Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh chị ơi!



pe'kute
09-04-2009, 08:03 PM
Không biết có ai hiểu lòng pe'
Pe' đang bùn vì chẳng có người wen
Cứ lạc bước trong 4rum vui vẻ
Nói là thế chứ pe' rất đơn côi.....

thiên sứ trắng
10-04-2009, 02:33 AM
cũng như pe' tôi là người đơn độc
trong diễn đàn phút chốc cũng cô đơn
có ai hiểu buồn càng buồn hơn
nơi đông đúc chỉ mình ta lẻ bóng

heocon_kc
10-04-2009, 02:53 AM
Bé hãy nhớ thường vào thăm room nhé
Đóng góp thật nhiều những vần thơ hay
Cứ kiên nhẫn bé ơi bé hãy đợi
Sẽ có người tri kỉ hiểu bé thôi

HanMacTu_part2
13-04-2009, 08:54 AM
Không biết có ai hiểu lòng pe'
Pe' đang bùn vì chẳng có người wen
Cứ lạc bước trong 4rum vui vẻ
Nói là thế chứ pe' rất đơn côi.....

Tại vì bé bong đùa tình cảm
Xem mọi người bưồn chán xa hoa
Tại vì bé yêu không can đảm
Nên tình đến bé vội tránh xa

Thực lòng thì có người yêu bé
TẬn trong tìm thầm đã rất lâu
Nhưng chỉ vì bé thơ ngây quá
Nêu vô tình nào có biết đâu

Này bé ơi hãy nhắm mất lại
Hãy im lặng nghe quá qua tai
Thì bé sẽ tìm được người đó
Người mà bé cần bấy lâu này

Hiii! Lâu lâu online vào diễn đàn thấy bé viếc bài thơ hay quá nên nổi hứng đáp lai... Có gì hẻm đúng bé bỏ qua cho nha! Tại viết theo cảm xúc thôi!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hàn Mạc Tử Part 2

nhoc_cntt
24-04-2009, 07:59 AM
lang thang giưa một biển người
cô đơn giữa muôn nghìn xa xăm
biết có ai hiểu thấu lòng tôi
sống một mình giữa muôn trùng khơi