Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lá cải xưa và nay



livilR.Nguyen
08-05-2009, 05:33 PM
Năm năm gắn bó với vườn thơ,
sự thật hôm nay mình chẳng ngờ,
lá cải nổi tiếng vui là thế
lại đành nhường chỗ buồn vu vơ.
Kênh thơ diễn đàn có rất nhiều,
vậy mà lá cải cứ buồn hiu.
Không phải vắng thơ ,vắng tác giả,
mà là vắng xa những nụ cười.
Ngày xưa ,lá cải được mệnh danh:
vườn thơ nhí nhố đẹp như tranh.
Bây giờ lá cải sắp trở thành
vườn thơ ảm đạm thiếu mây xanh.
---
Không phải là tớ khó khăn
nhưng thơ cũng phải nhe răng để cười.
Câu thơ phải có lúc vui.
Đừng đem buồn tủi chôn vùi chất thơ.

caycodai
09-05-2009, 03:38 AM
Thích quậy phá, và thích làm thơ vui
Vào lá cải ừ thì đổi mới nhé
Nào tung hoành đem nụ cười tươi trẻ
Biến lá cải trở về ngày xưa thôi!

Bút Xóa
09-05-2009, 10:48 AM
Cũng mừng hổ trở về đây
Tưởng đã bị thịt, đặt trong bảo tàng
Quả nhiên danh tiếng "lẫy lừng"
Cạp cạp vài phát, ầm ầm phun thơ
Đọc lời hổ viết thật hay
Nhưng ngẫm lại giống "trí hưu về vườn"
Mấy cụ hay nói thế này
Thời nay nhốn nháo, chả bằng hồi xưa
Hồi nào mà chả có hay
Đều làm tốt cả, hóa ra thiên tài

livilR.Nguyen
09-05-2009, 04:29 PM
Hổ bị thịt còn dùng được việc,
bút hết mực rồi chẳng viết được đâu.
Hổ này thì cạp thế nào,
chỉ biết cắn xé nát đầu bút thôi.
Bao lần lòng thấy bồi hồi,
quay về lá cải thế rồi bước đi.
Gót chân sao nặng như chì
vì thơ các bạn làm bi nụ cười.
Cố nhân phải biết thức thời,
về đây lần nữa mang lời tươi vui.

Queo com tu lá cải,
chào những nụ cười tươi,
bắt tay cùng cỏ dại,
bẻ nát bút xóa thôi.:hihi:
:so_funny:

caycodai
09-05-2009, 06:21 PM
Đọc thơ bút chiến giật cả mình
Hổ kia hung dữ gầm thất kinh
Bút xóa chẳng vừa phân tích đời
Hổ kia vặn lại ôi trời cũng ghê!

livilR.Nguyen
09-05-2009, 10:47 PM
Vài dòng đơn giản gọi là vui,
để cả room ta nở nụ cười,
cớ sao cỏ dại bảo bút chiến,
xem nào bút xoá xử dùm tui.:sr:

Bút Xóa
10-05-2009, 10:22 AM
Thực ra thịt hổ chả ngon
Cũng may nhờ thế hổ còn nguyên sơ
Không giờ bị nhốt trong chuồng
Cho ăn công nghiệp, chờ ngày thăng thiên
Ác thay họ biết nấu cao
Thịt và xương hổ giá lên vù vù
Cao hổ ngày trước dùng đầy
Ngày nay ít thấy vì đời tham lam
Tranh nhau bắn giết bạo tàn
Chả kịp sinh đẻ, thì còn nơi nao
Lông hổ lấy để nhồi bông
Đặt nơi công công, người ta trông dòm
Phía trước đặt chiếc bảng con
Cấm sờ hiện vật, kẻo sờn rách lông
Thấy giận mấy lũ trẻ con
Chợ hoa nghịch chán giờ sang nơi này
Lưng hổ đẹp nó cứ nhảy
Nằm ngửa, nằm nghiêng còn tí mắt cười
Bảo vệ nhắc chúng lờ tảng
Mày nhắc thì kệ mày, ông việc ông
Cha mẹ bảo ông chụp ảnh
Có ngồi tí thế này thì việc chi
Văn minh, đẹp đi đâu cả
Chỉ tội nghiệp hổ tôi bị xéo dày

Bút Xóa
10-05-2009, 10:56 AM
Thôi việc xử Cỏ xin nhường Hổ
Còn bản thân tôi đành chịu thôi ( có người bảo hết mực :botay:)
Cỏ gì kháng thuốc phun chẳng chết
Càng cố càng phun, mọc càng hăng

livilR.Nguyen
10-05-2009, 04:09 PM
Đã nói rồi,hổ tuy đã chết,
còn da xương giúp ích cho đời.
Chứ ai kia chỉ vứt ra xó rác,
hết mực rồi mà cứ thích loi nhoi.
Hỏi họ hàng chẳng ai giơ tay cả,
tìm bút bi, bị đá cho cong ngòi.
Vì bi nói: cái đồ vất vưởng
tao thay ngòi,mày chỉ đem vứt thôi.
:so_funny:

Bút Xóa
11-05-2009, 09:43 AM
Tặng tất cả mọi người, những ai chịu khó đọc thơ lá cải (đặt biệt là 2 nhân vật chính):bcam:




Chiều úa tàn nhưng nắng vàng chưa tắt
Hổ nắm tay Cỏ dạo bước đi chơi
Trên cầu Long Biên cổ kính, rêu phong
Rồi đột nhiên mắt Cỏ nhoà lệ
Hổ bồi hồi, khẽ níu lấy bờ vai
Cỏ lý nhí thoảng ra cũng cơn gió
Bị cấm thế này em nhảy cầu tự vẫn
Sống làm chi để mãi đau lòng
Hổ xúc động rưng rưng rơi lệ
Bảo Cỏ rằng Hổ sẽ nhảy theo
Cỏ chớp chớp mắt to tròn, đen láy
Vẻ không tin hiện rõ ở bờ mi
Ôi anh nhảy ư, đời em thật hạnh phúc
Nhảy trước đi anh em sẽ theo cùng
Xuống nơi đó đôi ta sẽ khác
Quên khổ đau, lo lắng ở nơi này
Hổ tin tưởng gieo mình xuống trước
Cỏ ở trên bỗng toét miệng cười
Thằng ngu dốt, bà cho mày chết
Bà đâu dở hơi để xuống đó theo mày
Hổ ở dưới gào lên thảm thiết
Thì ra mày lừa, ông đã mặc sẵn áo phao
Mày đợi đó, ông lên mày sẽ biết
Cỏ vội vàng phi, mất dạng ở phía xa xa
........Thế là hết 1 cuộc tình đã chết

caycodai
12-05-2009, 03:07 AM
Ko thể nào chấp nhận đc bài thơ của bút xóa nhé!

Có một ngày Xóa lang thang đường phố
Thật tình cờ và vô cùng bất ngờ
Xóa gặp Hổ cũng lang thang lượn lờ
Hổ nhìn thấy, toe toét cái miệng cười:
"A ông Xóa, đi đâu chơi thế hả?
Tôi đang buồn, dạo này zoo chán quá!"
Xóa mỉm cười: "Chắc là vụ nhảy cầu
Cỏ lừa anh giờ đã chạy đi đâu?"
Hổ mỉm cười: "Ơ hay chú buồn cười
Vụ hôm đấy có phải Cỏ dại đâu
Có cô bé người tình cũ thôi mà!"
À lại đây, tôi bảo chú cái này
Muốn chia sẽ chút nỗi buồn vu vơ
Xóa vô tư tiến thẳng đến bên Hổ
Thật nhẹ nhàng và vô cùng quyết đoán
Hổ lao vào xé tan xác Xóa à
"Cho mi chừa cái tội vu cáo người
Bịa chuyện à, ta cho đời mi tiêu!"

fallen_angel8x
12-05-2009, 06:49 AM
Ai mà ngờ cái mặt Xóa điêu điêu
Lừa được Hổ dắt luôn vào lò mổ
Thịt ra thịt xương ra xương đấy nhé
Thịt con này làm món gỏi tái chanh
Mời anh em lá cải chén ngon lành
Còn xương á, đem làm cao con cọp :so_funny:
......... :rang: ......
Tự nhiên vào được luôn bữa nhậu
Nâng chén nào, lát xỉn quắc cần câu :so_funny:



*************************************
Hoàn toàn hem bít Xóa là ai Hổ là ai :sr:
Đừng giận tui :sr:
Tui vô can :so_funny:

livilR.Nguyen
12-05-2009, 08:19 AM
to fallen devil:
Không biết ai mà lốp chốp xen vào,
chắc là muốn gây thù chuốc oán,
hổ chẳng ngán quỷ hay thần gì hết,
kéo quần ra,và nằm sấp xuống mau :andon: :andon: :andon:
:so_funny:

livilR.Nguyen
12-05-2009, 08:32 AM
to codai và xoá:
Sao lại bảo cỏ bỏ người mà chạy?
Oan ức thay cỏ tìm kẻ tiếp tay
cứu bút xoá đang lặn ngụp dưới này,
hổ tìm mãi bút ơi đừng thác nhé.
***
Chuyện kể rằng hổ và cỏ dạo chơi,
bỗng gặp Xoá ngơ ngơ nhảy cầu xuống ,
tưởng thế nào ai ngờ không biết bơi,
hổ đành phải mặc áo phao giải cứu.
Nhưng bởi lẽ bút này đang hết mực,
trôi vòng vèo đuổi khó tới nơi,
cỏ thấy thế gọi người tương trợ,
chỉ zậy mà có kẻ nói lôi thôi:gian:
:so_funny:

fallen_angel8x
12-05-2009, 06:39 PM
to fallen devil:
Không biết ai mà lốp chốp xen vào,
chắc là muốn gây thù chuốc oán,
hổ chẳng ngán quỷ hay thần gì hết,
kéo quần ra,và nằm sấp xuống mau :andon: :andon: :andon:
:so_funny:


Ai cần biết Hổ báo là ai
Trước mặt Fal mà dám ra oai
Fal coi như cái củ khoai
Râu của hổ, Fal đè ra mà nhổ :so_funny:
Hổ trụi râu cũng đừng đau khổ
Nhờn với Fal nên bị vậy thôi mà :nono:

:gian::kick: :so_funny:

livilR.Nguyen
13-05-2009, 12:20 AM
Cứ tưởng Fal chỉ biết khua môi
đâu ai ngờ nằm mơ cũng giỏi,
vuốt râu hùm chỉ là lời nói
làm thử đi xem có được toàn thây?
:so_funny:

fallen_angel8x
13-05-2009, 05:58 AM
Cứ tưởng Fal chỉ biết khua môi
đâu ai ngờ nằm mơ cũng giỏi,
vuốt râu hùm chỉ là lời nói
làm thử đi xem có được toàn thây?
:so_funny:


Vuốt râu hùm thì có khó chi
Nhổ râu Hổ như Fal mới giỏi
Hổ lắm lời ta nhét cho củ tỏi
Liệng vào nồi, luộc chín ăn chơi

:so_funny: các hạ còn non và xanh lắm :sr:

livilR.Nguyen
13-05-2009, 07:32 AM
Lần đầu tiên nghe nói hùm luộc tỏi,
Fal là thần hay là kẻ điêu ngoa,
chắc hẳn đây chỉ là kẻ không nhà,
chỉ lang thang tán dóc lừa thiên hạ.
Hay đến nỗi nghĩ Hổ là hoa quả,
non và xanh?Không phải Fal ngốc à?

caycodai
14-05-2009, 04:01 AM
Bó tay a còng chấm com
Lá cải thành fic om sòm đôi co!

fallen_angel8x
14-05-2009, 05:48 AM
Lần đầu tiên nghe nói hùm luộc tỏi,
Fal là thần hay là kẻ điêu ngoa,
chắc hẳn đây chỉ là kẻ không nhà,
chỉ lang thang tán dóc lừa thiên hạ.
Hay đến nỗi nghĩ Hổ là hoa quả,
non và xanh?Không phải Fal ngốc à?



Hùm luộc tỏi món này mới lạ :rang:
Đặc sản vườn thơ, thiên hạ khó tìm
Khắp thế giới chỉ có Fal nấu được
Hổ ngốc kia mau lại để Fal mần
Fal sẽ xả thịt con "dần" mập ú
Lọc riêng xương đợi để nấu cao
Hai cái tai, cái lưỡi đem xào
Còn thịt hổ Fal đem ra luộc tỏi
:so_funny: Thịt Hổ nói chung là ăn cũng bổ :rang::rang:

livilR.Nguyen
14-05-2009, 10:54 PM
Thôi thôi đừng kể nữa Fal ơi,
bụng kêu òng ọc đói lắm rồi,
chỉ tội thịt hổ ngon là thế,
mà người chế biến chỉ làm hôi.
Ít ra hổ chết còn giúp đời,
quỷ thần vô dụng lắm Fal ơi!
Cái loài tồn tại trong tâm thức,
chỉ doạ trẻ con ,lừa gạt người.
-to codai:
Lá cải là góc thơ vui,
để ta đấu khẩu với người online,
nào ai có ý đánh ai,
chỉ là góp nhạc cho bài ca vui.

fallen_angel8x
15-05-2009, 05:54 AM
Ơ hay con Hổ mới lạ đời
Hổ thèm thịt hổ thế mới vui
Hay là vặt tạm đuôi con hổ
Đem thui cho Hổ chén tạm thời :sr::sr::so_funny:

Đói hả, đói thì ăn đê :so_funny:
Thịt đuôi hổ đấy, thơm hông :sr:

luckymiu
20-05-2009, 04:44 AM
lá cải giờ hông như xưa
zo đọc thì cười hô hô
ai ngờ lại vui như vầy
đấu khẩu với nhau mà thành thơ

livilR.Nguyen
21-05-2009, 05:57 PM
Hổ dữ không ăn thịt con
nhưng thịt hổ khác chén ngon như thường.
Còn hơn có kẻ nói suông,
nhà gần kho đạn nên tuông bom mìn.
-Lá cải vốn để giao lưu,
tám theo vần điệu ,tám thơ vui cười,
lãng mạn gác bỏ một nơi,
làm thơ con cóc xin mời đối mau.

fallen_angel8x
22-05-2009, 06:13 AM
Hổ dữ không ăn thịt con
nhưng thịt hổ khác chén ngon như thường.
Còn hơn có kẻ nói suông,
nhà gần kho đạn nên tuông bom mìn.
-Lá cải vốn để giao lưu,
tám theo vần điệu ,tám thơ vui cười,
lãng mạn gác bỏ một nơi,
làm thơ con cóc xin mời đối mau.


Fal đâu bảo Hổ ăn con
Như vậy ác quá, còn gì là vui
Fal vặt đuôi Hổ đem thui
Cho Hổ ăn tạm Hổ vui quá rùi
Thật ra thịt Hổ thiu rùi
Fal đun nóng lại, Hổ ui, chén nè
Hổ ăn đuôi Hổ sướng ghê
Giờ thì Hổ đã thành con Hổ cùi
Hổ cùi vì Hổ mất đui :so_funny: mắc cười :so_funny:

Hux sợ Hổ hem phân biệt được đâu là tên riêng của Hổ và đâu là danh từ "hổ" nên Fal phải viết hoa lên rồi đó, sướng nhé, sướng không, sướng rồi thì cám ơn Fal đê :so_funny:

livilR.Nguyen
22-05-2009, 07:34 AM
Làm được thì hãy nói ra,
angel mà cứ ba hoa dối người.
Râu hùm không vuốt thì thôi,
chuyển sang phóng đại chặt đuôi hổ này.
Thế này ai dám tin ai,
nói được làm được mới tài, mới hay.

fallen_angel8x
23-05-2009, 07:46 PM
Hổ gà hổ mới hông tin
Không tin hổ cứ nhìn xem lại mình
Fal là Fal nói thiệt tình
Hổ xem kỹ lại mình còn đuôi không :sr::sr::rang:

P/S: Hổ còn đuôi -> Hổ đúng là loài cầm thú :so_funny:
Hổ mất đuôi -> Fal nói đúng rồi , Hổ còn không bằng loài cầm thú :so_funny:

Cái này mượn tạm từ bên NN :sr:

livilR.Nguyen
23-05-2009, 08:33 PM
Fal ơi nhìn lại chính mình,
angel thấy giống yêu tinh hơn nhiều,
nói năng có thành tiếng đâu,
lời lẽ thô thiển ruồi bâu nhặng chờ.
Cầm thú mà biết làm thơ,
còn người văn vẻ hàm hồ từng câu.

fallen_angel8x
25-05-2009, 06:10 AM
Hàm Hổ đã có ruồi bâu
Ấy là tại thịt để lâu nên mùi
Thui thì giải quyết cho rùi
Để vài hum nữa chắc mùi khiếp lun

Hổ ơi Hổ cứ lun cun
Chui nơi xó bếp thì ai làm gì
Nhưng mà thò mặt ra thi
Thì Fal phải dạy cho "mi" biết điều
Đừng có ảo tưởng mà kiêu
Riêng thơ đá gió Fal siêu hơn nhiều :sr:

livilR.Nguyen
25-05-2009, 07:09 AM
Ba hoa vỗ ngực xưng tài,
mà nghe lời lẽ như dây muống cà.
Bề ngoài làn điệu mượt mà,
ý từ trống rỗng như hoa muống rừng.
Đàn ông cửu đỉnh nhất ngôn,
chứ đâu cúi mặt hứa suông thế này.
Thời Fal đòi sữa cả ngày
Hổ ở lá cải tranh tài thấp cao.
Hỡi ôi buồn kiếp sóng sau
chỉ kêu rào rạc chứ đâu vào bờ!
Thôi thì góp nhặt gió thơ,
sóng trước vui vẻ để cho đi cùng.
Còn như ngạo nghễ lăn tăn,
sóng fal mãi chỉ lang thang muôn trùng.

fallen_angel8x
25-05-2009, 07:36 AM
Trời ơi Fal suýt phì cười
Hổ kia tưởng đã già đời
Ai ngờ xuất hiện trước Fal 3 ngày ( nhìn lại cái profile, xem dùm cái join date ý )
Thế mà cũng dám ta đây
Sóng sau sóng trước
Nghe sao buồn cười
Hổ ơi Hổ hỡi Hổ ơi
Hổ còn non lắm Hổ ơi Hổ ời
Còn chưa đủ tuổi dạy đời đâu em

Đã là sóng, phải ngẩng đầu ngạo nghễ
Sống ở đời phải hào sảng mới vui
Chứ như Hổ lui cui trong xó bếp
Sóng nhỏ mon men la liếm bãi bồi
Cả cuộc đời không được nhìn biển rộng
Đời như vậy không nhạt nhẽo lắm sao
Fal là con sóng chạm trời cao
Không chấp nhặt loại tiểu nhân íu đuối :sr:

livilR.Nguyen
25-05-2009, 08:16 AM
Tầm nhìn nông cạn trách ai,
diễn đàn đóng cửa đã bao nhiêu lần,
nhiều người dứt áo quay lưng
chỉ vì mất nick nên lòng chán chê.
Gần đây chấn chỉnh đề huề,
outsite là chuyện đã về xa xôi.
Chỉ vì nhung nhớ một thời,
nên lập nick mới tìm người tri âm.
Có người vẫn nhớ hỏi thăm,
có người vắng bóng biệt tăm mất rồi.
Đuôi gà,red rose,chanh chua,
thơ tình , lan tím...ngày xưa box này.
Có người tâm trạng không hay,
có người xa mãi chẳng quay trở về...

fallen_angel8x
26-05-2009, 02:56 AM
Hổ nghĩ hổ là ai thế Hổ
Hổ chỉ là hổ giấy hổ ơi
Hổ tưởng mình hổ biết mọi người
Buồn cười quá xá hổ ơi hổ à
Hổ chỉ biết cái thời của Hổ
Biết những người hổ biết hổ ơi
Còn những kẻ từng khuấy nước chọc trời
Xin lỗi nhé Hổ làm sao biết được

Hổ không biết Fal ấy là bởi hổ gà
Hổ chẳng biết Tuyệt Tình là ai nhỉ
Hổ có lẽ không biết bà Ngố Vịt
Thiên Tử Si Tình hổ biết hay không???

Người Hổ nói đã biệt tăm vắng bóng
Fal bật cười Hổ thật biết Rose không???
Bởi vì rose người iu Fal đó
Đổi nick thành Cloud chứ đi đâu
Hổ không biết được đâu hổ nhỉ
Bởi Hổ chỉ nhìn qua mắt giấy hổ ơi
********************************
Buồn lắm em à :sr: em còn đuối quá :sr: nhin` cai' status cua? Fal dum` cai' :so_funny: rose viet' do', nhin` di

livilR.Nguyen
26-05-2009, 05:39 AM
:so_funny:
Rose này là thế hệ sau,
ngày xưa red-rose cồn cào nổi danh.
cloud là rose màu xanh,
người yêu còn lẫn sao thành một đôi?
Red-rose là ghetcontrai,
hổ chưa từng lúc nhạt phai ân tình.
Nào ai còn lạ Tuyệt tình,
Thiên tử thân thuộc chúng mình sao quên?!

Ngố vịt mà lạ mới điên,
bây giờ ngự trị ở miền văn chương.
Còn Hổ nhí nhố vẫn thường,
vườn thơ đôi lúc vấn vương trở về.
Fal ơi xem xét lại đi,
không tin hỏi lại những gì Hổ nêu.
Si tình đẳng cấp là ai?
Đệ tử Tư Lý là mây bây giờ.
Thậm chí bạn Ngọc nhà thơ,
sâu tình đậm nghĩa ,chắc giờ Fal quen.
Đuôi gà thỉnh thoảng mon men...
Đừng quá sĩ diện mà quên sự tình.
ps: nếu ko tin Fal có thể hỏi lại những người đó xem có biết Hổ này ko?:hug: .Vắng ở vườn thơ lâu wá:so_funny:

fallen_angel8x
26-05-2009, 06:16 AM
Vậy cũng lạ, Fal không nhớ Hổ
Chưa đánh nhau :sr:, chưa thấy mặt bao giờ
Những ngày xưa Fal lang thang lá cải
Chưa bao giờ thấy mặt Hổ con
Phải chăng Hổ vẫn lon ton phương nào :thatall:

p/s: Hổ cũng có thể hỏi họ về Fal :sr: quái tính của Fal chắc bạn bè cũng chưa quên được :rang:

Fal cũng mới trở lại vườn thơ thui :( sau một thời gian bị cuốn vào vụ blog :( bạn bè trôi dạt đi đâu í :(

livilR.Nguyen
26-05-2009, 06:49 AM
Lang thang blog tới game
tình yêu chóng vánh chẳng thèm làm thơ.
Ba năm quay lại chẳng ngờ,
hậu sinh khả uý bây giờ nổi danh.
Tình em không thể tình anh,
chỉ làm vần chữ khô khan lặng thầm.
Phụ tình lá cải bao năm,
trở về mới biết lỗi lầm do ta.
Chiều tím thi thoảng ghé qua,
chỉ có lá cải Hổ xa lâu rồi.
ps: Bỏ lá cải 3 năm rồi giờ mới quay lại,tại chuyện yêu đương làm chi phối,lâu lâu Hổ lại về chiều tím nhưng dường như ko về Lá cải

fallen_angel8x
26-05-2009, 08:38 PM
Hơ hóa ra Hổ cũng giống giống Fal
Vì blog vì game, vì người trong mộng
Bỏ vườn thơ lang thang khắp chốn
Thỉnh thoảng trở về tìm lại bóng người xưa
Nhưng người cũ đã xa mờ hết cả
Mỗi lần về lại thấy nỗi cô đơn
Lại tám dóc, lại làm thơ chọc
Kết bạn thêm, cho đỡ vắng vườn thơ
Rồi một ngày, Fal lại lững lờ
Lang thang tiếp, chẳng hẹn ngày trở lại
*************************************
p/s: Fal chưa bao h qua chiều tím :D chỉ thỉnh thoảng vào bên này thôi.... chẳng nhớ nổi đã bao lần bỏ đi rồi bao lần trở lại nữa....haiz :rain::rain:

livilR.Nguyen
27-05-2009, 05:09 AM
Đã có quá nhiều nỗi đau dày xéo,
không cần thêm những buồn bã trong tim,
nên Hổ phải lang thang nhí nhố,
tìm riêng mình một nụ cười bình yên.
**************
Thơ lá cải đọc vào nghe não nuột,
đành quay lưng bỏ cả niềm đam mê,
chỉ chờ đợi những dòng hài hước,
topic này mong trút bỏ ủ ê.

fallen_angel8x
27-05-2009, 06:15 AM
Fal là kẻ lang thang lạc bước
Thấy ở đây một chút đất lành
Cánh chim mỏi tìm về trú tạm
Rồi bay đi, xa tít chân trời
Nhưng dù sải cánh xa xôi
Vẫn luôn nhớ một nơi ấm áp
Có bạn bè,ánh sáng, niềm vui

livilR.Nguyen
27-05-2009, 08:22 AM
Nhìn quanh chỉ ta với ta,
lá cải vui vẻ giờ là hư vô.

luckymiu
28-05-2009, 05:32 AM
hóa ra hổ cũng nhận ra
zo vào thấy hổ thấy fal
cứ mãi đấu nhau mà Miu bùn
không dám post bài sợ chen ngang
sơ một ngày vào hok biết đường ra
vì đâu đâu cũng chồ hổ chồ fal
may hum nay hổ nói như vầy
Miu đây mới dám post tip bài
Miu mong hổ mong fal
ngày mai là bạn ! ok chứ hổ fal ơi!

livilR.Nguyen
28-05-2009, 09:21 AM
Còn miu sao lại đứng ngoài?
nả cho vài chữ bắt tay kết thù,
làm gì mà đứng thu lu,
ở đây tất cả đều như ... kẻ thù.:so_funny:

luckymiu
29-05-2009, 09:11 PM
Còn miu sao lại đứng ngoài?
nả cho vài chữ bắt tay kết thù,
làm gì mà đứng thu lu,
ở đây tất cả đều như ... kẻ thù.:so_funny:

Miu đây không thích chen ngang
nhỡ miệng nói ra vài câu chết liền
miu đây vốn cũng rất hiền
thu mình dẹp loạn còn hơn ngông đời

hí hí:seehaha:

livilR.Nguyen
29-05-2009, 09:58 PM
zậy thì có loạn ở đây,
sao miu còn đứng như ngây cả người?
Nhảy vào lĩnh sẹo như chơi,
Fal là gương sáng,miu soi mà làm.

fallen_angel8x
30-05-2009, 06:54 PM
Loạn trong lá cải? Thường ngày
Miu mà sợ sẹo, trốn ngay cho rồi
Còn không cứ xán tới ngồi
Tên bay đạn lạc, trúng rồi, đừng kêu
Còn gương, nhìn Hổ mà bêu
Cụt đuôi, sứt trán vì trêu Fal nè :so_funny:

livilR.Nguyen
30-05-2009, 07:09 PM
Ôi giời lại bịa hả Fal?
Chắc là ảo tưởng nên mơ hão rồi.
Miu ơi nhìn đấy mà soi,
hàm hồ ,nói dóc suốt đời không theo.
Cái gì có thật hãy nêu,
nói làm không được đem bêu giữa vườn.
:so_funny:

fallen_angel8x
30-05-2009, 07:28 PM
Bịa gì đâu, Fal đâu thèm bịa
Hổ mất đuôi Fal đã chẳng nói gì
Hôm sau đầu Hổ quấn mì ( hay phở cũng được :sr: Hổ muốn j Fal chìu nấy :sr:)
Fal cũng chẳng nhận đó là vì Fal
Thế mà Hổ cứ ba hoa
Làm Fal buồn quá, Hổ ơi, Hổ à :sr:

livilR.Nguyen
30-05-2009, 07:56 PM
:haha:
Chuyện gì Fal cũng nói ra
rồi xem như thật,đúng là quá hay.
Fal ơi nói nhỏ nghe này,
sao ko nói Hổ cụt đầu luôn đi:hihi:

luckymiu
30-05-2009, 09:02 PM
đúng là có loạn thật rồi
chồ loạn miu thấy bồi hồi
chân tay luống cuống bit làm chi đây
hay miu đứng ngoài cổ vũ?
cho fal cho hổ ăn đầy vết thương
để rồi miu làm y tá
giúp fal giúp hổ băng mình vết thương
như vậy có fai hay hơn
nhào vào ngăn cản hổ fal
mai này mặt mũi đầy sẹo
ai mà còn dám tỏ tình với miu!

fallen_angel8x
01-06-2009, 06:39 AM
Hổ kia mà đã cụt đầu
Còn đâu miệng lưỡi oánh nhầu với Fal
Thế gian lại một mình ta
Thế thì buồn lắm Hổ à, Hổ ơi
:sr:

luckymiu
01-06-2009, 10:23 PM
hổ kia cụt đầu rồi sao?
thế còn fal hả mất mát j hông
hay là fal cứ nói hoang
hổ không cụt đầu mà fal thì sao?

fallen_angel8x
03-06-2009, 06:06 AM
hổ kia cụt đầu rồi sao?
thế còn fal hả mất mát j hông
hay là fal cứ nói hoang
hổ không cụt đầu mà fal thì sao?

Fal đâu bảo hổ cụt đầu
Miu kia đọc ở đâu đâu, hiểu nhầm
Lại đây Fal nói xì xầm :sr:
Đầu Hổ vẫn đấy, Râu (hổ), Fal vặt rồi :so_funny:

luckymiu
03-06-2009, 10:53 PM
ủa fal vặt râu hổ làm gì?
vậy mà miu tưởng hổ còn y nguyên
hóa ra hổ hông còn râu
thể nào hông thấy hổ vào vườn thơ

Shin9xSad
04-06-2009, 12:57 AM
Ngày xưa lá cải bộ ba
Giờ song lời đối thành ra thế này
Fal Hổ có biết giờ đây
Do lời mai mỉa vườn này mất xanh
Cỏ đâu về lại đây nhanh
Kẻo mai vườn cải trở thành vườn hoang
Vui vì lời thơ ngang tàng
Một hồi rồi thấy thời gian lạnh lùng
Nào các mem cải hãy cùng
Đưa lòi thơ vui khoanh vùng này nha

kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:48 AM
Fal đâu bảo hổ cụt đầu
Miu kia đọc ở đâu đâu, hiểu nhầm
Lại đây Fal nói xì xầm :sr:
Đầu Hổ vẫn đấy, Râu (hổ), Fal vặt rồi :so_funny:


hổ ơi lỡ có cụt đầu
lại đây zen bão sẽ mọc râu
lấy râu vặt đầu lão Fall đểu
để cho ai đó phải kêu trời

Bút Xóa
23-06-2009, 12:13 PM
Fall, Hổ là hai kẻ anh hào
Nếu hai người đó nhảy zào solo (chém giết)
Kết quả rồi sẽ thế nào?....(mọi người nghĩ coi :hihi:)
Theo tôi thiển nghĩ, cả hai đi đời
Xác Fall thì chả bít làm gì
Còn Hổ để đoá cho tôi xí phần
Hôm qua mải miết đá banh
Có thằng khốn nạn nó phang sưng giò
Nên cần xác hổ nấu cao bôi dần

luckymiu
26-06-2009, 04:17 AM
cả hai ngang sức ngang tài
nếu chết đi rồi vườn hài có ai?

livilR.Nguyen
26-06-2009, 05:11 AM
Vắng chủ nhà vọc niêu tôm,
hổ đi chỉ mới vài hôm đã thế này.
Sẵn đây xôm tụ vui vầy,
sao ko đánh lộn toát đầu gãy chân.
Chia phe cho lấy đều quân,
bên nào gục trước nhận phần kẻ thua.
Từ sau ko được dua,
gặp phe chiến thắng phải chào làm thân :sr:

fallen_angel8x
26-06-2009, 07:17 AM
Rõ vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
Fal đi công chiện mấy ngày
Hổ đã léng phéng vào đây làm trò
Hổ kia đứng đó hét hò
Thấy Fal đi đến cụp đuôi chạy liền
:sr:

fallen_angel8x
26-06-2009, 07:40 AM
Fall, Hổ là hai kẻ anh hào
Nếu hai người đó nhảy zào solo (chém giết)
Kết quả rồi sẽ thế nào?....(mọi người nghĩ coi :hihi:)
Theo tôi thiển nghĩ, cả hai đi đời
Xác Fall thì chả bít làm gì
Còn Hổ để đoá cho tôi xí phần
Hôm qua mải miết đá banh
Có thằng khốn nạn nó phang sưng giò
Nên cần xác hổ nấu cao bôi dần



Dạo này cũng khoái solo
Nghe tiếng combat nhào dzô oánh liền
Nhưng mà như thế cũng phiền
Đánh git' nhìu quá, mắc ghiền thì sao :"> :so_funny:

chuyen_tinh_buon
28-06-2009, 07:28 AM
hổ kia cũng chảnh vô cùng
còn fal thi láo chẳng hề kém chi
nhìn chung hai gã giống lì
đánh nhau mới thấy ly kỳ quá hay
nhìn thương chiếc lá bay bay
che vào xác hổ giấu thân một mình
cảm thương tui nghỉ chút tình
đem fal chôn với hổ sìn xứng hơn !
thế là mây lại trống trơn
chỉ còn chút gió mơn man bên hè !
nhớ sao tiếng hát con ve
đem trời tươi đẹp an bình nắng trưa
còn đâu cái buổi trời mưa
hổ cùng fal đánh với nhau một thời
tiếc gì fal ngó giữa trời
thiên lôi gián búa fal nè chết chưa?

hổ kia cũng chảnh vô cùng
còn fal thi láo chẳng hề kém chi
nhìn chung hai gã giống lì
đánh nhau mới thấy ly kỳ quá hay
nhìn thương chiếc lá bay bay
che vào xác hổ giấu thân một mình
cảm thương tui nghỉ chút tình
đem fal chôn với hổ sìn xứng hơn !
thế là mây lại trống trơn
chỉ còn chút gió mơn man bên hè !
nhớ sao tiếng hát con ve
đem trời tươi đẹp an bình nắng trưa
còn đâu cái buổi trời mưa
hổ cùng fal đánh với nhau một thời
tiếc gì fal ngó giữa trời
thiên lôi gián búa fal nè chết chưa?

livilR.Nguyen
28-06-2009, 11:02 PM
Hổ ,Fal là bậc anh tài,
bé còn quấn tã nhầm vào chỗ mô,
về nhà xin mẹ ,lạy cô,
cho con bú sữa làm thơ mới thành.
Mà này hãy nhớ đi nhanh,
không Fal đến trước mất phần cũng cam.
:hihi:quà ra mắt:sr:
to fal:
Đúng là Fal chỉ biết to mồm
tính tình trộm cướp xấu lôm côm,
nhà này hổ xây từ dưới móng,
fal vào cướp cạn có đúng không?:gian:

fallen_angel8x
29-06-2009, 06:06 AM
Nhà này thì biết Hổ xây
Nhưng mà Fal thick chiếm đây! Sao nào???
Có ngon thì cứ nhào vào,
Combo một loạt Hổ vào nhà thương :andon:

hê hê Hổ cũng chơi game còn lạ j :D tranh nhau 1 mỏ tài nguyên cũng đủ để táng nhau tàn tạ :D đã vào battle là không có cho đối phương cơ hội nào mà ngóc cổ lên luôn :D

livilR.Nguyen
29-06-2009, 06:28 AM
Khẩu bất lực , bức cước tung,
đạo lý như thế fal không hiểu à.
tranh giành những thứ vời xa,
thâu đêm suốt sáng còn ra mặt người?
Hổ đây còn biết thức thời,
không chơi những thứ xa vời lợi danh.
Giải trí đã có đá banh,
fifa vào chiến ,làm anh ,làm tài.

chuyen_tinh_buon
29-06-2009, 07:19 AM
rồng xanh bay lượn trên mây
hồ là con vật chạy dài dưới chân
tuổi còn chưa hết đánh vần
mà đòi thi thố thơ vần với anh
ngó qua là biết giống chanh
chỉ nhờ vào chút ma ranh làm tàn !
hãy nhìn mà cứ xếp hàng
đặt đâu ngồi đó nghe lời đi cưng !
nếu thương anh sẽ chúc mừng
mua quà bánh kẻo ăn mừng tuổi em !
haaaaaaaaaaaa ^^ bé này bộ dễ hiếp sao !mà đòi lên mặt thơ vần với anh hả em ! nói cho hổ biết nhé ! môn văn lúc nào cũng 9/10 ko đấy.đừng có khe mình ba cái thơ lá cãi này nhé ! !! hiii ^^ haaaaa

:high_five::ex7::cutelaugh::okie::covu:

hoxuanhuong
29-06-2009, 11:05 PM
rồng xanh bay lượn trên mây
hồ là con vật chạy dài dưới chân
tuổi còn chưa hết đánh vần
mà đòi thi thố thơ vần với anh
ngó qua là biết giống chanh
chỉ nhờ vào chút ma ranh làm tàn !
hãy nhìn mà cứ xếp hàng
đặt đâu ngồi đó nghe lời đi cưng !
nếu thương anh sẽ chúc mừng
mua quà bánh kẻo ăn mừng tuổi em !
haaaaaaaaaaaa ^^ bé này bộ dễ hiếp sao !mà đòi lên mặt thơ vần với anh hả em ! nói cho hổ biết nhé ! môn văn lúc nào cũng 9/10 ko đấy.đừng có khe mình ba cái thơ lá cãi này nhé ! !! hiii ^^ haaaaa

:high_five::ex7::cutelaugh::okie::covu:
nghe sao bất trị với lòng,
thơ văn đâu phải bông hồng có gai,
cớ gì cứ phải thi tài ,
học cho hết chử :"Thiên tai" bé à !
thi nhân,thơ phải có hồn
thi nhân đâu phải vô hồn vậy đâu?
có gì nói nhẹ cùng nhau ,
Hương đây không thích đối đầu với ai,
nhưng mà thấy chuyện lạ tai
chạm đến hai chử "so tài",nhảy vô!
Ôi!thương bạch hổ,chớ hồ đồ,
Ta đây vốn chẳng ưa đồ "ta đây".
thôi thì, ta hãy bắt tay,
làm quen trước hết, sau này tính sau !!!!

livilR.Nguyen
29-06-2009, 11:34 PM
rồng xanh bay lượn trên mây
hồ là con vật chạy dài dưới chân
tuổi còn chưa hết đánh vần
mà đòi thi thố thơ vần với anh
ngó qua là biết giống chanh
chỉ nhờ vào chút ma ranh làm tàn !
hãy nhìn mà cứ xếp hàng
đặt đâu ngồi đó nghe lời đi cưng !
nếu thương anh sẽ chúc mừng
mua quà bánh kẻo ăn mừng tuổi em !
haaaaaaaaaaaa ^^ bé này bộ dễ hiếp sao !mà đòi lên mặt thơ vần với anh hả em ! nói cho hổ biết nhé ! môn văn lúc nào cũng 9/10 ko đấy.đừng có khe mình ba cái thơ lá cãi này nhé ! !! hiii ^^ haaaaa
:high_five::ex7::cutelaugh::okie::covu:

Thơ văn mà lấy khoe tài
khác nào bướm lại chui ngài thành sâu.
Làm thơ không phải tự cao,
mà để lãng mạn dạt dào trào tuôn.
Làm thơ không phải nói suông,
mà là cuộc sống bình thường quanh ta.
Văn là văn,thơ là thơ,
ai có bao giờ nói chữ nhạc văn.
Há chi tỏ bậc đàn anh,
mà sao vội vã tranh giành nhỏ nhen.
Tự cao chẳng khác thấp hèn,
chỉ vì nhiều lúc bon chen trổ tài,
nghĩ mình có một không hai,
vênh mặt như thế vấp dây bây giờ .

livilR.Nguyen
29-06-2009, 11:45 PM
nghe sao bất trị với lòng,
thơ văn đâu phải bông hồng có gai,
cớ gì cứ phải thi tài ,
học cho hết chử :"Thiên tai" bé à !
thi nhân,thơ phải có hồn
thi nhân đâu phải vô hồn vậy đâu?
có gì nói nhẹ cùng nhau ,
Hương đây không thích đối đầu với ai,
nhưng mà thấy chuyện lạ tai
chạm đến hai chử "so tài",nhảy vô!
Ôi!thương bạch hổ,chớ hồ đồ,
Ta đây vốn chẳng ưa đồ "ta đây".
thôi thì, ta hãy bắt tay,
làm quen trước hết, sau này tính sau !!!!

Đàn bà chụm lại chợ đông.
Đàn ông giáp mặt chiến trường mở ra.
Nhưng nào thù ghét chi đâu,
thương nhau thì đánh nhau đau ý mà:hihi:

fallen_angel8x
30-06-2009, 07:02 AM
Chán cho Hổ, nản cho Fal
Mỗi ngươi một ngả, oánh ra kái gì
Fal thích combat, micro,
Hổ thì lại thich Fifa, đá gà
Thôi thôi hổ cứ ở nhà
Còn Fal tiếp tục xông pha chiến trường
Hổ cứ khò khò trên giường
Còn Fal mưa gió, đạn bom, một mình
:sr::hiepsi:

chuyen_tinh_buon
30-06-2009, 07:22 AM
vườn thơ nay đã chép vào
tâm tư điệp khúc lời nào cho nguôi
nhìn xa con nước ngược xuôi
nghe chăng hương nói tôi đây não lòng
vốn mang là kiếp phong trần
nên tôi lãng tử bao đời biết chi
hương là cô gái nhu mì
nên tôi đành phải nghe lời vậy thôi
trước sao chuyện cũng lỡ rồi
thôi thì ta hãy bất tay làm hòa
thuận thì hổ cứ thật thà
chuyện buồn quá khứ ta thà bỏ quạ

vay nha !!!

luckymiu
30-06-2009, 11:01 PM
lâu lâu lại được thi tài
ở đây liệu có cho phần miu hok?
thơ văn miu cũng phập phùng
chỉ là viết được vài dòng cho vui
lại nghé lá cải xưa nay
thấy người đi kẻ qua lại
bàn tán xôn xao.
về hổ vể fal về mọi người
rắc rối tùm lum lại bắt đầu
ngày mai vườn thơ này thế nào
khi mất đi những anh tài!
:mood:

hoxuanhuong
02-07-2009, 02:10 AM
Đàn bà chụm lại chợ đông.
Đàn ông giáp mặt chiến trường mở ra.
Nhưng nào thù ghét chi đâu,
thương nhau thì đánh nhau đau ý mà:hihi:
đàn bà là mẹ đàn ông,
phân chi tuyền tiến,cỏi lòng Hương đau
có gì thì cứ giúp nhau
nói chi nhưng chử "coi nhau như thù ",
hổ kia đúng ở rừng sâu
Hương ra mặt giúp,không câu"thank you ",
lại còn ra bộ làm điêu,
có ngày bỏ mạng,mối thù thi nhân !!!
tanghoa