Xem đầy đủ chức năng : Takê quán - đặt nỗi buồn lên ô cửa ...
.MAI.
06-04-2009, 06:33 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/music/Live-And-Let-Die.wma
1 ly cafe cho những gì hơi quá lên hơn 1 tí. Đang khi không chợt nghĩ tới những gì anh nói, nếu không như thế thì em không quên được anh. Và cuối cùng cái cách mà anh chọn để em có thể quên là anh làm cho em phải hận anh ư? Mà thực ra em có hận đâu - hận chi một người đã chết!
SG chiều nay nổi gió kéo mây đen kịt nhưng mưa cứ như xổ mũi, thật chán! Khỉ gió nhà nó cái headfone, nghe rock mà cứ nhão nhè nhão nhẹt. Điên hết cả tiết lên.
Live and Let Die. :so_funny:
Mây Phiêu Lãng
06-04-2009, 03:41 PM
Một tách trà nóng thơm lừng mùi hoa cúc vào buổi sớm mai nhé. Tớ sẽ bắt đầu ngày mới với nhiều niềm vui, phải thế không?! :D
lukhachmuathu
06-04-2009, 09:59 PM
http://www.pqtraquan.com/traquan/data/images/1001200923-images1015191_tra2.jpg
Một tách trà giờ này có phải muộn không, chưa muộn cho buổi trưa yên ả, sau những giờ làm việc miệt mài, ta lại trở về với một chút bình yên...
Hãy thưởng thức và nghỉ ngơi cho buổi chiều làm việc thật hăng say nhé
p.s: hối lộ sếp :so_funny:
tieuphudoncui
06-04-2009, 10:53 PM
Chào chủ quán! Mình là khách mới đến quán lần đầu.
Hôm nay mưa to quá! Làm ơn chỉ mình chỗ nào yên tĩnh nhé! Một góc nào đó cũng được, chỉ cần góc có cửa kính thôi. Cho mình một ly capuchino. Mình muốn vừa uống vừa ngắm những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài ô cửa.
.MAI.
06-04-2009, 11:06 PM
Nàng chủ quá iêu dấu của ta ơi :hug:
Có một khi nào đó mà chủ quán tự thân ra mời từng người, từng người trong cái quán nhỏ cũ kỹ ngồi xích lại gần nhau giữa một chiều mưa rả rích chỉ để nghe những thổn thức của nhau, thắp nến lên và thay chiếc loa nhạc xập xình đủ thứ nhạc ấy đi và nhờ ai đó đánh 1 bản ghita nhỉ.
Tự nhiên ta mường tượng cái dáng tất tả của chủ quán khi nối kết người với người - thật ấm cúng. Ta đang xích chiếc ghế con con của ta đây nhưng còn đang kiếm xem nên xích về phía nào :D
p/s: đề nghị hôm nào đẹp trời tuyển mấy anh phục vụ nhé. Nhìn mãi cô chủ quán chán mắt rồi :phu:
lukhachmuathu
06-04-2009, 11:16 PM
Cho bạn tieuphudoncui: Xin mời bạn capuchino
http://2.bp.blogspot.com/_KICFMvUsblk/R4UB1XF9i7I/AAAAAAAAAhI/0Ob7M4JTTzg/s400/capuchino.jpg
Và hãy thư giãn, hãy thả mình theo những cơn mưa hoang hoải ngoài trời, tự tìm cho mình một chút bình yên lặng
Quán rộng, hãy ngồi nơi nào mà bạn muốn nhé :D
Cho bạn .MAI.:
Nến của bạn đây, những ngọn nến cháy mình vì cái ánh sáng nhỏ nhoi, hãy thắp lên trong tim bạn ngọn nến của tình yêu và hi vọng nhé
http://img74.imageshack.us/img74/1430/ngonnen2cq.jpg
Đợi chàng đẹp trai này đi học guitar rồi sẽ mở cho nghe nhé, đĩa guitar của quán hư rồi :D
Quán mới có phục vụ mới nè, đẹp trai nhất quán :so_funny:
tieuphudoncui
06-04-2009, 11:19 PM
Uống hết ly cafe rồi mà lòng vẫn bâng khuâng. Buồn! Dường như đó là cảm giác đang hiện hữu trong con người mình. Muốn nghe 1 bản ghi ta nhẹ nhàng, tiếp tục ngồi ngắm mưa. Chủ quán ơi! cho một ly nữa nhé!
Ngồi chờ em về mà sao lâu quá! Dường như thời gian đang ngừng trôi, đếm từng phút giây để rồi thấy lòng càng trống trải cô đơn.
Con đường như chưa bao giờ thêng thang thế, dường như nó đang dấu em ở 1 góc nào đó, không cho anh nhìn thấy, không cho anh chờ đợi, không cho anh được gặp em.
Nhớ quá cô giáo của anh ơi!
Cyclone*
06-04-2009, 11:58 PM
Quán có trà sữa chứ chủ quán :) Hay là.. cho phép em tự phục vụ nhé
http://i248.photobucket.com/albums/gg174/nhozway/thum_247e7127732ae2.jpg?t=1239084327
Em thèm chút vị ngọt.
Mấy chuyện cũ qua rồi. Em chẳng muốn nhớ về chúng nữa. Vứt ngang qua ô cửa sổ rồi tung chúng lên trời. Em sẽ gửi những nỗi buồn ấy theo mây theo gió. Chúng sẽ tan hay sẽ lãng du nơi miền nào đấy . Mặc kệ. Em muốn quên, và sẽ quên. Em ghét một quá khứ từng là cô độc ..
Em thấy trước mắt mình bớt hư hao, biết trải lòng ra và đứng vững. Tự dặn bản thân kiên cường lên đôi chút, em bước đi được, em nghĩ rằng em tiếp tục đi những bước tiếp theo được và em tin điều đó. Mặc dù chỉ một mình.
Nếu em cười, em kiên cường lên thì sẽ được gọi là ngoan chứ nhỉ
Trẻ con ngoan sẽ được trà sữa, trẻ con ngoan thì có bạn phải không ?! Hi vọng thế :)
Em sẽ chọn một bàn gần cửa sổ. Nếu là buổi sáng thì bên cửa sổ sẽ có nắng hanh hao, có gió ấm và niềm hi vọng. Cơ mà đã chập chiều rồi, nơi em ngồi sắp có mưa đấy, gió lạnh hẳn. Miên man nghĩ đôi điều, dường như em quá đa cảm ấy nhỉ. Đa cảm chẳng xấu, nhưng lại không tốt cho em lúc này.
Thèm trà sữa.. thèm một chút mạnh mẽ ..
Mời chủ quán li này, thuởng thức cùng em nhé ! Chị có thích trà sữa không. Sẽ ngọt đấy :). Trẻ con thích vị ngọt, chị nhỉ ...
http://i248.photobucket.com/albums/gg174/nhozway/02f9bbf45e70c1ce3c210c26bc05fbd5.jpg?
Lost.
07-04-2009, 08:31 AM
1 ,2 hôm trước xem phim Anastacia - câu chuyện thiên hướng cổ tích kể về 1 nàng công chúa bị thất lạc từ nhỏ, xem xong phim vẫn còn mê mẩn 1 bài hát , và lẩm nhẩm And a song, somone sing, Once upon a december...
Thấy âm điệu của nó nhẹ nhẹ với cái kết thúc của một câu chuyện cổ tích , khiến mình cứ lâng lân trong cái trạng thái đó kha khá lâu !
Nên mò lên tìm lại ca khúc này !
Mời cả quán cùng nghe nhé , bình yên lắm !
http://file.17vn.com/79fc399cb06051f43f11cdb9195c39dc/Once_upon_a_December_-_Deana_Carter.wma
Mình sẵn sàng chuyển tiền đt cho một thuê bao hết tiền chỉ để họ nhắn tin với mình những khi mình cần - có quá lố bịch không nhỉ - người ta vẫn hay dùng vật chất để làm thành niềm vui hạn hẹp như thế mà !
Những thứ thừa thãi và đầy rẫy dễ gây nhàm chán.
Thế là lại mạo hiểm để thấy mình thoải mái và muốn được là người có quyền nắm giữ !
....và một bài hát, một người hay hát...
tieuphudoncui
07-04-2009, 11:12 PM
Chủ quán ơi! Cho một tách capuchino có hình trái tim nhé!
Mình lại ngồi ở góc bàn có cửa kính nhìn ra ngoài đấy!
Hôm nay khung cảnh khác quá! Con đường mưa hôm qua đâu rồi nhỉ?
Chỉ thấy những bông sen vàng đang nở, một mùi hương sen thoang thoảng ngây ngất lòng.
.MAI.
08-04-2009, 12:22 AM
Trưa nay quán vắng. Lâu lâu như này vậy mà hay.
SG mấy bửa này cứ sáng nắng chiều lại mưa. Cứ ngồm ngộp khó thở khó ăn khó ở thế nào ấy. Tự nhiên thấy nhơ nhớ và muốn được nói chuyện với một người bạn rất bình thường.
Trưa nào cũng nghe Imagine - Vox Angeli (http://mp3.zing.vn/mp3/hotplaylist/hot-nhac-hoa-tau.html), thấy thích ơi là thích.
P/s: Bạn ấy ơi, cappucino không có vẽ hình trái tim được đâu bạn nhé. Chỉ có latte art thì mới có thể vẽ trái tim lên được thôi. Ngày trước mình cũng từng làm những ly cappu và latte như thế nhưng mình không vẽ được hình trái tim :D Mình chỉ vẽ được hình mạng nhện và bông hoa thôi. Bạn có muốn thử không? :)
tieuphudoncui
08-04-2009, 01:30 AM
Không được à! Vậy cho mình 1 tách nhé!
Ngoài trời lại nổi giông rồi! Sao thế nhỉ? Hình như thời tiết thay đổi theo cảm xúc của mình thì phải.
Sáng vui, chiều buồn, không biết tại sao nữa. Mình là con trai cơ mà sao lại thế nhỉ?
Hôm qua đã chờ được người ta, đã đi cùng người ta, vậy mà sao lại buồn. Không hiểu nổi mình nữa.
.MAI.
08-04-2009, 01:46 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/04/08/6edd541b758527c409d19e98f27524ba.jpg
Đây, latte thế này chắc chắn mình làm được :D Chỉ cần có 1 cái máy be bé thôi là làm được. Tuy vậy latte mình nghĩ con gái uống vẫn hay hơn vì lượng sữa nó gấp 3 lần lượng cafe hột cơ. Còn cappu thì lượng sữa chỉ bằng 1 phần 2 của lượng cafe, chủ yếu là tạo bọt mịn :hihi: Nếu bạn thích cafe hơn sữa thì nên uống cappu.
À, mà bạn có biết, dùng latte với bánh quy là rất hay ho không nhỉ :D Thử chút nhé!
http://img.photobucket.com/albums/v82/Khanh2002/Picture007r.jpg
Chợt nhớ lại quãng thời gian không cần thiết phải nhớ ấy. Mùi cafe và bột mì cứ quyện khắp không gian trống và thoáng.
SG dở hơi.
p/s: nghe đồn quán đang chuẩn bị tuyển nhân viên - có thực hay chăng?
tieuphudoncui
08-04-2009, 02:35 AM
Dùng latte với bánh quy à? Sao lại không nhỉ!
Hôm nay chắc lại phải chờ người ta rồi. Mùi cafe, mùi bánh càng làm tăng thêm nỗi nhớ người.
Chờ! có lẽ takê sắp trở thành quán quen của mình rồi.
Ngồi ngắm nhìn mưa rơi, nhâm nhi tách cafe nóng, cảm nhận nỗi buồn từ từ dâng lên trong lòng.
Mong sao có một ngày được ngồi bên cạnh người ta trong quán nhỏ này!
Cô giáo của anh ơi! Anh nhớ em lắm!
p/s: Cũng không biết nữa. Nếu có mình sẽ xin một chân phục vụ.
jainie
08-04-2009, 07:56 AM
Tối lạnh quá, mùa hè rồi thì phải, chỉ có mỗi tối là lạnh, thế quán có sữa chua không nhỉ? :D
Tự dưng lại muốn nghe "Và tôi cũng yêu em" của Lê Hiếu, lâu rồi minhfkhoong nghe nhạc Việt ^^
tieuphudoncui
08-04-2009, 07:29 PM
Chủ quán ơi! Lại cho một tách capuchino nhé! góc mọi khi ấy.
Hôm nay lại buồn rồi! Sao ngày nào mình cũng buồn nhỉ!
Từ khi gặp cô ấy, mình luôn phải buồn.
Hôm nay trời lại mưa rồi.
LYLY221
08-04-2009, 08:05 PM
Chủ quán kiếm chỗ nào yên tĩnh, vắng người tí. Chẳng muốn để ai nhìn thấy mình với đôi mắt sưng vì khóc thế này. Mang cho mình luôn một chai balley nhé , tỉnh hay say không là vấn đề đang muốn uống. Buồn , bực và Chán nản là tâm trạng mình bây giờ không thể kiềm chế và che giấu được nữa :(
.MAI.
08-04-2009, 08:48 PM
Bạn thân mến!
Tôi muốn nói rằng tôi chẳng được như chủ quán Takê này. Tôi chẳng biết cách an ủi, chẳng biết cách quan tâm như thế nào cho vừa đủ, chẳng biết bày tỏ. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể ngồi hằng giờ để lắng nghe bạn nói - về cuộc sống.
Chủ quán mấy nay chắc bận việc gì đó, tôi mạn phép vậy.
Cho vị khách bàn 542 một cappucino - không biết bạn buồn như thế nào nhưng chỉ muốn nói nhỏ điều này "Hãy vui khi còn có thể yêu thương, đừng để khi nó lụi tàn rồi mới giật mình tiếc nuối". Thế bạn nhé!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/04/09/fac1813411bfb9b6d9a299455758b2b9.jpg
Và cho cô bé ở bàn 542 - những lúc này, tôi có thể đặt lên bàn em tách trà nóng được chứ. Dĩ nhiên em sẽ cau màu hoặc có thể sẽ khó chịu. Tôi không biết cách chiều lòng khách đâu nhưng tôi bướng bỉnh nghĩ rằng - tách trà nóng khi này sẽ làm tâm trí em thoải mái hơn. Để tâm trạng mình co giãn ra 1 tí, thư giản nào. Biết đâu sẽ tốt hơn chăng?
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/04/09/e5af528b8356bea7724f90d47295fe0a.jpg
Và tôi mời bạn, bạn và cả bạn ờ bàn 450 nữa, nghe cùng tôi bài "Khúc Thuỵ Du" nhé. Chẳng hiểu sao, đương lúc này tôi laị muốn nghe nó. SG đang rất nắng, những tàn cây đang rất xanh. Có lẽ tôi phải nói chủ quán nới rộng mảnh vườn phía trước cổng vậy. Nhân đây tôi rất muốn kể lại cho 2 bạn nghe 1 câu chuyện mà cách đây 2 tuần tôi đi tĩnh tâm ở nhà thờ và nghe được .
Hai người đàn ông bị bệnh nặng cùng nằm điều trị chung một phòng bệnh. Một người bị bệnh nước trong phổi còn người kia bị liệt nửa người.
Vào mỗi buổi trưa, người bị bệnh phổi phải ngồi dậy khoảng một tiếng đồng hồ để phổi được khô ráo. Giường của ông ta đặt gần ô cửa sổ duy nhất trong phòng.
Còn người bị liệt thì suốt ngày phải nằm trên giường. Họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, bạn bè, cuộc sống... và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời còn phục vụ trong quân ngũ.
Mỗi trưa, khi người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, ông ta thường tiêu khiển bằng cách kể lại cho người bạn cùng phòng nghe về những gì mình nhìn thấy bên ngoài cửa sổ.
Qua lời kể của bạn, người bệnh ở giường bên kia như được sống lại trong thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài khung cửa. Nơi đó có một công viên xanh ngát với hồ nước trong xanh, thơ mộng cùng đàn thiên nga thong thả lượn quanh. Cạnh đó, những đứa trẻ đang thả lên mặt hồ phẳng lặng những chiếc thuyền bằng giấy. Những đôi tình nhân tay trong tay đang dìu nhau dạo chơi quanh luống hoa hồng đỏ thắm... Tất cả như một bức tranh thơ mộng đầy màu sắc. Trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể thì ở giường bên kia, bạn của ông đang lim dim đôi mắt, mường tượng trước mắt mình một khung cảnh đẹp như mơ.
Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ kể lại cho bạn mình nghe về một cuộc diễu binh đang diễn ra bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia nhưng người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra quang cảnh hùng tráng ấy.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua.
Một buổi sáng, như thường lệ, cô y tá trực đem nước đến cho họ, thì tình cờ phát hiện người bệnh nhân nằm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành đêm qua.
Sau cái chết của bạn, người đàn ông bị liệt yêu cầu được chuyển sang chiếc giường cạnh cửa sổ. Trên chiếc giường mới, nén đau đớn, ông tìm mọi cách chống tay từ từ ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng trước mắt ông chỉ là một bức tường trắng xóa.
Mãi sau này ông mới biết được sự thật: người bạn quá cố của ông là một người mù, thậm chí ông ấy còn không thể trông thấy được bức tường vô cảm kia. Điều ông ấy muốn là đem lại cho bạn mình niềm vui và sự an ủi.
Rồi, giờ thì cafe, nhạc và suy ngẫm 1 chút nhé! :)
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/Khuc%20Thuy%20Du%20-%20Bao%20Yen%20%5BNCT%209966655353%5D.mp3
Còn giờ, tôi đi kiếm coi chủ quán đang ở đâu rồi :hihi:
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
09-04-2009, 02:49 AM
...
Hôm nay trời mưa, lại nhân lúc em có hứng hồi tưởng. Để em kể cho anh nghe chuyện Vô Thường của em ngày xưa nhá, nghe không, nghe không :5:. Không nghe cũng phải nghe, em mở đài đây :cr:.
Hồi trước, em cũng có một quán quen - Vô Thường ấy - hầu như ai cũng biết là thế. Em tới đó thường xuyên được hơn 2 năm, từ những ngày đầu mới vào NDOL, cho đến những ngày biết yêu một người con trai, rồi cả những ngày dài lê thê đưa tang tình yêu của mình. Cái quán cafe ấy, đắng có, ngọt có, hạnh phúc có, đau buồn có, nước mắt có, nụ cười có ... Nói chung, mọi thứ cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố của em đều đã từng in dấu ở đó. Em đến, nhiều khi cũng chẳng phải vì thích mà đến cũng như một thói quen. Có nhiều thói quen người ta không thích nhưng cũng không bỏ được, dạo ấy Vô Thường với em cũng thế.
Nhưng nhớ nhất, là một sinh nhật của em, khi tới đó "chẳng biết phải tại tôi may mắn hay là quán chiều khách hoặc giả là chủ quán cũng thích tháng Tư mà bàn nào cũng để một nhành hoa Lys bé bé, xinh xinh nằm e lệ 1 góc bàn. Hương Lys dịu nhẹ, với khúc nhạc Trịnh du dương và cái không khí nồng nồng, ngái ngái mùi của đất sau cơn mưa như quyện lấy hồn người. Tôi biết, có lẽ, mình đã tìm thấy chốn Bình Yên để gột rửa những ưu phiền. Tôi yêu Vô Thường rồi."
Tình yêu mà đã thành thói quen, thì khi nó chết sẽ như thế nào?
Bây giờ Vô Thường của em chết rồi. Chết tức tưởi một chiều mưa tháng 7 khi quán sang tên cho chủ khác. Bây giờ em ghét Vô Thường, ghét cái thói kệch cỡm, cái thứ sắp đặt nửa mùa, giả tạo và bắt chước ấy của nó. Giờ nó chẳng có tên là Vô Thường nữa mà mang tên Cõi Xưa, em vẫn ghét nhưng thỉnh thoảng vẫn tới.
Con người có những điều thật lạ mà chính mình đôi khi cũng không hiểu hết được. Em đang nghe cái âm thanh đang phát ra từ chiếc máy hát cũ kỹ mà cô nàng bàn kế bên đang mở. Em nhớ anh, nỗi nhớ cũng như thói quen. Thói quen ấy đã trở nên quen thuộc lâu quá rồi, em chẳng bỏ được nữa. Trời mưa, tháng Tư một nửa là nắng, nửa còn lại dành cho Mưa. Em nhớ Anh.
nghiemvan
09-04-2009, 05:40 AM
[CENTE
R]cho tôi một ly trà đá pha cà phê[/CENTER]
hãy đặt nó trên một cái khay bằng gỗ. Một chút bánh hoa cúc.
tớ sẽ ở góc trong cùng cạnh một bình hoa nhài
cái tâm trạng của tớ hiện giờ y như những gì mà tớ miêu tả và cần
có hiểu ý tớ không?
giờ tớ đã không còn tin mình nữa rồi:thatall::thatall::thatall::thatall:
A ha! Tháng Tư đích thực đã về rồi.
Cây hồng xiêm trong sân trường mình quả to tướng, thu hoạch đến nơi rồi. Mùa hè trường mình thành một vườn hoa quả, nào nhãn, hồng xiêm, xoài, ổi, đủ cả. Nhất là nhãn, chĩu cha chĩu chịt, hàng dài từ trong sân kí túc ra đến cổng trường. Nhớ hè năm ngoái đi học lại thể dục, tưởng ngán chết đi nhưng cuối cùng lại sung sướng vì được rút giầy ném nhãn. Thầy cũng ném, trò cũng ném, cán bộ công nhân viên thì lấy sào ra trẩy, không khí nhộn nhịp như hợp tác xã vào mùa. Sinh động, vui nhộn và thật tươi mới.
Chỉ còn mùa hè năm nay để tận hưởng không gian nhẹ nhàng, vô tư của thời đại học này thôi. Cũng thoang thoáng buồn đấy, nhưng mà thôi, cũng đành tặc lưỡi kệ vậy. Ai rồi cũng thế mà!
Quán cho một ly cafe đen, rang cháy và ít đường nhé.
Nồng nồng vị mùa hè.
Cyclone*
09-04-2009, 08:03 AM
Giờ thì tháng tư về thật. Đang bước đi, đang trải lòng mình ra cùng khúc tự tình tháng tư êm trầm, nhẹ ấm.. Tháng tư nhắc em nhớ về bạn ấy, một người em gái nhỏ. Bóng dáng bạn ấy trong em giờ quá đỗi lớn lao, bạn ấy là mùa hạ, là nỗi nhớ miên man.. da diết..
Bạn đến cùng mùa tháng tư và cũng ra đi chập tự mùa ấy...
Bắt đầu từ đấy, hay tự khi nào chẳng biết, mùa hạ dần trở thành mùa nỗi nhớ miên man, hương sắc mùa hạ dệt cho em những sợi trầm mặc của góc khuất tâm hồn. Nhớ..
Em vẽ mùa hạ thành nỗi nhớ. Một bức hoạ xa xăm nồng thuở...
Em gọi mùa hạ là nỗi nhớ. Một tiếng gọi không thanh điệu, sắc âm...
Và giờ đây.. Mùa hạ đang về bên ô cửa số của quán. Một chỗ quen, chỗ ngồi bên ô cửa số... Chỗ ấy có nắng, nhỉ :)
http://i248.photobucket.com/albums/gg174/nhozway/ddc6.jpg?t=1239288365
Chủ quán ơi, có thể mở một bản nhạc Trịnh nào đó không :)..
Thèm nghe, thèm buông lơi mình trong nỗi nhớ..
Mời Evy li này nhé :)
Hạ đến thật rồi bạn nhỉ. Hương mùa hè đang bảng lảng đâu đây...
http://i248.photobucket.com/albums/gg174/nhozway/ddd5.jpg?t=1239288423
tieuphudoncui
09-04-2009, 10:26 PM
A ha! Tháng Tư đích thực đã về rồi.
[....]
Vui thật! Mình cũng đã từng có một thời như thế! lâu lắm rồi! Giờ thì không còn nữa. Nhưng đây là takê quán bạn à! "Đặt nỗi buồn lên ô cửa".
Bạn nhìn qua lớp kính cửa sổ kìa. Tất cả đã hiện hữu ngay ngoài đó, một vườn quả chín mọng, mấy người đang thi nhau trẩy, không khí thật vui.
Cho phép mình pha giúp bạn ly cafe đen nhé! Chủ quán dạo này đi đâu rồi ấy! Khách trong quán bây giờ phải tự phục vụ hoặc giúp nhau thôi. Toàn khách quen mà.
http://thegioihoanmy.vn/Upload/image/Thuvien/Anhdiendan/42-18606277.jpg
tieuphudoncui
09-04-2009, 10:54 PM
"Tưởng rằng đã quên" một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn dành cho nỗi nhớ của bạn bàn số #547
Chúc bạn tìm thấy "mùa hạ" của mình.
http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny82Zi83NmYwMGUxMTI1MzMwMWFkYmM0ZDg1ODJlMzJkOTUzY S5cUIbaBmUsICDN8VMaw4WeBdUngfWeBmmUsICgUdUngG6sW5n IMSQw6MgUXXDqm58S2jDoW5oIEx5fGZhWeBHNl
tieuphudoncui
10-04-2009, 01:18 AM
Giúp chủ quán phục vụ mọi người nhiều mà quên mất mình cũng là khách.
Bà chủ ơi! Cho một ly Lemon drop Martini nhé!
Hôm nay cảnh vật yên bình quá! Một bầu trời trong xanh không gợn chút mây, một thảm cỏ xanh trải dài mênh mông tới tận chân trời. Vài cậu bé đang cười đùa chạy nhảy, tiếng cười như vang mãi vào không gian.
Ngắm nhìn cảnh vật thấy lòng mình thanh thản.
lukhachmuathu
10-04-2009, 02:36 AM
Xin mời bạn Lemon drop Martini :D
http://z.hubpages.com/u/325406_f260.jpg
Hãy tận hưởng bình yên của riêng bạn, vì bạn biết đấy, đôi khi bình yên ở cạnh bên ta mà ta không hề hay biết
p.s: mình là bạn của bà chủ, xin phép phục vụ bạn nhé :D
lonelysmile232
10-04-2009, 03:56 AM
Chị ơi cho em một Chocolate nóng thật nóng, một góc nhỏ và một khung cửa sổ màu xanh nhé...
Sài gòn chiều nay mưa...một chiều mưa vắng anh...mưa trong lòng và mưa trên đôi mắt em...
Chị ơi, có khăn giấy không chị...
Mở giùm em Thiên Sứ Tình Yêu của Lê Hiếu chị nhé... chiều nay em muốn nhớ...
Cyclone*
10-04-2009, 05:19 AM
[..Những nấc thang hối hả cứ dồn ứ.. Muốn tìm những góc bảng lảng khuất, muốn né và tránh...]
Chẳng muốn chạm mặt nhiều việc, chẳng muốn gặp người ấy, cũng chẳng muốn đối mặt với quá nhiều thứ rối mù khắc khoải. Em là đứa ngốc, em là một đứa trẻ chẳng mấy khôn, vì em không biết làm thế nào để đối mặt nên em chỉ u hoài tránh né.
Thèm là em của ngày xưa. Em sẽ cười, sẽ nói nhiều, sẽ mạnh mẽ và không bao giờ mất tự tin vào bản thân. Em của ngày xưa ấy, em yêu bản thân nhiều hơn là quan tâm đến những điều vụn vặt xung quanh..
Học cách quan tâm một chút, học cách mở lòng ra một tí.. lại ôm đồm về mình một ôm đầy ắp khắc khoải, chán chường..
Nếu em sống được lạnh lùng hơn.. Nếu em cùng ra đi cùng với mùa hạ.. Nếu đừng cho mùa hạ là nỗi nhớ.. Nếu, ừ thì rất nhiều nếu. Bởi thế mà cuộc đời này lắm giả thiết. Giả thiết nhiều, thế còn kết luận đâu, chả thấy... Ừ, thì chả thấy, chả biết..
A-a-a !
Muốn hét thật to, muốn vỡ tung, muốn tan vụn ra.. Muốn là một cơn gió, muốn là một đụn cát. Muốn , muốn nhiều thứ..
Và cũng không muốn...
Người ấy đã từng nói, cuộc sống sẽ cho em rất nhiều lựa chọn... Ừ, nhiều thế ! biết chọn làm sao, biết thế nào mà chọn
Nếu em chọn đối mặt thay cho tránh né.. Nếu..
Nếu em gọi một Rhum..
Mà thôi, cho em một trà sữa nhé chủ quán :)
Chọn một vị ngọt, sẽ dễ dàng hơn ...
Vẫn là cần một bản nhạc Trịnh..
Vẫn là chỗ bên cửa sổ
Ở đấy có nắng và gió nhỉ
Nắng - gió mùa hạ
.. Sẽ ấm ..
p/s: tieuphudoncui ...:hug:...
:*Tím_1234*:
10-04-2009, 06:53 AM
giờ đêm đã lạnh rồi . tôi bước chân vào take6 quán- mà chủ nơi đây lại là friend của tôi- veropnica nguyên. đến với take6 quán tôi k cần cafe, tôi chỉ cân dc uống 1 ly trà sữa............ ngâm nhi thưởng thức cái vị béo của sữam thơm lừng của trà................. và tôi cần 1 bản nhạc nhẹ- vì tôi là 1 con người hiền, màu sắc tôi mặc cũng nhẹ nữa............... ôi, cảm giác sao mà khó quên, 1 cãm giác.............. cảm giác nồng ấm, trong khi gió ngoài kia và nước đá làm tôi lạnh.......................ta kê quán đã là 1 quán cafe lý tưởng nhất trong cuộc đời cũa tôi. nó sẽ ghi lại 1 dấu ấn k thể quên trong tuổi đời thứ 14 của tội
đây là cảm xúc tinh khiết, k lẫn dối trá
độ tinh khiết : 100%:so_funny:
shmily_sily
10-04-2009, 07:20 AM
Mưa! Lại mưa nữa rồi!
Shi chẳng biết mình yêu mưa tự bao giờ!
Lâu rồi, chẳng còn đủ thời gian ghé cafe nữa, rất lâu rồi...........
Bỗng dưng thấy nhớ, mà ko, chẳng còn múôn nhớ.....
Lại thích tất bật, hối hả, để ko còn nhớ về..........
*****
ENTER! OK?
Pà chủ oy! cho nhok 1 nâu nhé!
Ko fai nhok là đứa trẻ hư đâu, nhok nghiện nâu rồi ( thường thì nhok 12 ko đc vào cafe, nhưng mặc kệ, ai bít mình 12 đâu nhẩy.^^.)
Chỉ là nhok mún trải lòng, suy ngẫm lại tất kả mọi thứ ( đã có một khoảng thời gian, nhok tự cho mình cái quyền bỏ bê tất kả, để rồi chui vào một goác yên tĩnh, ngồi pó gối, nhâm nhi tách cafe, cố để mọi thứ trở nên vô hình).
Lâu rồi, nhok ko còn có cảm giác ấy nữa!
Liệu có phải mọi thứ đã quay về như cái thưở ban đầu???
Ko chắc....
Thật ra là.......
Sợi cảm xúc của nhok chạy đâu mất rồi!
Mọi thứ, tất cả..........lệch lạc, mờ nhạt,
Đến lúc nhok cần buông tay ra, để tất kả chỉ là một khoảng không vô hình
Như chưa từng bao giờ có.........
I'm OK???
Em sẽ chết cho thứ chưa từng có
Để ko bao giờ phải mệt nhoài suy nghĩ
Em...............
Mưa..............
Cafe..............
Vô hình.............nhé????
Cho em 1 pản ballad nhẹ, thật nhẹ, để tâm hồn có thể hoà vào mọi thứ
.MAI.
10-04-2009, 07:22 AM
Không mệt nhưng lại thấy rất mệt.
Có những cái dù biết càng cố cũng chẳng có nghĩa lý gì nhưng vẫn cứ cố. Cố để rồi chỉ thấy tác hại nó rành rành hơn. Boải oải.
Hình như chiếc ghế sofa đỏ bọoc đô ở góc tối ngay chỗ máy hát chẳng mấy ai ngồi thì phải. Mình sẽ ngồi ở đó vậy, các bàn ngay cửa sổ đã hết. Bỏ dép, bỏ chân lên ghế rồi tựa vào gối bên thành ghế. Mình muốn 1 chút yên tĩnh, tạm thời thôi. Người thì nhỏ bé mà ghế thì thật rộng, trống trải cứ như cảm giác.
Quán đang mở nhạc gì ấy nhỉ? Khốn thay không thể nghĩ ra được gì vào lúc này...
muathutim
10-04-2009, 07:26 AM
Mình ngu nhất trên đời , bao nhiêu sức còn lại trút hết vào chiều nay , tối nay thì tha hồ mà tận hưởng đau khổ.
Đã bảo là sẽ bình tâm suy nghĩ , suy nghĩ thật kĩ , lần suy nghĩ cuối cùng về chuyện ấy để ko bao giờ hối hận hay tiếc nuối gì cả. Dzị mà bỗng chốc mình lại ko muốn suy nghĩ nữa. Điên quá đi.
Giờ chỉ mong đến 15 và 30 ^^
Thế nào là nỗi buồn. Có ai trong quán biết không?
Ví như một người đang nghĩ là mình rất vui nhưng không hiểu sao vẫn thấy mắt ươn ướt, lòng thấy nhoi nhói, thế có là buồn không?
Nơi khung cửa nhỏ đã biết bao nỗi buồn để lại.
Tự nhiên chẳng muốn chất chứa thêm những nỗi niềm như thế. Sẽ giấu thật sâu vài thứ.
Cảm ơn những người bạn trong quán đã cho mình một li cafe thật ngon.
Hôm nay lại đen nhé. Và cắm thêm môt bình hoa màu xanh nữa chứ.
Mong cho lòng dịu lại.
Cyclone*
10-04-2009, 11:14 PM
Trưa rồi, quán vắng, chẳng mấy những bước chân dạm qua lại..
Trưa rồi thì nắng lên cao, gió cũng nóng nữa..
Em thèm một vòng ôm, có thể là của anh, của chị, của những người thân hay bè bạn..
Trưa rồi, thì nóng nhưng không đủ ấm...
Cho em gọi một margarita nhé hay thứ thức uống nào man mát, có đá ấy.
Nóng thật, cái nóng của hè, của những đận sốt sắng..
Vẫn.. chờ một người bên cửa sổ...:)....
lukhachmuathu
10-04-2009, 11:50 PM
Không biết em muốn dùng margarita loại nào, thôi mời em loại này nhé
http://lukehoney.typepad.com/the_greasy_spoon/images/2007/11/09/margarita.jpg
Mây Phiêu Lãng
11-04-2009, 08:21 AM
Quán hãy cho tớ 1 ly sinh tố nhé. Tớ cả ngày hôm nay hành quân dã ngoại, đi bộ hơn 10 km đường rừng. Chao ôi... Mệt, nhưng vui! :D Mấy đứa con gái bọn tớ, cuối giờ được ban chỉ huy tuyên dương và tặng hoa vì đã có công vượt khó đấy! :sr: Giờ thì chân cẳng tớ oải quá chừng rồi nè, nhưng tớ tự hào lắm, bởi tớ không phải là người đào ngũ và thậm chí còn khoẻ hơn khối anh cao to, mập mạp :cr: Sau khi leo lên 3 quả đồi, đứng trên đỉnh cao 559 (cao 559 mét so với mực nước biển - điểm cao nhất thành phố), nhìn bao quát, thu gọn toàn bộ thành phố trong tầm mắt mà thấy đẹp mê hồn. :D
Vẫn còn 1 nửa chặng đường của lớp học nữa, tuy vất vả, mệt nhọc, nhưng tớ đã cảm thấy gắn bó với nó lắm. Toàn những thầy giáo vui tính, đẹp trai và những anh chàng bạn học đáng yêu không hà :mpl: :sr: Tớ đảm bảo là chủ quán sẽ ghen tỵ phát khóc lên vì không được tham gia lớp học này để cùng ngắm zai đẹp với tớ đấy :cr:
Cyclone*
11-04-2009, 08:39 AM
ss dùng sinh tố sữa dừa nhé..:).. Hi vọng tối nay ss có những giấc mơ đẹp về... :hihi:
chia sẻ mí anh chàng đó cho em thay chủ quán đê :cr:
http://www.amthucdongduong.com/upload/food/sinh%20to%20dừa.jpg
:hug:
# Anh lukhach: loại nào cũng được anh ạ :) cảm ơn anh nhiều nhé... Lúc này em thấy chán chường nhiều quá...:rain:..
Tim tôi khóc!
Tình yêu tôi khóc!
Lý trí tôi cũng khóc!
Ai đó - cho tôi cái gì đó đủ để bản thân tỉnh táo trở lại..Đã nói là ko dằn vặt nữa, thế mà vẫn cứ dằn vặt.Ngu si thật !
tieuphudoncui
12-04-2009, 10:56 PM
@lonely smile 232:
Bạn hãy ngồi chỗ này nhé! Nhâm nhi cốc chocolate nóng, ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa và nghe bài Thiên sứ tình yêu.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/10/21/334f4e126812354769c1b315cb86c995.gif
http://i96.photobucket.com/albums/l164/dragon2508/Hot_Chocolate_by_Aspirant_Artiste.jpg
http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9iMi81YjJmOTdmNWRjNTQ4ZThkZDmUsIC1M2ZiOGQ0ODmUs IC3YWYwOC5cUIbaBmUsICDN8VGhpw6pdUngIFPhdUng6kgVMOs WeBmggWmUsICOqdXxMw6ogSGnhdUngr91fGZhWeBHNl
tieuphudoncui
12-04-2009, 11:19 PM
@Evy:
Cho phép tôi phục vụ những gì bạn cần nhé!
http://i5.photobucket.com/albums/y185/assassindienro/grin/l-green-maple-leaves_1051.jpg
http://www.channhu.com/VuonChanNhu/images/Bouquets/Bouquet27t.gif
Bạn hãy vui lên đi! Đằng sau chiếc lá kia là cả một bầu trời rộng lớn để ta tự do vươn cánh bay lên chứng tỏ mình.
Cafe đen của bạn đây! Bên cạnh có sữa đấy! Hãy thử cho vào một chút để cảm nhận sự ngọt ngào của cuộc sống bạn nhé!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/218635/cafenwn0.gif
...Rốt cuộc là chẳng nhìn ai nữa, cứ nhìn vào gương thôi...
Kết luận cho một chủ đề mà chiều nay mình ngồi bàn luận. Mình ở đâu trên thế giới này?
Câu trả lời tưởng như đơn giản nhỉ. Bảng khai có dòng: "Địa chỉ thường trú", điền thế nào thì là thế.
Cơ mà đó chỉ là về mặt địa lí giản đơn, còn về mặt khác thì sao, vị trí xã hội, tình cảm, gia đình, thân thế...tất tần tật sẽ xác định cho cái "Ở đâu" ấy.
Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng thấy nhiều người kém mình. Buồn vui cũng theo đó mà thay đổi, thế thì sống thật khó.
Thôi thì chẳng nhìn vào ai nữa, hãy cứ nhìn vào gương thôi.
Đáp án chung thì không có, nhưng đáp án riêng tạm thời là thế.
Ngày mệt nhoài.
-------------------------------------------------------------------------------
P/s : Cảm ơn bạn tieuphudoncui nhiều nhé. Bình hoa khá đẹp và cafe thì thật thơm. Cho phép mình mời bạn và mọi người trong quán nghe một bản nhạc nhé. Nó rất quen thuộc thôi. Những điều quen thuộc đôi khi sẽ yên bình hơn mà.
http://www.nhaccuatui.com/m/QB08fIQb6I
muathutim
14-04-2009, 03:04 AM
Em muốn uống bia :so_funny: Một vài chai ken nhé :cr: Quán hình như ko tiếp khách thế này , cơ mà kệ :sr:
Em muốn có một người ngồi đối diện , chẳng cần phải nói gì đâu, cứ uống với em vài ly là được :D
Và một vài bản nhạc thật là vui , vậy là xong.
Chẳng cần nói gì cả :D
Sau hơn 1 tuần suy nghĩ , cuối cùng em cũng đã đưa ra quyết định được cho những gì phải đến. Em không nói là quyết định này có làm em hạnh phúc hay ko , nhưng chắc rằng , em sẽ cố gắng làm đúng với quyết định của mình.
lukhachmuathu
14-04-2009, 03:22 AM
Hôm nay mình có nhã hứng, vào quán uống với mí cái ứa lày một ly vậy :sr: mỗi người một chai nhá, đừng có tham mà uống hết, con gái uống bia hông tốt à nha :sr:
http://www.mneniye.ru/uploads/Image/Drunks/Beer/heineken_07.jpg
Đang uống bia mà còn đòi nghe nhạc, muốn nghe hát hông :sr: hát cho mà nghe :so_funny:, lười đi kiếm nhạc để up về quá, thôi nhậu chay nhá :so_funny:
Kiến Chảnh
14-04-2009, 08:55 AM
Cảm ơn bé [C]¥C£önë với ly sinh tố ngọt ngào nhé. :huglove: Dường như cơn khát cứ luôn trực chờ là ập đến vào những ngày hè nóng nực này. :)
Tháng tư, mùa về, đầu hạ và những cơn mưa. Hôm nay được dầm mưa bất đắc dĩ. Ngồi uống cà phê với bạn, chờ miết mà vẫn chưa ngớt mưa, thế là đội mưa đi về. Bạn chịu ướt lướt thướt, lại còn đưa mình về tận nhà, thấy tội ghê. Đôi khi chịu chút lạnh giá của cơn mưa để cảm nhận được ấm áp của sự quan tâm cũng là điều dễ thương đấy chứ :D
Giờ thì quán hãy cho mình 1 ly trà gừng nóng nhé, hy vọng ban ngày dãi nắng, ban tối dầm mưa sẽ không làm mình bị cảm :D
Trang Sassy
14-04-2009, 09:19 AM
muốn nghe hát hông hát cho mà nghe
Gà cúm hát cho bạn Trang nghe đi, ở đây sấm chớp đùng đùng, sợ ma quá :cry:
lukhachmuathu
14-04-2009, 10:27 PM
Mây:
Lạnh và ấm, những cảm xúc lúc nào cũng chực trào bên những cơn mưa đầu hạ.
Ta lạnh vì mưa, lạnh vì những giây phút lìa xa...
Ta ấm vì có những cái nắm tay xiết chặt
Và...
ấm vì có những vòng ôm tưởng chừng như nghẹt thở
Lặng nghe tiếng mưa, tận hưởng cái vị ấm nồng của trà gừng nóng, và lắng nghe sự tĩnh lặng của tâm hồn trong những cơn mưa nhé :D
http://60s.com.vn/image/112007/30/TIMNHANH_172112281.jpg
Trang: hát từ hôm qua tới giờ, có nghe thấy hông :cr: :so_funny:
tieuphudoncui
14-04-2009, 10:36 PM
Hôm nay tự nhiên thấy vui ghê!
Hình như nỗi buồn của mình tạm thời đi vắng rồi. Muốn uống một chai trà xanh 0 độ quá!
Chủ quán ơi! Cho bài "Người đi ngoài phố" nhé!
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
14-04-2009, 11:05 PM
Quán ạ, chẳng than thở gì đâu. Chỉ đơn giản là muốn lên quán quen, ngồi lặng thinh nhìn từng lớp mưa rơi và trượt dài sau lớp kính. Nhìn bồi hối hả ngược xuôi phục vụ khách. Nhìn gã DJ nhàn tản ngồi nhâm nhi cafe, tán dóc, và chỉnh nhạc. Ngó qua bàn này một chút, nhìn sang bàn kia một chút. Tò mò suy đoán tâm trạng của người ta một chút... Thế thôi, nhẹ nhàng nhỉ.
Sài Gòn, cách ngày nắng lại một ngày mưa, đôi khi nỗi buồn cứ lẳng lặng len qua chẳng sao mà ngăn được. Đã từng có lúc mất niềm tin. Đã từng có lúc mất hi vọng. Đã từng có lúc trượt dài trong hố sâu của những oán than, trách hận và cả sự hụt hẫng.... Đã từng có rất nhiều lúc như thế. Và lúc ấy, ngay như lúc này đây, chỉ muốn lên quán quen, nhìn mọi thứ cứ thẳng tuột trôi qua, đều đặn, chậm rãi.
Nếu... Ừh, nếu! Nếu có những mối quan hệ chỉ dừng lại vừa đủ, để đừng xa cách quá, để đừng gần gũi quá thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu người ta chỉ quen vừa đủ, quan tâm đến nhau vừa đủ, nghĩ về nhau vừa đủ... thì sẽ chẳng bao giờ phải loay hoay tìm cách lãng quên. Nếu, ừ nếu... Mà vẫn chỉ là nếu mà thôi...
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/tuacuanhinraduong.jpg
Tu arrives,
Et tu me donnes envie de vivre,
Et moi qui hier encore,
Voulais me jeter dans le vide
Je m'éveille,
À la douceur d'un autre corps,
Et l'amour est un soleil,
Qui brille à nouveau sur mes jours
Buồn cười, là suốt bao nhiêu năm qua, có những bài học mà học hoài không thuộc.
Có những giấc mơ màu xám ám ảnh một phần tuổi thơ mãi không thoát ra được.
Tháng Ba này, khi hoa Gạo đỏ rụng xuống, khi dứt Xuân, khi chuẩn bị đón hè... lại nặng trĩu những nỗi đau.
Tháng Ba này, có một tán lá khuyết không bao giờ đầy nổi.
Đừng ai quan tâm đến tôi, bỏ mặc tôi nhé. Đừng an ủi, đừng hỏi han cũng đừng nhắn nhủ gì cả. Mặc kệ cho tháng Ba đi qua, cho tháng Tư vừa hết...
Black Coffee
15-04-2009, 08:41 PM
Tớ cần 1 đen cho tớ..1 rhum cho anh bạn
Sleeping sun nha chủ quán..anh bạn tớ thik Nightwish lắm lắm
Anh bạn tớ là 1 tay trống trong band nhạc... cái hồi rock storm tớ cũng có cho chủ quán nghe band ấy chới đấy..band Black friday ý..chắc chủ quán ko nhớ đâu nhỉ
Anh bạn tớ chơi trống giỏi , anh bạn tớ sáng tác hay , anh bạn tớ cũng rất tốt với tờ
Và
Anh bạn tớ đã ra đi rồi........... mãi mãi
Lần đầu vào quán, khác xa những gì nó tưởng tương. Có lẽ nơi đây đủ mọi loại người nhưng đều có cùng 1 suy nghĩ "kiếm-nơi-lắng-đọng-tâm-hồn" nhỉ?
- Cho e 1 Flaming cocktails, à, dù đi 1 mình cũng có thể xin thêm 1 ly trà đá để phía đối diện dc ko nhỉ?
Chấp nhận phụ thu :)
Mở bài "Ngày buồn nhất" của Bảo Thy nhé :lovely:
T/B: Lần sau nhớ để dành 1 chỗ cho em (nơi nào có thể gọi là góc và nó có kính nhìn ra bên ngoài) nhen
Khi bị thương, chảy máu, bình thường vết thương có hình dạng như một vết rạch, hay một lỗ thủng, thế rồi từ vết thương...chảy ra máu, máu sẽ tiếp xúc với oxi và đông lại, cuối cùng vết thương lên da non, rồi lành lại, sẽ trông như chưa có gì sảy ra, hoặc cùng lắm để lại một vết sẹo, vết sẹo rồi cùng sẽ mờ đi theo thời gian.
Khi tôi nghe anh bạn dùng thuật ngữ "đóng băng". Tôi chợt nghĩ đến mỗi liên hệ giữa hai chuyện này với nhau. Nếu đóng băng "nó" ngay khi bạn vừa bị thương, thì vết thương sẽ không bị chảy máu, không có cảm giác đau, nhưng nó vẫn chỉ là một vết thương, không lành, không mờ. hah.
Thôi chấm dứt mấy chuyện vớ vẩn ấy ở đây, tình hình là tớ vừa đi 140km đi và về trong vòng một ngày, tớ mệt quá :). Có lẽ cafe đen thì không hợp nhỉ, quán cho tớ một...sữa tươi nhé. Mấy ngày trước, uống rượu, càng uống càng tỉnh, càng thấy mặn mặn :so_funny:, hôm nay thử ngược lại xem uống sữa được xem có say được không nhể :so_funny:. Ông bạn hỏi, sao mày thay đổi như chong chóng trong vòng có...12h thế, Tôi chỉ trả lời : như vậy đã đủ chưa?. hơ, thôi kệ, bây giờ tôi mới thấm và thực sự hiểu :"to live to fight" là như thế nào. Thôi dừng bút ạ, em mỏi tay ạ :so_funny:, nghe tí kèn trống cho nó nhộn nhở, lấu lắm không nghĩ về quá khứ, hôm nay được gợi lại, sướng. Cái thời trẻ con chạy nhông, thấy con vịt nào, dứt cái lá khoai nước thật to, dí vào phát là nó nằm im, không dãy giụa. Thế là tối có bữa ngon, vài đứa trẻ con với nhau thôi, ông già biết đập chết :so_funny:. Cái thời ấy mình cũng liều thật, ăn trộm dừa, trèo lên cây, không thèm dứt quả một đâu nhá, ông chặt cả chùm, rơi uỳnh cái, bọn đồ đệ ở dưới nhặt rồi chuồn, mình cứ ôm chặt ngọn cây, chủ nhà ra, không thấy ai :so_funny:, ổng đứng dưới gốc cây ổng chửi, mình trên ngọn cây cứ bịt mồm cười :so_funny: Swan lake nhá :)
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/swanlake.mp3
Mây Phiêu Lãng
16-04-2009, 09:19 AM
Quán ạ, dường như tớ đang vui và cảm thấy ấm áp ^^
Hãy cho tớ một thứ nước uống giải nhiệt, để tớ tự tỉnh người và tỉnh táo lại đi. Tớ sợ mình lầm lẫn lắm ^^"
Trang Sassy
17-04-2009, 11:07 PM
Dạo này học hành chăm chỉ, mệt lắm lắm, cứ bò, rồi lết , chả biết rồi sẽ bèo dzạt mây trôi về đâu :bto:
Cho em 1 sữa nóng ít đường :x
[ 48days ]
tieuphudoncui
18-04-2009, 12:03 AM
Chủ quán ơi! Cho cái gì đó nặng nặng một chút được không?
Buồn quá!
Tại sao con gái khó hiểu thế nhỉ! Hình như họ luôn muốn con trai phải buồn.
Cuộc sống như một cuốn phim có đầu có cuối cuốn hút những kẻ đam mê vào vòng xoáy đắm đuối, cho du` có tiếc nuối, nó sẽ đến hồi kết, và muốn quay lại từ đầu, tránh sao cho mỏi mệt, tôi khuyên bạn, thôi ngừng lại đi :so_funny:, vào quán, đọc một vài cái reply :so_funny:.....vô vị:so_funny:
Đêm buông hơi thở đượm khói thuốc, nóng hun hút như đi vào hầm tối không đáy, cười, con người, biết phía trước là ngõ cụt, biết là không lối về, biết là sẽ đau, nhưng vẫn cố đi, cố tìm cái phù phiếm để rồi, đến một lúc nào đó, gục ngã, ngã để rồi đứng dậy, để rồi lầm lũi bước tiếp, haha, cười. Mình ngu.
bubbleZ
21-04-2009, 05:08 AM
Ciaoz takê quán.
Cho tôi xin một chỗ sáng và ấm nhất nhé. Đừng kéo rèm lại. Vì tôi muốn thấy bầu trời sáng nay cùng với những thiên thần trên ấy. Làm ơn cho tôi li cacao lạnh có bơ. Và nhớ bỏ thêm một chút nắng.
Trời hôm ney đẹp nhỉ? Ánh nắng nghịch ngợm hok đủ để hòa tan li cafe se lạnh của Hồ Chí Minh vào mỗi sáng sớm.
8hoo sáng. Thành phố một vài phút trước vắng người. Hey. Nhận ra thật thích thú khi cứ nhìn mọi người nhộn nhịp như thế. Còn mình thì bình yên ngồi đây. Trái ngược. Nhưng thú vị biết bao. Hì hì..
Cacao nhạt quá. Một chút muzix, pleaze. Bài nào của Lily Allen í. Chàj.. Mình lại muốn quậy phá một chút đây. Quán có giấy và bút hok? Làm một tấm thiệp tặng quán và những vị khách háh?
Hôm nay trời đẹp. Chỉ muốn ngồi hoài như con mèo lười ngồi sưởi nắng trong quán. Và đợi một lúc nào ấy, xen kẽ những góc vắng trong quán là những tia nắng sáng len lỏi. Một lúc nào các vị khách lạ xin đừng pùn. Và quán sẽ trở nên vui hơn..
Hej! What'z uf??? Nice 2 meet U... too
Mây Phiêu Lãng
21-04-2009, 01:09 PM
Dạo này cứ bị mất ngủ liên tục, dù rằng không hề uống cà phê, dù rằng mình đang rất mệt, như muốn ốm ^^"
Làm thế nào để ngủ ngon bây giờ nhỉ? Quán có loại thức uống nào phù hợp và dành cho tớ lời khuyên gì không?!...
gooddythin_nd1996
21-04-2009, 08:01 PM
Ngồi lướt web, nhâm nhi 1 ít ô mai, cảm giác thật là thích thú, chẳng có gì thích thú hơn là được ngồi 1 mình trước chiếc máy tính thân thuộc của mình để nghe nhạc và onl. Dù thói quen onl mỗi ngày ko thể bỏ được nhưng có lẽ nó sẽ giúp cho mình cảm thấy cuộc sống đỡ buồn tẻ, nghĩ đến những ngày sống vui vẻ mà ko có máy tính thấy mà nhớ đến thế, giờ ko có máy tính thì chắc 1 ngày làm sao sống nổi. Trên mạng, tuy chỉ là 1 thế giới ảo nhưng hình như tình cảm thật hay sao ấy mà 1 ngày ko vào trang web HHT.com là ko thể chịu nổi. Hình như những lúc yếu lòng nhất đến nỗi nước mắt có thể ra bất cứ lúc nào là âm nhạc lại khiến mình ko thể khóc nữa thì phải. Vào quán phải uống thứ gì chứ nhỉ, có lẽ là chủ quán hay cho tôi 1 ly rượu vang đi, tuy chưa đủ tuổi để uống nhưng rượu này cũng nhẹ, uống ko thể say được, có lẽ uống vào sẽ làm cho những nỗi buồn trong lòng tôi vơi đi rất nhiều.
Dạo này, trời ko còn mưa nữa, nắng đã lên, có lẽ mùa hè đã đến thật rồi, mùa hè là mùa thi, có lẽ những thời gian còn lại với bạn bè chỉ có 2 năm nữa thôi. 2 năm nghe thì có vẻ nhiều nhưng thật ra là rất ngắn 2 năm đi qua rất nhanh, bỗng dưng lòng nghe buồn man mác vậy nhỉ, chẳng hiểu là bị sao nữa. Có lẽ là vào quán nên nghe chút nhạc chứ nhỉ, bài " Thiên thần trong truyện tranh" nhé, cảm ơn rất nhiều.
Bước nhanh ra khỏi quán, để ngắm cuộc sống xung quanh đẹp và luôn mở rộng với mình.
huy2804
21-04-2009, 10:28 PM
có chỗ nào khuất và im lặng không? Cho tôi thêm một ly cafe đá nhưng đừng bỏ đường nhé
Tôi muốn ngồi một nơi tĩnh lặng , thoáng một chút , nếu trong vườn cây thì càng hay
Nhấp một chút cafe, vi đắng dường như tan trên đầu lưỡi, có cái đắng nào bằng cái đắng mà cưộc đời ban cho : cay đắng
Bầu trơi kia xanh dường ấy , cao dường ấy sao không có chỗ nào cho ta vẫy vùng?
Ôi..
0moNo.1
21-04-2009, 10:47 PM
Cho em li đen nhá...Hôm nay gặp chuyện bực mình..em mất chìa khóa xe ,mấy ông giữ xe nhặt đc ,em xjn lạ mà mấy ổng cứ gây khó dê.bực mình wa..em hok thèm xin nữa....lang thang từ 10h trưa đền h...gặp quán..may quá...cho em li đen..em thik nhạc Đàm......
Trang Sassy
21-04-2009, 11:33 PM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chờ đợi và chờ đợi.Để rồi mình nhận được cái gì chứ? Một lời xin lỗi ko có, giải thích cũng ko , cố gắng làm mình hết tức giận cũng ko
Thế rút cuộc mình là cái thá gì chứ? Nghĩ đơn giản àh? Lúc nào chẳng đơn giản..
Hừ,cho em 1 lọc đá và bật cho e nghe Trịnh đi chị..Trời nóng quá, phải hạ hoả thôi.Ko thể chịu được.Đúng là muốn điên lên mất.Chẳng cái gì theo ý mình cả
.APPLE.
22-04-2009, 05:27 AM
Đủ 1 tuần, cái mà thầy TD nói là "Hiện tượng cực điểm".
Trải qua.
Ngấm.
Nhưng đau lòng :mecry:
Sơ sơ hiểu.
Tuy vẫn ko chấp nhận.
Có cái gì cho e uống để quên ko? Từ chối rượu. Bia uống rồi :sigh:
À, thôi, cho em ly cam vắt. Nghe nhạc Trịnh để trải lòng : Đóa hoa vô thường
:cold3: Ước gì trời mưa nhỉ? :nhi: Ghét mưa, những khi buồn thì nhớ nó, muốn đi dưới mưa cực. Chỉ có lúc ấy, khóc ko ai biết. Tận hưởng cái lạnh buốt vào người để biết là có thứ còn lạnh hơn là sự cô đơn :cry1:
Tỉnh rồi.
lukhachmuathu
22-04-2009, 06:28 AM
Dạo này cứ bị mất ngủ liên tục, dù rằng không hề uống cà phê, dù rằng mình đang rất mệt, như muốn ốm ^^"
Làm thế nào để ngủ ngon bây giờ nhỉ? Quán có loại thức uống nào phù hợp và dành cho tớ lời khuyên gì không?!...
Lời khuyên: Tĩnh tâm và đừng suy nghĩ nhiều về một vấn đề nào đó. Kinh nghiệm là hãy tập trung vào hơi thở của mình, tưởng tượng ra một thảo nguyên rộng và dài, xanh tươi thẳng tắp phía trời xa :D
http://truongton.net/forum/imagehosting/54268048ae1fd9455d6.jpg
Thả hồn mình vào những miên man, và từ từ đi vào giấc ngủ
Đừng nghĩ mình sẽ ngủ như thế nào, hãy nghĩ về một cái gì đó thật nhẹ nhàng và giấc ngủ sẽ đến thật nhẹ nhàng như hơi thở :D
Thức uống: Xin mời một ly sữa ấm, dịu ngọt và ấm áp cho cái se lạnh vùng cao nhé :D
http://www.yeutretho.com/anh-tre-tho/2009/03/23/s.jpg
p.s: trước khi ngủ phải oánh răng :so_funny:
lukhachmuathu
22-04-2009, 06:56 AM
Bé.Apple.
Có những thứ trôi qua nhưng không trở lại,
có những điều tưởng chừng như vụn vặt lại cứ nhói lòng mãi
và em biết đấy, có bao nhiêu nỗi đau trong đời mà ta phải vượt qua
Cố gắng, và cố gắng hết mình, tương lai đang trong tay em, và em sẽ quyết định nó trong ngày hôm nay chứ, cô bé :D
Cam vắt của em đây, 2 ly để có người cùng uống nhé :D
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903238113ntkzodk0yw307979_2.jpeg
Và Đoá hoa vô thường nhé
http://mp31.tamtay.vn//music/74263830ac3e82e01de1c50289d17d16/49ef2480/files/ttmusic/2009/04/03/21_4ef9397291e07af20d4ce6195e64231d.mp3
jassie
25-04-2009, 03:00 AM
Tự nhiên nhận ra
Bên cạnh mình chả còn ai cả.
Chán....
Thở một cái thật dài.... (thật dai, thật dại).
Mùa hè rồi đấy.
Ghét mùa hè ~>"<~.
Thôi, từ nay chắc chả dám thân thiết với ai làm gì.
Yêu quí người khác cũng vừa vừa thôi kẻo họ lại không yêu quí mình bằng họ :so_funny:
Vào quán, xin một chỗ ngồi be bé :D
Trang Sassy
25-04-2009, 09:22 AM
Cáu.Muốn phát điên.Ko biết có còn t.c gì k nữa.Càng lúc càng k thấy nhớ, k thấy j cả.Cứ nhìn thấy là phát cáu, phát bực
Cmm..:-I
Chủ quán, cho e 1 trà chanh và 1 chỗ ngồi nho nhỏ có quạt và gần cửa sổ :)
jassie
25-04-2009, 06:52 PM
Nản thế... cứ tưởng là đã quên được cơ đấy.
Haizzzz, cuộc sống sao mà mong manh quá nữa. Những người đi qua thì cũng sẽ chỉ đi qua, không dừng chân ở lại. Người ta đến rồi người ta lại đi. Chẳng có gì là tồn tại vĩnh viễn. Tình yêu, tình bạn, không có gì là vĩnh cửu cả :so_funny:. Đến rồi lại đi thì thà đừng đến còn hơn.
Sao mình chẳng bao giờ hòa nhập được với cái thế giới này? Nó rộng quá, vội quá. Nó có đủ người rồi. Nó không dành cho mình, nó không cần đến mình:so_funny:
Mong manh, như nắng, chả bao giờ bắt được, đêm về là tắt luôn, không dừng chân nấn ná.
Nản ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>"<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết bản nhạc này có nghĩa là gì...có lẽ em nên đi học tiếng Trung nhỉ. Ờ mà muốn thì cũng chỉ là muốn. Vì ngày mai, em sẽ phải lao đầu vào cuộc sống. Em muốn tạo cho mình một cơ hội. Một lối rẽ, em muốn cố gắng đạt được những gì mình muốn. Cười. Dường như những cái mà con người ta mong muốn, đôi khi quá xa vời, nó bắt buộc ta phải tiến tới, nhích từng phân, từng phân một. Ờ, cũng chỉ biết tự nói với mình, cố gắng lên nào.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/Lydia.mp3
Cá Ngựa
03-05-2009, 03:34 AM
Ghé thăm :D
Hnay tôi cảm thấy ko vui...1 chút thôi...ko hẳn gọi là buồn...có lẽ chỉ là vu vơ thôi :") Chẳng biết ún gì đây nữa, thôi thì tùy chủ quán.. :")
Cho tôi xin 1 loại nào đấy có thể làm nhẹ lòng..làm quên đi cái cảm giác khó chịu của lúc này..
Thật lạ..1 người khi ở bên cạnh thì cứ làm cho ngta cảm thấy gần gũi, gần gũi vô cùng.. ấy vậy mà khi ở xa rồi thì mọi thứ như ngược lại, chẳng khác j chúng tôi là 2 con người xa lạ của nhau, như chưa bao h gặp mặt..
Cảm giác thật tệ...
Akite_for_you
03-05-2009, 07:09 PM
Đã bao giờ - trong số những người ngồi đây hoặc đã từng ghé qua - muốn cầm dao đi giết người chưa? Xong rồi tự tử luôn ấy :nhi: :so_funny:
Nói không phải chứ, nhưng mà xin lỗi - đời sh!t thật ^^.
Những ngày này dằn vặt lắm, khắc khoải lắm, mệt mỏi lắm và... cũng tức giận lắm.
Buồn
Cười !!!
muathutim
03-05-2009, 08:54 PM
Đã bao giờ - trong số những người ngồi đây hoặc đã từng ghé qua - muốn cầm dao đi giết người chưa? Xong rồi tự tử luôn ấy :nhi: :so_funny:
Nói không phải chứ, nhưng mà xin lỗi - đời sh!t thật ^^.
Những ngày này dằn vặt lắm, khắc khoải lắm, mệt mỏi lắm và... cũng tức giận lắm.
Buồn
Cười !!!
Có - ngày xưa , đã từng nghĩ thế , ko chỉ một lần :D
Cơ mà bây giờ lớn rồi lại khác , đôi khi muốn trời sập , tất cả chết hết :sr:
Thiệt tình !
A Tủn
03-05-2009, 09:30 PM
Tại sao bài này lại được lên hàng liệt sĩ :?????????????:
muathutim
04-05-2009, 07:46 AM
Cafe , thèm vị cafe thôi , chỉ muốn uống cafe mà thôi :cr:
Tự dưng đang học bài , thấy nhớ dã man , thế là cố gắng nghĩ tới chuyện khác , ko thích mình chết chìm vì chuyện tình cảm mãi...
Nhiều lúc rất muốn hỏi , rất muốn nói , nhưng cảm thấy mình làm tất cả thế là quá đủ rồi...ko nên thế nữa....
Giá mà được ôm chằm lấy anh mà khóc , thì dù như thế , mình cùng nhau xuống địa ngục cũng đươc.. Nhưng chẳng ôm anh được
Trang Sassy
05-05-2009, 02:34 AM
Thấy mệt.Thấy chán nản.Thấy thất vọng về bản thân.Mặc dù biết bản thân chưa hề cố gắng, nhưng khi bắt tay vào thực hiện rồi, khi nhận đc kết quả rồi mới thực sự thấy thất vọng và đáng xấu hổ
Chủ quán ơi,cho em 1 chanh leo, gạt bỏ bớt hạt đi, ít đường chị nhé :)
Tỉnh táo lại đi nào con bé, cố gắng , từ ngày mai sẽ phải cố gắng.Ko chỉ là lời nói xuông nữa,phải thực tế thôi..
m1zz.n4ughty
05-05-2009, 03:56 AM
trời xe lạnh lạnh lạnh cái cảm giác như thế náo ý....:rang:
Đông cũng gần đến
Lạnh....
Cần 1 hơi ấm
Cần 1 vòng tay để ôm chặt lấy mình:)
Chủ quan cho 1 chỗ ở trong góc nhá
Cho bé 1 ly cafe nóng nhá
Tự nhin nhớ nhà nhớ vn....:meo:
Chỉ mún way về lại nhưng cuộc sống ko cho
Nhớ nhớ lắm nhớ tuổi thơ ấu
Nhớ mí đứa bạn
.....Nhớ.....
Cần hơi ấm
Tháng Năm rồi
Hôm nay đã là những ngày đầu của tháng Năm. Vậy là tháng Tư đã hết thật rồi ấy nhỉ, đời người - dù chẳng vội nhưng cũng chẳng mấy chốc mà vuột qua.
Mưa đã tới, những cơn mưa đầu Hạ. Nắng - nóng và cả những bức bối cũng đôi lúc ùa về.
Tháng Năm, nghe tim người bạn cạnh mình rưng lên tiếng khóc khe khẽ. Chợt, thở dài... Tình yêu vốn là thứ gì mà làm cho người ta đau khổ và yếu mềm đến thế.
Người đàn bà nhỏ bé - điên dại - chất đầy khổ đau trong mình đôi khi chợt thức giấc. Vung vít ném trả vào cuộc đời tất cả những oán than do nỗi đau mà mình nhận được gây ra.
Đôi khi - chẳng nghĩa lý gì cả.
[Deleted]
08-05-2009, 09:31 PM
Đặt nỗi buồn lên ô cửa sổ - canh làm sao cho nó nghiêng về bên ngoài một chút - buồn buồn chán chán hắt xì hơi một cái cho nó bay cái vèo ra ngoài luôn - rớt cái bạch =)) Trúng ai thì người đó ráng mà chịu =))
Like I said - Im not going to miss you - never ever !
kinhcan_pro
09-05-2009, 07:43 PM
Tớ đến một mình nhưng cho tớ 2 ly 1 đen 1 sữa nhé
Nhớ tìm cho tớ một góc bàn yên tĩnh
Còn nhạc, bản gì cũng được, buồn buồn một chút nhen.............
thanks nhiều
Đầu Đất
15-05-2009, 07:51 PM
Cái gì rồi cũng sẽ phai nhạt dần thôi. Đã đến lúc cần đóng nó lại rồi, có nghĩ như thế không?
http://www.youtube.com/v/O-Ak0HACas0&hl=en&fs=1
storm_desert
17-05-2009, 12:18 PM
Chán! Lâu rồi quay lại forum, thấy topic nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì..đang định vào ước một điều gì thật khủng khiếp nhưng topic đã bị đóng.
Cũng may, nếu không một ngày xấu trời nào đó, một ai đấy có đủ quyền năng biến những điều ước thành sự thật nhưng đã quá mệt mỏi với những điều ước của con người đi ngang qua, thấy điều ước của mình, sẽ mừng quá mà rú lên : Ôi, Điều ước mà ta chờ đợi suốt đời để thực hiện cuối cùng cũng thành sự thât.
Biết tớ ước gì không... Ước rằng sau điều ước của tớ, những từ như mơ ước, ước nguyện, ước muốn... và tất cả những từ có liên quan vĩnh viễn xóa sổ khỏi bộ não của con người. Thế giới không còn mơ ước. Hì!
CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT, KHÔNG BAO H LÀ SỰ THẬT! NẾU CỨ ƯỚC NÓ THÀNH SỰ THẬT THÌ NGƯỜI TA SẼ "CHẾT" HOẶC SỐNG MÒN VỚI ĐIỀU ƯỚC ĐÓ MẤT!
jainie
21-05-2009, 05:19 PM
http://www.youtube.com/v/R378SwPH-b0&hl=en&fs=1
-------------------------------------------------
Bài này mới nghe, cực thích :D.
Ôm một cái cây..
Hoa nói: “Ước gì tôi là cây.”
Cây nói: “Ước gì tôi là một loài cây khác.”
Mèo ước gì nó là ong
Rùa thì ước nó có thể bay
Bay thật cao trên nền trời thăm thẳm
Bay cao trên những mái nhà
Rồi lại lặn sâu dưới biển..
Và dưới biển sâu đó, có một chú cá
Một chú cá với một ước mong nho nhỏ
Nó muốn trở thành một cây xương rồng thật to
Có một đóa hoa màu hồng xòe nở..Đóa hoa đó
Có lẽ là món quà yêu thương mà xương rồng dành tặng cho sa mạc.
Sa mạc thì cằn cỗi và cô độc
Vậy nên mọi sinh vật đều trân trọng những cố gắng của nó..
Sói nói: “Ước gì tôi là người tuyết
Trong đêm tối, chạy thật xa khỏi chốn này.”
Nhưng người tuyết lại nói: “Tôi muốn thành một con quái vật biển
Để nhảy xuống đại dương
Giữa muôn vàn cá mập.”.
Rắn chuông nói: “Ước gì tớ có tay
Để ôm lấy cậu, xương rồng ạ.”
Xương rồng nói: “Cậu không hiểu ư
Người tớ đầy những gai
Chúng sẽ đâm xuyên da thịt cậu như ngàn mũi dao.
Tớ sẽ rất vui nếu cậu ôm tớ
Nhưng tốt nhất, hãy ôm lấy đóa hoa của tớ bằng ánh mắt của cậu mà thôi.”
The flower said, "I wish I was a tree,"
The tree said, "I wish I could be
A different kind of tree,
The cat wished that it was a bee,
The turtle wished that it could fly
Really high into the sky,
Over rooftops and then dive
Deep into the sea.
And in the sea there is a fish,
A fish that has a secret wish,
A wish to be a big cactus
With a pink flower on it.
And in the sea there is a fish,
A fish that has a secret wish,
A wish to be a big cactus
With a pink flower on it.
And the flower
Would be its offering
Of love to the desert.
And the desert,
So dry and lonely,
That the creatures all
Appreciate the effort.
Et le chacalot a dit:
"Je voudrais être un yéti
Pour voler dans la nuit
Et m'envoler loin d'ici"
Mais le yéti a dit:
"Je veux être un monstre marin
Pour pouvoir sauter dans la mer
De tous les requins"
And the rattlesnake said,
"I wish I had hands so
I could hug you like a man."
And then the cactus said,
"Don't you understand,
My skin is covered with sharp spikes
That'll stab you like a thousand knives.
A hug would be nice,
But hug my flower with your eyes."
The flower said, "I wish I was a tree,"
The tree said, "I wish I could be
A different kind of tree,
The cat wished that it was a bee,
The turtle wished that it could fly
Really high into the sky,
Over rooftops and then dive
Deep into the sea.
And in the sea there is a fish,
A fish that has a secret wish,
A wish to be a big cactus
With a pink flower on it.
And in the sea there is a fish,
A fish that has a secret wish,
A wish to be a big cactus
With a pink flower on it.
And the flower
Would be its offering
Of love to the desert.
And the desert,
So dry and lonely,
That the creatures all
Appreciate the effort.
bóng đêm
24-05-2009, 09:37 PM
Thèm lắm, một cốc sữa, lúc này tôi cảm thấy hơi đắng miệng. Nên có lẽ nên xơi ít sữa chứ nhỉ?. Tháng tới có lẽ là bế quan tỏa cảng luyện công. Tôi có một kì thi, và sẽ xem xét coi xem có thay đổi được gì cho tương lai của mình không. Tôi còn một năm để quyết định sẽ đi đâu. Người ta nợ ba tôi, trả nợ vào tôi. :so_funny:. Đời lắm rắc rối thật, nợ ai thì đi tìm người đó mà trả, sao cái sự gì cũng nhè đầu tôi mà đập thế nhể?. Còn anh nữa, anh ra tù rồi thì cố gắng làm lại từ đầu đi nhé, vẫn có người chờ anh ở trên đấy. Anh không thấy tôi đã thay đổi rồi sao?. Đừng nghĩ cách lôi tôi vào cái "quá khứ của chúng ta" nữa. Tôi không còn là Gió. Có thể tôi vẫn đam mê tốc độ, nhưng không phải là trên đường đua, hiểu không.
Hoa Phong Ba
25-05-2009, 02:04 AM
Cho tôi một ly cafe sữa
và Love you and love me
để... tôi mãi nhớ về... ngày ấy...
Hoa Phong Ba
25-05-2009, 02:16 AM
Đọc topic thấy buồn
Các pạn nói như đang độc thoại :|
Có lẽ một bản wordless chứ ạ?:D
mưa_buồn
26-05-2009, 03:55 AM
Hey , hôm nay tôi buồn.
Buồn đấy , thật đấy !
Nhưng tôi lại cười , bởi khóc không nỗi hay là đang tự động viên đây?
Không biết , cũng chẳng cần biết...
Để tôi yên nhé , cho tôi một khoảng không gian yên lặng đi , tôi muốn mình chìm sâu vào giấc ngủ để lãng quên tất cả...
Mưa ơi, ngày mai khi mở mắt ra , mi nhớ quên tất cả chuyện của ngày hôm nay đi nhé để cười một nụ cười thật sự ấy , cười mà chan với nước mắt thì chẳng vui chút nào đâu...
Đừng bao giờ để hôm nay lặp lại một lần nữa...Mưa ơi..mi ngốc quá...
Trang Sassy
26-05-2009, 04:57 AM
Sao tự dưng hnay mình thấy mình chả khác j Hộ trong Đời Thừa .Thừa thật ấy , chứ chẳng chơi :so_funny: Hộ thì vì gánh nặng cơm áo gạo tiền , còn mình thì vì gánh nặng tiền =)) Đúng là buồn cười k thể diễn tả được =))
Uhm..ko đi nữa thì ở nhà.Uhm thì ngta chẳng hiểu mình, 2ng chẳng hiểu nhau.Uhm thì ko có cũng đc, có chết đâu?? Hãy sống và biết nghĩ cho ng khác đi 1 tí, con bé ạ :)
Ko việc j phải muộn phiền.Một đen đá :)
mưa_buồn
28-05-2009, 07:33 PM
Caffe không đường thử một lần ha , không biết nó so với những thứ mình đang chịu đựng thì cái nào sẽ "đắng" hơn đây..
http://www.nhaccuatui.com/m/_kO-4Ed6Zk
Nghe lại bài này thấy buồn ghê , hồi xưa thích bài này lắm vì nghe buồn buồn và rất ý nghĩa..
Đôi khi thèm quay lại ghê , thời gian ơi....Ngày xưa ơi !
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre.
Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.
Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn chiều hái hoa triền sông.
Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa vời.
Tuối thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời.
Thời gian xóa những kỉ niệm dấu yêu.
Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ.
Xa cánh diều chở bao ước mơ.
Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím.
Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ.
Xa bến đò mờ sương cuối thu.
Xa dáng em gầy trăng ướt áo.
Xa lời hứa khi xưa.
kem dâu mút
31-05-2009, 08:25 PM
Cafe đá nhé. Còn nhạc. 1 bản của Halloween, nào cũng đc. Không cần bàn đâu - Đứng cũng được.
Kết thúc nhàn nhạt như thế cho đỡ nuối tiếc . :so_funny:
Veronica Nguyên
31-05-2009, 09:43 PM
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/01album/AllIhavetodoisdream.wma
Về Hoa Học Trò:
1/ Trả nợ :D
2/ Tiếp tục hoàn thành những kế hoạch đã, đang và sẽ dự kiến phải hoàn thành :D
3/ Lôi kéo, dụ dỗ được Dũng kờ và Ốp lờ đồng ý và tham gia vào kế hoạch 3 năm :blushing:
4/ Cải tổ lại HHT :sr:
5/ HHT vô đối :so_funny:
Về Takê Quán:
1/ Vượt chỉ tiêu (59 trang :sr: )
2/ Là một trong những chủ đề thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của các thành viên trong box CNCS nói riêng & HHT nói chung.
3/ Sưu tầm được nhiều bản nhạc hay, và chia ra nhiều thể loại :sr:
4/ Quan trọng nhất: Cho - Nhận được nhiều niềm vui & những nỗi buồn khác nhau của các vị khách ghé quán.
5/ Xuất hiện chủ quán lười chưa từng thấy =))
Về Bản thân:
1/ Tạm ổn về mọi mặt (có sức khoẻ là yếu kém thôi :-j). Sắp xếp dc thời gian ngủ - nghỉ và công việc :blushing:
2/ Tiếp tục đi học lại Tiếng Anh và lên L'E đóng tiền học tiếp tiếng Pháp :|
3/ Theo dự kiến, đang lên kế hoạch dành xiền cuối năm đổi xe cơ mà chắc là ko được :|, nhưng tầm t8 hoac t9 sẽ đổi Laptop :sr:
4/ Lấy chồng (<< tương lai xa)
Cuối cùng là chân thành cảm ơn những vị khách đã ghé Quán trong thời gian qua. Gửi lời chúc an lành & vạn hạnh nhất tới mọi người.
Takê Quán Kính chào!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.