Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tôi là kẻ ngốc



kỳ quân*zen
09-04-2010, 09:41 PM
tôi
là kẻ đa sầu
là kẻ khóc rất lâu
là kẻ khờ ngu ngốc
để khi là con ốc
để tự giấu thân mình
bao nhiêu chuyện linh tinh
tôi ôm rơm rặm bụng
haha
tôi kẻ vụng
làm việc gì cũng sai
đôi lúc cũng chán roài
cười thôi..mong gì nữa

...Meme...
10-04-2010, 04:13 AM
Tôi
Ít khóc
Chỉ có buồn
Ôm rơm rặm bụng
Như bạn ấy đấy thôi
Nhưng chúng ta ko hề ngốc
Những tên ngốc sẽ đòi ủi an
Ủi an đôi khi là cách thương hại
Ngửa tay xin thương xót chưa chắc đã hay
Sống, cứ cười, có khi đời vui sẽ hơn nhiều

kỳ quân*zen
15-04-2010, 09:40 PM
đúng là ta kẻ ngốc
như bạn và cũng như tôi
bởi vì chưa lớn rồi
hihi
còn bé quá
làm sao ta có cả
hạnh phúc và niềm vui
đôi lúc thấy thật xui
nó làm ta chán nản
thôi thôi đững có cản
bước tiến đến tương lai
đrr khi ngồi khóc dai
không ai còn dỗ nổi

Emmerald
15-04-2010, 09:52 PM
Kẻ ngốc là người
Luôn biết khóc cười
Vượt trên sự đời
Để luôn đi tới

Người không khóc cười
Không để buồn vơi
Không để có vui
Mãi mãi ngậm ngùi

Chẳng tiến chẳng lùi
Thế đó là ai?

tếu
16-04-2010, 02:47 AM
Tôi
yêu tiền
mê sắc đẹp
hay nói phét
mọi người...
ghét

Đi tìm một nụ cười
thật lòng của con người
Tôi đành phải nói dối
Để ai đó cười thôi
Cuối cùng chỉ mình tôi
bị người khác chê cười
thích tiền ,gái, sắc đẹp
Ừ ! thì đó là tôi...

Arika
17-04-2010, 08:47 AM
Sắc
Và tửu
Tửu và sắc
Người đời chê bạc
Chê bạc mà chẳng bac
Sắc đẹp là sự nguyền rủa
Nam vô tửu như kì vô phong
Sự đời vẫn thế, người vẫn tửu sắc
Tôi chẳng chê ngốc nếu người công nhận
Tôi chỉ khinh ghét nếu người phủi đi sự thật

kỳ quân*zen
18-04-2010, 01:28 AM
Tôi kẻ ngốc
ai cũng biết mất rồi
đến lúc hỏi trời ơi
sao ko ai tin tôi vậy
nói ra bảo nói bậy
một đứa chỉ biết cười
một đứa chỉ biết vui
làm sao buồn vậy chứ
cái gì tôi cũng hứ
cũng lắc đầu quay đi
kệ mọi người nghĩ
ta là ta bạn ạ!

phuc597
18-04-2010, 03:40 AM
tôi chính là kẻ ngốc
thì cũng thế mà thôi
cũng giống như bao người
có tai và có tóc
khi buồn thì tôi khóc
khóc cho bớt đơn côi
nhưng cám ơn ông chời
cho tôi làm kẻ ngốc

Arika
18-04-2010, 07:32 AM
Tôi cười
Một nụ cười vô vị
Nhạt nhẽo và chán chường

Tôi đã quá yêu thơ
Và đem lòng yêu văn quá nhiều
Phải chăng tôi là ngốc
Ngốc nghếch sống trong mơ
Phải chăng tôi đã nợ
Trót mang bóng hình thơ
Lỡ yêu tình yêu văn
Và tình yêu quá mặn
Nên không thể từ bỏ
Không thể từ biệt họ
Những thứ tôi đã yêu
Đã không thể lùi lại
Phải làm sao để thôi
Và tình giấc mộng này
Trở về với gió mấy
Trở về với cỏ cây
Thứ tình yêu có thật

Tôi không thể từ bỏ
Phải chăng tôi quá ngốc?

kỳ quân*zen
19-04-2010, 09:41 PM
Tôi kẻ ngốc
hu hu
chỉ biết khóc mà thôi
có khi bỗng chốc cười
một mình như điên vậy
ai bảo tôi nói bậy
nói kẻ ngốc đáng yêu
có khi những buổi chiều
lòng tôi buồn thúi ruột
làm sao để mình không thuộc
kẻ ngốc thế giới này
ôi trời đừng vỗ tay
nếu không tôi say mất

kỳ quân*zen
05-05-2010, 05:14 PM
một cô ngốc lại đi về trong gió
mái tóc buồn lấm tấm hạt sương
bước chân kia có lẽ đã lạc đường
nên cô bé thần thờ không nói

có cô bé đi về sương khói
ánh mắt buồn những mộng xa xăm
thôi tuổi thơ của ngốc trăng rằm
nên cô bé buồn nhìn ,,ai kia nhỉ ?

fallen_angel8x
07-05-2010, 10:14 AM
Tôi
Không ngốc
Cũng vậy thôi
Đã sống trên đời
Ai chẳng là đồ ngốc
Có đứa ngốc, chẳng nhận đâu
Mãi đuổi theo chiếc bóng xa xôi
Chẳng biết tôi, ngay bên cạnh, yêu thương
Chẳng biết tôi mãi vấn vương, mãi im lặng, đơn phương
Buồn ơi......ngốc quá đi.......

kỳ quân*zen
12-05-2010, 12:00 AM
uh tôi ngốc
một cái ngốc trẻ thơ
đôi lúc thấy bơ vơ
nên cho tôi là ngốc
những nghĩ ra cũng thật
ngốc như tôi cũng hay
đôi lúc thấy hay hay
vì tôi đây ngốc thiệt

fallen_angel8x
16-05-2010, 12:12 PM
Ngốc
Ngốc từ gốc
Ngôc như con ốc
Đặt trên chốc cái bình
Ngốc như mối tình, đơn phương vô vọng :lol:

Ối giời ^ ^ 1 phút dở hơi, 1 lần làm thàng ngốc :lol:

kỳ quân*zen
30-05-2010, 05:53 PM
Ngốc
Ngốc từ gốc
Ngôc như con ốc
Đặt trên chốc cái bình
Ngốc như mối tình, đơn phương vô vọng :lol:

Ối giời ^ ^ 1 phút dở hơi, 1 lần làm thàng ngốc :lol:


ha ha
chúng ta đều ngốc
chạy trốn tìm của đứa bé ngày xứa
thôi hết rồi cái thủa mộng mơ
nhưng ta ngốc nên suốt đời là ngốc

fallen_angel8x
31-05-2010, 11:22 AM
Ngốc với ngốc, là hai đứa ngốc
Đứng bên nhau chẳng biết nói gì
Vờ lơ đãng nở nụ cười khờ khạo
Má ửng hồng, mắt trộm nhìn gặp mắt
Mắt muốn nói gì hả đồ ngốc kia ơi

kỳ quân*zen
02-06-2010, 12:57 AM
po tay luôn cái đồ ngốc ngốc
hai đứ khờ bỗng xích lại gần nhau
cứ mong manh non dại mối tình đầu
ta vốn ngốc nên yêu cũng ngốc

fallen_angel8x
02-06-2010, 10:26 AM
Kêu ai ngốc hả cô bé ngốc
Ai vừa chạm tay đã đỏ mặt rụt về
Mình cũng thế còn chê người ta nữa
Thách đấy dám không, nắm tay dạo một vòng


ROFL

kỳ quân*zen
05-06-2010, 07:01 PM
đây thách ,đây đố ,đây cho tiền
thôi ngốc đừng có mà luyên thuyên
đã bão hai đứa ta cùng ngốc
nên rụt rè chẳng giám cầm tay

fallen_angel8x
08-06-2010, 08:14 AM
Ô hay bảo ai ngốc
Ấy dám thách tớ à
Này thì cầm tay nha
Sợ gì ai trêu chọc

:)

kỳ quân*zen
09-06-2010, 06:29 PM
po tay luôn chàng ngốc
ai lại ngốc quá chừng
đầu óc nghĩ lung tung
tay cầm không đúng chổ
nói ra rồi lại nổ
những cũng đáng yêu ghê
tại sao mình ngốc thế
nên yêu cũng ngốc hì hì hì

fallen_angel8x
09-06-2010, 10:16 PM
Này ai nghĩ ung tung
Hơi bị nghiêm túc đấy
Thế đằng ấy không thấy
Tớ nghiêm mặt đây à
Tính tớ vốn "thật thà"
Tớ nói là thật đấy

LOL

kỳ quân*zen
16-06-2010, 10:09 PM
bộ đằng ấy nói thật
còn tôi nói dóc sao
nhưng người ấy hơi cao
làm sao cho khỏi ngốc
thôi thì tôi rất ngốc
cũng chẳng đến nổi nào
thôi thì ngốc vượt rào
vào cầm tay tôi nhé

*****hehehe chừa cái tật thách tôi đi nhé**********

DiệpPhong
19-06-2010, 07:40 AM
hahahahaahhaha
Cười thay cho 1 lũ ngốc
Tôi đây chả muốn làm kẻ ngốc
Tôi đây chỉ là một thằng điên
Điên có thể quên hết sự đời
Không cần tiền tài chẳng màng danh lợi
Chẳng ân oán cũng không tình thù
Tự do tự tại biết bao
===>cuộc đời có gì hơn làm người điên

fallen_angel8x
19-06-2010, 09:31 AM
bộ đằng ấy nói thật
còn tôi nói dóc sao
nhưng người ấy hơi cao
làm sao cho khỏi ngốc
thôi thì tôi rất ngốc
cũng chẳng đến nổi nào
thôi thì ngốc vượt rào
vào cầm tay tôi nhé

*****hehehe chừa cái tật thách tôi đi nhé**********

Sao cao mà lại ngốc
Ấy trêu tớ đấy à
Hổng chơi vậy đâu nha
Hông là tớ dỗi đấy
Tớ mà đã dỗi ấy
Là không dỗ được đâu
Tớ là chảnh ghê lắm :sr:

[L][Q].[Angel]
21-06-2010, 03:21 AM
"Ngốc" là gì thế nhỉ
Mà ai cũng tranh giành
Hay mở luôn hội ngốc
Rồi cùng nhau vui cười
Tôi tính tình lóc chóc
Cũng mún ngốc như người

kỳ quân*zen
21-06-2010, 07:18 PM
Sao cao mà lại ngốc
Ấy trêu tớ đấy à
Hổng chơi vậy đâu nha
Hông là tớ dỗi đấy
Tớ mà đã dỗi ấy
Là không dỗ được đâu
Tớ là chảnh ghê lắm :sr:


bộ không cao là ngốc
còn như ngốc là ngu
ngốc cứ dỗi nhu thu
làm lá bàng rớt rụng
ngốc nè mình hết giận
mình dẫn ngốc ăn kem
để xem đứa nào hơn
cho ai kia hết giận

.nhoh2t.
21-06-2010, 07:27 PM
tôi cũng là kẻ ngốc
ngốc về anh về tôi
ngốc mà sao yêu quá
cái ngốc tình yêu tôi....

:)

fallen_angel8x
22-06-2010, 06:03 AM
Ờ thì người ta ngốc
Ngốc mà được ăn kem
Thì có ối đứa thèm
Quyết tâm làm đồ ngốc :sr:

Kem đâu, kem của tui đâu :sr:

chiyeumotnguoi
22-06-2010, 06:44 AM
là kẻ ngốc mà lòng không toan tính
yêu thật lòng mà chẳng biết tại sao
sống hết mình,sống với trái tim
khi mất đi lòng nhẹ nhàng,êm ái

kỳ quân*zen
31-07-2010, 07:28 PM
không thể hiểu cõi lòng tôi nữa
thân xác lớn rồi mà lồng vẫn thơ ngây
tại sao tôi lại thấy hay hay
vì tôi ngốc nên lòng tôi cũng ngốc

fallen_angel8x
04-08-2010, 09:41 PM
Ngốc làm sao hiểu được
Sao cứ ngẩn ngơ hoài
Sao cứ hay thở dài
Sao đôi khi trống trải
Sao thấy lòng bâng khuâng
Ngốc thì làm sao biết
Cũng phải thôi, ngốc mà

kỳ quân*zen
15-08-2010, 07:30 PM
ngốc vô tình quá nhỉ
chẳng hiều ra cái gì
tình yêu đến thầm thì
ngốc mỉm cười vội vã
thôi phải chăng bà xã
ngốc biết rồi
đừng giận ngốc nữa nha
bao giờ cột điện ra hoa
thì thôi hết ngốc dại khờ vì ai

fallen_angel8x
16-08-2010, 06:31 AM
Ừ ngốc thật là kỳ
Chẳng biết gì hết cả
Cứ lặng im như đá
Hay là giả vờ đây
Ôi cái đồ ngốc này
Sao mà khó hiểu vậy

:sr:

lanhlung_047
17-08-2010, 07:58 AM
Tôi là kẻ ngốc
Nỗi buồn chỉ mình tôi
Tôi buồn ừ thì buồn
Buồn thôi chứ chớ khóc
Tôi là kẻ ngốc
Thôi thì mình cứ ngốc
Ngốc để mãi chờ ai?

kỳ quân*zen
20-08-2010, 08:33 PM
Uh ngốc ngu thật đây
lại làm ai giận rồi
tình yêu đến chia phôi
ngốc mỉn cười thôi nhá
ngốc vô tư lại quá
chẳng hiểu ấy nói thì
thôi sắp đến ngày thi
ngốc mua kem chuộc lỗi

fallen_angel8x
21-08-2010, 09:33 PM
Uh sắp đến ngày thi
Thời gian sao nhanh quá
Ngốc vẫn chẳng nói gì
Dù chỉ lời thầm thì
Ngốc cũng không dám ngỏ
Sao mặt ngốc cứ đỏ
Sao tay ngốc cứ run
Chẳng nói được lên câu
Thật ngốc ơi là ngốc

kỳ quân*zen
22-08-2010, 09:32 PM
uh ngốc vô tình quá nhỉ
nhưng chẳng hiểu vì sao
con tim cứ nhớ hoài
một ai kia vây đó
uh thì ngốc là gió
để thổi tóc ai bay
thật ra cũng hay hay
ngốc vô tình cũng tốt

fallen_angel8x
22-08-2010, 10:39 PM
Uh có khi cũng tốt
Cứ là gió thoảng thôi
Giữ những phút bồi hồi
Giữ những lời im lặng
Chẳng ồn ào bắng nhắng
Ngốc chỉ lặng thinh nhìn
Ôi cái đứa khìn khìn
Kia dễ xương dễ sợ :lol:

Gió_ấm
07-09-2010, 05:16 AM
Tôi là kẻ ngốc
Ai tin không?
Hay mơ
Hay mộng
Viển vông tối ngày
Khy buồn
Chấm tửu
Cho say
Cho quên ngày tháng tháng ngày đơn côi

Gió_ấm
07-09-2010, 05:20 AM
Có ngốc thật không?
Hay giả vờ
Sao nghe anh nói cứ làm ngơ
Nhìn trời nhìn đất cười nức nở
Anh hỏi cười gi?
"Không" tỉnh bơ

kỳ quân*zen
17-09-2010, 08:51 PM
uh là cái gì gió thoảng
để cuốn mái tóc ai bay
để rồi thấy lệ cay
nổi buồn len khoé măt
có phải chăng là sắt
để lạng đứng trong mưa
để rồi từng giọt lưa thưa
ngốc đợi chờ ai đó
ngốc mãi là cơn gió
để cuốn tóc ai bay
cuối cùng cũng buông tay
để về nhà với mẹ

fallen_angel8x
30-09-2010, 04:58 AM
Uh về đi cho nhẹ
Chẳng còn phải vẩn vơ
Chăng còn phải ngẩn ngơ
Tiếc những gì đã mất
................blue sky...........

kỳ quân*zen
12-10-2010, 03:42 AM
cần gì phải tiếc
ngốc cũng chẳng cần gì
muốn thì cứ về đi
không cần ai thêm giữ
hix hix cần chi phải khóc
ngốc vẫn cứ thế thôi
chăc lúc thây đơn côi
lại trở về bên ngốc

kỳ quân*zen
13-04-2011, 04:59 AM
chẳng có lẽ mình thành ngốc thật
nên giật mình bởi tiếng lá vàng rơi
cứ tìm đâu cơn mưa cuối trời
ta vốn ngốc nên tâm hồn lãng mạn

fallen_angel8x
13-04-2011, 08:03 PM
Ta chỉ là một kẻ ngốc thôi
Sáng nắng, chiều mưa, một trận cười
Nào đâu ai đó giờ xa vắng
Lối cũ đường xưa dạo bước chơi

tuệ90
15-04-2011, 11:45 AM
Ừ! Thì ngốc đấy có sao đâu nhỉ?
Ngốc cũng biết vui biết buồn đó,
Nướt mắt vẫn lăn khi tình tan vỡ,
Miệng vẫn tươi cười khi người bước đi.

Ừ! Thì ngốc đấy có sao đâu nhỉ?
Cứ yêu cứ đau cứ tự trách mình.
Nhìn người ra đi mà không níu lại,
Biết làm sao được vì vốn ngốc mà.

Ừ! Thì ngốc đó có sao đâu nhỉ?
Ngốc vẫn cố quên bóng hình quen thuộc,
Càng quên càng nhớ lại càng thêm ngốc,
Ngốc cứ là ngốc, vẫn cứ chờ đợi.

fallen_angel8x
25-04-2011, 08:05 PM
Nếu có thể, tôi muốn nói ngàn lần
Rằng tôi yêu em, đơn giản thế thôi
Nếu có thể tôi muốn ngàn lần
Được ôm em, cũng đơn giản thế thôi
Nhưng tôi ngốc, tôi lặng thầm, vụng dại
Tôi giữ riêng mình, tôi ngốc quá tôi ơi

kuaangle
30-04-2011, 10:44 AM
ai là kẻ ngốc trong đây?
làm ơn cho hỏi ngốc la cái chi
sao dành chữ ngốc về tay
thơ toàn là ngốc chu hay ho gi?

tuệ90
30-04-2011, 11:18 AM
Ngốc ơi sao ta cứ ngốc vậy nhỉ?
Biết là người đã bên ai kia rồi,
Sao ta cứ cố nhớ bóng hình người.
Sao ta không cho ai kia cơ hội?

Ngốc ơi sao ta cứ ngốc vậy nhỉ?
Biết em ra đi đã vui bên người,
Sao ta gây ra thêm một nỗi đau.
Để một ai kia đã phải bật khóc.

Ngốc ơi sao ta cứ ngốc thế nhỉ?
Người đó tại sao không cố mà quên,
Tại sao cứ nhớ cứ tự trách mình.
Một ai kia đang đứng chờ ta về?

thoike
05-05-2011, 07:05 AM
ngốc chi ngốc dữ dậy trời!
trong này ai ngốc xin mơì nói xem
người ngốc có biết ăn kem?
người ngốc có biết xem phim zi nàng?
người ngốc có bit mơ màng?
người ngốc có bit sợ tan cuộc tình?
người ngốc có bit thương mình?
người ngốc có bit nhìn hình người quen?
người ngốc có bit đánh nghen?
người ngốc có bit trao khăn tay nàng?
người ngốc có bit... hôn nàng?
người ngốc có bit làm nàng zui không?
.....................
trả lời tất cả đều ko
thì là người ngốc chẳng nghi ngờ gì
nhưng mà hết nổi dịu kì
trong này ai ngốc cái gì cũng hay
nhưng mv thử hỏi câu này
có ai điên bảo "tôi đây điên mà"
người ngốc đâu có thật thà
tôi đây là ngốc cho nhà thêm zui
nếu có thi cũng chịu thui
tôi đây cũng ngốc để zui zi người!

fallen_angel8x
08-05-2011, 10:23 PM
Ngốc biết hết đó người ơi
Chẳng qua cứ thích ngốc vậy thôi
Sao nào :sr:

thoike
09-05-2011, 12:50 AM
uh thì ngốc có sao đâu:nhi:
tại mình...hơi ngốc...lao đầu vô thôi
thôi mà!.....