Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ơ hay



fallen_angel8x
14-01-2010, 07:40 AM
Trở lại với vườn thơ
Giật mình, hoang vu quá
Đâu mất rồi vườn thơ
Xanh hoa lá ngày xưa
Giờ lác đác lưa thưa
Vài ba mầm cây mới
*********************
Ơ hay

trannhankim
15-01-2010, 01:07 AM
Người ơi cho nhắn gởi
Đi đâu mất một thời
Có vương vấn nơi này
Sao đi mà không nói ?

Để nơi đây anh đợi
Và anh vẫn cứ chờ
Người về quá bất ngờ
Cho vườn thơ thêm đậm

shrek010sky
15-01-2010, 06:05 AM
Vườn cũ vẫn còn đây
Người xưa giờ biền biệt
Bởi dòng đời xô đẩy
Thơ - Người đã xa nhạu

Ta quay lại vườn xưa
Xem cây mới nẩy mần
Cây non ơi sắc thắm
Tốt tươi vườn hoa cải!

kỳ quân*zen
20-01-2010, 01:54 AM
trở lại lối xưa
ơ hay
lạ quá
gió heo may chợt bỗng chốc ùa về
cả tình yêu ngày xưa ấy vụng về
enm chợt hỏi
ơ hay lạ quá

tuankhanh_tk265
21-01-2010, 09:41 PM
Xuân về lại ghé vườn thơ
để tìm bạn cũ bây giờ nơi nao
Xuân về lòng thấy xuyến xao
ghé vườn lá cải với bao tâm tình.
mà sao thấy có mỗi mình
nhóm Thiên Bình cũ bây giờ còn ai

kỳ quân*zen
28-01-2010, 01:44 AM
đợi chờ gì vườn cây lá cũ
nắng hoàng hôn cũng chẳng sáng nữa rồi
cầm tay cảm giác bồi hồi
người đây cảnh cũ bây giờ hoài mong

fallen_angel8x
28-01-2010, 08:41 AM
Những ngày tháng ruổi rong đường dài bất tận
Cánh buồm xa vời vợi những bến bờ
Kẻ lữ khách đi xa rồi trở lại
Lòng bồi hồi, nhơ nhớ, những ngày xưa
Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ đứng trong mưa
Chờ một hình bóng xa xưa,......... thân thuộc

HTMD
28-01-2010, 06:56 PM
lâu không ghé thăm vườn thơ
thơ xưa còn đó nhưng người đã xa
dù người đã lãng quên ta
nhưng đây ta vẫn nhớ hoài vườn thơ.

Thủy_VânGian
28-01-2010, 08:08 PM
Vườn thơ những kẻ âu sầu
Anh trao tất cả thân mình vì thơ
Vậy mà người lỡ rời xa
Cho lên héo úa vườn thơ bây giờ

kỳ quân*zen
31-01-2010, 02:51 AM
Những ngày tháng ruổi rong đường dài bất tận
Cánh buồm xa vời vợi những bến bờ
Kẻ lữ khách đi xa rồi trở lại
Lòng bồi hồi, nhơ nhớ, những ngày xưa
Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ đứng trong mưa
Chờ một hình bóng xa xưa,......... thân thuộc

càng ngày ông làm thơ càng hay rùi.thui tui cũng làm đại một bài vậy nếu không hay thì bỏ wa nha


nhìn con sóng miệt mài vỗ cát
đợi dã tràng xây hạnh phúc ngày mai
cánh chim buồn lạc trong gió hổi
muối không hòa nhưng nước mắt mặn cay

fallen_angel8x
31-01-2010, 09:00 PM
Ánh mặt trời oi ả
Biển gợn sóng ngả nghiêng
Trên hành trình bất tận
Vượt qua những ưu phiền

:)
Tìm niềm vui, tìm những nụ cười
Đắm say trong ngây ngất men đời
Ta lạc bước trong rừng ánh sáng
Đây là ánh mặt trời rực rỡ
Đây là ánh đèn khuya mông lung
Đây là nỗi nhớ nhung, thắp tim thành ngọn lửa
**********************************************
4fun mà bạn ơi :) viết cho vui quan trongjgif hay dở :)

copconnghichngom
07-02-2010, 09:11 AM
Khi mỏi chân người ơi xin dừng lại
Vẫn có tôi vẫn đứng mãi trông chờ
Quay đầu lại khi người đương mệt mỏi
Tôi nhìn người hạnh phúc thì mới thôi
Hãy sống tốt vì tôi mong điều đó!

kỳ quân*zen
17-02-2010, 08:12 PM
bước chân đí người ơi đừng trở lại
đừng ngoảnh mặt để lần cuối nhìn em
đừng làm tim máu đỏ lệ hoen
để khoảng cách cho tim mình còn sống

fallen_angel8x
20-02-2010, 07:10 AM
Kẻ bảo ta say, người kêu ta tỉnh
Ta bước lang thang góc bể chân trời
Tay bầu rượu hương đưa ngây ngất
Tay cánh hoa ngào ngạt hương đời
Ta ngông ta hưởng hết sắc trời
Ta say ta uống những lời đắng cay.......