PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhìn lại và đi tiếp..!!



Pages : 1 [2]

tốc độ
11-01-2009, 09:38 AM
Mình rất thích cái title của topic của ban...mình vẫn thường "nhìn lại" rồi mới "đi tiếp"...vậy mà có những người nói rằng họ sẽ không bao giờ quay đầu lại, bởi vị họ sẽ chẳng hối tiếc những gì họ đã làm...
Ra đi như thế, chẳng phải là một điều hay, đúng ko?

Bạn đang có chuyện buồn à? Rồi nỗi buồn nào cũng sẽ qua đi...thời gian sẽ xoá nhoà đi những vết thương lòng...cố gắng lên, bạn nhé (hugs)

Mình cảm ơn những lời khuyên của bạn nhiều và chúc bạn năm mới vui nhé !
.................................................. ............
Mình cũng chẳng biết phải làm j, nói j cả.
Chiều mai là mình về nhà rồi mà mình ko vui, mình cũng chẳng biết là ở lại sẽ vui hay về nhà sẽ vui..........
Mấy hôm nay mình khóc nhiều, nghĩ nhiều nhưng ko tìm ra con đường nào đúng cả. KO biết nắm lấy tay ai........
Về nhà, mong sao mình sẽ ko như lúc này nữa............

tốc độ
02-02-2009, 06:57 PM
Nk thân yêu tớ đã về rồi nè!
Chào mi cái tối viết hen !

tốc độ
06-02-2009, 08:56 AM
Lâu ko viết nk,thời gian qua mình có nhiều niềm vui và cũng nhiều nỗi buồn.........
Nhưng quan trọng là bây giờ mình thấy hạnh phúc lắm........mình đang được yêu thương, che chở và được yêu...........
Quá khứ trong mình vẫn còn,những lúc mình giận a thì mình lại có một trạng thật khó hiểu........và mình khóc với quá khứ của những điều đã qua........
Những lúc e giận a, e sẽ hành động ngu ngốc, sẽ nói những lời mà e ko hề muốn nói tý nào, a hãy hiểu và a đừng chấp nhận nhé a......vì e thật lòng yêu a, e muốn mình sẽ mãi vui cười như thời gian qua......
E còn ham chơi, e trẻ con, những suy nghĩ của e còn chưa lớn.......nhưng a không hề giận e, a ko buồn những lúc e như thế, a bên cạnh và yêu thương e..........
Bây giờ e nhớ a lắm.......e thầm cảm ơn cuộc sống đã cho chúng ta gặp nhau.....

tốc độ
11-02-2009, 08:59 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/lWXFPuMsVa

siêu lì lợm
14-02-2009, 09:50 AM
happy valentine em T:huglove: hạnh phúc nhiều nhiều vào nhá:5:



Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời này
chẳng biết đi đâu
nhưng trong lòng lại nhớ về...
tặng :flower:...tuy là bông giả nhưng với tấm lòng thành thật đối với...
chúc...một ngày valentine vui vẻ và hạnh phúc
còn riêng...thì nỗi buồn dồn dập trong tim:timvo:

lại một lần nữa, nhận được lời chúc này, nên buồn hay nên vui? vui vì có người còn nhớ? buồn vì đã là dĩ vãng hay sao?

đã cố công chơi trò mất tích, chơi trò làm người xấu, xua tay và chấm dứt rồi mà sao vẫn còn nhớ đến mình để làm gì?

lỗi tại ai đây, có phải mình quá tay khi nói lên lời chia tay?:rain: không mong là thế vì như thế sẽ có lỗi lắm...nếu biết thế tại sao lúc trước lại đối xử với mình như thế, coi mình như không hiện diện, đang72 sau mình lại giấu diếm mình nhiều chuyện...

để cho mình tìm ra sự thật, lúc đó mình đã đau lòng rồi, giờ đã tiến bước thì người lại nhắn tin và chúc mình hạnh phúc và còn nói là người bị nỗi buồn dồn dập?

người đau có như ta đau lúc trước không? có thất vọng như ta từng thất vọng về cách hành xử của người không?

giờ thì ta đã tiến bước rồi người ơi, hãy mau chóng tìm cho mình một người mới đi vì đây không thể vì người mà phụ người hiện tại. cương quyết sẽ không quay lại....:chayle: nhưng trong lòng vẫn mong người hạnh phúc với một ai kia nhé:battay: happy valentine.

tốc độ
15-02-2009, 06:47 AM
LL ơi cho dù có chuyện j xảy ra thì cũng mạnh mẽ lên nhé, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, LL hãy làm j để mình thấy vui là được.....
Mong sao LL cũng được hạnh phúc và vui vẽ trong cuộc sống nhé!
.................................................. .................................................
Chị ơi e cảm ơn chị nhiều lắm............
2 chị e mình lâu nay ít gặp nhau quá, lại còn giận nhau nữa...........Hy vọng rằng chị e mình sẽ mãi vui vẽ.
Chị đừng có hút thưốc nhiều nữa, hại cho sức khỏe lắm chị à!
Hôm qua e ko thể ở lâu hơn dc vì e phải về......
Hôm khác chị nhé!
.................................................. ..............................................
Valentine mình bên cạnh a cả ngày.......mình thấy hạnh phúc lắm.....hạnh phúc khi biết bên cạnh a là món quà ý nghĩa nhất trong ngày này.
Muốn nói thật nhiều lời iu thương với a, muốn được trong vòng tay a mãi............
Hôm nay a ko được vui mà mình ko biết làm j để a thấy đỡ buồn cả, mình thật là tệ quá mà.......
Những lời a nói làm mình cũng buồn nhiều lắm, làm j để a vui vẽ và bớt căng thẳng bây giờ?
Ngày mai a lại thi nữa rồi........hic
E chỉ biết nhớ a, thương a, iu a thật nhiều mà thôi...........a cố gắng lên nhé a iu,còn có e bên cạnh a nữa mà...mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi a.......cố lên a nhé!

tốc độ
07-03-2009, 08:55 PM
Nếu biết trước được ngay mai có quá nhiều nỗi buồn thì hôm qua mình đã không bước đi tiếp......

Nhưng mình đâu thể nào biết trước được j......và cũng ko thể nào thay đổi được điều j cả......

Đã hứa là sẽ mai vui vẽ bên nhau thế mà tại sao lại làm cho mình khóc mãi thế này......lại như lúc tước...lời hứa chỉ như gió luôn bay xa mà thôi.......vì sao mình lại tin...vì sao mình lại yêu....để rồi bây giờ chỉ một mình mình ngồi buồn.........

Ko có j là mãi mãi......rồi mình sẽ ra đi...đi thật xa những j làm mình đau....xa tất cả......

Gia đình bây giờ đang êm ấm nên mình ko muốn mọi người lo lắng cho mình nữa....mình sẽ ra đi khi mình có đủ tự tin làm điều đó...một mình ở 1 nơi xa lạ liệu mình có sống được ko....tai sao mình lại như thế này? tự mình làm cho mình ko biết phải làm j bây giờ nữa....thế gian dường như chỉ có mình tôi buồn thế này....

Vì yêu, nhớ thương mà thành ra như thế này......người mau chán vậy sao...? hay cứ mỗi lần người chán chuyện khác lại mang tôi ra thay thế...nếu yêu tôi thì xin người đừng xem tôi là vật thay thế như vậy chứ....tôi biết mình yêu rất nhiều nhưng tôi cũng có thể từ bỏ ngay khi tôi hạnh phúc nhất...tôi ko cần thứ tình cảm ban ơn như vậy đâu,ko cần phải thương hại tôi đâu......

tốc độ
08-03-2009, 09:50 PM
Mình yêu đuối như thế này sao.......
Người kia mình nhẫn tâm quay lưng ra đi....và bây giờ thì mình lại ko làm nỗi một việc j nữa rồi.......
a mang lại niềm tin, hy vọng cho e và a cũng đã lấy đi lại tất cả rôi...
a có biết ko,từ hôm qua đến giờ e ko thể nào để tâm đến những chuyện xung quanh được nữa....e cũng ko thể nghĩ được điều j tốt đẹp hơn được nữa....
a đành lòng để e ra đi sao a? e ra đi a có được vui j ko hả a? tại sao iu nhau mà lại làm cho nhau đau nhiều thế hả a?
sáng ả đến học mặt mày sưng húp....ngồi 1 chút e lại đi về....e biết e còn nhiều điều ko tốt thế nên e cần a bên cạnh để e có thêm niềm tin vào cưộc sống hơn.........
Chắc giờ e có nói j hay làm j thì a cũng đều ko tha thứ nữa rồi nhưng khi mất a thì e mới biết mình iu a quá nhiều rồi....có lẽ e ra đi a sẽ được vui vẽ hơn...rồi a sẽ gặp được người luôn mang lại niềm vui cho a.....còn e chỉ mang lại cho a những nỗi buồn và mệt mỏi mà thôi.....
Xa a nhưng e vẫn mải iu a.........

tốc độ
30-04-2009, 08:09 PM
Lâu lắm mới onl lai..........nhớ mọi người qua...
Thời gian qua mình đã tạm quên đi được và cuộc sống với mình bây giờ thật quý giá biết bao nhiêu.
Mình cảm ơn bạn đã bên cạnh mình,cho mình biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống,bạn cũng đừng buồn nữa nhé,rồi hạnh phúc sẽ đến tìm bạn thôi mà,cố lên nhé bạn của tôi...
Công việc và gia đình giờ đây đã chiếm hết thời gian nên mình ko còn time để suy nghĩ nữa rồi,cứ như vậy nình thấy dễ chịu hơn..
cảm ơn cuốc sống này!

Noisy*
02-05-2009, 10:45 AM
Trang khìn :cr:

lâu quá hông thấy onl nữa. Dạo này sao rùi :cr: khoẻ ko ?

thấy viết công việc công việc gì kia :cr: đi làm việc gì nữa vậy nè :D

ah`, hôm bữa ngủ mơ hay sao mà nhắm mắt nhắm mũi gởi lộn tin nhắn cho D dzậy cô 2 :sr: đọc nghe ứ hỉu gì cả.... :haha: :sr:

tốc độ
10-05-2009, 01:07 AM
Trang khìn :cr:

lâu quá hông thấy onl nữa. Dạo này sao rùi :cr: khoẻ ko ?

thấy viết công việc công việc gì kia :cr: đi làm việc gì nữa vậy nè :D

ah`, hôm bữa ngủ mơ hay sao mà nhắm mắt nhắm mũi gởi lộn tin nhắn cho D dzậy cô 2 :sr: đọc nghe ứ hỉu gì cả.... :haha: :sr:
Dám kêu mình khìn nữa ah? lâu hok gặp lại nhen! hôm anò gap lại nhéo cho mấy cái!
Tin nhắn nảo nói j za?
Vẫn khoẻ như voi mà, T làm điện thoại viên đó mà! hjhj!lần này là làm lâu dài nhất đó!hjhj chúc mừng T đi chứ!
Còn D?

Noisy*
26-05-2009, 10:20 AM
Dám kêu mình khìn nữa ah? lâu hok gặp lại nhen! hôm anò gap lại nhéo cho mấy cái!
Tin nhắn nảo nói j za?
Vẫn khoẻ như voi mà, T làm điện thoại viên đó mà! hjhj!lần này là làm lâu dài nhất đó!hjhj chúc mừng T đi chứ!
Còn D?

nhéo là ký sưng đầu Tr đó :sr:

tin nhắn nửa đêm tự nhiên nhắn cho D bảo ngày mai em vô SG gì gì đó....D quên mất tiu rồi, xóa luôn rồi :sr: nói chung là thấy và biết là của Tr nhắn cho ai đó nhưng gởi lộn cho D :so_funny:

làm điện thoại viên giống thằng Khánh hả :cr: Tr làm ở mạng nào vậy :cr:

Tr lo mà trả nợ cho D cái chuyện du lịch cho 2 người kìa, nhớ hông :so_funny: ở đó mà chúc mừng hả :haha:

D cũng bình thường àh :cr: đang cố ăn cho lớn mau mau để Tr trả nợ những gì mình cá nè :haha:

tốc độ
04-07-2009, 06:20 AM
nhéo là ký sưng đầu Tr đó :sr:

tin nhắn nửa đêm tự nhiên nhắn cho D bảo ngày mai em vô SG gì gì đó....D quên mất tiu rồi, xóa luôn rồi :sr: nói chung là thấy và biết là của Tr nhắn cho ai đó nhưng gởi lộn cho D :so_funny:

làm điện thoại viên giống thằng Khánh hả :cr: Tr làm ở mạng nào vậy :cr:

Tr lo mà trả nợ cho D cái chuyện du lịch cho 2 người kìa, nhớ hông :so_funny: ở đó mà chúc mừng hả :haha:

D cũng bình thường àh :cr: đang cố ăn cho lớn mau mau để Tr trả nợ những gì mình cá nè :haha:

hj, ừ làm chung với Khánh!
Có nhớ là thiếu nợ du lịch nhưng cá vì cái j thì quên mất rồi
D nói lại nghe thử coi nảo
à quên hôm bữa chưa..........!!hehe:guitar:

tốc độ
04-07-2009, 06:29 AM
Máy lạnh à giờ đây e bei6t1 mình ko còn j vấn vương nơi anh cả, nếu có đó chỉ là 1 phút nhớ lại mà thôi,nó ko làm cho e đau nữa đâu ạ
e biết trước khi có a thì e đa tình và sau khi mất a e cũng như vây.
giờ này thì tình yêu với e nó giống như 1 thoái quen vậy, xa nhau rồi thì mọi thứ như là con số 0.
Và giờ nay e ko nhớ máy lạnh nựa, người mà e cảm thấy nhớ nhớ, đơn giản là nhớ thì lại xa nghìn trùng, có lẽ cuộc sống bang tặng cho e gặp anh để chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mà thội ko thể cho 2 chúng ta bên nhau dc.
Một nữa của chúng ta vẫn là ẩn số, đi đến cuối con đương...mới là chân lý phải ko a?
cuộc sống và tình yêu vốn là 1 trò chơi kia mà!
ko thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy được phải ko ạ
cảm ơn a đã nhẫn tâm như thế!
Dù ko có nhau nhưng e vẫn mong a dc khoẽ, hạnh phúc và xem như là ban.!

tốc độ
14-07-2009, 10:24 PM
Cành Hoa Ép Trong Tim
Nhạc Nước Ngoài

Trong tình yêu đâu có mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu. Cùng người ấy đi hết con đường mà cà hai cùng vạch ra….!
Lúc nhỏ tôi đã từng nghe một câu hát “Tình chỉ đẹp khi còn dan dở..” lúc đó tôi bật cười và nghĩ rằng không trọn vẹn thì làm sao mà đẹp được cơ chứ ?
Nhưng càng lớn thì tôi lại càng hiểu câu hát ấy hơn…..Kỷ niệm còn lại lúc nào cũng thật đẹp.
Mọi chuyện cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thế mà….

Khẽ rơi bên đồi vắng
Giọt sương mai còn vương lá cành
“Khẽ” tất cả ngỡ như một giấc mơ……..Người ra đi để lại ….
Em chỉ xin cho gió thôi đừng lướt nữa để cho nụ hoa còn thơm mãi thôi….

Gió ơi xin nhẹ lướt
Để thơm mãi nụ hoa
Người ở lại lúc nào cũng buồn hơn, cũng nhớ, cũng yêu cho dù biết rằng con đường phía trước sẽ không còn hình bóng của anh, đã xa anh thật rồi nhưng sao lòng em vẫn nhớ…!!!
Tất cả những gì cả hai cùng trải qua thật êm đềm và hạnh phúc ?người ở lại và mọi thứ vẫn như cũ thế nhưng người ra đi……!!!
Câu hát như một thời than thở nhẹ nhàng của người con gái với người tình đã xa….
Vẫn trôi bên dòng sông
Thuyền ai hững hờ
Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim

Thuyền ai đi tìm về bến mới
Lệ dấu trong tim vương hình bóng người
Đành sang ngang về lối sông
Để vui cùng duyên ấy
Thời gian có xóa đi hình bóng của người kia hay không? Đã quen có nhau, quen hơi ấm của nhau…mà giờ đây mỗi người một nơi….!
Làm sao để ngăn giọt nước mắt chảy vào trong bây giờ? Làm sao thay thế hình bóng của anh? Làm sao để em thôi nhớ đến anh? Làm sao để mỗi mùa đông em không còn cảm giác cô đơn jữa đây hả anh ?

Thời gian trôi đành lòng dấu kín
Từng nỗi cô đơn khi mùa đông về
Người ra đi để xót xa kỷ niệm trong đời

Tình yêu với em bây giờ như một thói quen, khi đã làm quen rồi thì em trở lại bình thường như lúc em quay mặt đi xa mãi đời anh…
E nhớ về những hạnh phúc mà chúng ta đã từng có với nhau, có những lúc cô đơn em lại nhớ đến anh, nhưng chỉ nhớ anh mà thôi……!!!
Mỗi năm thu chờ mãi
Nào ai hay dòng sông đã cạn
Áng mây thôi dừng bước mà ta vẫn ngồi đây
Cánh chim phương trời xa
Còn thương nhớ mình
Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim

tốc độ
17-07-2009, 08:29 AM
Giờ này mình cảm thấy ko yên tí nào!
đi tiếp mà ko dám nhìn lại, cũng ko dám nhìn xung quanh nữa, làm sao bây giờ! mình đang lo sợ chăng?
Ôi cuộc sông..mệt mỏi lăm...ko muốn gì nưa...!hic

tốc độ
17-07-2009, 09:13 AM
Sometime...........!
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WIF97||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

tốc độ
01-08-2009, 10:00 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/sHulPaE9PP
Tự dưng nghe bài này thấy nhẹ nhang.......
để dành hôm khác viết...

tốc độ
22-08-2009, 07:17 AM
Hôm nay mình đi làm từ thiện cùng Yamaha, mình có vui hay ko? trong lòng thật nhiều cái để suy nghĩ, đã cố ko nghĩ nữa nhưng sao mình ko làm đươc..........
Giờ mình muốn tìm đến 1 nơi thật thanh bình để tâm hồn được thoải mái hơn,vứt hết những mối lo toan của cuộc sống. Vẫn biết cuộc sống là vậy,mình cứ đi mãi trong cái vòng lẩn quẩn của tình yêu và công việc thì làm sao mình có thể thật sự vui vẽ được đây?
Chấp nhận 1 tình yêu mới và quên đi tất cả những nỗi đau, vui vẽ với nó liệu có được ko?
Suy nghĩ của mình lúc nào cũng có mâu thuẫn, càng nghĩ chỉ càng làm cho mình thêm bế tắc mà thôi.
Mình ko nghĩ nữa, ko nghĩ nữa, mặc kệ phó thác cho đời vậy !

tốc độ
20-11-2009, 10:15 AM
Lâu lắm rồi ko vào đây..........
Những ngày tháng qua cuộc sống và tình cảm của mình thay đổi nhiều qua...chúng cứ kéo nhau quay 180 độ nhưng mà may.....mình thích ứng nhanh!
Công việc bây giờ là niềm mơ ước bấy lâu nay của mình,mình sẽ cố gắn thăng tiến hơn nữa và ko để tuột mất khỏi tầm tay mình cái gì nữa cả.........
Mình yêu gia đình mình hơn lúc nào hết,mình cũng có niềm tin lại ở anh mình, mong anh sẽ cố thay đổi mọi thứ và làm 1 người cha, người chồng,người anh và một người con ngoan !
Còn a....a đã xa mình mấy tháng nay rồi và bây giờ mình cảm thấy mọi thứ thật bình thường, bình thường như lúc 2 đứa chưa quen nhau và mình ko hối tiếc điều gì cả......nhưng đâu đó tận sâu thẳm trong lòng mình có lúc mình muốn nói với tất cả 1 lời xin lỗi, mình đã mang họ ra để tìm quên đi những niểm đau mà mình đang gặp phải và khi mình đã đứng lên được rồi thì mình mới nhận ra mỗi thời điểm khác nhau......mỗi một người đều có 1 điểm gì đó để mình nhớ đến........và giá như họ là một.....và giá như họ như cái quá khứ ngu ngốc mà mình mang theo suốt gần 4 năm nay thì có lẽ bây giờ mình đang rất hạnh phúc rồi cũng nên.......
Bây giờ thì bên cạnh mình là công việc và gia đình,mình ko hạnh phúc nhưng như thế với mình là quá đủ rồi, tình yêu? mình ko còn muốn đùa nữa, mình đã lớn và mình sẽ ko làm ai phải bận tâm cho mình nữa cả, ko làm ai buồn và xa mình nữa cả. Một ngày nào đó........có thể là 3 năm nữa......ko biết lúc đó anh có quay về hay ko?ko biết lúc đó anh như thế nào...........thì mình vẫn phải là chính mình, vẫn phải có hạnh phúc của riêng mình, có thể 2 đứa là của nhau nhưng ko phải bên nhau thì cũng vậy thôi, cũng là con số 0 mà thôi.14/2/2013 một ngày hạnh phúc của minh..........?