợ:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa, Master Card vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.

Phản ứng theo kiểu con nhà võ:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
Luyện thêm một cú liên hoàn cước
Để đá chồng em đêm động phòng.

The "Gourmet" reaction:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

Phản ứng theo kiểu báo thù:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Để cho đò cưới không qua được
Đừng có mà mong được động phòng.

Phản ứng của tên khủng bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Thục về hướng ấy 500 quả
Em ở quê chồng có ớn không?

Bắc Kỳ style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông!

Huế style:

Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

Nam Kỳ style:

Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

Ba Tàu style:

Nếu piết rằng lị đã có chồng
Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
Lời vốn đầu tư mát cái lòng.

The “hygienic” reaction (Phản ứng của người vệ sinh) :

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ, bay đi mất
Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.

The "Ở dơ" style:

Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật tặng em đêm động phòng.

Phản ứng của người hay nhậu nhẹt:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.

Phản ứng theo kiểu công nghệ cao:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mã nghĩ “Thế là xong!”
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em… ly dị chồng.

Phản ứng theo thế hệ sau:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ, kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng.

Phản ứng của tên du đãng:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp kế bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Đón đường bắt cóc cũng bõ công.


Phản ứng "lỳ"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh men suối vắng kiếm chùm bông
Kết bó hoa tu làm lưu niệm
Lén tặng cho em, lúc vắng chồng.

Phản ứng thơ

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng:-)))

Phản ứng "dối lòng"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông.

Phản ứng của người vừa được “xả hơi”:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không giận chỉ ước mong
Đãi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chàng lãnh giùm công.

Phản ứng của người vừa mới được “giải thoát”

Nếu biết rằng em đã có chồng
Cho anh gặp chàng có được không?
Để anh hậu đãi chồng em đã…
…Rước giùm của nợ, lập đại công.

Phản ứng "hy vọng":
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Nè, đừng tưởng thế nghĩa là xong
Nay thời hai cưới ly dị một
Năm chục phần trăm cơ hội hồng.

The "Hongkong 2" reaction

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về vượt biển tới Hồng Kông
Cưới cô ca sĩ Châu Huệ Mẫn
Em ỏ quê nhà, tức cành hông!

Phản ứng theo kiểu xem phim

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới đại mụ Hồng Kông
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Mà chỉ xêm xêm Chung Sở Hồng.

Kiểu KIM DUNG
version alpha:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh theo hoàng đế làm công công
Ngày sau châu có về Hợp phố
Con của chồng em anh sẽ bồng

version beta:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh liều nhảy xổ vào đám đông
Rượu say Tịch Tà làm 1 kiếm
Em có quay về cũng như không

Nếu biết rằng em đã có chồng,
Anh mừng hết lớn, chạy long nhong
Thằng nào ngu quá chui vào rọ
Mua một con trâu, lời nghé con

Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh thề kinh sủ "nấu" cho xong.
Mai này danh rạng, tên đề bảng,
Lỡ làng, em tiếc đã sang sông ...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về mở tiệc, đốt pháo bông
Phen này anh quyết không "dại" nữa
Chả dám đeo thêm "chúng quần hồng"!

"Nếu biết rằng em đã lấy chồng"
Xời ơi! Em chớ nghĩ viễn vông
Mà rằng: "anh có buồn không hở?"
Ở đó mà ham! Thứ "sát chồng"!!!

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lang thang đi kiếm lá diêu bông
Chờ khi con gái em khôn lớn
Tán tỉnh con em .. mới mát lòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bày cỗ cúng táo công
Thuyền nay thoát khỏi vùng bến đục
Nguyện ước bến sau, phải thật trong!

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi! Buồn lắm, một phòng không
Chắc đành đi tán thêm em khác
Kẻo uổng công xây thập nhị phòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Buồn lòng vượt biển thế là xong
Xứ người, hoa đẹp, anh ngắt thử
Nhưng ngắt xong rồi biết không xong.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về may áo thế là xong
Xúng xính bộ mói đi dự tiệc
Quen đại một cô để đỡ lòng .. hìhì .

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lo soạn đồ nghề chẳng ngồi không
Đứng trước nhà em, anh la lớn "
Tui tạt acide chớ đừng hòng!" ..

Kiểu KIM DUNG
version omega:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tập luyện chưởng Giáng Long
Có ngày anh giỏi ngang Bắc Cái
Quýnh guc chồng em Âu Dương Phong

Chữ nếu ở đầu câu khiến cho người con trai còn có những suy nghĩ khác...
Thí dụ:
Ế mà Ham Style:
Em chắc rằng em..sẽ có chồng?
Hay là em chỉ...mợ với mông? (mộng với mơ)
Đợi hoài chẳng ma nào dám rớ
Bởi em quê quán ở Hà Đông

Tiểu Nhân Style:
Biết chắc rằng em hổng có chồng
Anh cười héc héc thế là xong
Bao năm theo đuỗi, em mắc chảnh
Bây giờ em ế, có sướng không?
Hoặc:
Cứ tưởng là em sẽ lấy chồng
Ai dè em ế...khóc ròng ròng
Phải chi em trẻ ra mười tuổi
Cưới đại anh rùi,,có...khỏe không?

Và cuối cùng:
Kể bè bạn nghe em lấy chồng
Cả đám ôm bụng cười vỡ hông
Em già/xấu/dữ... thằng nào lấy?
Hắn mù và điếc phải vậy không?
(nguồn lựm nhặt trên net)

que di động
21-06-2010, 06:50 PM
nếu bít ngày mai em lấy chồng
anh về bắt vịt nhổ sạch lông
nửa đêm anh đem ra chén
cầu mong cho em sớm bỏ chồng

nếu bít ngày mai em lấy chồng
anh đi nhập ngũ thế là song
khẩu súng ak lên sẵn đạn
bật khoá an toàn tiễn chân em

tieugia_nhox
21-06-2010, 09:47 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Thôi rồi anh biết chẳng còn ngông
Chẳng còn ai cãi, ai làm nũng
Để coi người mới, chịu nổi hok???

tuệ90
22-06-2010, 12:00 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Thì mặc kệ em anh đi ăn nhậu tiếp,
Em lấy chồng liên quan gì tới anh,
Hôm cỗ anh lên nhậu cùng chú rể,
Rủ thêm mấy đứa nhậu xả ga,
Xem xem chú rể có say không?
Để xem ai động phòng với em nào?

chiyeumotnguoi
22-06-2010, 01:16 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
nhưng em đừng tưởng thế là xong
anh mượn con dao chuyên thịt lợn
tìm người yêu em kiếm tý lòng

anh biết ngày mai em lấy chồng
anh hỏi thằng ấy có dở không
tự nhiên đi rước vào của nợ
anh đây muốn bỏ mãi chẳng xong

MeLjn_Khjn
22-06-2010, 10:46 AM
Nếu biết người thương đã có chồng
Thì tôi nguyện suốt kiếp chờ mong
Để lòng tưởng nhớ người xưa mãi
Dù trái tim đau nhỏ máu hồng