Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giờ chia tay



hao mi tom
05-05-2010, 09:59 PM
nhìn hàng phượng thăm sân trường
nhìn nhũng chú ve đang kêu
tôi chợt nhận ra mọt điêu:
giờ chia tay đã đến bạn ơi!
xa rời vòng tay thầy cô
và xa nụ cười của bạn
bạn ơi tù nay đã hết
nhũng vui hờn tươi học trò
và giây phút cuối cùng này
hãy xiét chặt bên tay tôi
đừng để nhòng giọt lệ rơi
trong nõi buồn của cuộc chia li
hãy lưu giữ hình ảnh tôi
trong quyển lưu bút xinh xinh
hãy gủi vào đó tình yêu
của tuổi học trò mới lớn
tanghoa