Xem đầy đủ chức năng : Mây và Gió
Be_Con12
25-07-2008, 07:08 AM
Mây gọi gió đến
Xếp hạt mưa rơi
Gió xếp 4 chữ:
Yêu mây nhất đời:timup::timup:
Ngốc ơi
25-07-2008, 07:43 AM
Mây vờn chút nắng
Gió gọi mưa về
Đôi chút si mê
vần thơ buổi sớm
Be_Con12
25-07-2008, 08:57 PM
Một mình mây lặng lẽ
Đếm những vì sao rơi
Một mình ta lặng lẽ
Yêu ai đó suốt đời
nangthuytinh290
25-07-2008, 10:55 PM
Mây và gió bên nhau
Muôn đời sau vẫn thế
Chỉ tình ta dang dở
Chẳng thể gọi thành tên.
anhducru
27-07-2008, 07:13 AM
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình trôi mãi ngàn năm
Trăng vô tình nô đùa với gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
nhoccon_118
27-07-2008, 07:49 AM
Trời
xanh xanh màu nước
Trắng trắng tựa bông
Hồng hồng như ngọc
Đo đỏ màu máu
Lại chẳng như màu lam
Là mây ngũ sắc
Ngự trị trên trời
Đất
Lay cây lay cây
Xì xào xì xào
Cơn gió lạ đến
Thổi
Xê dịch xê dịch
đám mây ngũ sắc
Tản quanh nền trời
Một màu trắng xóa !::D hỹ hỹ thơ vơi thẩn
giacatluongx
28-07-2008, 05:36 AM
Gió cùng mây thơ thẩn
Cùng ánh sáng bình minh
Như hình in với bóng
Rồi hoàng hôn chợt đến
Gió mãi đi vô tình
Chỉ còn mây lặng thinh
Chờ gió cùng bóng tối
chianhltt
28-07-2008, 07:53 PM
gió thổi qua con phố
chợt thấy một đám mây
gió yêu mây ngất ngây
như hình in với bóng
tình yêu như con sóng
cứ dạt dào trong mơ
Ngốc ơi
29-07-2008, 01:02 PM
Gió làm khúc hát dân ca
Ru ta giấc ngủ như là mẹ yêu
Mây làm bóng mát những chiều
Cho con giấc ngủ thương yêu ngày nào
Akira_ngotngao
30-07-2008, 06:51 AM
Người là ngọn gió mang tình iu đến bên tôi
Người là hạt sương mang bình minh buổi sớm
Người là giọt nắng xua tan hết muộn phiền
Người là hạt mưa mang tình iu vĩnh cửu
( em là m3m mới ạ, mong các anh chị ủng hộ:) )
mây với gió đôi tình nhân thắm thiết!
mãi bên nhau muôn kiếp vẫn không rời
Tình thắm thiết như muôn ngàn ý đẹp
gió với mây muôn kiếp vẫn bên nhau!
Ngốc ơi
31-07-2008, 11:58 AM
Mây lặn lẽ trôi vào quên lãng
Gió cứ ngập ngừng, cứ lang thang
Và ta anh chàng hát nhạc vàng
Để cho ta quên đi ngày tháng
Hỡi gió ơi cho ta nhắn gửi
Dù chỉ một lời một lời thôi
Nhưng là câu hát đem tâm sự
Mang những vui buồn của đời tôi
cuongbenki
01-08-2008, 02:20 AM
Ta vẫn biết Gió là kẻ lang bạc
Ngậm tình si nên thường hay đi lạc
Suốt một đời đánh rơi ngày tháng lạ
Để hoài niệm tồn đọng cùng với ta.
forlove
02-08-2008, 11:46 PM
Hj` hj`... tui tham gia nữa he!
Sao gió thổi vu vơ
Để mây buồn nhung nhớ
Mây trôi dạt phương nào
Cho hồn gió ngẩn ngơ...
o0obebongbongo0o
04-08-2008, 07:21 AM
mây mây gió gió
gió gió mây mây
chỉ mây với gió
quấn quýt bên nhau
quên hết mai sau
mưa tạnh gió ngừng
mây mới thẳng thưng....
chào gió......mây tan
likealegend91091
10-08-2008, 09:09 PM
Mây rồi cũng thành mưa
Gió sẽ chẳng đứng lại
Quy luật là như thế
Bao giờ thành tình yêu
lamvulove
17-08-2008, 07:56 AM
Gió thổi mây gần núi
Mây ở mãi không rơi
Một hôm gió tiếc nuối
Gió yêu mây thật rồi
cobetinhnghich_gangyeu
17-08-2008, 08:03 AM
mây gọi gió đến
trò chuyện với nhau
chúng mình làm bạn
tình bạn nên thơ
mãi mãi không phai
lamvulove
20-08-2008, 07:17 AM
Nhẹ nhàng gió thổi
Mây chẳng buồn trôi
Sáng rồi lại tối
Cơn gió vô tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.