Xem đầy đủ chức năng : Takê quán - đặt nỗi buồn lên ô cửa ...
Veronica Nguyên
04-11-2008, 09:04 AM
http://img142.imageshack.us/img142/4529/trahoacuclc4.jpg
Tôi mưốn mở một quán Cafe. Tôi là chủ quán. Và những khi khách tới, tùy lúc có khi tôi sẽ phục vụ họ. Tôi sẽ pha trà hay cafe, hay lipton.. hay bất cứ thứ gì mà khách yêu cầu, tôi sẽ mở bản nhạc mà khách thích. Nếu những lúc khách tới, mà tôi không coi quán, khách sẽ tự phục vụ mình thức ưống tôi đã pha sẵn và máy nghe nhạc kia, tôi cũng đã mở sẵn sàng.
Tôi thường thích ưống cafe sau đó nhâm nhi ly trà đá. Cũng có lúc khác người là một ly trà hoa cúc với vài chiếc bánh quy.
Chị bạn biết thói quen tôi thường hay ưống cafe liền hỏi: Sao em không pha cafe tại nhà nhỉ? Rồi nêu ra 3 lý do cho tôi nghẹ: Thứ nhất là căn nhà sẽ có hương cafe xay thơm lừng; Thứ 2 là khi nào lười úông cafe gói thì đã có bình lắc sành điệu; Thứ 3 là chàng sẽ quen với mùi vị cafe của mình nên ko khóai quán xá gì nữa cho tốn tiền.
Tôi thì lắc đầu thôi, vì tôi lười và giản đơn nên chẳng nghĩ được sâu xa đến thế. Tôi thích lên quán cafe quen, ngồi tụ tập tán dóc với bạn, ngắm anh chàng DJ qua lớp bàn gỗ bóng loáng, hay đơn giản, chỉ để ngắm người khác nói chuyện. Khách quen sẽ được ưu đãi nhiều lắm đấy, bạn chịu làm khách quen của quán tôi không?
Hôm nay trời mưa, tôi sẽ mở những bản Ballad hay Slow thật dịu dàng. Tôi sẽ pha sẵn những ly cafe nâu để bạn thưởng thức..
Bạn bưồn ư? Tâm sự cho tôi nhé, chút Romancer êm đềm này, chút cappuchino ấm áp này, cả vòng tay tôi nữa. Bạn thấy thoải mái hơn chưa?
Bạn vui ư? Tôi sẽ tặng bạn một ly cam ép chia sẻ này. Kể cho tôi nghe những chuyện ngày hôm nay của bạn nào.
Tháng 10 đi qua rồi, mùa mưa cũng qua rồi. Tần ngần gì mà không hé môi cười phải không?
Khai trương quán, phục vụ khách một bản nhạc nha:
http://www.itemvn.com/song/?id=12&artist=Updating&onlinemusic=By%20my%20side
Quán thường xuyên mở cửa đón khách, chủ quán hơi trầm nhưng không thiếu sự quan tâm :)
muathutim
04-11-2008, 09:25 AM
Nếu chủ quán có hỏi ước mơ của vị khách đầu tiên là gì ?
Tôi trả lời : Sẽ ở vị trí của bạn - làm chủ 1 quán cafe.
Không biết tôi bước chân vào quán cafe lần đầu tiên là khi nào? Ấn tượng hoàn toàn phai nhạt. Bởi ngày ấy tôi không thích vào quán cafe - vì tôi nghĩ nó là một cái gì đó không " lành mạnh " cho lắm chứ không phải tôi không thích vị cafe. Ngày ấy quán cafe không tràn lan như bây giờ.
Tôi đang học thêm 1 lớp - thấy bảo tôi hãy chọn đề tài mà viết. Không hiểu sao tôi nghĩ ngay đến Cafe - 1 góc tâm tình ! Tôi thích nhắm nháp ly cafe , thả mình vào điệu nhạc. Ít khi tôi chọn quán nhạc dance , nhưng không có nghĩa là không bao giờ. Tôi thích ngồi 1 mình - 1 góc - tôi chỉ thích ngồi ở góc quán thôi. Vì ở đó , tôi nhìn được tất cả - và không mấy người biết đến tôi.
Dạo này tôi tìm được 1 quán rất thú vị. Quán do 2 ông bà già mở. Bạn có tưởng tượng được một ông già mái tóc đã điểm bạc chạy bàn cafe như thế nào không? Tôi - và khách quen - gọi ông bằng bố. Vì ông xưng thế và thích được gọi thế. Một điều đặc biệt ở đấy là , dù bạn đi 1 mình , vẫn không thấy mình đơn độc , nó ấm cúng như một mái nhà.
Có người bảo tôi là khùng khi con gái mà lại vào quán cafe một mình nhiều thế. Uhm - có lẻ là khùng thật - nhưng tôi thấy vui và thoải mái. Tôi có thể suy nghĩ rất nhiều điều mỗi khi như thế....
Hôm nay tôi không vui - cũng chẳng buồn - chỉ là tôi thèm cafe.
Quán có thể pha cho tôi một ly cafe - thật đậm và thơm được không ? Và một vòng tay nữa chứ ?
Lost.
04-11-2008, 09:39 AM
Mùa đông vừa gõ cửa rồi ùa tràn vào lòng HN bằng một trận mưa , ngươì ta hẳn cần nhiều thứ hơn là Tôi lúc này
Tôi cần một bình Mai hạ nồng nồng cay cay, vài chiếc kẹo lạc nhâm nhi , thoang thoảng vài nốt guitar hoang vắng nào đó - và cần đối diện với chính mình một phút !
Uh một phút thôi - chắc cũng đã đủ rồi !
Cái cay nồng ấy sẽ thấy thấm dần vào tâm hồn và cái bản năng cũ kỹ quen thuộc của sự không muốn nhận ra mình đang như thế nào
Là những bản khuôn hoàn hảo của ngày của từng nút thời gian - chúng giống nhau đến thuộc lòng mọi sơ thớ....
Sự chán để muốn thay đổi , bắt mình bằng lòng với những gì mình đang có - rồi tự cho đấy chính là nghệ thuật , chính là điều chẳng ai dễ gì làm nổi - đúng hay sai , không có dấu chấm hỏi !
Muồn mình được bình tâm và đứng lại vài giây giữa cái bẫy xuôi ngược mặt người...
Đôi khi là buồn là cô đơn nhưng không hẳn thực sự cần một ai đó bên cạnh !
Thi thoảng cũng chỉ là :
Một buổi tối lành lạnh , một vài chén ấm bụng và vài âm thanh khiến tâm nhẹ nhõm
Để có những phút giây không là những thói quen mặc định !
Quên đi những cuộc điện thoại vội vã , những tin nhắn mỗi cuối ngày dường như chỉ khác nhau ở những dấu chấm dấu phẩy - mà tự bao giờ tập thành thói quen vô điều kiện!
Có nỗi buồn nào giống nhau ?!
Veronica Nguyên
04-11-2008, 09:47 AM
Ah! Chào mừng vị khách đầu tiên của quán. Một cô em rất là dễ thương này.
Chủ quán cũng là người năng đi cafe lắm, thích ưống là đi thôi. Mà đi là đi quán quen thôi nhé, thích ngồi ở chiếc bàn ngay sát cửa kính nhìn ra chiếc hồ nhỏ, thích ưống cafe đá và không hề thích nhạc DJ. Cũng có khi đi với bạn hoặc cũng có khi đi một mình. Thú vui nhất khi vào quán là được thả mình thật thư thái, nhìn nét mặt của những người khác khi trò chuyện... Cảm giác đó rất thực phải không?
À chết, hình như huyên thuyên hơi nhiều. Cafe đã pha xong rồi đây, nhưng mà khuya rồi, ưống cafe có lẽ không tốt. HAy mình đổi món nhé. Khách ưống một ly trà Hoa Cúc nhé, quán mời. Sẽ thấy bình tâm và dễ chịu hơn nhiều, chịu không nè?
Nghe nhạc nhé, bạn Ú và Mèo nghe cùng luôn nào ;)
http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,17062
làm ơn cho một capucino, một bàn trong góc, và cigar lahabana. Tôi có thói quen mỗi lần đi uống cafe thì chỉ ngồi một quán, một bàn trong góc, và hút thuốc, lặng lẽ ngồi thưởng thức thời gian trôi. Trước thì hay đen đá, ngồi y như ông cụ non, tôi thích cái cảm giác được ngồi một mình, và ngắm một vài thứ gì đó và không nghĩ gì cả, đơn giản chỉ là hút thuốc, thưởng thức hương vị của cafe...., lúc uống cafe, tôi thường nghe một bản nhạc mạnh, nó làm tôi cảm thấy thêm mạnh mẽ, hard hay nu-metal cũng ổn, nhưng đôi khi có lẽ tôi cần một bản pop nhẹ nhàng
Veronica Nguyên
05-11-2008, 12:17 AM
Hihi, thấy tôi hay không nào? Biết quán thế nào cũng có những vị khách bất ngờ thế này nên tôi đã cho xây hẳn một khu vực cho các quý ông tha hồ mà hút thuốc nhá, còn các bà mà thích hút thưốc thì cũng mời qua đó lưôn :hihi:
Có một lần chủ quán đi cafe một mình. Tới một quán cafe thường đến, và ngồi vào cái bàn ưa thích của mình (mà khổ nỗi, không phải mỗi mình mình thích cái bàn đấy, nên hôm nào may mắn lắm mới dành được chỗ). Gọi một ly đen đá, rồi trời mưa và bắt đầu ngồi nhâm nhi. Ngồi được một chút thì Bồi mang ra một bao thưốc, một cái gạt tàn & một bao diêm. Ô hay, mình có gọi thứ này khi nào đâu nhỉ, tặc lưỡi, nhưng thôi cũng kệ, cho cái bàn đỡ trống trải vậy. Mình lại giả tưởng, có lẽ Bồi cũng thấy được sự cô đơn, lạc lõng ở góc bàn mình nên mang thưốc ra cho đủ bộ đồ nghề đây mà, hoặc giả là bồi thấy khách buồn mưốn câu lòng khách cho dài thêm cái bil.
Quán đây thì không hút thưốc bao giờ, nhưng rất thích mùi thưốc lá của cô bạn. Bí mật thôi, ai cũng biết cô ấy hay hút thưốc nhưng ít ai nói lắm :mpl:. Bởi vì cô ấy chỉ hút thuốc ở nhà hoặc khi nào ngồi ở quán cafe Tây mà thôi. Quán khó chịu được mùi nồng của thưốc lá, nhưng nhiều khi, nhìn người khác hút cũng thấy rất là hay ho nhé (tất nhiên là đừng phà hơi vào mặt quán :D). Quán và cô bạn rất khoái đi tìm những chiếc gạt tàn thủy tinh nhỏ, nhìn dễ thương gần chết, hehe.
Hì hì, lại nói nhiều nữa rồi. Để phục vụ khách ly Capuchino nè:
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200702/original/images1227949_Cafe.jpg
Quán cũng thích mùi Cigar Lahabana mà khách xài lắm, nhưng khổ nỗi, quán mới mở chưa nhập đủ hàng, khách dùng tạm loại Cigar khác nhé.
http://www.mrpenterprises.com.au/catimages/18cigar4.jpg
À, bật mí với khách một bí mật nho nhỏ là quán cũng rất thích rock. Tâm trạng của khách có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ, thế mình làm tí slow-rock nhé, cho quán nghe ké tí thôi :mpl:
18 & life - Skidrow (http://www.lexusfans.net/music/rballad/18%20&%20Life%20-%20Skid%20Row.mp3)
Ô hay!
05-11-2008, 12:47 AM
Này, thế có chỗ nào ngồi không khuất mà lại vắng người không? Tôi muốn từ nơi ấy tôi nhìn qua ô cửa sổ, thấy cả đô thị lướt qua đời tôi, ngửi cả mùi xăng cay xịt mũi và cả nhốn nháo tiếng còi xe ngoài kia. Nơi ấy tôi có thể ngửi được mùi khói thuốc con mèo, ánh mắt nhìn âu yếm, đôi vai run rẩy của kẻ đương tỏ tình và bàn tay ấm nóng không? Có còn chỗ nào không?
Đừng cho tôi cappu nhé, tôi pha nó mỗi ngày trong quá khứ, mùi hương tự nhiên của hạt cafê nguyên chất làm nghẹn họng tôi mất. Cũng đừng cho tôi latte nhé, tôi không thể nuốt trôi nó, cái mùi sữa tươi nhàn nhạt hoà chung với hạt cafe xay cũng làm tôi khó chịu lắm. Còn thì cho tôi gì khác cũng được. Trời giờ đang âm u, hay quán cho tôi ly trà cúc mật ong nóng nhé, nghe có vẻ sắp mưa rồi. Sài Gòn mưa khó chịu lắm.
Mà tôi sực nhớ ra có một người bạn nào đó dùng cafe với chanh bạn ạ. Hôm nào tôi phải rủ bạn ấy vào uống cho tôi hiểu thêm cái món bạn ấy uống mới đc quán ạ!
Hôm nay SG âm u thế này, tôi ngồi cái chỗ ô cửa kia liệu có nên chăng?
Ô hay!
05-11-2008, 01:03 AM
Ôi, mới nói thì đã mưa rồi đấy. Tắt bớt máy lạnh để tôi thấm cái man mát của mưa và được nghe tiếng mưa ngay mái hiên ô cửa sổ nhé. Và tôi xin tự ý mở November Rain quán nhé!
November Rain (http://rockpassion.vn/music/index.php?nro=song&id=382)
chủ quán, giờ uống hết cafe rồi, tôi muốn một ly cocktail, được chứ??, làm ơn pha từ thứ rượu nặng một chút, tựa như supilytat ế! Tôi uống để cảm nhận cái cảm giác chuyến choáng, lâng lâng, và tôi cần một người để nói chuyện, quán có vui lòng 8 với tôi vài ba cậu chuyện tầm phào về cuộc sống, và nếu không thấy phiền thì ngày nào tôi cũng sẽ đến đây, để có thể tìm chỗ trú chờ cơn bão bên ngoài đi qua...Hn mưa gió, dòng người cuồn cuộn, lo toan vật chất tủn mủn, có thể hôm nào đó, tôi sẽ dẫn bạn gái tới đây, hy vọng cô ấy sẽ thích, mà takê có nghĩa là gì vậy, nghe như tên một loại rượu???, bật giùm bài complicated của Avril nhé !!!
Ô hay!
05-11-2008, 01:52 AM
Này, SG đang mưa cho tớ nghe nốt cái bản kia nhé. Xong tớ sẽ mở hộ cậu Complicated, cô chủ đi vắng rồi. Tuy vậy tớ còn đang nuối tiếc bản kia, cậu ạ!
Complicated (http://www.nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=593&iType=24)
mây_lãng_du
05-11-2008, 02:23 AM
Chủ quán à cho em xin một tách Latte Machiato tới chiếc bàn trong góc quán,bên cạnh cửa sổ kia chủ quán nhé.. Ngay lúc này đây em cần một chút gì đó ngọt ngào một chút cho vợi đi những vị đắng đang lan nhanh trong lòng.Và đồng thời cũng để làm dịu đi nỗi nhớ vô tình kéo đến rồi ở lì trong tim.Có thể một bài nhạc của Miley Cyrus với tựa đề Miss You sẽ giúp em xoa dịu nỗi nhớ , chủ quán có thể mở dùm em chứ^^.
...như cuối cùng
05-11-2008, 03:57 AM
Nhắc đến những vị trí chỗ ngồi - không biết từ bao giờ tôi không thích lui tới những quán với những chiếc ghế kê cao hoặc ghế salon bản rộng nữa - muôn đc ngồi xếp bằng trên một tấm nệm nhỏ nơi chiếc bàn nhật, không hẳn là ngồi trong góc mà chỉ cần một điểm tựa lưng và một tầm nhìn không bị hạn chế!
Bằng cái màu nhờ nhờ vàng của thứ ánh sáng neon không đủ rõ mặt người , vậy mà đôi khi ta lại nhìn thấy được cuộc đời trâm luân thế nào !
Với một chỗ ngồi như thế khiến ng ta có cảm giác thoải mái không bị go bó tại một tư thế nào, thử tưởng tượng với một ngày lành lạnh,ngồi co gối lại , xuýt xoa bên cạnh một cốc trà bạc hà nóng thì thú vị làm sao !
Đó là những ngày mùa đông hà nội , những nụ cười màu khói , những lời chào hỏi nhau màu khói, những niềm vui nỗi buồn màu khói rồi tan bay hết.....
Ai đến - ai đi qua cuộc đời ?!
Lững thững những bóng người vào ra nơi quán quen dập dìu những bản nhạc Trịnh cũ xưa hoài niệm , màu thời gian bạc phếch trong cơn mưa phùn mùa đông lất phất nơi đất bắc ...
Bóng ai đổ gập trên con đường trơn đêm phố muộn....
Ô hay!
05-11-2008, 04:12 AM
http://mfo.mquiz.net/images/thumb2.aspx?size=6&img=/images/uploaded/Lannt.Lb07jK11Xw29pE53Tg5/0833117.uong2.jpg
Chủ quán đi vắng mất rồi, tiện tay ta lấy hộ ly trà bạc hà nhé. Ừ thì không sữa, có thêm sữa vào nó làm ta nhớ cái lần ngồi trên sân thượng nơi đâu đó giữa lòng Hà Nội, trời hanh hanh mát, nhâm nhi cốc trà sữa bạc hà mà cứ như đang dùng kem đánh răng. Ơi, lại nhớ HN 1 cõi....
Hà Nội nghe bảo sắp tới lại mưa và cả lạnh! Chủ quán có lẽ nên thêm lò sưởi thôi!
muathutim
05-11-2008, 04:30 AM
:hihi: Quán có thấy một điều thú vị là hầu như khách của quán thích ngồi ở góc . Có bao nhiêu cái góc để cho mỗi chúng ta ? Có lẻ sẽ có vài người không tìm được chỗ ngồi ưng ý , nhưng vẫn nán lại vì ghé quán yêu thích .
Có lẻ nếu trời đổ mưa , ngồi quán nhìn ra bên ngoài nơi qua tấm kính cửa , thả hồn thì thích nhỉ ^^
Tôi vẫn đi 1 mình đấy , nhưng lắm lúc thích đi với bạn . Bạn là bạn thân đấy . Bạn tôi cũng như tôi - 2 đứa có lẻ do quá thân nên sở thích cafe cũng giống nhau .
Mọi người nghe nhạc xong , có thể quán mở cho tôi những bài Không đề nhạc Trịnh được không ?
Chủ quán thường vắng , liệu những vị khách quen chúng ta có thể kết bạn , tâm sự linh tinh về cuộc sống chăng ?
p/s: tôi hơi khó chịu với mùi thuốc lá , nhưng nếu bạn ko khà khói vào tôi , thì xin cứ tự nhiên :D
lenicka
05-11-2008, 05:40 AM
Quán ơi,quán có phục vụ thứ đồ uống trẻ con cho một đứa con nít nghiện cafe nhưng muốn tìm lại vị trẻ thơ trong những ly sữa nóng không?Nếu không thì cho em một nâu nhé.
Cái vị cafe sao mà nó đắng đến thế nhỉ?Nhưng tại sao sau cái vị đắng ấy nó lại ngọt ngào đến vậy? Phải chăng vì cafe là tinh hoa của cuộc sống?Là phiên bản thu nhỏ của cuộc sống? Cái vị ngọt ngào trong những đắng cay ấy sao nó tuyệt thế nhỉ?
À mà quán nè.Quán có thấy rằng nếu như có một khu vườn treo nho nhỏ trong quán cũng làm cho không gian thêm hay không?Ngồi uống cafe mà ngắm những giỏ cây,giỏ hoa cũng thú vị lắm đó ^^.
Chiều một mình qua phố nhé chị tím ^^
http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=15596&iType=20
tangbang_troi
05-11-2008, 07:57 AM
Ss đâu rồi nhỉ, cho em một ly balley đi ss, ko hiểu sao dạo này em thích balley thế ko biết, có chỗ nào gần cửa sổ ko ss, cho em xin một chõ, góc khuất nha ss^^. Ah quán mình có sách ko ss, nếu có cho em xin một quyển. Hôm nay em ko muốn nghe rock, em muốn nghe nhạc ko lời ko biết ss có ko nhỉ.
Cà phê... một mình...
kem dâu mút
05-11-2008, 08:19 AM
Quán nhỏ mà có mấy người ngồi ngoài cửa sổ rồi đấy, bên chị còn 1 chỗ trống, em cùng ngồi chứ. Cùng ngồi để cùng nhìn ngắm ngoài kia dòng đời đang xuôi ngược chảy dài vô tận...
Chủ quán hình như hôm nay bận, chị mở giùm em 1 bản nhé mặc dù chị vẫn còn đang nghe một bản khác, không biết em có thích bản này không. Sài Gòn chiều nay mưa, tối nay trời mát, nhỉ!
http://www.nhaccuatui.com/m/DpeR_qo673
Có lẽ phải xin chủ quán cho một chân phục vụ, ngày ngày chăm nom dọn dẹp pha trà cho khách thôi. À quên nữa, cũng muốn giới thiệu với quán một tôi không thích ồn ã, tôi sẽ cố gắng để lắng nghe lời nhân thế :)
tangbang_troi
05-11-2008, 08:52 AM
Thanks ss>> nhạc hay quá đi^^, uhm vậy chị em cùng ngắm người đi ss>> em cũng ko thích ồn ã^^, em thích sự yên tĩnh hơn.Một bản nhạ nhẹ, một balley, một quyển sách...
Cà phê... một mình...
Em sẽ làm khách quen của quán mất thôi
Veronica Nguyên
05-11-2008, 10:09 AM
Ầy dà! Bắt đầu có người thắc mắc về tên của quán rồi đây :hihi:
Takê là tên một quán Cafe mà dạo trước chủ quán rất hay tới và rất thích. Không gian ở đây rất thoáng đãng, nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhưng mà điều làm chủ quán thích nhất ấy là cái tên Takê và hàng tre được trồng ở quán.
Takê trong tiếng Nhật có nghĩa là cây Tre. Có ai biết ý nghĩa của cây Tre là gì không nhỉ? Theo chủ quán, thì nó tượng trưng cho sự cứng cáp, mạnh mẽ nhưng cũng rất biết bao dung và độ lượng. Hhì, đơn giản thế thôi ^^.
Chủ quán hôm nay rất là mệt, lại đang ốm nữa. Nói phều phào không ra tiếng rồi. Mà việc nhiều quá, cứ chất thành núi, các con số thì cứ nhảy múa loạn cả lên. Cơn nhức đầu, cùng những bực dọc cứ làm mình như sắp mưốn nổ tung ra rồi ấy.
Lại nhân nói đến trẻ con, lần trước, quán lướt web có tìm được ở Youtube một bài hát trẻ con rất nhí nhảnh và dễ thương, mọi người cùng nghe thử nhé. Mình vừa nghe nhạc, vừa chuyện trò cho thoải mái nao.
http://www.youtube.com/watch?v=yihq8BIhL9c
Mình nghe nhạc con nít vào ưống Latte Macchiato, tuyệt cú mèo nhỉ :hihi:
Quán mưốn tiếp chuyện hết mọi khách tới đây cơ, nhưng giờ mệt quá rồi. May mà tuyển được mấy cô phục vụ bàn xinh đẹp và đáng mến. Hihii, Khách cứ thoải mái nhé, nghe chút Romance rồi ngủ cho ngon giấc nè. Riêng Quán thì chí ít cũng phải slow-rock thì mới ngủ ngon được :mpl:
Hà Nội ngập, nhà ngập, tôi xin phép trú lại đêm nay, làm ơn cho một cái gì đó nong nóng, tôi ngồi chờ nước rút, ngồi chờ sáng mai nắng lên, nhân tiện kể chuyện đời mình, tôi, một thằng con trai 19 tuổi, học và làm việc ở Hn, sống ở đó luôn ạ, nhà ở cách đó 700km, tôi trốn xuống HN khi ba mẹ bắt tôi lấy vợ:so_funny:, tôi kiếm việc làm, thi đỗ đại học, và tôi sống ở Hn cho đến nay, tôi ghét Hn, vì ở đây quá bon chen, lừa lọc, người tốt thì rất ít, nên tôi thường ngồi một mình, hay online, tôi cũng có bạn, hầu hết đã ở nước ngoài, và tôi mơ ước có thể học hành một cách tử tế, có việc làm ổn định, và thoát khỏi cảnh này...ồ, chủ quán cho tôi uống gì vậy???
[Deleted]
05-11-2008, 01:44 PM
Cafe - nhạc Trịnh.
Có lẽ là ít giống ai hoặc nếu có giống thì cũng là giống rất ít. Khi vào quán - nếu nhộn nhịp quá thì mình lại không hề thích chút nào.
Có chỗ nào không hề kín nhưng đủ để làm cho không một ai nhận ra sự có mặt của mình không nhỉ - chủ quán nhỉ [?]
Đoá Hoa Vô Thường - Muốn càfe cùng với bài hát này ! Lúc trước vẫn từng nhâm nhi một ngụm càfe rồi hát một câu - replay nhiều lần mới hết được một ly cafe đậm đà một ít đường không sữa.
Trăng tàn, nguyệt tận
Chưa từng tuyệt vọng đâu em
Lúc trôi - lúc nỗi ! Không giống như cafe cứ đắng đều đều. Thế - để rồi hai cái hoà quyện vào với nhau!
Từ đó em là sương,
Rụng mát trong bình minh,
Từ đó ta là đêm,
Nở đoá hoa vô thường.
Giờ chỉ còn là những hoài niệm - cuộc sống cứ vô tình rồi vô thường. Hiếm mà có thời gian nhâm nhi hoặc để thưởng thức nữa. Cafe giờ đã trở thành một chất xúc tác mà hàng ngày vẫn cần đến - chỉ để đơn giản chống lại cơn buồn ngủ để chống chọi với công việc mà thôi. Và rồi - một ngày - mất tác dụng vì phải chăng dùng quá liều.
Chủ quán !
Cho mượn mang Takê Quán mang về nhà được không [?]
Vẫn là những gốc khuất với vài gương mặt đi tìm sự thanh thản - mang về nhà - làm thành Takê Nhà !
Có con chim hót tên là ái ân !
♥_Vampire_♥
05-11-2008, 01:58 PM
http://img142.imageshack.us/img142/4529/trahoacuclc4.jpg
Hôm nay trời mưa, tôi sẽ mở những bản Ballad hay Slow thật dịu dàng. Tôi sẽ pha sẵn những ly cafe nâu để bạn thưởng thức..
Ôi trúng tủ tớ...trời mưa mà mở Slow hay Ballad thì khỏi phải nói lúc nào mở thì tớ sẽ tình nguyện làm vị khách đầu tiên nhá...một ý tưởng rất hay đó :)
Ô hay!
05-11-2008, 10:43 PM
Mọi người ạ! Nếu như vượt trên cả nỗi buồn, vượt trên cả nỗi đau thì gọi là gì? Quán cho tôi đi cà fê không đường, không đá, nhé!
[Tin nhắn thứ 2 đã tới, mặc dù không mong muốn biết được thêm điều gì nữa nhưng cứ cố hữu chờ ngóng tin nhắn tiếp theo. Nó giống như kiểu 1 người đang bị thương rồi bị đẩy xuống vực rồi lại bị dìm xuống nước để chết ngạt, chết từ từ....]
lừa_đảo_tiểu_thư
06-11-2008, 03:37 AM
Một Espresso nhé chủ quán ơi.Hôm nay em sẽ chẳng ngồi ở bàn trong góc nữa đâu.Em ngồi ở đó,chỗ cạnh cửa ra vào ấy.
Một chút gì đó đăng đắng có lẽ rất cần lúc này để làm cho đầu óc được tỉnh táo để mà có thể chờ đợi.Chắc sẽ không ai phiền khi em mở một bản nhạc không lời chứ?
Esspresso.Nhạc không lời.Chờ đợi.Luôn như thế mỗi khi cafe một mình.
http://nhaccuatui.com/m/AvHMvysIrF
ừ, lúc này tôi cần rượu, rượu mạnh, để quên một số thứ, tự nhiên kiếm cái bực mình vào người, nhưng lúc sau nghĩ lại thấy mình sai thật :so_funny:, nhưng tôi vẫn cần say, lâu lắm rồi mới có hứng nốc rượu hút thuốc, hình như nữa năm rồi ế :so_funny:....
tangbang_troi
06-11-2008, 05:21 AM
Hôm nay em thử quá nhiều loại rượu mà toàn là rượu mạnh^^ nên sẽ ko uống balley nữa. Em mới mượn được 1 quyển sách mới, ss cho em thứ gì để em vừa uống vừa đọc đi ss^^
Veronica Nguyên
06-11-2008, 05:34 AM
Hi,
Tôi thì không thích ưống rượu, nhưng mà nếu được cho thử rượu thì tôi cũng thích lắm đấy. Thành ra, không mời bạn một ly thì cũng không được rồi.
Đúng ra, thì tôi tính mời bạn Akai ưống thử ly Vodka Scotland tôi mới vừa được tặng cơ, nhưng nghĩ lại, đương lúc đầu óc căng thẳng, không thoải mái, mà ưống rượu nặng thì sẽ không tốt lắm đâu. Nên vậy, tôi sẽ mời bạn một ly Gin Tonic nhé ;). Em Băng ưống lưôn với chị nhé, chị mới học được cách pha mới, cũng khá ngon đấy. :mpl:
http://images.timnhanh.com/namgioi/20070122/Image/Gin.jpg
Bạn có mưốn nghe một chút nhạc không nào, tôi mở cho bạn bản Fix You của Coldplay nhé.
http://www.itemvn.com/song/?id=8738&artist=Coldplay&musiconline=Fix%20You
tangbang_troi
06-11-2008, 05:56 AM
Óe ss ơi, em mới uống gin tonic, bourbon wishky, ông già chống gậy, jonh jameson, scotch wishky, canadian club hồi chiều nè ss^^. Nhưng mà gin tonic ngon thật, cho em một ly nha ss>. Pha mới là pha sao vậy ss?? Em chỉ biết pha gin với tonic và đi kèm với một lát chanh thôi
Ồ, cảm ơn, rượu ngon ^^!, thực ra với tôi thì rượu nào cũng không quan trọng, chỉ cần hơi hơi chuyếnh choáng chút là ổn thôi, ngồi một góc, nhâm nhi rượu, đốt thuốc, trầm ngâm, thói quen cũ...thực sự thì thói quen này là bị nhiễm của một ông có tính cách giống i hệt mình ^^, ờ thì Akai cùng chỉ là một cái tên, tôi có nhiều tên lắm, dạo này một số người gọi là Akai nên mới change nick sang thành thế này :so_funny:, trước đây là giÓ, trước nữa là Cô đơn lãng khách, còn trước nữa là...tôi nhớ cái nick cũ nhất mà tôi còn nhớ được ở HHT này là nó được reg năm 2005 ^^!, còn thực sự thì biết và tham gia năm 2004, trước khi 4rum bị đóng cửa...kể lại nhỉ, lần đầu tiên tôi biết HHt là lần vô quán net, bật trình duyệt lên thế là nó tự động chạy vào trang này, tên miền lúc ấy là HHT.com cơ, rồi sau đó thì lượn lờ trên HHT mà không viết một cái gì cả là thói quen của tôi. Một cái bóng lặng lẽ, tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè ở HHT, vậy chúng ta kết bạn nhé, tôi tên Linh, nhưng nếu bạn muốn một cái tên nào đó, cứ gọi tôi là Shuu
tangbang_troi
06-11-2008, 07:39 AM
Boy tên Linh, tôi cũng có một người bạn như vậy>> trùng hợp nhỉ, vì boy tên Linh ko nhiều^^. Có vẻ Shuu (vì bạn nói cần một cái tên dể gọi) đang rất tâm trạng, nhưng ko nên hút thuốc nhiều, ko tốt cho sk đâu. Tôi thích cà phê và rượu nhưng chỉ một mình, có lạ lắm ko nhỉ? Kết bạn nhé, cần một người để nói chuyện hay đơn giản chỉ là một người đi bên cạnh, tôi luôn sẵn sàng .
Bạn Linh này ^^ rượu và thuốc không tốt lắm đâu nhé ^^ Hà Nội đang lạnh nên có thể chút gì đó ấm nóng sẽ tốt hơn cho bạn đó.Một capuccino thay thế rượu nhé ^^.Buồn thì rồi cũng sẽ qua thôi.Rồi những chán nản cũng sẽ biến mất.
True Colors nhé ^^
http://www.jango.com/music/Phil+Collins?l=0
Em không thích Capuccino ^^ em thích Hot Chocolate mà Milkshake hơn ^^ nhưng khi em thích em cũng dùng capccino ^^ tùy lúc thôi chị à ^^
♥_Vampire_♥
06-11-2008, 07:58 AM
Một ngày mới bắt đâu, và một ly cafe đá hay tách trà Lipton :icon_cung: và nghe một bản Ballad thật du dương :dan: chỉ đơn giãn vậy thôi nhưng bạn sẽ thấy nhẹ người và sảng khoái. Hít một ít sương sớm mai, bạn hãy thưởng thức và cảm nhận nó :music: hãy nhắm mắt và tưởng tượng một vài điều xảy ra với bạn ngày hôm nay, hít sâu nín thở và thở ra nhẹ nhàng bạn sẽ cảm thấy thoải mái :manh: Chỉ cần như vậy để bắt đầu một ngày mới bạn sẽ cảm thấy thanh thãn và yêu đời hơn:timup:....hãy cảm nhận hương vị của nó nào các bạn:)
tangbang_troi
06-11-2008, 08:06 AM
Sau một ngày mệt mỏi bận rộn thì nên dùng gì nhỉ???
kem dâu mút
06-11-2008, 08:30 AM
1 ly trà bạc hà hay 1 ly trà cúc mật ong nóng lúc này sẽ làm em dễ chịu hơn, thư thái hơn và giấc ngủ cũng nhẹ nhàng hơn.
Một bản Giấc mơ bình yên (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=25Uh_ehAkR) nhé! :) Hy vọng hôm nay em sẽ ngủ sớm hơn mọi hôm! :)
Veronica Nguyên
06-11-2008, 08:58 AM
Tôi không thích dựng bảng Nội Quy trong quán đâu :hihi:, nên là khách vào quán thì nhớ viết câu cú cẩn thận và viết hoa đầu câu nhé.
Mọi người nghêu ngao với tôi bản Ballad này rùi ngủ cho ngon nào :mpl:
Tallulah - Sonata Arctiva (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=273129&highlight=Tallulah)
và cuối cùng là phần Shuu với bản Rock!
http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=20032&iType=24
Chúc mọi người ngủ ngon...một ly trà sửa cho giấc ngủ ấm áp nhé
muathutim
06-11-2008, 09:13 AM
Hôm nay người không được khoẻ , mà nói chính xác có lẻ đã bị cảm. Tôi nằm vật vờ cả buổi chiều. Trời se se lạnh. Mọi người bảo là cái lạnh như miền Bắc. Có lẻ trời chuyển đông?
Không phải cố ý đâu nhé , chỉ là vô tình thôi , tôi và bạn mình lại lạc bước vào quán càfe của bố rồi. Ngồi nghe nhạc , uống ly nước sấu ( thèm cafe nhưng hôm nay có lẻ không thích hợp ). Tôi được xem một bộ phim trong quán. Hình như chỉ có khoảng 4 -5 nhân vật , nhưng thấy cả mọi vấn đề trong cuộc sống hôm nay - gia đình - sự nghiệp. Tự nhiên suy nghĩ 1 điều - đời sống là mấy tí , thôi thì buông theo cảm xúc. Yêu thì hãy nói là yêu để đừng hối tiếc vậy :D
Có 1 câu thế này : Triệu người quen có mấy người thân ?
♥_Vampire_♥
06-11-2008, 10:04 AM
Có 1 câu thế này : Triệu người quen có mấy người thân ?
Làm một ly cafe cho tỉnh táo đã nào :D...có bao giờ bạn đã đi uống caffe một mình chưa, chắc là nhiều rồi và tình cờ đâu đó một người bạn ngồi bên cạnh vô tình đụng vào người ban và bạn giật nảy mình, có lẽ bạn và người đó đã có duyên với nhau mà ông trời đã cho hai bạn gặp nhau trong hoàn cảnh này, ừ thật ngẫu nhiên và rồi bạn bắt chuyện với người bạn đã quen, đúng người bạn đó rất hiểu bạn rất chăm chú lắng nghe lời bạn nói, người bạn đó có thể trở thành tri kỷ của bạn...như vậy người bạn này đã trở thành người quen của bạn nhưng chưa thể là người thân của bạn, người thân phải là người gắn bó với bạn từ nhỏ cho đến bây giờ, những người từng cùng chung vui buồn với bạn, người có thể nâng niu đùm bọc cho bạn, chỉ đơn giản là họ luôn biết gần gũi yêu thương và chăm sóc cho bạn...những người đó không ai có thể thay thế được bạn à, hãy biết trân trọng và nắm giữ nha bạn...nhấp ly Cafe lắng nghe một bản Ballad ôi thật nhẽ nhỏm và thoải mái tâm hồn...:menu:
Ngồi nhìn ra khoảng trời rộng qua ô cửa sổ, hơi nước mờ mịt bám lên tấm kính. Và nhạc, nhạc hoà tấu, một bài hát rất tâm trạng: The Autumn Leaves...Một bài hát kiệm lời, không nói đến một chữ yêu thương, đau khổ, chỉ là nỗi nhớ. Nhưng nỗi nhớ ấy dường như cũng ít lắm, lại mơ hồ, lặng lẽ chìm khuất trong một mùa thu vàng rực rỡ, xao xác sắc màu...
Tự nhiên nhớ đến cảm giác của một buổi tối mưa lạnh trên một căn gác áp mái, nghe Thanh Lam hát, một câu hát trách cứ nhẹ nhàng, mà sao day dứt thế "em đi qua thôi rồi em ghé, như trong cơn mưa nụ hoa hé, em đi qua tôi đi mãi suốt một đời..."
Người ta chỉ có thể tìm cả đời vì những điều không cụ thể. Người ta chỉ có thể buồn cả đời vì những điều vô vọng.
Chủ quán có thể cho tôi 1 thứ gì đó, xoa dịu cảm giác ngay lúc này???
Hàn Cát Nhi
06-11-2008, 07:24 PM
Chọn cho mình góc khuất nơi quán “vắng” trong một buổi sáng đầy nắng nhạt. Chọn cho riêng mình một ly nước trắng.
Xin hỏi chủ quán có phục vụ “nước trắng” thay cho café không vậy? Tự nhiên thích uống nước lọc – phải chăng cuộc đời của mỗi người đều phải đi qua cảm giác ấy:)…Và …và …một nhạc phẩm nào đó của Trịnh Công Sơn…
Nghe - :)
Pha Lê Tím
06-11-2008, 11:22 PM
Cho 1 ly cà phê đen đá và 1 bài nhạc nhẹ thật nhẹ
Tôi muốn lòng mình dịu lại sau những stress mà đang phải trải qua
Tôi muốn sau khi rời khỏi quán lòng tôi sẽ yên hơn...
♥_Vampire_♥
07-11-2008, 04:19 AM
Hôm nay thật mệt và căng thẳng..mấy hôm không ngủ được vì trong đầu luôn suy nghĩ về những hành động của mình, mình thấy mình sai quá đã làm cho người đó giận mà mình lại chưa có cơ hội xin lỗi:) nhưng mà người đó vẫn tươi cười nói chuyện với mình mình cảm thấy ngại và xấu hổ quá...lại suy nghĩ nữa rồi...chủ quán đâu cho tớ 1 cafe đá và một bản Ballad thật hay nhá :)
Veronica Nguyên
07-11-2008, 10:31 AM
Quán mở ra với mong mưốn Khách đến đây sẽ tìm được chút bình yên, thanh thản nào đó cho tâm hồn của mình. Nhưng, bình yên hay không, thanh thản hay không... lại do chính Khách chọn lựa và quyết định.
Hnay tôi có nhiều cảm xúc quá nên chẳng biết nói gì nhiều cả, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ^^.
Dreaming Of You :mpl: (http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/4592/index.aspx)
Pha Lê Tím
07-11-2008, 07:17 PM
Buổi sáng cuối tuần bắt đầu 1 cách nhẹ nhàng và hơi vui vui 1 chút. Cho mình ly cà phê đá, cho nhìu cà phê chút. 1 bản nhạc đồng quê đc ko? Rất hợp với lòng mình lúc này.
Cuối tuần khởi động.
Veronica Nguyên
07-11-2008, 07:38 PM
http://music.vietfun.com/view.php?ID=2354&cat=13
Cho bưổi sáng trong lành và may mắn :hihi:
Sáng thứ 7, tôi cần một cái gì đó nong nóng để uống, và nghe một bản nhạc..., hi vọng mọi người sẽ thích nó...
http://no.1416.googlepages.com/forever.wma
Vệ Tư Lý
07-11-2008, 08:36 PM
1 buổi sáng cuối tuần với 1 ly cafe đá hơi pha ngọt và nhâm nhi cùng chủ quán với bản Canon Rock bất hủ nhé :hug:
Cuối tuần vui vẻ :hug:
http://www.youtube.com/v/QjA5faZF1A8&hl=en&fs=1
.March
07-11-2008, 11:59 PM
Ít khi uống cafe và hình như cũng ko có thói quen uống cafe như những người khác. Thích thả mình lang thang hơn là ngồi 1 chỗ - nhưng hôm nay là một ngoại lệ :D
Thử cái cảm giác được ngồi 1 mình để lắng nghe những bản nhạc của quán, thử được nhìn ngắm những người ngồi xung quanh, thử đoán xem người này - người kia đang vui hay đang buồn, đang gặp rối ren hay đơn giản chỉ là người đến quán theo thói quen ^^
Lạ lẫm quá ^^, lần đầu tiên đến quán nên chẳng biết chọn gì cả ^^, chủ quán tư vấn giùm được ko? Cũng ít khi vô quán lắm, vì thế cũng mong chủ quán nhớ mặt tớ - vì 1 điểm gì đó khác với những người khác chẳng hạn ^.<
Ah, đến quán ngồi 1 mình - những người khác có nhìn mình bằng con mắt tò mò ko nhỉ?
LIBRA*
08-11-2008, 08:43 PM
Buối sáng cuối tuần ...
Ngang qua phố - dừng trước quán - chợt lê gót bước vào.
Chọn vị trí – sát cạnh cửa sổ - cùng 1 tách cà phê ấm nóng.
Cà phê đăng ngắt vẫn thường làm con bé nhăn mặt ngay từ ngụm đầu tiên – nhưng - vẫn vậy – như 1 thói quen cứ mò vào bất cứ quán nào con bé lại gọi – cà phê.
Hôm nay cũng ko ngoại lệ, con bé chợt thèm cái vị đắng, cái hơi ấm nóng, cái nghi ngút khói tỏa ra từ ly cà phê này.
Uống cà phê, đưa mắt xung quanh, nghĩ chuyện cuộc đời. Cà phê có đắng cũng đắng sao bằng cuộc đời này, những bon chen toan tính, những u sầu khổ đau, những tổn thương day dứt. Chợt con bé lại nghĩ tới một người ...
Nhâm nhi cà phê, con bé lặng ngắm dòng người qua lại. Mọi thứ vẫn chuyển động nhộn nhịp đôi khi tới mức xô bồ chen chúc tưởng như quá khó để tìm được một chỗ yên tĩnh cho riêng mình. Những lúc ấy được ngồi trong quán, tại một góc khuất như thế này có cảm giác như đang được sống trong một không gian bình yên chỉ có mình ta.
Chìm đắm trong không gian tĩnh lặng cùng những bản nhạc êm ru, con bé thả hồn mình phiêu lãng bay bổng ...
Và chủ quán ơi ... một tách cà phê nữa nhé.
cho một chai cuốc lủi, không thì vodka Hn cũng ổn, có gì để tôi nhâm nhi thì mang ra luôn nhé, cảm ơn, hôm nay tôi không vui, không buồn, không đau khổ, lòng tôi giờ tĩnh lặng như mặt nước vậy, không yêu, ghét, hận thù, uống một chút cho nỗi nhớ trong lòng tan chảy.....
muathutim
08-11-2008, 09:14 PM
Ah, đến quán ngồi 1 mình - những người khác có nhìn mình bằng con mắt tò mò ko nhỉ?
Aha , nếu thế thì không biết em đã bị người khác nhìn bằng con mắt tò mò ấy bao nhiêu lần , vì em cũng chẳng nhớ đã bao lần 1 mình vào quán , chọn 1 góc cho riêng mình :D
***
Hôm nay là chủ nhật , sau 1 tuần căng thẳng , đang định tăm tia 1 quán nào đó. Nơi nào là thích hợp nhất với mình lúc này nhỉ :hihi:
Lâu lắm rồi chẳng dám uống càfe , một số điều kiện sức khoẻ ko cho phép. Nhưng thèm lắm. Bắt đầu uống nước cam thay cho cho càfe :hihi:
Trải qua cuối tuần ảm đạm , hôm nay quyết định phấn chấn tinh thần và chuẩn bị cho một tuần mới.
Nghe 1 bản nhạc....trút nỗi buồn trôi nổi về đâu...
Cô đơn lãng khách
09-11-2008, 12:18 AM
cho một hot chocolate, kèm một cái gì đó lạnh lạnh :so_funny:, hiện tại cái thằng tôi đang chuyến choáng trong hơi men,uống vui với bạn thôi mà.........
Veronica Nguyên
09-11-2008, 01:51 AM
http://www.nguyentrungtay.com/indi.jpg
Mới tình cờ tìm được bản archive một bài viết của mình trên 1 forum bạn cách đây 2 năm, và tình cờ search thêm được 1 vài link nữa, cũng với những câu chữ của mình nhưng.. dưới 1 cái tên khác. Thật ra thì mình cũng đã chẳng còn ngạc nhiên với điều này nữa, có người bảo, đã chấp nhận viết bài trên mạng thì đồng nghĩa với việc chấp nhận nó bị sao chép & tái bản thôi. Mình chẳng cam tâm nhưng giờ thì bình thản hơn thôi. Chỉ đôi lúc, hơi ngạc nhiên là tại sao, lại có những người dễ dàng "nhận nhầm" là của mình đến vậy, dù đó chẳng phải là cảm xúc của mình, chẳng phải là suy nghĩ của mình, chẳng phải là bài viết của mình, chẳng phải là văn phong của mình.
Cũng cách đây không lâu, trên chính forum này, khi có một người vào đòi mình... chất vấn. Vì thấy bài của mình giống với bài viết trên blog của 1 người nào đó :mpl: Thật là có những chuyện nhiều quá thì sẽ thành quen mất thôi.
Bỗng nhiên thấy thèm nghe mùi cafe hạt dẻ ( :hihi: ).
http://www.youtube.com/watch?v=36QngswWs5o
(Bản tiếng Pháp (http://www.youtube.com/watch?v=zHGFnHD4Tlw))
Kienfa
09-11-2008, 08:26 AM
Ngồi uống nước trà mấy nhỏ nói quá nên gởi bài này, bài này thuộc dạng nhạc nhà thờ nhưng một trong những bài tâm đắc, bảo đảm không thất vọng :sr: :sr:
PS: Cái này nhạc pop cho nó nhẹ nhàng buổi sáng, lâu lâu đổi tông tí :sr:
http://www.youtube.com/v/3JOBky-l284&hl=en&fs=1
Imagine Me Without You - Jaci Velasquez
As long as stars shine down from heaven
And the rivers run into the sea
Til the end of time forever
You're the only love I'll need
In my life You're all that matters
In my eyes the only truth I see
When my hopes and dreams have shattered
You're the one that's there for me
When I found You I was blessed
And I will never leave You, I need You
Chorus:
Imagine me without You
I'd be lost and so confused
I wouldn't last a day, I'd be afraid
Without You there to see me through
Imagine me without You
Lord, You know it's just impossible
Because of You, it's all brand new
My life is now worthwhile
I can't imagine me without You
When You caught me I was falling
You're love lifted me back on my feet
It was like You heard me calling
And You rush to set me free
When I found You I was blessed
And I will never leave You, I need You
Chorus 2X
I can't imagine me without You
Mỗi buổi sáng đi làm, tôi đều mang theo 1 ly cafe đi theo... tôi chỉ biết uống để chóng mệt trong người và chóng buồn ngủ, chứ tôi không tận hưỡng mùi vị ngọt đắng của nó ngon như thế nào... lâu lâu weekend được nghỉ, bạn thôi, hoặc là tôi, sẽ rủ nhau ra quán cafe để relax... lúc đó tôi mới có thời gian để ngẩm ngủi ly cafe nóng và thơm mùi sửa nó ngon như thế nào...
Chủ quán là 1 người rất nghiêm túc, nếu chủ quán được rảnh quá, chủ quán cũng ngồi chung 1 bàn với tụi tôi... ảnh lấy vợ lúc ảnh 31t, giờ ảnh cũng đã 40 - ảnh đã có gia đình, có 2 đứa con, nhưng bà chủ đã qua đời... tuổi của tôi và anh cách xa rất nhiều, nhưng nhìn ảnh còn rất trẻ... ảnh là 1 người trầm tính, không hay cười, mà lại có rất nhiều chuyện cười để kể...
tôi có hỏi tại sao anh lại mở quán cafe này... ảnh có nói vì người vợ của ảnh rất thích uống cafe, và nghề pha chế cafe của chị rất là giỏi, và cũng nhờ cafe nên 2 người mới quen biết nhau... tuy biết là chị gái đó không còn, nhưng ảnh vẫn thốt ra là "anh rất hạnh phúc"... lúc đầu tôi thấy thương cho anh, nhưng sau khi thời gian trôi qua, tôi thấy ảnh thật tình là rất hạnh phúc, vì 2 đứa con rất ngoan và nghe lời...
dạo này tôi đã không đi thăm anh, và càng không được thưởng thức cafe của anh, tuy là không ngon bằng chị gái làm, nhưng tôi tin ảnh sẽ cố gắng theo kiệp được chị gái... không biết cuộc sống bây giờ của ảnh đã khá hơn chưa, mong là mua bán đắt khách hơn...
Chủ quán và vị đắng của cafe!
Một đống bài ứ đọng từ thứ sáu vẫn chưa xong.Một hy vọng chẳng biết bao giờ sẽ thành hiện thực.Một giấc mơ chưa biết sẽ đi đâu về đâu.Cứ đợi,cứ chờ và tin tưởng tuyệt đối.Ngày chủ nhật kết thúc trong mệt mỏi và đầy nhớ thương.Quán giờ này vắng khách và có lẽ chủ quán cũng vừa mới ru mình vào giấc mộng lành.Thôi,để em tự lấy cho em một hồng trà để nhâm nhi vậy.Còn phải thức vài tiếng nữa mới ngủ được.Cho em mượn chỗ để học bài nghen.Em chẳng dùng cafe cho tối hôm nay.Hôm nay không cần vị đắng của cafe.Hôm nay muốn thưởng thức vị chát của trà khi hoà quyện với vị ngọt của đường.Hoặc giả thay hồng trà bằng một tách trà xanh ướp vị nhài thêm chút đường cũng hay ^^ có ai đã thử như thế giống em chưa nhỉ?
.:.HolloW.:.
09-11-2008, 04:10 PM
... đi qua quán và ngắm quán từ xa nhiều rồi...nhưng hôm mạnh dạn vào quán vậy^__^..
... mình ko muốn chạy lung tung với quậy nữa ^__^...đơn giản chỉ muốn im lặng ngồi 1 chỗ nghe nhạc của quán...muốn im lặng thấy những người ngồi ở gần và lắng nghe tâm sự của họ cho mình ko ồn ào như mọi khi...im lặng là điều ngày trước mình biết làm tốt nhất đây...im lặng để nhớ lại mình nào :nhi:...
...mình chờ lúc nào chủ quán dậy mang cho mình chOcolate nóng nhé:hihi:...
http://www.ballet.co.uk/weblogs/galina/archives/Hot%20chocolate.jpg
Em sẽ không phiền lòng chứ nếu tôi pha cho cả em và tôi một tách Hot Chocolate? Hoặc giả em có phiền lòng không khi tôi mở một bản nhạc hoà tấu cho cả em và tôi? Ai cũng cần tĩnh lặng nhưng biết đâu đó một điệu nhạc nào đó lại giúp tâm trạng mình ổn định hơn? Và theo như tôi được biết em không thích nhạc nhẹ lắm nhưng hy vọng em sẽ thích bản nhạc này.
http://www.nhaccuatui.com/m/Az1HtLMMog
.:.HolloW.:.
09-11-2008, 04:45 PM
...thank chị nhé ^__^ em thích bài này..
..em rất thích nhạc nhẹ... không biết từ bao giờ em đã bắt đầu nghe những nhạc mạnh như rock thôi ...
Pha Lê Tím
09-11-2008, 07:08 PM
Buổi sang hơi se lạnh. Cứ mún quấn cái chăn nằm 1 chỗ những vẫn phải đứng dậy để đi học rùi.
Hôm nay là đầu tuần.
Chủ quán ơi cho em ly cà phê sữa. Thêm 1 chút sữa để bổ sung năng lượng đầu tuần. Thêm 1 chút sữa để tình yêu của em cũng ngọt ngào thêm chút ít. Vẫn như mọi khi, những buổi sáng của em vẫn thế... Ôi sao mà nản quá... Cho em xin 1 bài hát của The Wall để em sung sức hơn nhé. Đầu tuần mà...
giÓ đã về, Hn lạnh kinh, nhớ con mụ béo của mình quá, tầm năm hay mười năm nữa, chắc mình cũng có một quán cafe ở Hn, tên nó cũng sẽ là takê quán, nếu như chủ quán hiện ở HHT đồng í, và bây giờ ngồi tạm đây, ngắm tạm cô chủ quán, thay cho con mụ béo của mình, ôi sao mà béo thế nhở, cô chủ quán thon thả gớm :so_funny:, tuy nhiên vẫn nói luôn là tôi yêu con mụ béo của tôi :so_funny:, à quên, cho một đen, không đường, nhiều đá, để tôi có thể tiếp tục hượng cái hương vị cay và đắng...dáng thon thả của chủ quán :so_funny:, tiếp tục mơ về một ngôi nhà, có con mụ béo ở đó, có một hai đứa trẻ cho nó xôm nhà nhể, nhưng Đen Đá thì đắng, hiện tại vẫn học, vẫn làm, vẫn phải cố để sống, để tiếp tục giấc mơ !!! Mụ béo của anh, em có nhớ là em muốn nói là em muốn mở một quán cafe không???
tangbang_troi
10-11-2008, 05:13 AM
Cuối tuần ko mấy vui vẻ>> đầu tuần nằm bẹp một chỗ>> quán ơi cho em một trà gừng thật nóng đi quán
Veronica Nguyên
10-11-2008, 10:43 AM
Có một lý do rất đơn giản, khiến tui thích cafe & nhạc rock đó là bởi chính sự đơn giản của nó. Tui quen ưống cafe đá, pha hơi ít đường và nhiều đá một chút, và sẽ rất khó chịu khi ưống phải một ly cafe đen quá ngọt. Cảm giác giống như phải ưống một thứ thưốc độc, không khiến người ta chết, nhưng bắt người ta sống lay lắt, ko bằng chết cũng ko như sống vậy. Rất khó chịu! Và lý do đưa tui đến với nhạc Rock cũng rất là ngẫu nhiên. Số là tui có ông chú trẻ bên Đức, ông này thì nghiền Nirvana ghê lắm. Mà mỗi lần chat hay nói chuyện với tui, cứ được dăm ba câu mở đầu là ông ấy lại huyên thuyên về rock riếc, rồi show, rồi album.. rồi đủ thứ linh tinh cả, mà dạo đó thì tôi lại cực kì hiếm nghe nhạc, có biết mô tê gì đâu. Thế rồi ông chú ấy lập kế hoạch để dụ tôi khoái rock cùng ổng. Đầu tiên, là ông chú ấy gửi tôi nghe bản "Where did you sleep last night" rồi sau đó là nguyên cái album, và cưối cùng là tôi cũng bị nhiễm lưôn cho tới bấy giờ.
Tôi vẫn thích và mong mưốn cưộc sống của tôi sẽ giản đơn như thế, như thể ly cafe, đắng-ngọt rõ ràng. Thích những cảm giác thực như thế, như trong những âm thanh của những bản nhạc rock, những guitar, những bass, những drum... rất thực và chân thành với nhau như thế.
Nhưng tui biết, cưộc sống là chẳng hề đơn giản như thế. Có những con người, sống hết với nhau gần cả một đời, vậy mà cưối cùng vẫn chẳng hiểu hết được nhau. Có những con người, đôi khi, chỉ cần 1 ánh mắt, dường như đã hiểu mọi tâm tư của nhau.
Tui biết, bạn có những nỗi bưồn trong cưộc sộng, những mệt nhoài trong công việc. Tui biết, bạn vẫn cười, vẫn nhẫn nại đi hết cưộc hành trình đã trọn, dù biết còn rất nhiều chông gai. Tui biết, bạn vẫn rất thật can đảm, để cười, để nói và để sẻ chia bờ vai nhỏ bé của mình, nâng đỡ những mái đầu đang ngã gục khác. Tui biết, bạn rất ít khi bày tỏ những nỗi mệt nhọc của mình.
Hôm nay tui đọc bài của bạn, tui chợt nhớ đến câu thơ 1 người đã nói với tui, tui nghĩ bạn vẫn còn nhớ.
"Bởi vì mắt thấy đường đi-
nên chi mắt cũng xá gì chê khen".
Người ta hỏi tui, biết ý nghĩa của từ "thầm lặng" không? Tui lắc đầu hổng hiểu, người ta trả lời tui, tui đọc, tui hiểu và ngỡ ngàng. Hnay, tui lại hỏi bạn, bạn có biết ý nghĩa của từ "thầm lặng" không? Bạn đọc, hi vọng, bạn sẽ có câu trả lời, và gửi trả lại cho tui cái mĩm cười mím chi của bạn :mpl:. Thầm lặng cống hiến , thầm lặng làm việc vì người khác ....thầm lặng theo đuổi mục đích.
Bạn cũng mệt nhoài rồi phải không? Tui thương bạn lắm, yêu bạn lắm. Tui cứ lần lữa mãi để lỡ cái hẹn với bạn, tui ghét tui lắm ấy. Giá tui mà ở gần, tui dang 2 tay ra làm ôm được bạn thì tui ôm liền ấy :fi:.
Tui thích nghe tiếng trong như sương sớm của bạn. Hãy ưống cùng tui ly trà nóng, nghe cùng tui bản nhạc tui dành riêng cho bạn, hi vọng, bạn sẽ ổn ^^
Yanni - In the morning light (http://www.youtube.com/watch?v=tvuy_tYDp24)
http://srv0204-05.sjc3.imeem.com/g/p/197a59afb6dc07d786931f05a2c0d1fb_web.jpg
tầm năm hay mười năm nữa, chắc mình cũng có một quán cafe ở Hn, tên nó cũng sẽ là takê quán, nếu như chủ quán hiện ở HHT đồng í
Nếu mà được vậy thì tui thích lắm ấy . Có dịp, tui sẽ phải thưởng thức luôn, lúc đó tui làm khách, bạn akai ráng đừng quên tui nha ^^
Cuối tuần ko mấy vui vẻ>> đầu tuần nằm bẹp một chỗ>> quán ơi cho em một trà gừng thật nóng đi quán
HN lạnh, SG sau cơn mưa mới se se lạnh :hihi:. Mới cafe với em băng về, giấc ngủ giờ này cũng đến rồi. Để quán pha cho em Băng và bạn Akai ly trà gừng cho tình cảm nhỉ :hihi:
Kienfa
10-11-2008, 01:09 PM
Chủ quán: Lần sau Mây vào cho Mây môt ly cafe hiệu shockology :sr:.
Anh thì cho Mây uống thêm thuốc bổ tim pha cafe vào cho tim nó cứng cáp lên để như câu :
Tôi sẽ luyện tim tôi thành gang thép
Để chọi vỡ mồm những kẻ dám nói g.... tôi :sr:
Còn một câu nữa tuy không hợp trong tình cảnh này nhưng cũng dính liếu tim gan mà thấy trong chữ ký của ai là:
Tôi sẽ luyện tim tôi thành sắt đá
Để ném vỡ đầu những kẻ dối trá nói yêu tôi :sr:
.:.HolloW.:.
10-11-2008, 03:10 PM
.....đếm khi nào cháu luyện đc trái tim thành sắt đá cháu sẽ ném :D....còn bi h ném đồ lung tung chị Veronica cấm cháu lần sau bén mảng tới quán thì chít :bay:...
...thui uống xong cốc chOcolate thứ 3 rầu cháu đi về ạh..:chayle:...giờ này có mỗi mình cháu trong quán cháu sợ ma lắm T__T....
Pha Lê Tím
10-11-2008, 07:30 PM
Mùi thuốc lá ở đâu mà nồng nàn thế. Khó chịu quá à. Sáng ra đã toàn chuyện bực mình, lo lắng, sợ sệt. Chủ quán ơi cho em ly nước lọc uống tạm để trấn tĩnh lại trong lúc chị pha cho em ly cà phê nóng nhé. Hôm nay em mún nhớ lại cái cảm giác lành lạnh của HN. Thấy nhớ HN quá. 1 bài hát về HN đc ko ạ?
docgia
10-11-2008, 07:54 PM
Mùi thuốc lá ở đâu mà nồng nàn thế. Khó chịu quá à. Sáng ra đã toàn chuyện bực mình, lo lắng, sợ sệt. Chủ quán ơi cho em ly nước lọc uống tạm để trấn tĩnh lại trong lúc chị pha cho em ly cà phê nóng nhé. Hôm nay em mún nhớ lại cái cảm giác lành lạnh của HN. Thấy nhớ HN quá. 1 bài hát về HN đc ko ạ?
Chủ quán ơi, cho anh nghe lại bài "Nỗi lòng người đi" nhá. Mấy hôm nay HN bị lụt, thấy nhớ quá. Đi đã quá lâu rồi.
Bài này tặng cho GMX này, tặng cho mình luôn.
Kienfa
10-11-2008, 08:19 PM
Có bài HN cho GMX, còn Docgia cho nghe bai nhạc ngoại vậy, chờ anh tí có liền, lần này nhỏ chủ quán đi chơi anh đổi quán rock thành quán pop :sr: :sr:
http://www.matnauhoctro.com/nhac/tuquyen-hanoivangconmua.mp3
Kienfa
10-11-2008, 08:31 PM
http://www.matnauhoctro.com/nhac/neverfallloveagain.mp3
Never Fall In Love Again ( Modern talking )
Heaven is for every one
If you're old or if you're young
Baby you can't kiss the past goodbye
When I saw her in the night cafe
Just near by the Champs-Elysee
She looked so sad, she breaks my heart
She told me she will take the car
And drive to an unknown star
She falls in love with someone else not me
And I know my tears will never dry
When I heard her say just goodbye
I never said she guilty, guilty for my love
Refrain:
I'll never fall in love again
I never fall in love again
I will never give my heart away
Til my life will end
Baby, never fall in love again
Never fall in love again
There will never be another you
Girl please understand
It takes a woman, to make a man
Sometimes it's hard to understand
She took my heart away and let me go
And I'm too shy to let her know
She's like a rose in the snow
I wanna be her sunshine
The sunshine to her life
I never knew heaven could speak
But in my heart, there is a deep
There's a deep deep feeling just for you
And I know this tears will never dry
When I heard her say, just goodbye
I never said she guilty, guilty for my love
Veronica Nguyên
10-11-2008, 08:53 PM
http://www2.vietbao.vn/images/vie55/kinh-te/55176272-anh-1--Tra-nong.jpg
Em GMX nghe nhạc đỡ cho bớt những ngóng mong nhé :hug:. Chị cũng thích cafe lắm, nhưng cũng đôi lúc, bất chợt nhận ra, cafe thật cũng chẳng tốt cho sức khoẻ tẹo nào :hihi:. Nên là, chị sẽ mời em ưống cùng chị một ly Lipton nhé, nếu em không chế :fi:
Chú Fá canh quán giúp cháu khuya đấy à :huglove:. Thế này cháu đỡ mất xiền thuê sercurity để bảo kê quán rồi. :hihi:
muathutim
10-11-2008, 09:19 PM
Sáng nay đi công việc , những việc mà làm mình áp lực mấy hôm nay. mọi việc chỉ dừng lại 1 nửa , một nửa phải đợi chờ.
Thích.....ngồi 1 bàn , có người yêu thương đối diện quá :cry:
Mới sáng mà tinh thần không tốt rồi , dù thèm cafe nhưng ko thể ko nghĩ đến sức khoẻ.
quán cho em uống gì đây?
Veronica Nguyên
10-11-2008, 09:41 PM
http://img223.imageshack.us/img223/4318/73pq4.jpg
Có ai lười mưốn được thất nghiệp giống tui không nhỉ :hihi:. Bỗng dưng hôm nay tui làm biếng quá, chả mưốn làm gì cả. Tui mới chạy ra ngoài về. Tui đi ra ngân hàng lo công chuyện. Trời đẹp, nắng ấm mà tui đi như trên mây, cứ ước giờ này còn được nằm ngủ nướng trên giướng, rùi trưa thật trưa tui bò dậy lân la ra ngoài balcon ngồi nghe nhạc như con mèo lười nằm sưỡi nắng thôi. Sao hôm nay tui lại làm biếng thế này nhỉ?
Hôm nay tui chỉ thích ngồi lì ở quán, mở nhạc cho mọi người nghe, pha đồ ưống cho mọi người nhâm nhi. Còn tôi, sẽ làm một cái tai nghe thật tốt, tui thích nhìn mọi người trò chuyện, hỏi han nhau, chia sẻ những câu chuyện của mình. Tui thích nhìn và suy đoán nét mặt của từng người. Cứ như thế này mãi thì tui vui lắm. Nhưng tui bực tui cái là, tui chẳng tiếp chuyện được hết bằng nấy người trong quán, thế nên, tui cũng đoảng nhờ.
Tui có thói quen ưống cafe lâu rùi, cũng biết là sẽ không tốt. Biết thì biết thế nhưng tui chẳng bỏ được, thành ra, chưa đi cafe thì tui cứ dặn là tui không ưống đâu, nhưng đến lúc nhìn cái menu tui lại chẳng biết chọn món nào, rui tui lại kêu cafe như thường vậy :hihi:
Mấy hôm nay tui gặp và thường xuyên nt với một người. Lâu lắm rùi tui mới lại có lại thói quen này, tui vui lắm, thật ấy.
Thôi, tui không huyên thuyên nữa đâu, mắc công ng ta bảo tui dành lời của khách. Khách vô, ưống với tui ly Tonic, rùi vô đây (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=4198417#post4198417) nghe nhạc cùng tui nhé :fi:
http://www.recipetips.com/images/recipe/beverages/gin_tonic.jpg
muathutim
11-11-2008, 12:49 AM
Vốn định lên thư viện kiếm ít con chữ , nhưng được bữa ở nhà một mình , thế là sung sướng + lười biếng trỗi dậy , thôi , ở nhà vậy :D
Không hiểu vì sao hôm nay trời nắng đẹp lắm , lại lạnh tê tái.... run rẩy , cuộn mình vào chăn như 1 con mèo lười....
Trời nắng , nên uống cái gì cho nó mát nhỉ , và trời lạnh , thích vị lạnh của em. chỉ muốn nghe nhạc , và uống 1 ly kem chanh dây thôi , không biết quán mình có không :D
Các câu chuyện " phiếm" ở đây , thích chuyện"mụ béo" của bạn Akai nhất. :hihi: Mong rằng cả 2 có thể cùng mở một quán cafe. Và tôi , nếu có thể , cũng muốn cùng 1 người xây 1 mái nhà và 2 đứa trẻ như thế.
có bao giờ : giấc mơ chỉ là giấc mơ nhỉ :hihi:
life like this, tôi bị đuổi việc ngay sau đêm đi làm đầu tiên :so_funny:, life like this, ôi giá mà chân không đau, ôi, giá mà ông khách ấy tử tế một chút, chân đã đau rồi mà...ôi, giá mà tôi là con gái để có thể khóc, ôi, giá mà đừng đánh nhau, ôi, giá mà, cho một đen đá không đường, và một bao thuốc, tôi ngồi đây cả đêm nhé :so_funny:, life like this
Veronica Nguyên
11-11-2008, 03:04 AM
Những lúc thế này, tui mở cho bạn nghe Let It Be nhé :hug:
Tui lưôn nghĩ, đánh nhau là không tốt và sẽ luôn có giải pháp khác tốt hơn như thế. Nhưng thường, nhiều lúc nóng giận lên, tui cũng mưốn choảng cho ai đó vài cái lắm. Dù sao, như thế cũng không tốt, và chuyện đã xảy ra rồi thì cũng ko thế quay lại. Tui chúc bạn có cái chân mau lành, tâm trạng sẽ khá hơn sau khi nghe Let It Be cùng tui, và ngày mai, sẽ có một công việc mới, tốt hơn. Nhé :mpl:
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/1audio/Beatles-Let it be.wma
Và một đen đá nhé...
http://farm3.static.flickr.com/2105/1498795015_09a280aaa2.jpg
nghe nhạc nào cũng được, những lúc như thế này tôi thường nghe bài nàyhttp://www.nhaccuatui.com/m/JjJvCSh68e
tôi muốn kiếm một cái học bổng, muốn kiếm được một góc yên tĩnh cho riêng mình, những lúc đỉnh điểm, tôi nghĩ phải có ai đó cho tôi một phát súng vào thái dương, nếu không tôi sẽ đào kiếm lên, lao ra ngoài kia...:so_funny:, thôi lại tự an ủi mình vậy, life like this, dù sao hôm qua đấm cũng đã tay rồi, 1vs4 đấy, mình thiệt giỏi, life like this, tôi chả bao giờ muốn đánh nhau...
_Vỡ Tan_
11-11-2008, 07:11 AM
Hôm nay mò vô quán. Xin một chút gì đó ấm ấm nhé chủ quán.
Vừa nãy đi ngoài đường gió thổi lạnh cóng mà vẫn mỏng manh một chiếc áo. Phi như bay về nhà, bố mẹ lại đi vắng, chẳng muốn ăn cơm nữa nên thôi, vô quán uống tạm chút gì đó cho ấm người.
Tự dưng thấy cô đơn thế, thèm một cái ôm quá. Mà không biết có ai cho mình ôm không nhỉ
111108
11-11-2008, 07:15 AM
Ngồi một góc khuất trong đêm tối, cảnh tượng thật yên tĩnh, ngoài kia mọi người vẫn còn trò chuyện vui vẻ, tựa vào bức vách tôi lại nghĩ đến ngày đó, ngày mà có thể làm cho tôi hạnh phúc...rồi tiếng nhạc vụt tắt làm tôi bừng tĩnh, âm nhạc đã làm cho tôi thấy yêu đời hơn, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu...!!!
♥_Vampire_♥
11-11-2008, 07:22 AM
Lại mò vào quán....muốn nghe những bản Ballad thật ngọt ngào...một ly cafe cho ấm bụng...ôi sao cafe lại đắng vậy...nó đắng chát như cái cuộc sống mình đang tồn tại...ở đâu đó văng vẳng những âm thanh của điệu nhạc mình thích...đắm chìm trong đó...nhìn cuộc đời qua ly cafe mình thấy mình thật nhỏ bé biết bao...vẫn còn đó những vị đắng mà mình vẫn chưa trãi qua...tựa như vị đắng cafe....bản nhạc thật hay....mình lại mơ màng nữa rồi...!!!
Xuyến Chi
11-11-2008, 07:29 AM
Vừa mới đi uống cà phê nơi khác về, nhưng lại muốn lang thang, đảo qua quán này chút xíu. Chắc tớ mê cô chủ quán dễ thương mất rồi. :blushing: Người con gái ngọt ngào, rất chịu khó lắng nghe và tâm sự cùng khách. Tớ sợ tớ sẽ oánh ghen nếu có chàng nào khác định độc chiếm cô chủ quán của tớ mất thôi... :gian: :blushing:
Có trái khoáy không khi tớ đòi chủ quán cho tớ ngồi cái bàn nơi cửa sổ và có thật nhiều nắng, dù bây giờ là buổi tối?! :D Tớ muốn làm vị khách khó tính đây, để xem cô chủ quán dễ thương của tớ xử lý thế nào :D
Và, một ly chanh muối nóng, ít đường nhé, tớ muốn được nếm vị mặn của muối, vị chua của chanh, và chút ngọt ngào ấm áp để xua đi cái lạnh của đợt gió đầu mùa...
muathutim
11-11-2008, 09:14 AM
Nếu lúc người ta muốn khóc mà vẫn cười thì nên uống gì nhỉ :D
Lạnh !!!
♥_Vampire_♥
11-11-2008, 09:25 AM
Vậy thì uống 1 tách cafe để cảm nhận được cái vị đắng của những giọt nước mắt...và uống thêm 1 ly chanh để biết cuộc đời chua xót như thế nào..nghe thêm 1 bản Ballad hận đời như Forever and One chẳng hạn..:Ngoc:
Veronica Nguyên
11-11-2008, 09:27 AM
Nếu lúc người ta muốn khóc mà vẫn cười thì nên uống gì nhỉ :D
Lạnh !!!
Cái cần nhất, có lẽ chẳng thứ nước ưống nào đáp ứng. Chỉ có vòng tay ôm thật chặt, mới là vừa đủ phải ko? :)
Bởi vậy, tui nghĩ, một chiếc gối mềm và một chiếc giường êm, sẽ tốt hơn cho em vào lúc này.
Tuy nhiên, nếu em vẫn chưa mưồn ngủ, vậy ngồi đây, nhâm nhi với tôi tách tà sen còn nóng. Nó sẽ giúp cả em & tui có 1 giấc ngủ ngon, ko mộng mị :huglove:
Vậy thì uống 1 tách cafe để cảm nhận được cái vị đắng của những giọt nước mắt...và uống thêm 1 ly chanh để biết cuộc đời chua xót như thế nào..nghe thêm 1 bản Ballad hận đời như Forever and One chẳng hạn..:Ngoc:
Hihi, bạn đừng giành khách của tui chứ. Cô bé ngoan của tui xứng đáng với 1 giấc ngủ ngon & vòng tay mềm hơn là những dằn vặt & mệt mỏi. Khuya rồi, rock không dành cho dân ngoại đạo & cafe cũng không nên dành cho những tâm hồn mỏng manh. Tui tin là vậy :)
muathutim
11-11-2008, 09:36 AM
Uhm - rock thì có lẻ là từ chối. Cafe rất cần nhưng cũng nên từ chối đúng lúc - lúc này có lẻ không nên dùng nó. Cám ơn vị khách đã mời.
Một tách trà sen nóng , và 1 câu chuyện cổ tích An-Đéc-Xen thì thật thích nhỉ. Và một điệu nhạc du dương thôi !
Em thích truyện cổ của nhà văn Đan Mạch này , bởi nó không huyễn hoặc , cổ tích không chỉ là cổ tích. Có những cổ tích không trọn vẹn như cổ tích VN , nhưng nó là thật , là trong sự không trọn vẹn đó , chứa cả niềm tin. Và hình như cái gì trọn vẹn quá , hoàn hảo quá , lại không thật , không sờ , ko chạm vào được.
Thật sự là em muốn được ôm 1 ai đó , hoặc là 1 ai đó ôm mình , cho mình dựa vào.
đôi khi tự hỏi : mình quá yếu đuối chăng ?
Veronica Nguyên
11-11-2008, 09:46 AM
Mong mưốn được Yêu Thương và Yêu Thương người khác vốn là bản ngã. Ai cũng sẽ có lúc yếu mềm như thế thôi. Trà sen thì chị pha cho em rồi, nghe với chị nhé: Hope (http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,72329)
Hi vọng, em sẽ có một giấc ngủ ngon. Và đâu đó, một vòng tay ấm đang chờ :huglove:
♥_Vampire_♥
11-11-2008, 09:47 AM
Hihi, bạn đừng giành khách của tui chứ. Cô bé ngoan của tui xứng đáng với 1 giấc ngủ ngon & vòng tay mềm hơn là những dằn vặt & mệt mỏi. Khuya rồi, rock không dành cho dân ngoại đạo & cafe cũng không nên dành cho những tâm hồn mỏng manh. Tui tin là vậy :)
Tại thấy em MTT hơi yêu đuối nên tớ muốn bơm cho chút Rock vào em ấy để em ấy manh mẽ lên ấy mà...nếu em ấy như vậy thì chắc em ấy sẽ khó ngủ lắm hay là cho em ấy một bản nhạc hoà tấu đi vậy...mà tớ có dành khách hồi nào đâu...tại chủ quán đi đâu nên tớ tiếp thay chủ quán mà :D
@muathutim: Một bản Hoà tấu có lẽ sẽ thích hợp hơn với em, không nên suy nghĩ mình như vậy, hãy để người ngoài đánh giá giúp em, suy nghĩ nhiều không tốt đâu, nào thưởng thức bản hoà tấu này nha...mạnh mẽ lên nào :)
http://magpie.nghenhac.info/anhso/nkl/Yanni/02.%20Adagio%20In%20C%20Minor.wma
lenicka
11-11-2008, 09:55 AM
Hôm nay em chẳng thể tự mình gọi cho mình một thứ gì đó cả.Chủ quán có thể giúp em chọn một thứ đồ uống gì không?Hôm nay em viết nhiều về những người bạn quá nên em lại vô tình nhớ tới một người bạn mà em đã đành mất rất lâu rồi.Mà chẳng phải em đánh mất mà là tại vì ai lớn cũng thay đổi,em chẳng hiểu được bạn mình nữa.Vậy cái gì có thể giúp em xoa dịu lúc này nhỉ?Hôm nay em không thích cafe :)
Veronica Nguyên
11-11-2008, 09:57 AM
Vậy em ngồi đây, ưống cùng chị & bé muathu cốc trà sen. CHo giấc ngủ vừa tới và nghe bản hoà ca của hi vọng (http://www12.nhac.vui.vn/Music/#Play,72329)
lenicka
11-11-2008, 10:40 AM
Cảm ơn chị :) Trà sen,lâu lắm rồi em chẳng còn được ngửi mùi hương ấy nữa :) Bản hoà tấu Hope cũng hay lắm chị à :) Em thích nhạc hoà tấu vì thế cảm ơn chị nhiều nhé :) Mà đã là tình bạn thì chẳng bao giờ so sánh hay đổ lỗi tại ai chị nhỉ.Chỉ có thể trách mình chẳng đủ sức và đủ tin tưởng để người ta ở lại bên mình,đúng không hả chị :)
♥_Vampire_♥
11-11-2008, 12:23 PM
Hizz...lại mất ngủ nữa rồi..mệt mỏi có cảm giác rã rời...những vẫn không ngủ được...mình lại suy nghĩ...thôi vào Take quán làm một bản hoà tấu xem thế nào...tựa đầu vào ghế mình lại tưởng tượng ra cảnh đó...người bạn thân của mình...nó đã bỏ mình đi rồi...mình và nó đều thích bài A time for us....ôi bài này nghe mới hay làm sao...trong đêm vắng tiếng Violon thật êm à....cảm xúc lại dâng trào rồi...không biết từ lúc nào mà mình thích bài này...chỉ biết là lâu lắm rồi...một khoảnh khắc dành cho hai chúng ta...hãy nghe nha bạn...mình sẽ không bao giờ quên bạn đâu:cungly:
http://ahha.nghenhac.info/anhso/Instru/2008-2/Sentimental%20Erhu%20Vol%203%20%282001%29%20-%20David%20Li/15.%20Romeo%20And%20Juliet%20-%20David%20Li.wma
Lạnh quá...Tự dưng thèm một ly chocolate nóng...
Lại đau đầu...lại suy nghĩ linh tinh...Tự dưng lại thấy lẻ loi, dù rằng đang có người ở ngay kế bên mình. Tự dưng thấy mệt mỏi quá! Chỉ muốn thu mình lại, chui vào vỏ ốc cũ kỹ của mình...Tự dưng lại muốn ngủ một giấc thật dài, không mộng mị...
Chợt thấy quán cafe này...Đó giờ rất ít khi vào một quán cafe một mình, tự dưng giờ lại muốn thử đi một mình xem thế nào...
Chủ quán ơi, cho một bàn nằm ở góc khuất, thật yên tĩnh nhé! Cho một ly trà nóng, hay một loại thức uống nóng có thể làm dịu bớt cái cơn đau đầu này nhé! :) (Thèm choco nóng, rồi lại muốn uống trà...giờ lại nghe mùi cafe ngào ngạt...lại thèm một ly cappuccino...:) )
Có thể nào thả hồn vào một bản hòa tấu nhẹ nhàng, và...ngủ một giấc thật bình yên không nhỉ? Chủ quán cho phép khách...thư giãn mắt một tí nhé! :)
muathutim
12-11-2008, 03:52 AM
lenicka : Em cũng như chị , đang chịu nỗi buồn của tình bạn sao.
chị thấy đắng lắm , khi mà tình bạn rạng nứt thì không lời nào diễn tả nỗi.
Hôm nay chị muốn nghỉ ngơi và sẽ ko suy nghĩ nhiều nữa.
lenicka
12-11-2008, 04:04 AM
Cái nỗi buồn đó em chịu hơn một năm rưỡi nay rồi chị ạ.Chẳng nguôi được vì nó đắng ngắt,chẳng nguôi được vì đó là người nếu nói ra thì em thương hơn cả những người em yêu.Chưa bao giờ đủ để làm một người yêu nhưng quá thừa để làm một người bạn thân.Thế mà cuối cùng chẳng bao giờ em hiểu hết được người bạn ấy của em.Nhưng chỉ trách một điều rằng em vẫn để người ấy hiểu lầm em nhưng chẳng bao giờ em thanh minh.Nếu là bạn thật sự thì sẽ hiểu được em.Em cũng không nghĩ nữa rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn vô tình nhớ.
Em nghĩ chị cần một chút gì đó ngọt ngọt.Có lẽ một Latte Machiato hoặc một Hot Chocolate sẽ tốt cho chị,chị à :hug:
*Gemini
12-11-2008, 08:53 AM
Ôi, chủ quán đâu nhỉ! Hôm nay quán hơi vắng thì fải, mà có lẽ thế này lại hợp với tâm trạng của mình! Cho tui bàn góc trong cùng, xem nào, mới đầu cho tui 1 tách nâu nhá! Để tôi nhớ cái lần đầu tiên đi café, là người đó dắt tui đi...:)
....Thuở còn thơ ngây ngoan ngoãn, chị uống café tự chế ở nhà hoặc café tan, nhẹ nhàng thôi! Quen người ta rùi bị rủ rê ra quán! Thực sự ko thích cái bầu không khí ấy lắm, hình như cảm thấy ghét cái cảnh đèn "ko sáng", mà quán đông nên hơi mất tập trung.. 1 tách nâu rất đặc, nhấm nháp & cảm nhận, ừ, ngon- cái vị rất khác café của chính mình! Cái lần đầu hơi lặng lẽ, chưa quen và chưa có tình cảm với người ta "đậm đặc" như tách café ấy! Lâu lắm rồi nhỉ, chợt nhớ, gợn 2 chút...
Rồi, jờ cho tui thêm chút đá đi, lần đi với anh- lên cái tầng thứ 17-hình như thế-buổi tối khá đẹp & lãng mạn- đơn jản vì có anh! Anh ko phải cái người đầu tiên dẫn tui vào con đường "café", nhưng lần đó tui cảm nhận 1 niềm hạnh fúc thật sự, nó nhỏ bé & nhẹ nhàng làm sao! Tách café ấy cũng ngon, mà sao tôi cũng chẳng nhớ nổi tên nó <-- thôi thì lấy lí do là vì ngồi bên anh nên ngơ 1 tẹo cũng ko lỗi lầm gì :), tôi chỉ nhớ hình như anh dùng capuchino... & hình như tách của anh ngon hơn! <-- có share mà! :)...
Chủ quán ạ, ngồi miên man nãy jờ, đã nhâm nhi được nửa tách rồi, cho tôi chút nhạc đi, lúc buồn và nhớ tui thường nghe nhạc, mà thường là nhạc cứ làm tui buồn & nhớ hơn... nhưng tui lại đặc biệt thích cái cảm jác ấy! Vậy nhé, 1 chút nhạc & cứ lặng yên- cho tôi nhìn ngắm & nhớ mong & cảm nhận chút gì đó rất riêng...
Tôi vui lắm vì được vô quán ni... thế nên chắc tui sẽ còn quay lại...
Veronica Nguyên
12-11-2008, 09:33 AM
Bình Yên - Hà Trần (http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=82)
Nghe với quán bài này nhé :mpl:. Thú là quán rất ít nghe nhạc Việt, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ chứ nhờ :hhi:. Khách đặc biệt cơ mà :fi:
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
muathutim
12-11-2008, 09:36 AM
Hôm nay ko buồn. Thậm chí là vui. Và được uống cafe , được làm những việc mình thích trong ngày.
Hoàn toàn tự chủ.
Vậy mà lại thấy đau nhói trong tim. xót xa ko thể tả. Một người bệnh , nhập viện. Có còn là gì của nhau nữa đâu sao mình lại thế?
Anh à ! Nếu anh mau khỏi bệnh , em sẽ mời anh 1 tách cafe.
Hứa đấy !
lenicka
12-11-2008, 09:38 AM
Cuối ngày rồi,giờ chẳng còn là lúc để nghĩ tới những điều mệt mỏi nữa.Thôi thì một tách hồng trà và một bài hát nhẹ nhàng những mang chất yêu đời để thấy những điều đã,đang và sẽ xảy ra chỉ là chuyện nhỏ thôi nhé.
http://music.yeucahat.com/song/Mobile-Ringtones/46052-Tang-Anh-Mot-Cau-Hat~Ung-Hoang-Phuc-Thuy-Tien-Pham-Quynh-Anh-Dong-Nhi-Ong-Cao-Th.html
Xuyến Chi
12-11-2008, 09:38 AM
Có vô duyên lắm không khi tớ - một người khách thôi, nhưng tự động bật nhạc, tặng cho vị khách nhiều tâm sự ngồi ở bàn số 109?! Một bản nhạc không lời nhiều màu sắc, và ánh sáng... Hy vọng bạn sẽ thích...
http://www.nguyentrungkienonline.com/MayPhieuLang/Serenade-Tosselli.wma
tangbang_troi
12-11-2008, 09:47 AM
hôm nay em ko làm được gì hết quán ah, đầu lại đau rồi, cho em một tách trà gừng thật nóng nha quán, hôm nay em ko thức nữa, ngủ sớm thôi^^
Veronica Nguyên
12-11-2008, 11:22 AM
Em à, ngủ sớm đi thôi. Một giấc ngủ ngon sẽ tốt cho sức khoẻ & những âm u trong lòng. Chị cũng ngủ đây. Hnay không hoa, không thức ưống, chỉ có những bản nhạc không lời & một chiếc gối êm thôi. Ngủ ngon nhé cô bé, cả ai kia nữa :huglove: :huglove:
*Gemini
12-11-2008, 11:25 AM
Ôi chủ quán... bất ngờ quá, tại yêu bài ấy quá cơ! :huglove:
@ Xuyến Chi: :bighug: cảm ơn Chi nhìu nhá! Hơi trầm of Bình yên & sau là hơi "màu sắc" hơn 1 chút của bản nhạc í...
Quán khuya rồi, bỗng dưng đc nghe nhạc lại :( hay thiệt, lan man thiệt! Nhớ & giận ai đó thiệt! Thêm 1 nâu lắc đi Nguyên <-- tớ thích loại nì nữa! Tớ sẽ ngồi thưởng thức tiếp- cả café & muzik! Tuyệt! :huglove:
GHOST
12-11-2008, 11:30 AM
chán nãn, cho anh 1 chai Vod với Romance
*Gemini
12-11-2008, 11:42 AM
Nghe tạm anh nhá! :)
Romance (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9I5WYpJqPU)
Và đây là 1 ly Vodka đặc biệt cho anh
http://upanh.com/images/931_vodka_pomegranate_bhm.jpg (http://upanh.com/view-931_vodka_pomegranate_bhm.jpg)
Chủ quán vắng mặt nên em tiếp giùm vậy! :)
♥_Vampire_♥
12-11-2008, 11:55 AM
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9I5WYpJqPU
Nghe tạm anh nhé!
Cám ơn em nhiều lắm....bản Romance rất hay đó...cám ơn vì món quà của em :)
*Gemini
12-11-2008, 12:08 PM
1 ly ko thấm, 1 chai mà :rain:
http://upanh.com/images/832_amazon_rainforest_vodka.jpg (http://upanh.com/view-832_amazon_rainforest_vodka.jpg)
Anh cứ từ từ nhá!:)
dù sao thì cũng chỉ cần chút cay cay,đăng đắng là được thôi phải không anh :) Nếu vậy thì em nghĩ anh dùng rượu nho đi anh :)
*Gemini
12-11-2008, 12:15 PM
Ủa tôi cứ tưởng tặng cho tôi chứ...thì ra tặng cho ông à..nhầm mà :cungly:
Đã là khách, hễ vào quán thì cùng thưởng thức thôi mấy anh! Romance của mọi người! Khuya rồi, ko ngủ, muốn café buồn!
http://upanh.com/images/836_capu.jpg (http://upanh.com/view-836_capu.jpg)
và rock I hate myself 4 lovin' U (http://mp3.********/mp3/nghe-bai-hat/I-Hate-Myself-For-Loving-You-Kelly-Clarkson.IWZAU888.html)
GHOST
12-11-2008, 12:16 PM
cảm giác lâng lâng khi say ko thể tả được
cùng với giai điệu romance nhẹ nhàng như đưa hôn vào cõi mơ
chỉ mưốn ở trong ấy mãi
p/s : cho thêm 2 girl hầu rượu :bay:
*pInk horizon*
12-11-2008, 12:18 PM
Nó rất thích ngửi mùi cafe nhưng lại chưa bao giờ dám uống một ly đen đậm đặc ( chỉ dám uống nes thôi :) ) . Người ta nói uống cafe để thức nhưng nó cứ mỗi lần uống lại buồn ngủ , chịu - chẳng giải thích được điều này :so_funny:
...Hôm nay hình như là rất khó ngủ...nhưng cafe thì không có, thế nên thức chơi vậy.
Chợt nghĩ về những ngày gần đây và những ngày tiếp theo nữa. Mệt mỏi đến vô cùng ! Cần gì nhỉ? Chắc là 1 cốc nước lọc đá - thật nhiều đá - đủ tỉnh táo để đi tiếp và học cách tự chịu đựng...
*Gemini
12-11-2008, 12:23 PM
Nước lọc của bạn nè iu thương! :huglove:
http://upanh.com/images/466_nc.jpg (http://upanh.com/view-466_nc.jpg)
P/S: café ngon lắm bạn biết không, làm t tỉnh táo! Cho dù có còn :(
Good Enough (http://mp3.********/mp3/nghe-bai-hat/Good-Enough-Evanesence.IWZD0FI9.html)
:bay:
♥_Vampire_♥
12-11-2008, 12:25 PM
Đã là khách, hễ vào quán thì cùng thưởng thức thôi mấy anh! Romance của mọi người! Khuya rồi, ko ngủ, muốn café buồn!
hate myself 4 lovin' U
Bài này nhẹ quá...nghe cứ như nghe Pop không sướng...nhưng dù sao cũng thank em...cho anh ké miếng rượu nha :cungly:
.:.HolloW.:.
12-11-2008, 01:17 PM
...lại thèm chOco nóng rùi :chayle:...dzô quán dzô quán.....hôm nay em ko thể bình tĩnh ngồi yên trong quán đc:bay:....mai lại thi rầu...ko biết bao giờ sẽ đc nghỉ đây...còn phải lo cho cái tương lai sáng chói kia nữa chứ :so_funny:...mà em thì lười kinh khủng...làm con 1 khổ ghê..tất cả cho mình gánh vác...ước gì em có thằng anh nhỉ :nhi:...
Ps:.....lúc nào chị V nhượng quán lại cho em đây?! :D.....
Ngọc Linh
12-11-2008, 02:34 PM
Chủ quán ơi cho em một Mango Cooler nhé.Có lẽ cocktail vào lúc này không phải là sự lựa chọn đúng lắm nhưng em thích cái mùi thơm ngọt của Vanilla,vị béo của sữa tươi,mùi thơm thơm của xoài và vị chua chua ngọt ngọt của dứa.Uống xong ly cocktail này em sẽ đi ngủ ngay.Một lần thôi,vào đêm khuya,một cocktail,một bản nhạc,một nỗi nhớ.Có ai phiền không nếu cùng em nghe bản Bí mật của Hạnh Phúc (http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/45679-Bi-Mat-Cua-Hanh-Phuc~Ngo-Kien-Huy-Dong-Nhi.html)?
cho một ly Đen đá cho một đêm không ngủ, cho 9 tiếng liên tục gõ những đoạn code, rồi mắt càng ngày càng cận nặng mà chẳng muốn đeo kính, thêm một ly capuccino cho mượn vị ngọt, thêm một ly rượu cho đánh rơi sự mệt mỏi, thêm một bao thuốc lá cho đời thêm khói, tôi mệt, haha.......
hôm nay vừa xin được việc, làm từ 22h tới 7h, sướng, lương 95$ một tháng, thế đủ sống tạm ở HN rồi :so_funny:, tháng sau mua mobile, gửi tiền cho HHT, rồi mua cho em một cái gì đó :huglove:, em phải cho anh địa chỉ nhà đó nha :huglove:, đầu tháng sau ta có 200$ ...sướng ...
Xuyến Chi
13-11-2008, 07:31 AM
"Ngày hôm qua, thôi không còn buồn nữa"
Tự nhủ lòng, quá khứ sẽ phôi pha
Bất chợt thoáng chút gió mùa gõ cửa
Lại chạnh lòng, nơi ấy có lạnh không?!
Anh vẫn lãng du qua những buổi chiều
Em vẫn vội vã, bộn bề vụn vặt
Những nhớ nhung, chẳng hề quay quắt
Chỉ âm thầm, len lén vụt qua
Có vô tâm, nếu chuyện cũ đã xa
Em lỡ gói, cất vào miền quên lãng?!
Chẳng hoài vọng một thời mê đắm
Để vô tình quá khứ ngủ quên?!...
Tý toáy vẽ vời vài câu thơ, cho gió cũng mang thêm màu kỷ niệm... ^^" Một tách cà phê sữa nóng, và bản nhạc Only A Memory nào...
http://www.nguyentrungkienonline.com/MayPhieuLang/OnlyAMemory.mp3
*pInk horizon*
13-11-2008, 09:50 AM
Vào quán không gọi cafe đâu, bởi tối nay cần thức :D. Bài thơ của người khách 134 để lại chợt chạm vào một góc trong lòng mình , có điều với mình quay quắt nhiều hơn thế....
*Gemini
13-11-2008, 10:03 AM
Cho thêm 1 tak café, tak thứ 3 trong tối nay! Định dừng lại ở 1 vì thương cái nhan sắc tàn fai :so_funny: nhưng ko kiềm chế đc! Hơi nhức đầu, dư âm từ sáng tới jờ! Ngày nay ko làm được việc j`, chỉ vì cứ quay quay!:rain:
Hình như quán buồn, mấy khak cũng buồn! Chủ quán vẫn vắng, jờ thành Quán tự fục vụ, ờ! Tui chọn bàn gần ô cửa sổ (http://mp3.********/mp3/nghe-bai-hat/O-Cua-So-My-Tam.IWZAWF6D.html)!, muốn nhìn ngắm fố 1 chút, nhìn người ta 1 chút &.... 1 chút! Nhớ! (http://mp3.********/mp3/nghe-bai-hat/Nho-My-Tam.IWZ9B87Z.html) :)
Veronica Nguyên
13-11-2008, 11:06 AM
Đây, chủ quán đây :hihi:
Hnay, quán đi làm khách :hihi: Vào quán, lưỡng lự mãi mà chẳng biết gọi gì. Mưốn nhấc môi gọi một ly cafe đá, nhưng lai thấy ngại với giấc ngủ của mình, gọi kem socola thì không có, sinh tố Mãng cầu cũng không... lật tới, lật lui một hồi cái menu, gọi được ly Trà cúc. Càng ngồi càng thấy quyết định của mình là đúng đắn.
SG chợt lạnh, ngồi sau xe mà nghe hơi lạnh ùa vào từng khoảng trống. Gió nổi lên và không khí đượm chút se se lạnh như những ngày HN rục rịch bước sang đông. Có đôi lúc chợt ước, có ai đó, nắm chặt lấy bàn tay lạnh gần như phát cóng của mình.
Cưộc sống của mình, có những ngày trôi qua thật bình lặng. Nhưng vốn dĩ, chẳng ai là biết tự hài lòng với mình. Ở vị trí của mình sẽ ngóng trông sang vị trí của người khác. Đôi lúc, mưôn được bận rộn, mưốn được như 1 ai khác - không phải là mình. Đôi lúc, ước được ở vị trí của ai khác. Và rồi, cũng có những kẻ khác, tương tự như mình, ước được đứng ở vị trí của mình.
Quán hnay không vui, cũng không buồn. Chỉ có điều, thấy chạnh lòng với những nỗi bưồn và những trăn trở, lo âu của người khác. Mưốn chia sẽ, nhưng sao thấy khó quá. ĐÔi lúc, sự im lặng để lắng nghe có được coi là sự chia sẻ không nhỉ :hug:
To Love You More (http://www12.nhac.vui.vn/Music/#Play,17062)
http://th01.deviantart.com/fs14/300W/f/2007/024/9/c/Bear_Hug_by_elultimodeseo.jpg
*Gemini
13-11-2008, 11:15 AM
Uhm, quán đặc trưng với Rock mạnh mẽ, thế mà khak vào vô tâm lãng đãng cứ play hoài mấy ca khúc Việt hơi bị "ngoài luồng", có lẽ hơi đơ nên thế! :hihi:
"To love u more" tuyệt lắm chủ quán ạ! Kêu mãi mới thấy dzìa, hình như muộn rồi đó, chủ quán ngủ sớm đi, có lẽ khak tui ra là đóng quán đi thôi, mai mở cửa sớm <-- jữ jìn nhan sắc mới mong có ai đó xuất hiện & nắm lấy những bàn tay lạnh cóng ấy đc! Dạo này vô tổ chức quá, tụ tập quán xá hoài, nhận ra là cái mặt mình khác đi rồi mà vẫn hâm! :so_funny:
Miss u like crazy (http://mp3.********/mp3/nghe-bai-hat/Miss-You-Like-Crazy-The-Moffats.IWZDOIU8.html)
.Dicer
14-11-2008, 12:58 AM
Ngày hnay, mưốn nói, mưốn viết rất nhiều về cưộc sống, về t/c, về bạn bè, về những lo âu trăn trở. Nhưng những câu chữ như cứ uất nghẹn nơi đầu bút chẳng thể nào viết được ra. Ta đành ngậm ngùi lui vào nơi cố hữu-quen thưộc. Thánh địa hoang tàn của những nỗi cô đơn chẳng khi nào có dấu chân của kẻ ngoại đạo.
http://www.nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=55475&iType=24
♥_Vampire_♥
14-11-2008, 09:59 AM
Trời lại mưa rồi làm mình cảm thấy lạnh buốt cả người...sao không có tuyết luôn đi mưa chi thêm ướt át...mình chưa bao giờ được thấy tuyết...mình ướt một ngày nào đó được nhìn thấy tuyết...được nhìn các bạn đùa giỡn dưới những bông tuyết lạnh lẽo.....bây giờ đã là mùa đông rồi....trời thật là lạnh...bây giờ không biết các bạn thế nào....các bạn có lạnh không...các bạn nhớ mặc ấm vào nhé.....vào quán cafe làm ly trà nóng cho ấm bụng và nghe một bản hoà tấu thật hay....mình lại nhớ đến các bạn...những kỉ niệm cùng các bạn mà mình không thể nào quên được....nhớ nhiều lắm các bạn à....ước gì các bạn ở bên cạnh mình lúc này mình sẽ ôm chầm lấy các bạn và cười một cách sung sướng....đúng là ảo tưởng...chỉ là hy vọng hảo huyền....nhưng biết đâu trong lúc này các bạn cũng đang nghĩ đến mình...mình nhớ các bạn nhiều lắm....hãy giữ gìn sức khoẻ nha....nhớ và yêu các bạn nhiều lắm :huglove:
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=299553
Xuyến Chi
14-11-2008, 10:09 AM
Hôm nay lạnh... Chiều đi làm về, mưa ướt lướt thướt, nhưng mặc kệ, tớ thích dầm mưa, được đi trong mưa và nếm những giọt mưa vô tình rơi trên môi lạnh... Đã bao lâu rồi, cái bộn bề đã cuốn tớ trôi đi vội vã?! Đã bao lâu rồi, cảm xúc của tớ như chai cứng, khô khốc hơn và tầm thường hơn?!... Nhìn lại mình hôm nay, chợt giật mình thảng thốt. Chẳng có điều gì là vĩnh viễn, thường hằng. Chẳng có điều gì là không thay đổi qua chiếc bào thời gian... Tớ - dường như cũng - đang - bị - bào - mòn.
Bắt đầu hắt hơi và ho sù sụ. Mặc vội chiếc áo len, muốn quàng thêm chiếc khăn ấm, nhưng lại sợ chạm vào mảnh vỡ ký ức. Một ký ức với món quà là đôi găng tay, chiếc mũ len và khăn quàng cổ... Trời cao nguyên hai mùa mưa nắng, và quanh năm lạnh. Nhưng lâu lắm rồi, không găng tay, không mũ len, không khăn ấm. Tớ vẫn phong phanh và sống - yên ổn - đến giờ.
Hãy cho tớ một ly trà gừng để tạm thời làm ấm lại, và nếu có thể, chủ quán tặng tớ miễn phí 1 ly coktail cho tình yêu - tớ đang mơ về 1 anh chàng đẹp trai, ga lăng đứng sau chiếc bàn pha chế đây... :cr:
Và, chọn cho tớ 1 bản nhạc nữa nhé... :huglove:
.:.HolloW.:.
14-11-2008, 10:19 AM
.....chị Veronica ơi cho em làm bồi bàn đc ko?!?!:nhi:em có làm gì 1 số khách của chị chị cũng đừng đuổi em nha :D.....
♥_Vampire_♥
14-11-2008, 10:25 AM
Chài...không thấy chủ quán đâu ta...bỏ quán đi đâu rồi nè
@Xuyến Chi: u là con gái mà không biết giữ gìn sức khoẻ gì hết...trời lạnh thế này mà còn giầm mưa...ho rồi cảm lạnh cho bây giờ...cũng biết u chai sạn và có nhiều nỗi buồn về mặt tình cảm trong quá khứ nhưng sức khoẻ vẫn là trên hết...hãy biết quý trọng sức khoẻ của mình nha bạn...nào mặc áo ấm vào...quàng thêm khăn cổ vào nhá...uống thêm thuốc đi...đừng bao giờ mặt phong phanh như vậy..oki tớ thay chủ quán pha cho bạn ly coktail nè...boa thêm cho ly trà nóng nữa uống cho ấm bụng và nghe một bản nhạc này cho nhẹ người nha
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=302299
Veronica Nguyên
14-11-2008, 11:01 AM
Ta tặng cho nàng một ly trà lựu ướp hoa hồng nhé, rất dễ chịu và sâu lắng nữa :hihi:
Sài Gòn lất phất mưa, lại hơi se se lạnh giống tiết Xuân HN quá, lạnh hơn chút xíu nữa thôi là thành Hà Nội lưôn rồi. Nàng cứ vầy vật cái thân nhỏ xíu xiu của nàng như thế là không tốt, tớ là tớ không đồng ý tẹo nào, nên là tớ sẽ mắng nàng 1 trận, biết chưa :rang:
Dạo này ai cũng bảo quán lười, chẳng chịu coi quán gì cả, sưốt ngày để mặc khách tự lo :hihi:. Quán lại bảo, thui lỡ lười rồi thì mình cứ.. lười lưôn cả thế. Tính sang quán mà chả biết có ai "dám" nhận không :hihi: Hay mình thuê nhân viên quản lý nhờ, tiện cả đôi đường ý :hihi:.
Mấy nay, quán vẫn mỡ rock, nhưng quán biết, có những thói quen đôi khi cũng cần phải thay đổi. Quán, có lẽ, cần một chút dịu dàng, một chút quan tâm, một chút sẻ chia. Bởi vậy, khách lãng đãng cùng quán một chút nhé :mpl:
Đêm nằm mơ phố :x (http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/433/index.aspx)
.:.HolloW.:.
14-11-2008, 11:08 AM
......Chị Veronica nói nhượng quán lại cho em mà!!!! :bay:....
..chị ui cho em 1 cái gì đấy giúp em bớt crazy đc ko chị?!...em đang quậy lắm, ko biết để làm gì...nhưng em ko thể dừng lại....hình như lý trí làm những việc ồn ào ngược lại so với con tim đang muốn đc im lặng...:rain:....em còn trẻ con quá chị nhỉ?!....thui trẻ con thì lại uống chOco nóng vậy :dance:....
BoA_Jung
14-11-2008, 12:39 PM
Đêm lạnh....oài...!!!! đứng co ro dưới cơn mưa lất phất 5,10,15....30 phút đã trôi qua... đêm nay chẳng ai đón về! mà cũng tại mình bất cẩn..chẳng gọi ba đón, bạn cũng ko có...còn mình ta...rảo bước...lạc chân đến đây Take quán...trong mơ phải không nhỡ? e hèm dzụi mắt rùi.... là thật !!!:so_funny:
có lẽ đêm nay mình sẽ trú ở đây...tay run run vì lạnh chọn cho mình 1 bàn cạnh cửa sổ...ngắm mưa đang lất phất rơi hay là sương đầu đông nhỡ......:hihi:
cho một đen đá, một bao thuốc, tôi nhớ ai đó...
Ver làm ơn mở cho mình bài i'd do anything của simple plan nhé...cảm ơn !!
Veronica Nguyên
15-11-2008, 06:06 AM
Chủ quán mới đi lang thang về. Sài Gòn gắt gỏng và nóng nảy thả nhiều nắng quá, làm người như hao hết cả đi. Những lúc như thế, thấy thèm chút se se lạnh cố hữu của mỗi mùa đông quá, hay chí ít, cũng một chút gió xôn xao của mùa thu. Mà chả được.
Quán hôm nay gọi một cafe đen đá hạt dẻ, vẫn quán quen. Thời gian trôi qua thật nhẹ, nhưng có lẽ, sẽ đầy đủ & âm áp hơn nếu có thêm 1 vài người :). Vẫn trăn trở mãi, nhưng quán biết, điều đó vượt ngoài tầm tay của mình, nên chỉ biết thở dài lặng im thôi.
Một rock & cafe cho cả bạn và tôi :)
http://www.nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=41494&iType=24
♥_Vampire_♥
15-11-2008, 06:54 AM
Hôm nay vào quán có cảm giác như có gì đó thay đổi :)....khách mặc dù ít nhưng mình vẫn thấy ấm áp...có lẽ trời lạnh quá làm mình quên đi cái lạnh giá tê tái tưởng như ăn vào da thịt...hôm nay trời mưa nhẹ và có một chút gió làm mình cứ tưởng là tiết xuân đã đến :)....cô gắng nhắm mắt và cảm nhận một chút để có cái cảm giác thật lãng mạn...vẫn như mọi ngày một tách trà nóng cho ấm bụng và một bản Ballad thật nhẹ nhàng và lãng mạn để có thể thả tâm hồn cho thoải mái nào :)
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=303156
uống hết đen đá rồi, thêm một bản rock mới, cộng thêm một thức uống khác, capuccino nhé chủ quán
thứ hai phải đi làm rồi :so_funny:, sẽ không được lên HHT nhiều nữa, nhưng vẫn sẽ lên, vì không vào HHT là không chịu được :so_funny:, HHT, chúng mình là bạn thân nhé
http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=81600&iType=24
giÓ đã về, trở lại cái màu chứ seaGreen quen thuộc, chắc cũng có nhiều người biết giÓ với Akai là một nick chứ, ngoài ra cũng còn nhiều nick khác nữa, đại khái là nhớ được nhiều nick từ 2005 tới giờ :so_funny:, thông cảm cho mình một chút nha, phải type một cái gì đó cho nỗi nhớ bớt thiêu đốt ruột gan, và hôm nay vừa bị mấy ổng trong xóm trọ ép uống rượu, cứ làm như là mình uống tồi lắm, uống cho họ khiếp, uống cho bớt mệt, cho bớt nhớ :D, thêm một bản nhạc nữa nhe
Happy Ending, mình hi vọng tất cả chúng ta đều hạnh phúc
http://www.nhaccuatui.com/m/t59fija7JO
Lại ngồi nghĩ linh tinh rồi, life like this, đó là câu cửa miệng của tôi, nghĩ về cuộc sống, là một vòng luẩn quẩn - ăn- ngủ- yêu- ghét-làm việc-vui chơi, ngoài ra thì đâu còn cái gì nữa, đúng không, tôi vừa nghe một ai đó nói : mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất, vậy thì hãy sống sao cho ra sống, tôi nhớ là câu này có trong một chapter nào đó của naruto rồi, ừ, mình phải sống! Cố gắng vượt qua cái khoảng cách về không gian, khoảng cách về địa vị với con người, hahaha, không ngờ mình cũng lụy vì cái chữ tình ấy, cứ tưởng mình sắt đá lắm, nhưng hóa ra trong mỗi con người đều có một yếu điễm, ai đó chạm vào là trái tim sẽ mềm nhũn ra...cũng giống như thói quen Đen đá không đường _ Rock!, hầu như chỉ nghe rock.....nu_metal, hard, punk, alternative, soul...classic
kem dâu mút
15-11-2008, 09:18 AM
Hôm nay cafe với quán, cũng vui nhỉ mặc dù chẳng cần nói nhiều, ta vốn dĩ chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ngồi im :)
Quán có nhớ lúc điện bị chập không? Khi đó ta thấy quản lý cứ chạy tới chạy lui, trông thảm thảm thương thương, giống 1 ai đó đã từng.........
À thôi chẳng nói về ta nữa. :)
Khi đi đổ xăng có 1 chú trẻ măng dắt chiếc cúp lại xin 10k để đổ xăng, khi ấy ta bình thản ngó lơ rồi lên xe dzọt mất. Đi tầm 1 quãng khá xa, trong ruột ta như thể không yên, vậy là quành xe vòng lại chỗ đổ xăng nhưng đến nơi thì không thấy chú trẻ măng ấy đâu nữa. Ta không biết ta đang muốn làm cái quái gì nữa mặc dù ta cảm thấy...dường như ta đang dửng dưng. :)
Hôm nay vào quán chỉ để nghe nhạc và lắng nghe nhịp sống thôi quán nhé. Ta không muốn uống gì. :)
♥_Vampire_♥
15-11-2008, 11:54 AM
Mình lại trở về quán rồi:)....sau một hồi lang thang ở ngoài....dạo này quán vắng khách quá...trời đang lanh quá...trời không mưa nhưng cái lạnh vẫn thấm vào tận xương tủy...trời thế này thật là ướt át nhưng mà sao mình vẫn thích như thế này nhỉ :)....có lẽ mình đã có quá nhiều kỉ niệm với nó chăng...lúc này đi ra ngoài thì buốt cả người:(...trời đã lạnh ời mà những cơn gió cứ hắt vào người mình...mình lại nhớ...nhớ đến một ai đó nữa rồi...thôi không suy nghĩ nhiều...vào quán làm một tách trà nóng và một bản Ballad nữa...sở thích mà :)
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=301942
GHOST
15-11-2008, 12:49 PM
cho anh 1 ly cocktail nhẹ, mới ăn no quá
đọc 1 vài thứ, chợt thấy cưộc sống bon chen quá, chỉ mưốn yên bình....
tội ác lớn nhất của con nguời vẫn là sự vô cảm
p/s : nhạc để tự anh phục vụ
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/HoaTauNN/THOSE-WERE-THE-DAY%28withMoscowOrchestra%29.mp3
Veronica Nguyên
15-11-2008, 12:58 PM
http://danong.com/data/2008/02/13/14280165_sweetest-margarita.jpg
Để em mời anh ly Margarita nhé. Those were the days à :). Có một người đã gửi tặng em bài này, cách nay khá lâu và cũng đã quá xa rồi.
Hôm nay, không hẹn lòng mà lại thấy thèm một chút mặn nơi đầu môi, một chút thanh của vị chanh chua và một chút nồng của men cay.
Có ai mưốn ưống cùng em k :mpl:
GHOST
15-11-2008, 01:11 PM
nghe như mới ngày hôm qua
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/tinhcadumuc.mp3
tối thứ 7 mà ngồi ôm comp, trống vắng...
ước gì có ai rủ mình đi nhậu hay dạo phố đêm
p/s : :cungly:
.:.HolloW.:.
15-11-2008, 02:40 PM
...e hèm...chị V ko nói thì thui em tự nhận việc đây :D.....
...cháu chào chú B thêm lần nữa ...cháu mời chú uống...chocotatE nóng nhé..:D.. cháu trẻ con chỉ biết mỗi nó thôi..
http://www.hotelchatter.com/files/admin/omnihotcocoa.png
..chú đừng buồn nhé ^__^ có cháu nghe nhạc cùng chú nè...
http://www.youtube.com/v/C7x-UXjZpRM&hl=ru&fs=1
lừa_đảo_tiểu_thư
15-11-2008, 03:51 PM
Chủ quán ơi cho em một Strawberry Magrarita nhé.Vẫn biết trẻ em uống đồ uống có cồn là không tốt nhưng bây giờ tự nhiên em muốn uống một ly cocktail có chứa chút cồn ^^ Một ly cocktail có chứa cồn để say một chút giúp ngủ dễ dàng hơn ^^ Lại ngủ để lấy sức mai làm nốt đống công việc mà mấy người đó dồn lại cho từ thứ 6 tuần trước :dien: Ôi,ai bảo mình là trẻ con làm gì ,ai bảo mình là người bé nhất ở đó làm gì.Và ai bảo mình chơi thân với ông chủ làm gì.Người lớn đôi khi toàn chọn những việc dễ dàng để làm và vứt cho trẻ con việc khó nhằn :dien:
Ljnhnghy_It's me
15-11-2008, 08:32 PM
cho em 1 chai rượu nặng...uống cho quên đời bất công và bạc bẽo này đi...!
*Gemini
16-11-2008, 10:32 AM
Vera đã ngủ! Quán tới h để khách tự biên tự diễn tự phục vụ, hứa là đêm VIP sẽ ghé qua dùng 1 nâu lắc, nên quay lại nà, uhm, thèm mà, vẫn chọn nó là favorite one trog kí list đồ uống iu thik!:)
Mí hôm rồi mệt khủng thật, chẳng hỉu sao cái đầu nó hành hạ ghê thế, hơn 2 ngày ko onl, cũng là do khách quan thoai! Hix, nhớ bạn & nhớ Người nữa!
P/S: Ngố ơi t mún :om: mày, mún ngủ cùng nữa í, động viên kí đứa mít ướt bớt tẹp nhẹp! Hị mà khó wa', bị đuổi như đuổi đứa bị "êk"! :so_funny: Tối ni đọc kí m viết, t thấy vui mờ bùn! Ngố ạ, iu m nhìu thế hem bít, iu như iu ngừi iu t í! :huglove: Nghe rùi ngủ nhá! :om:
Big Girls, don't cry! (http://mp3.********/mp3/nghe-bai-hat/Big-Girls-Don-t-Cry-Fergie.IWZCFEZB.html)
Vera àh, ngủ ngoan!:huglove:
♥_Vampire_♥
16-11-2008, 12:40 PM
Hix..trời lạnh quá...ngày mai được nghỉ rồi..sướng cái thân...hôm nay thoải mái một chút nào...đi dạo một lúc thấy trời lanh quá..lại còn mưa phùn nữa:)...mình rất lạnh rất sợ ướt át nhưng sao vẫn cứ thích...có lẽ cái lạnh lẽo đã quá quen thuộc với mình rồi nên bây giờ không còn cảm giác nữa...hôm nay đi một mình lại lượn vào quán làm ly trà nóng như mọi ngày...và thêm một bản nhạc không thể thiếu được...cuốc sống vẫn không có gì thay đổi....chán thật :)
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=297159
BoA_Jung
16-11-2008, 01:14 PM
Đêm yên bình đến lạnh lẽo , cô đơn góc vắng chẳng ai bik....như kẻ vô hình. Nhắm mắt thấy kí ức trôi đi hối hả...những bức tranh đảo lộn xoáy vào không gian , bất chợt có 1 giọt nước rơi vào ly cafe đắng đến mím môi...đêm thanh bình...đêm của những cảm xúc bất chợt....http://i472.photobucket.com/albums/rr90/oneday_photos/080208asuh_s_o1.gif
buồn ngủ, thèm thuốc, cho tôi một cái gì đó để tôi có thể ngủ được, tôi mệt, 48 tiếng không ngủ rồi, tối qua phân đội rồi làm luôn...đến tận bây giờ mới tạm gọi là ổn :D, hy vọng tất cả sẽ tốt đẹp:D
Kiến Chảnh
17-11-2008, 02:20 AM
Hôn nay mưa cả ngày. Lạnh. Tự cho mình được nghỉ ở nhà không đi làm, dù bây giờ thực ra rất bận. Buổi sáng sếp gọi điện thoại 1 lần, nói có giấy báo đi theo Đoàn đại biểu Quốc hội. Buổi chiều lại gọi thêm lần nữa, thông báo đã có kế hoạch bài viết tháng 12 và có thêm một giấy mời họp vào sáng mai. Híc. Đến ốm mất thôi. Suốt ngày bị phân công đi dự họp rồi theo đoàn này, đoàn kia, trong khi bài vở kế hoạch thì chất núi, chỉ sợ không đủ thời gian để đi lấy tư liệu.
Muốn một ly trà cúc thơm lừng để xua đi cảm giác mệt mỏi lúc này... Tớ xin được tự phục vụ nhé, chủ quán ơi. Và bật một bản nhạc về mưa cho thêm ướt, thêm lạnh nào... Mong được ủ ấm, nhưng cũng thật mâu thuẫn khi tớ lại yêu cái lạnh!! ^^ Liệu có tham lam quá chăng?!...
http://www.itemvn.com/songs/quocte/Guns%20N%27%20Roses/Use%20Your%20Illusion%20I/10%20Guns%20N%27%20Roses%20-%20November%20Rain.wma
muathutim
17-11-2008, 07:55 AM
Quán à , lâu nay vì biết sức khoẻ mình ko nên uống cafe , cộng thêm bệnh mất ngủ lâu ngày , nên em gạt món ấy sáng một bên.
Hôm nay nằm cả ngày trên giường , suy nghĩ đủ điều. Có lẻ lúc này 1 lý cafe là tốt ?
Một điều hôm nay cứ nghĩ mãi : Thật sự con người nếu lừa dối nhau mãi thì được gì?
♥_Vampire_♥
17-11-2008, 09:24 AM
Trời hôm nay có dịu hơn một chút nhưng vẫn còn lạnh:)...mình chạy vào quán để làm một ly trà nóng cho ấm bụng đã....hôm nay thấy quán có vẻ vắng vẻ:)...nhìn quanh chẳng có ai...thôi thì mình tự phục vụ mình vậy..làm một tách trà nóng ấm bụng đã nào....hôm nay mình đổi gió một chút...không chơi ballad nữa thay vào đó là một bài hát ý nghĩa mà mình cũng thích :)
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=301127
tangbang_troi
18-11-2008, 06:57 AM
Hôm nay quán vắng, quán cho em một góc khuất nha quán, một cái gì thật lạnh nữa, tự dưng em thèm một cảm giác lạnh, thật lạnh^^, nhưng hôm nay em ko cà phê đâu quán:so_funny:
một góc, một bao thuốc, một gạt tàn, một cafe sữa, một nỗi nhớ, một ngày mệt nhọc !!!
♥_Vampire_♥
18-11-2008, 07:30 AM
Hôm nay quán vắng quá...mình phải tự phục vụ lấy..vẫn một ly trà nóng như mọi ngày...trời lại mưa nữa rồi...mình cảm thấy lạnh lẽo...đã bao lâu rồi tôi lại có cảm giác này:timvo:...những người bạn của tôi sẽ không hiểu được cảm giác lạnh lẽo của tôi đến nhường nào...tôi nhớ đến những kỉ niệm...những tình cảm của những người bạn đã đem đến cho tôi mà không bao giờ lấy lại :)
Con người ai cũng vậy...có những lúc vui lúc buồn:nhi:...ai cũng giống ai..cũng có một trái tim biết cảm nhận những tình cảm những cảm xúc xung quanh mình....tôi cũng vậy...cũng có những lúc tâm trạng như thế...tôi đã cố gắng kiếm chế nhưng cũng không cưỡng lại được:timvo:...bước trên một con đường ai cũng từng một lần vấp ngã...tôi ngã vì em...nhưng tôi không đau...em đã dạy cho tôi biết thế nào là cuộc sống:)....cảm ơn em người bạn của tôihttp://alibaba.name.md/Image/imissyou_alibaba_vn.gif...tôi sẽ nhớ về em như lời của bài hát mà em và tôi đều thích...hãy vững tin và vui lên em nhé :)
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=4212152#post4212152
Tôi trốn chạy khỏi mưa tuôn và tuyết lạnh
Cố gắng để quên nhưng nỗ lực tan tành
Ngắm nhìn con phố tấp nập
Và lắng nghe nhịp đập trái tim mình
Có biết bao nhiêu người trên khắp hành tinh
Biết tìm đâu một người như em được?
Hãy đưa tôi đến với trái tim em
Hãy đưa tôi hòa nhập cùng linh hồn em
Hãy cho tôi được nắm bàn tay em
Trước khi con người trong tôi quá già cỗi
Hãy cho tôi hiểu tình yêu tôi chưa hề hay biết
Hãy cho tôi thấy điều kì diệu cũng có thể là xảy ra
Chẳng có gì vĩnh hằng đâu em ạ,
Chúng ta cũng chỉ hiện hữu nhất thời
Và tình yêu - bây giờ hoặc chẳng bao giờ
Mang tôi đi thật xa, thật xa
Hãy để trái tim tôi hòa nhịp cùng trái tim em
Hãy để linh hồn tôi hòa nhập cùng linh hồn em
Hãy trao cho tôi đôi bàn tay em, vòng tay em
Hãy cho tôi tình yêu làm ngôi sao dẫn lối
Và dễ dàng biết bao để đưa tôi đến với trái tim em
Tôi đứng trên đỉnh núi thật cao
VÀ ngắm nhìn vầng trăng giữa bầu trời đêm trong sáng
Bạn tôi, những người tôi đã tìm đến
Chẳng thể hiều nổi nỗi lòng trong tôi.
Chẳng cần phải nói quá nhiều mới cất lên được lời ý nghĩa
Mong muốn trong tôi chỉ là một người làm tôi muốn hát ca
http://www.hotlinkfiles.com/files/2066024_eptnm/_Me_To_Your_Heart_alibaba_vn.wma]_Me_To_Your_Heart_alibaba_vn.wma
*Gemini
18-11-2008, 09:28 AM
Sáng mai lên chảo, tự hứa là fải học từ mấy hôm rồi thế mà ham chơi khủng! Không thể jải toả bức xúc, đầu vẫn đau, vẫn ko tỉnh táo, mắt dán vào sak mà ko biết mình đang đọc cái j! Chả hiểu mai làm ăn đc j nữa! :rain:
Ngồi vẩn vơ... nhớ anh thật!:khocnhe: Từ hôm wa lượn wa cổng trường, thấy cái xe giống hệt cái xe hôm anh về, nhớ như in cái giây phút ấy... mắt em dõi, rồi khi thấy dáng anh bc từ trên ấy xuống.. ko biết diễn tả niềm hạnh fúc như thế nào, chỉ muốn chạy đến ôm lấy a thật chặt, nhưng ko thể, mấy người đi cùng đứng đó mà! :blushing:E hạnh fúc thật nhiều, tới mức bây jờ nó vẫn vẹn nguyên... :huglove:E đã chờ cái dáng ấy hơn 6 tháng rồi, em nhớ những cái ôm, và những nụ hôn nữa chứ! Tình yêu mà, đó là vị ngọt của nó! Em nhớ, nhớ quá! Xa xôi quá! Chẳng biết bao lần rồi e nhắc mình về không jan & thời jan, rồi em lãng đãng quên bớt đi, mong mỏi thì cũng thế, tới lúc anh về thì hẳn sẽ về... bên em thôi! :timup:
Anh ạ, lời này em viết a ko đọc đc đâu nhỉ, vì h cả đời a có chịu mò lên đây đâu, thôi thì em trút nó ra 1 tẹo, để em mơ mộng về anh 1 tẹo, về chúng ta 1 tẹo... Nhớ anh lại ngồi hát vu vơ.. :sing: thấy ca từ nào cũng ý nghĩa lắm ấy! Anh ơi, em muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ lắm rồi, em ước đc chạm vào anh dù là 1 khoảnh khắc thôi... cho bớt cái sự ngóng trông hâm dại... hix, dùng từ ghê quá, nhưng đôi khi em cứ vậy, em yêu crazily mà! Vậy... anh ngoan nhá, ngoan mà yêu em nhá...:huglove: :timup:
Just Right here waiting 4 U! (http://mp3.********/mp3/nghe-bai-hat/Right-Here-Waiting-For-You-Richard-Marx.IWZDOIZU.html)
P/S:Chủ quán cho *t 1 ly nâu! *t ngồi bàn gần cửa sổ nhá!:bighug:
muathutim
18-11-2008, 09:43 AM
Một tuần vừa rồi trôi qua thấy mình quá vô ích. Sống , à không , đó chỉ là tồn tại. Chẳng có hồn !
Suốt ngày lang thangn ngoài đường , cảm thấy chán , đến khi về đến nhà thì nằm dài.
Một tuần như thế đấy - đã trôi qua.
Mãi đến hôm nay mới đến lớp báo chí lại , mọi thứ vẫn thế , cũng một chúy vui.
Sau 1 tuần tự cho phép mình nghĩ tất cả , bỏ 1 bên tất cả , giờ mình quay lại cuộc chiến.
Bắt đầu học để theo kịp tất cả.
Mệt mỏi sẽ theo gió cuốn đi.
Quán à , một ly dâu dằm sữa chua cho em nha , tự dưng thèm thế :D
Veronica Nguyên
18-11-2008, 11:37 AM
Sắp 20/11, hôm nay quán mới sang nhà Thầy về. Có lượn lờ mấy vòng qua Takê thật, dưng mà không vào, dù Thầy có ý rủ ra cafe ngồi mà nghĩ thấy ngồi nhà nói chuyện vui vẻ hơn ra ngoài Cafe. Nói dăm ba câu mà cũng gần 1h, ra về, cảm thấy một niềm vui len nhè nhẹ trong lòng :)
http://www.flowersonlineco.com/flowers/flowers_big/flowers_Oa5d4x_6.jpg
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
20/11
====================
Càng ngày tui càng thấy tui lười quá. Tui nói chuyện với thầy, thầy tui bảo: Em thì lười có tiếng từ xưa rồi. Thành ra, tui biết là tui mang bệnh lười rùi. Tui mở quán ra mà toàn để khách tự phục vụ, tui thấy tui áy náy quá :blushing:
Thật ra, tui vẫn tới lui quán đều đều, nhưng nếu tôi chỉ phục vụ người này, mà không phục vụ được người kia, thì sợ người ta buồn lòng. Thế là, tôi trốn biết tích lưôn, vì tui biết, có mấy cô nàng dễ thương lắm, chạy ra chạy vô quán phục vụ khách dùm tui hoài à.
Có những nỗi bưồn, những triết lý... từ những chuyện mà khách mang tới đây. Tui đọc, tui ngẫm. ĐÔi khi tôi cười, nhưng có lúc, tôi lại len lén nước mắt rơi. Tôi ước, tôi có phép màu như bà tiên để làm dịu những phiền mưộn đó. Trớ trêu thay, tôi chỉ là cô chủ quán nhỏ không quyền năng. Tôi chỉ có thể mang cho bạn một thức ưống như ý và một bản nhạc để nhẹ bớt những ưu phiền mà thôi. Đừng trách tui nhé :huglove:
Hôm nay đi, tuy vui nhưng cứ có một chút phiền trong lòng không biết do tui hay do người khác nữa. Số là, tui mời người ta đi ăn, để người ta trở tui đi tới nhà thầy. Tui mời thì tất nhiên tui sẽ phải trả tiền mà phải không (dù thực lòng mà nói, nhắc đến mấy vấn đề tế nhị này, thì tui cũng ngại lắm), thế nhưng, không biết phải do tâm lý con trai hay gì gì, mà người ta có vẻ hơi khó chịu.Tôi chỉ không muốn, mỗi lần đi với tôi là một gánh nặng cho ng ta mà thôi.
bon chen tẹo, Ver có vẻ là người sống nội tâm ác nhỉ, tuy nhiên không là người hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài vẻ mặt, bạn ném những cảm xúc đó ra khi ...nghe rock!, đúng không, là người mà, ai cũng có nhiều ham muốn giấu kín, những cảm xúc khó nói, đúng không ???, cho một Đen đá, một nu-metal
Veronica Nguyên
19-11-2008, 05:46 AM
Thôi, tui quyết định rồi. Tôi không đi Cát Tiên đâu. Cái dự án đó, hợp với tui lắm, hậu hĩ lắm và cũng ngon lành cành đào lắm, nhưng tui không đi đâu.
Tui biết Sài Gòn hoa lệ và nhiều bon chen, nhưng thà thế còn hơn tui lên đó làm người rừng. Tui biết, tui cũng như người ta, hám tiền lắm, nhưng thà ít mà vui vẻ còn hơn là lên đó nhiều xiền mà ko biết tiêu gì.
Tui biết, không phải chỉ là 1,2 tháng mà sẽ là 2-5 năm.
Tui biết, sau dự án, sẽ không chỉ là một dự án. Sau dự án này thì sẽ là dự án khác nối dự án. Tui đang làm biếng, tui đang rất lười, tui không mưốn mình sẽ bận rộn, sẽ phải nháo nhàng lên sưốt ngày vì công việc từ trẻ cho tới già đâu.
Tui biết, thầy tui sẽ không vui, vì chẳng có mấy người "bị" thày bảo là: Việc đó hợp với em lắm.
Thui, tui ở lại Sài Thành này và ngày ngày đứng quán, nghe lỏm chuyện của mọi người thui. Nhá, nhá :blushing:
Đừng thắc mắc nhé :hihi: Tối qua thầy tui foward mail cho tui nói là dự án Cashew ở Cát Tiên đang rất cần 1 business and livelihood planner. Thấy tui đến, thầy liền vớ lấy tui bảo là việc này hợp với tui lắm. Tui làm được đấy và bảo tui ứng đơn. Tui nhìn cái mail, thấy hấp dẫn lắm, nhưng khi đọc đến khúc based in Lam Dong Province & At least 8 years working experience in similar position thì tui choáng. Tui reply lại cho thầy, bảo là, tính cả 4 năm học đại học thì đến giờ em cũng chưa đủ 8 years working experience đâu thầy ơi. Thì thầy tui lại cười bảo là: Thầy bảo được là được. Mà em cũng làm lâu rồi còn gì. Tui nín khe một hồi, rồi bảo, nhưng mà sao lại based in Lam dong province, không nhẽ em phải ở trên đó luôn hả thầy. Thầy tui chảng thèm để ý đến cái mặt mếu của tui gật đầu cái rụp. Còn bồi thêm là, ít thì 2-5 năm rùi sau này trên ấy sẽ có khu sinh thái. ... etc...
Tính đến lần này, thì là lần thứ 2 tui từ chối làm việc cùng thầy rùi. Lần thứ nhất, là 1 công ty do thầy đồng sáng lập với vai trò cố vấn, cần tuyển 1 business. Nhưng dạo đó, tui bận làm ở cty khác, và cũng đang bởi vướng vào mấy cái đề tài nên ko nhận được. Bây giờ, thì tui lười và làm biếng đi xa quá.
docgia
19-11-2008, 06:47 AM
Cãi lời thầy ngay trong dịp 20-11, em cũng thú vị ra phết :hihi: Anh chưa nghĩ ra bà chủ quán Takê sẽ làm gì ở Cát Tiên, em hình như cũng chưa thì phải :hihi:
Em sẽ tặng mình bài gì nhân dịp cãi thầy ngày 19-11?
*Gemini
19-11-2008, 06:52 AM
Na iu! Thế là enh quyết định rùi hở, hem đi àh, dzị ở Sài thành chờ em nhá! E lun mong Na feel good!:huglove:
Hôm qua em thức tu tới 3am lận, lo ktra quá đêm gặp ác mộng cuộc đời! :hihi:
Sáng nay bài cũng quite difficult, bọn e cong đuôi mần mờ hết h vẫn chưa xong! :phu:
Cơ bản môn này có tiếng là "wai' vật" nên là tình hình chung của cả làng! :3nhay:
Na iu ơi, em nhớ anh ấy của em quá, SG hnay nắng hở Na? Khó chịu lắmhok Na, người ấy của em cũng ở trong đó nên cầu cho thời tiết dịu nhẹ! Để cả anh & Na đều :vui:!
Na àh, e iu Na, Na uống rì thì cho e uống chung dzới! Em thik When u tell me that u luv me (http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/3128/index.aspx) :huglove: :huglove: <-- thêm 2 fát, 1 tới Na, 1 tới anh í! :sing:
Veronica Nguyên
19-11-2008, 06:58 AM
Thầy em hơi bị tuyệt, sẵn sàng ngồi cãi ngang tay đôi với em ( :so_funny: ). Thật ra, thầy ở Mỹ về nên cách nghĩ rất thoáng, về phong thái làm việc thì Tây hoá hẳn tức là rất bình đẳng và thoải mái - freestyle - hehe.
Lần này là lần thứ 2 từ chối rùi, nhưng chắc thầy cũng không giận, mà cũng không nghĩ là sẽ không có lần 3 :hihi:. Nếu còn lần 3 thì sẽ ráng nhận lời, nhưng cái này thì cũng hên xui lưôn.
Còn cái câu kia cuả anh, thì chỉ đúng 1 nửa :hihi: Anh không biết em sẽ làm gì trên đó, cũng đúng - hoặc giả anh nghĩ em lên đó mở môt Takê Quán nữa thì sao :5: :5:, còn em thì khác - tất nhiên :mpl:
Mỗi khi ra ngoài hay cho dù là đang ở nhà, hứng lên là em thoa 1 lớp son hồng lên môi :hihi: Nhưng em thì em khoái nhìn mấy cô tô môi đỏ đỏ, bóng bóng ấy (khoái nhìn thui nhé :D).
Mà hôm nay em lại đang khìn khìn nữa, trời mưa mà, nên em chứng minh cái sở thích của tuvem cho mọi người thấy lưôn thể tặng mình 1 bài hát nhân lần thứ... n cãi thầy, nhé :blushing: :blushing:
Ngắm môi hồng :5:
http://img518.imageshack.us/img518/7853/stillredob5.jpg
Ưống với ly Vermouth:
http://www.martiniware.com/store/media/vermouth_olives02.jpg
Và nghe While Your Lips Are Still Red (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=F0_hRB5-Ld)
Hehe!
raymone
19-11-2008, 07:13 AM
Vào quán không đứng thì ngồi
Chủ quán vừa thấy đâu rồi mất tăm
Phiền ra cho tôi hỏi thăm :cr:
Pha giùm ly cafe cho ấm cõi lòng
Ngoài kia trời đang bão giông
Pha cho thêm ít tấm lòng cố hương
Tiện tay quẳng vào buồn vương
Cho vào nổi nhớ yêu thương người xưa
Ngoài trời chưa tạnh cơn mưa
Quán chiều vắng khách lưa thưa vài người
Trên bàn hoa vẫn còn tươi
Nhưng sao nổi bùn rười rượi chen ngang
Thôi đành lặng nghe miên man
Chờ cơn giông lặn lang thang đường tình
Khó lắm sao ly cafe mình
Chẳng thấy chủ quán tận tình mang ra
Quả thật khó pha ra
Xin chủ quán ngồi nhờ qua cơn giông :cr:
lenicka
19-11-2008, 07:27 AM
Chủ quan ơi cho em một Kleiner Brauner nhé.Bỗng dưng hôm nay ghét cafe kiểu Ý nên chuyển qua uống cafe kiểu Áo chơi :hihi:
Trời lạnh được ngồi bên lò sưởi và thưởng thức một tách cafe thì còn gì thích hơn nhỉ .Những bông tuyết trắng vẫn chưa rơi nhưng trời thì lạnh lắm rồi.Nhìn những thân cây xơ xác chẳng còn lại chiếc lá nào bỗng thấy hiu quạnh .Trời lạnh,đường vắng,u ám và buồn bã.Haizz muốn nghe một bài gì đó để không cảm thấy buồn,thấy nhớ nữa.Có lẽCho em ngày gió xanh (http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/5867-Cho-Em-Ngay-Gio-Xanh~Le-Hieu.html) là sự lựa chọn hay vào lúc này chăng .
♥_Vampire_♥
19-11-2008, 09:34 AM
Mình lại vào quán rồi...quán dạo này vắng quá...vẫn một ly trà nóng như mọi ngày...mấy ngày nay mình mệt quá...hôm nay mình cảm thấy nhẹ nhõm mặc dù vẫn chưa thoải mái lắm:)...vừa dẹp được một đống bài tập...đã vậy cái Project cũng gần xong...mà mình có làm mấy đâu...ngày nào cũng họp room yahoo với tụi bạn ra vẻ hoành tráng:)...ý kiến này nọ mà toàn mấy thằng bạn mình làm:)...đã vậy tụi nó còn khen mình là có nhiều cao kiến làm mình ngại chết:)...đúng là mấy thằng bạn ngốc...chỉ được cái cắm đầu mà làm chứ có thèm suy nghĩ...may mà có mình:D...mà công nhận 2 thằng bạn tội thật...có 1 thằng vì lo lắng quá mà bị ốm...còn mình thì tỉnh bơ...vậy mà gặp nó mình chỉ hỏi được có một câu "Mày khỏe lại rồi hả..tao tưởng mày gần chết rồi"...mình đúng là cái thằng máu lạnh đến phát sợ...giờ nghĩ lại mới thấy mấy thằng bạn mình quá tốt...đúng như câu nói "Trong khó khăn mới biết quý tình bạn" tụi mày đã giúp tao quá nhiều quá...cảm ơn tụi mày nhé...bữa nào xong anh em mình quất một bữa cho hoành tráng :D
Thế là cũng đến ngày 20-11 rồi...mấy hôm nay mình đứng ngồi không yên...đang ăn cơm mà mình cũng bị tụi nó Fone nữa...cứ làm như mình quên không bằng...cứ đến cái ngày này là mình thấy vui...những cũng đọng lại nhiều nỗi buồn...mình nhớ các ban...nhớ thầy nhớ cô ...những người đã gắn bó trong mấy năm với mình....giờ mỗi người đã đi một ngã nhưng mình vẫn không quên được..ước gì thời gian được quay trở lại...mình viết ở đây chắc các bạn các thầy các cô sẽ không đọc được...nhưng biết đâu mọi người vẫn còn nhớ tới mình...khoảng cách có thể xa vời nhưng kỉ niệm sẽ không bao giờ đi vào quên lãng...khuôn mặt có thể quên nhưng tình bạn thì vẫn còn giữ mãi
http://media.chacha.vn/070c44c1b5e613e660356d9cefcce1a6/49242ea6/media/artist/804/6461.mp3
Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa
Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai .....!
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu... ước mơ mãi không phai...
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những... kỷ niệm xưa .....!
muathutim
19-11-2008, 09:41 AM
Quán à , em mới vừa ăn cơm xong , có 1 chút tủi thân , chỉ thiếu mỗi nước mắt nữa thôi , nếu có nữa chắc thảm lắm nhỉ.
Em ko định để lại nỗi buồn nơi đây , như thế chẳng tốt tí nào cả , một nơi ngập tràn nỗi buồn sẽ thiếu tiếng cười vui mất. Chỉ là...đột nhiên thấy rất tủi thân vậy à.
Mai là 20/11 rồi , dạo này...mình phụ bạc quá , chẳng biết ngày này làm gì cả , không ở NT để thăm thầy cô mà mình yêu quí được , ở đây thì...chán. Quá nhiều tiêu cực.
Muốn ngủ 1 giấc , khi nào mà mọi việc khá hơn thì nên tỉnh , chứ cứ như bây giờ , mình dễ nổi điên lắm đây.
Lost.
19-11-2008, 09:57 AM
Gõ cửa quán lúc nửa đêm có muộn quá không nhỉ , cơ mà đang lạnh quá - lâu lắm mới lại lượn lờ đêm hôm thế này ,,,à tự dưng lại chợt nhớ bài có tựa đề hình như là "quán nửa khuya" hay sao ý nhỉ ^^
Hồi xưa mm với cả mấy bác hay nghe kiểu nhạc vàng này nên là vẫn còn âm hưởng !
Mải buôn dưa quên gọi cái gì đó uống cho ấm lòng ấm dạ nhỉ - chắc sẽ là một ly cok - tai đi , chắc sẽ dễ ngủ hơn - căn bản muộn rồi - mà mình thì dạo này cũng già cả có vẽ mẫn cảm với cafe và trà những lúc cuối ngày !
Nghe hết bản nhạc và uống hết ly rum là về thôi - đêm Hà Nội mùa này lạnh khủng khiếp luôn!
Không có cảm giác thèm một cái khoác tay đâu nhé - thật!
Cảm xúc bắt đầu lỳ lợm và khó bảo rồi mà !
cho một vodka Ru, đơn giản đến lạ thường :D
bắt đầu có cảm giác đau
♥_Vampire_♥
19-11-2008, 02:37 PM
Lại vào quán...cho một chai ông già chống nạn đi...dạo này Stress muốn xả hơi chút....đồng chí nào muốn thì nhào zô chiến đấu....tình hình là trời đang lạnh...gió thì rú lên từng đợt...nhìn chợt có cảm giác rùng mình như có ai đang ngồi bên cạnh...những linh hồn trong đêm chăng...mình bât dậy nhìn ra ngoài không có lấy một bóng người....chỉ có những đốm trắng được phản chiếu từ những ánh đèn loe loét...tự nhiên mình lại muốn lang thang rồi...không ngủ được thì làm gì bây giờ...ừ thì đi lang thang cho thoải mái cái thân...vừa rèn luyện sức khoẻ....ngày mai đã là 20-11 rồi...mỗi năm đến ngày này mình lại thấy phấn khởi hẳn lên...nhưng bây giờ lại khác...có lẽ bây giờ không còn như xưa nữa...không còn trẻ con nữa...nhưng mà mình vẫn thích ham vui...ước gì thời gian được quay trở lại...ước vẫn là ước có bao giờ thành hiện thực...cuộc sống là vậy mà :)
muathutim
20-11-2008, 01:46 AM
Không biết còn có thể vào quán bao nhiêu lần nữa.
Chỉ có thể là những lần âm thầm nhỉ.
Hôm nay không nắng ấm - cũng không giá rét.
Bởi mọi thứ lúc này chẳng gì là tác động được.
Muốn hớp 1 ly bia quán à :fi:
Trang Sassy
20-11-2008, 03:24 AM
Đã cố gắng kìm nén và kìm nén , để ko bước lạc chân vào Quán này..Nhưng rồi như vô thức, lại khẽ khàng đi vào, tìm cho mình 1 góc tối nhất, sâu nhất, ko mún ai nhìn thấy bộ dạng - khuôn mặt lúc này
Và thèm 1 ly trà gừng , ấm nóng, để làm dịu đi cái cảm giác rét rùng mình, rét đến tê người lúc này..
Có lẽ,sẽ chấm dứt bằng 1 ly trà gừng thôi nhỉ? Nếu tiếp tục cố gắng uống thêm, sẽ cay lắm..
:rain:
hôm nay đi lấy đồ, xuống Giáp Bát, bất chợt lang thang trên đường Giải Phóng, tìm một số nhà, ơ, sao lại "gội đầu tẩm quất" nhể :so_funny:, có lẽ cái 757 đó là địa chỉ giả :D, một việc nữa, hôm nay mình đã đốt một tờ 100$ để châm thuốc, và một tờ để rủ cả lớp đi uống bia, mình làm 4 chai HN lận :), tiền chùa, nhưng không thể giữ cho riêng mình, đại khái đó là cái bài học cho thằng nhà giàu kia đừng có ngông nữa, ngông thế ngông nữa mài cũng không châm thuốc bằng 100$ được đâu :), mình pro ác :so_funny:
cho một đen đá nhe :D
*Gemini
20-11-2008, 07:19 AM
Chủ quán ơi, Na ơi Na ở đâu!:)
Hôm nay em buồn, lẽ ra là vui, nhưng tại em bị giận, cái tội em ham chơi quá cơ, em đơn jản lắm cơ! Thế là em buồn, từ trưa!
Đêm qua gần 3am e mới ngủ, em nhắn cho anh 1 tin... thật lắm, em nhớ lắm mà! Rồi em cứ tưng tửng cho đến sáng với cái cảm jác lâng lâng đó_ dù ko có mes replied....
Vậy, rồi em lạ nhức đầu quá, em mệt, chiều có ghé qua chơi với mấy cô jáo nc ngoài of bọn em, vui phết, em cười mỏi cả miệng... nhưng lúc về em lại 1 mình! Anh có biết là em hay buồn ko nhỉ? Rằng vì thế mà em tìm đủ trò vui ko nhỉ? Hay anh chỉ thấy 1 đứa chỉ đc cái hay lon ton vô tâm vô tính?
Hứ, em chẳng nghĩ đâu, sắp vỡ đầu!
Trưa nay em take a bath = nước lạnh, em tưởng mình die lúc đó trog cái lặng yên chết người chứ, :hihi:, lạnh khủng khiếp trời đất mà! Jờ cũng lạnh lắm anh ạ, Na ạ! Em cứ co ro, mà siêu thật, ôm cái máy ròng rã thế vẫn chịu đc! :manh:
Na ơi, đầu em nặng trĩu, nhức thật, nhưng dù mệt vẫn ko bỏ đc thói quen phởn về đêm! Na cho em 1 ly cacao nóng! Em phải jữ ấm cho em trc đã! :huglove:
Believe (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=4216440#post4216440)
"I am the way :bay:
I am the light :bay:
I am the dark inside the night..." :bay:
docgia
20-11-2008, 07:24 AM
Nhà rớt mạng, đang ngồi cafe gần nhà. Cơ man nào là mưỗi :nhi:
Em nghe đỡ một bài hát khá dễ thương của Vanessa Paradis : "Mosquito" . Đập muỗi tốt nhá Veronica :hihi:
http://www.youtube.com/watch?v=ahlJGRzlILQ
Má Lúm
20-11-2008, 07:53 AM
Bây giờ mệt lắm !
Chỉ vu vơ nghe một bài hát, chỉ vu vơ bắt gặp một vài thứ trong một bài hát, chỉ vu vơ lẩm nhẩm theo. Tất cả chỉ là vu vơ, nhưng đủ để vu vơ nhiều hơn thế !
Vừa về đến nhà, ngồi một tẹo thì trời mưa ào ào, cũng may. Đáng nhẽ ra sẽ đi thêm một show nữa, nhưng thôi - mệt rồi. Cũng may, đt vừa hết pin nên cũng sẽ chẳng ai ì èo thêm gì nữa.
Một tí nữa thôi sẽ đi ngủ. Hôm nay sẽ ngủ sớm. Hôm nay không thích ngủ trễ nữa. Hôm nay muốn ngủ sớm. Hôm nay muốn mai sẽ tỉnh táo. Hôm nay đáng lẽ ra sẽ được đèo, nhưng ngẫm lại có người không có xế nên đã không cần người đèo nữa. Bỗng dưng lại muốn được ngồi sau -.
Thân quen nghĩa là thân quen, quen biết nghĩa là quen biết. Thân quen và quen biết hoàn toàn không lẫn vào nhau được. Như kiểu đối với người này khác với người kia vậy.
Đã bao lâu từ lúc ấy rồi ? Vẫn không đủ can đảm để nói ra. Đối mặt vẫn chỉ là những câu đùa và những nụ cười. Hoàn toàn không đủ can đảm. Sợ phải đối mặt với những câu hỏi "tại sao và tại sao". Đến chính bản thân còn không hiểu tại sao, thì làm sao có thể trả lời tại sao.
Đừng đổ lỗi cho tôi - tôi không có lỗi hoặc tôi không cố ý có lỗi. Không phải những gì muốn là có thể có, không phải những gì suy nghĩ và hy vọng đều sẽ là sự thật, không phải những gì trong tim đều có thể nói thành lời. Có những cái không điều khiển được, có những điều khó nói hơn cả một lời thề. Có những điều ...
Ừm, tôi là một người khó hiểu !
Hôm nay mệt quá. Nên nghe gì và uống gì để có một giấc ngủ ngon Quán nhỉ :).
*Gemini
20-11-2008, 11:10 AM
Quán ơi, em lạnh quá! Hôm nay tự nhiên em sợ đi ngủ! Cảm jác trống vắng tới max rồi thì fải! :phu:
Mọi ngày kon bạn em nó sang bon chen ngủ chung, hôm nay nó đi đâu không lời từ biệt...
Em nhớ anh ấy lắm Na ạ, mà sao hình như em ko nói được nữa! Em không dạt dào đc như hôm qua & ko thể tưng tửng như sáng nay! Em chỉ thấy co ro lạnh & lạnh...
Mùa khắc nghiệt lại đến... chiều em xúng xính áo mới, đc khen cười tít, em cũng thấy ấm lắm, nhưng vẫn thiếu... hơi ấm từ áo em ko nhẹ nhàng như thế, em thèm đc ngả vào người anh cơ... em nhớ lắm cái cảm jác ấy!
Na hôm nay ko về quán hả? Em có phởn với người ko quen, nhưng em ko vui đc...
Na ơi, em vẫn quay quay này... Sao tình yêu của em cứ cuồng nhiệt quá thế nhỉ? Em ước tình yêu ấy cũng thường như chính con người em cơ! Em chỉ mong đơn jản... thật đơn jản thôi! :phu:
Em đã tiến bộ hơn chút so với thời jan vừa qua, nhưng ko biết ngày mai em có còn đc như thế không...
Uhm, em chợt nhớ SG, cho dù đó ko là quê hương em... mới chỉ 1 lần đến.. mà cứ như gần gũi lắm! Đôi khi em tưởng tượng về SG hơn những j` em đã thấy, em ghép hình anh vào đó, hình em vào đó, thật đẹp & yên bình!
Thôi, em ko nói nữa, cho em 1 ly trà... j` cũng đc để em ấm hơn!
Mây Phiêu Lãng
20-11-2008, 11:27 AM
Lượn ra lượn vào mấy bận mà chẳng ngồi được lâu. Nhiều việc mà vẫn chưa đâu vào đâu cả, dù mình là người làm việc khoa học và đã sắp xếp khoa học. ^^"
Dạo này bắt đầu biết mất ngủ là gì rồi. Ngày xưa thì cứ ước ao: Chưa biết cảm giác mất ngủ như thế nào! ^^" ~~> Giờ thì lại ao ước: Giá mà được vô tư như ngày xưa nhỉ?! ^^
Hôm nay nhóc cháu ở SG về. Gầy. Thấy thương quá. Nhóc kể: "1 tuần cháu phải ăn mì tôm, đến khi chịu không nổi nữa mới cầu cứu cô Anh. Nhận được tiền như thấy mùa xuân!". Nhìn nó cười, trông yêu thế. Đợt này nó về mà không gặp mình, thì có lẽ mình sẽ mắng thầm nó thậm tệ mất. Dám lơ là bà cô này trong lúc vui chơi, chỉ khi khó khăn thì nhớ tới. :cr: Cũng may, nhóc cháu mình là người biết điều!! :cr: Tối nay mấy cô cháu đi hát karaoke khản cổ luôn, lâu lắm rồi mới có đủ mặt. "Tại nhóc đi học xa chứ bộ. Còn ở nhà, cô Anh với Mai Anh vẫn suốt ngày cặp kè nhau mà...". Nói xong thấy mặt nhóc xịu, vừa buồn cười vừa thấy tội. :D:D
Chủ quán này, tớ hôm nay không ngồi uống ở quán đâu, tớ gọi mang về cho nhóc cháu tớ được không?! Một ly chanh rum nhé. Và, nhóc tớ thích rap (dù tớ chẳng khoái món này), cho tớ mượn 1 bản nhạc mang về, hôm sau trả được không?! :cr:
♥_Vampire_♥
20-11-2008, 11:33 AM
Mình lại vào Take quán rồi...cho một chai Martin hay Ông già chống gậy cũng được..hôm nay trời lại mưa nữa...những cơn mưa bất chợt làm mình buồn..nhưng bên cạnh đó mình cũng cảm thấy vui..vui vì vẫn còn có người nhớ tới mình...đã an ủi mình rất nhiều...hà..trong cái thế giới này để tìm được một người bạn chân thành thật là khó...trong cái xã hội này đủ biết bao loại người..chỗ nào cũng có người tốt người xấu...ở đây cũng vậy..cũng như vậy mà thôi...chỉ được cái bề ngoài...nhưng bên trong là những mưu toan khó lườn ...rất may là mình đã biết...mình biết từ khi những người đó còn chưa nghĩ ra...chỉ được cái vẻ bề ngoài..mà lúc nào cũng ra vẻ hoành tráng.http://alibaba.name.md/Image/votay.gif ...không chấp làm gì...mình không có tính đó...hôm nay mình buồn vu vơ...nhưng đã có một người đã xóa đi nỗi buồn đó..người đó thật tốt...không phải bây giờ mà từ trước kia cơ..vậy là vui rồi..không cần nhiều...chỉ cần có một người hiểu mình thôi..vậy là đủ rồi...không nói ra đâu...vì đã nói rồi..:sr:Hôm nay quá chén...nhưng mà vui..lũ bạn chết tiệt...ép người quá đáng...lần sau mình phải trốn mới được...nói thật ngày nào cũng uống như thế này thì mình thọ thật luôn..không sơ gan cũng ung thư phổi:sr:...mình biết nhiều người đọc vào tưởng mình bị điên...nhưng không sao...tính mình là vậy mà...thích thì viết thôi...chỉ viết cho người bạn của mình mặc dù lớn hơn mình...nếu người đó đọc vào chắc người đó sẽ hiểu:D...trời lạnh quá...cho một ly trà nóng nha..thêm một bản Ballad nữa nha :sr:
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=301942
http://media.chacha.vn/0291bb00630c6ce2c078c42443f2749a/4925993c/media/artist/2634/55998.mp3
Nặng như Heo
20-11-2008, 11:41 AM
:winking:Okie! Để pha cho nha. Tiếc là ở xa quá ko uống được thoy.:kisl: Nhà ss trà Bắc bao la...:covu::covu: Để ss đun nước nhé! Ss và Ali cùng uống chút trước khi ngủ hen.
♥_Vampire_♥
20-11-2008, 12:00 PM
hà...ước gì có sis ở bên cạnh:D...được như vậy thì còn gì bằng...chỉ tiếc ước mơ chỉ là ước mơ thôi..nhưng mà không sao...rồi sis và em sẽ có dịp gặp nhau mà...em cũng muốn găph sis Kem nữa...chủ quán dạo này ẩu quá...không thấy mặt luôn...thôi tự phục vụ mình vậy..2 ly trà nóng uống cho ấm bụng nè:cafe::cafe: :biggrins:
Việt An
20-11-2008, 08:47 PM
Nhà rớt mạng, đang ngồi cafe gần nhà. Cơ man nào là mưỗi :nhi:
Hahah, mình biết một cô (nhóc) chủ quán, sáng 8h công ty làm việc mà toàn 8h30 mới dậy.
Mình biết một cô chủ quán, miệng lúc nào cũng bảo ưống nhiều cafe là không tốt, mà sáng nào cũng 1 vại, từ chiều đến tối có khi lại 2, 3 cữ nữa.
Mình biết một cô chủ quán, vừa ngồi ưống cafe vừa kêu bưồn ngủ. Ưống cafe xong lại đi ngủ lưôn được đấy.
Và mình biết một cô chủ quán, hình như chủ quán này.
Ton hót xong mấy câu này thì phải chạy ngay, không có đứa về thì mình nhừ tử :haha:
Veronica Nguyên
20-11-2008, 11:38 PM
Tớ đề nghị là bạn Vịt té ngay cho tớ nhờ, không tiễn.
Trong lúc tớ đang phải ngồi làm hợp đồng với khách, thì bạn lại ngồi đây, vọc vào lap của tớ mà ton hót, thế là không tốt.
Thêm nữa, bạn chả nói tốt cho tớ miếng nào, toàn thấy bóng gió nói xấu tớ cộng với thái độ lén lút, thậm thụt rất là [đ ể u]. Đấy là cái không tốt thứ hai.
Và cưối cùng, là bạn mà xớ rớ vào cái lap của tớ lần nữa, thì bạn cứ chuẩn bị cất cánh đi là vừa.
Thế nhá, tớ ghét bạn. Chiều cafe đi :haha:
lenicka
21-11-2008, 06:02 AM
Chị chủ quán ơi cho em ly Winter Sunrise cộng với một bàn ở trong góc nhé.Góc nào thật khuất để người ta không nhìn được thấy em ấy,cái góc nào thật tối ấy,hôm nay em ghét ánh sáng.Nếu có thể thì chị mở cho em bản Don't Cry của Guns 'N Roses được không? Bỗng dưng em muốn nghe rock và nghe bản Don't Cry này.
Len cho anh ngồi cạnh nhé, chủ quán ơi cho một Rye!, hoặc một Chrum, không thì supilitat cũng được ạ :)
Veronica Nguyên
21-11-2008, 09:14 AM
Đôi lúc, con người ta ai cũng có những phút yếu lòng nhỉ? Thật ra, nếu mưốn khóc thì cứ khóc cho nhẹ, đừng giữ mãi làm gì. Những giọt lệ, nếu không để được tự do rơi như nó cần được thế, sẽ chảy ngược vào trong thành những cái khối u, khối u của sầu mưộn và đau khổ mất thôi.
Sài Gòn hôm nay lại mưa, có lẽ, trời khóc dùm ai đó mất rồi.
Don't Cry của em này:
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/2837/index.aspx
Còn Cocktail, tôi sẽ nhờ anh chàng giÓ kia mang tới cho em nhé :)
lukhachmuathu
21-11-2008, 09:45 AM
Vào quán
Thực ra thì cũng biết quán khá lâu, nhưng cứ đi loanh quanh lại k vào, k phải là k có tiền để vào, cũng k phải là k muốn uống cái gì đó, chắc tại mình hơi nhát chăng
Hôm nay đi nhóm họ đám cưới nhà đứa bạn, say - chưa say lắm, nhưng trong cơn say chuyếch choáng như thế này, những kỷ niệm về em lại tràn về.
Bước chân cứ lạc lõng đi, đi trong vô định, vô tình thế nào lại bước vào quán, hình như ta cũng muốn vào quán đã lâu mà k có dịp
Quán ơi, cho tớ Red nhé, 1 ly thôi, uống k phải để say, uống để quên đi những nỗi đau ngày cũ, k biết có quên được k?
Có phòng VIP k? Cho tớ được ngồi một mình, ngẫm lại thời gian vừa qua, và nếu được, cho tớ một bản không lời của Richard Claydeman nhé, bản nào cũng được. Nếu có Liebestrum thì tốt quá.
cho một ĐEn đá, một bao vina, đời ổn :so_funny:
*Gemini
22-11-2008, 06:49 AM
:nhi:
Đêm qua em ngủ ngon thật, cuộn tròn trong chăn! Và... 1 giấc mơ thật đẹp... mà... e ko nói đâu! :blushing:
Hay thật, vì nó mà em thấy vui vui, uhm, ngày hôm nay em chưa nhắn hỏi thăm câu nào, chắc a ổn, chắc vẫn bận rộn! :om:
Thèm 1 tak café, nghiện mất thôi, nếu Na về thì pha cho e 1 tak đặc biệt vào, tùy Na... na nhé! :timup:
Hình như hôm nay e thấy mình có ích hơn 1 chút, tuần tới hơi bận, em nên lo dần đi, chuẩn bị trc đi, ko nhởn nhơ mãi đc, sắp thi rồi đấy- chắc giữa tháng sau nà! :phu:
Dạo này chẳng ai liên lạc với e... chán thật, thấy hơi sốt ruột & cú... nhưng thử đợi thêm tí đã... nghèo rồi! :thatall:
Thôi, em :bay: đây! Lát nữa pha xong café ới e 1 tiếng, rồi bật sẵn cho em "Ghost of a rose" nhá! :tim:
♥_Vampire_♥
22-11-2008, 07:31 AM
hà...nhớ Caffe quá nên bay vào làm một phát...bà chủ quán lại ham chơi rồi chả chịu tiếp khách..thôi mình tự phục vụ....một ly phê đen đá đi...hôm nay là một ngày mệt mỏi và bận rộn của mình...cày từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa xong...mình cầm tinh con trâu nên suốt ngày phải cày..đành cam chịu thôi :thatall:
Tự nhiên mình lại nhớ đến những người xung quanh mình...chắc do mấy tiếng không được gặp...mà phải đành chấp nhận thôi...tối nay mình đã biết kết quả cuộc thi "Nơi tôi có bạn rồi"...mình trắng tay:biggrins:...chả được cái giải nào cả....nhưng không sao...vui là chính mình vẫn thấy vui chán...giá mà có nhiều cuộc thì thế này thì hay:biggrins:...nghĩ lại mà thấy còn buồn cười :sr:
Cuộc thi khép lại rồi mình thấy tiếc quá nhưng mà không sao...đợi sang năm ta lại thi tiếp...thua keo này ta bày keo khác mà...lo gì chuyện đó:biggrins:....hi vọng sang năm ít ra mình cũng ẵm được giải khuyến khích dù không lớn nhưng cũng khích lệ tinh thần mình...hôm nay đúng là mình kiệt sức nhưng được nghe một bài mình thích thì tinh thần lại phấn chấn lên rồi:dan:...thôi nghe một bài nhạc rồi cày tiếp nào..mạng con trâu đúng là khổ :biggrins:
http://media.chacha.vn/4f9289416241a8c91da6ac19aeb0c96a/4928c4c3/media/artist/1223/66471.mp3
Nặng như Heo
22-11-2008, 07:38 AM
hà...ước gì có sis ở bên cạnh:D...được như vậy thì còn gì bằng...chỉ tiếc ước mơ chỉ là ước mơ thôi..nhưng mà không sao...rồi sis và em sẽ có dịp gặp nhau mà...em cũng muốn găph sis Kem nữa...chủ quán dạo này ẩu quá...không thấy mặt luôn...thôi tự phục vụ mình vậy..2 ly trà nóng uống cho ấm bụng nè:cafe::cafe: :biggrins:
- Ước mơ vẫn có thể thành sự thật níu như ss và Ali cùng mún biến nó thành sự thật!:wish: Hi vọng cái ngày ss và Ali gặp nhau sẽ ko còn xa nữa. :winking:
Pha Lê Tím
22-11-2008, 07:45 AM
Cho em xin 1 ly cà phê đc ko chị? Cả ngày hôm nay em ko đc uống rùi
Tâm trạng rối bời quá, ức chế nữa. Áp lực ngày càng lớn sẽ có lúc muốn nổ tung
Cho em xin bài "Dạ Khúc" của Quốc Bảo nữa. Tự nhiên muốn nghe bài ấy "Cho thêm yêu hay là thôi biết yêu"...
muathutim
22-11-2008, 07:55 AM
Quán nè , em đang phấn khicQh vì cuối cùng em đã chọn cho mình một đề tài mình thích để viết bài : Quán cafe :hihi:
tự nhiên thấy thích thú :hihi:
Đang vui và phấn khởi , muốn nghe 1 chút nhạc dance và 1 ly đen đá :hihi:
Kienfa
22-11-2008, 10:13 AM
Đôi lúc, con người ta ai cũng có những phút yếu lòng nhỉ? Thật ra, nếu mưốn khóc thì cứ khóc cho nhẹ, đừng giữ mãi làm gì. Những giọt lệ, nếu không để được tự do rơi như nó cần được thế, sẽ chảy ngược vào trong thành những cái khối u, khối u của sầu mưộn và đau khổ mất thôi.
Sài Gòn hôm nay lại mưa, có lẽ, trời khóc dùm ai đó mất rồi.
Don't Cry của em này:
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/2837/index.aspx
Còn Cocktail, tôi sẽ nhờ anh chàng giÓ kia mang tới cho em nhé :)
Đúng à! Còn khóc được là nên khóc, khóc nó mới thoải mái :sr:, chứ giữ ấm ức lâu ngày là mặt mình nhìn cũng có nét ấm ức theo :sr:, thử để ý những người có tính cau có xem, lâu ngày mặt người đó cũng có nét cau có :sr: cái này để ý mới thấy :sr:, ai à lúc nào cũng căm thù trong lòng thì mặt mày lâu ngày cũng dữ lên :sr:
Nên mình vào quán uống trà nóng lúc trời đông lạnh, thả lõng tinh thần nghe nhạc heavy metal rồi sòft rock là lý tưởng, trong lòng chỉ nên chứa yêu thương như vậy mới vui vẻ thoải mái :sr:
♥_Vampire_♥
22-11-2008, 08:59 PM
Cho em xin 1 ly cà phê đc ko chị? Cả ngày hôm nay em ko đc uống rùi
Tâm trạng rối bời quá, ức chế nữa. Áp lực ngày càng lớn sẽ có lúc muốn nổ tung
Cho em xin bài "Dạ Khúc" của Quốc Bảo nữa. Tự nhiên muốn nghe bài ấy "Cho thêm yêu hay là thôi biết yêu"...
Có ngay Dạ khúc cho em....thêm 1 ly cà phê nữa nè:cafe:...bớt ức chế nha :D
http://www.nhac1000.com/music/nhac02/doantrang_dakhuc_acoustic_quocbao.wma
kem dâu mút
23-11-2008, 07:25 AM
Ở đây có thể xin một liều thuốc để xóa sạch ký ức không?
tangbang_troi
23-11-2008, 08:19 AM
Quán đông khách quá quán ơi, cho em một chỗ ngồi và một lý nước lọc+tẩy đá nha quán, ko biết còn chỗ cho em ko nữa^^
Trang Sassy
24-11-2008, 12:15 AM
quán lúc nào cũng nhộn nhịp thế nhỉ?
Cho e 1 chỗ đi ^^ và thêm 1 chai rượu mạnh nữa.E muốn thật say ngay lúc này, đê tạm thời quên đi thực tại , quên hết :)
cho mình xin một chân bồi bàn nhé, để khi quán ra ngoài có thể tợp một ngụm rượu, để khi vắng khách có thể tự sướng một cốc cafe, được ngắm mấy em chân dài cứ ra ra vào vào nhé :sr:, hôm nay mình xin một Gin em ơi, giÓ đã về :)
*Gemini
24-11-2008, 12:49 AM
Na đâu rồi, sao bỏ bê quán để khách làm loạn thế này! Hôm qua bắt quả tang Na phởn hơi bị hăng, có lẽ thế mà quên mất đường về quán hử? :andon:
Hôm qua em mơ mộng tiếp Na ạ, như kiểu bị hâm hấp chập mạch, nhưng hôm nay tỉnh dậy em chả thấy vui, hay hay & cũng chẳng hiểu nổi mình! :so_funny:
Tình hình là thèm café từ htrc, mà kêu mãi chả thấy mag cho người ta, :chayle: luôn bi jờ! :meo:
Na ơi, cái vụ công việc với thầy ổn chưa vậy? Thầy có nói j` Na ko? :plz:
Tuần mới rồi,chắc em fải cố ngoan hơn, ít lượn lờ hơn, vì nghe thấy phản ứng của kon bạn em dữ dội quá... ko phởn nữa, em bị mang tiếng xấu...
Na chịu khó chăm quán tử tế rồi thì sau này đấu thầu cũng đc já <-- chia em với! Tối nay Na pha café cho em đi, em thèm lắm, tối nay nghe rock nhá, em thích Avril! :tim: Đợi em đến, ngồi bàn gần cửa sổ! :nhi:
Vậy nhá Na! :huglove:
Pha Lê Tím
24-11-2008, 01:04 AM
Cho em 1 ly nước lọc nhé
Hôm nay ko phê nữa. Sáng nay phê rồi
Cho em xin bài 0ver and 0ver nữa
Em mún hưởng thụ những giờ phút thanh thản hiện tại thêm 1 lúc nữa
Dễ chịu thật
Việt An
24-11-2008, 01:43 AM
Mèo iu dấu (mặc dù mèo ác như con gấu :so_funny: )
Bạn cảm thấy rất ăn năn, hối lỗi về những gì đã làm với Mèo. Bạn hứa, từ giờ bạn sẽ không làm như thế nữa, tức là nói nửa vời ấy, mà chắc chắn sẽ kể cho mọi người nghe nhiều, thật nhiều, và nhiều hơn nữa những sự thật về Mèo. Bạn sẽ không dấu diếm điều gì hết, bạn hứa đấy. Nhưng Mèo biết không, sự thật như thưốc đắng nên cũng dễ mất lòng lắm. Tuy nhiên, bạn đã hứa rồi nên bạn sẽ rất rất trung thực.
Bạn biết là Mèo rất tốt với bạn, sợ bạn mải mê ngắm mấy em chân dài ở đây mà quên mất Mèo nên đã ra tay Ban nick của bạn. Và cũng vì sợ bạn ưống nhiều cafe sẽ làm tổn hại đến làn da láng coong của bạn, mà Mèo đã âm thầm Unban trở lại. Bạn biết ơn Mèo nhiều lắm ấy. :phu: :phu:
Mèo biết không, bạn rất tin vào luật Nhân Quả, amen. Bạn cũng thương Mèo rất nhiều khi biết tin Mèo bị nhúng nước mưa 2 hôm liên tiếp. Và hôm qua, nguyên gáo nước từ cái nồi cơm điện của Mèo dội lên đầu Mèo. Bạn thương Mèo lắm lắm. Bạn sẽ bảo vợ bạn, cắm vài cái chân nhang để cầu phúc cho Mèo. Người ta bảo quả không sai, tội ác không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi; Nó chỉ chuyển từ đầu người này sang đầu người khác. Bạn thấy đúng lắm, nên bạn cũng sẽ cầu phúc cho Mèo, amen.
Còn nhiều chuyện mà bạn mưốn kể lắm. Ví như sáng nay, lúc Mèo mang cái bộ mặt bị di chứng từ cái đầu nhúng nước hôm qua tới, bạn bỗng dưng thấy thương xót vô cùng, mưốn điệu ngay Mèo vào bệnh viện. Mèo cứ an nghỉ, tĩnh dưỡng thật thoải mái. Bởi Mèo biết không, đó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất & cũng đau bưồn nhất của Bạn, vì không được (phải) nghe bất cứ điều gì từ cái miệng nói liên tu bất tận của Mèo. Thôi, bạn không kể nữa, hình như bạn ngửi thấy mùi sắc lạnh của móng vưốt lỡn vởn quanh đâu.
Bạn kính bút nhé, iu Mèo thật nhiều :xao::xao:
Quên, bạn lại lỡ vọc vào lap của Mèo rồi, biết làm sao bây giờ? :xao::xao:
Tớ đề nghị là bạn Vịt té ngay cho tớ nhờ, không tiễn.
.....
Thế nhá, tớ ghét bạn. Chiều cafe đi :haha:
Báo cáo Mèo, "khô máu" :so_funny:
*Gemini
24-11-2008, 01:59 AM
To: Giấc Mơ Xinh
Song: Over and Over - D Fannel
http://vnupload.com/files/075321Over-And-Over.wma
I never dare to reach for the moon
I never thought
I know heaven so soon
I couldn't hope to say
how I feel
The joy in my heart
no words can reveal
**
Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever,
no more good-byes
Now just a memory the tears
that I cried
Now just a memory the sighs
that I sighed
Dreams that I cherished
all have come true
All my tomorrows
I give to you
***
Life's summer leaves
may turn into gold
The love that we share
will never grow old
Here in your arms
no words far away
Here in your arms
Forever I'll stay...
:bay:
P/S: nước thì GMX cứ tự nhiên lấy đi, chờ Ver về có mà... :so_funny:
Trang Sassy
24-11-2008, 08:13 AM
xin chào, thời tiết thật tuyệt. Hy vọng là cứ như này mãi xong lạnh dần lên :so_funny:
Hôm nay học xong vào quán ghé chơi ngay đấy, cho em 1 ca cao nóng chị chủ quán ơi ^^ E thèm ấm áp
Veronica Nguyên
24-11-2008, 10:15 AM
http://img374.imageshack.us/img374/1692/28271ki2.jpg
Mình đang bị ốm. Cái đầu ong ong nhức và chân thì lúc nào cũng cảm giác lâng lâng như bước trên mây. Cái đầu mình nó đau cũng thiệt lạ. Ngồi yên, không ngúc ngoắc thì sẽ không đau, sẽ chỉ thấy như con ong vo ve thôi. Nhưng hễ mà lúc lắc thì cảm như cái bộ óc của mình có cũng đong đưa theo. Thật là kì cục và khó chịu.:xao:
Chiều, sắp hết giờ làm thì trời mưa. Mình đang mệt cũng với thấy oải oải trong người thế là chả làm nữa, tính ngồi hóng xem có ai có chuyện gì hay không, mà chả ai thèm nói gì thế là quay ra ngóng mưa.
Ngồi rảnh thành ra lại nghĩ linh tinh. Trong khi mình đang vẩn vơ thì CIS online rồi giương cái stt L'amour lên. Bạn gái của CIS phải qua Pháp 4 năm, 2 năm rồi, còn 2 năm nữa. Ngày nào CIS cũng l'amour. Tháng đầu tiên, CIS đếm từng ngày, rồi từng tuần và bao nhiêu ngày. Tháng thứ 2, CIS đếm 1 tháng & bao nhiều ngày....Đến khi được 1 năm thì CIS thôi không đếm nữa. Và bây giờ, CIS chỉ L'amour thôi.
Mình lang thang vào blog của mta, cái blog vẫn cứ cũ kĩ và thảm hại như ngày nào. Vẫn chỉ cái cái blast được treo lên: MISS but not MEET. mta của mình mà cũng thế này sao? Lạ lùng quá đỗi.
Có tin nhắn điện thoại, dk nt. Bảo: Mất hết tất cả rồi Nhóc ạ! Dk là thằng khốn nạn! Mình lặng im, không reply được. Vì mình biết, dk mới chia tay với bạn gái chiều qua. Chiều hôm qua mưa, và cô ấy đã đi cùng dk sưốt 5 năm nay nhưng từ hôm nay, cô ấy không đi cùng dk nữa. Mình vẫn nhớ Noel năm ngoái, dk cùng cô ấy về Đà Lạt, quê cô ấy. Dk bảo, tao phải nưôi tóc Nhóc ạ, ông bà Nhạc không ưa cái gáo dừa của tao. Mình vâng, và dk nưôi tóc thật. Chả dám nói, nhưng nhìn gian gian đến lạ, gian hơn cả cái gáo dừa láng cóng ngày xưa. Thế mà giờ...
...
Mưa, mưa to hơn!
Mình không gọi, mình không hỏi và không nhìn ngắm gì nữa. Lúc này, tai mình ù đi trong tiếng Violon của bản Up is Down (http://www.youtube.com/watch?v=Az7Vt6kj0og&feature=related) mất rồi. Tặc lưỡi, con người ta có thể yêu nhau được nhiều đến như thế sao?
Mình hầu như chưa bao giờ tự vấn Tình yêu là gì? nhưng lưôn canh cánh trong lòng một câu hỏi, rằng: Khi yêu thật sự thì người ta sẽ như thế nào? Mình không biết và không trả lời được. Có lẽ, nó cũng sẽ thật như con người mình thôi, nhỉ!
Mình không sắp xếp được những ý nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Như một phép thử mà không có lần xé nháp, mình chịu. Càng cứng đầu thì càng khó nhồi nhét.
Thế thôi, cái đầu vẫn cứ ong ong. Mình không nghĩ nữa.
Đang nghe không biết chán Angels của Within Temptation (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=304778) và thèm một cốc socola nóng. Nhưng nghĩ lại, nghe Violon có khi ngủ ngon hơn nhỉ. :hihi:
♥_Vampire_♥
24-11-2008, 10:52 AM
Hà...mình lại vào quán....à chủ quán đây rồi...làm cho mình 1 ly trà nóng với một bản Ballad nào hay nha...trời hôm nay lạnh quá nhưng sao mình vẫn cảm thấy ấm áp...mấy hôm nay mình mệt quá đầu óc quay cuồng...phải ôm Com 24/24 để dọn sạch cái núi tài liệu....có lúc muốn nổ tung cái não cho xong...ước chi mình là Robo nhỉ...lúc đó thì tha hồ...chỉ là tưởng tượng...mình đúng là dở hơi...mình cảm thấy đôi lúc mình cũng hâm nặng...cứ như một thằng thần kinh vừa xổng trại gặp ngay con chó dại và một thằng vô lại...xui cho mình luôn:dien:
Ôi xong việc thật là thoải mái...2 hôm nay chả có lúc nào được yên thân....cứ nghĩ đến chuyện đó thì mình cứ mơ màng như kẻ mất hồn....nhưng không sao giờ dọn sạch hết cái chỗ đó thì mình cảm thấy thoải mái rồi...tối nay mình được gặp một người quan trọng của mình...thấy vui quá...cảm xúc như được dâng trào tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi đâu mất...cứ tưởng mình sắp Stress tới nơi rồi nhưng giờ thật thoải mái và dễ chịu...bây giờ làm 1 bản Ballad thư giãn đã nào để bù đắp những thời gian đã qua của mình....thêm 1 tách trà ấm bụng nữa nhỉ :cafe:
p/s: Ai muốn uống trà Thái ngắm gái Bắc thì liên hệ mình nha....hoặc có thể gọi vào tổng đài 1800 để biết thêm chi tiết :tu:
http://media.chacha.vn/497f3f9d7c1efea41c561a63a1773d9d/492ada6c/media/artist/984/56350.mp3
Mèo Đa Tình
24-11-2008, 11:24 AM
Vẹt ... cho mèo 1 ly Cognac Brandy ,1 ly kem ,1 gói capri và 1 góc khuất nhất trong quán của vẹt nhé .... nhiều đêm đã ko ngủ ....vào quán vẹt vậy ( nhưng ko bik có bị del bài bất tử hay ko ) ... 1 ly rượu mạnh để đc ngủ 1 đêm ngon giấc ... ko mộng mị gì nữa cả ...
♥_Vampire_♥
24-11-2008, 11:32 AM
Sao không nghe 1 bản nhạc cho thoải mái.....bạn dùng nhiều chất kích thích vậy có nên không...thế thì khó ngủ lắm..mà 1 gói capri là gói thuốc hả...vậy cho tớ xin 1 điếu luôn
Mèo Đa Tình
24-11-2008, 08:41 PM
Sao không nghe 1 bản nhạc cho thoải mái.....bạn dùng nhiều chất kích thích vậy có nên không...thế thì khó ngủ lắm..mà 1 gói capri là gói thuốc hả...vậy cho tớ xin 1 điếu luôn
hìhì , capri là thuốc lá dành cho phụ nữ , đàn ông đâu có hút đc đâu ali .... nhẹ lắm :hihi: ... Mèo đã nghe rất nhiều bản nhạc rồi nhưng vẫn ko thoái mái đc ...
Vẹt ... ngày mới tốt lành nhé ... cho chị 1 ly cafe , 1 thói wen uống cafe buổi sáng đã bỏ từ rất lâu mà bây giờ sáng thì cần phải có cafe . có 1 bao capri cho nguyên 1 ngày ... tối thì cần 1 ly rượu mạnh ...
Ngày trc dửng dưng bao nhiêu , lạnh bao nhiêu thì ngày hôm nay rất cần 1 chút nắng ấm cho cuộc sống bớt tẻ nhạt ... ngày trc đã từng bỏ đc thói wen cầm điếu thuốc trên tay phì phèo , cầm 1 ly rượu mạnh trong tay để mà ...có thể nhìn cs nhẹ nhàng hơn .... nhưng ngày hôm nay ... khi mà chới với nhất thì quay lại với hình ảnh 1 bên là cầm điếu thuốc , 1 bên là cầm ly rượu .... Nhưng mà nhiều đêm mèo vẫn ko ngủ đc ...
mưa_buồn
24-11-2008, 11:00 PM
Nếu có thể , xin đem cho em một thứ gì đó để nhấm nháp , ....em muốn nó có một chút vị đắng như sự đau khổ mà em đang cảm nhận , muốn một chút vị ngọt thay thế cho sự hi vọng , một chút vị cay để hòa tan đi sự chua chát trong từng nụ cười và em cũng muốn nó có vị mặn ..như những giọt nước đang lăn dài trên gương mặt em ...
Dành cho em một góc khuất nhé , em chỉ muốn ngồi im , tự mình nhìn ra cái thế giới xung quanh ...em muốn nghe , một bài hát , như tâm trạng ...
Và em cũng hi vọng đừng ai để ý đến em nhé , em muốn -một-mình- ....ngay cả khi em có ngủ quên , xin đừng gọi em dậy ,cứ để em chìm trong những giấc mơ , em không bao giờ muốn tỉnh dậy ,
Veronica Nguyên
25-11-2008, 09:22 AM
http://img171.imageshack.us/img171/6757/daisy2previewku4.jpg
Một chút chua, một chút ngọt, một chút mặn, một chút hơi cay nồng của men rượu.. có ai thèm một thứ thức ưống như thế không?
Tui mới đọc "Cafe đá và Cafe sữa", tui tâm đắc nhất 1 câu ở đó, đại loại, đắng cũng là tình yêu và ngọt thì cũng là tình yêu.
Thế đấy, tui cứ đơn giản nghĩ rằng phàm bất cứ việc gì, dù là yêu, ghét, hận thù... nếu không cắt nghĩa được thì có lẽ nó cũng sẽ giản đơn như chính mình. Và tui vẫn tin là như thế.
Tui thì hông biết hút thưốc lá, cũng kém chịu được mùi khói thưốc. Nhưng đôi lúc tui lại rất thích nhìn người ta hút thưốc, có một cái gì đó rất hay hay mà tui không thể tả được, chỉ đơn giản, là tui thích nhìn. Hoặc giả như hôm ngồi ở cafe ấy, người ta ngồi quay ra ngoài cửa sổ hút thưốc, gió thổi ngược chiều làm những lọn tóc bay ngược ra sau. Nhìn qua làn mờ ảo của khói thưốc, thấy ng ta lúc đó rất là hay ho, mà tui ko thể nói được, hehe.
Hình như cũng hơn 1 lần tui nhắc đến chuyện hút thưốc trong quán này. Cô bạn của tui thì thỉnh thoảng vẫn kể cho tui nghe về những điếu thưốc của cô ấy. Nhưng tôi chả nhập tâm được, chỉ biết, cô ấy cũng hút Capri như chị Mèo kia kìa :hihi:
Tui lại mưốn pha ra đây, tặng cô bé ngồi ngủ gục ở góc bàn đằng kia một ly Margarita. Chị mèo ưống với em lưôn nhé ^^
Hnay, thích nghe cái này :hihi:. Di chứng bởi cái đầu ẩm ương phải ưống thưốc mấy nay chưa khỏi :D
Serenade (Franz Schubert) (http://rs.canhac.com/music1100/VanVuong-Amthanhcuathoigian/Output/06_-_Serenade_-_Schubert.cnc)
cho một hot chocolate ^^!, hôm nay tôi thích được nếm chút vị ngọt, của một buổi nghỉ làm, của một thời gian ngẫm nghĩ :)
Pha Lê Tím
25-11-2008, 08:19 PM
Cho em 1 cà phê đá nhé
Đừng bật nhạc đc ko ss ơi em đang cần yên tĩnh vô cùng
mưa_buồn
26-11-2008, 05:48 AM
một ly Margarita .....liệu có đủ để kéo em ra khỏi những giấc mơ , có đủ để thắp sáng ngọn nến hi vọng đang tàn dần , có đủ để ...lau khô dòng nước mắt em..
Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" ...Điệu nhạc buồn khiến em càng lim dim và muốn chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi ..
Dường như là đông lắm thì phải , những tiếng trò chuyện bắt đầu rộn lên , tiếng bước chân bắt đầu gõ nhịp ..
Cửa kính trong suốt , em có thể thấy rõ mọi thứ ,nhàm chán và vô vị quá ....
Trời bắt đầu mưa rồi kìa ,trông buồn quá , mưa đọng trên kính, chảy dài , em thấy bóng mình qua tấm kính phủ mưa , dường như mưa đang chảy ra từ đôi mắt em ...
Dành cho em một bài hát được không ạ ...bài nào nhạc trầm ấy ...
Ljnhnghy_It's me
26-11-2008, 05:54 AM
cho 1 cốc cà phê sữa nóng thật nóng...và 1 bản nhạc pop ha
Mèo Đa Tình
26-11-2008, 10:46 AM
Vào phá quán Vẹt đây .... Vẹt cho c 1 ly World of two nhé và 1 bản nhạc dịu ...bất cứ bài gì cũng đc ... Hôm nay ko vui cũng ko buồn ... nó lơ lững giữa 2 tráng thái với nhau ...C xong cv thì mình đi cafe nhé ... mới lên sg sáng nay .... bây giờ thì xĩn gòy .... chạy vào quán của vẹt tìm 1 chút bình yên vậy ....
Veronica Nguyên
26-11-2008, 12:30 PM
Hì, nếu bị bệnh thì ngừơi ta sẽ làm gì để chữa?
Thì chắc chẵn mình sẽ phải đến bác sĩ để ngừoi ta cất thưốc cho khỏi bệnh rùi. Nhưng còn một điều nữa, theo tui, cái tinh thần của mình cũng quan trọng không kém. Những ngừoi có ý trí và nghị lực sẽ có khả năng chữa bệnh nhanh hơn những ngừoi khác. Phải lưôn tâm niệm, lưôn tin rằng mình sẽ chữa khỏi.
Và tui nghĩ, liều thưốc để chữa lành những vết thương trong trái tim mỗi ngừoi, dù bằng cách này hay cách khác, dù nhờ chính mình hay nhờ ngừơi khác... đều cần sự nỗ lực từ chính bản thân bạn. Khi ngừơi ta bảo với tui, hãy cho chính mình một cơ hội để yêu thuơng ngừơi khác và được ngừơi khác yêu thương thì tui hiểu ra điều đó hơn bao giờ hết.
Cô em bé nhỏ à, âm nhạc hay margarita chỉ là cái cớ để giúp tui xoa dịu những nỗi phiền mưộn trong em thôi. Em hãy tự cho phép mình thử thêm một ly Margarita nữa, tất nhiên, là ngoài hiện thực ấy. Đau khổ có, hạnh phúc có, vui mừng có, bi ai có... có tất cả những điều đó mới gọi là cưộc sống mà phải không? Tui chẳng còn gì cho em cả, ngoài bình hoa mang tên Hi vọng, và một bản nhạc để em có thêm chút nghị lực vựot qua tất cả :huglove:
Í, chị Mèo của Vẹt lên Sài Gòn ùi kìa :hihi: Thế để em làm staff, ra tiếp chị nhá :D
Có ngừoi mới share cho mình :huglove:
http://flouz.info/mp3/Jason%20Reeves%20-%20You%20In%20A%20Song.mp3
Tôi không nghĩ thế, quả đúng là người có í chí và nghị lự sẽ chữa lành vết thương nhanh hơn, bằng cách lao vào công việc, hoặc làm một vài thứ gì đó, nhưng bằng cách này hoặc cách khác, họ cũng đã tự làm tổn thương chính mình, người ta làm tôi đau, tôi giết luôn linh hồn của mình ...trái tim lúc đó sẽ trở nên chai sạn, đúng không ???, tôi đọc trong truyện Naruto, có một liều thuốc để chữa lành vết thuong ấy, là tình yêu ^^!
à quên, cho một vodka
Veronica Nguyên
26-11-2008, 01:00 PM
Theo tui, cái nguyên lý của tui vẫn hông sai :hihi:. Trong tình yêu người ta vẫn cần sự cố gắng :hihi: Để tìm được ngừơi mình yêu không khó, chỉ cần một chữ duyên. Nhưng để giữ được tình yêu ấy thì cần phải nỗ lực rất nhiều :mpl:
Bạn thân mết, hết Vodka ròi :phu: :phu: Bảo mà, quán tui ít rượu lắm :phu: :phu: Tui ngủ đây, pha cho bạn ly Chanh Rum nhá, hehe :D:D
một cái gì đó cho nó dễ ngủ :), dạo này không ngủ nhiều quá roài :), sáng mai về là có xe máy đi roài :). mèn ơi, mình mua xe máy :), sướng ...chăm chỉ làm việc, học hành chểnh mảng, hôm nay quyết tâm ngày mai sẽ học bài, ngày mai cũng vẫn quyết tâm như thế, ghê gớm chưa :so_funny:, không sao, 8 điểm là cũng ngon rồi :so_funny:, không cần hơn
Mây Phiêu Lãng
26-11-2008, 03:44 PM
Một ly nâu nóng để cái mất ngủ may ra biến đi nào... ^^ Tớ đang bị mất ngủ chủ quán à... Nghe QTAN vol đặc biệt kỷ niệm sinh nhật HHT lần 8... Lấp lánh niềm vui, ngập tràn xúc cảm... Cảm ơn tất cả mọi người... Bỗng thấy ấm áp... rưng rưng... :hug: :huglove:
Mạng là ảo nhưng yêu thương và trách nhiệm là thật... Tớ vẫn luôn hằng tin vào điều đó... :huglove:
Pha Lê Tím
26-11-2008, 07:08 PM
Sóng dậy trong lòng giữ chặt lấy những cảm xúc bình yên còn lại
Cho em ly cà phê đá... đặc chị nhé... Hôm qua mất ngủ nên giờ em cứ lơ tơ mơ... Hôm nay có thể em đc bình yên...
Cho em nghe bài Tonight's so cold đi ss của Gina T thì phải. Lâu ko nghe, mún tìm lại cảm xúc cũ
canhthuyenxaxua
26-11-2008, 09:04 PM
Cho 1 XO đi chủ quán , dạo này buồn nhiều , muốn ngủ mãi chẳng thức nữa :rain:
mưa_buồn
26-11-2008, 11:45 PM
Đông quá , nhiều người quá ...làm tỉnh cả giấc ngủ của em ...
Mơ màng quá , cho em thêm li cafe nhé , thật đặc , và đừng cho đường hay sữa vào , em muốn tận hưởng cái vị đắng nguyên chất của nó ấy ...có lẽ lúc phải bắt đầu mở mắt rồi ...
Mèo Đa Tình
27-11-2008, 12:06 AM
Nếu mà mèo bệnh mèo vẫn ko uống thuốc ... chẳng hiểu vì sao ... nhưng trừ khi nào bệnh wá nặng thì mèo mới miễn cưởng uống những viên thuốc đáng ghét kia ... Hìhì .... Dậy lúc 12h trưa ... đầu vẫn còn ong óng ... vẹt cho chị 1 ly chanh nóng mật ong và 1 góc quán bình yên của vẹt nhé ... Cuối cùng vẫn ko cảm nhận đc gì mặc dù ai cũng nói là có ... kể cả vẹt ... chị vẫn ko cảm nhận đc Vẹt àh ...
tiesto
27-11-2008, 03:43 AM
Quán cafe này có nhạc Trịnh không nhỉ? Tôi muốn 1 ly cafe hoặc một ấm trà, ngồi trong một góc ít sáng, nhìn mọi người nói chuyện, tán ngẫu, cười nói, nhìn cô chủ quá chạy đi chạy lại phục vụ khác với nụ cười ấm, thân thiện...không gian, thời gian ở bên ngoài cứ tiếp diễn còn cái góc của riêng tôi thì xin hãy dừng lại để cho thân thể tôi không còn là của tôi nữa, để cho linh hồn tôi được thoát ra khỏi cơ thể mệt nhọc vì những khó khăn lo nghĩ hàng ngày và được làm điều mình muốn, được tung bay trong những suy nghĩ như những cánh chim vút bay lên trời cao hay nhởn nhơ như chiếc lá khô nằm bên đường bị gió đùa nghịch.
Rất vui khi đến quán của bạn, vào nơi này tôi như thấy giấc mơ của mình sống lại...
♥_Vampire_♥
27-11-2008, 03:44 AM
Mình lại vào quá nữa rồi...hôm nay trời lạnh mình cảm thấy buốt cả người:thatall:...tình hình là mình đang mệt chỉ muốn đánh một giấc cho xong...thôi làm ly trà nóng bà một bản nhạc để thoải mái tâm hồn đã rồi nói sau :)
http://xem.rap.vn/rap.vn2/Invincible_thinhchap_2008-11-26.mp3
tangbang_troi
27-11-2008, 05:20 AM
Hôm nay SG nhiều gió quá^^ em lại vào quán rồi. Quán có kem ko quán, nếu có quán cho em một kem hạt dẻ và một ly nước lọc nha quán^^. Quán có nhạc Pháp ko nhỉ, em muốn nghe "L'amour est bleu"
Veronica Nguyên
27-11-2008, 09:37 AM
Hôm nay SG nhiều gió quá^^ em lại vào quán rồi. Quán có kem ko quán, nếu có quán cho em một kem hạt dẻ và một ly nước lọc nha quán^^. Quán có nhạc Pháp ko nhỉ, em muốn nghe "L'amour est bleu"
http://bezeta.podomatic.com/enclosure/2007-02-14T10_11_13-08_00.mp3
L'amour est bleu (http://www.nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=56512&iType=21) của em này :hihi:. Và bỗng nhiên thấy mình làm biếng quá, chẳng mưốn kể gì cho ngày hôm nay cả. Nên nếu hổng ai phiền thì để quán tự cừoi 1 mình thui nha :mpl:
Và kem hạt dẻ ^^ (http://farm3.static.flickr.com/2387/2510638344_8ca430f4ca.jpg)
một Đen, làm ơn............................................
Pha Lê Tím
27-11-2008, 09:03 PM
Hôm nay lại gặp anh Akai ở đây
Cho em ngồi cùng với
Cho ly đen uống cùng anh ý chị ơi
ừm, có chuyện gì mà lại muốn ngồi cùng anh vậy cô bé ???, anh hút thuốc đấy, không biết em có chịu được mùi thuốc lá không, nếu được xin cứ tự nhiên, quán ơi, cho một Nâu nữa nhé . Her, mà em là ai nhỉ ??
Ljnhnghy_It's me
28-11-2008, 04:26 AM
quán nì bao h mới vãn khách để chỉ có 1 mình em ngồi nhỉ...? thôi..cho em 1 cốc ca cao nóng nào...!
canhthuyenxaxua
28-11-2008, 04:29 AM
1 khóc khuất vắng , 1 cái bàn nhỏ. Chỉ muốn ngồi 1 mình ,nghĩ ngợi mông lung ,1 cocktai. Cám ơn.
Ljnhnghy_It's me
28-11-2008, 04:38 AM
1 khóc khuất vắng , 1 cái bàn nhỏ. Chỉ muốn ngồi 1 mình ,nghĩ ngợi mông lung ,1 cocktai. Cám ơn.
~~~> cho người cùng cảnh ngộ ngồi cùng được hem???
kiêu_kì_cô_nương
28-11-2008, 04:49 AM
Chủ quán không có đây em phục vụ hộ chủ quán nha .
Một Pink Lady cho Thuyền nhé :huglove: Thuyền yêu ơi đừng buồn :huglove:
http://i.goruma.de/c_pink_lady.jpg
Một Cacao Milkshake cho ljnhnghy
http://i305.photobucket.com/albums/nn225/ngocphamkhanh/2503173971_5016db9c65.jpg
Ly này là cho bạn _Akai_ nhé
http://i305.photobucket.com/albums/nn225/ngocphamkhanh/2261693578_cb0541f6db.jpg
Một đen đá cho Mod Giấc Mơ Xinh nhé
http://www.js.vnu.edu.vn/ttsk/vietnamese/c1736/c2006/c2011/2007/06/n17735/cafe%20den%20by%20buituan%20copy.jpg
Có ai phiền không khi mình mở một bản nhạc nhỉ?
http://www.nhaccuatui.com/m/-3WF0FSnm2
Bảy sắc cầu vồng,giống như cuộc sống của chúng ta.Có những khi chúng ta là một gam màu trầm buồn nhưng cũng có khi chúng ta là một gam màu vui tươi như màu đỏ.Dù thế nào thì cũng đừng buồn nhiều nghen mọi người.Yêu tất cả những người trong quán này :bighug:
canhthuyenxaxua
28-11-2008, 05:08 AM
~~~> cho người cùng cảnh ngộ ngồi cùng được hem???
Ljnh cứ tự nhiên. Tk kiêu_kỳ.
♥_Vampire_♥
28-11-2008, 11:07 AM
Mình lại vào quán rồi...đã mấy ngày mình không ngó đến quán...khách khứa dạo này vắng quá...chắc có lẽ là do trời lạnh nên mọi người chỉ muốn ở trong ngôi nhà ấm cúng của mình...nhìn qua nhìn lại chẳng có mấy người thôi thì có bao nhiêu tốt bấy nhiêu...tình hình là mình đã trả xong món nợ của mình...vì món nợ này mà nó làm mình mấy tháng mất ăn mất ngủ đến mệt cả người...bây giờ thì thoải mái hơn một chút rồi...trời lạnh quá tay chân mình buốt cả lên...thôi thì làm một ly trà nóng và nhắm mắt lại nghe một bài nhạc cho thoải mái tinh thần nào :)
http://222.255.28.14:8899/music/3/109/a9c92b79736b69f17151cf654411ec88-conv.mp3
*Gemini
28-11-2008, 11:32 AM
Lạnh thế! Có qua nổi mùa đông năm nay không nhỉ! :nhi: Em lại thèm café, ơi chết mất! Mặt ko thể tàn tạ hơn đc nữa, nhưng mà... thèm! Mà đêm rồi, chẳng còn ai fục vụ, quán im ắng có lẽ em cũng nên lặng yên đi 1 chút! :)
Bản nhạc anh Ali mở nghe hay quá! :timup:
Hôm nay sáng mưa chiều râm tối lại có mặt trời! TIn đc không nhỉ, à, là "Mặt trời trong đêm" đây mà! :hum:
Tự dưng cảm thấy fải mạnh mẽ hơn, ko lung tung yếu đuối, đó ko fải là 1 em của anh_anh nhỉ! :) Vậy nên trc là vì em, sau là vì anh em sẽ không :mecry: như thế nữa, ko mất bình tĩnh, ko nghĩ ngợi những điều bi quan thế nữa! :)
Em mong nhanh thoát khỏi cái kiếp học hành này, Tết này chắc em sẽ vui, sẽ háo hức lắm, em sẽ gặp được anh- chắc vậy anh nhỉ! Không tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì chúng mình sẽ đc ở bên nhau! :nhi:
Mai cuối tuần, có 1 event nho nhỏ, nên em sẽ relax, sau đó sẽ cố gắng vào cuộc, fight nhiệt tình, sau này có cái kể với con cháu nữa chứ! :hihi:
Anh ơi, đêm SG ko biết lạnh chút nào không nhỉ! Mà ở đây, em fải cuộn tròn trong chăn mà vẫn co ro... Em sẽ ngủ ngon rồi và anh cũng thế, anh nhé! :tim:
P/S: I'm w8ing 4 U! :huglove:
Mây Phiêu Lãng
28-11-2008, 07:07 PM
Tớ hôm nay muốn ngồi buôn chuyện, không biết ai có nhã hứng nghe những câu chuyện không đầu không cuối tớ kể hay không?! Chủ quán ơi, cho tớ một ly trà nóng nhé, hôm nay tớ uống chùa nha... ^^
Hôm qua tớ đi huyện, lạnh buốt. Gió thổi mạnh tưởng chừng như muốn lật xe, hất tung người tớ lên. Chiếc áo mưa tớ mặc bị gió thổi bạt, đã rách vài chỗ. Hai bên đường nước ngập mông mênh, buồn đến tê người. Và ảm đạm hơn giữa màu trời xám xịt, có hơn chục ngôi nhà bị ngập lên tận mái, một chiếc xuồng cứu hộ đang khẩn cấp tìm người bị chết đuối. Một người mất tích chưa thấy về trong cơn lũ vừa qua...
Tớ cũng muốn kể cho các bạn nghe chuyện về một người tớ mới gặp. Chị có nụ cười rạng rỡ toả ấm như nắng mai, dù đôi mắt chị không thấy gì ngoài màn đêm tăm tối. Chồng đi làm thuê trông rẫy cà phê cho nhà chủ, chị ở nhà trông con, làm những công việc mà một người phụ nữ nội trợ đảm đang bình thường vẫn làm. Nấu ăn, nuôi heo, dọn dẹp nhà cửa... Mọi việc đều được bàn tay thoăn thoắt của chị làm tươm tất đến không ngờ. Trong căn nhà nhỏ chật hẹp, nụ cười của chị càng ấm áp. Sự ấm áp ấy lan toả sang tớ, xua đi cái lạnh tê người, xua đi những muộn phiền không nghĩa lý gì của tớ nếu so với chị. Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị, nhìn vào đôi mắt không - thấy - gì nhưng lại nhìn - đời - rất - rõ của chị, tớ tự hỏi: Hạnh phúc của mỗi con người được đánh giá và cảm nhận ra sao?!...
tiesto
28-11-2008, 07:47 PM
Tự bản thân con người đặt ra những định nghĩa, nhưng có những định nghĩa bản thân con người cũng không thể định nghĩa được. Không phải những thứ mới lạ ở ngoài vũ trụ xa xôi mà là chính những thứ thuộc về con người. Hạnh phúc, tình yêu, nỗi đau...chính là những thứ đó, những thứ con người dù đã tồn tại nhiều năm, cho dù thiên tài hay người bình thường cũng không thể định nghĩa được...
ợ, có lẽ phải xin nghỉ học mấy hôm để tập trung vô dự án :so_funny:, dự án này tốn rất nhiều cafe :so_funny:, hôm nay công ty mới cho thêm một ông manager mới đến, ông này người Hàn và rất vui tính, quản lí 8 thằng đội tớ nhé, nên mình thỉnh thoảng mắt nhắm mắt mở mà không bị ông ấy quát, ông ấy ngủ thì ngáy thôi rồi ế :D, hy vọng là 7 ngày tới sẽ làm xong dự án, công ty bắt mình với ông C phải đi khám sức khoẻ, phải cởi đồ rồi cho họ ...alee, họ lại còn xin tí tiết nữa, eo ôi!!, cầu mong họ cho cô y tá xinh xinh khám cho mình :D
cho một Đen, làm ơn!!!
canhthuyenxaxua
29-11-2008, 04:14 AM
Ngày mai thi rồi :rain: hôm nay còn ngồi đây. Chán như con gián :meo: ,muốn đi đâu đó 1 mình ,muốn có 1 nơi cho riêng mình :rain: mà sao khó quá. Tâm trạng thất thường ,lúc nắng lúc mưa =.=!.
1 vang đỏ nha chủ quán :rain: Tk
Cô đơn lãng khách
29-11-2008, 07:30 AM
cho mình một Đen nữa nhé, ngồi một mình hơi buồn, và thêm một bản nhạc nữa nhé mọi người
http://no.1416.googlepages.com/ICanDoBetter.wma
cho tối thứ 7 không ngủ !
muathutim
29-11-2008, 07:53 AM
Quán à , mấy hôm nay người khách thường xuyên này gặp nhiều chuyện xao lòng quá. Vui có , buồn có , hi vọng và thất vọng chỉ diễn ra trong hai ngày thôi. Mọi thứ đều có thể đảo lộn. Tất cả đều đi và đến một cách tình cờ, khi bản thân chưa chuẩn bị.
Hạnh phúc - ngày trước hay đi tìm một định nghĩa có tên là Hạnh phúc. Để rồi giờ nhận ra rằng , hạnh phúc chỉ là 1 cái gì đó tương đối , và mỗi lúc sẽ khác đi , bởi có những hạnh phúc tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại là hạnh phúc ko thể thiếu.
Thèm 1 ly đen đá quá quán ơi , và 1 vòng tay :hug:
Lost.
29-11-2008, 08:17 AM
Cũng chẳng thật không - cũng chẳng thật có !!!
Cho một sữa chua bạc hà nhé , thêm vài miêng thạch 7 sắc cầu vồng cũng đc ....
Lạnh - bên ngoài lạnh nên muốn cả bên trong cũng phải thích nghi - muốn mọi giác quan đều thật nhanh nhẹn lên một chút - dạo này cảm giác lỳ lợm quá thể đáng rồi - ngay cả một chuyện gần như là tan tanh bành đến thế mà cảm xúc vẫn cứ ù lỳ và chai lại cau có!
Shhhh!
cũng chẳng thật không - cũng chẳng thật có
Loay hoay !
Đổi số đt - về lại số cũ rồi - cái số đầu tiên đã dùng ....
chẳng muốn nt báo cho ai - ko ai cả
cũng chẳng thật không
cũng chẳng thật có
Mèo Đa Tình
29-11-2008, 08:20 AM
Vẹt đâu gùi ... dzô làm phiền vẹt nè ... cho mèo 1 ly trà nóng thật nóng áh ...nhức đầu và sỗ mũi vì đi chơi ko đem theo áo ấm , hứng lên là đi hix hix , bây giờ hậu wả là bệnh vì lạnh ... ngủ 1 đêm dzậy khan tiếng , viêm họng , ách xì và ho luôn ... nhức đầu kinh khủng ...Hơ có ngày chắc c đau tim quá vẹt ơi ... C muốn ngừng lại ko biết có quá muộn ko vẹt ơi ...
Trời se lạnh ... chứng tỏ rằng mùa đông đang đến ,mong tới Noel wá ...
http://www.nhaccuatui.com/m/48oPJJ1sqG
muathutim
29-11-2008, 08:33 AM
Thích bài hát chị Mèo post. Đôi khi hay nghe bài đó , để hiểu thêm về mình , về mọi ngưòi , về cái giới hạn của chúng ta. Hay là cái đó còn gọi là chịu đựng nhỉ :)
Veronica Nguyên
29-11-2008, 09:40 AM
http://www2.vietbao.vn/images/viet2/blog/20756764_images1456508_4.jpg
Gió về rồi, và mình thì đang cố để cho khỏi rơi vào những lãng đãng không đâu :hihi: Thức ưống đã pha xong rồi đây, mời mọi ng thưởng thức nhé.
Một bản nhạc cưối ngày và một viên kẹo ngọt cho mùa đông bớt lạnh, và cho giấc ngủ đêm nay đến thật dịu dàng nhé :hug: tất cả ^^.
http://www.filefreak.com/pfiles/74650/49090.mp3
Đã từ lâu, em ko đợi mùa đến nữa rồi Mèo ạ. Lúc nào đến rồi nó sẽ đến, lúc nào đi rồi nó sẽ đi thôi. Mèo đừng bảo em thờ ơ nhé, em chẳng còn biết chờ đợi gì cả. Em đôi lúc vẫn tin, nhưng không còn biết chờ đợi gì và chờ đợi từ ai nữa. Chắc em phải học lại điều đó mất thôi. Mùa về rồi, ko đợi nhưng vẫn mong, dù chịu lạnh cực kì kém :hihi:
Ko huyên thuyên nữa, nói nhiều quá cũng ko tốt :hihi:
Hnay quán có một chút thay đổi, ai nhận ra ko :mpl:
.March
29-11-2008, 09:52 AM
Quán khuya vắng người ? Có thật vậy ko ? Chủ quán có phục vụ khuya thế này ko ?
CHo tớ một cái gì đó ...có thể làm tớ ấm hơn ....!
NGhe Biển khát được ko ?
" CÒn tình yêu đó - lỗi lầm sẽ qua ..."
tangbang_troi
29-11-2008, 09:56 AM
Quán mới đổi màu ah quán:so_funny:, gió đã về, em lại muốn cái gì đó thật lnạnh quán ơi.
P/s: Nice weekend!!
Veronica Nguyên
29-11-2008, 09:57 AM
Ai đến đây cũng với những trăn trở cứ canh cánh trong lòng. Tôi lặng im nhìn từng nét mặt, từng cái thở dài khe khẽ. Tui có tệ lắm không, khi chẳng được lấy một lời hỏi hăn, một cái dò hỏi ân cần.
Tui vẫn còn đây mà, giờ này HN đang lạnh lắm phải không? Tím mưốn ưống một ly trà hoa hồng với quán không :huglove: và nghe Biển Khát (http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F15A/) nhé :hug:
Trang Sassy
29-11-2008, 10:41 AM
Quán đổi màu xanh nhỉ?? Em thích màu xanh này hơn màu xanh kia ^^
Vì nghĩa là quán đã là quán thực sự, ko còn là 1 vị khách VIP nữa :huglove:
Cho e 1 cái j đó có thể uống được đi..Em lạnh - và e rối bời quá thể..E nhớ 1 ai đó..Hãy xoa dịu nỗi nhớ cho em :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.