Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi bạn tôi



Puppy
11-04-2009, 06:13 AM
Có một đôi bạn thân
Quen nhau thuở học trò
Ngây thơ như quỉ dữ
Tình bạn thất thắm thiết
Nhưng bổng rồi một hôm
Mây đen chợt ùa tới
Nàng ta quen 1 chàng
Cao to và vạm vỡ
Nhà cao và cữa rộng
Tính tình như lamg băm
Mặt mày thì bậm trơn
Xứng danh trai 35

Tình đầu nào chả đẹp
Hắn như một người chồng
Nấu cơm và rửa chén
Giặt quần áo cho nàng
Xây thêm cầu Bát Bửu
Thĩnh nàng về rửa chân

Khi nàng bước vào nhà
Trọn niềm tin người hắn
Hy vọng tình sẽ đẹp
Như giấc mộng trong phim
Nhưng tình thế đổi thay
Chính xác là một tháng
Oshin thành tướng cướp
Hắn thay đổi bất ngờ
KHiến nàng ta bất ngờ
Chẵng biết phãi làm sao
Như tơ vò ngang ngõ
Nàng gọi tôi cầu cứu

Xung phong làm nghĩa hiệp
Gấu nhào vô giúp đõ
Ngày này qua tháng nọ
Mọi chuyện chẵng tiến triển
Cũng chắng giúp được gì
Chĩ chuốc thêm phiền phức

Tình bạn rồi tan vỡ
Vì một gã man di
Đường đời rộng thênh thang
Bên một thằng vô lại
Gấu chúc thỏ hạnh phúc

:wish::wish::wish::wish::wish:
----RD----

Bút Xóa
11-04-2009, 07:05 AM
Nhớ lại xưa kia đâm chém cùng gấu thật vui
Vậy mà giờ gấu đã xa, xa thật rồi
Thỏ không an ủi mình bằng nước mắt
Chỉ sợ những nụ của gấu, gai góc
Chạm nỗi đau buốt buốt tận tim
Phải chọn giữa gấu và "gã man di"
Thỏ hoang mang gánh thời gian mệt mỏi
Rẽ vào đâu cuộc hành trình đánh đổi
Chỉ xin chút bình yên trong những bão bùng
Gấu đã ra đi chẳng bao giờ quay lại
Đâu biết Thỏ nhói đau khi tình bạn rạn vỡ
Gấu và Thỏ dù không còn gì đi nữa
Đừng trách nhau để khoảng trống ngập tràn