Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vườn thơ lá cải



ice_queen1007
05-05-2009, 07:02 AM
Giận Hờn
Không nhớ, không thương, không vấn vương
Không yêu, không mến chẳng giận hờn
Không ghen, không khóc, chưa là con gái
Ghen làm chi, khóc làm chi, khi người vô tâm
Chia tay rồi ta lấy lại niềm vui chẳng:timvo:

livilR.Nguyen
08-05-2009, 05:19 PM
Lỡ bước vào đây vì tựa đề
vườn thơ lá cải tưởng trở về,
ai ngờ chỉ là thơ lạ lẫm,
tự nhiên xuất hiện một cục quê.

Bút Xóa
09-05-2009, 12:01 PM
Đêm khuya vắng, mỗi nhà mình mất điện
Người nổi rôm chả ngủ được tí nào
Cố nhắm mắt chỉ gặp toàn mộng mị
"Đồ bạch kim" nhảy múa chập chờn
Thế là hết chả còn được săn boss
Bức cả mình, 1 ý nghĩ thoáng qua
Làm 1 nhát cho cả làng bị hết
Cho thức suốt đêm trằn trọc trở mình
Rồi sau này chả ối kẻ cám ơn ta
Vì có người, con mới sinh thành trên nhân thế :fi:

livilR.Nguyen
09-05-2009, 04:38 PM
Đi ngủ mà cũng mơ game
chắc là thức dậy cũng đem bán nhà
Tối qua mình giống siêu sao,
sáng ra đăng nhập trời ơi vỡ lòng.
Đêm qua lên cấp siêu thần,
trưa nay tưng hửng nhìn thằng nâng cao.
:so_funny:

caycodai
09-05-2009, 06:31 PM
Đêm khuya vắng, mỗi nhà mình mất điện
Người nổi rôm chả ngủ được tí nào
Cố nhắm mắt chỉ gặp toàn mộng mị
"Đồ bạch kim" nhảy múa chập chờn
Thế là hết chả còn được săn boss
Bức cả mình, 1 ý nghĩ thoáng qua
Làm 1 nhát cho cả làng bị hết
Cho thức suốt đêm trằn trọc trở mình
Rồi sau này chả ối kẻ cám ơn ta
Vì có người, con mới sinh thành trên nhân thế :fi:

Đọc thơ đọc cả một hồi
Đọc xong chả hiểu là người viết chi
"Bạch kim" với "boss" là gì?
Trời ơi game gủng đưa vào làm chi?
Tôi đây tính vốn hiếu kì
Nhưng mà con gái game thì chịu thôi!

livilR.Nguyen
09-05-2009, 10:53 PM
Con gái cũng biết chơi game
nhất là game nhạc chẳng hiền hơn boy.
Audition toàn vip thôi,
hỏi ra mới biết trời ơi các nàng.

caycodai
09-05-2009, 11:23 PM
Ủa vậy chăng em chắc lạc loài
Em nào có biết Au - sừn là chi
Phong phanh nghe biết tí thôi
Chứ nào đã động, đã chơi đâu người!

livilR.Nguyen
10-05-2009, 07:28 AM
Game hay vì nhạc cũng hay,
không chơi nghe nhạc êm tai thôi mà.
Ở đây vui cửa vui nhà,
gác game chỗ khác ba hoa chuyện đời.

Bút Xóa
10-05-2009, 11:32 AM
Buồn buồn ngồi nghịch viết chơi
Làm gì ham đến, ôi thôi bán nhà
Đọc lời hổ viết nhận ra
Xem ra hổ cũng biết nhảy audi xần
Mí em nhí nhảnh tuổi teen
Nhìn em phá phím chủ nhà nghiến răng
Giờ mà thấy hổ vô ngồi
Từ nay bàn phím chuyển thành sắt tây

livilR.Nguyen
10-05-2009, 04:20 PM
Các nàng kiều diễm nhảy au
đập tung bàn phím,đập đau màn hình.
Hổ đây tuy cũng dạng bình,
nhưng không đến nỗi nát tươm phím này.
Nhìn qua mấy chú đang cày
tìm đồ,tìm boss loay hoay ngầm ngờ,
tay cầm ổ bánh ngơ ngơ
gặm cho mau hết ,auto chạy rồi.

meanboy08
12-05-2009, 08:47 AM
dừng chân ghé lại vườn thơ nọ
Bàng hoàng trước cảnh tượng vườn thơ
thơ gì mà lạ lạ quá đi
đọc mãi đọc hoài chẳng ra chi

livilR.Nguyen
12-05-2009, 08:55 AM
Người gì mà lạ lạ quá đi,
đọc thơ mà lại chẳng ra chi,
ít nhất cũng ra được cái chữ,
như thế là đủ còn đòi gì.:5:

Shin9xSad
04-06-2009, 12:36 AM
Đúng là đây thơ lá cải
Đọc tới đọc lui khôi hài quá trời
Hổ ơi cho hỏi 1 lời
Hổ là Hoài Linh hay đời gì đây?