Xem đầy đủ chức năng : NỖi buỒn cỦa tÔi
nguyenphuong
28-07-2008, 10:06 PM
nỗi buồn của tôi
mây buồn thiếu gió, anh buồn nhớ em
nhớ em như gió nhớ rừng
như mưa mong nắng như rừng thiếu cây
nhớ em anh biết nói gì đây
chi bằng anh viết cho vơi nỗi buồn
viết về phong cảnh thiên nhiên
cỏ cây hoa lá như càng buồn hơn
nói ra em có buồn phiền
mong em hãy hiểu nỗi lòng của anh
Akira_ngotngao
31-07-2008, 12:12 AM
Lòng anh em đã hiểu từ lâu
Chỉ tội em khờ không dám nói
Xin lỗi đã làm anh buồn nhớ
Bây giờ còn kịp phải không anh
nguyenphuong
01-08-2008, 12:40 AM
người yêu oi người đến muộn mất rồi
trái tim tôi ko thể sẻ làm đôi
trái tium tôi đã thuộc về người khác
cám ơn người đã đến bên tôi
cuongbenki
01-08-2008, 02:27 AM
Cuộc tình si suốt kiếp tôi dành người
Nhưng tình yêu chẳng thể nào trao nhau
Thoáng lệ nhoà khóc thương vì điều chi
Dẫu rằng anh mãi là người đến sau.
Akira_ngotngao
01-08-2008, 02:36 AM
Người ơi em đã muộn thật sao
Cứ ngỡ rằng anh vẫn nhung nhớ
Vậy mà chàng nỡ bỏ rơi em
Đi theo người tình mới
heo dễ thương
16-08-2008, 01:31 AM
Giọt mưa phùn rơi khẽ xuống cát
Cát vô tình che chở hạt mưa
Bỗng sao tiếng lòng lại bật hát
Khúc nhạc tình yêu cát và mưa.
nguyenphuong
17-08-2008, 03:29 AM
dạo bước đường xa đi một dải
tìm em khắp chôn nhân gian
tìm em một nửa một hàng bên sông
tìm em một kẻ quay lưng không đàng
TungLam_mk
31-08-2008, 04:18 PM
khóc thật nhiều để rồi cười thật lớn
uống thật nhiều để rồi mai lại tỉnh
say men rượu rồi có lúc tỉnh
say men tình biêt bao giờ tỉnh đẩy
nguyenphuong
31-08-2008, 09:32 PM
trời kia sui khiến đôi ta gặp nhau
một cô em gái má hồng ko son
bên nhau một chén rượu nồng
chung nhau một cảnh tơ hồng dở dang
giacatluongx
01-09-2008, 06:58 PM
dạo bước đường xa đi một dải
tìm em khắp chôn nhân gian
tìm em một nửa một hàng bên sông
tìm em một kẻ quay lưng không đàng
Thôi thì anh ơi đừng tìm nữa
Bóng em vẫn chĩ là ảo ảnh
Cho anh tìm mãi vào hư vô
Thấy nhưng chẳng bao giờ chạm được.
TungLam_mk
02-09-2008, 07:51 PM
đừng nói vậy làm lòng anh tan nát
dù chỉ là ảo ảnh hay hư cô
anh vẫn tìm và sẽ tìm mãi
tìm để rồi nhốt bóng em vào tim
heo dễ thương
06-09-2008, 07:48 PM
Tìm làm gì em chẳng cho anh nhốt
Em phiêu du nay đã mấy kiếp đời
Dù cuộc đời cũng lắm lúc đau khổ
Nhưng cả đời chỉ thích một mình thôi.
nguyenphuong
07-09-2008, 07:13 PM
kiếp cô đơn sống độc hành
còn tôi đây nữa sống lang thang
kiếp thân vô cửa vô nhà
lang thang khắp chốn cùng thi ca
TungLam_mk
09-09-2008, 03:23 AM
ko cho nhốt thì anh vẫn nhốt
đời phiêu du đã mấy kiếp đi tìm
khổ cũng nhận vui cũng đã nhiều
em yêu mình sao ko thử yêu ai?
smallsun
09-09-2008, 04:40 AM
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi càng chập chững
Chập chững bưồn chập chững cô đơn..
TungLam_mk
09-09-2008, 09:10 AM
bước vào đòi lắm cái đẹp lắm cái hay
lắm cái bực mình lắm cái cay
yêu em đã đành là như thế
chẳng đc em yêu thế mới buồn !!!
smallsun
11-09-2008, 04:39 AM
Ước gì thiếp hoá trăng vàng
Đêm đêm nhìn thấy bóng chàng sang sông
Phải chăng là phận má hồng
Ngàn đời suốt kiếp tình nồng sắt son
với em anh mải đến sau
với tình anh cả niềm đau u buồn
trách gì tình mỏng cánh chuồn
dành thôi anh giử khối buồn trong tim
cho dù ai đó lặng im
cho dù ngược gió cánh chim si tình
đời anh chưa hiểu nổi mình
em ơi có thấu tâm tình lòng anh
universi
12-09-2008, 04:46 AM
anh không buồn khi loài người chết hết
anh không khóc khi trái đất nổ tung
anh chỉ buồn khi ngườ yêu anh khóc
emoihanoipho
14-09-2008, 10:39 AM
anh không buồn khi loài người chết hết
anh không khóc khi trái đất nổ tung
anh chỉ buồn khi ngườ yêu anh khóc
anh không buồn khj loài người chết hết
anh không khóc khj trái đất nổ tung
anh chỉ buồn khj người yêu anh khóc
anh chi khóc khj người đó xa anh
caycodai
18-09-2008, 07:24 AM
Sao anh bảo anh đã thuộc về ai
Một người khác mà chẳng phải là em?
Nhưng anh à em chả thèm bận tâm
Bởi với em "thất tình" chuyện tầm thường!
smallsun
18-09-2008, 07:24 PM
Gọi tên anh ko biết đã bao lần
Vậy mà sao bóng anh vẫn xa khuất
Em cố níu những điều gì sắp mất
Chẳng thể nào níu nổi trái tim anh......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.