PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhìn lại và đi tiếp..!!



Pages : [1] 2

tốc độ
05-08-2008, 10:28 PM
Heo đã cho đi tất cả những gì làm heo phải buồn và bây giờ heo đang nhận lại những gì mà heo đã chi đi. heo sẽ làm lại từ đầu : học tập , công việc , suy nghĩ , tình yêu ,..!!
heo sẽ không yếu đuối nữa , heo sẽ suy nghĩ thật kỹ những gì mà mình sẽ làm và sẽ ko làm cho ai phải bùn vì mình cả.
Heo đang có 1 gia đình luôn thương yêu mình. Ba má lúc nào cũng dõi theo từng bước heo đi, động viên an ủi heo khi heo vấp ngã , anh trai thì cũng đã có 1 mái ấm riêng của mình và 1 công việc ổn định và điều làm heo vui nhất đó là heo sắp có 1 đứa cháu ruột , heo sắp lên chức cô thật sự rùi...hiihi. heo yêu quý gia đình và ước gì những người heo yêu quý sẽ mãi bên cạnh heo.>!!
Bạn bè thân thì ở xa heo quá , tuy ko ở gần nhau nhưng lúc nào cũng nghĩ về nhau cả. có đôi lúc heo muốn có các bạn bên cạnh để vui đùa và tán gẫu, để quánh mỗi đứa 1 cái thật đau thế nhưng đó cũng chỉ là mơ thôi..!! heo vui vì có những người bạn là các ban. Tú , Vương, Hải, Tuấn ơi heo nhớ các bạn thật nhiều. heo nhớ hồi học cấp 2 bọn mình cúp cua đi chơi lun , đi học thêm thì lại kiếm cơ để đi chơi ,nhớ những lần sinh nhật của heo đều có các bạn bên cạnh và mặt heo thì được in nguyên cái bánh kem lên đó...!!
Nhưng qua 2 lần sinh nhật ko có các bạn heo buồn lắm , thổi nến mà heo ước gì có các bạn bên cạnh để khi heo thổi nến xong thì heo dc ăn nguyên cái bánh kem..!!
và sinh nhật của các bạn heo cũng ko có mặt , biết đến khi nào chúng mình mới lại được dự sinh nhật của nhau nhĩ..!!ko biết giờ này các bạn có nhớ đến heo như heo nhớ các bạn ko? 7 năm chúng mình thân nhau là 7 năm bọn mình chia sẽ những vui buồn và những khó khăn của cuộc sống cho nhau , nhưng heo hy vọng 7 năm nữa hay là 77 năm nữa thì khi nhắn tin cho nhau heo chỉ mong các bạn nói là "mình đang hạnh phúc.." dù có ở đâu thì heo cũng luôn nhớ về các bạn , "5 đứa khùng khùng".
Tình yêu với heo nó như "một phần tất yếu của cuộc sống " vậy. và bây giờ heo đang sống với cuộc sống mà heo cho rằng nó cũng đáng yêu vì trong tim heo giờ trống rỗng nhưng thật sự heo thấy vui vì mình đã lớn hơn rất nhìu "vấp ngã mới biết mình lớn".
Mọi người xung quanh heo cũng vui khi có mặt heo bên cạnh , heo cũng vui vì họ yêu quý mình.
Hình như là heo đang có mọi thứ thì phải, một gai đình hạnh phúc , bạn bè quan tâm chia sẽ , tình yêu thì đã đi qua. Và bây giờ heo sẽ sống tự lập ko dựa vào gia đình nữa, heo sẽ sống tốt khi có những ng thân luôn thương yêu mình như vậy..!!

tốc độ
06-08-2008, 10:01 PM
Sắp nộp đề tài rồi mà mình ko thấy lo lắng chút nào cả vậy ta?
Mở máy ra sửa bài thì toàn nghe nhạc rùi ngủ ko à..!! còn ko thì đùa với cu Moon !!
sao mà mình lề mề quá vậy?
ước gì mình mình nghe nhạc mà ko bùn ngủ nhĩ..!!
Hai chân mình thì cứ thích đi chơi , ko đi với bạn thì đi nhà sách, đi chợ, đi siêu thị 1 mình !!!
heo phải làm gì bi giờ !!!
Cứ cái đà này thì phải chuẩn bị thi lại quá !!

tốc độ
08-08-2008, 03:24 AM
Thôi thì mặc kệ, mình sẽ nộp bài báo cáo như vậy mà ko thèm sửa lun cho biết , nếu như mình ko được bằng khá thì Ba Má sẽ giết mình mất thôi.
Biết rằng như vậy sẽ làm Ba Má thất vọng về mình nhưng mình cũng ko biết phải làm gì bây giờ nữa.
Đã hứa với lòng là sẽ không nghĩ lung tung nữa thế nhưng mình làm ko được. Biết phải làm gì khi mình còn không biết mình đang hành động đúng hay là sai nữa.
"Tự lập" 2 chữ này mình nghe nó hơi xa với quá. Liệu mình sẽ thắng Ba Má hay là ngược lại mình thua?
Lựa chọn ở lại TP với mình còn có ý nghĩa gì nữa hay ko? Mình thích cuộc sống ở đây , thích cả con người nơi đây nhưng bây giờ thì điều đó ko còn ý nghĩa nữa rồi. Nếu như mình không thể nào sống tự lập được thì mình sẽ về bên Ba Má?
Mình phải làm gì bây giờ? làm gì khi đầu óc mình thật sự trống rỗng? làm gì được khi mình còn không biết nên bước tiếp như thế nào nữa.....!!
Giá như bây giờ mình được ở bên biển nhĩ , mình sẽ chạy thật nhanh ra biển, đắm mình trong lòng biển để biển lấy đi tất cả những điều không nên nhớ. Biển có nhớ heo ko? heo nhớ biển vô cùng..!!!
heo ước gì được ở bên biển mãi để heo không cảm thấy mình nhỏ bé nơi đây , để mỗi khi heo buồn heo thì heo có biển ở bên rồi.
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi , có bao giờ heo ước cái gì mà thành sự thật đâu nhĩ..!! biển ơi heo nhớ biển nhìu thật nhìu , ôm hôn biển của heo..!!!

Trang Sassy
08-08-2008, 04:39 AM
Thích cái title topic này của Heo :D nên quyết định viết 1 vài dòng,có đc ko? Như 1 cách làm quen với Heo í :cr:

Đúng là sau những j đã qua và phải trải qua,con ng ta,ai cũng thế,phải học cách nhanh chóng vượt qua nỗi đau,vất vả và nhìn lại..Để đi tiếp,đi để học hỏi nhìu hơn,để trưởng thành hơn và để hạnh phúc hơn :)

Heo cũng thế nhá..Đã gọi là cs thì có trải thảm đỏ cho ng ta đi bao h đâu ^^ Hãy thực hiện những j mình chưa làm đc ,hãy nhìn lại những j heo mún làm nhưng chưa làm đc và thực hiện chúng đi

Đó gọi là đi tiếp :huglove:

tốc độ
10-08-2008, 05:02 AM
Heo hân hạnh được làm quen với CL...!!
Heo không biết phải làm gì bây giờ nữa cả. Bi giờ heo thấy ước mơ của mình nó thật xa với , xa đến nỗi heo không thể nào chạm đến được. heo biết một khi ta nhìn lại những gì ta đã trãi qua thì ta sẽ chấp nhận nó và đi tiếp nhưng thật sự khi nhìn lại thì heo không biết mình có cho nó vào quên lãng được hay không nữa.
Cuộc sống mà , cho dù ko muốn thì ngày mai vẫn sẽ đến và sẽ là ngày hôm nay. Cho dù heo không muốn thì heo vẫn sẽ đi tiếp thôi.
CL à , lúc này heo thấy mình thật vô dụng. Vừa mi bị Ba Má mắn , Và mỗi sáng thức dậy heo ko còn nhìn thấy tin nhắn của Ba nữa rồi. heo ko biết Ba lại giận heo nhiều như vậy nữa , thật lòng heo thương Ba nhất trên đời nhưng heo cũng muốn có 1 cuộc sống do chính heo lựa chọn chứ ko phải là Ba sặp đặt.
Heo không biết lựa chọn của heo làm Ba buồn nhiều như vậy. heo phải làm gì bây giờ? hôm nay Ba cũng ko nhắn tin cho heo nữa , và heo đã khóc thật nhiều , heo biết nói gì với Ba bây giờ?
Heo ko muốn làm cho Ba buồn nhưng heo cũng ko muốn cứ mãi sống như 1 con búp bê.....!!!
Có lẽ heo sẽ tập quen dần khi mỗi sáng thức dậy ko có tin nhắn của ba thôi , heo sẽ cố gắng ko khco1 nữa nhưng heo ko biết mình làm được bao lâu nữa..!!
heo buồn lắm...!!!

nguyenphuong
10-08-2008, 09:20 PM
heo àh phương có lời khuyên cho bạn nè ,nếu muốn khóc thì hãy khóc thật nhiều và thật to một lần ,mình ko biết nhiều về chuyện của heo nhưng mình cũng từng trải qua giai đoạn đó rùi ,hãy làm như vậy một lần thuii !xong rồi heo se quên hết và hết buồn ngay mà.có chuyện j` buồn thì tâm sự với mình nhé ,mình cũng đang rất buồn nè

tốc độ
11-08-2008, 12:29 AM
heo àh phương có lời khuyên cho bạn nè ,nếu muốn khóc thì hãy khóc thật nhiều và thật to một lần ,mình ko biết nhiều về chuyện của heo nhưng mình cũng từng trải qua giai đoạn đó rùi ,hãy làm như vậy một lần thuii !xong rồi heo se quên hết và hết buồn ngay mà.có chuyện j` buồn thì tâm sự với mình nhé ,mình cũng đang rất buồn nè
Mấy hôm nay sáng nào thức dậy heo cũng buồn cả , heo buồn nhiều lắm nhưng Ba heo đâu có hiểu cho heo đâu.
Heo đã hứa với lòng rằng sẽ không khóc nữa thế nhưng heo ko thể nào ko khóc được.
Ở đây heo ko được ở bên gai đình , không được ở gần bạn thân nên những lúc buồn heo không biết phải làm gì cả. A chị ở đây thì không hiểu heo chút nào cả. Hình như với heo khóc là điều duy nhất mà heo có thể làm thôi....!!!
Còn nếu như ko khóc được thì heo sẽ đi ăn , những lúc buồn thì heo sẽ đi ăn thật nhiều , ăn tới khi nào ko ăn nổi mới thôi..!!
Phương có chuyện gì vậy? nói cho heo biết dc ko?

tốc độ
11-08-2008, 12:47 AM
T à , hôm nay heo cảm ơn T nhiều lắm..!!!
Tuy T gọi điện cho heo chỉ để nói với heo là T buồn thôi nhưng thật sự heo cảm động lắm.....!
Hồi tối đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy heo bực mình lắm , nhưng khi nghe T nói thì heo hết bựa rùi.
Nghĩ cũng lạ , heo đang bùn mà T lại gọi cho heo cũng vì T bùn , nhưng heo lại thấy tâm trạng đỡ hơn. heo ko nghĩ là T bùn vì chuyện đó đâu , nghe T nói chuyện bùn àm cứ như là chuyện vui vậy làm heo cũng vui lây lun. Cũng may là cu Moon ngủ mơ hay sao ý ,lúc đó cũng 1h sáng rồi chứ tự nhiên nó ngồi dậy nhìn heo rồi nằm xuống ngủ tiếp , heo cứ tưởng là "nhà mình có ma" nó làm heo sợ ghê..!! nếu lúc đó ko nói chuyện với T chắc heo sợ chết mất..!!!
Chắc tháng này heo được thưởng nhiều $ điện thoại lắm đây..hiii...nhận tiền xong heo sẽ gọi lại cho T nhé !! (coi như trả nợ..!!)
Thật sự hồi tối heo vui lắm , lâu lắm rồi heo ko nói chuyện điện thoại lâu và vui như vậy. Cảm ơn T nhé ! heo biết T gọi cho heo là để an ủi heo có đúng ko? chứ T làm gì buồn vì chuyện đó chứ? hiihi...!!
Cảm ơn vì đã gọi cho heo..!!

Trang Sassy
11-08-2008, 07:13 AM
Con ng ta sinh ra,ko ai vô dụng cả :) Đừng mang cái suy nghĩ kiểu tự kỉ ám thị thế

Nếu có thời gian ngồi than vãn và kêu buồn vì chuyện ba mẹ thì tại sao bạn ko cầm fone và gọi cho Ba đi :) 1 lời xin lỗi dễ dàng nói ra lúc này lắm,phải ko nào?? :hug:

tốc độ
12-08-2008, 06:54 AM
heo đã xin lỗi vì đã ko nghe lời Ba rùi nhưng hình như Ba heo ko được vui lắm, có phải heo quá ích kỷ khi chỉ nghĩ về bản thân mình mà ko nghĩ đến cảm nhận của Ba Má khi xa con ko?
nhưng heo đã lớn rùi và heo muốn tự mình lựa chọn cuộc sống của mình, và heo đã và đang làm điều đó.
heo biết tuy Ba Má buồn nhưng tận sâu trong lòng Ba Má cũng ủng hộ heo nữa vì Ba Má sẽ luôn luôn ủng hộ con gái mà..!!
Bây giờ thì Ba đang bu6òn vì heo nhưng heo mong rằng một ngày nào đó heo sẽ làm cho Ba heo cười thật hạnh phúc khi nghĩ về con gái mình.
Xin lỗi Ba yêu quý của con nhiều lắm, con phải chọn cho mình con đường mà không có sự bao bọc của Ba Má thôi , con đã biết bay và con sẽ tự bay vào đời được mà. Ba Má yên tâm khi nào con "gãy Cánh" con sẽ lại về bên Ba Má để lại được là "út cưng" của gia đình nhé !
Con yêu Ba Má...!!

tốc độ
13-08-2008, 09:47 AM
Thêm 1 ngày nữa đã qua đi nhưng mình chẳng làm được việc gì mới cả.
Nhìn cu Moon tập thể dục cùng mà mình mắc cười ghê, nó thật dễ thương nhưng cũng có lúc nó làm mình phát cáu và quánh nó khóc lên nữa chứ. Chơi với nó mình thấy thật vui và những mệt mỏi cũng biến mất. Rất tiết là mình chỉ nhớ chút ít về những ngày còn bé tí thui , ko bít lúc đó mình ngốc đến cỡ nào nhĩ? 1 con bé lôi thôi?..!!
Nếu như bây giờ thượng đế cho mình mang theo 1 thứ vào cùng tương lai thì mình sẽ mang theo tuổi thơ của mình đi cùng , mình muốn những ngày tháng hạnh phúc và êm đềm đó sẽ theo mình mãi.
Hôm nay đột nhiên mình nghĩ đến thằng bạn thân đã từng nói với mình rằng "tình bạn của chúng ta sẽ giống như biển cả tr nhé" và tự nhiên mình thấy nhớ hắn và nhớ biển ghê.
Có lẽ bọn mình đã có nhiều kỷ niệm với biển nên ko thể nào quên dc phải ko?
Cái cảm giác được vui đùa, đi chân ko trên cát, dọc cát và đắm mình trong lòng biển thật là thích. Heo còn nhớ có lần sắp đến giờ giao thừa bọn mình đã ra biển và tung lên trời những cây pháo bông, lúc đó nhìn bầu trời thật đẹp......!!
hy vọng tết này về chúng mình sẽ lai ra biển như nagỳ nào...!!
nhớ các bạn và biển nhìu..!!

tốc độ
15-08-2008, 08:06 AM
Hôm nay ngồi học mà mình nhức đầu kinh khủng, thầy còn tưởng mình bị người yêu xù nữa mới ghê chứ..!!
hình như mình đã từng đọc câu "Thượng đế ơi nỗi đau về tinh thần con có thể chịu được còn nỗi đau về thể xác thì ko" với mình thì câu nói này thật đúng, những lúc bị đau mình ước gì có thể biến mất khỏi thế gian này cũng được. Tại sao mình cứ đau hoài thế này chứ? mình có tội gì đâu mà ông trời cứ bắt mình đau hoài là sao ta? làm mình hôm nay ko biết ông thầy ôn cái gì lun, lỡ như thi rớt là xong phim lun..!!
Tại sao cứ phải có cảnh chia lìa? tại sao những người bạn mà mình yêu quý lại cứ phải xa mình vậy?
Nghĩ đến việc nhỏ bạn sắp về quê mình buồn lắm có khi còn khóc nữa chứ, dù gì thì đã học với nhau 2 năm, có với nhau biết bao nhiêu vui buồn cùng nhau vậy mà cũng phải có lúc xa nhau.
Biết làm sao được khi ra trường thì mỗi đứa cũng phải tìm cho mình 1 hướng đi riếng thôi, mình cũng vậy, mình cũng có con đường riêng của mình mà.
Nhưng dù thế nào thì bọn mình vẫn nhớ về nhau M nhé !
mình thích những lúc bạn cười nhưng mình ko thích những lúc bạn giận dỗi đâu, hihi có đôi lúc mình thấy bạn giận dỗi vô cớ lắm nhưng mình đành nhịn và cho qua lun vì mình biết rằng giận mình thì bạn cũng đâu có vui vẽ gì phải hông?
Sắp xa rồi nên mình cố gắng làm cho M cảm thấy vui vẽ trong những ngày còn lại nhé !!
M về rồi thì sẽ ko còn ai đi chơi cùng mình nữa rùi, ko còn ai đi chợ cùng mình, đi siêu thị cùng mình, đi tô tượng cùng mình và cũng sẽ ko còn ai hót cùng mình rùi....huhu....nếu như có giá như nhĩ......!!??
à mà nhắc tới đi chợ mình mới nhớ chính vì hôm qua đi chợ với chi nên mình mới bị đau thế này, mỗi lần đi chợ về là có khả năng bị đau, đã hứa ko đi chợ nữa vậy mà cũng ham vui..hhihi
Ko biết lúc đưa bạn lên xe heo có khóc ko nhĩ? có lẽ có quá mới nghĩ thôi mà đã..!!
Mong sao ngày đó chỉ là giấc mơ thôi..!!

tốc độ
15-08-2008, 05:42 PM
Cả đêm qua e ko tài nào ngủ được, nghe nhạc thì càng nghĩ lung tung thôi và trong 1 mớ cái lung tung đó có cả a nữa nên e quyết định lôi a từ trong quá khứ ra để ngắm nghiá, suy nghĩ,.......để thức cùng e...!!
hiii..!! bây giờ ngồi đây e nhức đầu kinh khủng, giá như a trong quá khứ của e cũng tan biến theo những trận đau của e nhĩ...!!
Thôi a cứ tìm 1 góc nào bình yên nhất trong quá khứ của e mà núp đi nhé ! nếu ko một ngày nào ko ngủ dc e sẽ lôi a ra thức cùng đó..!!hihih:7:
Tặng a - quá khứ hãy mãi là quá khứ a nhé !!

http://vnupload.com/files/232936a.wmv

A hãy ngủ ngoan trong ký ức đi nhé !!

tốc độ
16-08-2008, 06:42 AM
Cả ngày mình toàn ngủ mà sao đầu mình vẫn đau cơ chứ?
Ko biết ngày mai mình đi học dc ko nữa, mình cảm thấy hơi ghét chính bản thân mình rùi, ghét cái cổ, ghét cái đầu và ghét cả tay chân lun ai biểu chúng mày biểu tình hoài làm chi, có biết là heo mệt lắm hông? có muốn heo cho 1 trận ko?chúng mày cũng là 1 phần của heo mà vì vậy đừng làm heo đau nữa nhé để ngày mai heo đi học cho vui vẽ nhé ko thì thầy bảo thất tình thì khổ....!!...!!
Mệt quá đi, ước gì có thuốc tiên uống vào là khoẻ ngay lập tức nhĩ..??
Ngày mai mình sẽ đi học dc, cố lên...!!
(bi giờ còn ngồi đây mà mai đi học dc mới ghê..)

tốc độ
17-08-2008, 07:58 AM
Chạy xe dưới mưa thích thật, bây giờ mình mặt áo ấm mà tay chân thì lạnh như chì dị, đã biết ngày mai là ôn bữa cuối nhưng mình ghét phải trùm áo mưa.
Bây giờ mình thấy thèm kem ghê, đang lạnh mà có 1 đĩa kem ăn mới phê......!!!
Có những lúc đang đi thì trời bỗng đỗ mưa mình mặc kệ và cứ thế đi tiếp, nhìn mọi ng đứng lại tranh thủ mặc áo mưa mình thấy buồn cười lắm.
Những hạt mưa bắn vào mặt đau, rát tức thì là mình sẽ quen cái cảm giác đau đau dễ chịu ấy ngay thôi..!! nước mưa thấm vào da thịt lạnh lạnh sướng ghê...!!
hiii..... nếu như....nếu như 1 ngày nào đó mình ko còn dc đi dưới mưa nữa thì mình sẽ ra sao? mình buồn? mình cô đơn...???
Mình thích mưa..>!!!

tốc độ
18-08-2008, 07:11 AM
http://vnupload.com/files/130655vohinh.wmv

tốc độ
19-08-2008, 09:23 AM
Vì sao mình lại hay viết ... !!??
Trong dấu ... của mình là gì nhĩ ? Là những điều mình không thể nói ? là những điều khó nói ? là cái mình ko biết ?....!!!:7:
Có lẽ ... là 1% nhỏ bé của mình.
Nhắm mắt lại mình thấy tâm hồn thật nhẹ, giống như là đang nổi trên mặt biển vậy.
Nhắm mắt mình có thể quay về quá khứ để cảm nhận lại những niềm vui mà mình đã từng có và cười hay vô tình mình chạm vào những nỗi buồn và khóc.
Nhắm mắt lại mình có thể tưởng tượng ra tương lai với đủ thứ hạnh phúc mà mình hằng mơ ước bên những người mà mình yêu thương.

-----------------......................................-----------------------
Mở mắt ra mình trở về với thực tại với những điều mà mình không thích...!!!!!
Liệu mình có thực hiện được ước mơ ko ? mình có đi theo con đường mà mình đã chọn không ? mình có đủ niềm tin và nghị lực ko ?
Đôi lúc mình nghi ngờ chính bản thân mình và tự hỏi lòng rằng có khi nào mình bỏ cuộc không ?
hii....mình cười cho sự nhu nhược của mình, cho cái nhút nhác của mình, cho dù có khó khăn nhiều thì mình cũng sẽ làm được mà, mình là cô gái lì lượm, bướng bỉnh và có chút ít can đảm thì mình sẽ đi cho đến cùng..!!
Không bao giờ bỏ cuộc cho dù có bất cứ chiện j xảy ra tôi nhé !!

tốc độ
20-08-2008, 07:16 AM
Ngồi nhìn ra bóng đêm rồi suy nghĩ vu vơ...!!!
Mỗi ngày qua đi mình mong đợi điều gì nhất ?
Sao mình ko thể nào thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình chứ ? sao mỗi đêm mình lại ko ngủ được ?
Mình sợ khi phải nhìn thẳng vào tình cảm của mình, một ngày nào đó nó sẽ qua đi nhưng tại sao mình lại không muốn cho nó đi ? sao mình cứ muốn giữ mãi nó trong lòng như vậy cơ chứ ? biết rằng giữ lại sẽ ko còn ý nghĩa gì nhưng mình ko thể nào cho đi được ...... !!!
Vì lòng tự trọng của mình quá lớn chăng ?
Vì ai ? hay vì mình quá ngốc nghếch ?

tốc độ
21-08-2008, 11:00 AM
1 tuần liệu mình có làm được ko ? hay là mình bỏ cuộc cho rồi ?
Mình đang làm điều mà mình biết trc là sẽ đau mà mình vẫn cứ làm ?
sao giờ không gian im lặng quá vậy ? mình sợ cái cảm giốn này quạ
Mình đã hứa bỏ cuộc rồi mà tại sao mình lại đi ngựơc lại những gì mình nói như thế ?
Mình phải làm sao thì mới đúng bây giờ ? mình phải làm sao thì mình mới vui và ko bị đau ? mình phải làm gì để quên ?

tốc độ
22-08-2008, 08:08 AM
"Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách
và cả thất vọng-nỗi buồn .
Dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình
và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ,
niềm tin và hoài bão".
Bây giờ mình thấy trong lòng nhẹ thênh.
Có lẽ mình ko cần 1 tuần đó nữa, mình ko cần 1 ngày hay 1 tuần đó nữa, mình biết mình đã chấp nhận rùi nhưng chỉ có điều là mình ko dám nhìn thẳng vào sự thật đó mà thôi. Giờ mình mới nhận ra rằng cuộc sống mà mình đang có nó rất vui vẽ, nó ko bùn như mình tưởng tượng ra.
Thật sự có những lúc tình cảm cứ bất chợt ko hẹn trước mà quay về nhưng đó chỉ là những hoài niệm của những ngày đã qua mà thôi, nó đã ko tồn tại nữa thì tại sao mình cứ mãi ngắm nhìn nó thế chứ ?
Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra điều này ? sao mình ko từ bỏ nó sớm hơn chứ ?
Lúc trước mình đã dối lòng rằng mình đang vui, đang hạnh phúc thế nhưng ko phải vậy. Mình cố che dấu những gì ko vui đấy thôi và bây giờ thì mình cảm thấy ko còn gì làm mình bùn cả, mình đang vui vẽ thật sự. Mình biết cho đi là sẽ nhận lại và mình ko chắc là mình có nhận lại hay ko nhưng mình mong mình cứ mãi như bây giờ, ko lo âu suy nghĩ vẫn vơ nữa.

"Nếu có ai ban cho tôi một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy,
nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi sẽ không còn học được điều gì từ cuộc sống nữa....!!!"

Hôm nay mình làm được rất nhiều việc mà trong lòng mình thấy rất vui.
Ba ơi con yêu Ba nhiều lắm, Ba lo lắng cho con từng tý làm lòng con thấy ấm áp vô cùng nhưng con mong Ba đừng mãi thương con nhìu như thế, có Ba lo rồi thì con sẽ chẳng bao giờ lớn được đâu, con sẽ chẳng thể nào tự nuôi sống bản thân mình được. Cuộc sống mà con chọn thì phải do chính con đi chứ Ba, con muốn Ba Má hãy đứng nhìn con đi thôi có được ko ?
Ba biết không hôm nay con đã đi xin việc làm đấy, con xin làm bán hàng điện tử đó. Công việc nào cũng là công việc phải ko Ba ? miễn là nó chính đáng là được mà. Ba hãy cho con làm nghe Ba, bán hàng ko có gì xấu cả, trong khi học vẽ để trở thành hoạ viên thì con tin mình sẽ làm tốt công việc này, tuy họ chưa kêu phỏng vấn nhưng con tin mình sẽ được nhận vào làm đó Ba, hôm nay con vui vì mình lắm.
hihii con sắp làm ra tiền rùi đó Ba, tháng lương đầu tiên con sẽ tặng Ba và Má mỗi người một chiếc áo nhé !!! hiihi....!!!

tốc độ
23-08-2008, 09:08 AM
Hôm nay a đến e vui lắm, hình như lâu lắm a ko đến rùi phải không ?
Nhìn a hơi đen nhưng mập lên được chút đó ….!!!
E có cảm giác như a đang hơi bùn, việc học căng quá hả a ? sao a học dỡ thế nhĩ ? thi lại hoài à.
Nếu như có chiện gì ko vui a có thể nói với e cũng được mà, đừng để trong lòng ko tốt đâu a.
Lâu ko gặp cu Moon a có thấy nó lớn hơn ko ? nó tiếu lắm a Vinh, hôm trước e nói với nó là e mệt Moon hãy quánh cô Tr cái đi, không ngờ nó tác e 1 cái rõ đau lun nhưng e ko cáu dới nó vì nó không bít là nó đang làm gì cả.hiihi
Đi đâu về mệt thì chơi với nó e thấy mọi mệt nhọc tiêu tan hết a àh.
a Vinh ơi mấy hôm nay e thấy thật sự mệt lắm.
Chưa bao giờ e thấy việc học lại mang nhiều áp lực như vậy cả.
Vừa học thi tốt nghiệp, vừa ôn thi liên thông, vừa học vẽ, vừa ôn để bảo vệ đề tài.
Ôn thi liên thông thì toàn những cái e chưa được học bao giờ, ôn thi tốt nghiệp thì bài học nhìu kinh khủng, vẽ thì ko ra gì cả, cuốn đề tài của e tuy điểm rất cao nhưng e cũng bùn vì đó hông phải là thực lực của e thì phải còn bạn bè thì không bằng lòng với điểm của e.
E nên làm gì bây giờ hả a ? dừng lại thì ko thể nào được vì đó là ước mơ của e, là tương lai của e. Còn nếu tiếp tục e sợ mình không kham nỗi nữa, e sợ mình sẽ lại bệnh nữa mất thôi.
Chưa bao giờ e thấy mình chùn bước như vậy, chưa bao giờ e thấy mệt và chán như lúc này cả, chưa bao giờ e đứng lại suy nghĩ ngu ngốc như lúc này cả …..!!!
Chắc a cũng sẽ bảo e cố gắng lên đúng hông a ? e sẽ cố gắng nhưng e hông biết mình sẽ cố gắng đến đâu nữa, ước mơ sao mà e thấy nó ở xa e quá …!!

tốc độ
24-08-2008, 07:16 AM
Một, hai, ba ……một trăm ..!!!
Mỗi lần mình đếm chưa đến con số này thì hông còn giận nữa mà sao hum nay giận lâu quá vậy ta ? mình ghét, tự nhiên lại giận hờn vô cớ . Người ko quen, người dưng, người dô duyên mà làm như người yêu mình vậy ? mà nếu là người yêu của heo thì heo giận lại lun cho biết mùi . ấy đi chết đi, đừng bao giờ nói chiện dới heo nữa nhé !!!
Thiệt bực mình ghê ………..!!!

“-Bé chạy xe dưới mưa ướt hết mà sao thấy dui quá vậy ??
-Kệ tui, dô duyên.
-Người gì đâu mà hung dữ thấy ghét …..!!

-Sao hum nay mặc áo mưa vậy ta ? Ngày mai có động đất à ?
-kệ tui, dô duyên.
-Liên quan đến sự sống nhân loại mờ ….!!

-Thui không chọc bé nữa, không thì bé lại kêu a dô duyên nữa thì chết .
-Kệ tui, dô duyên.
-Sao có mỗi câu đó mà nói hoài không chán à, con gái gì mà dô duyên thấy bực …!!
-kệ tui, dô duyên .
-Bé mà nói 1 câu dô duyên nữa thì tui quánh đừng khóc à nha !!??
-kệ tui, dô duyên.
-“bốp”
-Sao lại quánh tui -> “bốp”
-Xin lỗi tại bé ko nói j nên tui quánh cho nói đó.
-Tại tui không thích, thôi tui đi trc
-Từ giờ chúng mình là bạn nhé !!!??
-dô duyên “

Hic, ấy dô duyên của heo ơi, gần 1 năm rùi đoá.

tốc độ
25-08-2008, 08:03 AM
Sao không nói gì với heo vậy ?
Heo sợ cái cảm giác này quá, đến lúc mất đi rồi thì heo mới thấy Người Dưng quan trọng như vậy.
Heo biết mình thật vô tâm quá. Không phải chỉ có mỗi lần này heo thất hứa, heo lỡ hẹn với Người Dưng, những lỗi lầm mà heo mắc phải chắc ấy không thể nào tha thứ được.
Mọi lần thì Người Dưng chủ động làm lành với heo nhưng lần này heo biết ấy giận heo, ghét heo lắm nên không thèm để ý đến lời xin lỗi của heo nữa, gọi điện thì không bắt máy, onl thì không thèm nói chiện. Tình bạn của chúng ta kết thúc như thế này sao ???
Cứ ngỡ ấy sẽ luôn ở cạnh heo, luôn là người để heo trút giận, lun là người chịu đòn khi heo bực mình thế nhưng có lẽ sẽ không còn như thế nữa rồi.
Người dưng ơi heo phải làm gì để Người Dưng trở lại như xưa ? heo hứa là sẽ không để ấy phải chờ đợi heo nữa, sẽ không để ấy ngồi một mình uống café nữa, sẽ không vô tâm như vậy nữa …!! Tha lỗi cho heo 1 lần này nữa thôi có được không ?
Ngày hôm nay đối với heo nó thật là dài, heo không thể nào học bài được cả, nếu như hôm qua heo không đi học thì giờ này có lẽ chúng đang la cà ở một quán café nào rùi nhĩ …!!!

tốc độ
26-08-2008, 08:13 AM
My love !
Vậy là giờ này Người Dưng đã ở rất xa e rồi !
E, a không giận e đâu, e không có lỗi gì cả. Có bao giờ a giận e đâu nào, e đừng dằn vặt mình nữa nhé !
Mỗi lần nhìn e buồn thì cứ như là chính a đang mang nỗi buồn đó vậy, a mong nụ cười sẽ mãi trên môi e, a mong lại được nhìn thấy e cười …….!
E có biết a đã ngồi uống cafe một mình bao nhiêu lần rồi ko ? hôm chủ nhật là đúng 12 lần rồi đó, 12 lần e không đến ….và 12 lần a buồn trong nỗi chờ mong.
Bây giờ có lẽ e đang buồn không biết vì sao a lại ko đến làm lành với e có đúng không ?
A đang ở rất xa e, xa lắm e biết không ….?
Hôm chủ nhật ngồi quán mà a cầu mong chúa trời mang e đến đây, e đừng lỡ hẹn với a nữa. Nhưng lại một lần nữa e không đến, lần cuối cùng chúng ta đã không được gặp nhau. Ngồi uống café mà a thấy dường như café hôm nay rất đắng, đắng hơn mọi ngày, bao lời muốn nói với e, muốn để lại nơi e một chút ấm áp của mùa đông, một chút dịu êm của màu thu nhưng chỉ có mình a ngồi đây thôi.
A đã sang với Ba Má rồi e, xin lỗi e vì a đã không cho e biết trước. A sợ phải nhìn thấy khóc, a sợ nụ cười sẽ vụt mất nơi e ……!
Phi trường nhiều người như thế mà sao a thấy lòng mình trống vắng lạ thường, ra đi mà lòng còn vương vấn không muốn rời.
E đã từng hỏi a đã khóc bao giờ chưa đúng không ? a trả lời rằng chỉ khóc khi chào đời thôi, và tối chủ nhật lên máy bay a đã khóc đó e, a khóc vì a sẽ xa e mãi mãi, a sẽ chẳng còn được nhìn thấy e, sẽ chẳng còn những lúc mình chạy xe dưới mưa, sẽ chẳng còn những lúc e cáu với a, sẽ chẳng còn ai hát cho a nghe, sẽ chẳng còn ai ngồi quán cùng a, sẽ chẳng còn …!
E biết không khi nghe e nói về những người con trai mà e quen lòng a đau lắm nhưng a không muốn mất đi tình bạn của chúng ta, a không muốn làm e khó xử nên a tỏ ra vui vẽ nghe e kể về họ.
A biết cho dù e nói là e đang vui, e có thể yêu trở lại nhưng có bao giờ e quên được N đâu. Tình đầu nó thật đẹp nhưng cái gì qua rồi thì e hãy cho nó qua đi, đừng cố nuối tiếc làm gì nha e. N luôn là người ngự trị con tim e, là người mà e mang ra so sánh với một người con trai khác nhưng a mong e đừng như vậy nữa, đừng sống mãi với quá khứ nữa, nhìn e đau như vậy mà a không thể nào giúp e được, a chỉ có thể lắng nghe những nỗi buồn nơi e mà thôi. Có đôi lúc a ghen với N nhưng a không có tư cách gì để ghen cả, a chỉ là bạn của e thôi.
Từ lúc a nhìn thấy e đi dưới mưa thì a đã biết tình yêu của a đã nghiêng về nơi e rồi.
Yêu e nhưng a không thể nói ra được bởi vì trong tim e không có a. A hạnh phúc khi nghe e nói, a hạnh phúc khi nhìn thấy e cười, a hạnh phúc khi e không buồn phiền.
Những ngày tháng bên e, a thấy mình là một người hoàn toàn khác, e đã mang đến niềm vui khi a phải xa những người thân.
Không có a bên cạnh thì e hãy mạnh mẽ hơn nhé, đừng khóc nhè nữa, đừng đi dưới mưa nữa, đừng nghĩ về quá khứ nữa, nếu thấy không khoẻ thì đừng có làm gì mà để mình bệnh đó. E hãy mở lòng ra đón lấy tình cảm của những người con trai khác đi, đừng yêu giả dối như thế nữa, đừng dối lòng mình nữa. A tin tương lai sẽ mang hạnh phúc đến cho e, e sẽ có được hạnh phúc mà e hằng mong.

Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối dù cho những lúc giá rét xua đi mùa đông lạnh lùng
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn nụ cười trên môi xoá hết âu lo
A mang đến cuộc đời những phút giây ắm áp tựa đầu bên nhau dười ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
Như thắp ánh sáng cho ty đôi mình hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
Là đôi cánh chim nâng e bay cùng cuộc đời, là nơi ấm êm e tìm trong cơn bão tố
A dang cánh tay đón lấy e vào lòng, đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
E lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng.

Xa e nhớ e thật nhiều nhưng a sẽ vui khi nghĩ về e, a sẽ tìm niềm vui nơi gia đình và cả đất nước xa xôi này.
Có lẽ chúng ta không nên liên lạc nữa sẽ tốt hơn cho a và cho cả e nữa.
Mong e hãy giữ gìn sức khoẻ và a chúc e hạnh phúc !
A yêu e nhiều !
Goodbye mylove!

tốc độ
26-08-2008, 08:42 AM
Tại sao mọi chuyện lại như thế này hả a?
Tại sao mỗi lần e cần a thì a luôn ở bên còn bây giờ e cần a thì a lại ở xa e đến nhứ vậy hả a?
E thật ngốc, e đáng ghét........................!!!
E đã nhận được món quà a để lại, áo thật đẹp nhưng nó xa với quá a .
E biết phải làm gì bây giờ hả a? E thấy lòng trống trải quá, nếu như có "giá như" thì e sẽ mong mình không ngốc như thế.
Tại sao a không cho e biết tình cảm của mình ? tại sao a ra đi không một lời từ biệt như thế hả a? tại sao lại để e ở lại một mình hả a?
Mất a e mới biết thế nào là chơi vơi, thế nào là hụt hẫn.
Có a bên cạnh e thấy mình được che chỡ, thấy lòng mình ấm áp mà bấy lâu nay e không nhận ra a quan trọng với e biết bao nhiêu.
Bây giờ e khóc thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, e khóc bởi vì con tim e đang đau, nó đau lắm a....!!!!:timvo:
Bây giờ khi quá khứ trong e không còn nữa thì hiện tại cũng đã vụt xa rồi, a đã xa.....!!!!!!!!
A ơi e phải làm gì để có a như xưa ? để a luôn ở cạnh e ? đã quá muộn rồi phải không a ?
A, e nhớ a....!!!
Nói ra những lời này cũng ko để làm gì cả, cũng chẳng thể nào mang a quay về, nhưng e đang nói những gì lòng e đang nghĩ, e sẽ không nói dối nữa.
E nhớ a vô cùng, e cần a, e đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình sao? chỉ vì sự vô tâm mà e phải trả một cái giá quá đắt như thế này sao a?:timvo:

tốc độ
27-08-2008, 11:38 AM
Mình đi chơi mà sao mình ko thấy vui ?
Vì sao mình có cảm giác trống vắng ? giờ này a đang làm gì ? cả ngày nay e nhớ a, nhớ da diết. E không biết là e yêu a nhìu đến như vậy ? e ko biết a là người e cần nhất trong lúc này. A ơi có thể cho e 1 cơ hội được ko ? cho e 1 cơ hội để e có thể nói e yêu a được ko ?
Giờ đã ko còn a thì con tim e mới biết mong chờ, mới biết nhớ a, mới biết mình yêu a.
Vì sao khi e nhận ra tình yêu thì a đã xa e mất rồi ?
Nhìn mưa e lại nhớ ngày đầu tiên a nói chiện với e, nhìn mưa e lại nhớ những hôm mình cùng đi dưới mưa, nhìn mưa e lại nhớ lúc a chạy theo nói lời xin lỗi, nhìn mưa........e thấy nhớ a...!!!
Từng hạt mưa rơi như là những giọt nước mắt e đang rơi vậy, e không thể nào làm cho mưa ngừng rơi được, nó cứ chảy hoài. A, e phải sống những ngày ko có a bên cạnh như thế nào bây giờ ? những lúc e buồn sẽ ko có a để làm cho e cười, những lúc e vui a cũng ko thể nào cười cùng e được, những lúc e cáu thì ko có a để e trút giận, những lúc trời mưa e chỉ có 1 mình...!!!!:mecry:
Nếu biết trước mình ko thể thiếu a thì e đã ko làm a đau như thế.....!!!
Giờ e hối hận thì đã quá muộn rồi, e ko còn cơ hội nào sao a...????::timvo:

tốc độ
28-08-2008, 08:26 AM
Trên đời có cái gọi là kỳ tích nhưng nó có xuất hiện với mình ko ?
Kỳ tích có ghé thăm mình ko ?
Cầm điện thoại lên định fone cho a nhưng số đt này ko liên lạc được. Cứ ngỡ như a vẫn đang cạnh e, ngỡ như mọi chuyện chưa kết thúc.....!!!
A bảo e đừng sống mãi với quá khứ thế nhưng bây giờ e lại đang sống với nó nè a, quá khứ của e bây giờ là a, là a của ngày hôm qua, là a của những ngày chưa xa....!!!
Muốn nói với a bao lời yêu thương, thì thầm bên tai những lời tim e muốn nói, nhưng ko thể nào...!!!
E nợ a những tiếng cười, e nợ a những lúc e buồn vui, e nợ a một tình yêu...!!!
E bắt đầu thì a lại kết thúc, tình là phải trái ngang như thế hả a ? giờ e muốn ở cạnh a nhưng ko thể, e sẽ sống như thế này mãi sao a ? liệu a có ra khỏi cưộc đời e như tc ko a ?
Nếu a yêu e như những ngày qua thì a đừng làm e đau, đừng để e phải chờ đợi a như thế này nữa nhé !!!

tốc độ
29-08-2008, 10:13 AM
Một này nữa ko có hồi âm của a...............!!!
Có phải a đang muốn e ném thử cái mùi vị của sự thờ ơ ko a ?
E ghét phải chờ đợi trong im lặng như thế này quá, nhưng nếu ko chờ đợi thì e ko biết phải làm gì nữa.
Giờ e ko khóc vì nhớ a, e sẽ ko khóc nữa đâu a, e sẽ mạnh mẽ khi nghĩ về những lời a nói.
Bây giờ a đang làm gì ? a đang vui bên gia đình và 1 cuộc sống mới, bạn mới...!!!
a có còn nhớ e nữa ko ? lúc này a có đang nghĩ về e ko ?
Nếu như mai này tình cờ mình gặp lại nhau thì sao nhĩ ? có khi nào chúng ta làm như ko wen biết ko a ? hay chỉ chào xã giao thôi rồi đi....!!!
Ngày mai, ngày mai........................!!!

tốc độ
31-08-2008, 10:12 AM
Đã 2 tháng mình xa biển...........!!!!!!!!
Hum nay gặp lại mình rất vui, vui như khi được ăn kem và bánh cream-o dị..!!!!!!!
Ngâm mình trong nước biển thật dễ chịu, hình như mọi lo âu đều vụt biến mất trong giây phút ấy. hic, Hum nay bơi lại thấy thật đã nhưng hậu quả giờ thấy nhức mỏi cả người, ngồi xe về lại thấy càng mệt, người cứ như cọng bún thiu, ko còn chút sức sống nào...!!!
Về nhà mình vui gớm, i kỳ cọ rầu i ăn bánh, bất chợt nhìn lại thôi rồi lượm ơi, mình đen như gỗ mun...huhu....làm sao bi giờ.....!!!
Hậu quả của việc tắm biển giữa trời nắng như trút lửa là thế này đây...!!!
Đi VT tuy mệt nhưng mà vui. Trong danh sách của mình lại có thêm 1 địa danh nữa rầu, hem biết đến khi nào mình mới đóng sổ cái danh sách này nhĩ ? hình như là hơi bị lâu và cũng có khi là ko bao giờ đóng lại được thì sao ta....!!??
Mình đã có ước mơ thì mình phải tin là sẽ thực hiện được chứ, cố lên..!!!
Mình đắm mình trong lòng biển mà cứ nghĩ về ngày mai, ngày mai của mình nó như thế nào...!!!! nó tròn hay méo hay là phẳng lì...??? mình sẽ làm được gì cho ngày mai...!!!!
Mình nghĩ về tất cả mọi chuyện đã qua, về tất cả, mình thấy cách xử lý về tình cảm của mình thật ngu ngốc.
Mình làm cho Ba Má ko vui vì lựa chọn của mình, bài học thì nhiều mà mình ko có hứng thú học sắp phải trả lời đề tài và thi TN rồi mà mình làm sao thế này ko bít nữa, mình yêu lấn thứ 2 và mình cũng ko bít mình đang làm cái gì nữa, thật nhìu nghi vấn trong lòng mà mình ko thể nào trả lời được....mới hôm nào mình nói mình nhớ người ta nhưng ngay ngày hôm sau mình quên bắn người ấy, mình ko hỉu nỗi mình nữa. Khi nhận ra Người Dưng quan trọng với mình thì Người Dưng lại bỏ mình mà đi, mình ko biết vì sao a lại chọn con đường ra đi trong khi a nói là a sẽ ko đi......tất cả là do mình, do mình quá lạnh lùng, thờ ơ với tình cảm của a....????
Mình làm sai hết rồi sao ??? sai hết tất cả???
Mình đáng ghét thế sao....mình làm mà ko suy nghĩ chăng? mình có nghĩ nhưng mà mình suy nghĩ chưa chín chắn. Mình đã làm tổn thương những người mình yêu quý.............................................. .................................................. .................................................. ..............................................!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!

Mình đáng ghét............đáng ghét.................!!!
Mình mà cứ mãi bước đi ko quan tâm đến người khác thì mình sẽ làm sai mãi thôi.
Bây giờ mình nói xin lỗi thì ko ích gì cả, nhưng mình cũng ko thể làm gì để cho mọi người có thể thông cảm cho sự ngu ngốc của mình cả, mình ko thể mang Người Dưng về lại bên mình được, mãi ko thể được....!!!
Sự im lặng của Người Dưng là câu trả lời rồi. Mình làm gì bây giờ, làm gì khi mình đang rất cần Người Dưng, mình cần lắm. Người Dưng ơi, bây giờ e cần người dưng bên cạnh để e có thể nói hết những gì e nghĩ về a chứ ko phải nói về 1 ai khác.....!!!
Hic, đôi khi quá khứ nó rất cần với những người hạnh phúc nhưng với mình thì mình mong quá khư chỉ là 1 que kem mà mình ăn xong rồi thì sẽ ko còn nữa, ko còn nữa.....!!!

tốc độ
01-09-2008, 08:57 AM
Cả ngày nay mình ko bước ra khỏi nhà, mình muốn đi đến 1 nơi nào đó để mình có thể cảm nhận được mình vẫn còn tồn tại, mình vẫn có cảm giác...!!!!
Hết onl rồi lại xem phim, ngủ, nghe nhạc, xỏ hạt, không đi lên thì lại đi xuống....!!! mình cũng không bít nên làm gì bây giờ nữa, chán thiệt. Mình hem biết là có buồn hay không nữa, cũng không biết là có vui không nữa, cũng không biết mình nên làm cái gì nữa. Thay đồ tính đi nhưng khi định dắt xe ra thì không biết nên phải đi đâu nữa.....!!!! bỏ ý định đi và thay đồ ra.......!!!!
Có phải những nỗi đau trong mình đang cấu xé mình ? mình ko thấy đau, không có khóc mà tại sao mình thấy chới với lạ thường ? Ngôi nhà vô cảm và cả con người cũng vô cảm thì không gian thật ảm đạm...!!!

Đôi khi mình có cảm giác như mọi người bên mình đều biến mất, chỉ có mình lạc lõng trên thế giới này, mình cố với tay níu giữ họ lại nhưng họ cứ xa dần, vụt khỏi tầm tay của mình...!!!! Chỉ là cảm giác thôi mà mình sợ một ngày nào đó mình sẽ không có ai bên cạnh...!!!
Tình yêu thì nó phải vẽ lên một bức hoạ thật hạnh phúc mới đúng chứ ? tại sao bức hoạ mình vẽ lại là toàn có giông tố không vậy ? do mình vẽ tồi.......!!! mình đã không làm được thì tại sao còn thử để rồi mình làm vỡ tất cả.......................!!!!

Con diều bay cao giữa trời thích thật, được tự do, được đùa giỡn với nắng cùng gió.....thế nhưng dù nó có bay cao đến đâu thì nó cũng có 1 sợi dây níu giữ lại, không thể nào mà làm điều mà mình thích, cho dù có muốn thoát khỏi cái dây thì cũng không thể nào !!!!!!!

"Vị thần tình yêu ngươi đừng đến với ta nữa
Vì ngươi gây chuyện với ta từ lúc đầu....!!!"

tốc độ
01-09-2008, 10:21 AM
Hic, Tính viết nhưng viết rồi lại xoá.................!!!!
Mình sẽ quên a thật sao..??? mình không muốn phải quên......!!!
Nhưng ngoài quên thì mình không còn cách nào khác........!!!
A ơi e phải làm thế thôi, yêu mà không có cảm giác, yêu mà a không trả lời...!!!
Yêu như thế e thấy mệt mỏi lắm........!!!
Cách đây chưa đầy 1 tuần e nhận ra mình thật ngốc và e đã cố gắng sửa sai nhưng mọi cố gắng của e không là gì cả. A không đoaí hoài gì đến e nữa. E buồn nhiều lắm a biết không, nỗi buồn chỉ có mình e chịu đựng, e không thể tâm sự cùng ai được chỉ có viết ra thì e mới thấy dịu hơn..!!!
E biết mình gây ra thì mình phải chịu hậu quả, nhưng khi thấy e như thế này a có vui không???
E không muốn mình cứ chờ đợi trong khi a đã quyết định xa e...!!!
E sẽ sống tốt và sẽ vui vẽ, e sẽ cố gắng không nhắc đến a nữa, e sẽ cố không nghĩ về a, e sẽ sống như lúc chưa gặp a.........!!!!!

Mèo Đa Tình
01-09-2008, 11:00 AM
Cố gắng đi em rồi cũng sẽ qua thôi

Em thấy ko đi chơi nhưng vẫn buồn nhưng chị cũng sẽ cố gắng , quyết định này của chị sẽ làm cho c đau nhưng nếu ko làm vậy c sẽ còn đau hơn bây giờ nữa - đau thật nhiều nhưng vẫn gắng gượng đứng lên , gắng gượng tìm niềm vui nơi khác và quên...

Nhớ để mà quên chứ ko phải là Quên để mà nhớ

Nhớ đi rồi quên bé àh chứ mình cố quên để mà nhớ thì càng buồn thêm , chị đang nhớ H để mà chị quên đc H

Ở bên cạnh H , c vui lắm , c từng có hạnh phúc , đc hưởng niềm vui từ H mang đến cho c nhưng đồng thời c khóc với H cũng ko ít , nhiều đêm c khóc vì nhớ , chị khóc vì buồn - H đến với c quá ngọt ngào nhưng cuối cùng c lại quyết định ra đi....Ko phải là c ko yêu H mà c đi mà là vì quá yêu nên mới đi em àh

Sống trong quá khứ hoài ko tốt đâu em - em cứ nhớ nhé nhưng đừng sống dựa vào quá khứ nữa mà hãy nhìn vào hiện tại đi... biết đâu đc sẽ có 1 hp khác đang chờ e - e khuyên c hãy tin vào cs thì em cũng như vậy nhé em gái :kissing:

tốc độ
01-09-2008, 11:17 AM
Khi mọi người nói với e rằng họ đang bùn và không thể nào quên được người kia thì e cũng đã nói với họ là đừng cố quên, cứ để tự nhiên rồi cũng sẽ qua mau thôi, mình càng cố quên thì lại càng ko quên được.
Nhưng bây giờ chính e gặp phải thì e làm ko được như lời e nói, e nhớ a đến nao lòng, nỗi nhớ ấy mỗi ngày cứ tăng dần mà e ko có cách nào dừng lại được cả.
Một mình e tiếc nhớ ngậm ngùi, đau xót vì chính e làm cho e ra nông nỗi này, chính e đã làm cho a ấy xa e......................!!!! Biết bao điều muốn nói với a nhưng e ko thể nói được..!!!
Có lẽ e sẽ mãi không còn gặp a nữa, e biết nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì e sẽ vẫn chỉ có 1 nỗi đau này mà thôi...........!!! Cho nên e sẽ cứ để mọi chuyện dừng lại, sẽ thôi ko mong chờ..........!!!
Cho dù nếu mai này gặp lại a thì e sẽ cười như lúc trước e vẫn cười !!
E ko sao đâu Chị, e buồn nhưng e vẫn còn niềm tin mà, e vẫn sẽ sống tốt thôi và hy vọng tương lai phía trước sẽ mang đến hạnh phúc thật sự cho e........!!!
e cũng chúc chị như thế nhé !!!!

tốc độ
02-09-2008, 09:28 AM
Lại xong 1 ngày mà mình vẫn không thể nào học bài được...............!!!
Lo thì mình có lo nhưng cứ nghĩ đến việc học thì mình lại phất lờ đi, sắp thi rồi mà mình phải làm gì bây giờ ! mệt thật !! huhuhu...!!! gái như có ai có thể học bài giúp mình nhĩ..!!!! Thần tiên giáng trần.!!!
Sáng mình mới chợp mắt được 1 lúc thì.....alo...đi tới đâu rồi? thôi Tr không đi đâu, mệt quá....hứa rồi mà không đi hả? bạn bè tếh à ? dậy ở nhà chết lun đi nghen....ừ mấy người đi chơi vui vẽ hen....!!!
Hic, mình nhẫn tâm với tụi nó quá.....!!! Hứa rồi mà không đi.........!!!!
Mình ko vui, cũng ít buồn hơn rồi..!!! hi vọng là sẽ qua nhanh thôi......!!!
Ngày mai mình cũng muốn ở nhà nhưng hem được, mình phải ra ngoài rồi..!!! Ở nhà riết thì mình thành con ma giữ nàh quá........!!!
Mình thích ra ngoài mà sao 2 hôm nay mình cứ muốn ở nhà?? ngày mai là hết cái tình trạng ở nhà canh cửa rầu...!!!
Hum nay mình không bít viết cái gì nữa, hem nghĩ ra được cái gì hết, đầu óc toàn là một mớ hỗn hợp ko đâu !!!!!
thôi nhật ký nhé !!! nhiu là đủ rồi , mai tính típ !!!
chào mi !

tốc độ
03-09-2008, 10:45 AM
Khi tâm hồn được thư giản thì hình như mọi chuyện đều ko còn nữa, ko biết .

Mình không biết mình có thể ko nghĩ đến nó bao lâu nhưng mình mong là mãi sẽ chẳng nghĩ đến nó nữa ….!!

Mình mới tìm lại được niềm vui, mình ko muốn vụt mất nó, mình muốn trong cuộc sống sẽ ko còn điều gì làm mình buồn nữa !!
Một tình yêu mới ngay bây giờ có quá nhanh ko ? mình đã quyết định quên a thì mình sẽ ko hối tiếc j cả cho dù bây giờ a có trả lời mình, a quay về thì mình cũng sẽ ko hối tiếc ……..!!!!

tốc độ
04-09-2008, 06:03 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/1NGTdb3vO-
































"Đôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến
và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ mơ thấy họ .
Hãy mơ những gì bạn muốn, hãy đi đến nơi nào bạn thích, hãy làm những gì bạn thích
vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời.
Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẽ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè ..!!"

tốc độ
04-09-2008, 12:24 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/2gDoFpei00



Câu chuyện nguyên bản của bài hát kể về chuyện tình của một nhiếp ảnh gia, và cô sinh viên làm thêm trong một hiệu tóc nhỏ... Một ngày họ gặp nhau thật tình cờ...

Nàng tìm đến chàng, trả lại chiếc mũ để quên. Rồi họ yêu nhau, thật đẹp, lãng mạn và bình dị. Những kỷ niệm, những vui buồn, những lần nàng theo chàng lao vun vút trên đường đua tốc độ ...
Rồi giận nhau, nàng đợi chàng suốt đêm dưới trời ma tầm tã, ướt lướt thướt như một con mèo nhỏ. Họ làm lành, trong căn phòng ấm áp của chàng, họ vui đùa ... Nàng với tay lấy giúp chàng lọ thuốc rửa ảnh ... Kiễng chân, kiễng chân ... Lọ thuốc rơi trên nền gạch (Hoá chất trong thuốc rửa ảnh đã cướp đi ánh sáng nơi đôi mắt nàng)

Nàng nằm trong phòng cấp cứu. Vứt chiếc máy ảnh, chàng tìm sự lãng quên trên đường đua. Thế rồi chàng lao đi, để lại chiếc xe thân yêu cho cậu bé giúp việc ... Ngày nàng xuất viện, tháo dải băng nơi mắt, có bạn bè, có hoa ... nhưng không có chàng.

Nàng tìm lại căn phòng xưa, chàng đã biến mất khỏi cuộc đời nàng như chưa từng xuất hiện. Chỉ đôi lúc, nhìn vào gương, nàng lại bắt gặp ánh nhìn yêu thương của chàng ... nàng khóc .
Cậu em tìm đến, trao lại chút kỷ vật: bức ảnh cuối cùng của nàng mà chàng đã chụp trong buổi tối định mệnh. Thời gian dần trôi ... Rồi một lần, tình cờ nàng gặp lại chàng trên đường đua dạo nọ cùng một chú chó dẫn đường .Chàng đứng dậy, thong thả bước đi, trong tay vẫn nắm chặt tấm ảnh nàng ngày xa ... Nàng lặng người đi và bật khóc “crying” ( Khi giờ đây đôi mắt chàng đã không nhìn thấy gì)

Hai người nằm bên nhau trong phòng mổ, nàng như chìm trong giấc ngủ bình yên. Chàng ngoái nhìn nàng lần cuối, tha thiết ... rồi tấm vải xanh phủ lên mặt, chỉ hé lại đôi mắt. "Với anh, em là tất cả !!! YÊU EM MÃI MÃI”.

"Bạn biết mình đang yêu khi nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt a ấy. Và dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn cũng thấy rất rõ đôi mắt thân thương này".
Đôi mắt là nơi mình có thể cảm nhận được bề ngoài của sự vật ....của người mình yêu .....!!
Đôi mắt có thể nói lên 3 từ "E yêu A".........!!!

tốc độ
05-09-2008, 09:50 AM
Sáng thức dậy mình tự tin ghê. Trong lòng nhủ thầm “Nhất định hôm nay mình phải làm được”:nhi:
Ra đường phấn khởi lạ thường nào ngờ chứng kiến hai vụ đụng xe tự nhiên tinh thần tụt dốc không phanh :icry:………..!!! thôi rồi điềm gỡ .........!!!:buctoc:
Ra khỏi nhà tự tin 90% ………đến trường còn lại 30% ……..!!!
Hic, lo lắng và mất bình tĩnh ……..cứ thế này thì làm sao mà bảo vệ được bây giờ ?? Đang suy nghĩ tìm cách lấy lại tinh thần thì chợt nghĩ đến cái bụng nó đang biểu tình ………sắp đến giờ thi rồi mà ăn gì nhĩ ?:7: ………àh bánh mì ăn nhanh ….!!
Vừa mua bánh mì về đến trường thì Ba gọi cho mình chúc mình thi tốt …….hic, bây giờ thì mọi lo lắng, căng thẳng của mình không còn nữa mà thay vào đó là tự tin đã tăng lên đỉnh rồi 100% ………!!!kakaka:cutelaugh:……..đúng là Ba yêu quý của mình, phải thương yêu và quan tâm mình như thế chứ, luôn bên mình những lúc mình cần ……!!!:om:
Khi cái bụng đã ổn, tinh thần cũng ok thì cũng là lúc giờ sinh tử đã đến rồi ….!!!:le:
Vét hết chút can đảm còn lại “E xung phong thi trước”. Sặc, bước lên bên cái PC mà tim mình đập loạn xạ:banghead:, nhìn 2 ông thầy mà cứ như là nhìn thấy 2 con cọp sắp ăn thịt mình vậy:ukliam2:, không dám nhìn xuống lớp vì sợ phải te miệng cười trong khi tân thần phân liệt ……!!!:emo_stress:
Lúc mình nói mình méc cười ghê. Hic, đọc tiếng anh mà cứ như đọc tiếng Việt:cr: ….!!!
Rồi mọi chuyện cũng qua, cái giây phút cận kề cái chết đã xong ……Mình vẫn còn sống ……….!!!:flower:
Mình đã bảo vệ được tỷ số lúc ban đầu …………!!! Tuy tỷ số này có nhiều hoài nghi nhưng mình vẫn cứ vui vì hôm nay mình cảm thấy mình làm rất tốt ……….!!!:drive:
Thế là mình đã đi được 1/3 đoạn đường rồi, còn 2/3 nữa . 2/3 còn lại mới là cái chính quyết định con đường mình chọn ……..!!!:)
Mong sao 2/3 này cũng tốt đẹp như 1/3 mình vừa đi qua sang nay …!!!:Baby:
Tất cả là do mình cả, mình sẽ cố gắng học để vượt qua nó 1 cách dễ dàng ……..!!!
Hôm nay mình thật sự thấy vui ghê, mình vui vì Ba yêu quý của mình dễ thương ….!!!:timup:
Mình vui vì hôm nay mình bảo vệ thành công đề tài tốt nghiệp ……!!!:flower:
Mình vui vì mình ko cảm thấy buồn …….!!!:rang:

tốc độ
06-09-2008, 10:36 AM
Tận hưởng niềm vui hôm qua còn đọng thấy lòng vui vui..............!!!:Baby:
Thời gian hôm nay nó không vội vã, không chậm chạp mà nó trôi qua thật nhẹ..........!!!
Nhẹ đến nỗi mình vừa mở mắt ra đã 11h sáng rồi...........!!!:nhi:
hic, dạo này mình ngủ hơi bị nhiều nhỉ.......!!! có khi nào "một mai thức giấc mình sẽ thành heo ủn ỉn không nhĩ":nhi:
Thôi kệ, lo làm gì cho mệt lên kg tới đâu dui tới đó..............!!!
Nếu ngày nào mình cũng thoải mái, không suy nghĩ như hôm nay thì hay biết mấy nhĩ ?:flower:

Hôm nay Ba yêu lại gọi cho mình chỉ để hỏi "con đang ở đâu vậy ? ăn tối chưa ?"
Mỗi lần mở điện thoại thấy "a.Ba đang gọi" là mình vui rồi.:kissing:............!!!

Sao Má không gọi cho mình mà chỉ có Ba gọi ??:sick:
Mỗi lần mà Má gọi thì là có chuyện gì mới gọi, còn Ba thì gọi cho mình khi thấy nhớ và cần......!!!
Má sao kỳ quá vậy ?? lúc mình về nhà thì cứ bắt mình ở nhà hoài, còn hem cho mình lựa chọn ở SG nữa, một hai cứ bắt mình về, cả Ba cũng vậy............?? Còn khi mình vào SG thì khi có chuyện mới gọi , còn Ba thì cứ gọi chỉ để hỏi mình đang làm gì..............??
Mình hem hỉu nỗi Má mình nữa rồi...............!!??:rain:

Nhưng hem sao, miễn sao Ba Má mình mạnh khoẻ, sống hoài với mình là được rồi còn những chiện khac tính sau............!!!:flower:

Yêu Ba Má và a Phương và chị dâu nhiều thật nhiều, nhiều không biết nhìu chừng nào nữa !!!!!!!:huglove:
Hic, hem biết chị dâu mình ăn uống ra sao ? em bé trong bụng có quấy chị không ?:birthday:
hồi hè mình về khi hay tin chị có baby a Phương mình vui thấy rõ, sắp lên chức Ba rồi mà hem vui sao được ta ? mình cũng sẽ lên chức cô cô nữa, mình cũng vui như a mình !!!:mpl:
Cả Ba Má mình cũng vui vì đứa cháu đầu tiên của Ông Bà mừ !!!
hem bít là gil hay boy nhĩ ??? có giống mình chút nào hem ta????????:hoamat:
hic, mình ngố thật , nó phải giống a mình và chị mình chứ nhĩ !!!
Nhưng sao mình hem giống Ba Má mình ta ??:buctoc:
Mình đúng là...............!!:ham:

tốc độ
07-09-2008, 10:33 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/STX9l0l6LT






























Sáng sớm ánh nắng chan hoà soi trong tim em
Mênh mông xa xăm trưa nắng gọi người ngoài thềm
Thênh thang đôi ta sánh vai nhau trong chiều
Chờ đêm xuống ngập tràn dẫu yêu.

Một ngày mới với mình bắt đầu từ những bài hát mình nghe lúc vừa thức dậy
Những giai điệu quen thuộc hoà mình trong những tia nắng sớm yêu ớt lọt qua
khe cửa sổ.........mình ghét nắng nhưng cái nắng sớm nó thật dễ chịu..!!!
Một ngày của mình bắt đầu như thế...............!!!!


Xoá hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông
Qua đi trong mưa những tháng ngày buồn mịt mùng
Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về
Và từ đây tạ từ cõi mê.

Một ngày lòng mình thấy nhẹ thênh, không lo âu và cũng không suy nghĩ,
rong chơi cùng bạn bè, rong chơi dưới mưa mà trong lòng cũng không
thấy cái quá khứ ấy lại quay về.......!!!

Một ngày trôi qua trong bình yên
Không vấn vương lo toan muộn phiền
Đêm từng đêm rung tiếng lòng
Cùng câu hát mênh mông.

Một ngày mình không có cái cảm giác buồn, mình cảm thấy tự tin và
yêu đời hơn trước, mình thôi không ngước nhìn ông trời và hỏi tại sao,
mình thích con người mình như bây giờ, là con người thật của mình,
................!!!

Lênh đênh như mây bay
Em đến cho anh vui mỗi ngày
Cho đời thêm bao đắm say
Sưởi ấm con tim này.

Một ngày vui.............!!!!
Một ngày mà lòng mình hem nghĩ về ai cả..........!!!
Mình sẽ cứ sống một cưộc sống thoải mái như thế này thì hay nhĩ !!!
Một ngày trôi qua trong bình yên
Không vấn vương lo toan muộn phiền..........!!!

tốc độ
08-09-2008, 08:51 AM
Ước mơ............!!!
Mình có thật nhiều ước mơ.......và những ước mơ ấy hình như nó xa thật xa thế giới thực mà mình đang sống............!!!

Mình còn nhớ lúc học cấp 2 mình có ước mơ làm ca sĩ. Mình mơ đến 1 ngày mình đứng trên một sân khấu lớn và hát đầy tự tin, mình hát những bài hát sôi động............còn khán giả ở dưới thì reo hò, cổ vũ mình.:so_funny:..............mình cứ ôm mãi giấc mộng đẹp đó........cho đến một ngày...............Hôm đó mình đi học sớm để trực nhật và mình đã hát, cứ tưởng chỉ có một mình nên mình không ngại gì cả và hát đủ thứ bài..............và.......ê, hát dỡ hơn gà gáy mà bày đặt hát hò........im đi cho tui nhờ....!!!!
Hic, lúc đó mình quê kinh khủng, ước gì có cái lỗ chui xuống đất cho xong !!!:sick:
Mình vừa quê mà vừa tức nhưng cố gắng khóc và từ đó mình không thèm nói chiện với nó lun.:rang:
haha.........:so_funny: giờ nghĩ lại mình đúng là con nít !!!:dien:
Nhưng nhờ hắn mà mình không mơ mộng lung tung nữa, nếu không có hắn thì có lẽ bây giờ mình còn nghĩ mình sẽ làm ca sĩ cũng nên !!
Cảm ơn người bạn lạnh lùng........!!!:flower:

Vỡ mộng một giấc mơ lớn nhưng hem sao mình còn nhiều ước mơ nữa mà.........!
Có khi nào mình Finish được tất cả ko nhĩ?:so_funny:
Nếu ngày đó xảy ra thì chắc mình hem ở mặt đất quá, mình sẽ ở cùng với Chú Cuội và Chị Hằng.......:so_funny:

Suy nghĩ vẫn vơ nhưng cảm thấy thú vị lắm......tự mình có thể làm cho mình cười được cũng được xem là 1 kỳ tích rồi !!! mình giỏi ghê :kissing:

Hôm nay mình làm biếng thấy ớn lun........mình nói là học bài nhưng đẩy 1 giấc tới 10h, ngồi vào PC và bắt đầu la cà đến 2h thì quyết tâm cầm đề cương lên học........cầm lên lẩm nhẩm lại câu hôm trước học và.........đi vào giấc nồng lúc nào cũng không bít lun........giật mình tỉnh giấc thì đã 4h15.......giờ này mà làm gì được nưa..............và bây giờ lại la cà trên nét thì học với hành cái gì được nữa...........mình ghét cái tật làm biếng ghê...........theo cái tình hình này thì thứ 7 mình sẽ die lun quá........chắc là mình phải tìm cách xem Tài Liệu quá........:so_funny:
Làm sao mà học bài bây giờ...........sắp đến thứ 7 rồi............huhuhu......:crying:
Thôi mình yêu mấy thầy trẻ trong trường này nên mình quyết định ở lại học tiếp
hem ga trường nữa........ :so_funny:

Xong phim một ngày đúng nghĩa của một con heo...!!!!:so_funny:

Những lúc như thế này có Hà Nhuận Đông bên cạnh nhĩ..........:so_funny:

http://vnupload.com/files/1458222la6.jpg

http://vnupload.com/files/1458222007-01-05.jpg

http://vnupload.com/files/1458221071704738.jpg

tốc độ
09-09-2008, 09:59 AM
hic..........!
Cả ngày nay trời không nắng mà cứ mưa râm râm.............se lạnh........!!
Cái lạnh không tê tái, không run người mà lạnh thật mát......!!
mình thích trời đừng có nắng, chỉ có mưa thôi...........!!!

Không phải mình tự nhiên mà mình thích mưa........mình thích mưa bởi vì...............có những lúc mình khóc mà đi dưới mưa sẽ không ai biết mình..........khóc............!!!

"khoé mắt chan hoà mưa...........!!"

Mình không có đủ can đảm để khóc trước mặt người khác........!!
Lúc bị Má đánh mình khóc và xin má tha lỗi cho mình.......mình khóc trước mặt Má.
Ba thì chỉ đánh đòn mình duy nhất 1 lần.........và lần đó là lần mình "đau" nhất. Lúc đó mình không hề khóc, mình bậm chặc 2 môi lại và.........không khóc........ Ba đánh mình rất đau, đau lắm...........qua ngày hôm sau khắp người mình chỗ nào cũng có vết bầm tím cả ...........Mình biết mình đã sai, quá sai nên mình không dám khóc, không dám van xin Ba........lúc đó Ba đánh mình đau nhưng tim mình thì đau gấp ngàn lần...!!!
.....................Một lần và mãi sau này mình không hề khóc trước mặt Ba............!!
Đến lúc mình thi rớt đại học thì Ba Má không nói với mình một lời nhưng mình biết họ thất vọng về mình nhiều lắm.......tất cả là do mình............do mình ham chơi...........do mình cả nên mình cũng không nói lên lời xin lỗi với Ba Má mà chỉ biết khóc một mình..........Ba đặt hy vọng vào mình, cứ ngỡ là mình vẫn học tốt nào ngờ........đứa con yêu của mình lại làm mình thất vọng như thế..........!!
Đi dưới mưa, nghĩ lại những phút ham chơi mà mình đã đạp đổ ước mơ vào đại học Luật của mình..........khóc...........giật mình tỉnh lại thì đã quá muộn.........!!!

Bây giờ tuy 1 ước mơ đã ra đi thì mình lại nuôi 1 ước mơ mới........tuy nó cũng khó đi nhưng mình quyết định đi........cho dù có vấp ngã thì mình sẽ đi đường khác, có nhiều con đường cho mình lựa chọn mà.....!!
Mình sẽ không làm Ba thất vọng nữa, mình yêu Ba nên mình sẽ không làm gì để Ba phải "đánh đòn" mình nữa......!!!

Ba nói với mình là không xin được việc làm thì thôi đừng xin nữa, mình biết ba thương mình nhưng mình cũng muốn tự kiếm ra tiền, tự lo cho cuộc sống của mình........mình không muốn Ba phải nuôi mình nữa. Mặc kệ Ba hôm nay mình tiếp tục đ xin việc và chiều nay người ta kêu mình ngày mai đến phỏng vấn............ôi mình vui quá.......mong cho ngày mai là 1 ngày đẹp trời........hy vọng mình đi làm được......!!

siêu lì lợm
09-09-2008, 10:24 AM
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
vô duyên đối diện bất tương phùng

có biết câu này không quậy phá :so_funny:muốn khóc hãy cứ khóc. lúc trước không có ai ngồi nghe quậy phá nói chuyện thì giờ có lì lợm ngồi làm tri kỷ cho quậy phá gãy đàn tai trâu đây:so_funny: mới quen biết với quậy phá hôm qua, rồi thì làm quen nhưng chẳng biết có quen quậy phá trước chưa nữa:timvo:vì thấy cách nói chuyện quen quen.:thatall:


mắm ơi mắm à, lại đây anh bảo cái này mắm ơi!!!!!


p/s vô phận sự xin đừng đọc:so_funny:
:huglove:bé mắm là để anh cưng cho đến chít ha:huglove::so_funny:

tốc độ
09-09-2008, 10:35 AM
có biết câu này không quậy phá :so_funny:muốn khóc hãy cứ khóc. lúc trước không có ai ngồi nghe quậy phá nói chuyện thì giờ có lì lợm ngồi làm tri kỷ cho quậy phá gãy đàn tai trâu đây:so_funny: mới quen biết với quậy phá hôm qua, rồi thì làm quen nhưng chẳng biết có quen quậy phá trước chưa nữa:timvo:vì thấy cách nói chuyện quen quen.:thatall:


mắm ơi mắm à, lại đây anh bảo cái này mắm ơi!!!!!


p/s vô phận sự xin đừng đọc:so_funny:
:huglove:bé mắm là để anh cưng cho đến chít ha:huglove::so_funny:

heo viết vậy không phải là h heo mún khóc đâu........!!!
Đó là suy nghĩ của heo lúc heo học cấp III mừ !!
bây giờ nghĩ lại tự dưng thấy mình thật ngốc !
hic, lì lợm hay thật.........!!
ai àm bít lì lợm là ai.........chỉ có quậy phá là hem bít thâu !!!!!!!!!!!

siêu lì lợm
09-09-2008, 10:41 AM
heo viết vậy không phải là h heo mún khóc đâu........!!!
Đó là suy nghĩ của heo lúc heo học cấp III mừ !!
bây giờ nghĩ lại tự dưng thấy mình thật ngốc !
hic, lì lợm hay thật.........!!
ai àm bít lì lợm là ai.........chỉ có quậy phá là hem bít thâu !!!!!!!!!!!

giờ thì quậy phá của lì lợm hiền một chút rồi ha:huglove: như vậy có phải tốt không, con gái mà phan guốc bừa bãi thì còn đâu guốc để đi về:so_funny: lúc đó đừng bắt lì lợm đi lụm dép, vì dĩ nhiên câu trả lời là không lụm. :so_funny:quậy phá này.....

P/s lì lợm luôn mong mắm được nụ cười vui vẻ:so_funny: như lì lợm, mong quậy phá sẽ được bình yên ở thế giới ảo này :huglove::so_funny:

tốc độ
09-09-2008, 11:20 AM
http://vnupload.com/files/171739giot_suong_-_My_Tam.mp3

siêu lì lợm
09-09-2008, 12:42 PM
nếu như đón không sai thì quậy phá thích ca sĩ mỹ tâm?? như vậy thì một chút lòng thành khi làm bạn lì lợm gửi tới mấy tấm hình đến quậy phá nhìn xem nhá:huglove: nhìn thần tượng rồi thì đừng có buồn nữa ha quậy phá?:huglove:


http://i354.photobucket.com/albums/r434/kimhan113/mytam2.jpg

http://i354.photobucket.com/albums/r434/kimhan113/mytam5.jpg


http://i354.photobucket.com/albums/r434/kimhan113/mytam6.jpg

http://i303.photobucket.com/albums/nn159/buihuy_dang2000/444ux.jpg

p/s so hình của quậy phá thì quậy phá cũng không thua kém gì mỹ tâm nếu như được make up lên:blushing::so_funny:

tốc độ
09-09-2008, 08:19 PM
hic.............!!
Cảm ơn Lì Lợm nhìu nhé !:thankyou:
Quậy phá xúc động ghê......!!:om:
Thần tượng của quậy phá là Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Hà Nhuận Đông và Ronaldo(những cầu thủ có tên này đều thích ).
quậy phá hem bùn đâu, bậy giờ ko có j làm quậy phá bùn cả !:blinking:

tốc độ
10-09-2008, 04:44 AM
hic.............!!!:khocnhe:
Sao mà i xin việc khó khăn quá vậy nè............:khocnhe:
hẹn mình đến phỏng vấn mà làm mình trớt quớt lun.........!!:cry:
Cái cảm giác xin không được việc nó chán kinh khủng, mới nói lúc sáng không có j làm mình buồn cả mà bây giờ...............:khocnhe:............giống như mình là người vô dụng vậy..!!:cry:
hic..........!!!
Mình quyết không nản chí, thà cầm đơn i xin việc chứ hem thèm ở nhà i chơi quài !!!
Hồi tối bị a la mình càng rầu..."Lớn rồi thì chững chạc hơn đi, đừng có như con nít mà i chơi hoài vậy chứ ? hãy lo cho tương lai đi là được rồi đó......"..........Trong mắt a mình chưa lớn sao ?:khocnhe:........mình ko chững chạc nữa chứ.............mình xét thấy có mỗi tội hay la cà thôi, còn lại mình cũng tàm tạm mừ, sao a mình lại nhận xét mình như thế chứ ? Mình cũng biết lo cho tương lai nên mới mang đơn i xin việc đó chứ ? nhưng mà ngừ ta hem nhận chứ có phải do mình làm biếng đâu ?:khocnhe:
Kiểu này thì mình nên nghiệm lại bản thân xem mình có đủ tiêu chuẩn làm ngừ lớn không mới được...??? không đủ tiêu chuẩn thì mình ko thèm lớn nữa, làm con nít mãi cho sướng.....???
hic...!!!
Ngồi đây mà kêu than thì ko ích j cả ! thôi thì mình tự hứa với mình và với a..........."mình sẽ cố gắng kìm hãm cái sự la cà của mình lại, lo học,chững chạc hơn (hem bít nên làm cái rì......!!),..............và sẽ quyết tâm xin cho bằng dc 1 công việc nào đó...!!!!
Hic......!!! hy vọng là mình làm đúng như những j mình nói........!!:meo:

GHOST
10-09-2008, 06:31 AM
con người trưởng thành được nhờ vượt qua những khó khăn và nỗi đau. Ko phải cứ biết kiếm ra tiền, biết làm giàu và tự lo cho mình là trưởng thành mà là biết lo, biết nghĩ cho những người bên cạnh.....

tốc độ
10-09-2008, 08:35 AM
Mình có cảm giác như a đã trở về...........!!!
Nhưng mình biết tính a, một khi nói là làm và không bao giờ thay đổi quyết định của mình cả !!!
Mọi cảm xúc lúc này là thật, mình đang mơ chăng ? tại sao lại giống như vậy ?
rất giống..........!!!
Xuất hiện và làm cho mình cười khi mình bùn...........nhưng chỉ có điều là không ở cạnh mình thôi....!!!
Từ lúc a xa hình như bây giờ mình mới có lại cảm giác vui như vậy !
Có lẽ mình đang mơ giữa đời thường.........cảm giác bất chợt chỉ là cảm giác mà thôi.....!!
Đã hứa là sẽ không nhắc đến a trong cưộc sống nữa thế mà.............đã hứa là sẽ lam ngơ nếu như a quay về bên mình..........thế mà mới chỉ có cảm giác thôi mà mình đã ko cầm lòng được...........mình phải tỉnh mộng thôi, phải trở về với thực tại thôi.........mất a rồi thì đừng nghĩ nữa........vui vẽ với hiện tại đi........!!!!

tốc độ
11-09-2008, 09:26 AM
Mình giỏi ghê, hôm nay học từ sáng đến chiều được 4 câu chính trị......!!!:5:
Nhưng học xong 4 câu quay lại 6 câu đã học thì..............thì hem còn nhớ nữa......!!!:so_funny:
hic..........!! đầu óc mình lú lẫn hết rồi !!!:meo:
Phải cố hơn nữa mới được............!!!:5:

Mình hết hiểu nỗi mình nữa rồi !!! Botay.com
Suy nghĩ và hành động của mình nó không đi chung với nhau, có lúc mình còn tưởng trong mình tồn tại 2 con người nữa............!!!
Thôi không nghĩ đến...............nữa, hứa thì phải làm được, cố lên !!!
Sẽ không có ai mang hình bóng.................??? Mình làm được ko???
Mình ko tin vào những gì không gắn liền với thực tại........!!
Liệu mình quyết định ngay bây giờ có vội vã lắm không ?
Có làm cho ai phải buồn không ?
Trong khi mình không biết mình đang nghĩ gì thì liệu mình có hối hận không ?

Khi mình quyết định xong việc gì đó......cho dù nó ko như mong muốn thì mình cũng nói ko hối hận nhưng thật ra trong lòng thấy tiếc nuối và hối hận khi làm như vậy......!!!

Mình phải làm gì ? quyết định bậy giờ...........hay............chờ cho lòng mình lắng xuống......!!!!!!:meo:

Thien_Than_Em_O_Dau
11-09-2008, 10:00 AM
Mình giỏi ghê, hôm nay học từ sáng đến chiều được 4 câu chính trị......!!!:5:
Nhưng học xong 4 câu quay lại 6 câu đã học thì..............thì hem còn nhớ nữa......!!!:so_funny:
hic..........!! đầu óc mình lú lẫn hết rồi !!!:meo:
Phải cố hơn nữa mới được............!!!:5:

Mình hết hiểu nỗi mình nữa rồi !!! Botay.com
Suy nghĩ và hành động của mình nó không đi chung với nhau, có lúc mình còn tưởng trong mình tồn tại 2 con người nữa............!!!
Thôi không nghĩ đến...............nữa, hứa thì phải làm được, cố lên !!!
Sẽ không có ai mang hình bóng.................??? Mình làm được ko???
Mình ko tin vào những gì không gắn liền với thực tại........!!
Liệu mình quyết định ngay bây giờ có vội vã lắm không ?
Có làm cho ai phải buồn không ?
Trong khi mình không biết mình đang nghĩ gì thì liệu mình có hối hận không ?

Khi mình quyết định xong việc gì đó......cho dù nó ko như mong muốn thì mình cũng nói ko hối hận nhưng thật ra trong lòng thấy tiếc nuối và hối hận khi làm như vậy......!!!

Mình phải làm gì ? quyết định bậy giờ...........hay............chờ cho lòng mình lắng xuống......!!!!!!:meo:
làm gì hả Heo chia tay bạn trai hay là 1 cái gì khác nữa???????????????????????

tốc độ
11-09-2008, 10:06 AM
Thiên Thần : Xa rồi mà chia tay j hả Thiên Thần??
một quyết định..............nhưng ko bít nên quyết định bây h hay ko !!
đang suy nghĩ !!!

Thien_Than_Em_O_Dau
11-09-2008, 10:10 AM
Quyết định làm gi???????????????????????? yêu hay ko yêu????????????????? hay là cái gì nữa????????????????

siêu lì lợm
11-09-2008, 10:13 AM
Thiên Thần : Xa rồi mà chia tay j hả Thiên Thần??
một quyết định..............nhưng ko bít nên quyết định bây h hay ko !!
đang suy nghĩ !!!

:dan:có con mắm ngồi suy nghĩ
ngó trông thật ngây ngô thế
gọi dạ bảo "what"
mắm nó dữ nhứt nhà

mắm gặp lì là :mood:
lì gặp mắm là tiêu
mắm gặp lì là:guoc:
lì gặp mắm là:huglove:

có con mắm ngồi suy nghĩ
ngố trông thật đáng iu quớ:dan::so_funny:

p/s lại một bài hét nữa được ghi nhận bởi lì lợm dành đến ai đó mang tên thường gọi "mắm":5:

tốc độ
11-09-2008, 10:19 AM
Thiên Thần : na ná nhứ vậy đó !!
Nhưng mong sao mọi chiện đơn giản hơn thì hay bít mấy !!!
LL: sáng tác mừ hem hát thì sáng tác làm cái rì?
chọc qp hử ?:guoc::guoc::guoc::guoc::guoc:
:mood::mood::mood::mood::mood::mood:

siêu lì lợm
11-09-2008, 10:28 AM
Thiên Thần : na ná nhứ vậy đó !!
Nhưng mong sao mọi chiện đơn giản hơn thì hay bít mấy !!!
LL: sáng tác mừ hem hát thì sáng tác làm cái rì?
chọc qp hử ?:guoc::guoc::guoc::guoc::guoc:
:mood::mood::mood::mood::mood::mood:

QP không nghe nói nhạc sĩ thì đâu cần phải có giọng hát:so_funny: sáng tác bài này là có nhạc đàng hoàng nhé.

p/s thử hát theo bài " có con chim vành khuyên nhỏ...." thử xem hát được không là bít:so_funny:

sắp sửa LL phải ra đi về miền cực lạc rồi. goodnight mắm:huglove: ngủ nhớ đắp chăn không thì tối thằng nào lì lợm chạy vô ngủ chung thì chết bỏ xừ nhá:5::so_funny:

siêu lì lợm
11-09-2008, 12:18 PM
một ngày lạ kỳ ta gặp em như trong mộng ta biết ta còn sống nhưng sao lại được gặp tiên??? em không dịu hiền hay nhu mì như ta nghĩ nhưng em là một cố gái rất hiếu kỳ chính vì thế ta chìm vào trong giấc mộng đời giấc mơ hồng cứ lãi rải quay quanh. biết về đâu khi con tim ta chôn dấu, tình cảm dạt dào ào ạt trao đến đến....nhiều hơn nữa ta lặng im không nói. chỉ muốn thấy hé môi em cười. nhiều khi biết em buồn không ai lo. nhưng làm gì hơn khi nữa vòng trái đất. Muốn nắm tay em nhưng trong vòng cấm kị. muốn kéo tim em nhưng thật khó gấp ngàn. em là nàng mà ta hằng mong đợi. hãy nhớ lời "anh mãi bên em".


để copy giữ bài nài lại để bữa sau viết nhạc cho nó không thì bị xóa đi thì uổng phí tài năng của mình.:so_funny:

để coi lại hôm nay làm được gì nào

một ngày như bao ngày...xuống hàng

hôm nay thức dậy...,
ăn sáng,...
đi học gặp mắm...
chọc mắm tức chơi.:huglove:
thấy mắm tức càng thấy tức cười:sr:
mắm dạo này thức khuya..:thatall:hay tại hồi nào đến giờ vẫn thế??:5:
ngồi học bài & tán gẫu với mắm...
đến giờ đi học... nhớ mắm. :blushing:
muốn chọc mắm hoài nhưng không biết mằm có giận không.:chayle:

siêu lì lợm
11-09-2008, 01:47 PM
anh rất muốn giận em.vì em cứ luôn nói yêu anh nhưng mọi chuyện vui buồn em không hề nói với anh.Trong trái tim em anh là gì vậy em? nhưng anh yêu em quá nhiều nhiều đến nỗi không còn chỗ cho sự giận giữ nữa em ah...............


viết nhật ký rầu nhưng vào viết tiếp nữa cho ngày mai.

hôm nay tình cờ đi vòng HHT đọc được câu này...
thấy tình cảm tràn trề cần phải học hỏi nơi cậu này....
nên đành phải copy bỏ qua nhà này....
nhờ nhà này giữ giùm câu nói này...

để mai sau LL còn học hỏi thêm để tán không năng nỉ, tán một cách có giáo dục như cậu trên này:clap:

tốc độ
11-09-2008, 11:12 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/bLl3aSXJGh

Tuổi thơ........Tuổi thơ không phải lo nghĩ gì, suốt ngày rong chơi......mơ mộng.....hoà mình cùng thiên nhên............cùng những ước mơ thật xinh...........!!!

Ngày xưa anh bé, đã ước mơ gì?
Còn em mơ ước sẽ được bay xa, đến những cánh đồng, đến những mặt hồ, tận nơi cuối trời.

Ai cũng có ít nhất một ước mơ cho riêng mình............và tôi cũng ước mơ........ước mơ về một tương lai hạnh phúc...........nắm tay người mình yêu đi đến thiên đường hạnh phúc......cùng nhau hát chung khúc hát yêu thương.............vui đùa dưới biển..........được yêu..........!!!

Hát với gió ngàn, hát với người mình...yêu dấu
Và giờ đây lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời, bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng, có anh đời em, từng ngày rộn rã, chắp cánh bay khắp nơi mãi êm đềm tha thiết.
Lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời, bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng, có anh đời em, từng ngày rộn rã, bay xa giữa trời gió lộng , bên ngày tháng thật tuyệt vời.

Bỏ lại sau lưng bao vui buồn.........quên đi bao vấn vương, nuối tiếc...........tận hưởng mật ngọt của ái tình.......cùng a........!!!

Đẹp như đôi cánh vút bay khắp trời , tự do thoải mái , suốt đời anh ơi..
Ước muốn suốt đời tháng tháng, ngày ngày, tình yêu chúng mình, hát với cánh đồng, hát với mặt hồ lung linh.

Tình yêu bay cao cùng những cánh chim, cùng mây........phiêu lưu cùng gió.......chan hoà cùng nắng............dịu êm cùng mưa.............!!!
Bên e luôn có a........trong tay a luôn có tay e........ánh mắt e và a cùng nhìn về một hướng............hơi thở của e và a hoà quyện cùng nhau..............thời gian như không hiện hữu khi có e và a..............e và a............ta say trong hạnh phúc lứa đôi...........mọi vật quanh e và a ........tất cả như có chung một màu hồng......!!!

Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng, ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao...tuyệt vời hạnh phúc mãi bên em có anh,
những tháng ngày dìu em đi đến nhìn ngắm vạn cánh đồng,
ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao,
tuyệt vời hạnh phúc có anh, em đẹp ước vọng bay về khắp miền chân trời.

E đã mơ như thế..........E mơ.............chỉ là một giấc mơ.............giấc mơ có e và a...........giấc mơ tình yêu........một bức tranh tình yêu do e vẽ.............e vẽ ........e vẽ a của e như một thiên thần hộ mệnh luôn kề bên e.........a đáng yêu.........a nhân hậu...........nhìn vào ánh mắt a, e thấy cả bầu trời tình yêu.........ấm áp..........Bình yên đến lạ........!!!

Ngày nào nồng nàn tuổi thơ em mơ được bay đến những cánh đồng, được về mặt hồ đẹp xinh lung linh, được mãi sống cùng anh, ngắm muôn vì sao, với muôn ngàn hoa.

Bức tranh e vẽ có muôn vàn những giấc mơ của e và a..........thiên nhiên cũng cảm nhận được e hạnh phúc khi có a..............có a, e sẽ là chính e.......e sẽ ngoan như chú mèo con, cuộn tròn mình nằm trong vòng tay che chỡ của a............có a, ngày nào e cũng sẽ thì thầm bên tai a những lời yêu thương...........có a, mỗi ngày e sẽ cảm ơn chúa đã mang a đến bên e, cho e được gặp a.........và yêu a.........!!!

Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng, ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao...tuyệt vời hạnh phúc mãi bên em có anh,
những tháng ngày dìu em đi đến nhìn ngắm vạn cánh đồng,
ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao,
tuyệt vời hạnh phúc có anh, em đẹp ước vọng bay về khắp miền chân trời.
bên ngày tháng thật tuyệt vời.

siêu lì lợm
12-09-2008, 05:56 AM
ngày hôm qua nói với QP là không gặp vì bận...vì thế không biết mắm có lên??

tụi bạn bảo đứa nào cũng bận nên ứ đi được...

chạy tới chạy lui không biết sao lại chạy tới nhật ký nài....

nghe bài hát tình cảm...chắc mắm đang đc hp:huglove: cứ thế vui cười lên, iu đời hơn nhé cô bé đanh đá kim chức mắm quậy phá.:so_funny:

không nghỉ bé đanh đá của miềng cũng rô man tịch vãi lúa:so_funny:

traitim_muathu_91
12-09-2008, 06:32 AM
Nhiều khi nhìn lại thây...............seo mà mình xui thế........hôm nay lên 4r đọc những dòng lưu bút này, làm mình yêu đời hơn ,nhìn lại, cuộc đời mình, rủi nhiều hơn may, khó nhiều hơn tốt, buồn nhiều hơn vui, năm nay 12, 12, cái lớp cuối cấp, thơi gian trôi nhanh lém, rồi chẳng mấy chốc cũng tới ngày lên.......thớt, hok bik con người mình cuối cùng sẽ dạt về đâu nữa, 17t bun.......

siêu lì lợm
12-09-2008, 09:37 AM
vẫn còn đợi ai kia lên:rain: đi tới đi lui cũng lại lần nữa chui đầu vào đây.

http://nhaccuatui.com/m/rOzl9kGMtA

Hiding from the rain and snow
lẫn tránh trời mưa lẫn trời tuyết
Trying to forget but I won't let go
đang tập lãng quên nhưng lại không thể bỏ
Looking at a crowded street
đang nhìn dòng người trên đường
Listening to my own heart beat
đang nghe nhịp đập của trái tim mình

So many people all around the world
có rất nhiều người trên toàn thế giới
Tell me where do I find someone like you girl
hãy nói với tôi nơi tìm được một người như em

(Chorus)
Take me to your heart take me to your soul
đưa tôi vào tim em ,đưa tôi vào linh hồn em
Give me your hand before I'm old
hãy đưa tay của em cho tôi trước khi tôi già đi
Show me what love is - haven't got a clue
chỉ cho tôi tình yêu là gì-vì tôi không biết
Show me that wonders can be true
chỉ cho tôi sự vô thường cũng có thể thành sự thật
They say nothing lasts forever
người ta nói không gì là mãi mãi
We're only here today
chúng ta chỉ hiện diện hôm nay
Love is now or never
hãy yêu ngay bây giờ hoặc không bao giờ
Bring me far away
hãy đưa tôi xa thật xa

Take me to your heart take me to your soul
đưa tôi vào tim em, đưa tôi vào linh hồn em
Give me your hand and hold me
đưa tôi tay của em và hãy giữ lấy tôi
Show me what love is - be my guiding star
chỉ cho tôi tình yêu là gì- hãy làm sao dẫn đường cho tôi
It's easy take me to your heart
rất dễ dàng đưa tôi vào tim em

Standing on a mountain high
đứng trên ngọn núi cao
Looking at the moon through a clear blue sky
đang nhìn vào ánh trăng xuyên qua bầu trời trong xanh
I should go and see some friends
tôi phải đi và gặp mấy đứa bạn
But they don't really comprehend
nhưng chúng không hiểu thấu

Don't need too much talking without saying anything
không cần nói nhiều, không cần nói gì hết
All I need is someone who makes me wanna sing

điều tôi cần là người có thể làm tôi muốn hát


ngôi dịch bài này cho mắm hiểu mất cả tiếng đồng hồ luôn, vãi chưởng:5:
p/s dịch ý của bài hát thôi không phải lấy lời để hát bài ha:so_funny:

tốc độ
12-09-2008, 09:42 AM
ngày hôm qua nói với QP là không gặp vì bận...vì thế không biết mắm có lên??

tụi bạn bảo đứa nào cũng bận nên ứ đi được...

chạy tới chạy lui không biết sao lại chạy tới nhật ký nài....

nghe bài hát tình cảm...chắc mắm đang đc hp:huglove: cứ thế vui cười lên, iu đời hơn nhé cô bé đanh đá kim chức mắm quậy phá.:so_funny:

không nghỉ bé đanh đá của miềng cũng rô man tịch vãi lúa:so_funny:


QP lên rầu nè !!
Nói i mà hem i hử,bể kế hoạch có bùn hem LL ?
Hem được i chơi, chắc LL đang..........khóc cũng nên !!
Qp làm gì mừ HP hả LL? vì bài hát hay nên qp mới post lên NK..............Và viết ra cảm xúc đó thâu............qp đanh đá cái rì hả LL? mún quánh đòn à ?

tốc độ
12-09-2008, 09:50 AM
Nhiều khi nhìn lại thây...............seo mà mình xui thế........hôm nay lên 4r đọc những dòng lưu bút này, làm mình yêu đời hơn ,nhìn lại, cuộc đời mình, rủi nhiều hơn may, khó nhiều hơn tốt, buồn nhiều hơn vui, năm nay 12, 12, cái lớp cuối cấp, thơi gian trôi nhanh lém, rồi chẳng mấy chốc cũng tới ngày lên.......thớt, hok bik con người mình cuối cùng sẽ dạt về đâu nữa, 17t bun.......

Sao bạn lại cho mình Xui ?
được sống là 1 may mắn rồi đó bạn !!
Những khó khăn trong cưộc sống thì ai cũng gặp phải cả, nhưng biết cách vượt qua hay không mới quan trọng bạn à !
Nhiều khi mình thấy bất lực và nói "thua" nhưng nghĩ đến gia đình thì mình có thêm nghị lực để đi tiếp và cố vượt qua khó khăn..!!!
Năm 12 thật nhiều áp lực, nhưng năm 12 cũng là năm bạn pahỉ lựa chọn nghề nghiệp cho mình rồi, thành người lớn rồi đó. Năm cuối nên việc học cũng nặng hơn, vì thế bạn hãy lo học và cũng dành thời gian đi xả stress nữa nhé !!!
Mình chỉ cần học tốt, quan tâm chăm sóc bản thân và những người mình thương yêu là mọi chuyện sẽ khá hơn thôi !
Cố lên bạn nhé !

tốc độ
12-09-2008, 09:56 AM
ngôi dịch bài này cho mắm hiểu mất cả tiếng đồng hồ luôn, vãi chưởng:5:
p/s dịch ý của bài hát thôi không phải lấy lời để hát bài ha:so_funny:

hic..........!!
Qp biết mình học hem ga rì nên thank LL nhìu lắm hen........!!:thankyou:
Cảm động ghê !!:5:
Qp sẽ hem bắt LL hát đâu mừ lo nói trước.....!!!:so_funny:

siêu lì lợm
12-09-2008, 10:10 AM
hic..........!!
Qp biết mình học hem ga rì nên thank LL nhìu lắm hen........!!:thankyou:
Cảm động ghê !!:5:
Qp sẽ hem bắt LL hát đâu mừ lo nói trước.....!!!:so_funny:


dù sao thì cũng nên "trừ bịnh còn hơn chữa bịnh" nên nói trước để khỏi phải thắc mắc tò mò như con đò không biết đường về:so_funny:

đi ăn kem mà về nhem nhem mình làm mình nhớ kem chuối khét của viêtnam vãi chưởng:meo:

nhớ hồi đó phải lái xe đạp qua cầu mới được nếm mùi kem chuối cháy như thế nào:so_funny:ăn thì khét lẹt nhưng lại có vị rất lạ quái đảng:so_funny:

tốc độ
12-09-2008, 10:17 AM
dù sao thì cũng nên "trừ bịnh còn hơn chữa bịnh" nên nói trước để khỏi phải thắc mắc tò mò như con đò không biết đường về:so_funny:

đi ăn kem mà về nhem nhem mình làm mình nhớ kem chuối khét của viêtnam vãi chưởng:meo:

nhớ hồi đó phải lái xe đạp qua cầu mới được nếm mùi kem chuối cháy như thế nào:so_funny:ăn thì khét lẹt nhưng lại có vị rất lạ quái đảng:so_funny:

hic !!
LL đang trừ bịnh ngu cho qp hử ?
có kham nỗi hem chời ?:so_funny:
Thầy ở trg qp còn Botay.com nữa.........!!:so_funny:
Ôi kem ngon ghê, ngon kinh khủng,................!!!:so_funny:
Nhờ qp mà LL nhớ tới kem hen, qp giỏi hem??:so_funny:

siêu lì lợm
12-09-2008, 10:23 AM
hic !!
LL đang trừ bịnh ngu cho qp hử ?
có kham nỗi hem chời ?:so_funny:
Thầy ở trg qp còn Botay.com nữa.........!!:so_funny:
Ôi kem ngon ghê, ngon kinh khủng,................!!!:so_funny:
Nhờ qp mà LL nhớ tới kem hen, qp giỏi hem??:so_funny:


giỏi cái con mắm:huglove::so_funny: còn chọc nữa chứ ăn ngon thì giữ trong lòng được rầu đem phe làm nhớ:rain:

p/s QP có bịnh ngu hả? hồi giờ chưa biết.

sao cứ bảo mình ngu là sao thế mắm? lúc nào cũng tự ti, not very good:5:xuýt nữa là cho ăn tét mông rồi, cũng may nhớ lại phải tặng mắm thưởng nên ngừng ngay không đánh:huglove:

siêu lì lợm
12-09-2008, 12:36 PM
chúc mừng...

ờ ờ thì chúc mừng....

có người được lên xe bông cười tét cái miệng...

đợi đấy , chờ đợi ngày định mệnh của mình.

ngồi chờ mai chắc rằng sẽ bị đau trym một chút...:5:

nhưng không sợ...đau thì đau lở thì cho lát luôn

lì thì phải lì cho tới cùng...sợ ai mà không dám chơi chứ:hoho:

tốc độ
12-09-2008, 12:41 PM
chúc mừng...

ờ ờ thì chúc mừng....

có người được lên xe bông cười tét cái miệng...

đợi đấy , chờ đợi ngày định mệnh của mình.

ngồi chờ mai chắc rằng sẽ bị đau trym một chút...:5:

nhưng không sợ...đau thì đau lở thì cho lát luôn

lì thì phải lì cho tới cùng...sợ ai mà không dám chơi chứ:hoho:

:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny:
Chấp nhận lời chúc mừng của LL
20 năm nay mới có 1 lần sao hem vui dc hả LL ?:so_funny:
LL đáng làm nam nhi lắm , :so_funny:
Mai đến dự hen LL !!:5:

tốc độ
12-09-2008, 11:27 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/Z3zyzUZ7nb



Trung Thu đến nhanh quá …..nhanh đến nỗi mình không kịp có dự định gì cho Trung Thu cả .
Tuy lớn rồi nhưng mình cũng háo hức khi ngày này đến, muốn được xem lân, ăn bánh, đi dạo ngoài đường ……………..!!!
Hình như là đã 2 năm rồi mình không đi chơi trong đêm Trung Thu nhĩ, ……..năm này là năm thứ 3 …………!!!!

Mình muốn chạy ngay về nhà, cùng ăn bánh với gia đình ……..mình nhớ lúc còn bé mình hay dành bánh trung thu của a Phương ăn, hic …….a cũng ko vừa ko cho mình miếng nào nữa chứ, a gì mà tham ăn ghê ………..!!! Rồi thì mình lon ton đi theo sau đoàn Lân vào từng nhà xem Lân nhảy ………..thích ghê .

Lúc này mình nhớ gia đình, mình muốn có được cái cảm giác ấm cúng và hạnh phúc ấy quá …………!!!

Trung Thu mình chúc gia đình mình mạnh khoẻ, ăn bánh thật ngon .
Mình chúc tất cả mọi người ai cũng nhận được những niềm vui từ người thân, bạn bè …….và người mình yêu …….!!!

traitim_muathu_91
13-09-2008, 12:32 AM
Sao bạn lại cho mình Xui ?
được sống là 1 may mắn rồi đó bạn !!
Những khó khăn trong cưộc sống thì ai cũng gặp phải cả, nhưng biết cách vượt qua hay không mới quan trọng bạn à !
Nhiều khi mình thấy bất lực và nói "thua" nhưng nghĩ đến gia đình thì mình có thêm nghị lực để đi tiếp và cố vượt qua khó khăn..!!!
Năm 12 thật nhiều áp lực, nhưng năm 12 cũng là năm bạn pahỉ lựa chọn nghề nghiệp cho mình rồi, thành người lớn rồi đó. Năm cuối nên việc học cũng nặng hơn, vì thế bạn hãy lo học và cũng dành thời gian đi xả stress nữa nhé !!!
Mình chỉ cần học tốt, quan tâm chăm sóc bản thân và những người mình thương yêu là mọi chuyện sẽ khá hơn thôi !
Cố lên bạn nhé !

cảm ơn bạn nhiều nhá, mà chắc mình phải gọi bạn bằng chị chứ nhỉ, ừm, bạn nói đúng, dù có chán đến mấy thỳ mình vẫn phải sống, vì chính mình làm cho cuộc sống mình phức tạp mà, mình cần sống cho mình và cho cả những người xung quanh nưa..cảm ơn heo nhiều lắm, chúc heo học tốt nha và mãi là chính mình, mãi cười thật tươi....

tốc độ
13-09-2008, 02:47 AM
cảm ơn bạn nhiều nhá, mà chắc mình phải gọi bạn bằng chị chứ nhỉ, ừm, bạn nói đúng, dù có chán đến mấy thỳ mình vẫn phải sống, vì chính mình làm cho cuộc sống mình phức tạp mà, mình cần sống cho mình và cho cả những người xung quanh nưa..cảm ơn heo nhiều lắm, chúc heo học tốt nha và mãi là chính mình, mãi cười thật tươi....

Mình cảm ơn hen......!!!
hihihi.........heo là chị.....!!!
heo chúc e Trung Thu vui vẽ, những ước mơ của e có thể thực hiện trong ngày này..........thực hiện hết càng tốt hen..........:slider:

traitim_muathu_91
13-09-2008, 06:09 AM
Mình cảm ơn hen......!!!
hihihi.........heo là chị.....!!!
heo chúc e Trung Thu vui vẽ, những ước mơ của e có thể thực hiện trong ngày này..........thực hiện hết càng tốt hen..........:slider:

ừa, em cũng chúc heo 1 trung thu vui vẻ, quây quần bên người thân hoặc là người i.......

siêu lì lợm
13-09-2008, 07:43 AM
một ngày trung thu rồi cũng đến....

nỗi niềm trung thu lại trở về lúc múa lân, lúc mình làm tôn ngộ không theo đòn lân đi múa thấy dzui, nhớ...

p/s chúc mắm:huglove: một đêm trung thu hạnh phúc dù biết rằng bên Việtnam giờ này chắc cũng gần hết trung thu.:clap:

http://www.longdinh.com.vn/images/upload/news/Banh%20trung%20thu%20long%20dinh/chiec%20banh%20tren%20dia%20trang.jpg

http://i.pbase.com/o6/59/745559/1/86411325.q75tzl52.DSC_0006.jpg

http://blufiles.storage.msn.com/y1pTBYt3KkYFEyWmWqohq6vPFZXtf7UB2S75sOoqdaKZpR8VuG F4rVU2fDhlSpuafZu

p/s hãy coi những hình này cho đỡ nhớ mắm nhá:huglove: cũng giống như LL thế thôi:wavey:

tốc độ
13-09-2008, 08:18 AM
UHm, Chúc LL Trung Thu đấm ấm bên gia đình và bạn bè:so_funny:
hihi...........LL mà làm ngộ ko thì hơi.......giống à nha:so_funny:

siêu lì lợm
13-09-2008, 09:15 AM
http://nhaccuatui.com/m/51MkmiB42a




....Gửi cho em đêm lung linh và vì sao nơi biển lớn
Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm
Để em thấy chẳng hề cô đơn
Để em thấy mình cần bên nhau...

có lẽ giờ này có 1 người cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo....

rất tiếc mình không bên cạnh...

nhưng...thì luôn nghĩ về một người :5:

gửi lời bài hát này đến ai đó nhé...

mong ai đó một trung thu lạnh lẽo nhưng không lạnh lẽo:huglove:

traitim_muathu_91
13-09-2008, 09:17 AM
hôm nay, trung thu buồn, em quất hết 1 tô hủ tiếu, 1 chầu bánh xéo, 1 li chè, ăn xong mà muốn vỡ ruột luôn chị Heo à, trung thu năm nay chỉ có biết onl thôi, mà chán nỗi hôm trước mưa to gió lớn , thiên lôi còn ầm 1 phát đi luôn cái modem nữa chứ (huhu)...........
Ăn xong rồi ko biết làm j` nữa, em nhớ đến chị Heo yêu quý, em lại lên 4r, đọc hết cái topic của Heo.......đọc nó, em thấy có 1 phần là con người của mình hiện tại và 1 phần có thể là mình trong tương lai chăng, trung thu này chị gái em làm j`........có đi đâu hok vây???

tốc độ
13-09-2008, 09:34 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/Y-XwQ4tvmt


......Mọi sầu đau sẽ qua
Còn lại hai chúng ta
Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làng mây nào
Mình trong tay nắm tay......

Trung Thu ai đó cũng như mình .......
Mình mong bài hát này sẽ làm ai đó vui và thấy ấm hơn
Ngày mai là 1 ngày đặc biệt của ai đó mà mình hem biết làm gì cả ......
Thâu tặng trước món quà này ........
........Ai đó cười lên hen ......

siêu lì lợm
13-09-2008, 09:38 AM
hôm nay, trung thu buồn, em quất hết 1 tô hủ tiếu, 1 chầu bánh xéo, 1 li chè, ăn xong mà muốn vỡ ruột luôn chị Heo à, trung thu năm nay chỉ có biết onl thôi, mà chán nỗi hôm trước mưa to gió lớn , thiên lôi còn ầm 1 phát đi luôn cái modem nữa chứ (huhu)...........
Ăn xong rồi ko biết làm j` nữa, em nhớ đến chị Heo yêu quý, em lại lên 4r, đọc hết cái topic của Heo.......đọc nó, em thấy có 1 phần là con người của mình hiện tại và 1 phần có thể là mình trong tương lai chăng, trung thu này chị gái em làm j`........có đi đâu hok vây???

em nhỏ, nói nhỏ em nghe này, em bùn nhiều phải không? thấy em quất hết mấy món ăn đó đủ biết em bùn thế nào rồi:so_funny:

tốc độ
13-09-2008, 09:43 AM
hôm nay, trung thu buồn, em quất hết 1 tô hủ tiếu, 1 chầu bánh xéo, 1 li chè, ăn xong mà muốn vỡ ruột luôn chị Heo à, trung thu năm nay chỉ có biết onl thôi, mà chán nỗi hôm trước mưa to gió lớn , thiên lôi còn ầm 1 phát đi luôn cái modem nữa chứ (huhu)...........
Ăn xong rồi ko biết làm j` nữa, em nhớ đến chị Heo yêu quý, em lại lên 4r, đọc hết cái topic của Heo.......đọc nó, em thấy có 1 phần là con người của mình hiện tại và 1 phần có thể là mình trong tương lai chăng, trung thu này chị gái em làm j`........có đi đâu hok vây???

Sao vậy e? sao e buồn? việc học ko tốt hay gia đình?
sao e giống ss quá vậy? mỗi lần ss buồn thì ss cũng i ăn như e vậy đó
ăn nhiều thật nhiều........để cho vơi bớt nỗi bùn trong lòng.......!!!
E có dự định cho ngày mai chưa? có đi chơi cùng bạn bè không?
có ăn bánh Trung Thu chưa?
Còn ss thì chưa định là sẽ đi đâu cả..........!!!
2 năm rồi ss ko i chơi Trung Thu, nhớ lần cuối SS đi chơi trung thu với người ấy mà thấy vui vui..........!! một trong những kỷ niệm vui

traitim_muathu_91
13-09-2008, 09:55 AM
ừa, ba em mất sớm, mẹ em lại đi công tác 3 tháng nay, trung thu chỉ có hai chị em em ở nhà, dong xe khắp nơi, ăn xong cái này, bụng no rồi mà ko biết làm gì hết, thế là ăn tiếp, ăn đến ko đi nổi luôn......^^
Em buồn nhiều thứ lắm, nhưng em chấp nhận hết, vì em thấy mình cần phải dũng cảm như chị Heo, dạo này em đau đầu đủ thứ chuyện, nài là khảo sát đầu năm, rối chi tiêu thế nào cho hợp lí, cho mẹ em bớt gánh nặng , bớt lo...........phải công nhận em với Heo giống nhau 1 điều: buồn là ăn hỳhy`...nên em cứ mập mập mãi, cân nặng tỉ lệ thuận với mức độ buồn
Mai em chưa biết làm j hết, 2năm rồi ko đón trung thu, chắc ss có những hồi úc đẹp với ng` ý lắm nhỉ, em cũng chưa có dự định j`, còn anh LL thỳ sao??

siêu lì lợm
13-09-2008, 10:02 AM
em gọi heo88 là chị thì phải gọi anh là anh rễ chứ nhễ?:chayle: :hoho:

em không thấy dòng trên có người gửi tới anh bài hát và lời nhắn sao em nhỏ


Trung Thu ai đó cũng như mình .......
Mình mong bài hát này sẽ làm ai đó vui và thấy ấm hơn
Ngày mai là 1 ngày đặc biệt của ai đó mà mình hem biết làm gì cả ......
Thâu tặng trước món quà này ........
........Ai đó cười lên hen ......


cũng buồn như con chuồn chuồn đấy em nhỏ

tốc độ
13-09-2008, 10:09 AM
ừa, ba em mất sớm, mẹ em lại đi công tác 3 tháng nay, trung thu chỉ có hai chị em em ở nhà, dong xe khắp nơi, ăn xong cái này, bụng no rồi mà ko biết làm gì hết, thế là ăn tiếp, ăn đến ko đi nổi luôn......^^
Em buồn nhiều thứ lắm, nhưng em chấp nhận hết, vì em thấy mình cần phải dũng cảm như chị Heo, dạo này em đau đầu đủ thứ chuyện, nài là khảo sát đầu năm, rối chi tiêu thế nào cho hợp lí, cho mẹ em bớt gánh nặng , bớt lo...........phải công nhận em với Heo giống nhau 1 điều: buồn là ăn hỳhy`...nên em cứ mập mập mãi, cân nặng tỉ lệ thuận với mức độ buồn
Mai em chưa biết làm j hết, 2năm rồi ko đón trung thu, chắc ss có những hồi úc đẹp với ng` ý lắm nhỉ, em cũng chưa có dự định j`, còn anh LL thỳ sao??

2 chị e ở nàh bùn nhĩ !:thatall:
Đôi khi chấp nhận mà mình cũng phải biết vượt qua nữa đó e.
E chăm chỉ học hơn, lên trường chú ý nghe giảng bài là về nhà dễ học lắm, và phải biết tiết kiệm trong chi tiêu, mua cái gì thì xem cái đó có thật sự cần ko rồi hãy mua.
Hic, ss bùn ăn nhìu rầu àm bình thường ăn cũng nhìu nữa, bây giờ thấy hình như đang tăng cân đó e, hic.......nhưng ko nhịn ăn được, thấy thèm..!!:so_funny:
Mai e gọi bạn đến ành e chơi, nấu j ăn hoặc đi đâu đó chơi cũng được, tối thì 2 chị e đi dạo cho vui........!!!
Uhm, ss yêu a ấy nhiều lắm và bọn chị có nhiều kỷ niệm với nhau lắm, chia tay khi còn yêu.....yêu thật nhiều nên ss cũng mất thật nhiều thời gian mới quên được a ấy......Trung thu năm cuối cùng đó bọn chị rất vui.......nên khi chia tay a ấy chị ko còn thích đi chơi trong đêm Trung Thu nữa và ss cũng ghét lun ngày 14/2, cái ngày........chị bùn nhất trong đời.
Nhưng bây giờ khi nghĩ về mọi chuyện ss thấy vui vui và.........cười 1 mình.

tốc độ
13-09-2008, 01:39 PM
Hôm nay sinh nhật Lì Lợm cũng là ngày Trung Thu nữa
Qp muốn chúc mừng sinh nhật LL trong nhật ký này
Nên làm lun ở đây, mong các Mod đừng xoá bài này đi nhé !!!
QP chỉ biết chúc LL có nhiều niềm vui trong cuộc sống
và bây giờ nhận quà của QP nè LL ............!!!

Món quà thứ nhất : Tặng Lì Lợm 7 bài hát nè !!!
Nhạc Việt Nam

http://www.nhaccuatui.com/m/Mfy8lZGbr3

Nhạc Hàn Quốc

http://www.nhaccuatui.com/m/_2YizrD_Mn

Nhạc Trẻ Em

http://www.nhaccuatui.com/m/rJ8t_OQ7sM

Nhạc Anh

http://www.nhaccuatui.com/m/F7tuayA8pw

Nhạc Nhật

http://www.nhaccuatui.com/m/1Gldrz9x27

Nhạc Hoà Tấu

http://www.nhaccuatui.com/m/zz62qA3gTx

Nhạc Hoa

http://www.nhaccuatui.com/m/EhahiUnSQK


Món quà thứ 2 : Chúc Lì Lợm sinh nhật bằng 151 thứ tiếng nè !!!!


Việt Nam: Chúc Lì Lợm sinh nhật vui !
Afrikaans: Veels geluk met jou verjaarsdag!
Albanian: Urime ditelindjen!
Alsatian :Gueter geburtsdaa!
Amharic :Melkam lidet!
Arabic :Eid milaad saeed! or Kul sana wa inta/i tayeb/a! (masculine/feminine)
Armenian :Taredartzet shnorhavor! or Tsenund shnorhavor!
Assyrian: Eida D'moladukh Hawee Brikha!
Austrian-Viennese :Ois guade winsch i dia zum Gbuadsdog!
Aymara (Bolivia) :Suma Urupnaya Cchuru Uromankja!
Azerbaijani:Ad gununuz mubarek! -- cho người lớn hơn bạn, Ad gunun mubarek! -- cho người nhỏ hơn bạn
Basque :Zorionak!
Belauan-Micronesian :Ungil el cherellem!
Bengali (Bangladesh/India) :Shuvo Jonmodin!
Bicol (Philippines) :Maogmang Pagkamundag!
Bislama (Vanuatu) :Hapi betde! or Yumi selebretem de blong bon blong yu!
Brazil arabéns a você!
Parabéns a você,
nesta data querida muitas felicidades e muitos anos de vida.
Breton eiz-ha-bloaz laouen deoc'h!
Bulgarian :Chestit Rojden Den!
Cambodian :Som owie nek mein aryouk yrinyu!
Catalan: Per molts anys! or Bon aniversari! or Moltes Felicitats!
Chamorro :Biba Kumplianos!
Chinese-Cantonese :Sun Yat Fai Lok!
Chinese Fuzhou :San Ni Kuai Lo!
Chiness-Hakka :Sang Ngit Fai Lok!
Chinese-Mandarin: qu ni sheng er kuai le
Chinese-Shanghaiese :San ruit kua lok!
Chinese-Tiociu :Se Jit khuai lak!
Chronia Polla :NA ZHSHS
Croatian: Sretan Rodendan!
Czech: Vsechno nejlepsi k Tvym narozeninam!!
Danish :Tillykke med fodselsdagen!
Dutch-Antwerps :Ne gelukkege verjoardach!
Dutch-Bilzers :Ne geleukkege verjoardoag!
Dutch-Drents: Fellisiteert!
Dutch-Flemish :Gelukkige verjaardag! or Prettige verjaardag!
Dutch-Frisian: Fan herte lokwinske!
Dutch-Limburgs roficiat! or Perfisia!
Dutch-Spouwers :Ne geleukkege verjeurdoag!
Dutch-Twents: Gefeliciteard met oen'n verjoardag!
Dutch: Hartelijkgefeliciteerd! or Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
English: Happy Birthday!
Esperanto :Felichan Naskightagon!
Estonian: Palju onne sunnipaevaks!
Euskera :Zorionak zure urtebetetze egunean!
Faroes ( Faroe island ): Tillukku vid fodingardegnum!
Farsi :Tavalodet Mobarak!
Finnish: Hyvaa syntymapaivaa!
French (Canada) :Bonne Fete!
French :Joyeux Anniversaire!
Frisian: Lokkiche jierdei!
Gaelic (Irish): Lá breithe mhaith agat!
Gaelic (Scottish): Co` latha breith sona dhuibh!
Galician (Spain): Ledicia no teu cumpreanos!
Georgian: Gilotcav dabadebis dges!
German-Badisch: Allis Guedi zu dim Fescht!
German-Bavarian: Ois Guade zu Deim Geburdstog!
German-Berlinisch :Allet Jute ooch zum Jeburtstach! or Ick wuensch da allet Jute zum Jeburtstach!
German-Bernese :Es Muentschi zum Geburri!
German-Camelottisch :Ewllews Gewtew zewm Gewbewrtstewg. Mew!
German-Frankonian :Allmecht! Iich wuensch Dir aan guuadn Gebuardsdooch!
German-Lichtenstein: Haerzliche Glueckwuensche zum Geburtstag!
German-Moselfraenkisch: Haezzlische Glickwunsch zem Gebordsdach!
German-Plattdeutsch: Ick wuensch Di allns Gode ton Geburtsdach!
German-Rhoihessisch: Ich gratelier Dir aach zum Geburtstag!
German-Ruhr: Allet Gute zum Gebuatstach!
German-Saarlaendisch :Alles Gudde for dei Gebordsdaach!
German-Saechsisch: Herzlischen Gliggwunsch zum Geburdsdaach!
German-Schwaebisch :Aelles Guade zom Gebordzdag!
German-Wienerisch :Ois Guade zum Geburdsdog!
German Alles: Gute zum Geburtstag!
Greek Eytyxismena: Genethlia! or Chronia Pola!
Greenlandic :Inuuinni pilluarit!
Gronings (Netherlands) :Fielsteerd mit joen verjoardag!
Gujarati (India): Janma Divas Mubarak!
Gujrati (Pakistan) :Saal Mubarak!
Guarani (Paraguay Indian)] :Vy-Apave Nde Arambotyre!
Hawaiian: Hau`oli la hanau!
Hebrew: Yom Huledet Same'ach!
Hiligaynon (Philippines) :Masadya gid nga adlaw sa imo pagkatawo!
Hindi (India) :Janam Din ki badhai! or Janam Din ki shubkamnaayein!
Hungarian: Boldog szuletesnapot! or Isten eltessen!
Icelandic :Til hamingju med afmaelisdaginn!
Indonesian: Selamat Ulang Tahun!
Irish-gaelic :La-breithe mhaith agat! or Co` latha breith sona dhut! Or Breithla Shona Dhuit!
Italian :Buon Compleanno!
Italian (Piedmont) :Bun Cumpleani!
Italian (Romagna): At faz tent avguri ad bon cumplean!
Japanese: Otanjou-bi Omedetou Gozaimasu!
Javaans-Indonesia :Slamet Ulang Taunmoe!
Jerriais: Bouon Anniversaithe!
Kannada (India) :Huttida Habba Subashayagalu!
Kapangpangan (Philippines) :Mayap a Kebaitan
Kashmiri (India): Voharvod Mubarak Chuy!
Kazakh (Kazakstan) :Tughan kuninmen!
Klingon :Quchjaj qoSlIj!
Korean: Saeng ** chuk ha ham ni da!
Kurdish: Rojbun a te piroz be!
Kyrgyz: Tulgan kunum menen!
Latin: Fortuna dies natalis!
Latvian: Daudz laimes dzimsanas diena!
Lithuanian: Sveikinu su gimtadieniu! or Geriausi linkejimaigimtadienio progal
Luganda: Nkwagaliza amazalibwa go amalungi!
Luxembourgeois :Vill Gleck fir daei Geburtsdaag!
Macedonian: Sreken roden den!
Malayalam (India) irannal Aasamsakal! or Janmadinasamsakal!
Malaysian :Selamat Hari Jadi!
Maltese :Nifrahlek ghal gheluq sninek!
Maori: Kia huritau ki a koe!
Marathi (India) :Wadhdiwasachya Shubhechha!
Mauritian: Kreol mo swet u en bonlaniverser!
Mbula (Umboi Island, Papua New Guinea): Leleng ambai pa mbeng ku taipet i!
Mongolian :Torson odriin mend hurgee!
Navajo: bil hoozho bi'dizhchi-neeji' 'aneilkaah!
Niederdeutsch (North Germany) :Ick gratuleer di scheun!
Nepali :Janma dhin ko Subha kamana!
Norwegian: Gratulerer med dagen!
Oriya (India) :Janmadina Abhinandan!
Papiamento (lower Dutch Antilles) :Masha Pabien I hopi aña mas!
Pashto (Afganistan): Padayish rawaz day unbaraksha!
Persian: Tavalodet Mobarak!
Pinoy (Philippines): Maligayang kaarawan sa iyo!
Polish :Wszystkiego Najlepszego! or Wszystkiego najlepszego zokazji urodzin!
wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
Portuguese (Brazil) arabens pelo seu aniversario! or Parabenspara voce! or Parabens e muitas felicidades!
Portuguese: Feliz Aniversario! or Parabens!
Punjabi (India) :Janam din diyan wadhayian!
Rajasthani (India) :Janam ghaanth ri badhai, khoob jeeyo!
Romanian :La Multi Ani!
Rosarino Basico (Argentina): Feneligiz Cunumplegeanagonos!
Russian: S dniom razhdjenia! or Pazdravliayu s dniom razhdjenia!
Sami/Lappish: Lihkos Riegadanbeaivvis!
Samoan: Manuia lou aso fanau!
Sanskrit (India) :Ravihi janmadinam aacharati!
Sardinian (Italy) :Achent'annos! Achent'annos!
Schwyzerduetsch (Swiss German) :Vill Glück zum Geburri!
Serbian: Srecan Rodjendan!
Slovak: Vsetko najlepsie k narodeninam!
Slovene :Vse najboljse za rojstni dan!
Sotho: Masego motsatsing la psalo!
Spanish ;Feliz Cumpleaños!
Sri Lankan :Suba Upan dinayak vewa!
Sundanese: Wilujeng Tepang Taun!
Surinamese :Mi fresteri ju!
Swahili :Hongera! or Heri ya Siku kuu!
Swedish :Grattis på födelsedagen
Syriac :Tahnyotho or brigo!
Tagalog (Philippines) :Maligayang Bati Sa Iyong Kaarawan!
Taiwanese; San leaz quiet lo!
Tamil (India): Piranda naal vaazhthukkal!
Telugu (India) :Janmadina subha kankshalu!
Telugu uttina Roju Shubakanksalu!
Thai :Suk San Wan Keut!
Tibetan: Droonkher Tashi Delek!
Tulu(Karnataka - India): Putudina dina saukhya!
Turkish ogum gunun kutlu olsun!
Ukrainian :Mnohiya lita! or Z dnem narodjennia!
Urdu (India) :Janam Din Mubarak
Urdu (Pakistan): Saalgirah Mubarak!
Visayan (Philippines): Malipayong adlaw nga natawhan!
Welsh Penblwydd Hapus i Chi!
Xhosa (South Afican) :Imini emandi kuwe!
Yiddish: A Freilekhn Gebortstog!
Yoruba (Nigeria): Eku Ojobi!
Zulu (South Afican) :Ilanga elimndandi kuwe!


Món Quà thứ ba : Thổi nến thôi Lì Lợm


http://img123.imageshack.us/img123/232/banhkemoe4.th.jpg

http://img187.imageshack.us/img187/1116/banhkem3nh7.th.jpg

http://img187.imageshack.us/img187/3083/bnh1hj4.th.jpg


Món quà thứ tư : Nhập tiệc thâu Lì Lợm !!!


http://img123.imageshack.us/img123/8324/banhthed4.th.jpg

http://img123.imageshack.us/img123/81/psanphamkeonk3.th.gif

http://img123.imageshack.us/img123/9493/ruouev9.jpg

http://img114.imageshack.us/img114/6761/nuocft2.jpg

http://img123.imageshack.us/img123/6276/nuoc11sd3.jpg



Và cuối cùng Quậy Phá Tặng Lì Lợm nè


http://img123.imageshack.us/img123/7981/hoa5qn9.th.gif
Hãy nhìn lại mình những lúc vấp ngã nhé LL !!!
http://img156.imageshack.us/img156/8369/guongqq0.th.jpg



Nhận nhiều quà thế có thấy mệt không LL
Qp thức khuya làm tặng LL đấy
Giờ thấy bùn ngủ rầu .....!!!
Hic ..............hem bít ai kia làm cái rì mà hem thấy lò ra đây !!
Chắc là sinh nhật vui quá đây ...!!

tốc độ
14-09-2008, 11:31 AM
.................................................. ...........Trung Thu............................................... ...........

Sáng thức giấc nằm lì nghe nhạc.............và ngủ lại......tỉnh giấc đã 3h.
Bước ra trước nhà nhìn ra phía xa con đường........mọi người hôm nay hớn hở hơn mọi ngày.
Lạ...........hôm nay là ngày rước đèn của baby mà sao người lớn cũng háo hức nhĩ ?:hoamat:
Thấy mọi người như vậy tự nhiên mình cũng cảm thấy có gì đó thay đổi............mình không thấy ngày hôm nay buồn như 2 năm rồi......không còn ác cảm với nó nữa......không ghét nó vô cớ nữa.............mà thấy hơi chạnh lòng...............!!!

Quay vào nhà................lục lọi tủ đồ và lôi ra chiếc lồng đèn hình ngôi sao của 2 năm trước.............và biết đã đến lúc cho nó vào sọt rác rồi..............bỏ đi mà mình không còn muốn nhặc lại như.............những lần trước...........!!!
Thế là hết, hết sạch rồi..............hết tất cả............mình đã quên đi tất cả nhưng những kỷ niệm thì mình ko muốn quên ?.........và hôm nay là ngày mình cho những kỷ niệm đẹp ấy đi theo cùng tình yêu của mình dành cho a............mình đặt dấu chấm hết ở đây thôi, ko mang theo bất cứ cái j của lúc đầu theo nữa.............!!!


Cho vào sọt rác mình.............đi ko thèm nhìn lại nó của ngày xưa như thế nào............và thay đồ đi chơi với bạn................ngu gì phải ở nhà.........!!!

Ra đường mới thấy cái không khí Trung Thu nó nhộn nhịp và.............vui......!!!
Tối trời mưa...........những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn................mang theo cái se lạnh của màu thu...............mình thấy hơi lạnh..........se lạnh............!!!
Nhìn những đôi tình nhân đi trên đường................trông họ thật hạnh phúc..............mình có cảm giác như không có gì có thể tách họ ra khỏi nhau..............sẽ mãi bên nhau...!!!
Chúc cho Trung Thu của nhiều năm sau những đôi tình nhân mà hôm nay mình thấy cũng sẽ đi dạo phố như hôm nay..........!!!

Sài Gòn mưa..........Sài Gòn đông người...........Sài Gòn hối hả...........Sài Gòn nhộn nhịp............mình đi giữa Sài Gòn như thế mà dường như mình đang đứng lại còn mọi người thì cứ tiếp tục đi..............đi mãi..............chỉ có mình là không bước thêm bước nào cả. Đứng lại...............suy nghĩ................nhìn về phía xa xăm...............thật mơ hồ..............!!!

Trung Thu mà không trăng cũng không có ngôi sao nào cả...........cũng không có những ước mơ.........!!
Vội vã quay về nhà, đóng cửa phòng..................ngã lưng xuống đệm và....................khóc ....!!!
Vì sao mình lại khóc.............mình khóc vì ai................khóc mà không có lý do nào cả..............khóc để thấy mình vẫn tồn tại........hay khóc để nước mắt cuốn trôi hết tất cả .............???

tốc độ
14-09-2008, 12:32 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/MFKj97j5BD


Bước về trong đêm vắng
Một bông hoa trắng lạc lối
Đơn côi
.................................................. ................
Có gì trong ánh mắt
Lệ vấn vương hay sương mờ ước mi
.................................................. ...............
Mình bước đi nói câu chi, một tình yêu đã chia lìa
Con tim nói câu chi
Suốt đêm đi về đâu
.................................................. ...............
Con tim mãi mê, mãi buồn lê thê

tốc độ
14-09-2008, 10:04 PM
...........................................Hôm qua đã đặt dấu chấm cho tất cả .......................................
Tuy có chút tiếc nuối nhưng mình cần phải mạnh mẽ hơn ..................................
..............mình phải nhìn lại và đi tiếp thôi .....................!!!
.................................................H ôm qua đã là quá khứ
Hôm nay là hiện tại .................................................. ....
................................................ ngày mai là tương lai
Bắt đầu một ngày mới với nhiều dự tính và nhiều.ước mơ mới .......................!!!

Thức dậy nở nụ cười trên môi .................................................. ..........
..................................Việc đầu tiên là chạy ra khỏi phòng ........................tắm nắng ................
.................................................. .........Một con người mới của hiện tại và tương lai.

siêu lì lợm
15-09-2008, 06:03 AM
:chayle: vào trong này...bở ngỡ...mừng vui, buồn lẫn lộn...

nhìn thấy nhiều quà của mắm thức khuya để chúc mừng cho miềng...

Cảm thấy ai đó đó lại thêm một chút đặc biệt nằm ở trong lòng mình...

sặc...tát vào mặt mình thử mình đang nằm mơ hay tỉnh... tát thử đau quá:so_funny:

nhưng vì quá vui nên chẳng cảm giác đau mà chỉ thấy niềm hạnh phúc thôi....

biết rằng sẽ xa vời quá nếu như cứ nghĩ ai đó đó là của mình mà chọc với ghẹo...

biết làm gì giờ, không lẻ lặng câm không nói...:rain:

không muốn ai đó phải khó sử...biết ai đó vẫn còn mang nặng mối tình trước...

thật sự không muốn làm thứ 3...không muốn làm hình bóng thay thế...:so_funny:

nhưng lúc nào mình cũng luôn cầu chúc ai đó được vui vẻ và hạnh phúc...lời nói thật lòng đấy ai đó à...:huglove:




:chayle:thôi chạy lon ton vòng vòng đây, nhật ký hôm nay viết nhiều lắm rồi.

không ai được đọc ha:tlh:

siêu lì lợm
15-09-2008, 10:33 AM
ngồi nói chuyện với mắm, mắm chẳng biết đi đâu, đợi một hồi lại cũng chạy vô đây mà phá...

nhớ có lần cãi lộn với mắm về quyền tranh dành tài sản của cái nhật ký này...

thấy mình khùng ghê...

NK nài là của mắm nhưng mình cứ nói là của mình...

mắm chẳng biết đối lại nên im lặng bảo thì mình cứ tự nhiên như trước đi:so_funny:

nói giỡn chọc mắm vui thôi chứ không có bao giờ có ý định dành của mắm đâu mắm nà.

những suy nghĩ và những dòng suy tư của mắm LL cũng đã đọc qua hết:sr:

biết được tình cảm của mắm và anh chàng lãng tử nghèo gì đó mà lúc trước mắm đã có hỏi mình nick mà mình chẳng biết là ai.

giờ thì hiểu sao mắm lại hỏi mình như vậy vì mình cũng nhận được langtungheo và mình phong cách cũng không khác nhau mấy:so_funny:

khác nhau ở chỗ người đến trước và người rước về sau:sr: :so_funny:

tốc độ
15-09-2008, 11:06 AM
biết được tình cảm của mắm và anh chàng lãng tử nghèo gì đó mà lúc trước mắm đã có hỏi mình nick mà mình chẳng biết là ai.

giờ thì hiểu sao mắm lại hỏi mình như vậy vì mình cũng nhận được langtungheo và mình phong cách cũng không khác nhau mấy:so_funny:

khác nhau ở chỗ người đến trước và người rước về sau:sr: :so_funny:[/CENTER][/COLOR]

LL à, người đó ko phải là Langtungheo đâu, người đó cũng là 1 mem trong HHT nhưng đã không onl vào đây nữa rồi. Vì Langtungheo cũng đang ở nước ngoài nên qp mới hỏi vậy thôi.
Người đến trước thì là người ra đi trước thôi LL à !!!
Sẽ ko có tình yêu vĩnh hằng mà.............!!!:blow:
khác nhau ở chỗ người đến trước và người rước về sau -> cái đầu đất của LL í !!:blow:

siêu lì lợm
15-09-2008, 11:22 AM
Sẽ ko có tình yêu vĩnh hằng mà.............!!!:blow:
khác nhau ở chỗ người đến trước và người rước về sau -> cái đầu đất của LL í !!:blow:


cái đầu LL í là gì? muốn ăn bụp không nàng?:sr: cái đầu người ta mà cứ châm cho bể làm sao còn não để suy nghĩ về ai đó đó:meo:

thâu được rầu, cho nàng cái đầu LL đó muốn làm gì làm:huglove:

p.s câu tình yêu không vĩnh hằng là của LL ai cho ăn cắp bản quyền nữa đó chòi:so_funny:

tốc độ
15-09-2008, 11:29 AM
cái đầu LL í là gì? muốn ăn bụp không nàng?:sr: cái đầu người ta mà cứ châm cho bể làm sao còn não để suy nghĩ về ai đó đó:meo:

thâu được rầu, cho nàng cái đầu LL đó muốn làm gì làm:huglove:

p.s câu tình yêu không vĩnh hằng là của LL ai cho ăn cắp bản quyền nữa đó chòi:so_funny:

Qp chưa ăn bụp bao h nên cũng muốn thử xem sao...............!!!
hic, tự nhiên dc tặng cái đầu của LL, qp sẽ mang về đá banh hen, hay bùn bùn thì để :blow: cũng đước á !!!

LL có đăng ký bản quyền hồi nào đâu mờ cắp với hem nè !!!
nghĩ lại đi LL !!!:blow:

traitim_muathu_91
15-09-2008, 10:07 PM
lâu quá mấy ngày rồi ko lên, sáng nay đi họ về, 4t , buồn lại lên thăm hai người
chị Heo và Anh LL lúc nào cũng thế, có lúc chí choé, lúc lại rất tình caum3....^^ đọc chuyện hai người, em cứ thấy zui zui như là chính mình vây.
Sáng nay học văn : Doxtoepxki của X.Xvai go
Cô gáio bảo là: đọc văn bản này, em rút ra dc điều j`, tự nhiên khùng khùng đứng dậy nói vu vơ: Dạ thưa cô là: trong cuộc sống, đừng nên bao giờ tuyệt vọng, vì còn sức lực nghĩa là còn hi vọng, còn niềm tin nghĩa là còn chiến thắng :)

traitim_muathu_91
15-09-2008, 10:14 PM
Trung thu, viết ko biết bao nhiêu cho đủ, nhưng TT cũng qua rồi TT năm nay là n` kỉ niệm nhất, TT cuối cùng của đời học sinh...
:D Hôm nay nghe Quick & Snow show, chi Heo và anh LL có hay nghe chương trình này không, con người em nó lãng mạn quá, nên 17t mà em cứ như trên cung trăng, em hay thức khuya lắm, vì em ko ngủ dc, nhưng sáng ra lúc nào em cũng nướng
Hôm qua đi học thể dục, mưa to lắm, như bão vậy ý, ướt hêt.....em với thằng bạn thân, hai đứa vừa đi vừa hát như bị tưng tưng..nhưng vui lắm, bởi ko biết bao giờ mới có ngày quay lại, mới dc gặp nó T_T

tốc độ
15-09-2008, 10:38 PM
Vậy là e có 1 ngày Trung Thu vui vẽ rồi nha !
Năm cuối cấp bao giờ cũng vui và có nhiều kỷ niệm nhất của đời học sinh đó e.
E hãy tận hưởng những giây phút khi còn ngồi học đi vì khi xa rồi e mới thấy tiếc và nhớ , có khi còn thót ra "ước gì mình đang ngồi học........" hihi.............!!!
Nếu không ngủ được thì e đọc sách 1 lác là sẽ ngủ được thôi hay nghe nhạc cũng được đó.
Chứ thức khuya hoài không tốt đâu, con gái mà, còn ss thì hình như là 2 thứ đó ko tác dụng nữa rồi........khi nào bùn ngủ mới i ngủ được.
Mẹ e đi công tác về chưa ? Hôm Trung Thu e của e là j ? mà nó là boy or gil vậy e ?
Chị heo cũng muốn có e lắm nhưng năn nỉ hoài mà MM ko chịu sanh nên chị heoc hỉ có a trai thôi à, nàh có 2 anh e có nhiều lúc cũng bhiồn lắm.
Chị heo dạo này it1 xem ti vi rồi, cứ ôm cái PC suốt ngày nên hem bít có chương trình j nữa !!!
hihii

traitim_muathu_91
16-09-2008, 02:36 AM
Ừm , nên em trân trọng từng phút từng giây, em của em là con trai, đẹp zai lai láng, rất tự hào về thằng em mà cũng xấu hổ vì nó ít noi', lạnh lùng lăm.............nó ý, có hôm đi trên đường gặp 1 con bé bị 1 con chó cứ gầm gừ bám theo, con bé đó sợ lăm...ai ngờ lúc đó em trai em đi qua, nó đuổi chon chó dùm cô bé ấy nó bám theo em trai em luôn......
Đi xa..em rất nhớ nó, cón ở nhà thỳ đánh lộn , giành ăn, cãi nhau hoài
Mẹ em còn cả tháng nữa kìa................ui lâu

tốc độ
16-09-2008, 06:34 AM
Tự nhiên thấy mình tựa như những áng mây, trôi lơ lững trên bầu trời..............thật nhẹ....!!!
Cứ trôi mãi như thế mây nhé..........cho dù có gặp mưa giăng, bão táp thì cũng đừng nhụt chí.
Qua cơn mưa trời lại sáng thôi..............!!!

tốc độ
16-09-2008, 07:20 AM
Nghĩ lại sao mà thấy.....................mệt !!!
ko bít ai đó cố tình ko hỉu hay là ko hỉu thật nữa !!

siêu lì lợm
16-09-2008, 07:36 AM
Nghĩ lại sao mà thấy.....................mệt !!!
ko bít ai đó cố tình ko hỉu hay là ko hỉu thật nữa !!


mệt cái đầu người dưng nước mắm đấy....:so_funny:

còn nhỏ mà như bà già...:sr:

lúc nào cũng mệt với mỏi:5: lại đây LL đấm cho mấy bóp...:huglove:hết mệt ngây:so_funny:

tốc độ
16-09-2008, 07:41 AM
mệt cái đầu người dưng nước mắm đấy....:so_funny:

còn nhỏ mà như bà già...:sr:

lúc nào cũng mệt với mỏi:5: lại đây LL đấm cho mấy bóp...:huglove:hết mệt ngây:so_funny:

Hic........!!
mình lớn tuổi rồi còn trẻ trung j nữa chứ?
20 rầu, 1/3 cưộc đời rầu còn j nữa ta !!!
LL mà đấm thì qp sẽ :blow:

siêu lì lợm
16-09-2008, 08:00 AM
Hic........!!
mình lớn tuổi rồi còn trẻ trung j nữa chứ?
20 rầu, 1/3 cưộc đời rầu còn j nữa ta !!!
LL mà đấm thì qp sẽ :blow:


nhớ nhá, ai đó đã tình nguyện đấm bóp cho ai đó đó bớt mệt...

nhưng không chịu thì sau này...

không được đòi hỏi ha:sr:

tốc độ
16-09-2008, 09:03 AM
nhớ nhá, ai đó đã tình nguyện đấm bóp cho ai đó đó bớt mệt...

nhưng không chịu thì sau này...

không được đòi hỏi ha:sr:

ok !!
sẽ ko................!!!!!!!!!

siêu lì lợm
16-09-2008, 09:59 AM
hôm nay chả biết mình làm gì...

cứ "cãi lộn " với mắm nhiều quá xá...:huglove:

Cứ tưởng như mình tranh cãi với mắm để được giựt giải vậy...

Nếu biết có cuộc tranh tài này thì mình xin đi thi OLympic cho xong...

giống như anh chàng micheal phelp đó:so_funny:

lơ tơ mơ... lớ tớ ngớ ...

nhìn thấy bài viết...bùn...bị mắm la...

thoạt bể đầu mình :blow:

nói mình ngốc, không chịu nhìn và đọc rõ:meo:

lúc đó đang chuẩn bị bức xúc sao để ý ngày tháng được:le:

dạo này mình bị mắm nó ám bùa ngu....

không biết khi nào mới hết bùa ngu của mắm đây chòi..:so_funny:

siêu lì lợm
16-09-2008, 12:48 PM
không biết mắm viết gì mà xóa từa lưa như hột dưa:sr:

mắm đòi lấy cái head của mình làm banh để đá...

ờ ờ thì nhường nhịn cho mắm đá đó....:meo:

nhưng phải coi chừng cẩn thận cái đầu của LL:5:

không thì không có đầu để học...

không có đầu để ngẩm nghỉ về ai đó đó...

có ku ghost vào đòi mượn cái tai làm tàn thuốc....định đánh cho bỏ bú:sr:

hôm nay gạt được nhiều thành quả đó chứ lị...

nghe được quà của ai đó gửi đến mình...

giọng nói nhẹ nhành như đang thì thầm trong tai...:huglove:

lại thấy hình của ai đó đó nhìn mặt là muốn quánh cho hết mắm luôn..:sr::so_funny:

ngủ ngon mắm nhá, có một giấc mơ đẹp và chiếc khăn gió ấm kia sẽ tự mang đến mắm trong lúc mắm ngủ ngon:huglove:

tốc độ
16-09-2008, 10:52 PM
Hihi.......!!
Qp viết lung tung................nên tự xoá lun đó.............???:sr:
Mình mà lấy cái đầu của LL đá thì LL hết mơ đến chuyện học hành và nghĩ ngợi đi nhé !:blow:
Mắm đá thì nó đã ra tành lun rầu. :sr:
Nói thế thâu chứ ai lại làm thế phải hông LL:whis:
Thâu thì mang tặng Ghost làm gạt tàn thuốc đi hen :so_funny: có j thì Ghost có nhậu kêu LL nhậu chung cho vui hen.....!!!:so_funny:
LL mà quánh qp thì qp sẽ cho đời LL xong phim lun, nói là làm á !!!:blow:
quanh thật lun á !! quánh cho LL trút hơi thở cuối cùng lun !!:sr:
hihi.........!!!!

:so_funny: :so_funny:

tốc độ
17-09-2008, 03:13 AM
Nhật Ký ơi hôm nay lại thêm 1 ngày nữa .........!!!
Học bài rồi online, còn không thì đi chơi...........một ngày của heo chỉ có vậy thôi nhưng có biết bao nhiêu điều xảy ra với mình.

Đi giữa cánh đồng ta sẽ thấy tất cả nhẹ tựa gió...........thật dễ chịu.........!!!

Mình đã cố ko muốn làm cho ai phải buồn...............thế nhưng tại sao mọi người cứ làm mình phải suy nghĩ vậy ? Mình thật khó xử lắm, ko biết phải làm sao cả ?
Mình mới tìm lại được chút niềm vui thật sự mà ko cho mình vui ? sao lại bắt mình làm cho mọi việc trở nên tệ mới chịu ?

Mình xin lỗi tất cả, mình mệt mỏi rồi, hãy để cho mình có chút bình yên đi, mình ko muốn nghĩ và cũng ko muốn trả lời, nếu như Nh và Th ko chịu hỉu thì mình cũng ko biết làm sao !!! mình ko muốn làm cho 2 người đau lòng nên mình ko mún trả lời thôi............hãy xem sự im lặng của mình như là câu trả lời đi nhé !!
Thật ! ko phải mình lạnh lùng nhưng mình ko có cảm giác j cả, ko phải vì còn yêu a nhưng mình ko.............rung động chút nào cả !! hãy hiểu và hãy lựa chọn 1 người khác nhé !!!

Tình yêu sao mà thấy toàn là màu đen thế này nhĩ !
Mình mới 20t thôi mà sao có lắm điều suy nghĩ vậy chứ ?
Mình vui, hay nói đúng hơn là "rỗng tếch", ko có j trong đầu cả......!!!

Thôi kệ, bỏ lại sau lưng và mình đi tiếp thôi, ko nghĩ làm j cho mệt thân !!!

langthang000
17-09-2008, 04:41 AM
Heo đang có 1 cuộc sống hạnh phúc hiện hữu ngay trước mắt mình rồi còn gì ,tôi đang phải đi tìm.Mà cho hỏi tý không phải, heo còn là học trò nưa không? nghiêm túc nha

tốc độ
17-09-2008, 08:30 AM
Heo đang có 1 cuộc sống hạnh phúc hiện hữu ngay trước mắt mình rồi còn gì ,tôi đang phải đi tìm.Mà cho hỏi tý không phải, heo còn là học trò nưa không? nghiêm túc nha

uhm, cuộc sống của heo bây giờ nó hạnh phúc thật, heo chỉ biết mỗi việc học thôi còn không phải lo nghĩ gì cả, gia đình thì bây giờ đang hạnh phúc và đang nóng lòng chào đón 1 đứa cháu ra đời nữa nên heo vui lắm, còn về phần tình yêu thì vừa mới cho đi tất cả nên cũng chẳng có j phải bận tâm nữa !!!!
Hạnh phúc mà tìm thì sẽ ko bo giờ được, lúc trườc heo cũng đi tìm cách nào để cho gia đình minh được êm ấm hơn thế nhưng chính mỗi thành viên trong gia đình tự biết cách làm cho không khí trong nhà vui là được. Tình yêu cũng ko thể nào tìm dc, chỉ khi tự nó đến mà thôi.
heo đang đi học, năm cuối trung cấp !!
Còn bạn?

siêu lì lợm
17-09-2008, 09:52 AM
ngày hôm qua rủ mắm để dẫn mắm đi ăn khuya:sr: nhưng mắm bảo khuya rồi không đi được vậy hôm nay chắc cũng không có khuya lắm nhễ?

lời hứa vẫn còn đó mắm ơi

http://www.turtleisland.org/culture/food2.jpg

http://www.maxx-hotel-thailand.com/site/pictures/rooms/vietnamese%20food.jpg

http://www.ocmexfood.com/images/viendong1.jpg

http://www.icecream4fun.com/files/main/sunny-ice-cream.jpg

http://www.asksam.com/images/2005/drink-recipes.jpg

vậy hôm nay dẫn mắm đi ăn nài. Nhớ đừng ăn quá no:huglove:

tốc độ
17-09-2008, 10:01 AM
hihi.....!!
Nhìn thấy ngon quá........cơn thèm ăn lại nổi lên rầu nè !!:tsk:
Mới i ăn về mà bi giờ thấy đói ghê, thích nhất 2 món cuối í !!
có kem và nước trái cây nữa !!!
Đang thèm chắc ăn ngon lắm đây LL hen !!
Hem ngờ còn nhớ lời hứa quá ta !!
Thanks !!:yes:

siêu lì lợm
17-09-2008, 10:06 AM
hihi.....!!
Nhìn thấy ngon quá........cơn thèm ăn lại nổi lên rầu nè !!:tsk:
Mới i ăn về mà bi giờ thấy đói ghê, thích nhất 2 món cuối í !!
có kem và nước trái cây nữa !!!
Đang thèm chắc ăn ngon lắm đây LL hen !!
Hem ngờ còn nhớ lời hứa quá ta !!
Thanks !!:yes:


LL là một người nếu hứa thì sẽ nhớ....

còn không hứa thì nhất quyết không chịu nhớ:so_funny:

p.s ăn ít thôi còn dành cho LL ăn nữa chứ nhể?:5:

tốc độ
17-09-2008, 10:14 AM
LL là một người nếu hứa thì sẽ nhớ....

còn không hứa thì nhất quyết không chịu nhớ:so_funny:

p.s ăn ít thôi còn dành cho LL ăn nữa chứ nhể?:5:

ok! để qp ăn xong rầu LL ăn hen!
chứ qp mà ăn chưa no thì LL cũng sống hem yên ổn đâu á !!
cứ chờ đi, ăn xong hem bít còn j cho LL ăn hem !!!:sr:

siêu lì lợm
17-09-2008, 10:23 AM
ok! để qp ăn xong rầu LL ăn hen!
chứ qp mà ăn chưa no thì LL cũng sống hem yên ổn đâu á !!
cứ chờ đi, ăn xong hem bít còn j cho LL ăn hem !!!:sr:


đúng là heo có sai tí nào đâu...

ăn cũng dành...

chắc chừng sau cho heo ăn cám quớ:so_funny:


Phương trời xa giờ này ai đang ngủ
Hai canh giờ ta mất ngủ nhớ ai
An lành nhé hỡi người Phương xa ấy
Ngày ta mong đêm tối ngủ nhớ ngừơi
Thương nhiếu lắm nhưng làm sao nói xể
Hỡi người xa có ai nhớ ta không
In trong lòng kí niệm và kí ức
Nhiều ngày qua ta vẫn thương nhớ nhiều
Hương thơm xưa xin một lần đưa tới
Ánh nắng vàng ban chiều sẽ bên ai
Ta trao ai một tâm hồn thanh thản
Rộn ràng với những tiếng trái tim rung
An bình khi biết ai vẫn bên cạnh
Nếu sống gió cũng không có xa rời
Giờ bình yên cùng ai ta bước tới

SLL

tốc độ
17-09-2008, 10:28 AM
đúng là heo có sai tí nào đâu...

ăn cũng dành...

chắc chừng sau cho heo ăn cám quớ:so_funny:


Phương trời xa giờ này ai đang ngủ
Hai canh giờ ta mất ngủ nhớ ai
An lành nhé hỡi người Phương xa ấy
Ngày ta mong đêm tối ngủ nhớ ngừơi
Thương nhiếu lắm nhưng làm sao nói xể
Hỡi người xa có ai nhớ ta không
In trong lòng kí niệm và kí ức
Nhiều ngày qua ta vẫn thương nhớ nhiều
Hương thơm xưa xin một lần đưa tới
Ánh nắng vàng ban chiều sẽ bên ai
Ta trao ai một tâm hồn thanh thản
Rộn ràng với những tiếng trái tim rung
An bình khi biết ai vẫn bên cạnh
Nếu sống gió cũng không có xa rời
Giờ bình yên cùng ai ta bước tới

SLL

hihi !!
heo = ăn + ngủ
Ngừ =ăn + ngủ + i chơi
-> ngừ = heo + i chơi !:hoamat:

Bài thơ đó ý nghĩa làm mình suýt nhất xỉu vì cảm động lun á !:sr:

siêu lì lợm
17-09-2008, 11:00 AM
hihi !!
heo = ăn + ngủ
Ngừ =ăn + ngủ + i chơi
-> ngừ = heo + i chơi !:hoamat:

Bài thơ đó ý nghĩa làm mình suýt nhất xỉu vì cảm động lun á !:sr:


ý nghĩa hơn khi QP hiểu ra một đích của bài thơ đó :so_funny:

có con heo khùng ghê nhể?
ngó cái mặt cứ muốn quánh
tối ăn sáng ngủ thế là hết cả ngày

heo gặp food là đớp
heo gặp kem là xơi
heo gặp nước là uống
thế là hết cả ngày:chayle::so_funny:

tốc độ
17-09-2008, 11:14 AM
ý nghĩa hơn khi QP hiểu ra một đích của bài thơ đó :so_funny:

có con heo khùng ghê nhể?
ngó cái mặt cứ muốn quánh
tối ăn sáng ngủ thế là hết cả ngày

heo gặp food là đớp
heo gặp kem là xơi
heo gặp nước là uống
thế là hết cả ngày:chayle::so_funny:

Mình chỉ biết ý nghiã hem bít mục đích của nó...............!!!
thơ gì mà kỳ kục thía hử LL?:blow:
nói mình khùng rầu lại quánh mình
còn nói xấu mình nữa
kiểu này mình phải tặng lun 1 xe súng ống qua !!:sr:

siêu lì lợm
17-09-2008, 11:21 AM
Mình chỉ biết ý nghiã hem bít mục đích của nó...............!!!
thơ gì mà kỳ kục thía hử LL?:blow:
nói mình khùng rầu lại quánh mình
còn nói xấu mình nữa
kiểu này mình phải tặng lun 1 xe súng ống qua !!:sr:


sặc mục đích của nó là dành cho ai đó đó hiểu ý nghĩa của bài đó:so_funny: vậy mà không hiểu:so_funny:

bài đó lại là một bài hát về con heo chỉ biết ăn biết ngủ chứ đâu có nói mắm:so_funny:

siêu lì lợm
17-09-2008, 11:52 AM
Muộn rầu LL, qp tự sướng lun rầu !!!:sr:


QP mà tự sướng cái bài hát đó chắc chết mất:sr: bữa nào thu vô gửi LL nghe thử có giống ý không:so_funny:

tốc độ
18-09-2008, 03:31 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/EPTA0ZnguW


Sleeping Child
(Jascha Richter)

The Milky Way upon the heavens
is twinkling just for you
and Mr. Moon he came by
to say goodnight to you

I'll sing for you I'll sing for mother
We're praying for the world
and for the people everywhere
gonna show them all we care

Chorus:
Oh my sleeping child the world's so wild
but you've build your own paradise
That's one reason why I'll cover you sleeping child

If all the people around the world
they had a mind like yours
we'd have no fighting and no wars
there would be lasting peace on Earth

If all the kings and all the leaders
could see you here this way
they would hold the Earth in their arms
they would learn to watch you play

Chorus:
Oh my sleeping child the world's so wild
but you've build your own paradise
That's one reason why I'll cover you sleeping child

I'm gonna cover my sleeping child
Keep you away from the world so wild

---------------------------------------------------------------

Con muốn được chạy lon ton theo sau Ba đi chơi như lúc bé
Con muốn được nghe giọng nói của Ba
Con muốn được chạm tay đến đau khổ.................
để lại được nép dưới vòng tay che chở của Ba

That's one reason why I'll cover you sleeping child

Con cũng được thèm nghe Ba hát khi con ngủ như lúc bé

I'll sing for you

Nhớ Ba -yêu Ba thật nhiều

siêu lì lợm
18-09-2008, 05:53 AM
hôm nay lên...

vào NK nghe bài hát này...

cảm giác được tình thương của ai đó đó dành cho daddy nhiều thế ta...


:so_funny: ước gì ai đó đó là con gái của mình:so_funny:

chạy lung tung...


vào những topic ngày hôm qua ngưng nghĩ...

lại được trông thấy những điều không muốn thấy...

biết là giỡn đùa...

nhưng sao lòng cứ thấy nao nao.

nôn nóng nhúng nháo...

chán cái đầu mình vãi chưởng:chayle::so_funny:

tốc độ
18-09-2008, 09:11 AM
vào những topic ngày hôm qua ngưng nghĩ...

lại được trông thấy những điều không muốn thấy...

biết là giỡn đùa...

nhưng sao lòng cứ thấy nao nao.

nôn nóng nhúng nháo...

chán cái đầu mình vãi chưởng:chayle::so_funny:[/COLOR]


Cái đầu đất của LL đang nghĩ gì thía ???
Biết là giỡn đùa rầu mà sao còn nghĩ gì cho mệt vậy ???
Đừng có suy diễn lung tung nhé !!!:kick:

tốc độ
18-09-2008, 10:44 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/g2fxbZ82IC

Each day I live
I want to be a day to give the best of me
I'm only one, but not alone
My finest day is yet unknown
I broke my heart for ev'ry gain
To taste the sweet, I faced the pain

tốc độ
18-09-2008, 11:39 PM
Lần thứ 3 đi xin việc mà vẫn ko được j hết, nhưng mà mình vui vì không phải vì mình ko có khả năng làm việc mà là vì mình bận thi liên thông. Mình trả lời phỏng vấn cũng tốt đấy chứ.........hihi.....xét thấy mình tự tin ghê !
Hứa với Má là hết tháng 9 sẽ ko sài $ của Má nữa thế mà bây giờ mình còn i chơi hoài chưa xin được việc thì làm sao ko sài $ của Má được chứ ?
Mình hứa mà ko thực hiện lời hứa tý nào cả, mình vô dụng ghê !
Thôi kệ cứ tiếp tục đi xin việc, ko lẽ hết SG này mình ko xin được việc làm hay sao ?
ko lẽ nào như vậy !!!
Bây giờ thì mình mới biết thế nào giá trị của đồng $. Chỉ có đi xin việc thôi mà.......như đi xin xỏ, ăn bám người ta vậy, khó ghê !
Cố lên tôi ơi, nhất định phải lam được, cố lên !!!!

Hôm nay chắc là ai đó ko onl, hôm qua tự nhiên giận....................!!!
Nghĩ lại thấy mình ngốc thật !!!
Nhưng cũng chẳng có gì quan trọng cả, xin lỗi ai đó nhé !
Tự nhiên ai đó ko có lỗi mà đi xin lỗi mình, ko bít mình phạm lỗi gì thì đừng có đi xin lỗi lung tung nữa nhé.......!!!
Ở nhà ôn bài cho tốt nhé !!! Cố lên !!!
Mình cũng ôn bài ngày mai thi nữa, ngày mai là ngày mình lên đoạn đầu đài lần 2........ko biết mai mình có làm bài tốt ko nữa.
Không có nhiều tự tin cho lắm vì mình học bài chưa kỹ.............chưa lần nào mình đi thi lại sợ như lần này, mới nghĩ đến thôi mà tinh thần đã tụt xuống phân nữa rồi.
Mong sao ngày mai cũng qua nhẹ nhàng như lúc trả bài báo cáo nhĩ !!! Amen!!!
Hôm nay tinh thần ko ổn định cho lắm !
Có chút vui, có chút bối rối, có chút hoài nghi, có chút thiếu tự tin !!!

"Rồi cơn mưa đêm qua đi
Ngày mai lúc e thức giấc
Nắng mai sẽ hôn lên môi e
Nụ hôn của "hạnh phúc" "

siêu lì lợm
19-09-2008, 08:10 AM
ai đó đó có buồn vui gì cũng nên cho qua đi ha:huglove:

không được keo này ta bày ra keo khác...

tự tin với chính bản thân mình là mình đã thắng 50% rồi còn gì...:huglove:

không xin lỗi nữa được chưa mắm:huglove:


http://nhaccuatui.com/m/0LGy2ecD6_


biết thích Mỹ Tâm đem lên cho nghe nài mắm hôm nay offline có gì vui không?

siêu lì lợm
19-09-2008, 09:35 AM
giờ nài mà ai đó đó còn chưa về nữa nhễ?...:meo:

nếu có về thì lái xe đi đường cẩn thận ha...:huglove:

tốc độ
19-09-2008, 09:45 AM
Qp về rồi nè !!
Sẽ ko bùn đâu và sẽ cố gắng đi xin việc tiếp !!
LL yên tâm qp thích đi xe lắm, ngồi lên xe là lòng đầy tự tin à
Chạy xe thì khỏi chê lun !!!!
p/s giọng LL nghe buồn cười vậy?
hơi giống giọng gil thế !!
mới đầu nghe tưởng ai "hù" mình chứ !
Nhưng qp thấy dui dui
cảm ơn LL nhìu nhé !!!

siêu lì lợm
19-09-2008, 12:19 PM
http://www.youtube.com/watch?v=eOfsJMsuOhI

đừng nói QP hát bài này nhá...

LL sẽ chết ngộp đấy:so_funny:

mới nghe bài này nãy giờ cười chết luôn:so_funny:

siêu lì lợm
19-09-2008, 12:56 PM
Ai gậy ga tội thì ngừ ấy chịu
pháp luật ko cho chịu thay or chịu cùng!
hihi
thôi nên xoá đi , ko xì pam trong NK!!


có người vẫn chịu chết chung với nhau đấy thôi:so_funny:

tốc độ
20-09-2008, 06:51 AM
Tối mình để điện thoại báo thức mình lúc 6h
Đúng 6h nó réo lên làm mình bực mình, tưởng ai phá mình lúc sáng sớm chứ ,
định mở đt ra bày tỏ bức xúc với người gọi………….mở ra thấy báo thức cũng ko bít chuyện j, nằm nghĩ 1 chập mới chợt nhớ đến là hôm nay mình đi thi .
Hic, bậc dậy ………!!!
Cũng may mình nghĩ ra hôm nay thi sớm chứ ko thì xong phim lun.
Lon ton chạy xuống đón nhỏ bạn và phóng thẳng đến trường …..may còn sớm chán !!!! Vậy mà làm mình ko kịp ăn sáng ……….hic, vào phòng thi mà bụng mình đói cồn cào, khó chịu ………….đang bùn bùn vì đói nhìn thấy cái đề thì mình hết đói lun . Nó dễ quá trời lun, hic …………….toàn là những câu hỏi mình đã từng làm qua rồi .
Trúng tủ mình làm thẳng 1 mạch dài từ nhà đến trường ………………Vui ghê!
Còn ngày mai nữa, môn Chính Trị mình thấy ghét nó ghê, 20 câu học thuộc xong rồi mà bây giờ ngồi nhẫm lại còn khoảng 6 câu là cùng …………..ko bít đầu mình chứa j mà nó ngu thế nhĩ ? học sau quên đầu là sao ??
Mong sao ngày mai ra những câu mà mình thuộc nhĩ …………….hên xui của mình chiếm bao nhiêu % đây hông biết ………….hic …….!!!
Nộp bài xong thấy giống như trút được 1 phần gánh nặng rồi, ngày mai là sẽ trút hết mọi thứ lun, ko thèm nhớ làm j cho mệt xác nữa, cố lên, ngày mai sẽ thi tốt thôi ………..!!!

Giá như thi xong mình được đi chơi 1 bữa hoành tráng nhĩ, mình được đi ăn, mình được đi tô tượng, mình được đi dạo ………..thích thật ……..!!!

siêu lì lợm
20-09-2008, 09:25 AM
Giá như thi xong mình được đi chơi 1 bữa hoành tráng nhĩ, mình được đi ăn, mình được đi tô tượng, mình được đi dạo ………..thích thật ……..!!!


đợi ngày mai thi xong rồi hãy suy nghĩ tới chuyện này. đi chơi cho vui vẻ...thỏi mái...nếu thiếu tiền thì LL ủng hộ luôn tinh thần lẫn vật chất...

tốc độ
21-09-2008, 04:33 AM
Thế là mình đã thi xong !!!
Tất cả đều rất tốt !!!
Hôm nay mình thấy nhức đầu và cổ họng lại sưng lên đau, khó chịu........không biết làm sao cho nó hết đau đây, đi bác sĩ hoài mà nó vẫn chứng nào tật ấy, không chịu biến đi cho mình nhờ chút !
Mà hình như dạo này mình ít bị cảm thì phải, hic...........mừng ghê lun cơ.........!!
Hôm nay mình mệt mà ngày mai lại đi chơi cùng lớp, hic...........ko đi thì ko được vì chắc là lần đi chơi cuối cùng mừ........sẽ cố gắng đi, hy vọng ngày mai mình khoẻ hơn !!!!

Tuy mệt nhưng cảm giác lúc này vui buồn lẫn lộn. Mình vui vì đã hoàn thành tốt 2 năm học, và buồn vì cô bạn cùng lớp sẽ về quê..............2 năm có với nhau biết bao nhiêu vui buồn, giận hơn nhưng toàn là nhỏ giận mình ko à, mình ghét ghê. Nhỏ lớn hơn mình 2 tuổi mà mình toàn xưng hô như đồng tuổi vậy, nghĩ thấy tức cười. Có những lúc mình thấy buồn và chạy đến nhà nhỏ, nhỏ là người lắng nghe mình nói, chia sẽ cùng mình, cho mình những lời khuyên khi mình ko biết nên làm gì.......khi nghe nhỏ nói nhận kết quả xong sẽ về thi tự nhiên mình thấy nghẹn nơi cổ họng, ko nói được gì cả, mình cũng biết nhỏ cũng buồn khi xa mình nhưng khi về với gia đình bạn bè thì nhỏ sẽ quên mình ngay thôi, Chỉ có người ở lại là...........!!!
Nhớ lại ngày đầu mình gặp nhỏ, 2 đứa rụ rè đi vào lớp, kúm núm như 2 con chuột ăn vụng vậy, tội ghê !
và từ đó 2 đứa đi chung với nhau !!
Xa nhau..............T mong nhỏ có 1 cưộc sống thật vui và có 1 công việc thật tốt và có 1 người yêu như nhỏ mong đợi. Khi nào nhỏ cưới chồng thì T sẽ về, hứa lun đó, sẽ ko thất hứa đâu.
Xa nhau...............cũng sắp rồi..............chỉ còn mình T ở lại..............những lúc buồn thì hem biết tìm nhỏ ở đâu để trút buồn đây.!!!!!
T sẽ cố quen với việc ko có nhỏ bên cạnh, sẽ quen thôi !!
Gởi đến nhỏ những giấc mơ đẹp.............!!!

tốc độ
21-09-2008, 10:25 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/3_bxObyBPQ

Nhạc nước ngoài
Lời việt: Anh Tiến

Khẽ rơi bên đồi vắng
Giọt sương mai còn vương lá cành
Gió ơi xin nhẹ lướt
Để thơm mãi nụ hoa
Vẫn trôi bên dòng sông
Thuyền ai hững hờ
Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim

Thuyền ai đi tìm về bến mới
Lệ dấu trong tim vương hình bóng người
Đành sang ngang về lối sông
Để vui cùng duyên ấy
Thời gian trôi đành lòng dấu kín
Từng nỗi cô đơn khi mùa đông về
Người ra đi để xót xa kỷ niệm trong đời

Mỗi năm thu chờ mãi
Nào ai hay dòng sông đã cạn
Áng mây thôi dừng bước mà ta vẫn ngồi đây
Cánh chim phương trời xa
Còn thương nhớ mình
Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim

tốc độ
22-09-2008, 08:17 AM
Chắc có lẽ đây là lần đi chơi cuối của 2 năm học quá........!!
hẹn cả lớp đi chơi mà rốt cuộc có 4 mạng đến..........thôi đành đi chung với lớp khác, nghĩ lại thấy thần dân lớp mình ko ham hố đi chơi mấy.............!!!
Mình đã không hối hận khi đi cùng Th4, hic.........hôm nay vui ghê....!!
Đi Long An chơi.............đi qua con đường bé tí có 1/2 mét à, ngồi sau xe mà mình cầu nguyện cho đừng lái mình xuống ruộng............nếu lỡ như có 1 chiếc xe ngược chiều đi tới thì ko biết 2 bên tránh nhau bằng cách gì nhĩ !!! chắc 1 xe phải lao xuống ruộng cho 1 xe qua quá à........!!!
Gia đình H thì không khá giỏi gì nhưng tấm lòng mến khách của họ thật quý biết bao, mình thích những con người vui vẽ và dễ mến như thế.
Hôm nay mình vui vì đi cùng Th4, vui vì họ thật dễ thương...........!!!

Thế là Cô Hai mình sắp vào đây chơi rồi, ngày nào Cô cũng phone cho mình cả, Cô thương mình nhất trong số những đứa cháu............Lúc nào Cô cũng quan tâm mình, lo lắng cho cuộc sống của mình.
Mình biết tuy bề ngoài Cô hay cười, Cô là người cứng rắn thế nhưng lúc hè.......khi cô kể chuyện cho mình nghe về những đứa e con chú..........cô đã khóc trước mặt mình...............chưa bao giờ Cô khóc trước mấy a con Cô cả. lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc thì nước mắt mình cũng chực trào ra.........nhưng mình cố kìm nắn lại, không khóc...........vì khi khóc trước mặt mình thì Cô đã xem mình là 1 người mạnh mẽ để cô có thể trút hết mọi suy nghĩ của mình...........Nhưng thật ra mình cũng yếu mềm lắm........!!!
Thấy Cô lo cho mấy đứa em từng cái ăn đến cái mặc như thế mình thấy thương cô quá, hiếm có bà cô nào lo cho cháu chu đáo như một bà mẹ vậy. Có lẽ khi lấy đi người mẹ thân yêu của các e thì ông trời cũng công bằng để lại cho chúng 1 người cô tuyệt vời như thế................Tuy Cô không thể ở bên chúng thường xuyên, không thổ lộ tình cảm của mình như 1 người mẹ được nhưng mình biết tình cảm mà cô dành cho các e cũng bao la như tình cảm của 1 người mẹ vậy.
Khi cô biết mình học không tốt năm 12 thì cô không hề la mình mà trái lại Cô còn khuyên mình nên Chú tâm vào thi đại học.........nhưng mình đã ko lo học thì sao ôn thi cho kịp bây giờ.........rớt đại học Cô cũng bùn không kém Ba Má mình....hic..........mình vô dụng......!!!
Rồi khi mình vào SG học, hầu như lúc nào cô cũng ân cần quan tâm, lo lắng cho mình mọi thứ............và những lúc mình về quê thì hầu hết thời gian là mình ra nhà hàng chơi với Cô....vì khi ra đó mình thấy không khí thật vui, nhìn thấy Cô cười mình cũng vui rồi...............!!!
Mình không biết đến khi nào Cô mới thôi lo lắng cho đại gia đình này nhĩ ?
Mình thấy thương cô quá, mong sao Cô sẽ ở bên mình mãi..........!!!

Cô vui vì mình hoàn thành tốt 2 năm học và mình sẽ cố gắng ôn thi để thi liên thông đậu.......!!!
Cô sắp vào rồi................hihihi................!!

siêu lì lợm
22-09-2008, 09:36 AM
có người tình cảm quớ ta:huglove:

đọc nhật ký hôm nay của ai đó đó...

thấy và cảm nhận được ai đó đó vui...

làm mình cũng vui lây theo là sao chòi:rain:

đi chơi có mang quà về cho LL không QP?:5:

đi chơi ở quê hay sao mà con đường đi trên ruộng?

có cưởi trâu không?...không biết QP sẽ như thế nào nếu như té xuống ruộng nhể?:so_funny:

nếu QP mà cưởi trâu chắc con trâu nó vác giò nó chạy quớ:so_funny:

một ngày đẹp đối với QP đúng không?...

giờ thì còn gì để buồn. vui lên ha...:huglove:

tốc độ
22-09-2008, 09:55 AM
hihi!
Hôm nay qp vui lắm !!!
đi chơi ở quê mà, ko có trâu, chỉ có dê thâu, sao ngồi lên..........có mà gãy đôi nó lun á !!
Qp có mang quà về nè, mang nguyên 2 chiếc dép...........khi đi nó màu trắng.....khi về nó màu đen lun rầu !!!
Qp vui thì liên quan j LL mà vui theo chời ?
hic...LL............vô duyên thấy ghê lun !!!
Qp mà té bùn thì có mà..............LL điên à?

siêu lì lợm
22-09-2008, 10:20 AM
hỏi chi...nhiều chuyện vãi chưởng:so_funny:

LL muốn vui thì vui cũng không cho à?:meo:

muốn dính dách không QP:5:

quà gì mà chỉ có đôi dép cám heo:rain: ai dám nhận chòi:rain:

QP mà té xuống ruộng...:so_funny: chắc giống những cây lúa...nhưng là lúa heo:so_funny:

tốc độ
22-09-2008, 10:33 AM
Thì LL cứ việc vui i !!
qp ko mún dính dách mà mún LL dính bánh xe thâu
LL mà dính bánh xe chắc là chẹp lắm hê
Đôi dép của qp bán đấu giá hem ai mua hết á
Ví nó đắt quá mua hem nỗi mừ
lúa heo là lúa j ta ?
VN phát minh ga à?

tốc độ
22-09-2008, 12:32 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/TKKpUC3iXT

Tặng LL một ngôi sao may mắn nè !!!
Mong ai đó cũng như mình
Cũng sẽ yêu.............!!!

siêu lì lợm
23-09-2008, 05:52 AM
lúa heo là lúa mà LL phát mình ra...

và cũng nhớ sự giúp đỡ của qp...

nên nông sản của cư dân vn mới có tên gọi là lúa heo...

khi được qp gieo mình xuống đồng lúa:so_funny:

thanks qp, LL đã yêu và sẽ yêu thôi nhưng không biết có đi đúng con đường không :so_funny:

nhưng dù gì thì LL vẫn phải sống với chính bản thân mình...sống một cách vui vẻ:vui:

tốc độ
23-09-2008, 06:57 AM
Lúa heo............:ex7:
có lúa LL thì có :hihi:
uhm, sống thật vui vẽ và sống thật với chính mình là tốt rồi !!
hihi!!
hôm nay qp ko có j để viết Nk cả, hôm nay chỉ toàn ăn và ngủ thâu...!!
sắp thành heo tới nơi rầu
lên nhìu kg trong mấy ngày qua í chứ
mong sao đừng lên nữa mà xuống càng tốt :plz:
hic...........!!!

siêu lì lợm
23-09-2008, 10:09 AM
hôm nay lập topic cưới heo về chuồng...

chơi cho thoải mái nhá heo...

người không vì mình trời chu đất diệt...

cái...LL đã giăng ra...có gì thì heo xử lý...định đoạt...

gan lên một tí...đừng như tim con ếch...ộp ệch...

LL vẫn ủng hộ heo :huglove: tinh thần lẫn vật chất luôn...:so_funny:

tốc độ
23-09-2008, 10:18 AM
LL chỉ có tinh thần thâu chứ vật chất làm thì làm j mà có
LL nghèo thấy sợ -> đám cưới sao hem tặng qp cái ôtô đi cho nó phê
hihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

siêu lì lợm
23-09-2008, 10:32 AM
LL chỉ có tinh thần thâu chứ vật chất làm thì làm j mà có
LL nghèo thấy sợ -> đám cưới sao hem tặng qp cái ôtô đi cho nó phê
hihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


có tất cả rồi đó em iu:so_funny:

có thiếu gì thì em iu cứ nói...

anh sẵn lòng dân hiếng để cưới em:cutelaugh::so_funny:

tốc độ
23-09-2008, 11:59 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/92ckV0IiJG

Mình sợ bóng đêm thế nhưng mỗi đêm mình lại ngồi một mình với nó ……nhìn khắp phòng tất cả mờ ảo hiện ra ……….im lặng …….thật đáng sợ ………!!!
Nhìn vào đêm tối mình không thấy gì cả ………..không thể cảm nhận được gì …………cũng không thể nhìn thấy ai hết ……….!!!
Nếu một ngày kia mình đi vào một thế giới không có ánh sáng thì có lẽ lúc đó mình sẽ mât phương hướng ………..gọi tên ai đó ……….và khóc :icry:………!!!
Mình ghét cái rợn người của bong đêm ………….nhưng những lúc mình ko có cảm giác thì bóng đêm chính là người ngồi cùng mình ……….!!!

Và khi mình cảm thấy có gì đó hơi khó hiểu …….có gì đó mà mình không giải thích được và cũng không thể nói lên lời được ………thì mình biết rằng mình đã thay đổi ……….sao nó nhanh quá vậy ………quá nhanh ….…..hay là bóng đêm cô đơn cùng mình đã nghĩ sai ……….. Những lúc có a, e thấy mình như 1 người khác ………nhiều rất nhiều những cảm xúc đan xen vào nhau mà e không thể nào ……….có lẽ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời Chăng ………..e cũng muốn nói với a những gì e nghĩ ……..nhưng ko thể nào ………nó đến thật nhẹ ………..nhẹ đến nỗi e không biết nó đến từ bao giờ ………bất chợt ………!!!:sick:

Hạnh phúc êm đềm khi gần a..........!!!
Giấc mơ mong chờ có a.............!!!

siêu lì lợm
24-09-2008, 06:57 AM
hôm nay heo làm gì mà không thấy tông tích...

chắc bị người ta bắc cóc rồi ha...

chạy tới chạy lui...

nghĩ lại chuyện ngày hôm qua...tức cười...

ngẫm lại chuyện hôm qua...thấy buồn...

nhưng cũng phải thế thôi...cuộc đời mà lị...

không ai giống ai...chỉ có thể chấp nhận...và đi tiếp...:huglove:

tốc độ
24-09-2008, 09:29 AM
Heo đi chơi nên ko có onl
hihi...........!!
Chiều nay mình ngủ mơ thấy 1 ác mộng thật đáng sợ.
Mình thấy lúc mình đi ra sau nhà (ở quê) thì có 1 người nước ngoài bị 1 con dao đâm sâu vào trước bụng, máu chảy rất nhiều, người này còn cử động và mình sợ quá chạy tiếp và gặp mấy Chú mình đang đào huyệt chôn người nước ngoài, trong khi ông ta vẫn còn sống mà ko lo đưa đi cấp cứu mà lo chôn ông ta.........mình sợ quá chạy mãi, chạy đến 1 vách núi cao, mình cố trèo, trèo lên đó mà ko thể nào trèo lên được và giật mình tỉnh dậy mồ hôi, mồ kê chảy ròng trong khi vẫn mở quạt.............mình sợ quá !!!
Không biết giấc mơ là điềm báo gì đây, mình sợ, mình sợ cái chết chóc đang rình rập đâu đó...............!!!
Mình có thay đổi đựoc điềm báo ko?
Nghĩ đến ác mộng đó mình thấy rùng người...........nổi cả gai ốc
Từ nhỏ đến lớn mình chỉ có nhìn thấy người chết duy nhất 1 lần........híc mình sợ run cả người
Và bây giờ là lần thứ 2............mình sợ lắm...........sợ lắm.........!!!

siêu lì lợm
24-09-2008, 10:33 AM
Heo đi chơi nên ko có onl
hihi...........!!
Chiều nay mình ngủ mơ thấy 1 ác mộng thật đáng sợ.
Mình thấy lúc mình đi ra sau nhà (ở quê) thì có 1 người nước ngoài bị 1 con dao đâm sâu vào trước bụng, máu chảy rất nhiều, người này còn cử động và mình sợ quá chạy tiếp và gặp mấy Chú mình đang đào huyệt chôn người nước ngoài, trong khi ông ta vẫn còn sống mà ko lo đưa đi cấp cứu mà lo chôn ông ta.........mình sợ quá chạy mãi, chạy đến 1 vách núi cao, mình cố trèo, trèo lên đó mà ko thể nào trèo lên được và giật mình tỉnh dậy mồ hôi, mồ kê chảy ròng trong khi vẫn mở quạt.............mình sợ quá !!!
Không biết giấc mơ là điềm báo gì đây, mình sợ, mình sợ cái chết chóc đang rình rập đâu đó...............!!!
Mình có thay đổi đựoc điềm báo ko?
Nghĩ đến ác mộng đó mình thấy rùng người...........nổi cả gai ốc
Từ nhỏ đến lớn mình chỉ có nhìn thấy người chết duy nhất 1 lần........híc mình sợ run cả người
Và bây giờ là lần thứ 2............mình sợ lắm...........sợ lắm.........!!!


nào nào nào bình tĩnh cái nào:huglove: heo ơi đừng có sợ...

người ta nói nằm mơ thấy chết là hên thấy đám cưới là xui:rain: mà...

đừng sợ nhé...:om:bình tĩnh lại...chỉ là một giấc mơ thôi dợ ơi dợ à:huglove:

đừng để thần tính nhác thần hồn...:huglove:thương dợ quớ đê:huglove:

:huglove::huglove::huglove::om::om::om:

tốc độ
24-09-2008, 11:19 AM
Bây giờ bình tĩnh hơn rồi
Nhưng nghĩ lại vẫn thấy........ớn lạnh quá đi
Chiều giờ hình ảnh đó cứ ở trong đầu hoài à
Chắc ngủ mai sẽ hết thôi !!

tốc độ
25-09-2008, 07:08 AM
Tự nhiên tất cả với mình nó cứ rối tung lên là sao...........???
Mún nói nhưng ko thể nói được, mình ko thể..........!!!
Còn cảm giác của những người xung quanh thì sao ? mình ko thể vì chính bản thân mình mà làm cho những người khác buồn được, tốt nhất là mình nên im lặng.................!!!
xem như chưa từng có gì xảy ra với mình cả, sẽ cũng chẳng có sự thay đổi nào hết
Thôi, kết thúc đi nhé, đừng nghĩ ngợi làm gì nữa cho thêm buồn............dừng lại sẽ tốt cho mình và cho mọi người........đừng bước thêm bước nào cả, có bước cũng sẽ ko vui, đi tiếp theo con đường đó sẽ làm cho mình mất đi 1 người bạn mà mình quý mến, đừng đi nữa............stop !
Vì đâu mà mình cứ mãi buồn, mình ko thể nào vui được sao ??????????????????
Mới hôm qua mình nói là sẽ không buồn nữa..........nhưng sao mình thất hứa với mình nhanh quá vậy ? sao mình ko giữ lời hứa với mình chứ ?
Mình ghét chính bản thân mình rồi, ghét.........ghét............ghét lắm...........!!!!
Thôi.........chắc rút lui là phương pháp tốt nhất cho mình và cho mọi người !!!!

siêu lì lợm
25-09-2008, 07:18 AM
nếu biết trước tình không vui thì đừng nên bước tới nữa mắm à:huglove:

thương mắm quớ...sao lúc nào cũng ở thế kẹt...

có phải giờ đang ước gì mắm được là con trai không nhể:5:

mong rằng mắm sẽ bước qua...LL vẫn bên cạnh mắm :huglove:

nhớ ha có chuyện gì cứ nói với LL...làm chồng của mắm không chỉ có tiếng...

cũng có miếng đấy chứ dợ nhể?...sẽ ngồi nghe dợ kể lể:huglove:

tốc độ
26-09-2008, 09:58 AM
Hì.................!!!
Hic................!!!
hà.................!!!

tốc độ
26-09-2008, 11:12 AM
http://vnupload.com/files/170624Untitled_Narration_0003.wma

Ngồi bên nghe cu Moon hát mà mình thấy mắc cười mà hem dám cười
sợ nó giận hem hát nữa thì chết mình.......!!!
hic.............phát âm ko rõ mà còn hát............hihii!!!:kaka:
yêu Moon quá thôi !!:huglove:


http://vnupload.com/files/180324P08-0166.jpg

tốc độ
27-09-2008, 07:51 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/DcrnFx752P


Cưộc sống lúc nào cũng có giá như........phải chăng...........phải chăng cho thời gian quay trở lại, giá như e có thể là e như lúc ban đầu, như lúc chưa gặp a........!!!
Để rồi giờ đây e lại phải buồn, lại phải nhớ nhung làm chi hả a ? sao e cứ mãi là người phải buồn vậy ? Bước qua một giấc mơ buồn thì những tưởng sẽ là bến bờ hạnh phúc nào ngờ..........bến bờ mà e neo đậu thì lại có bão ………..!!!

Phải chj ta gặp nhau sớm hơn
Thì có lẽ ta đã ở bên nhau

E chọn cho mình một con đường đi khác, con đường mà sẽ không có bóng hình của a, con đường đó e cũng sẽ không vui nhưng nó dễ đi hơn con đường mà e đang đi.........Vì e biết có tiếp tục đi thì cũng chẳng có a bên cạnh, và sẽ làm cho người khác không vui.
Khúc nhạc tình nào của e nó cũng là một nỗi buồn da diết thế a ? sẽ ko có bản nhạc nào vui hơn sao ??????????????

Thôi từ nay hai lối đi
Đừng bận tâm những tháng ngày bên nhau

E sẽ lại quên a như e đã từng quên đi một tình yêu mà e nghĩ là sẽ không bao giờ phai …………E sẽ quên a như e đã từng làm …….Một bên là a, một bên là bạn ……..a hãy nói xem e phải làm gì đây ? e nói tiếng yêu với a thì e đã cố tình làm bạn buồn, e không nói thì e lại buồn ……….tình yêu lúc nào nó cũng phải khổ đau thế này hả a ?
E chỉ mới 20t thôi a, 20t mà sao e lại có quá nhiều chuyện buồn trong tình yêu thế hả a ?
Suốt đời này e sẽ không bao giờ biết hạnh phúc trong tình yêu là gì sao a ? sẽ không có ai mang nụ cười đến bên e sao a ?

Quên nhau đi
Xin hãy quên nhau đi
Vì em ko muốn aj đau khổ


Yêu a mà ko dám nói ……….yêu trong lặng câm a có biết nó đau lắm không a ???
A ngay bên cạnh mà sao e thấy thật xa …….xa lắm a à. E đã từng yêu, đã từng nói lời yêu thế nhưng với a lời yêu e lại không nói ra được ……bên a, e vui lắm, cảm giác yêu thương đã lâu lắm rồi e không biết đến, ………chỉ là cảm nhận của riêng e nhưng e biết mình lại dấn than vào 1 cuộc tình mà chỉ có cho chứ ko hề có nhận ……..một lần nữa e lại cho đi tình cảm của mình, cho đi trong vô vọng ………nhớ nhung …………!!!

Thà là người điên ko bik em
Thà là người câm ko nói yêu
Thà là trẻ thơ ko bik yêu
Hơn là người đứng sau tình yêu

tốc độ
28-09-2008, 10:11 AM
Hôm nay mình thấy thật dễ chịu lắm.
Mình không có suy nghĩ lung tung và mình cũng ko có buồn nữa, mọi suy nghĩ từ trước đến giờ nó ko còn hiện diện trong đầu mình rồi, ko biết nó đang ngủ hay là đang bận? Nhưng mình mong nó đừng hiện ra trong óc mình nữa.
Hôm qua mình còn ngồi thẫn thờ...........hôm nay mình thấy thoải mái............lạ.
Thật sự mình ko thể điều khiển được suy nghĩ của mình sao ?
Tất cả vui-buồn mình đều ko sở hữu nó nhưng mình chỉ cảm nhận được thôi.
Thôi thì hãy cứ để nó tự do, thích làm j cũng được.....!!!

Lần đầu tiên mình đi off với Yamaha nhưng mình thấy vui ghê, cứ như là mình đã gặp các bạn ấy rồi vậy.
Một mở đầu thú vị đấy chứ...........!!!
Khi mình đến ai cũng bất ngờ vì mình là gil.....hic, Amen.......các mem cứ nghĩ mình là boy mới ghê chứ, nhưng mà nhầm lẫn như thế có j đó.......vui, thú vị...........!!!
A mập còn kêu mình đi đá banh với đội chứ, hiihi...........ko sao, mình cũng đá được mừ....!!!

Một ngày như thế này mình thấy vui và thấy thích lắm !!!

siêu lì lợm
29-09-2008, 08:30 AM
không biết cảm nhận của các bạn bên yamaha như thế nào về mắm :so_funny:...

tướng như thế mà rủ đi đá banh???

không thấy người ta mảnh mai mảnh khảnh sao anh chàng mập.:so_funny:

cho mắm đá chắc chỉ có bể banh với đi lụm banh cho mắm không thôi...:so_funny:

mình biết rõ quá rầu:sr: mấy ngày nay chồng bỏ đi bụi giờ trở về với vợ này.:huglove:

tốc độ
29-09-2008, 08:45 AM
Mấy hôm nay bỏ đi mất sứ mà về là cho mình mấy câu sốc ghê hen !!!!!
Tại người ta tưởng qp là boy nên mới rủ i đá banh đấy chứ bộ............nhưng mà dợ đá banh được chứ sao ko nè ??? đá hơi bị hay á.
Nhưng khi biết mắm là gil thì cũng vẫn cho mắm đá mừ.....hehe

tốc độ
29-09-2008, 10:48 AM
huhu............đau răng quá đi thôi............!!!
Hôm nay mình có ăn gì đâu mà lại thế ta, hic.............nghĩ đến lại thấy đau
ko nghĩ cũng đau. mình ghét cái răng, mình ghét con sâu răng....ghét..ghét !!!
hic........!!!
Mình khóc đấy à ? thật xấu quá đi tôi ơi, lớn rồi............!!!
PHải cố chịu đựng, ko dc khóc nữa, ko dc !!!
ngày mai sẽ hết thôi !!!

tốc độ
29-09-2008, 02:37 PM
hic........i nằm mà cũng hem nhằm nhò j hết
Vật lộn với cái răng..........mình đau kinh khủng........làm sao bây giờ đau quá đi
Ước gì mình có 1 trái boom mình để vào cái răng cho nó nổ tanh bành, tang tành nó đi cho rồi
Vừa đau, vừa buồn ngủ,.........hic
Trời ơi............mình muốn đập cho cái răng 1 trận quá đi !!!

siêu lì lợm
01-10-2008, 06:17 AM
sáng nay không một tia nắng chiếu xuống hồng trần...

bước đi mà tần ngần nhìn lên trời...

trời âm u sương mù...không mưa...

nhưng mà lòng thì lưa thưa buồn tễnh...

bước đi trong vô vọng...cười 1 mình...

hôm qua lấy bài kiểm...điểm cao...nhưng không vui??

tại sao vậy?...khó hiểu quá... chắc có lẽ những chỗ không nên sai thì bị sai...

những câu khó thì mình vượt qua...những câu dễ thì mình bị té ngữa???

nhưng dù sao thì cũng yên tâm...:so_funny:


p.s dạo này chùng bỏ nhà đi rong thì con vợ cũng đi long nhong luôn nhễ? vợ ơi vợ à về nhà cho anh bảo:huglove:

tốc độ
01-10-2008, 06:44 AM
http://nhaccuatui.com/m/_gBhU2cEuN

Lùi lại-đứng nhìn-khuất xa.................lặng lẽ........!!!:meo:

Lặng lẽ e đi một mình dù biết bên e còn có nhiều niềm vui khác nhưng sao đôi lúc e lại thấy chạnh lòng......tận sâu trong phía tối tâm hồn e luôn luôn có bóng hình a, e đã quay lưng để lại a cùng với biển thế nhưng bây giờ e lại nhớ a, nhớ a đến thế...???
Có phải khi e yếu đuối, khi e muốn chạy trốn hiện tại thì e lại tìm đến a, a của những ngày đã xa, của những giấc mơ mà e đã không còn mơ nữa rồi. E đã hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ nhớ đến a nữa thế mà lúc này e lại nhớ a...!!!

A ! bây giờ e thấy cô đơn lắm, e hèn nhác, e không dám đối diện với tình yêu mới, e không thể a ạ. Có lẽ e sợ mình sẽ lại bị tổn thương, e sợ e sẽ lại đau như a đã làm e đau.......!!!
Có không a một người yêu e như a ?
Có không a một người mang đến cho e cảm giác bình yên, ấm áp, hạnh phúc, hiểu e.......!!!
Và bây giờ khi tất cả những gì giữa e và a đã trôi xa thì e vẫn luôn muốn hỏi a một đều rằng nếu lúc đó e không nhìn thấy a, e không nóng giận, không ghen........thì có lẽ bây giờ chúng ta đã không phải nhớ về nhau.........mà không thể yêu nhau như xưa.....!!!
Tình yêu mà e dành cho a lớn bao nhiêu thì bây giờ e lại thấy lòng nhẹ bấy nhiêu.

Tuy bây giờ e còn nhớ a nhưng e không còn yêu a nữa rồi bởi vì e đang yêu............yêu trong im lặng..........yêu cho dù ko có được người mình yêu mà người ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, nói vậy là e đang nói dối đó a. Khi xa a, e cũng đã nói như thế nhưng thật ra e rất ........rất yêu a, hận a.....muốn chúng ta lại như lúc đầu và bây giờ thì e lại muốn có a ấy, ko thể nói ra tình cảm của mình vì biết nói ra sẽ có nhiều người phải buồn, e ko muốn nhìn thấy ai buồn vì mình cả........nên thôi. Tuy tình cảm của e dành cho a ấy ko mặn nồng, ko say đắm như a trước đây nhưng e đang yêu, e yêu thật lòng, ko phải yêu bất chợt, ko phải là cảm giác......mà đó là tình yêu đó a.

E vui vì điều đó, e thấy vui vì mình đã yêu trở lại, và e cũng vui mỗi khi thấy trống trãi thì e lại có a để tâm sự.........lúc trước e yêu a.......bây giờ e là bạn a.....!!!!
E đang lắng nghe tiếng nói nơi con tim e, nó nói với e rằng............e yêu a ấy nhiều lắm.......!!!!

siêu lì lợm
02-10-2008, 06:30 AM
ngày hôm qua...một giấc mơ đã làm mình bất chợt run nhưng lại không sợ...

giống như vợ chùng đã mơ thấy 2 cỗ quan tài...

có 2 người chết và 2 hung thủ....

không nhớ kĩ nhưng cảm giác lạ kì...

lại thêm một ngày để bước qua...không có gì đáng để kể, không vui...nhưng rồi thì sao hả. cuộc đời vẫn trôi trong âm thầm mà vợ nhể?.

ngày hôm qua vợ hứa với chồng là cả 2 cùng bước qua...nhá nên không được buồn nữa...chấp nhận sự thật và đối diện với nó...

tốc độ
02-10-2008, 11:57 AM
Ác mộng sẽ làm cho ta thấy run.sợ khi thức giấc nhưng rồi nó sẽ qua nhanh thôi chùng à
đừng có nghĩ gì nhiều nhé !!!
Chỉ là cảm giác thôi mà chùng.
Hôm nay dợ ty vui lắm..........sáng lên trường rồi về nhà nhỏ bạn chơi đến chiều về rồi lại đi đá banh nữa
hehe, nói thế chứ mắm ko có đá mà chỉ cổ vũ thôi àh, hehe
tối ba và cô của mắm gọi điện báo cáo toàn tin vui ko à
nên hôm nay mắm thấy vui vẽ, ko suy nghĩ đến nó nữa
chúng ta sẽ làm được mà
cố lên nhé chùng !!!

siêu lì lợm
02-10-2008, 12:12 PM
Ác mộng sẽ làm cho ta thấy run.sợ khi thức giấc nhưng rồi nó sẽ qua nhanh thôi chùng à
đừng có nghĩ gì nhiều nhé !!!
Chỉ là cảm giác thôi mà chùng.
Hôm nay dợ ty vui lắm..........sáng lên trường rồi về nhà nhỏ bạn chơi đến chiều về rồi lại đi đá banh nữa
hehe, nói thế chứ mắm ko có đá mà chỉ cổ vũ thôi àh, hehe
tối ba và cô của mắm gọi điện báo cáo toàn tin vui ko à
nên hôm nay mắm thấy vui vẽ, ko suy nghĩ đến nó nữa
chúng ta sẽ làm được mà
cố lên nhé chùng !!!


ơ thế thì tốt rồi còn gì...

được nghe nhiều tin vui...

chiều nay chồng có lớp học cũng vui...:seehaha:

cô giáo dạy kinh tế hay...diễn tả rất sống động nữa đó vợ...

lúc trước chùng có học lớp kinh tế nhỏ với cô này học 3 tiếng đồng hồ nhưng lại không thấy chán...:so_funny:

vì những câu chuyện cười cô kể...nhưng lại có phần liên quan đến học hành nên cũng dễ nhớ để làm bài kiểm...:clap:

hôm nay cũng thế...từ đầu cho đến cuối lớp chồng không thể ngớt cười...cả lớp cũng thế...

cười cho đến khi ông thầy lớp kế bên thấy chuyện lạ chạy qua hỏi...:thatall: thì cả lớp lại im bặt làm ông thầy đó không biết chuyện gì...hôm nay là một ngày đáng nhớ...:so_funny:

p.s vợ chồng đồng lòng thì việc gì cũng xong. tát biển đông cũng cạn:huglove:

tốc độ
02-10-2008, 11:17 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/DZXvWvN0Ny



Everybody's always talkin' at me.
Everybody's tryin' to get in my head.
I wanna listen to my own heart talkin'.
I need to count on myself instead.

Đôi khi tôi tự hỏi thật ra mình đang nghĩ gì ? và mọi người cũng muốn biết tôi nghĩ gì nhưng chính tôi cũng không biết trong con tim mình đang nghĩ gì nữa .......tôi sống với con người thật của mình và lắng nghe con tim mình lên tiếng ............tôi cần phải đặt niềm tin vào bản thân mình .........!!!


Did you ever. Lose yourself to get what you want.
Did you ever. get on a ride and wanna get off.
Did you ever. Rush away the ones you should've held close.
Did you ever let go. Did you ever not know.

Đã có lúc tôi đã bị chính cái gọi là cảm giác của mình đánh lừa ........tôi mãi mê đi tìm hạnh phúc ........tôi bỏ lại tất cả sau lưng để chạy theo những ham muốn bất chợt của mình .. ....và rồi giật mình tỉnh giất thì mọi thứ đã xa .........làm lại từ đầu ngay từ bây giờ sẽ không là quá muộn.........tôi nói lời xin lỗi với người bạn mà tôi đã lỡ hẹn, với người mà tôi không thể đáp lại tình cảm của họ, với a trai khi tôi cãi lời .....với ba má khi tôi còn quá ham chơi .



I'm not gonna stop. That's who I am.
I'll give it all I got. That is my plan.
Will I find what I lost. You know you can.
Bet on it. Bet on it. Bet on it. Bet on it. (Bet on me)
I wanna make it right. That is the way.
To turn my life around. Today is the day.
Am I the type of guy who means what I say.
Bet on it. Bet on it. Bet on it. Bet on it.


Một khi đã đánh mất niềm tin thì khó có thể mà có một cuộc sống cân bằng, nhưng tôi tin vào mình, tôi sẽ lại đặt niềm tin vào con đường mà tôi đã lựa chọn. Sẽ không là quá muộn nếu như tôi biết sữa sai. Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ còn dang dỡ của mình, tuy đường đi nhiều chông gai nhưng niềm tin và mục đích của tôi sẽ giúp chính tôi tới đích ......Không có con đường nào rãi đầy hoa hồng cũng như không có con đường nào toàn là gai nhọn cả ...tất cả phụ thuộc vào tôi, tôi phải mạnh mẽ hơn.


How will I know if there's a path work talkin'.
Should I question every move I take.
With all I've lost, my heart breakn'.
I don't wanna make the same mistake.

Khi đã đi qua một con đường mà tôi nhận ra nó lhông phải dành cho tôi thì đã quá muộn bởi tôi đang đi tr6en con đường đó, tôi chỉ còn 1 cách là cố gằng rẽ sang một con đường khác để đi ...nhưng lúc đó tôi lại chần chừ, do dự con đường mà tôi rẽ có phải dành cho tôi hay không ? hay nó sẽ làm tôi đau như trước .......Tôi đã yêu a, yêu thật nhiều nhưng một ngày chính tôi lại nhận ra a không phải dành cho tôi, bên a tôi thấy ấm áp, bình yên nhưng những cảm giác đó chính a đã lấy đi khỏi tôi. Giờ đây khi tôi nhìn về phía cuối con đường chẳng có bóng hình a nữa, tôi sẽ đi tiếp mà không có a bên cạnh, tôi đang vui với hiện tại không co a bên cạnh, tôi không muốn lặp lại sai lầm đó nữa .......và phía cuối con đường ấy có ai đang đợi tôi .....???


Did you ever. Doubt your dream will ever come true.
Did you ever. Blame the world but never blame you.
I will never. Try to live a lie again.
I don't wanna win this game if I can't play it my way.

Những lúc vấp ngã tôi đã từng nghi ngờ sự lựa chọn, giấc mơ của mình có xa vời quá không ........??? có thật nó dành cho mình không mà sao tôi đi hoài mà không đến đích .....??? và rồi tôi mỉm cười với chính mình và đứng dậy đi tiếp .......!!!


It's no good at all. To see youself and not recognize your face.
Out on my own. It's such a scary place. Ooh.
The answer are all inside of me.
All I gotta do. Is belive.
I'm not gonna stop. Not gonna stop till. I get my shot.
That's who I am. That is my plan. Will I end up on top again.
Bet on it. Bet on it. Bet on it. Bet on it. You can.
Bet on it. Bet on it. Bet on it. Bet on it (Bet on me)

Sẽ không có ai giúp tôi đi suốt con đường cả mà chính bản thân tôi phải đi, đó là con đường tôi chọn, người thân, bạn bè sẽ dõi theo tôi, sẽ nắm lấy tay tôi khi tôi ngã nhưng tôi phải tự bay bằng chính đôi cánh của mình. Phải làm điều mình cần Gotta work on my swing. Gotta do my own thing.
Đôi lúc chính tôi cũng không nhận ra tôi bởi nhưng việc tôi đã làm .......nhưng đó là tôi ......là tôi đấy ..........!!!
Mọi câu trả lời đều trong lòng tôi.
Nhưng gì tôi cần làm, là tin tưởng.
Tôi sẽ chẳng bỏ cuộc, chẳng ngừng lại đến khi, tôi đạt được ý nguyện của mình.
Đó là tôi, là dự định của chính tôi. Liệu tôi có đạt được nó lần nữa không?
Cứ đánh cược cả đi, đánh cược tất cả.

siêu lì lợm
04-10-2008, 11:13 AM
vợ ơi!!!!!! ACA của tuần 4 hết rồi...:clap:

vợ có còn muốn chơi ACA tuần 5 với chồng không?...:thatall:

nếu muốn thì nói chồng biết để chồng điền đơn...:huglove:

xem thử vợ chồng mình có hiểu ý nhau không:huglove:

tốc độ
04-10-2008, 11:23 AM
ok!
thôi thì chung cứ đăng k1y cho dợ lun i nha
hehe
xem 2 dợ chùng mình nhận r nhau hem nhé
hehe

tốc độ
05-10-2008, 08:25 AM
Mình biết đi bên cạnh như thế sẽ ko hay chút nào cả nhưng mình sẽ làm được bởi vì bên cạnh mình còn có nhiều niềm vui khác mà. Giờ mình thấy thật hạnh phúc bởi vì mình đã chính là mình, đã ko còn lừa dối, đã có niềm tin trong cuộc sống và quan trong hơn hết là mình có 1 gia đình hạnh phúc.......!!!

Có lẽ tất cả những gì mà mình có hôm nay sẽ ko là vĩnh hằng, nó sẽ ko theo mình mãi nhưng mình tin khi nó mất đi sẽ mang đến cho mình cái khác.....niềm vui khác và minh chứng là khi mình cho đi tình yêu đầu tiên và cũng là sâu đậm nhất thì giờ này mình lại đang cảm nhận những tình cảm của mọi người xung quanh dành cho mình.
Cho đi tình yêu tuy rất dễ nhưng ta sẽ ko bao giờ lấy lại được cả, chỉ có thể quên nó, cho luôn mãi mãi mà thôi...........!!!
Phải chăng mình đang biện hộ cho một tình yêu ko dám nói ra ? không phải, mình tuy yêu a nhưng mình cũng có thể quên a nhanh như những lần trước bởi vì tình yêu của mình nó thật ra ko còn nơi mình nữa rồi, khi mình quên được mối tình đầu cũng là lúc mình nhận ra tình cảm của mình nó ko còn thắm thiết, nó sẽ như là gió thoảng qua mà thôi........thật là khó xử khi một ai đó mà mình chọn nhưng xin hãy đừng ghen với quá khứ của mình, hãy để thời gian trả lời câu hỏi này đi,......!!!

traitim_muathu_91
06-10-2008, 06:37 AM
lâu lắm ko lên 4r rồi nhỉ....... cũng gần 1 tháng rùi đó. Mẹ về rồi, sướng quá chừng...việc học hành coi như tạm ổn, cũng giảm dc 2kg, ai cũng nói xinh ra, mừng hết biết.Nhưng vẫn qá chừng cái xui , nào là mất điện thoại, rồi máy tính bị hư, ko kết nối wifi dc...bùn n` thứ...chuyện tình cảm thì rối rắm, muốn quên hết, bỏ h6t1 mà ko dc, nó cứ bám dai dẳng theo minh....

http://static.mp3.********/skins/black/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.********/blog/?Mi9mNC8yZjQzNTEyNjA0NGY5M2VkOWQ5NDA1MjNmYjVlYzlhM y5cUIbaBmUsICDN8QdUngG7l25nIETGsG5nIE114WeBdUngRWe BiBLaMOzY3xNaW5oIFRoxrB8dHJ1ZQ

tốc độ
07-10-2008, 07:32 AM
lâu lắm ko lên 4r rồi nhỉ....... cũng gần 1 tháng rùi đó. Mẹ về rồi, sướng quá chừng...việc học hành coi như tạm ổn, cũng giảm dc 2kg, ai cũng nói xinh ra, mừng hết biết.Nhưng vẫn qá chừng cái xui , nào là mất điện thoại, rồi máy tính bị hư, ko kết nối wifi dc...bùn n` thứ...chuyện tình cảm thì rối rắm, muốn quên hết, bỏ h6t1 mà ko dc, nó cứ bám dai dẳng theo minh....


Lâu nay em ko online ss cứ tưởng e quên HHT rồi chứ bào ngờ e gặp nhiều chuyện như vậy.
SS thật vô tâm quá.....!!!
Nếu như mọi chuyện như ta mong muốn thì cưộc sống sẽ ko có cái gọi là "hạnh phúc" đâu e.
Có mẹ e bên cạnh và cả e của e nữa thì ss tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chuyện tình cảm........e cũng đã lớn rồi, e hãy suy nghĩ thật kỹ trc khi quyết định một việc j nhé, bởi khi ta cho đi thì khó mà lấy lại lắm e à.
Vật chất mất đi có thể mua lại nhưng tình cảm một khi đã mất đi thì......!!!
ss mong e vượt qua mọi khó khăn để đi tiếp.
cố lên e.......!!!

siêu lì lợm
08-10-2008, 09:45 AM
hôm nay ai đó được vui rồi há...chúc mừng ai đó đó:huglove:

thấy không! bỏ công ra học có ngày thành tài mà right?...

mong cho ai đó đi phòng vấn sẽ được như ý muốn há:huglove:

nghe được ai đó như thế...chồng cũng thấy vui lây cho ai đó luôn:huglove:

bình tĩnh nhá...cho mình một chút tự tin...chồng ủng hộ vợ hết mình vợ à:huglove:


http://skylandgardening.com/wp-content/uploads/2007/09/c1010092.JPG

thưởng cho vợ 1 câu chuyện vui để tăng thêm niềm vui với vợ :huglove:

Anh như con muỗi A-nô-phen
Em như cô gái ngủ quên mắc màn
“Rắp tâm” anh mới mò sang
Đốt em một phát, em lăn ốm liền!
Ngờ đâu em ốm triền miên,
Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
Sinh ra con muỗi... giống anh
Lớn lên nó lại... đốt quanh xóm làng:so_funny:

tốc độ
08-10-2008, 09:53 AM
Hôm nay mình vui thật là vui.
Có nhiều chuyện vui đến với mình quá............!!!
Mình đi giữ trẻ được 2 ngày, tuy hơi nhưc đầu nhưng mà chỉ cho chúng học thì thấy vui lắm, chúng nó đáng yêu quá.
Công ty mẹ và bé lại gọi mình đi phỏng vấn, hic, ko biết mình có được tuyển ko nữa, hy vọng là sẽ nhận mình.
Kết quả thi tốt nghiệp của mình rất cao, hehee chỉ có môn chính trị là hơi thấp nhưng mà hem có ảnh hưởng mấy. Ra trường vui ghê lun !
Vừa nghe điểm xong mình phone về cho ba, ba mình vui phải biết, thưởng cho mình 1 thẻ cào 100k nữa chứ, vui quá đi thôi.
Lần đầu má mình gọi vào chúc mừng mà hem có mắn mình câu nào hết...ôi vui thật .
niềm vui muôn năm.........!!!
Dẹp bỏ tất cả mọi cái ko vui, mình đang có cảm giác như đang đi lạc giữa chốn tiên bồng vậy, hehe

Nhưng đang có 1 người ko vui.....!!
hic, tại sao ty lại cứ làm cho con người ta buồn như thế?
a Quang, e mong a hãy cho tất cả vào quá khứ và vui vẽ với hiện tại đi a.
Thật khó để làm được điều đó nhưng e mong nhìn thấy a cười 1 nụ cười vui thật sự chứ ko phải là giả tạo như vậy, cố lên a nhé !!!

siêu lì lợm
09-10-2008, 09:25 AM
sao hôm nay không thấy ai đó online?...

chắc đi off hay là có gì??...

về lại mau...chồng chờ đợi...đừng có gì nhé:huglove:

đi phỏng vấn sao rồi vợ ...mau mau kể cho chồng nghe...:secret:

mong rằng là niềm vui...chồng ngồi chờ vợ về...:huglove:

mọi việc an bình vợ ha :hug:

tốc độ
09-10-2008, 11:35 AM
hehe
hôm nay dợ đi đá banh nên ko có onl được, chùng có bùn hem?
hehe
dợ đi phỏng vấn người ta hẹn lại hôm sau, nhưng ko sao, dợ cứ đi ! dợ nghĩ việc gõ đầu trẻ rầu chùng
hehe lý do là dợ quánh chúng mà chúng quánh lại nên dợ bực mình -----> nghĩ !
hôm nay dợ ko mún viết nhiều
đến đây thôi!!!

siêu lì lợm
09-10-2008, 01:43 PM
:so_funny:thời gian quay nhanh...mới biết đó giờ đã 1 tháng...:huglove:

tuy một tháng...but những gì 2 vợ chồng mình chia sẽ...

đủ làm cho chồng cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều để đi tìm, để đi kiếm...

cảm ơn tình bạn của vợ:flower:...sự chia sẽ tâm tư...những lúc vui buồn... bấp bênh vợ vẫn bên chồng.

tình bạn này không biết sẽ bao lâu...nhưng chồng mong có thể là mãi mãi:wish:

cách xa nhau...nhưng lại hiểu và thông cảm cho hoàng cảnh của nhau...rất hiếm thấy trong thế giới ảo tưởng này...

nhiều lúc vợ đáng "ghét" cứ ăn hiếp chồng....:so_funny: nhưng chồng vẫn còn sức chống đỡ...nhất quyết không đánh lại...vì nhất vợ nhì dzờ mà lị...

1 tháng bập bềnh , trôi nỗi...lúc vợ vui, lúc chồng cười, lúc vợ chán, lúc chồng nản...

nhưng 2 vợ chồng mình vẫn bên nhau... khuyên bảo nhau cô gắng mọi việc sẽ qua theo thời gian...mong rằng 2 vợ chồng mình sẽ là bạn thân của nhau mãi vợ ha:huglove:

vợ ơi!!! vợ à!!! chồng sương vợ nhiều !!! và tình cảm chồng dành cho vợ sẽ bất tử:huglove::so_funny:



http://i187.photobucket.com/albums/x11/Quy3nphu0ng/sax.jpg

http://i450.photobucket.com/albums/qq223/kmckari/Colorful%20-%20Rainbow/thicecream1.jpg

http://i295.photobucket.com/albums/mm154/ylagma/0Tld18VV4Z.gif

http://i42.photobucket.com/albums/e306/mhale_bog/2005-cream-o.jpg


http://i379.photobucket.com/albums/oo231/PATTYMEEHAN_2008/soccer_sexy_pic.jpg

vợ đá có siêu sao = cô này không:so_funny:

http://i341.photobucket.com/albums/o369/dude505-2008/heaven.gif

để chồng dịch cho vợ đọc há

i'll fllow you and make heaven out of hell

tôi sẽ đi theo bạn và tôi sẽ thay đổi địa ngục thành thiên đàng

i'll die in your hand which i love so well

tôi sẽ chết trong tay bạn nơi mà tôi yêu mến ngút ngàn

tốc độ
11-10-2008, 10:04 AM
hic
Dợ thật vô tâm quá phải ko chùng?
ko nhớ j hết à !
1 tháng qua chùng đã bên cạnh, an ủi dợ rất nhiều, mặc dù chùng ko bên cạnh nhưng dợ cứ thấy như lúc nào chùng cũng bên cạnh vậy, giúp dợ vượt qua những nỗi buồn và là niềm tin cho dợ nữa.
Tuy chúng ta ở xa nhau nhưng lúc nào cũng nghĩ về nhau là được nhé chùng.......!!!
Dợ thì ko tin vào tình yêu onl nhưng dợ tin vào 1 tình bạn onl đó chùng !!!
Mình sẽ làm bạn mãi nhé chùng, có những nỗi buồn 1 mình mình phải chịu đựng thì nỗi buồn đó càng lớn, khi chùng chia sẻ với dợ thì sẽ vơi di nỗi buồn và niềm vui thì được nhân đôi phải ko chùng?
Dợ dui vì mội khi dợ cô đơn thì luôn có chùng bên cạnh làm cho dợ cười và những lúc chùng có j vui đều cho dợ biết !
Dợ vui lắm chùng..........!!!
-----------------------------------------------------------

Mấy hôm nay mình đi chơi hoài nên bị chị và anh mắn cho 1 trận, còn mình thì bây giờ thấy sổ mũi, nói ko ra tiếng nữa........hic, mình cứ đi chơi như thế này thì có lẽ có 1 ngày anh chị cho mình ngủ ngoài ghế đá quá.....hic !
Thi xong, ko đi làm thì ở nhà làm gì mà ko cho mình đi chơi......ở nhà thì suốt ngày nghe tiếng rầm rầm của máy dệt,.......hic, nhức đầu và bệnh thêm chứ được j chời, đi chơi được gặp mọi người th2i vui hơn mà, mình thích thế thì tại sao lại ko vui khi mình đi chơi nhĩ !
hic, mệt quá đi......!!!
Mình đi chơi chứ mình có làm cái gì mờ ám, tăm tối, hay pạhm pháp j đâu chứ, sao anh chị mình khắc khe với mình thế chứ ? nếu như mình là 1 đứa hư hỏng thì có quản cách mấy mình cũng hư hỏng à, còn đằng này mình ko có làm j sai, mình chỉ ham chơi thôi mà...........nhưng có lẽ mình đi nhiều và về hơi muộn nên a chị la mình ! mình chán thật.....!!!
Có nhiều lúc mình nghĩ rằng nếu như mình sống 1 mình thì mình sẽ dc tư do đi chơi, làm những j mình thích nhưng gia đỉnh ko cho phép và nếu có cho phép mình cũng ko dám ở 1 mình vì mình luôn cần có gia đình, mình ko thể sống xa gia đình được, mình yêu gia đình mình nhất.......!!!

Mình có nhiều niềm vui đến nhưng mà giờ mình lại thấy bình thường, mình ko còn vui như lúc đầu nữa.
.............!!!

tốc độ
12-10-2008, 08:02 AM
Dường như những bước chân a và e lỗi nhịp...........!!!
Dường như tiếng cười không còn vui.........!!!
Dường như những ngày qua ta dần xa nhau............!!!
Vì những lúc cạnh nhau ta như 2 người xa lạ..........!!!
Vì a hay vì e dối lòng.............!!!
Dừng lại hay e sẽ đi tiếp cuộc tình này ? nhiều thật nhiều điều e không thể nào nói ra nhưng đứng nhìn tình yêu bước qua thì e còn đau hơn, nhưng e cũng ko dám chắc rằng một ngày nào đó e có a thì e sẽ được vui........... Chắc sẽ ko vui đâu a, sẽ ko ai vui cả............chùng ta cứ như là ở 2 thế giới khác nhau vậy và 2 thế giới này sẽ không bao giờ có chung a và e. E Nói dấu chấm hết cho 1 tình yêu như thế này có được ko a ? e đặt 1 dấu chấm ngăn cách giữa a và e nhé ! e sẽ đáp lại tình cảm của một người nhé a, làm thế thì thật sai với tình cảm của e........E không biết nên làm j bây giờ cả, e ko biết nữa.............hy vọng e sẽ làm người đó vui !!!

tốc độ
13-10-2008, 08:37 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/txngnzp3iC

Một bản nhạc hoà lên bởi tiếng đàn dương cầm thật hay ...!!!
Nhưng sao nó trầm buồn nhiều thế !
Đâu phải lúc nào mưa cũng mang nỗi buồn đâu?
Khi nhìn mưa mình muốn có cảm giác vui
.................Sẽ ko muốn buồn nữa...............
Nhưng thoát khỏi nó cũng khó thật
Chạy trốn thì không thể
Đối mặt cũng không thể
.................................................. ..

Ljnhnghy_It's me
13-10-2008, 09:37 AM
có thật là chủ topic đã có vợ ko vậy??? ăn nói trẻ trung wa' !!!! hy hy...

tốc độ
13-10-2008, 09:40 AM
có thật là chủ topic đã có vợ ko vậy??? ăn nói trẻ trung wa' !!!! hy hy...

Chời !
Té xỉu thật rồi !:so_funny:
nghĩ sao kêu mình có dợ rồi ???:timvo:
mình là girl mà?:so_funny: chưa có ngừ yêu mà dợ chùng j chời?:so_funny:

tốc độ
14-10-2008, 01:30 PM
Một ngày nữa lại trôi qua nhưng mình vẫn không thể nào mở được cái nút thoắt trong lòng.
Có lẽ nào cưộc sống bang tặng cho mình tất cả chỉ trừ tình yêu ? có lẽ nào mình đang là người khánh kiệt trong tình yêu ?
Sao mỗi khi mình viết nhật ký thì toàn là những cái không hay về tình yêu của mình thế chứ ?
Cuộc sống của mình đâu phải chỉ có tình yêu không thôi đâu chứ ? vẫn còn cò gia đình, bạn bè nữa cơ mà ?
Có lẽ những cái đó nó quá êm đềm chăng ? không có gì để mình bận tâm nữa ?
Nhưng có những lúc mình cảm thấy hạnh phúc nơi bạn bè và gia đình nó có gì đó không yên ổn ........mình sợ đến 1 lúc nào đó thì mình sẽ mất tất cả, mình sẽ mất hết...........một lần mình xem như mất đi gia đình nên bây giờ với mình gia đình là nhất, mình sẽ không lựa chọn tình yêu thay gia đình bởi vì mình yêu gia đình mình hơn ! Nhưng mình có thể lựa chọn sở thích của mình nếu như mình thấy nó hợp với mình mà ko ảnh hưởng đến gia đình !

Không phải lúc nào mình cũng được vui vẽ bên gia đình và bạn bè nhưng những lúc ta mệt hay chán nản thì gia đình và bạn bè là nơi dừng chân cuối cùng của mình. Mình yêu họ, mình yêu tất cả cho dù một ngày nào đó mình sẽ xa họ, xa mãi nhưng mình vẫn luôn luôn nhớ ......và mãi yêu !

Giờ này mình nhớ gia đình mình ghê ! mình nhớ Ba , Má, A chị hai, nhớ út, nhớ cô 2......mình nhớ những lúc đại gia đình nhà mình cùng ăn tiệc, mình nhớ những lúc họ nói cười...........ôi nhớ quá............!!!

tốc độ
19-10-2008, 11:50 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/ZtAyakYbfh

E đã từng nói với lòng rằng sẽ chôn chặt a trong quá khứ thế nhưng những lúc Whenever I'm baue I am thinkin' of you, lúc e không còn ai để chia sẽ thì e lại Thinkin' of you I'm thinkin' of you .
Chúng ta đã xa nhau, xa mãi ..........nữa vòng trái đất đối với e nó xa quá a ......thật xa ! E vô tình đã bước vào cuộc đời a lúc nào e không hay biết và rồi đến lúc e nhận ra ....thì a không còn bên e nữa tại sao thế hả a ?
A ra đi ........e chết lặng với 1 tình yêu mà e ngu ngốc để vụt khỏi ....người ở lại lúc nào cũng đau ...nhưng người ra đi ...cũng đau như thế !
E nhớ a, e nhớ những lúc chúng ta chạy xe dưới mưa, nhớ những lúc chúng ta ngồi quan cafe, nhớ những lúc ... No matter how I try I don't find a reason why
Believe me it's no lie.
Những lúc e vui cười, những lúc e ở cạnh một người khác thì a ko tồn tại trong tâm trí e, nhưng khi e một mình, khi e khóc, khi e cần một ai đó vỗ về thì ..........
I always have you on my mind
No matter what I see guess where I wanna be
Love is the answer I will find
A đã chọn con đường đi không có e, vậy tại sao a không mang tình yêu của e đi theo luôn hả a ? Ngày e xa a cũng là ngày e thấy cần a hơn bao giờ hết. Lúc a bên cạnh, chăm sóc e thì e lại xem đó là lẽ thường ..khi mất a, e mới nhận ra a là tình yêu của e .....là người e yêu ...........Khoảng cách giữa e và a bây giờ là nỗi nhớ mong, muốn được cạnh a như ngày xưa, muốn tất cả chỉ là một giấc mơ thôi và khi e thức giấc thì sẽ lại đươc nhìn thấy a.
No matter where I go
This is the only show
I'd like to be a part
Come on and take my heart
No matter where you are
Baby I can't be far
Cause I'll be with you all the time
Mỗi ngày trôi qua với e nó bình thường, bình thường đến nỗi e cũng không hề mong đợi ngày mai đến làm gì nữa, bởi ngày mai đó cũng không thể nào mang anh về bên em được nữa. Với e ngày hôm qua có a, ngày hôm qua e hạnh phúc, ngày hôm qua vơi e là tất cả ....ngày hôm nay thật "trơ".
Thinking of you
Think about you all the time
E ngồi đây nhớ đến a, nhớ thật nhiều. Có không a kỳ tích sẽ xuất hiện với e, có không a ngày mai a sẽ trở về bên e ?
Một ngày mưa chúng ta quen nhau ..........một ngày mưa a đi ........trong lòng e, người ở lại cũng có mưa ........trên má a, người ra đi có mưa ......mưa
Whenever we apart
You're deep with in my heart
Cause you'll be with me all the time.

tốc độ
20-10-2008, 11:43 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/oKiy93AVnO

Một ngày danh cho những đôi yêu nhau thế nhưng mình lại khóc một mình vào ngày ấy ...............................................
Mình ghét chờ đợi nhưng mình cũng đã phải chờ ......chờ a trong khi a ...lại làm mình đau, thất vọng, lúc đó tất cả với mình thật vô nghĩa.
Tất cả những gì a dành cho mình là vô nghĩa hay sao ? mình đã tự hỏi như vậy và mình cũng chợt nhận ra một khi chiếc gương đã có vết rạn thì ko thể nào trở lại như cũ được và .............
My insides all turn to ash
So slow
And blew away as I collapsed
So Cold
A black wind took them away
From sight
Another darkness over day
That night
Sáng thức giấc mình cứ ngỡ như là 1 giấc mơ, giấc mơ mà thôi ..........nhưng sự thật lúc nào cũng làm mình đau cả. Lúc đó mình như một con tàu mất phương hướng, ko biết nên đi đâu và làm gì tiếp theo nữa
I used to be my own protection
But not now
Because my path has lost direction
Somehow
Mình không còn tin vào tình yêu vì mình quá yêu a hay mình quá ghét a, ghét sự dối lừa mà a dành cho mình ..........???
Tình yêu mình dành cho a nhiều như thế nào thì mình càng đau nhiều như thế. Lúc trước cạnh a mình thấy lòng nhẹ và bình yên đến lạ, bên a mình quên đi mọi mệt nhọc và nỗi buồn .........khi x a mình thấy hụt hẫn, chới với ......!!!
A black wind took you away
From sight
Another darkness over day
That night
Giá như cơn gió màu đen kia mang e đi mãi, đi thật xa khỏi những điều làm e không vui, khỏi những gì làm e nghĩ đến a thì có lẽ lúc đó e sẽ cười, cười .....yêu đời hơn đó a !
Nhưng hết ngày rồi đêm lại đến, đêm tối cứ bao trùm lấy e, e không thể nào thoát ra khỏi nó được cả, e đang trong 1 cái vòng mà ko biết lối nào để ra cả .....!!!
Khi e xa a thì e mới biết mình kp thể nào quên đi tình yêu này !
Khi một mình e nhớ a, khi e khóc e nhớ anh, khi ngày valentine đến thì e lại ...nhớ anh. Ngày ấy e đã khóc thật nhiều ........và những ngày valentine sau này e không đi chơi cùng ai cả, e sợ mình có thể khóc bất cứ lúc nào ...!!!
So now you're gone
And I was wrong
I never knew what it was like
To be alone...

On a valentine's day
On a valentine's day
On a valentine's day
On a valentine's day
Khi mọi chuyện giữa e và a đã đi qua thì e lại tự hỏi mình rằng ngáy đó chúng mình xa nhau ........e đã làm đúng hay sai ?
Vẫn biết a và e đi 2 con đường khác nhau, biết tình yêu của a đã không còn nữa nhưng tại sao e lại ........nhớ a .....nhớ anh .......khi e không còn ai để nghĩ đến !!!

tốc độ
22-10-2008, 09:31 PM
Mình có cảm giác như tất cả với mình đều.............ở rất xa......xa !
Tuy có những lúc mình thấy mình có tất cả nhưng chỉ là nhất thời thôi, mình thật ra đã có cái gì ?
Mình có tất cả thế sao cũng có những lúc mình không vui, mình chán nản mọi thứ.........???
Mình biết khi Ba má cho mình cưộc sống này thì mình phải làm gì để sống cho thật tốt, sống sao để gia đình còn hãnh diện về mình nữa.......nhưng cho đến bây giờ, khi mình đã 20 tuổi rồi mà mình chẳng có gì cả, mọi thứ mà mình có nó không phải là do mình làm ra, nó không xứng là của mình chút nào cả !
Khi mình thấy bất cần cái gì thì mình có thể đạp nó xuống vực mà ko hề tiếc nuối gì cả........mình có nhẫn tâm quá không ? Chắc là có nhưng cưộc sống đôi lúc bắt bưộc ta phải làm như thế !
Mình thật khó hiểu quá, lúc mình thế này, lúc mình lại nghĩ khác. Tuy suy nghĩ cũng có lúc khác nhưng mình thay đổi quá nhanh............mình còn không dám tin nữa là người ngoài !
Thôi kệ đi....!!! tất cả với mình đã là con số 0 thì mình có thay đổi cũng chẳng sao, miễn sao mình thấy vui là được, mình xem như đã ko còn gì từ ngày mình mất a, từ ngày a bước ra khỏi cưộc đời mình rồi........!!!
Tình yêu của mình có chăng là đang ở nơi a? hay là nó không còn tồn tại nữa ?
Có lẽ mình cần bình tâm suy nghĩ.......!!

tốc độ
24-10-2008, 10:14 AM
Mấy hôm nay mình sao thế......???
Mình hay cáu ghét, nóng giận nữa. Vô tình mình đã làm cho nhiều người không vui và ngay chính bản thân mình cũng không vui.
Nếu như có ai không vừa lòng thì heo xin lỗi vì heo cũng không muốn nói và hành động như thế đâu nhưng không biết tại sao mình lại làm thế ! Thôi thì đừng nói gì với heo cả, nếu không thì heo không biết mình sẽ còn làm sai những gì nữa !!!
Mình hứa là sẽ bình tâm lại suy nghĩ mà tại sao mình không làm ? sao mình cứ để cái cảm xúc đó nó thắng mình ? Con người mình là như thế này sao ? thấy chông gai là quay đầu ? khi suy nghĩ đi vào ngõ cụt thì mình mặc kệ tất cả ...........???
Mình phải làm gì bây giờ ? bây giờ khi mình mở lời là sẽ làm cho ngước khác bực mình, hành động và suy nghĩ của mình nó khác nhau hoàn toàn !
Hôm nay trời cứ mưa hoài......lúc trước nhìn mưa có thể mình sẽ khóc, nhưng bây giờ mưa quá đỗi bình thường với mình quá.......không còn cảm giác gì cả.....bình thường hay là khác thường......???
Mình cũng càm thấy chán mọi thứ nữa.......vì sao thế ? sao mình lại rơi vào hòan cảnh này ?
Hôm qua mình không ngủ được mà mình cũng không biết vì sao nữa, có lẽ........mình đã không còn là mình nữa !

tốc độ
24-10-2008, 11:41 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/_Gkzlkp8Y9



Khi mình nhìn lại quãng đường mà mình đã đi qua thì mình thấy dường như tất cả mọi thứ mà hôm nay mình có nó thật xa ......đó không phải là của mình .

Nhìn lại mới thấy con đường mình đi thật là buồn ......

I have walked this lonely road

A thousand Years, it's filled with bitter tears

I have swum across the sea

Just to find I have no home

Nhiều lúc tưởng như đã bỏ cuộc, quay lưng lại với tất cả ....tìm đến một nơi nào đó thật yên tĩnh chỉ có mình và thiên nhiên ......nhưng nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm. Mình không có can đảm để làm điều đó, bên cạnh mình còn có gia đình, bạn bè ........tất cả đều luôn lo lắng cho mình thì không có lý do gì để mình rời bỏ họ cả . Nhưng cuộc sống của mình nó tẻ nhạc lắm, mình biết chỉ có mỗi mình là cảm nhận được điều đó mà thôi, bởi cuộc sống mà mình đang có nó quá êm đềm .......bình yên đến lạ ......và mình sợ cái "lạ" đó lắm ......không có gì là vĩnh hằng ....và những gì mà mình đã từng có, đang có và sẽ có cũng chỉ là hư vô mà thôi .........!!!

In my heart in my soul

Weariness tears apart



Ba Má đã tặng mình cuộc sống thì mình sẽ phải sống thật tốt .....nhưng nếu như ngày mai có thể mang đến cho mình niềm vui sâu trong đáy lòng mình thì có lẽ lúc đó mình sẽ không còn phải suy nghĩ nên đi tiếp con đường như thế nào nữa !!!Still I'm here on this same road

Trái tim mình cũng có những lúc reo vui vì hạnh phúc và cũng có những lúc khóc vì buồn đau .............và cũng có những lúc nó nằm im suy nghĩ về quá khứ, tương lai ........và cuộc sống !!!

Có lúc nó đã buông tay và định bước qua nhưng rồi nó chợt nhớ đến nó của những ngày đã qua và hình như trong nó vẫn còn .....Keep the flame alive

tốc độ
27-10-2008, 11:58 PM
Giờ mình cảm thấy mọi thứ thật "nhạc" ko có mùi hay màu gì cả !
Cuộc sống ko màu !
Mình bi quan thế chăng ? Cạnh mình vẫn có tất cả mà sao mình không thấy gì hết........???
Mình không biết tại sao mình lại như thế này nữa !
Tại sao mình lại.......bất cần mọi thứ như thế nữa !
Mình bị điên chăng ?
Mình phải làm j bây giờ ?
Một khi niềm tin đã đánh mất thì mình như 1 cái xác ko hồn......đi mà ko biết nên đi đâu.......!!!
Quanh mình vẫn bình thường mà tại sao chỉ có suy nghĩ của mình thay đổi ?
Mình đã lớn rồi thì mình cũng phải biết tự an ủi mình và biết vượt qua những khó khăn chứ ???
Sáng nay mình chạy xe ngoài đường mà mình cứ muốn đi mãi, không muốn về, cũng không muốn ghé bất cứ nơi đâu cả....mình muốn đi thật xa......xa tất cả.......nhưng mình ko thể nào đi đươc...mãi ko thể làm được.......!!!
Về nhà mình lại onl chứ ko biết làm j cả, onl và ngủ.....thế là hết 1 ngày !
Thật vô vị và thật nhạc !

siêu lì lợm
28-10-2008, 08:40 AM
http://lc.fdots.com/cc/lc/e8/e8d929500f9edafdd836f5313b7deea7.gif

bên em vẫn có nhiều người quan tâm lắm đấy...

nhưng đôi khi em lại tự ép mình lại...không mở nó ra...

để đón nhận tình cảm người khác dành cho em...

để tiếp nhận sự thật là quá khứ đã xa rồi...hãy sống cho thực tại...

nhiều lúc muốn la em cho em tỉnh. muốn cóc đầu em cho em đừng mơ...

nhưng ở xa vời vợi...muốn ôm em một lần để an ủi cũng không được thì sao mà cóc đầu:so_funny:

vui lên nào em bé:huglove: có chuyện gì thì cứ kể cho chồng nghe...

quăng quá khứ vào hư vô, vào khoảng trống đừng để nó níu kéo bước chân em tiến tới...

nhớ đấy!!! dù thế nào thì vẫn còn có 1 người bên em:huglove: là lì lợm của mắm quậy phá đây:huglove:

tốc độ
29-10-2008, 12:07 AM
Chùng à mắm đang cố gắng từng ngày thế mà sao trong lòng lúc nào cũng ko cảm thấy vui j hết !
Cạnh ai cũng làm mắm lo lắng, ko vững tin !
Thật lúc này mắm rất muốn chạy trốn tất cả, muốn ở một mình lắm !
Nhưng mọi chuyện quanh mắm chẳng có j cả ! ko hề có 1 sóng gió nào cả, thế sao mắm lại suy nghĩ như thế !
Trong con người mắm đang rối mà mắm cũng ko biết nó rối vì cái gì nữa......hic !
Qúa khứ có lẽ nó đã qua rồi mà sao trong lòng ko yên ổn ?
Mắm cũng ko biết mình nên gỡ rối bằng cách nào và ở chỗ nào cả !
Cứ như là người mới dc sinh ra vậy, ko có ước muốn, ko biết nghĩ đến ai, ko biết đói hay no.......ko biết j hết.............!!!
Nếu nói đây là khủng hoản tinh thần thì cũng ko đúng vì mắm ko có j để nghĩ hết !
Thật lạ !

GHOST
29-10-2008, 10:14 AM
Cứ như là người mới dc sinh ra vậy, ko có ước muốn, ko biết nghĩ đến ai, ko biết đói hay no.......ko biết j hết.............!!!
Nếu nói đây là khủng hoản tinh thần thì cũng ko đúng vì mắm ko có j để nghĩ hết !
Thật lạ !

nó giống 2 cái nick anh đang xài chứ đâu có gì mà lạ em....

time qua rồi sẽ ổn thôi ^^!

tốc độ
29-10-2008, 11:42 PM
nó giống 2 cái nick anh đang xài chứ đâu có gì mà lạ em....

time qua rồi sẽ ổn thôi ^^!

E cũng mong là thế !!!!
.................................................. ......................
Hôm nay mình lại đi phỏng vấn xin việc tiếp, nghĩ cũng vui vui, ko biết đến khi nào mình mới nuôi nỗi bản thân mình nhĩ ! hic......!!!

tốc độ
01-11-2008, 11:49 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/haUHokhORJ

Nhớ anh lắm nhưng sao chẳng thể nên câu
Cứ dõi theo bước chân anh mà lòng quặn đau
Lá thư ấy em vẫn còn cầm trên tay
Em biết em đã mất anh từ ngày hôm nay

E đã mất a lâu rồi thế sao e lại còn nhớ đến a ? nhớ a thật nhiều mà e không thể nào gọi tên a được.......lúc chiều e xem một cuốn phim cũng về 1 chuyện tình và 2 người cũng ko đến với nhau chỉ vì cô gái hiểu lầm người yêu............và rồi cô gái đã mãi mãi ko thể nào còn gặp lại người yêu........xa mãi mãi !
Và rồi e tự hỏi rằng e có quá ngốc khi xa a không ? e co sai không a ? vẫn biết bây giờ hỏi câu đó là e đã đánh mất đi lòng tin vào mình và cái tôi quá lớn của mình.............nhưng e biết câu hỏi ấy vẫn sẽ ko thể nào trả lời được.........bởi chúng ta đã mất nhau rồi ..........!!!

Quay mặt đi mà lòng đau nhói
Lệ ấy anh giữ cho riêng một mình anh thôi
Nhưng biết tình ta giờ đây đã hết rồi
Chẳng thể ôm em cho dù là lần cuối

Lúc đó e là người bước đi, e đi mà lòng e thì vẫn ở lại cạnh a, bước đi trong mưa nước mắt. A ở lại có vui ko hả a ? tại a hay là tại vì e mà chúng ta phải khóc hả a ? Một khi e bước đi thì e biết e sẽ ko thể nào quay lại được nữa, bước đi cho dù tim e đang chảy máu mà e vẫn bước vì khi tình yêu đã vỡ thì khó mà có lại được hạnh phúc như xưa.
Lúc đó e muốn quay lại..........chạy lại ôm a thật chặt, bỏ qua mọi nghi ngờ trong lòng, làm lại tất cả.........nhưng tình yêu của e dành hết cho a, nó quá lớn, quá nhiều........đến nỗi e ko thể cho phép co 1 chút vết rạng nảo cả...........và e đi ko nhìn lại...............a !!!

Tháng năm ấy xin người để lại nơi đây
Ôm hết những lỗi lầm để mình chia tay
Biết anh vẫn quyết xa em
Nhưng em chẳng hiểu tại sao
Môi hôn vẫn nồng
Hơi ấm khi biệt ly
Cất từng bước
Đi thật nhanh
Dẫu lệ đắng
Trong tim buồn
Những lần đón
Em bên đường
Đã vội vã
Trong đớn đau

E vẫn ko quên được những tháng ngày hạnh phúc của đôi mình, nó thật đẹp.......lung linh, mơ mộng.
Làm sao e có thể sống vui bên một người khac khi e vẫn luôn nghĩ về a, nhớ a, nhớ từng lời yêu a nói với e, nhớ từng ánh mắt a nhìn e, nhớ những lúc a cười, nhớ hơi ấm nơi bàn tay a, nhớ những lúc chúng ta vui đùa cùng biển..........nhớ......nhớ tất cả nơi a..........bên người khác mà vẫn nhớ a thì thà rằng ko ở bên ai mà nhớ a thì sẽ tốt hơn cho tất cả phải ko a ? sẽ ko có ai phải đau vì e............!!!
Làm sao để cho e có một cuộ sống ko a đây hả a ? lại một câu hỏi ngu ngốc......e biết mình như con ngốc giữa hiện tại......biết thế mà e ko thể nào thoát ra được, e rất muốn quên a, quên hết tất cả để vui với hiện tại,....với những gì mình đang có......mà sao e ko làm được vậy a ? sao a ác quá vậy....... a hãy buông e ra đi, đừng nắm lấy tay e nữa, e muốn đi một con đường mới ko có bóng hình của a......hoàn toàn ko có a.......!!!

Nhớ a
Nhớ a..........nhớ a............nhớ a...........nhớ a..........nhớ a.........nhớ a
Nhớ a.........nhớ a...........nhớ a........nhớ a
Nhớ a...........nhớ a.........nhớ a
Nhớ a..........nhớ a
Nhớ a

Mèo Đa Tình
01-11-2008, 05:14 PM
Cố quên thì cáng nhớ nên bjờ chị Cố nhớ để mà quên em àh - như chị đang làm đó thôi :welcome2::welcome2::welcome2: , vui lên cưng

Những ng đã đi ngang đời em , ko ít thì nhiều họ đều để lại cho e cảm xúc vui có , buồn nhưng không bao giờ em sẽ quên đc họ nên đừng cố gắng quên họ nhé mà em chỉ là ko nhớ họ thôi.... Khủng hoảng gì vậy em gái - Nói chị nghe xem :7:

Lúc chị buồn thì em an ủi chị còn lúc em buồn thì em ko cho chị an ủi em là như thế nào - giận àh :rock2:

tốc độ
03-11-2008, 08:49 AM
Quên thì e cũng có quên nhưng những lúc buồn hay những lúc e chơi vơi giữa những điều ko hay thì e lại nhớ, nhớ rất nhiều. E ko thể nào ngăn lại được cả. E biết những lúc e ko có ai bên cạnh, những lúc e mất phương hướng e lại tìm đến a, e lại cố gắng níu giữ những hơi ấm ngày xưa, e cố giữ lấy cái gọi là "hơ vô". Có những lần e yêu 1 người khác, bên họ e cũng biết yêu thương nhưng đó chỉ là phút chốc, đằng sau những lời yêu đó là cả một bầu trời tình yêu của e dành cho a.......!!!........Ngay cả chính bản thân e cũng ko thể nào trả lời được câu hỏi tại sao mình lại yêu a nhiều đến như vậy ? Thời gian và khoảng cách cũng ko thể nào dập tắt được tình yêu này.......Thật lòng e rất muốn thoát ra tình yêu này nhưng e ko làm được........xa a nhưng e ko thể nào ngừng yêu a, xa a nhưng tình yêu trong e vẫn như lúc ban đầu chị à !
E ham chơi, e cố tình đi thật nhiều, tìm quên a nơi bạn bè, những cuộc vui......vậy mà mỗi đêm hình bóng của a lại chiếm hết tâm trí e, giọng nói, tiếng cười, cùng những lời yêu....ngỡ như mới hôm qua thôi !
E muốn đi thật xa, xa tất cả nhưng e biết mình ko có can đảm để xa.......!!!

tốc độ
05-11-2008, 09:48 AM
Hôm nay cũng như bao hôm khác e lại tự nhốt mình trong thứ tình cảm mà e đã biết nó không còn có ý nghĩa gì cả, ko có chút ý nghĩa nào cả !
Thật e rất sợ nghĩ về a, về cái hạnh phúc êm đềm mà a đã dành cho e.........e đã ko nắm giữ lấy tay a lại, e đã để a đi vậy mà giờ này e lại nghi ngờ hảnh động đó của mình......e thật ngốc quá.
Cho dù e có suy nghĩ hàng nghìn lần...........cho dù e có khóc thì cũng chỉ là hư vô thôi.....!!!
A hôm nay e tình cờ đọc được câu chuyện này ! e thấy bóng dáng mình ẩn hiện đâu đó bên trong Cathy............!!!

Valentine - Ngày Tình Yêu Trở Lại

Cathy mở của sổ. Những cơn gió mùa xuân chạy qua. Gốc cây dưới cửa sổ như thể vẫn còn Brad yêu thương của cô đứng đó và mỉm cười. Họ đã không gặp nhau từ mùa Valentine xa xôi lắm. Nỗi nhớ chạy quẩn quanh như gió trong căn phòng im lặng khủng khiếp của Cathy. Cô bước như phiêu du trên tấm thảm đỏ phía dưới chân mình. Cathy đến gần kệ sách với tay lấy quyển tập Pauxtopxki lại thấy nhói lòng về câu chuyện người quét rác và bông hồng vàng hạnh phúc dành cho Zuzi yêu dấu. Câu chuyện mà một chiều thứ bẩy của quá khứ Brad đã từng đọc cho cô nghe . Nước mắt Cathy chạy vòng quanh khi cô đến bên chiếc ghế Brad đã từng ngồi. Chỗ ấy giờ vẫn còn ấm lắm. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi làm tung tờ lịch ... Cathy bàng hoàng, nó vẫn là tờ lịch của ngày 14 tháng 2 năm ấy ....
Cả căn phòng chỗ nào cũng có hình Brad. Trong tâm trí của Cathy, nỗi nhớ, tình yêu dày vò làm cho cô nghiêng ngả. Họ đã từng có những giây phút hạnh phúc ... Cathy đến bên gần chiêc máy điện thoại, không thể không gọi cho Brad, không thể để lòng mình trống trải thêm một phút nào nữa ... Ngón tay Cathy bấm những con số thân quen. Cô nghe thấy hơi thở của mình dồn nén và thổn thức trong ống nghe. Chuông reo và vẫn cái giọng mà một nghìn năm nữa cũng không tài nào cô có thể quên được : " Hello " . Đầu dây bên này, Cathy cũng đáp lại Brad bằng một âm thanh tương tự. Và cứ như thế Brad đang gào lên :" Cathy đấy phải không ? " .Nước mắt giàn giụa, Cathy mỉm cười hạnh phúc :" Anh ấy vẫn không hề quên giọng nói của mình " . Giọng của Cathy nghe như hư vô :" Em đây , Brad à, Anh hẹn em cuối buổi chiều thành lễ ... " . Brad quên cả việc dập ống nghe, Anh với lấy chìa khóa xe rồi lao như bao trên đường cao tốc. Cảm giác sung sướng hân hoan của Brad chẳng khác nào với lúc Anh đến nhà Cathy trong buổi hẹn đầu tiên. Anh cứ sợ, chỉ cần chậm một tích tắc thôi, người ta sẽ đem Cathy của Anh đi mãi mãi. Và đến lúc ấy thì làm sao Anh có thể sống trên cõi đời này. Brad chạy ba bước một trên cầu thang nhà Cathy, ùa vào phòng cô như một cơn lốc và cuốn lấy Cathy bằng một nụ hôn.

Cathy bước về phía của sổ, nơi chứng kiến tình yêu ngọt ngào của một Anh chàng đứng dưới gốc cây và cô nàng xinh đẹp trên lầu hai. Brad vòng tay ôm lấy eo của Cathy và gục đầu vào vai cô :" Anh mang quà Valentine đến cho em đây " . Cathy nhoẻn miệng cười :" Lại món quà giống quà năm trước chứ gì ? " " Món quà cao 1m79 nặng 60 cân và có trái tim biết yêu em tha thiết ... ". Cathy đến bên bàn đốt nến. Những ngọn nến lung linh minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng . Dường như không có gì chia cắt nổi tình yêu của họ. Cứ như thể trên cuộc đời này, họ sinh ra là để yêu nhau và biến tất cả ngày tháng thành ngày Valentine's Day hạnh phúc ...
Mẹ Cathy choàng tỉnh dậy trong một buổi sáng ngày 15 tháng 2. Bà vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Bà choàng vội chiếc khăn màu lam rồi đi về phía căn phòng tầng hai đầu hồi của căn nhà. Căn phòng ấy đã một năm rồi bà khóa trái lại và không để một ai đến đó. Căn phòng tiếc thương, căn phòng tưởng niệm, căn phòng cất giấu kỉ niệm và nỗi nhung nhớ của bà ... Bà hồi hộp mở khóa và bước vào . Chúa ơi, đầu gối bà như nhũn ra. Cửa sổ vẫn mở cuốn sách Pauxtopxki vẫn để trên mặt bàn và mở những trang có câu chuyện mà đứa con gái yêu dấu của bà thường đọc. Trên mặt bàn, những ngọn nến hồng vẫn đang còn cháy dở ... Bà đổ sụp xuống máy điện thoại và gọi cho cảnh sát. Bà hoang mang và để nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo vì khóc thương con gái. Đúng ! Đây là căn phòng của Cathy, con gái bà, người đã mất cách đây 1 năm rồi

tốc độ
06-11-2008, 11:37 PM
Nghĩ nhiều thật nhiều về cách sống của mình.........!!!
Mình sống thế có làm ai phật lòng hay ko ? Có chứ, có những người ko vui vì có mình bên cạnh.....và có những người vui vì có mình.......!!!
20 tuổi, mình tiếp xúc với rất nhiều người nhưng tất cả mình đều ko muốn để lại trong họ những gì ko vui, ko hay........mình luôn cố gắng làm cho mọi người vui nhưng xem ra rất khó vì ngay bản thân mình cũng có những lúc cảm thấy ko vui vì một người nào đó mà.........thật khó !
Ba mình đã từng nói với mình rằng "Con hãy sống tốt với mọi người" lúc đó mình còn nhỏ và cứ nghĩ Ba cần gì phải nói câu đó với mình, việc này dễ ẹc mà.......Nhưng bây giờ mình mới thấy nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm !!!
Mình ngưỡng mộ Ba mình lắm, từ trước đến giờ Ba luôn là người mà mọi người cần, hình như ai cũng thích nói chuyện với Ba, mình cũng vậy, mình thích nhìn ngắn Ba, trò chuyện, hình như Ba luôn biết mọi người cần gì và chính lòng tốt và biết lắng nghe của Ba đã lấy lòng được mọi người !!!
Mình hãnh diện vì có Ba vì được làm con của Ba !!
Còn mình ? mình đã làm gì để cho mọi người tin yêu mình ?
Mình chỉ biết ko giận ai nhưng cũng có lúc mình giận và ghét nhiều người.....và rồi suy nghĩ lại thì mình ko còn giận nữa vì mình biết khi mình giận 1 ai đó thì chỉ làm cho mình thêm bực hơn mà thôi, rất là khó chịu. Thà rằng sống ko suy nghĩ nhiều, 1 cưộc sống tự do với mình là tất cả !

Thật khó để được lòng tất cả nhưng mình ko quan tâm nhiều !
Có thể là mình ích kỷ nhưng mình muốn 1 cưộc sống vui vẽ, tự do, có bạn bè bên mình, họ chan thành là ok !
Cưộc sống muôn nắm !
hihi!

tốc độ
08-11-2008, 12:26 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/_va0F74Gia

Lần đầu nghe bài này mình đã khóc ........khóc cho chuyện tình đã qua !!!
.........Nó đã vụt xa nhưng dư âm thì vẫn còn........
Có chăng bài hát là tất cả những gì mà mình đang suy nghĩ ?
Dẫu biết là đang nghĩ về những giấc mơ nhưng tại sao mình vẫn nghĩ về nó ....về anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tìm lại lời hứa vu vơ ngày xưa
Chỉ một người mãi cô đơn đợi chờ
Lật lại nhật ký năm xưa lòng nghe quặng đau
Nghe giá buốt trong tim người
Tìm lại hình bóng anh yêu ngày xưa
Vì một người đã đi xa thật rồi
Tìm về lần cuối môi hôn nhẹ vương sầu bi
Ký ức trôi qua bên đời, từ nay biệt ly
Chuyện tình ta mang bao đau thương cùng với nước mắt đẫm ước màu trái tim
Vì sao tình yêu lại gieo đớn đau xót xa ở trong tâm hồn cho ta lạc mất đi tình yêu
Giờ tìm đâu dư âm ngày xưa nồng ấm
Với những khúc hát mình đã trao
Nhiều đêm nằm mơ về anh ngỡ như bóng anh sẽ quay trở về
Cho ta bình yên với nỗi khác khao đợi chờ ........!!!

tốc độ
09-11-2008, 12:39 PM
Nếu như nói yêu là 1 quà tặng thì mình thà ko nhận nó còn hơn !
Mình mệt mỏi lắm rồi !
Quá khứ thì ko rời xa được, hiện tại thì ko vui !
Mình muốn hét thật to, muốn chạy thật nhanh....tránh xa tất cả !
Mọi người nhìn vào thì có lẽ cho cưộc sống của mình ko có gì phải lo lắng cả, có khi còn vui là khác vì mình có buồn trước mặt họ đâu.......Những lúc một mình thì mình rất muốn khóc, khóc để lòng nhẹ hơn nhưng mình khóc rồi thì cũng vậy thôi, lòng vẫn rối thật rối....!!!
Mình muốn bình yên nhưng sao thấy khó quá vậy ? xin đừng làm mình phải suy nghĩ, xin đừng làm mình khó xử, xin đừng làm mình ghét chứ ......???
Nam à, đừng có khoe của với T như thế, làm như vậy là N xem thường T quá đó, N xem như T ham hố tiền bạc lắm hả ? N đã nhầm rồi ! T ko giàu có gì nhưng T ko quan niệm tiền bạc trên hết, tuy nó cũng cần trong cuộc sống nhưng T ko đánh mất danh dự của mình chỉ vì $ đâu T, muốn để lại điều tôt với ai đó thì có nhiều cách mà ? ko cần phải dùng đến $. Lúc nãy thật T ko muốn làm N khó xử nên T ko nói và cũng để N đưa về thôi, ngồi sau N nhưng T rất là bực mình, chắc có lẽ sẽ ko có lần thứ 2 như vậy đâu N !
Hãy sống chân thành thì mình sẽ được lòng mọi người !

tốc độ
10-11-2008, 09:20 AM
Thức dậy mở mắt ra nhìn quanh phòng, căng phong tĩnh của cái thế giới động và ngay cả con người cũng.....tĩnh.....!!!
Nghĩ về con đường phía trước mình hơi lo sợ, định ngồi bật dậy đi ra khỏi phòng thế nhưng vẫn cứ muốn nằm lại, nằm mãi vì không muốn bước chân ra phía ánh sáng ngoài kia......!!!
Mình hèn nhác quá ? hay là mình yếu đuối ?
Nhìn những tia nắng cố chen lấn nhau vào phòng qua khe cửa tự nhiên mình thấy con người mình thật thấp hèn, ko có chút ý chí nào cả.......!!!
Những lúc mình cần gì thì Ba cũng đều đáp ứng cho mình, có những lúc mình đòi hơi quá đáng nhưng Ba chỉ hơi lớn tiếng với mình và cũng đáp theo ý mình.
Mình không bao giờ gọi điện về nhà, không bao giờ, chỉ có Ba gọi vào cho mình ? Vì sao vậy ?
Cu Win bị ốm phải đi viện mà mình cũng ko một lần gọi về an ủi Út !
Mình là con người như thế này sao ? mình vô tâm, dửng dưng với những người mà mình yêu quý như thế này sao?
Đây có phải là con người thật của mình ko ? mình chỉ biết thỏa mãn những ham muốn của mình mà quên mất những người thân yêu, họ đang rất nhớ mình, yêu mình !!!
Chiều ngồi ăn cơm a mình hỏi có gọi điện về cho Út ko ?
mình trả lời là ko có......hình như nơi khoé mắt mình cay cay, giật mình......nhớ đến gia đình thân yêu mà mình cũng ko muốn cần điện thoại lên gọi về............!!!
Cái gì đã làm cho mình như thế này ?
Mình yêu gia đình mình nhất mà tại sao mình lại hành động như một con búp bê ko cảm xúc như thế này?
Con yêu Ba, yêu Ba nhiều lắm, những lúc con nhá máy cho Ba là những lúc con cần tiền, cần cái gì đó ở gia đình nhưng con lại quên mất mình rất cần tình thương của cả nhà, con quên mất thứ quan trọng nhất rồi Ba. Giờ con nhớ gia đình mình lắm.......... con xin lỗi Ba.......con yêu Ba.

tốc độ
12-11-2008, 09:40 AM
Tắt máy tính chạy ra xem phim, vừa bật tv lên "e có yêu a không?"
giật mình cứ ngỡ là mình đang mơ...............tỉnh lại thì ra là tập cuối phi "Bỗng dưng muốn khóc"
Nhớ ngày a và mình đi dạo biển cùng nhau, a đã hỏi mình câu hỏi như thế.......và giờ bất ngờ lại nghe câu hỏi đó...........!!!
Mình ko biết phải mất bao lâu nữa mới quên được a đây nhưng mỗi lần nhìn thấy, nghe thấy gì liên quan đến a thì mình lại nhớ a, nhớ đến những gì giữa mình và a.
Nếu như lúc đó a nói xin lỗi và giữ mình lại thì có lẽ giờ này mình ko buồn vì nhớ a như thế, mình đang vui và hạnh phúc bên a.....giờ bên a là một người con gái khác, người ấy có yêu a như mình ko?
Mong a luôn giữ mãi nụ cười trên môi, hãy đừng làm cho cô ấy buồn như e nhé a !
Mình chúc a hạnh phúc bên cô ấy bnhưng thật ra trong lòng mình muốn người bên cạnh a là mình, mình thật ích kỷ nhưng sự ích kỷ của mình giờ đây ko là gì cả, chỉ làm cho mình càng thấy mình thật yếu đuối hơn mà thôi.......!!!
Khi hôm nay kết thúc thì ngày mai sẽ là ngày hôm nay,và a cũng đã ra đi theo ngày hôm nay........ có những khoảnh khoắc trong cuộc sống đôi lúc ta không biết giải thích vì sao ? tại sao? và mình cũng không thể nào giải thích được vì sao tinh yêu này lớn như vậy...........???

tốc độ
13-11-2008, 09:41 AM
Đứng lại do dự với ước mơ của mình.
Sao mình lại ko lo khi mình sắp phải thi ? Đến giờ này mình còn ko biết nên thi trường nào và ôn bài như thế nào nữa........ko có chút hứng thú nào về việc học cả, ko lo.......!!!
Mình bỏ ước mơ như thế này sao ? ko có 1 lý do nào để mình làm như vậy cả, mình ghét con người mình, ghét cái tính nhu nhược của mình. Thật sự thì mình muốn làm gì ? muốn cái gì ?
mình ko thể nào trả lời được.
Mình chán.....???
Bỗng dưng thấy mọi thứ thật vô nghĩa, tất cả.......từ con người cho đến đồ vật hình như đều yên lặng, ko nói gì với mình cả, để mặc mình bước...........!!!
Ko biết đây là lần thứ bao nhiêu mình có cái cảm giác này rồi.
Hình như mình sống 1 cuộc sống quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức mình ko còn cảm giác nó trôi qua........hôm nay, ngày mai.....hôm nay, ngày mai......hôm nay, ngày mai.........thật nhàm !!!
Nếu như lúc đó mình nghe lời Ba và rời xa tất cả hay mình theo gia đình bác Hải thì giờ này chắc mình đã ko ngồi đây mà kêu la về cuộc sống của mình. Mình ko đủ can đảm để xa những người mà mình yêu quý, nhưng ở lại thì mình cũng có cần ai đâu ??? mình sống cứ như là trên đời này chỉ có mỗi mình mà thôi.
Mình thường nói ko hối hận về những gì mình làm mà, thế tại sao bây giờ mình lại thế này?
Mình hối hận rồi sao ?
Lúc mình tưởng chừng như thế giới của mình đã ko còn thì mình ko ra đi, vậy cớ sao bây giờ nó êm ấm thì mình lại muốn rời xa nó? Mình chạy trốn cái gì ? hay muốn thay đổi?
Thật điên rồ !!!

tốc độ
14-11-2008, 12:22 PM
Dường như mình đóng phim rất giỏi thì phải !
Vui cười thật nhiều và cũng bấy nhiêu lần ko biết mình có thật là mình ko ?
Hôm nay lại có thêm 1 người nói với mình là đang rất nhớ người yêu mà ko thể nào gọi cho cô ấy được bởi vì từ khi cô ấy là hot girl thì dường như giữ họ có gì ngăn cánh !!!
Một người nói là người yêu cũ trách móc..........!!!
Lại là chuyện tình yêu, đến bao giờ thế giới mới hết chuyện buồn vì người yêu nhĩ !
Chắc là ko bao giờ........!!!
Ngày mai mình lại đi VT, mình sẽ lại được gặp Biển, lại được vui đùa cùng Biển..........và những ký ức sẽ trở về......làm sao mình ngăn nó lại được, làm sao mình thôi tất cả đây, thật ngốc !

tốc độ
16-11-2008, 06:30 AM
Biển cũng chỉ có vậy........thật là vô vị..........!!!
Nhìn biển bây giờ mình thấy sao thật mơ hồ, mông lung, xa vời.....!!!
Không có một chút ánh sáng nào phía cuối con đường cả.
Khoanh tay đứng nhìn mãi thế này sao?
Đi chơi thì mình là 1 con người của những cuộc vui, còn về nhà thì mình ôm cái máy tính. Những lời mình nói, những việc mình làm....lại làm cho gia đình mình buồn.
Mình đang chờ ôn thi vì chưa có lịch ôn nên mình ở nhà, công việc thì đang xin, vậy là mình đang ở ko, 1 người ham chơi mà ở ko thì sẽ chán thế nào đây ?
Vì vậy mình đi chơi nhiều nhưng anh chị và gia đình mình có biết là mình đang chán lắm ko?
Mình cảm thấy tất cẩ với mình giờ chỉ là con số 0, gia đình cũng vậy. Nếu như cứ ép mình theo cái nề nép là 1 đứa con gái ngoan hiền cứ suốt ngày ở nhà thì mình thà từ bỏ tất cả........gia đình với mình quan trọng nhưng khi mình chán tất cả thì gia đình cũng là 1 điều gì đó mà thôi....!!!
Khi mình nói ra những điều này thì mình cũng đau lắm nhưng mình ko biết nên làm gì cả. Mình cũng ko biết là mình đúng hay sai nữa.
Sao cuộc sống nó ko là những gì mình mơ ước ? Những điều tốt đẹp sao ko đến ?
Mình khóc cho mình hay khóc cho gia đình mình............!!!

nguyenlong1818
17-11-2008, 11:41 AM
mới đi biển về mà bùn vậy ta, bùn nữa là oánh đoàn àh hohoho

tốc độ
17-11-2008, 07:57 PM
mới đi biển về mà bùn vậy ta, bùn nữa là oánh đoàn àh hohoho

Dám quánh hem mà nói nà ! :so_funny:
Bùn rồi sẽ hết thôi mà, qua nhanh lắm !:dien:

nguyenlong1818
18-11-2008, 07:41 AM
Dám quánh hem mà nói nà ! :so_funny:
Bùn rồi sẽ hết thôi mà, qua nhanh lắm !:dien:

làm gì ko dám nè, bị oánh hoài ko sợ àh, hum nào sẽ oánh cho mà coi:seehaha::hiepsi::bxin:

tốc độ
18-11-2008, 09:55 AM
làm gì ko dám nè, bị oánh hoài ko sợ àh, hum nào sẽ oánh cho mà coi:seehaha::hiepsi::bxin:
Ơ ! có bị quánh hồi nào đâu ta :so_funny:
Thách luôn đó L :so_funny:
Chỉ sợ sau khi quánh sẽ có ng đi dô nhập viện :so_funny:

tốc độ
18-11-2008, 11:44 AM
Mất người vì a đã lừa dối, con tim nghẹn ngào bật khóc trách e quá khờ
Vuột mất đi bao lời yêu a trao mà ngày ấy e mơ
Góc tối cay đắng riêng mình e mà thôi
Mất người vì a đã lừa dối, con tim nghẹn ngào bật khóc trách em quá ngốc
Nỡ quên mối tình ngọt ngào nuôi hy vọng về 1 người mới quen
Mà giờ đây e nhận ra, người e yêu chính a
Lần đầu tiên e thấy ánh mắt lạnh lùng, a nhìn e ngỡ như ta chưa từng quen
Trong giây phút đó, e biết e đã sai
Ngày tàn trôi qua vắng a cuối con đường, e nhận ra bóng a sẽ mãi ko phai nhòa
Và giờ đây sâu thẳm trong trái tim e........I miss You !!!
Giờ này e nói nhớ a............nhưng sẽ là lần cuối e nói nhớ a đó a...........!!!!:timvo:
Kết thúc một chuyện tình mà bấy lâu nay e giữ mãi để mình e khóc với e.
Đáng lẽ nó đã kết thúc lâu rồi nhưng hôm nay e mới có nhiếu thật nhiều quyết tâm như thế này, a sống vui nhé a !
e cũng sẽ vui vẽ với cuộc sống của e !

nguyenlong1818
18-11-2008, 01:12 PM
viết gì toàn bùn thế. Viết ji` zui zui đi, đọc mỏi cả mắt mà toàn chiện bùn ko, bắt đền đó nha

siêu lì lợm
18-11-2008, 01:33 PM
@nguyenlong:đám đồ sát vợ của lì lợm sao? to gan nhễ?:boxing: vào hang cọp mà dám ăn hiếp vợ của lì lợm:so_funny:

đã bao lâu rồi?? không nhớ nữa...

những lần cùng vào đây viết nhật ký với vợ...

những lần đó thấy vợ buồn nên cũng gắng vui cười cùng vợ...

nhưng những ngày qua, cuộc sống của chồng không được ổn định

công việc thì tấp nập, bài vở thì lu bù, gia đình thì bù xù...

chạy tới chạy lui, biết vợ đi chơi...

không biết có vui vẻ không nhưng khi về thì lại có thêm những entry không nên có...

đọc những dòng entry đó...cảm thấy không vui cùng vợ...

vợ đã hứa thì phải làm nhé. phải vui vẻ lên. 2 vợ chồng mình cùng đánh "tiến lên" vợ nhé:huglove:

tốc độ
18-11-2008, 09:38 PM
Long: Nhật ký là nơi bày tỏ tâm trạng của mình mà L , nó ko vui thì nk cũng toàn nỗi buồn và ngược lại mà !
heo chưa thu phí đọc nk của hep mà ở đó còn la lối om lên hả :so_funny:

LL: Xin lỗi chùng vì tâm trạng của dợ hơi thất thường nên nó mới thế. Dợ biết chùng cũng đang ko vui nhưng dợ ở xa chùng quá nên ko biết làm gì để cho chùng vui cả, chỉ biết nói những lời động viên cho chùng vui hơn thôi. Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nhé chùng, ngày mai hạnh phúc sẽ đến !!!!

tốc độ
19-11-2008, 07:42 AM
Ước có 1 đôi cánh bay thật xa, thật cao.........nhưng bây giờ cho dù ko có đôi cánh mình vẫn thấy rất.......nhẹ !!!
Mấy ngày hôm nay mình thật chán, bất cần mọi thứ nhưng giờ thì không thế nữa, mình sẽ ko bao giờ nói ko cần gia đình mình nữa bởi vì gia đình là nơi cho mình cảm giác bình yên và ấm áp. Những lúc mình mệt mỏi thì khi nghĩ về gia đình thì bao nhiêu khó khăn dường như mất hết và giờ mình muốn chạy ngay về bên Ba và Má và thì thầm bên tai họ rằng mình rất yêu họ.........!!!
Mình yêu anh chị hai của mình nữa và yêu đứa cháu sắp chào đời nữa, sang năm mới là nó chào đời rồi. Cả nhà mình ai cũng hồi hộp mong chờ nó cả, nó là con gái........lúc chưa biết là gái hay trai thì mình nghĩ gái hay trai thì cũng như nhau nhưng nói thật lòng thì mình ko thích con gái cho lắm nhưng ko sao, hihi, mình sẽ yêu thương nó nhất trên đời......và mình sẽ để dành nhiều tiền mua quần áo đẹp cho nó.
Ngày mai mình đi học nghiệp vụ, ko biết sau này mình sẽ đi làm được bao nhiêu ngày nữa nhưng mình thấy ko có chút khí thế nào để đi học và đi làm cả, chắc tại do mình chơi nhiều quá nên làm biếng đây. Mong sao sẽ quen dần và sẽ làm tốt công việc đó, Ba Má rất vui khi nghe mình nói là sẽ đi làm, mình ko muốn làm họ thất vọng và cũng muốn thử xem bản thân mình sẽ làm được việc gì.
Mình sẽ cố !

bến yêu thuyền
19-11-2008, 07:45 AM
buồn thì đi chơi ai chọn ai kiếm mạng chồng để dzui :D ngồi đó đọc thần chú kô chán sao heo:chayle:

tốc độ
19-11-2008, 07:51 AM
buồn thì đi chơi ai chọn ai kiếm mạng chồng để dzui :D ngồi đó đọc thần chú kô chán sao heo:chayle:
Hihi !
Đã tham gia và đã có chùng rầu đó chi !:so_funny:
Giờ thì thấy bình thường lại rồi !
Đỡ hớn chút rồi !
hihi !
Thanks !
mà ai vậy?

bến yêu thuyền
19-11-2008, 07:55 AM
thì là ng nói heo hay đọc thần chú:D là ng mới choi trò abc với heo:D

bến yêu thuyền
19-11-2008, 08:03 AM
Thì biết thế nhưng ko biết là ai hết chơn !:so_funny::so_funny::so_funny:

là ox aca của ox heo:timvo:

tốc độ
19-11-2008, 07:47 PM
Mình làm sao thế này nhĩ ?
Đáng lẽ giờ này mình đang ngồi học rồi, nhưng thay vì ngồi học thì mình lại ngồi quán cafe.
Mình thật nhu nhược quá.......thật mình ko thích đi học chút nào cả, mình chỉ muốn đi làm ngay lập tức thôi.
Thôi thì mình sẽ tìm một công việc khác vậy. Cứ theo tình hình này thì ko biết đến bao giờ mình mới đi làm nhĩ ?
Đi làm nghe thật mơ hồ quá.....!!!
Lúc bé thì mình thích lớn lên để đi làm ra tiền và khi đã lớn lên rồi thì mình mong bé lại để được đi chơi mãi thôi........!!!
Mình đã 20 tuổi rồi và cũng sắp đến sinh nhật mình rồi, vì thế mình phải cư xử sao cho xứng là 1 người lớn chứ nhĩ ?
Thôi mình sẽ tìm một công việc khác vậy, mình sẽ làm được trước ngày sinh nhật của mình.
Và nếu như có thể thì mình mong mình sẽ ko nói dối gia đình mình nữa........hic.......!!!
Sinh nhật mình thích làm gì nhất ??????????????

tốc độ
23-11-2008, 07:51 AM
Sau những chuyến đi........hậu quả là da đen thêm 1 tý nữa và mệt mỏi vô cùng !:timvo:
Lần này mình được tắm biển nhiều hơn và mình cũng ko thấy vui hay buồn khi nhìn biển cả.l
Không suy nghĩ gì, thấy trong lòng không có.....sóng.....!!!
Có tiến bộ......!:so_funny:
Hãy cứ như thế tôi nhé, hãy là một người vui vẽ với quá khứ và hiện tại,hãy cười khi niềm vui đến nhé !!!
Cuộc sống có đôi lúc làm mình thấy như mọi thứ đều biến mất khỏi tầm tay nhưng cũng có lúc mình cảm thấy mình thật may mắn vì có một điều gì đó làm mình vui.
Và mình đang vui vì điều gì ?:guoc:
Một điều vu vơ nào đây...........???.......!!!:bicycle:
Ánh nắng sẽ tốt hơn cho tất cả mà sao mình lúc nào cũng thích mưa hơn....???
Mưa của hiện tại chứ những cơn mưa của quá khứ nó đã trôi xa rồi, mưa hiện tại mình thấy thích thú.......và có chút phiêu lưu.
Mình thật ngốc quá, thôi ko suy nghĩ nữa, chuyến đi biển lần này làm cho mình thấy vui hơn 1 chút và tình thần ổn định lại......!
Ngày mai hy vọng là 1 ngày có..........mưa.......!!!
Hic, nghĩ lại thấy mình sung thật...........1 tháng đi VT 3 lần.:so_funny:

tốc độ
25-11-2008, 10:45 AM
Giờ mình đang bình yên vậy mà sao mình lại thấy ko........có gì cả !:timvo:
Đôi khi trong tim nhói đau nhưng ko biết vì lẽ gì............???
Mình cứ như 1 người đang lạc giữa rừng ko biết đường nào mà lần, ko có ai bên cạnh cũng ko có thức ăn...........!!!
Chiều nay lại có mưa, mưa thật nặng hạt.......nhìn mưa những cảm giác xưa lại ùa về........ko phải tại mưa........ko phải tại mưa............mà do mình quá yếu đuối............nhu nhược.....!!!
Làm gì để mình cảm thấy bình yên, cảm thấy được yêu thương, được che chở,........và ko trốn tránh nữa.......???
Chơi vơi giữa những ước mơ, khác vọng............tình yêu !
Thượng đế ơi ! Vì sao con cứ mãi nghĩ suy thế này ? vì sao trong lòng con lúc nào cũng có sóng. Con ko muốn đối diện với sự thật, con ko chấp nhận sự thật........tránh né hoài những yêu thương mà con cho rằng yêu thương thật sự đã theo a ra đi.
Con cũng ko biết thế nào nữa, muốn một mình mà thôi.
Chìm trong màn đêm một nỗi hoang tàn
Tìm trong rượu cay một nỗi quên đời
Đời ta mộng mơ được yêu được nhớ
Mà khi chạm vào yêu chỉ biết né tránh !!!

tốc độ
25-11-2008, 10:14 PM
Hình như nó đang có 1 cảm giác thật khác.......khác quá, nó lặng lẽ, một mình với chính nó.
Nó không biết cảm giác này có là thật hay chỉ là những bất chợt của tuổi trẻ......???
Nó thấy nhớ..........nhớ chỉ là nhớ mà thôi, nhớ vu vơ, nhớ những giây phút đó........những giây phút ngắn ngủi, những lời nói ân cần cạnh nhau thôi nhưng sao đến bây giờ nó lại ngồi đây và nhớ............a..........!!!
Nó thấy buồn khi không gặp a, ko được trò chuyện cùng a.
Lại thêm 1 lần nữa nó mơ, một giấc mơ viễn vông.
A lạnh lùng........??? ko, a ko lạnh lùng, bên trong con người a là một con người khác..!!!
Mình cảm nhận được....bên a lại là một chốn bình yên........chợt nhớ a.......!!!
Ko phải là nó đang yêu mà là nó chỉ nhớ đến a mà thôi, nhớ những cái bất chợt......!!!
Nó không biết a có đang suy nghĩ như nó hay không nhưng nó thì đang nhớ và mong được nghe tiếng a nói, được nhìn thấy nụ cười của a.......!!!
Vu vơ ơi hãy thôi đừng vu vơ nữa nhé, hãy là chính mình đi nhé !!!!

tốc độ
30-11-2008, 09:57 AM
Ngày chủ nhật thật là buồn.
Hết ôm pc rồi lại ngủ, mình cũng ko biết phải làm j cả, sao lúc nào mình cũng mất tự tin như thế này cơ chứ?
Làm 1 vòng quanh thành phố với tốc độ cao và ngồi nhâm nhi cafe là điều mà mình thấy thích nhất trong lúc này. Mình muốn được ở một mình, ko muốn ai quấy rầy cả.
Đang chạy xe bỗng có người hỏi mình chạy xe thế có sợ ko ? theo thói quen mình trả lời là không nhưng thật ra lúc nãy khi nghĩ đến thì mình lại sợ........con người mạnh mẽ của mình đâu rồi ? sau bao nhiêu vấp ngã nó lại yếu đuối như thế này sao?
Sau khi chia tay nó thấy hụt hẫn, tất cả như ko có ánh sáng trước mặt nó.
Nó cố quên a, vùi lấp bởi những cuộc chơi, tình yêu vu vơ........cố che lấp đi a trong nó.......nhưng bây giờ nó thấy nó thật yếu đuối.......hèn nhác.......nó muốn được ở 1 mình......!!!
Nó không mong ngày mai đến, nó sợ phải chịu đựng với cuộc sống buồn tẻ của nó lắm rồi.......!!!!
Ngày mai ơi mi đừng đến nữa........ta ko mong chờ mi đâu.........!!!

tốc độ
01-12-2008, 11:50 PM
Một ngày mùa đông, mẹ nói với mình là hôm đó có mưa.......cơn mưa không nặng hạt lắm, người ta hay gọi đó là mưa phất phất, mưa phùn hay mưa nhẹ........cơn mưa mùa đông không lạnh mà làm cho con người ta thấy ấm hơn khi ra đường với một chiếc áo dài tay.
Và mình ra chào cuộc sống này vào ngày mưa đó......!!!
Ngày đó.........ngày đó........sang ngày mai là tròn 20 năm.....!!!
Mình không được phép lựa chọn Bố, Mẹ, a Hai........không được phép lựa chọn gia đình nhưng nếu như có cho mình lựa chọn thì mình vẫn sẽ chọn gia đình hiện tại của mình.
Một lời cảm ơn thì không thể nào nói lên hết được công lao to lớn của Ba Má và a Hai đã sinh con ra, nuôi dưỡng, dạy con từ cách ăn, đi đứng......và cách sống........Lời cảm ơn nói ra thì rất dễ......Nhưng mình vẫn chưa nói ra được với những người mình thương yêu nhất.....vì bây giờ mình cũng chỉ là một đứa nhóc mới chập chững va chạp với xã hội mà thôi.........Và con xin nợ lại gia đình mình một lời cảm ơn nhé.....!!! Khi nào con thật sự trưởng thành, con nhận thấy mình xứng đáng là một người con, người em như gia đình mong muốn thì con sẽ quay về nép vào vòng tay Ba Má........vui đùa cùng a Hai như xưa.......!!!
Có một bài hát nói rằng cuộc đời này chỉ có 60 năm thôi, mình đã đi được 1/3 cuộc đời rồi.....1/3 ấy không phải là ngắn......nó dài lắm.
20 năm qua với mình là một cuốn nhật ký để những lúc vui hay buồn chán thì mình có thể lật lại từng trang.....nhìn lại mình ngày xưa và hôm nay......ôn lại những kỷ niệm và mình sẽ vững bước hơn trong 2/3 cuộc con đường phía trước.
Từ lúc mình khóc tiếng khóc "vui mừng" vì có mặt trên đời..........chó đến nụ cười hạnh phúc của tình yêu.........thì mình mới thật sự nhận ra mình không còn là một đứa trẻ nữa rồi, mình đã lớn rồi.........nhưng mình mong mình mãi là một đứa bé suốt ngày vui chơi cùng bạn bè, không phải lo nghĩ gì về tương lai........!!!
Mình phải chấp nhận thôi, chấp nhận mình đã trưởng thành với chính mình mà thôi, không thể mang mãi ý nghĩ thơ ngây đó đi hết cuộc đời này được.
Sinh nhật mình thì mình phải vui lên mới được, chúc mình sinh nhật "hạnh phúc" và những ước mơ của mình sẽ thực hiện được.
Yêu mình ngay lúc này lắm........!!!

siêu lì lợm
02-12-2008, 09:52 AM
http://i279.photobucket.com/albums/kk159/angelavedder/happy-birthday-male.gif


http://www.youtube.com/v/cFhTS4vPNT8&hl=en&fs=1


giờ tranh thủ viết mấy dòng gửi tặng cho vợ định, dành đến 12 giờ mới viết để đúng ngày đúng giờ nhưng chồng sợ khi ấy những điều muốn nói lại bị quên mất:huglove:

20 năm trôi qua rồi, vợ cảm giác như thế nào ? ngày mai là ngày bước qua thêm một năm tuổi . bao nhiêu hi vọng và mơ ước vợ đã làm gì được chưa nào ? nói nghe nè, sang tuổi mới hãy cố gắng làm một người nhớn . bỏ thêm cho mình niềm tự tin và trách nhiệm . vui vẻ, những u buồn phải cho nó trôi qua để một tuổi mới toàn nhũng nụ cười tươi ok.
:so_funny:cảm ơn vợ vì vợ là vợ của chồng < có ai thương vợ như chồng thương vợ hông nè, vui vẻ lên nhé cô vợ iu quái:so_funny:

tốc độ
02-12-2008, 10:10 AM
Cảm ơn chồng thật nhiều nhé.......!!!
Cảm giác lúc này không thấy vui cũng không thấy buồn, bình thường như con đường vậy chồng.
20 năm qua vợ chưa làm được gì to lớn cả, chỉ có ăn chơi thì nhiều thôi chồng........Ba Má 1 phen hú vía vì dợ gãy xương đòn, vì vợ mà xem chút mất cả gia đình, làm cho gia đình buồn vì không vào đại học, vợ là nguyên nhân làm cho a trai mất thăng bằng trong tình cảm, làm cho nhiều người phải buồn,......và làm cho mình đau....khóc.
Ngoài ra thì vui cũng có, vui vì có 4 người bạn thân yêu dấu, vui vì có gia đình hiện tại, vui vì mọi người xung quanh mến mình, vui vì biết chồng.......!!!
Nói chung là vui buồn tùm lum, từa lưa hột dưa hết đó chồng.
Sang năm mới, í nhầm tuổi mới thì dợ mong mình sẽ vui vẽ nhiều hơn, ít đi lại, chăm chỉ học và kiếm việc làm.
hii !
Cảm ơn chùng là chùng của dợ nhé !

Cảm ơn chồng thật nhiều nhé.......!!!
Cảm giác lúc này không thấy vui cũng không thấy buồn, bình thường như con đường vậy chồng.
20 năm qua vợ chưa làm được gì to lớn cả, chỉ có ăn chơi thì nhiều thôi chồng........Ba Má 1 phen hú vía vì dợ gãy xương đòn, vì vợ mà xem chút mất cả gia đình, làm cho gia đình buồn vì không vào đại học, vợ là nguyên nhân làm cho a trai mất thăng bằng trong tình cảm, làm cho nhiều người phải buồn,......và làm cho mình đau....khóc.
Ngoài ra thì vui cũng có, vui vì có 4 người bạn thân yêu dấu, vui vì có gia đình hiện tại, vui vì mọi người xung quanh mến mình, vui vì biết chồng.......!!!
Nói chung là vui buồn tùm lum, từa lưa hột dưa hết đó chồng.
Sang năm mới, í nhầm tuổi mới thì dợ mong mình sẽ vui vẽ nhiều hơn, ít đi lại, chăm chỉ học và kiếm việc làm.
hii !
Cảm ơn chùng là chùng của dợ nhé !

tốc độ
03-12-2008, 10:19 AM
Biết nói thế nào nhĩ.......???
Sinh nhật.........mình nhận nhiều quà và đăc biệt là thật nhiều những lời chúc mừng, mình vui vì có mọi người bên cạnh chia sẽ niềm vui trong ngày sinh với heo.
Buồn vì Ba Má và a Hai........quên ngày sinh của mình rồi, chờ hoài mà ko thấy gọi điện chúc mừng mình gì cả, buồn nhất là thế.
Mỗi khi có chuông điện thoại vang, có tin nhắn mới......mình đều mong đó là gia đình thân yêu của mình......hic!!!
Năm nay mình không có cảm nhận được niềm vui trong cái "lâng lâng" của men...."hạnh phúc là khi...ngà ngà.......say......"
Nhưng lúc này mình cũng đang vui vẽ với sự quan tâm của mọi người dành cho mình, hôm nay mình mới biết quanh mình có nhiều người muốn mình sống vui vẽ.......!!!
Biết đến khi nào mình mới thôi nhìn về quá khứ bây giờ ........???
Không nên nói đến những ngày đã qua trong hôm nay........như thế mình cũng ko vui mà những hy vọng của mọi người vào mình cũng mất. Thôi hôm nay mình chỉ được phép nghĩ về những niềm vui.........vui...!!!
Sinh ra trên đời...........được quan tâm........được nhớ đến......được yêu thương......được vui......được khóc...........vậy là HẠNH PHÚC........HẠNH PHÚC.....THANK ALL........!!!

tốc độ
05-12-2008, 10:56 AM
Ngày mai mình lại được nhìn thấy biển rồi, càng ngày mình nói dối a chị càng nhiều.
Mình muốn đi chơi xa mà nếu như nói thật thì sẽ ko bao giờ cho mình đi.....nên cứ thế tiếp tục nói dối.....một ngày nào đó nếu như biết được sự thật thì có lẽ ngày đó là ngày.....có nhiều mây đen...!!!
Tính đi ngủ để mai dậy sớm đi thế nhưng......ko thể nào đi ngủ được.
Mình ko biết vì sao chị lại ghét mình khi mình làm thế, mình chỉ muốn điều tốt hơn thôi mà.
Mình nói thẳng như thế là sai ư ? mình có nói mình lớn đâu, mình có nói mình học thức gì đâu, mình có nói là a chị ko nên vào HHT nữa đâu.......???
Sao ko hiểu như thế chứ?
Thẳng thắng là ko tốt sao? nếu như vì chuyện này mà chị e ghét nhau thì ko đáng chút nào cả.....???
Cho dù Ba hay Má mình làm sai thì mình vẫn nói ra như thế mà thôi.......!!!
Nếu như hiểu e và xem e là e gái thì mong chị đừng ghét e nữa vì những gì e nói là cái hình.....nếu chị vẫn ghét e thì e ko biết nên nói gì cả, vì việc e làm ko hề sai chỗ nào cả.
Chúc a chị hạnh phúc, cảm ơn tình cảm mà chị đã dành cho e........e vẫn luôn xem chị là chị của e.......!!!

tốc độ
07-12-2008, 07:34 PM
Biển có sóng thật lớn, nhưng cho dù biển có sóng hay biển dịu êm thì mình vẫn thích biển, thích tất cả những gì là của biển........!!!
Nếu như mình yêu thì mình đã "biết ghen" rồi, biết giận hờn vu vơ nhưng 2 ngày qua mình thật khác.
Đó không phải là mình nữa, mình ko hề có cảm giác gì đối với a cả..........!!!
E không biết a cố tình hay vô tình đùa giởn với 1 cô gái khác trước mặt e nữa nhưng e ko hề quan tâm, e ko có ghen đâu a, e xem đó như 1 chuyện bình thường.......mặc dù e cố gắng để a vui vẽ nhưng khi đó lòng e trống rỗng, ko có cái gì nơi a làm e nhớ, thương........nếu như cứ kéo dài thì sẽ thế nào.....??? cả mình và a đều ko có niềm vui........nếu biết trước mình ko cố gắng được thì mình sẽ ko nhận lời.........hứa với lòng rằng sẽ mang hạnh phúc đến cho a, sẽ làm a vui thế mà.....mình làm ko được......!!!
Mình thật ngốc quá, dừng lại ở đây thôi.........mình đã thua trong lần cá cược này rồi bạn........mình mang a ra để cá với bạn thật ko phải chút nào đối với a.......!!!
Vẫn biết sẽ có lúc mình nghĩ lại nhưng ko biết là nó đến nhanh như thế, thôi thì chấp nhận mình thua, sẽ ko cố làm gì để sau này mình lại phải khóc......thà bây giờ đi trong niềm vui còn hơn.....!!!!
2 Ngày qua..........người ngắm biển cùng mình không phải a......người quan tâm mình không phải a.....người cười với mình cũng không phải a.......mình chấm hết ở đây nhé a...........!!!
Mình vội vàng...........!!!
:gian::step:

tốc độ
11-12-2008, 11:08 AM
Có được 1 công việc để làm rồi mà mình lại bắt đầu thấy chán, tuy ngày đầu tiên đi bán hàng nhưng sao ko thích công việc này chút nào cả.....mình cố gắng được mấy ngày đây....???
Công viêc nào mình mới ko chán bây giờ...??? những lúc thế này mình muốn được bên a như ngày xưa quá.......a sẽ chọc mình cười, a sẽ động viên và an ủi mình......e nhớ a quá......híc..........khóc......!!!
http://xem.rap.vn/rap.vn2/MuaDongKhongLanh_anhthinh_2008-11-21.mp3
Lại một mùa đông nữa ko có a bên cạnh.....mùa đông ko a.....e thấy lòng mình lạnh lắm....!!!
Khi e quyết định chia tay e nghĩ khi xa a, làm quen với cuộc sống mới, với những người mới thì e có thể quên được a dễ dàng, chuyện tình của chúng ta rồi sẽ mau quên thôi......nhưng e đã lầm.....gần 3 năm rồi mà e ko hề làm được điều đó.....càng xa cách, càng buồn, càng cô đơn thì e lại càng nhớ đến a hơn....nhớ gấp ngàn lần.....nhớ a thật nhiều như lúc này e cũng đang nhớ a.....!!!
Sao tự nhiên mắt e cay thế a, sao nước mắt cứ chảy ra thế hả a??????................e phải làm thế nào mới thôi ko nhớ a nữa hả a.........e ghét a.......e ghét a.......a đi ra khỏi cuộc đời e đi......hãy trả lại e của những ngày chưa quen a.........!!!

tốc độ
12-12-2008, 10:13 AM
Ngày thứ 2........ngày thứ 2 cũng thấy chán như ngày thứ 1.......mình đang tự ép mình hay là mình đang cố gắng......nó na ná như nhau.....mình đều ko thích.....ko thích nhưng cố.....!!!
Dù muốn hay không, dù chán hay không thì mình cũng sẽ cố làm bởi vì mình ko muốn gia đình mình thất vọng về mình, khi mình thông báo sẽ đi làm thì ai cũng vui, cũng động viên mình.....!!!
.................................................. ...........................
Và một ngày nữa mình lại không thấy vui, thấy một màu trắng xung quanh cưộc sống của mình....!!!
A, hôm nay e ở nhà một mình.......a biết e sợ bóng tối.....sợ những con ác quỷ, con ma.....thế nên không bao giờ a để e một mình, ko bao giờ a trêu e với những gì e sợ.......giờ e đang ờ nhà một mình........e sợ lắm a...........e mở đèn sáng bưng khắp nhà nhưng e vẫn thấy sợ........ngồi tưởng tượng ra đủ thứ có thể đến bắt e đi xa thật xa......giống như con chuột lúc nào cũng lo sợ con mèo có thể vồ lấy ăn thịt vậy.
................Và e cũng chỉ có một mình.........sợ hãi.........!!!!
Nếu như một ngày nào đó e thôi không nghĩ đến a, e thôi không viết về a nữa thì chắc lúc đó e không còn biết cảm nhận, không còn biết yêu thương.......hoặc là e đã thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đó ko phải là quá khứ của hai ta nữa.......!!!
Cho dù đoạn kết có ra sao thì e cũng sẽ cười.......vì e chỉ khóc vì a mà thôi.

tốc độ
12-12-2008, 12:05 PM
Kiss The Rain, một bản nhạc tình yêu thật hay .....tốc độ tìm thấy ở Yiruma một cảm xúc thật xâu lắng ....tình yêu thể hiện rất rõ trong mỗi bản nhạc của Yiruma ....một chút lãng mạn ......nhẹ nhàng ......và sâu lắng .....!!!

http://www.fileden.com/files/2007/6/11/1166125/Kiss%20the%20rain.mp3
http://vnupload.com/upload/files/2008-12/7575df50.gif
.................................................. ..................................
kiss the rain............................................ki ss the rain
kiss the rain........................kiss the rain
kiss the rain...kiss the rain
kiss the rain

tốc độ
15-12-2008, 11:28 AM
Hôm nay mình muốn đi cafe quá, mình thèm được ngồi cafe một mình........muốn nghe as long as you love me......nhưng ko đi đựơc......!!!
Bây giờ mình cũng đang làm quen dần với công việc, tuy còn hơi nhàm nhưng sẽ cố hơn nữa.
Mình đi làm nên từ giờ sẽ ít đi chơi hơn, cứ như là mình tự giam lỏng mình vậy, mình ko muốn, không thích nhưng đây là quy luật cuộc sống mà, ko ai có thể chơi suốt cuộc đời được.
Ba má có thể nuôi mình đến bao lâu nữa ? và mình đã hứa sẽ ko phụ thuộc vào gia đình rồi mà? hứa thì phải làm được chứ ? nhưng lương ít vậy thì làm sao mà ko ngửa tay xin $ gia đình được đây ? nói đến thấy mình thật vô dụng quá đi, bản thân mình còn lo không xong.................!!!
Và mình cũng phải học tốt nữa chứ, mục tiêu của mình là đó cơ mà.:rang:
Cố gắng lên tôi nhé !
Cố gắng xem cái cảm giác có tháng lương đầu tiên trong đời nó như thế nào nhé !:rang:

tốc độ
16-12-2008, 11:08 AM
3 ngày cu Moon theo chị về nhà ngoại chơi mình nhớ nó lắm. Lúc nó ở nhà mình và nó hay quánh nhau, nói nhau chí choé, dành nhau ăn, chọc nó bực mình........mình thấy vui lắm.
Hôm đó mình có 1 bịch phồng tôm, nó thấy liền chạy méc mẹ và khóc rống lên đòi cho được bịch bánh của mình......thế là ......tài khóc lóc của nó đã thắng.....mình mất bịch bánh........mình giả vờ bực mình, hông thèm nói chuyện với cu Moon nữa, hình như nó cũng biết mình quá đáng thì phải......mon men lại ngồi kế bên và đưa bịch bánh lại cho mình ăn cùng......nhìn nó lúc đó mình vừa ôm nó hôn mà nước mắt cứ chảy ra........yêu nó nhiều thế cơ chứ........!!! :huglove:
Không có cu Moon ở nhà mình thấy buồn ghê, ko có ai để chọc, ko có ai dành ăn vơi mình cả.
Sáng nay nó về chạy te te vô phòng mình tưởng nó gọi mình vì lâu ngày hông gặp nào ngờ nó chạy vô lấy bịch hạt cườm của mình rồi lo chạy ra......mình gọi thế nào cũng ko quay lại,sợ mình quánh đây mà:so_funny:....chạy theo lấy lại ngay.....:so_funny::hiepsi:
Và nó đi học ngay, mình đi làm về thì nó đã ngủ, sáng mai mình đi làm thì nó chưa dậy, ko gặp nó, chưa hôn nó......mình nhớ nó quá đi thôi.......!!! :so_funny:

tốc độ
18-12-2008, 10:06 AM
Mình lại đau rồi, đi chụp hình cả buổi mà không được nghĩ tẹo nào....híc, mình ghét mình quá, cớ sao lại phải đau vậy ? sao mình không khoẻ mạnh hơn ? giờ ngồi đây mà thấy khó chịu quá, ước gì mình có thể ngủ được.......!!!
Hôm nay đi mình tình cờ nhìn thấy a......hay là mình nhầm......???
Thấy a mà mình không vui, lòng thật buồn.........nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng......!!
Sao ông trời lại cho mình nhìn thấy a như thế chứ..........bao lâu rồi mình không gặp, ko nói chuyện với a? cho dù có nói chuyện thì cũng chỉ là chào hỏi mà thôi.
Nhìn thấy a bật chợt.........lúc ấy mình lặng người đi, cổ họng như nghẹn lại..........mà mình không thốt nên lời nào....ko khóc......chỉ lặng người mà thôi........!!!
A, mong sao một ngày nào đó khi e gặp a, e sẽ thấy bình thường như những người bạn lâu ngày mới gặp nhau.
.................................................. .........................................

tốc độ
19-12-2008, 11:27 AM
Tự nhiên thằng bạn thân nhắn tin kêu mình đừng đùa với tình yêu như thế nữa, đừng có tự hành hạ mình nữa, hãy vui vẽ hơn đi, khi nào cảm thấy thật sự yêu lại thì hãy yêu........đừng làm như thế tụi này ko vui đâu T à..........!!!
Cảm ơn V nhé, T ko sao đâu, chỉ có đôi lúc buồn thôi chứ cũng ko có j, T vẫn có thể chịu đựng được mà. Khi nào ko chịu đựng được thì T sẽ chạy về khóc bên cạnh các bạn nhé !
Thật T cũng ko muốn mình mãi như thế này đâu, nhưng ko biết làm sao để vui hơn cả, ko biết làm gì để tốt cho tất cả............giá như T ở gần các bạn thì tốt biết mấy, có các bạn thì T sẽ vui hơn, sẽ ko buồn, sẽ đi chơi cùng nhau như ngày nào...........xa các bạn T nhớ nhiều lắm..........buồn khi biết các bạn không vui............làm sao bây giờ khi T nhớ các bạn........!!! :huglove:
T càng bước tiếp thì thấy con đường đi toàn sương mù không thôi, ko thấy đường nào đi tiếp cả........!!!

tốc độ
19-12-2008, 06:23 PM
Mùa đông ko có tuyết rơi ......mùa đông yêu dấu đi rồi ..........!!!

Mùa đông .......ko a......có a......ko a.....!!!

Mùa đông nào cũng mang cái lạnh đến bên người.
Trước khi quen a, khi quen a ......và khi mất a mùa đông đều đến nhưng sao mùa đông nó không giống nhau như thế ............???

Mùa đông có a, e là người ấm áp nhất trên đời, e cười mỗi ngày ...tuy thời tiết lạnh lắm nhưng trong lòng e không hề thấy lạnh, không biết lạnh là gì bởi vì e đã có a bên cạnh, a sưởi ấm lòng e khi đông về ......
Chúng mình thường đứng ngắm biển giận dữ khi đông về, những con sóng đua nhau vào bờ ......tìm chốn bình yên .......e và a cũng tìm đến nhau .....tìm đến yêu thương như những con sóng kia tìm vào bờ ........vỗ về ..........!!!

Mùa đông hôm nay ko có a, e thấy lạnh lẽo vô cùng......Cũng là mùa đông thế mà e không thấy ấm áp như lúc có a ........???
Mùa đông yêu dấu và ấm áp đã xa rồi.........những con sóng vẫn xô vào bờ, trời vẫn lạnh như ngày ấy ........e không thấy ấm như ngày ấy, e không thấy vui vẽ gì cả .......mùa đông nay đã khác thật rồi .......!!!

A hãy trả lại cho e mùa đông như lúc chưa quen a đi, hãy trả lại bình yên thơ ngây như lúc trước khi a chưa bước vào đời e đi .......e thèm mùa đông lúc chưa có a ......!!!

tốc độ
28-12-2008, 08:06 PM
Bây giờ mình ko biết phải làm j hết...........!!!
Noel năm nay mình ko còn buồn và khóc như trước, noel năm nay mình vui lắm, mình vui chính niềm vui thật của mình.....vui vì bên mình lúc nào cũng có những người bạn đáng yêu....quan tâm mình....một đêm noel vui vẽ....!!!
Mình biết khi mình nói "chúng mình làm người yêu onl" thì mình ko hề nghĩ đến những hậu quả mà mình gây ra......mình chỉ vui đùa.....và giờ thì mình đang ko biết làm j để L hiểu cả.....!!!
L ơi giờ T ko biết phỉ nói j để L hiểu cả, có lúc T nói nhớ L, thương L nhưng nó ko tồn tại lâu và cũng ko là thât.......L nghĩ sao một ng ko hứng thú yêu onl thì tại sao ngay lần đầu L ép nick T, T lại đồng ý làm người yêu ? tình yêu với T nó ko nhanh đến mức đó đâu L à...........giờ nếu như T nói trực tiếp với L thì sợ L sẽ buồn.....mà ko nói thì sẽ làm cho T thấy mình có lỗi với L, mà T cũng ko vui vẽ j cả.....!!
T rất mong L hiểu đây chỉ là 1 phút đùa giỡn của T......xin lỗi L..............!!!
T mong L sống vui vẽ.......đạt được những j mình muốn.....!!!
Tình yêu thì mình ko có, mình ko mấy hứng thú vào chuyện tình online.......mình mệt mỏi vì yêu.......tình yêu của mình lúc nò cũng thuộc về nơi a.....!
Thời gian qua mình yêu rồi lại ko yêu..........giận hờn vu vơ......tất cả là muốn đẩy a ra khỏi thế giới của mình nhưng mình ko làm được.
Mình biết có người nói mình đa tình, mình lăng nhăng, ham chơi, đang vui đùa........nhưng mong tất cả hãy hiều cho mình.........!!!!

traitim_muathu_91
29-12-2008, 09:38 AM
Chị ơi, đừng buồn, năm mới sắp đến rồi...em chúc chị 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc , em hi vọng không còn thấy trong Nk của chị yêu dấu những dòng chữ buồn.
Sang năm là em thi Dh rồi chị yêu dấu ạ, em sẽ cố hết sức dù chuyện j` có xảy ra.Chị heo hãy tự tin lên, vững bước trên đường đời , chị mãi là ng` mà em yêu quý, kính trọng...

tốc độ
30-12-2008, 09:30 AM
Chị ơi, đừng buồn, năm mới sắp đến rồi...em chúc chị 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc , em hi vọng không còn thấy trong Nk của chị yêu dấu những dòng chữ buồn.
Sang năm là em thi Dh rồi chị yêu dấu ạ, em sẽ cố hết sức dù chuyện j` có xảy ra.Chị heo hãy tự tin lên, vững bước trên đường đời , chị mãi là ng` mà em yêu quý, kính trọng...

uHm, Năm mới chị mong trong NK này sẽ toàn là những niềm vui ko thôi, sẽ ko buồn nữa....chị cũng chúc e nhiều niềm vui, may mắn trong năm mới nhé !!!
Chúc e thi tốt, đạt được kết quả cao.

mjnhju
30-12-2008, 10:39 AM
ngoảnh đầu nhìn lại để thấy mình đi được quãng đường khá dài rồi đấy.
cố gắng bước tiếp nhé. :D

tốc độ
31-12-2008, 10:32 AM
ngoảnh đầu nhìn lại để thấy mình đi được quãng đường khá dài rồi đấy.
cố gắng bước tiếp nhé. :D

Cảm ơn bạn nhé !
Mình đang bước tiếp nhưng mong rằng con đường phía trước sẽ vui hơn !
Chúc bạn hạnh phúc !

tốc độ
02-01-2009, 07:57 AM
Dạo này mình ít viết nk hơn........thờ ơ hơn..........!!!:ohno:
Mình nghĩ làm, dự tính làm ăn lớn hơn, cần nhiều vốn hơn.
Nhưng ko biết ba má mình có đồng ý cho mình "mượn $" hay ko nữa...........!
Mình quyết tâm lắm và nhất định làm cho bằng được. Chưa bao giờ mình thấy mình có 1 ý định lớn như thế này cả !
Hy vọng rằng ba má sẽ ủng hộ mình !
Dạo này mình hay nhức đầu quá, lại hay mệt nữa.....ko biết mình có trở lại đau như xưa ko đây, ngày nào cũng đau, ngày nào cũng mệt......thật chán quá.......:ohno:
Mong sao mình sẽ ko đau ốm gì nữa, mình khoẻ mạnh để thực hiện ước mơ nữa chứ, mình chưa làm được j cả mà !
Mà dạo ni mình ăn nhiều quá, cứ khi nào thèm thèm là ăn, ăn suốt ngày ko biết chán ....ko biết mình bị béo phì thì sẽ thế nào đây ...huhu
Cố lên tôi nhé !

butbi*
02-01-2009, 08:21 PM
có dự định rồi thì cứ tiếp tục bắt tay thực hiện nó :D.. "vạn sự khởi đầu nan"... và "gian nan k được nản" nghen Tr :hum:..

hình như tháng 1, mình có dời cái hẹn lại đúng hoh nè :hum:... Tr k béo được đâu... cứ từ tốn rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, quan trọng là cách sắp xếp thôi nè :huglove:

cố lên... cố lên :covu:

P.s: chúc Tr 1 ngày cuối tuần vui vẻ nè :tim:

tốc độ
03-01-2009, 09:15 AM
Cảm ơn BÚt nhiều nhé !
Chúc Bút có một cưộc sống vui !
heo sẽ cố gắng để làm được ước mơ này !
heo và Bút còn 1 cái hẹn, vậy trong tuần tới Bút có bận j ko?
tuần tới mình đi nhé !
Vì heo cũng sắp về quê ăn tết rồi !

tốc độ
03-01-2009, 07:36 PM
http://222.255.28.14:8899/socbay_music2/1/6/e65da3da13f144b3c0196363cacf85b9.mp3
[intro]
Just a little bit more love
Just a little bit more passion
This is how it should begin
Skin on skin

Chắc ai đang yêu cũng cảm nhận được những ngọt ngào của tình yêu ........
Thêm một chút nồng cháy, ngọt ngào ...........
lúc đó dường như thế giới chỉ có mỗi hai người đang yêu .......

[verse 1]
If you leave me now
Telling me you failed somehow
Better think it all over
Just as long as love’s around
Here’s a true romance
Be aware and take your chance
Tomorrow I’m gonna leave you
But I am here for you tonight

Vì sao người ra đi lại là anh ? tại sao lại gieo niềm đau cho em ........
Anh cũng yêu em như em yêu anh thế kia mà ?
Mong anh nghĩ lại thì tình yêu kia cũng không thể nào như xưa ......em khóc khi mất anh ......khi em bước đi ......anh cũng có vui gì hơn em đâu ........biết trước sẽ mang lại niềm đau cho nhau thế sao anh lại làm thế ........
E không hờn trách anh, em chỉ trách mình có duyên mà không phận....không thể cùng nhau nắm tay vượt qua sóng gió được.......có lẽ thượng đế cho chúng ta gặp nhau để biết thế nào là hạnh phúc và biết thế nào là niềm đau phải không anh?
Cho dù chúng ta giờ đây mỗi người mỗi nơi nhưng ........
Just as long as love’s around
Những niềm vui ....nỗi buồn .....e sẽ mang theo bên mình như con sóng vẫn luôn cần có bờ ...............!!!

[bridge]
Every single day I want you to know
My love is true
So baby let me show you what to do

Em không quen nói những lời yêu thương ......em không quen thể hiện cảm xúc của mình .....có lúc em thờ ơ .....em lạnh lùng ...để anh một mình ......
Nhưng anh yêu ơi ....ngàn lời ko thể nào nói hết được tình yêu em dành cho anh .
Nhưng tình yêu em dành cho a là chân thật, ko tì vết .........!!!
.........Yêu anh như lá yêu cây ....như tuyết yêu mùa đông..........

[chorus]
Just a little bit more love
Just a little bit more passion
This is how it should begin
Skin on skin

Just a little getting close
Just a little more affection
’cause I don’t think it’s a sin
Skin on skin

Don’t you know that this game is to play
Just as long as it’s time
Can’t you see that my heart’s gotta know
When you’re gonna be mine

Just a little more love
Just a little more love

[verse 2]
So we better get it on
What is here will soon be gone
When the leaves are falling
Then maybe we could fall apart

Thời gian chúng mình vui đùa trên cát, cùng nhìn sóng vỗ bờ, cùng nhau ngắm bình minh và chứng kiến ngày tàn qua đi.......người ta yêu nhau hạnh phúc khi Skin on skin còn em hạnh phúc khi em được nép vào vòng tay anh, yên lặng bên anh.......
Hạnh phúc của em bắt đầu từ nơi anh và dừng lại cũng ở nơi anh.....đến bao giờ em mới biết "hạnh phúc" lại hả anh.........?
khi anh hạnh phúc nhất thì anh hôn em, khi anh buồn nhất thì anh khóc một mình......và.......
Vui vẽ bên anh .......em thấy niềm vui ấy là mãi mãi .....em chưa thấy em vui như thế
Từng giờ, từng ngày, từng năm đi qua .....em vẫn hoài nhìn vào quá khứ ......đôi lúc em tự trách người rồi tự trách mình ......em vui với kỷ niệm ...và em cũng khóc với nó .......!!!
Tại sao em yêu anh nhiều như vậy ?
Ngày nào em cũng ca đi ca lại bài ca tình yêu này mà ko thể nào tìm ra một lối đi riêng cho em mà ko có bóng anh .
Em đang tìm lối đi đó cho mình ........
Em dám chắc rằng ......

And there may come a time
When you will forget
My love is true
So baby let me show you what to do
.................................................. .......................................

tốc độ
05-01-2009, 11:43 AM
Giờ mình mới thấy hậu quả mà mình gây ra....mình đang sợ......sợ lắm ngày mai........!!!:mecry::mecry::mecry::mecry::buctoc:

tốc độ
05-01-2009, 09:34 PM
Giờ mình thấy thật chán quá......mình mệt mỏi quá.............
Mình ko muốn mãi chơi nữa...........một mớ hỗn độn và một mớ trống rỗng...
Tất cả đều là giả tạo..mình ko muốn thế
Mình muốn sống 1 cưộc sống thật....

tốc độ
07-01-2009, 10:55 AM
Sao nước mắt mình rơi mãi thế này..........sao ko ngừng lại.......

Thiên Thư
08-01-2009, 03:19 AM
Mình rất thích cái title của topic của ban...mình vẫn thường "nhìn lại" rồi mới "đi tiếp"...vậy mà có những người nói rằng họ sẽ không bao giờ quay đầu lại, bởi vị họ sẽ chẳng hối tiếc những gì họ đã làm...
Ra đi như thế, chẳng phải là một điều hay, đúng ko?

Bạn đang có chuyện buồn à? Rồi nỗi buồn nào cũng sẽ qua đi...thời gian sẽ xoá nhoà đi những vết thương lòng...cố gắng lên, bạn nhé (hugs)