Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bài đầu tiên của baby_ng0x , mong bà con ủng hộ



#<@baby_ng0x@>#
12-08-2008, 09:25 PM
Ngày nắng đêm mưa lòng bối rối
Trưa, chiều man mát gió thu qua
Không biết tình yêu từ đâu đến
Lòng chợt bồi hồi thấy xuyến xao

nguyenphuong
13-08-2008, 08:03 PM
sông kia sâu mấy cũng đò
lòng anh nhung nhớ mấy ai đo
em ơi đừng nghĩ linh tinh nhé
dù xa cách nhưng tình vẫn chung thủy

anh chờ em đó

#<@baby_ng0x@>#
13-08-2008, 08:34 PM
Người chờ người đợi làm chi
Bởi em đã muộn với câu duyên tình
Tình anh em mãi khắc ghi
Muôn đời, trọn kiếp vẫn hoài không phai

nguyenphuong
13-08-2008, 08:47 PM
thân anh nghèo klhó bao cay đắng
em như cành liễu giữa vườn xuân
tình anh ôm ấp bao năm đợi
nghĩ cảnh đời lắm chua cay

heo dễ thương
14-08-2008, 02:32 AM
Thân em cành liễu giữa vườn xuân
Cũng nhờ anh đó người trong mộng
Em chờ em đợi đã bao ngày
Sao anh lặng yên chưa dám nói?

nguyenphuong
17-08-2008, 01:36 AM
hãy lại đây em anh nói thầm
một điều này nhé có nghe ko?
em phải ko cho ai biết anh mấy nói
anh yêu em rất nhiều em cò biết ko

heo dễ thương
17-08-2008, 01:48 AM
Bài này có hơi vô duyên nhung tui muốn thử đối thơ với bạn ( xin lỗi đã cắt ngang việc đàm thơ của 2 người ) :
Chuyện đôi ta là một đêm thương nhớ
Hẹn gặp nhau trong một giấc xuân mơ
Em gặp anh mà lòng đầy lo sợ
Sợ giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ !

nguyenphuong
22-08-2008, 08:12 AM
đêm đã về khuya màn sương bao phủ
sương tối mịt mờ không bóng chân qua
hui hắt quanh ta làn gió xe lạnh
tôi đưa mắt nhìn về phía trời xa

tuankhanh_tk265
25-08-2008, 07:16 AM
nhìn về phía đó làm chi pa?
đắp chăn đi ngủ ko sướng à
không nhung không nhớ không mơ mộng
hỉ vui chỉ chơi sướng thân ta

#<@baby_ng0x@>#
25-08-2008, 11:34 PM
Một ngày kia ta buồn ta nói.
Không nhung không nhớ không mơ mộng.
Bây giờ ta buồn ta lại nói.
Ước gì được nhớ và được mơ.

nguyenphuong
31-08-2008, 07:20 AM
một nỗi buồn man mác cùng trăng
ánh trăng buồn ẩn lấp sau mây
nửa vầng trăng khuyết trôi lơ lửng
mây hững hờ mây trôi về đâu

fallen_angel8x
02-09-2008, 09:53 AM
Gió thổi qua nơi chân trời xao động
Phía xa kia man mác 1 bóng hình
Một mối tình ngày xưa còn vương vấn
Thấm vào lòng đôi chút nhớ thương
...............:rain:.............................

Cát
02-09-2008, 11:41 AM
Gió thổi qua nơi chân trời xao động
Phía xa kia man mác 1 bóng hình
Một mối tình ngày xưa còn vương vấn
Thấm vào lòng đôi chút nhớ thương
...............:rain:.............................

Trong tim anh còn nhớ tới hay sao
Cứ ngỡ tưởng a quên lâu rồi chứ
Tháng qua tháng, ngày lại qua ngày
Em sống trong sự dối trá hay sao???

Đừng_sợ
02-09-2008, 11:52 AM
Bài này có hơi vô duyên nhung tui muốn thử đối thơ với bạn ( xin lỗi đã cắt ngang việc đàm thơ của 2 người ) :
Chuyện đôi ta là một đêm thương nhớ
Hẹn gặp nhau trong một giấc xuân mơ
Em gặp anh mà lòng đầy lo sợ
Sợ giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ !

heo nghe này !
cuộc đời là một chuỗi thương nhớ
không biết có phải một giấc mơ
cớ sao em lại lấy chồng
để anh ngồi lại vẫn ngóng trông

không hay đừng chê nhé !:hug:

heo dễ thương
03-09-2008, 12:32 AM
Đàm thơ yếu để được học hỏi
Cớ sao lại sợ làm dở thôi
Thơ hay là ở tâm người viết
Xuất khẩu thành thơ thay ngàn lời.

fallen_angel8x
03-09-2008, 07:37 AM
Trong tim anh còn nhớ tới hay sao
Cứ ngỡ tưởng a quên lâu rồi chứ
Tháng qua tháng, ngày lại qua ngày
Em sống trong sự dối trá hay sao???



Anh chẳng nhớ chẳng còn j để nhớ
Đã bỏ đi tất cả rồi mah
Đã quên hết những nỗi buồn ngày cũ
Đem yêu thương dành hết cho em
Chỉ mình em yêu dấu ngày đêm
Cô bé ơi! Đừng rời xa anh nhé..........
:huglove: iu em

nguyenphuong
07-09-2008, 07:33 PM
mưa vẫn thế vẫn cứ vô tình rơi mãi
để hốn tôi mãi thổn thức trong đêm
mưa vẫn thế mãi vô tình làm ướt tim tôi
mưa vẫn thế vẫn vô tình rơi xuống lòng tôi

#<@baby_ng0x@>#
08-09-2008, 03:01 AM
Mưa không vô tình vậy đâu anh.
Chỉ tại lòng anh mất em rồi.
Xưa kia anh nói yêu em nhất.
Giờ đây lòng người đã đổi thay

fallen_angel8x
08-09-2008, 04:06 AM
Mưa chẳng vô tình sao mưa lạnh buốt
Bước chân người buồn man mác lòng tôi
Em xa rồi như mây trôi vô định
Tôi còn đây 1 mình ướt mưa rơi
...:rain:....................

nguyenphuong
15-09-2008, 02:49 AM
mưa ko vô tình sao mưa rơi mãi
ướt đôi hàng mi ướt gò má ai
mưa ko vô tình sao mưa vẫn đổ
ướt tấm chân tình tôi với em
mưa ko vô tình sao mưa lạnh giá
để lòng tôi mãi lạnh vì mưa

giatanxx
17-09-2008, 07:56 AM
ngày qua tháng lại tôi mong chờ
chờ một tình yêu đã lỡ làng
nàng thì vô tình không để ý
tôi thì chờ nàng trong vô vọng

fallen_angel8x
17-09-2008, 06:58 PM
Vậy là thôi, phải không em
Hết rồi đó những ngọt ngào xưa cũ
Mưa rơi rơi xoá tan đi kỷ niệm
Nước mắt nhạt nhoà tan với hạt mưa rơi
Uh` thôi nhé từ nay bb nhé
2 đứa 2 đường chẳng mún gặp lại nhau
Nếu 1 ngày gặp nhau trong mưa cũ
Xin đừng đưa tay chạm đến bờ vai
Đừng che ô đừng mỉm cười nữa nhé
Chia tay rồi xin đừng nhớ đến tôi
..............:rain:......................

caycodai
18-09-2008, 07:45 AM
nhìn về phía đó làm chi pa?
đắp chăn đi ngủ ko sướng à
không nhung không nhớ không mơ mộng
hỉ vui chỉ chơi sướng thân ta

Chưa chắc vậy đâu Vip Boy ah
Cứ thử yêu đi là sẽ hiểu
Có khi yêu rùi giả vờ điêu
"Ko nhung ko nhớ" Chả biết điều
Người yêu nghe thấy đời anh tiêu!

fallen_angel8x
18-09-2008, 10:04 AM
Đừng tưởng đẹp trai ma vội kiêu
Có tài tán gái vẫn chưa siêu
Mà này chị bảo cho mà biết
Khi nào điên tiết chị sẽ yêu!
*****************************
Cô em được đấy :sr: nhưng mah`

Đừng tưởng như thế mah đã hay
Anh bảo cho biết sẽ có ngày
Yêu rồi ôm hận cô em nhé
Luk đó mới hay chưa biết điều :anhPha:

caycodai
19-09-2008, 12:19 AM
Đừng tưởng đẹp trai ma vội kiêu
Có tài tán gái vẫn chưa siêu
Mà này chị bảo cho mà biết
Khi nào điên tiết chị sẽ yêu!
*****************************
Cô em được đấy :sr: nhưng mah`

Đừng tưởng như thế mah đã hay
Anh bảo cho biết sẽ có ngày
Yêu rồi ôm hận cô em nhé
Luk đó mới hay chưa biết điều :anhPha:

Hì hì đúng là em chưa yêu
Mặc dù trong đời biết chẳng nhiều
Nhưng mà em biết có một điều
Nếu mà hối hận thì đừng yêu!

beckham_7
19-09-2008, 03:21 AM
Mon men vào xin viết vài câu
Trước lạ sau quen cũng là bạn
Tôi đây không cao cũng không lùn
Chỉ có mét tám chứ nhiêu
Không mập, không ốm cũng không kiêu
Chỉ tròn 60 bấy nhiêu là vừa
Cho xin 2 chữ kết thân
Làm bạn tứ phía còn gì vui hơn

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

caycodai
19-09-2008, 06:10 AM
Mon men vào xin viết vài câu
Trước lạ sau quen cũng là bạn
Tôi đây không cao cũng không lùn
Chỉ có mét tám chứ nhiêu
Không mập, không ốm cũng không kiêu
Chỉ tròn 60 bấy nhiêu là vừa
Cho xin 2 chữ kết thân
Làm bạn tứ phía còn gì vui hơn

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

Vậy thì xin được làm quen
Chẳng biết có chịu để em biết chừng
Tính em ngay thẳng, đừng mừng
Vì ngay thẳng quá nên thường nói ngay
Những gì mắt chướng tai gai
Những gì cái kiểu 1 - 2 đặt điều
Nhưng mà em cũng đáng yêu
Tuy rằng chẳng xấu! Chẳng kiêu tí nào
Muốn quen thì có lời chào
Em đây nhất định thế nào cũng ưng!

beckham_7
19-09-2008, 08:12 AM
Vậy thì xin được làm quen
Chẳng biết có chịu để em biết chừng
Tính em ngay thẳng, đừng mừng
Vì ngay thẳng quá nên thường nói ngay
Những gì mắt chướng tai gai
Những gì cái kiểu 1 - 2 đặt điều
Nhưng mà em cũng đáng yêu
Tuy rằng chẳng xấu! Chẳng kiêu tí nào
Muốn quen thì có lời chào
Em đây nhất định thế nào cũng ưng!

Anh đây chấp nhận lời em
Làm bạn với những tình thương cao vời
Anh đây ngay thẳng cũng nhiều
Không ưa thì nói chẳng ngại ngần chi
Em vào đường chính luôn đi
Đi vào ngõ phụ anh đây đau lòng
Em vào cho hỏi quý danh
Để tiện hô gọi không thôi anh nhầm


----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

caycodai
20-09-2008, 06:48 AM
Anh đây chấp nhận lời em
Làm bạn với những tình thương cao vời
Anh đây ngay thẳng cũng nhiều
Không ưa thì nói chẳng ngại ngần chi
Em vào đường chính luôn đi
Đi vào ngõ phụ anh đây đau lòng
Em vào cho hỏi quý danh
Để tiện hô gọi không thôi anh nhầm


----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

Em 17 chả biết đủ lớn chưa?
Tên cha sinh mẹ đẻ chửa nói đâu
Chỉ biết rằng đã từ lâu lắm rồi
Nickname là Cỏ Dại có thế thôi!

beckham_7
20-09-2008, 07:27 AM
Em 17 chả biết đủ lớn chưa?
Tên cha sinh mẹ đẻ chửa nói đâu
Chỉ biết rằng đã từ lâu lắm rồi
Nickname là Cỏ Dại có thế thôi!
Anh đây 18 trăng tròn
Vào đời mới bik rằng mình đã yêu
Quê mẹ được đặt làm tên
Cho con nhớ về cội nguồn thân yêu
Họ Lê tên Nghĩa lót Minh
Chỉ có 3 chữ nhưng nên 1 người
Anh đây dân biển nắng vàng
Da ngâm ngâm nắng nhưng người chẳng đen
Cho hỏi quê quán nơi sinh
Để anh cưỡi gió đến thăm nhà nàng...



----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

caycodai
20-09-2008, 10:52 PM
Còn em ở trung du miền bắc bộ
Miền Đất Chè mồ hôi đổ màu xanh
Dòng sông Cầu uốn quanh thôn xóm mới
Chiều quê hương em nhớ mùi khói rơm
Bà vẫn nấu nồi cơm tám thơm lừng
Sông Công Núi Cốc, xin anh dừng chân nhé
Sẽ được nghe câu chuyện tình bà kể
Mà chẳng bao giờ anh có thể quên đâu

Mời anh nhé một lần về quê em
Anh sẽ thấy những gì em đã nói!

beckham_7
21-09-2008, 10:12 AM
Còn em ở trung du miền bắc bộ
Miền Đất Chè mồ hôi đổ màu xanh
Dòng sông Cầu uốn quanh thôn xóm mới
Chiều quê hương em nhớ mùi khói rơm
Bà vẫn nấu nồi cơm tám thơm lừng
Sông Công Núi Cốc, xin anh dừng chân nhé
Sẽ được nghe câu chuyện tình bà kể
Mà chẳng bao giờ anh có thể quên đâu

Mời anh nhé một lần về quê em
Anh sẽ thấy những gì em đã nói!

Vượt đường xa anh xin tới nhà
Xin bữa cơm cà xin chén chè thơm
Tuy xa mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
Vượt núi vượt sông anh không ngại
Chỉ ngại em có tiếp anh không?
Câu chuyện tình có thể viết tiếp không?
Cho tình anh gửi tấm lòng vào giấy
Cho chuyện tình mãi mãi không chia phôi.
...

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

caycodai
22-09-2008, 12:25 AM
Nếu một ngày anh đến thăm nhà
Anh yên tâm em sẽ tiếp anh mà
Anh vất vả chèo đèo, lội suối qua
Có lẽ nào em chỉ đãi cơm cà?
Quê em nghèo nhưng nồng hậu anh à
Anh đến nhà em sẽ đãi cơm gà
Nước chè xanh đợi anh em đã pha
Còn chuyện tình bà vẫn bảo em là:
"Chuyện sẽ kết nếu như tình đã hết
Tình vẫn còn thì chuyện chẳng kết đâu!"

fallen_angel8x
22-09-2008, 09:22 AM
Hì hì đúng là em chưa yêu
Mặc dù trong đời biết chẳng nhiều
Nhưng mà em biết có một điều
Nếu mà hối hận thì đừng yêu!


Uh phải đó yêu là không hối hận
Vậy thì cưng rồi sẽ khổ vì yêu
Em nhớ nhé lúc ấy chớ làm liều
Nhảy sông Hồng anh không thèm dzớt :so_funny:
************************************
Nói chơi dzậy thui ^^ đừng tức đừng tức ^^ :rang:

beckham_7
24-09-2008, 06:29 AM
Nếu một ngày anh đến thăm nhà
Anh yên tâm em sẽ tiếp anh mà
Anh vất vả chèo đèo, lội suối qua
Có lẽ nào em chỉ đãi cơm cà?
Quê em nghèo nhưng nồng hậu anh à
Anh đến nhà em sẽ đãi cơm gà
Nước chè xanh đợi anh em đã pha
Còn chuyện tình bà vẫn bảo em là:
"Chuyện sẽ kết nếu như tình đã hết
Tình vẫn còn thì chuyện chẳng kết đâu!"

Anh sẽ tới vào chiều nắng hạ
Anh sẽ về khi em đã yêu anh
Bữa cơm đó đang chờ đợi anh
Sao không tới để lòng em bồi hồi
Chén chè xanh em pha đợi anh
Anh sẽ tới và cùng em ngâm nga
Nghe bà kể chuyện tình ngày xưa
Tình vẫn còn và anh sẽ đến
Anh chưa hết khi anh vẫn chưa đi
Anh sẽ đi cho chuyện tình mãi mãi
Không dừng lại kết thúc giữa vô biên
Hãy đợi anh vào chiều nắng hạ
Anh sẽ đến thăm em...

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

caycodai
04-10-2008, 07:35 PM
Anh bảo rằng anh ở thành phố biển
Đất Nha Trang em biết là rất tuyệt
Nếu có dịp em sẽ tìm đến đó
Biết đâu đấy ta có thể gặp nhau
Anh đến nhà em đãi anh rau cà
Uống chà xanh và nghe bà kể chuyện
Vậy khi em mà tìm đến nhà anh
Anh dẫn em ra ngắm biển xanh nhá
Và em đến cũng vào chiều nắng hạ
Nhưng sợ rằng anh chả mong gì em!

anywhere210
06-10-2008, 07:53 AM
Trong tim anh còn nhớ tới hay sao
Cứ ngỡ tưởng a quên lâu rồi chứ
Tháng qua tháng, ngày lại qua ngày
Em sống trong sự dối trá hay sao???


Chuyện ngày đấy anh đang còn nhớ
Mỗi chiều vui em sợ vắng anh :bxin:
Xa nhau lòng vẫn không đành
Buồn vui vẫn hỏi chuyện tình ngày xưa????