Xem đầy đủ chức năng : tan vỡ
tôi vẫn là tôi
24-04-2008, 01:47 PM
Trái tim tôi dường như giá lạnh
khi người lạnh lùng cất bước đi
lòng tôi đau tim tôi rỉ máu
biết khi nào tình yêu sẻ đổi màu
để tôi tìm lại cảm xúc xưa
nangthuytinh290
25-04-2008, 03:37 PM
Nỗi nhớ giờ đã hư vô
Khi thì nhớ nhớ khi thì quên quên
Tôi quên bạn - bạn quên tôi
Đôi khi tự hỏi tên anh là gì
Trong sâu thẳm một tân hồn
Vẫn còn nỗi nhớ vấn vương không dời
Nhớ và nhớ chẳng thể quên
Khi thì da diết khi thì dịu êm
Đã xa hai hai hướng cuộc đời
Bài ca ngày ấy anh dành tặng ai??????????
nguyentruc_8692love
25-04-2008, 05:51 PM
ly đã vỡ thì ko thể lành
anh đã đi thì hãy đi luôn
đừng quay về làm chi nữa
để lòng e khỏi phải đau
Trái tim tôi dường như giá lạnh
khi người lạnh lùng cất bước đi
lòng tôi đau tim tôi rỉ máu
biết khi nào tình yêu sẻ đổi màu
để tôi tìm lại cảm xúc xưa
Trái tim ai đã giá lạnh trăm triều?
Trái tim ai đã rơi nhiều dòng lệ?
Trái tim ai đã rỉ máu thương đau?
Ngày em đi ngày em cất bước
Mang theo tình mang luôn trái tim anh!
Giờ đâu nữa! ôi! thôi còn chỉ nữa
Trái tim này mãi mãi chết từ đây!
:madsung: :timvo:
tôi vẫn là tôi
30-04-2008, 11:40 PM
vô duyên chưa nói đã cười
vỡ tan là chuyện thường tình chi đâu
không duyên thì ngàn năm ở giá
chẳng cần đàn ông cũng sống mà
trungnhi
04-05-2008, 05:54 PM
vô duyên chưa nói đã cười
vỡ tan là chuyện thường tình chi đâu
không duyên thì ngàn năm ở giá
chẳng cần đàn ông cũng sống mà
Anh vẫn biết, không anh em vẫn sống
Không đàn ông em vẫn sống sờ sờ
Nhưng đêm tối ai về bên gối
Du hời em giấc ngủ dịu dàng
Mỗi tối tối nghe điệu cười VÔ LỐI
Là lòng anh Dã cả ưu phiền
Kakaka
này các bạn đừng chọi nhau như thế
ai cũng có lúc vui lúc bùn mà
tình tan vỡ ko phải lỗi mình ai
mà tại các bạn tìm hỉu nhau ko kĩ.
(các bạn thấy SWAT nói đún ko)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.