Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gởi pà kon lá cải z^_^z !



tommy1473
16-04-2008, 03:29 PM
vườn thơ gì chán wa' chòy
vô đây đọc thử chẳng lời nào hay
viết toàn thơ ở trên mây
thất tình , đeo đuổi tay ko trở về

trăng rằm nép bóng tùng khê
buồn tình chán cảnh : 4 bề trăng thâu
trong lòng gió phất mưa ngâu
cảnh đẹp trước mắt mình đâu biết gì

buồn hoài có được cái chi
làm thơ thế ấy khiến my cũng buồn
thà rằng như chú chuồn chuồn
ung dung tự tại luôn bay la đà

chú cuội zí chị hằng nga
hàng ngàn năm đó có xa bao giờ
nếu mà mình phải bơ vơ
chắc rằng ko hợp dây tơ duyên trầu

mần thơ mà mãi cứ rầu
đọc hoài riết chán , lâu bâu chi nhiều
my thì chỉ nói bấy nhiêu
anh em hiểu nhé , thơ vui mần nào :chayle:

Xuân Hòa
16-04-2008, 07:30 PM
thích làm thơ vui a.Ai em thử 1 bài xem nhé



Nhân gian có đúng 1 người
Trêu hoa ghẹo bướm trọc cười trăng sao
Ngang tàn chẳng biết thấp cao
Trên đời chả sợ thằng nào bề trên
Ngưỡng mộ thượng đế hỏi tên?
Rằng ta họ Nguyễn nick name Xuân Hòa
Trước kia là bạn Nữ Oa
Bây giờ lại tán Hằng Nga trên trời
Buồn buồn tôi chỉ nói chơi
Ai ngờ Thượng Đế cho mời Tây Thi
Con này thuộc giống hồ ly
Ta mà chơi nó khách gì Trụ Vương
Ngoảnh mặt ko chút vấn vương
Ta về thăm lại quê hương Xuân Hòa ( Xuân Hòa là quê tui)
Bỏ mặc tiên nữ kiêu sa
Không màng lối sống xa hoa nhà trời
Ta về sống kiếp thảnh thơi
Làm trai lãng tử rong chơi qua ngày

cầu troèi mod ko đọc được bài này

em chua biet yeu
17-04-2008, 03:19 AM
Nhân gian có thêm 1 người
Mỹ nhân ấy đó tức thời là ta
Ngọc Hoàng ấy đó từng là
Mời ta làm hậu nhưng mà không xong
Tính ta vốn thích thong dong
Không thích mang một cái gông vào mình
Ta đây chỉ nói thiệt tình
Không tin thì hỏi bạn mình - Hằng Nga
Ta đây không chút điêu ngoa
Đâu như cái kẻ ghẹo hoa Xuân Hòa
Ta đây vốn tính thiệt thà
Nhân gian chỉ có mình ta thế này
Ai nhìn ngất ngưỡng mê say
Muốn ta làm bạn một ngày cũng cam
Ta đã đi Bắc vào Nam
Nhưng mà chưa có địa bàn dừng chân
Đi trên chiếc cân đẩu vân
Thấy phong cảnh đẹp dừng chân nghĩ nào
Không ngờ cảm xúc dâng trào
Lưu lại chút ít dạt dào thơ ca
Thơ này gửi tới gần xa
Bà con cô bác biết ta thi hào
Yêu thơ thì hãy ghé vào
Viết lên câu chữ vui nào bạn ơi


:slider: :slider: :slider: :slider:

Xuân Hòa viết hay đấy....mod ko xóa đâu mà lo

tommy1473
17-04-2008, 02:34 PM
ở đây có bán đười ươi
đã được thuần dưỡng tính người vui tươi
1 con mặt bự hay cười
con kia mặt bé nhưng lười chẳng kham
chỉ là mỗi tội tham lam
cộng thêm cái tính nói spam í mà :D
hình như bọn noá tên là
1 kon tên hoá hay hoà zì răng
kon kia thì cứ khăng khăng
bảo rằng là bạn chị hằng dễ xương
lời lẽ thì cứ văn chương
thong dong nói mải , chán chường ghê nơi
my thì chỉ mún thảnh thơi
thoai đành bán quách cho đời thêm vui
ai mún thì liên hệ tui
vườn thơ lá cải xin chui ngay vào :chayle: ( bắn gấp :D )

Xuân Hòa
18-04-2008, 07:48 PM
Vửa rồi sinh nhật Hằng Nga
Ta ngồi uống rượu cùng ma ko đầu
Bên cạnh 1 lũ đầu trâu
Xung quanh là đám yêu hầu tinh tinh
Mấy nàng tiên nữ xinh xinh
Đi đi lại lại làm tình cùng ta
Ông trời cho số đào hoa
Má hồng ma nữ tiên sa cũng nồng
Trong nhà thê thiếp rât đông
Nhưng ta chỉ muốn làm chồng Hăng Nga
Vậy mà chẳng dám nói ra
Bạn thân cô ấy giúp ta đi nào


@ tommy

Chú my ăn nói hồ đồ
Ta đây là chúa giang hồ thương nhân
Nhà ngươi buôn bán bất phân
Đi về ta đánh gãy chân bây giờ

SWAT
26-04-2008, 07:04 PM
my này thật đún bùn cười
người ta thấy chán ý thơ mới về
SWAT này cũng zống như ai
thất tình nên mới vào đây tỏ bày
ông nào có tốt hơn ai
có em nào chịu gởi tình hay chưa
tối ngày trêu chọc ngừ dưng
đấy rùi ông cũng bị pồ bỏ rơi
ai làm zì cứ mặc ai
có thơ mình đọc là hên lém rùi.(đún gem các pan) :mpl:

em chua biet yeu
27-04-2008, 01:01 PM
Vửa rồi sinh nhật Hằng Nga
Ta ngồi uống rượu cùng ma ko đầu
Bên cạnh 1 lũ đầu lâu
Xung quanh là đấm yêu hầu tinh tinh
Mấy em tiên nữ xinh xinh
Đi đi lại lại làm tình với ta
Trời cho cái số đào hoa
Má đào nhi nữ ai ai cũng nồng
Trong nhà thê thiếp rât đông
Nhưng ta chỉ muốn làm chồng Hăng Nga
Vậy mà chẳng dám nói ra
Nhờ bạn cô ấy nói giùm ta đi



Thôi đi ơi hỡi Xuân Hòa
Đừng mong có được Hằng Nga vợ mình
Bạn là 1 kẻ đa tình
Nên ta chẳng giúp..thiệt tình ko nên
Tự dưng đang sáng vào đen
Là người bạn tốt ko nên giúp bừa
Một kẻ gọi gió thành mưa
Một kẻ ngủ sớm dậy trưa nhất vùng
Một kẻ ăn nói lung tung
Làm sao có thể mà cùng Hằng Nga
Cô ấy là bạn của ta
Nên ta ko thể cắm hoa vào....bùn :wavey:

em chua biet yeu
27-04-2008, 01:11 PM
:so_funny:
ở đây có bán đười ươi
đã được thuần dưỡng tính người vui tươi
1 con mặt bự hay cười
con kia mặt bé nhưng lười chẳng kham
chỉ là mỗi tội tham lam
cộng thêm cái tính nói spam í mà :D
hình như bọn noá tên là
1 kon tên hoá hay hoà zì răng
kon kia thì cứ khăng khăng
bảo rằng là bạn chị hằng dễ xương
lời lẽ thì cứ văn chương
thong dong nói mải , chán chường ghê nơi
my thì chỉ mún thảnh thơi
thoai đành bán quách cho đời thêm vui
ai mún thì liên hệ tui
vườn thơ lá cải xin chui ngay vào :chayle: ( bắn gấp :D )

Hổng bik là cái tên nào
Hống hách làm chủ rêu rao bán người
Thân nó là khỉ - đười ươi
Thế mà dám hỗn khéo cười không răng
Khỉ này ăn chạy tung tăng
Vì còn trẻ tuổi còn hăng đây mà
Ai ai mà thấy thì là
BẮn ngay bắn gấp giết là chẳng chơi
Con này có tính ham chơi
Nó vừa mới xổng từ trời xuống đây
Không ngờ nó quậy thế này
Bà con mà thấy bắn ngay cho mình
Đem xác nó lên thiên đình
Đưa vào đầu bếp..xẻo mình...bỏ thui
Xào chiên luộc cháo ăn bùi
Ai mà giết được báo tui....hoa hồng

tommy1473
28-04-2008, 04:29 PM
bông hồng :D - gòi đến rạng đông
chắc hoa có nở cho lòng thêm vui
tui thì chỉ biết riêng tui
nỗi niềm chưa giải thui... thui ko cần
tụi mình như thể tay chân
đấu wa đá lại phân vân nhiều điều
gòi khi có những buổi chiều
cố ngồi nán lại dám liều kúp kua
my thì chẳng muốn hơn thua
chỉ là nhiều lúc tính cua ngang tàng
lúc trước có lỗi zí nàng
nay my xin lỗi bẻ càng xin tha
ngừ dưng xuống nước rồi nha
hoa mau mau nhận cho ta vui lòng :chayle:

suol
29-04-2008, 02:11 AM
Gửi người yêu ở trời cao!
giờ này anh muốn leo lên trên trời
nhưng trời sao quá cao xa
thang thì không tới tàu thì như không
Ơi kia cô gái má hồng
cô đây ở kề vườn hồng đây đây
thôi thì ta ghé qua đây
ngu chi phải ngó lên trời mắc công
cô kia cho hỏi chút coi!
nhìn cô má đỏ chắc là đôi mươi!
chẳn hay cô có ai chưa?
nếu cô chưa có, vậy mình quen đi
em ơi! chớ có đắng đo
anh đây vốn dĩ tiếng lòng thuỷ chung!
tình anh đã trót trao ai
muôn đời suốt kiếp chẳng sai lời nguyền!
ấy hay má đỏ hay hay!
ta yêu đi nhé, ta vui cuộc đời!

hoang hon mau tim
29-04-2008, 03:13 AM
trời sao mấy bạn bênh thơ đối đáp chuyển qua đây hết vậy. nhưng mà hình như gặp ý trung nhân rồi. hjj thơ hay lém lém

hằng nga thì ở trên trời
sao lại có bạn chốn thờ nhân gian
kẻ thì lãng tử tài lanh
kẻ thì lắm nỗi răng nanh đầy mồn
nói ăn toàn món thú rừng
bớ anh cảnh sát bắt gùn hết tay
để cho bọn thú được nhờ
kẻo ko sấm sét thay trời rẽ phân

trungnhi
29-04-2008, 03:57 PM
THÔNG BÁO

THIẾT NGHĨ ĐỀ TÀI NÀY DỪNG Ở ĐÂY THÔI, THẤY TOÀN KÍCH ĐỘNG , HAY HO GÌ

tommy1473
30-04-2008, 01:07 AM
lục bình tím ngắt trên sông
anh sang bến mới còn trông nỗi gì
:D
anh trông thì cũng chỉ vì
tình anh chưa dứt , đàn tì chưa thông
em à ở chỗ nước nông
bj't anh trong ngóng trở lòng ko yên :chayle:

Xuân Hòa
30-04-2008, 03:35 PM
THÔNG BÁO

THIẾT NGHĨ ĐỀ TÀI NÀY DỪNG Ở ĐÂY THÔI, THẤY TOÀN KÍCH ĐỘNG , HAY HO GÌ



Ta còn chưa tán được Hằng Nga cơ mà làm sao có thể dừng lúc này được
@ em chưa biết yêu: Bạn ko giúp thì ta cũng tụ lực kháng sinh vậy:bicycle: :bicycle:


Em Hằng mà lấy được ta
Là em có phúc đã tu ba đời
Thật lòng ta chẳng nói chơi
Ngày mai ta sẽ lên trời làm vua
Nhân gian gái chẳng ăn thua
Lên trời ta sẽ đi cua em Hằng
Bây giờ ăn uống no căng
Tí nữa ta đến cung trăng tìm nàng:wavey: :wavey: :wavey:

@ hoàng hôn màu tím:
Lục bình tím ngắt trôi sông
Anh mà vớt được làm chồng em nha
:so_funny: :so_funny:

trungnhi
02-05-2008, 12:37 AM
Ta còn chưa tán được Hằng Nga cơ mà làm sao có thể dừng lúc này được
@ em chưa biết yêu: Bạn ko giúp thì ta cũng tụ lực kháng sinh vậy:bicycle: :bicycle:


Em Hằng mà lấy được ta
Là em có phúc đã tu ba đời
Thật lòng ta chẳng nói chơi
Ngày mai ta sẽ lên trời làm vua
Nhân gian gái chẳng ăn thua
Lên trời ta sẽ đi cua em Hằng
Bây giờ ăn uống no căng
Tí nữa ta đến cung trăng tìm nàng:wavey: :wavey: :wavey:

@ hoàng hôn màu tím:
Lục bình tím ngắt trôi sông
Anh mà vớt được làm chồng em nha
:so_funny: :so_funny:

Ta đã bảo thôi. Nhưng nếu thích thì đây


Em hằng đang ở với ta
Ngươi mà có đến thì ra ma liền
Trần gian chốn ấy vui thay
Ta trên tiên giới ngắm đêm ngắm ngày

Ăn no ngươi hãy về nhà
Rình con chuột chít hít hà cho xong
Chớ mong chi chốn Hằng Nga
Có ta canh gác chết già thôi con

romio_273
02-05-2008, 04:15 PM
mio tớ đây rất tài
hái hoa bắt bướm chẳng anh nào bằng
thấy cô tiên nữ xinh xinh
nhào vô tán thử ai ngờ đổ ngay
trăng hoa ghẹo nguyệt là nghề
nhưng mà đôi lúc thấy lòng cô đơn
tự dưng muốn có người yêu
tự dưng lại muốn tình yêu ngọt ngào

Xuân Hòa
03-05-2008, 03:51 AM
Em Trăng xinh đẹp trên trời
Được nhiều quân tử ngỏ lời vậy a?
Nhưng mà em chỉ thích ta
Mọi người xin hãy tránh ra đi nào
Muôn ngàn tinh tú trên cao
Mọi người tự chọn ngôi sao cho mình
Còn ta nhất nhất chung tình
Trong tim chỉ một bóng hình Hằng Nga

trungnhi
04-05-2008, 05:13 PM
Hằng Nga vẫn ở với ta
Nếu mà người thích, nói ta một lời
Dăm ba năm nữa người gầy
Ta cho Hằng xuống dập đời người ra

Ta giờ không thích Hằng Nga
Bởi vì ta ở với Nga quá nhiều
Tuy nhiên ta vẫn cứ liều
Ở vài năm nữa, bửa đời Hằng Nga

hoang hon mau tim
05-05-2008, 03:46 AM
trungnhi keeeeeee

bao gời anh mới làm vua
bao giờ em mới chịu thua đã nào
bao giờ con bướm mọc vi
bao giờ con cá hết đì dưới sông
bao giờ....cứ ngón đi anh
bao giờ làm được em mừng giúp cho

thế mà cứ nói la to
ta thời ta đã no nê thế à
có thì mới nói ah nha
không mà cứ nói.. về nhà sấp mông
tonmy
sáo đã vỗ cánh sang sông
xin anh ráng giữ chiếc lồng gấm nhung
tiếc gì chút phấn dư hương
tiếc gì quá khứ còn vương tơ lòng


lục bình trôi dạt chân trời
không nơi bến đậu , không thuyền hỏi thăm
trãi qua trăm gió bão lòng
không vương không tưởng coi thường tiếng yêu

trungnhi
05-05-2008, 05:56 AM
trungnhi keeeeeee

bao gời anh mới làm vua
bao giờ em mới chịu thua đã nào
bao giờ con bướm mọc vi
bao giờ con cá hết đì dưới sông
bao giờ....cứ ngón đi anh
bao giờ làm được em mừng giúp cho

thế mà cứ nói la to
ta thời ta đã no nê thế à
có thì mới nói ah nha
không mà cứ nói.. về nhà sấp mông


[/COLOR]




Anh thời không thích làm vua
Chỉ làm cuội nhỏ ôm đời Hằng Nga
Bao giờ trái đất nổ tung
Là thời cuội nhỏ cũng không còn gì

Thưa em, em có hận gì
Em thời nói nhỏ kẻo người cười cho
Giận anh, anh vẫn cười hề:kaka:
Em thời có giận kề kề được lâu

Xuân Hòa
06-05-2008, 12:49 AM
@ Trung Nhi

Ông này mà lại làm vua
Dân chúng đói khổ ,vụ mùa thất thu
Thôi thì cắt tóc đi tu
Ngày ngày gõ mõ cùng sư trên chùa
Biết đâu gặp được em Màu
Để rồi ân ái với nhau...

Hoàng hôn màu tím: Bạn thay avarta rồi a? Mình thì thích cái avata cũ hơn.Hic hic nhìn rất tươi

Ai kia xem nhẹ chữ yêu
Còn anh anh lại đăm chiêu chữ tình
TRên trời sao sáng lung linh
Nói cho anh biết chúng mình nên duyên
Trai lãng tử gái thuyền quyên
Ông trời đưa đẩy trên thuyền tình yêu
Mặt hồ gợn sóng hiu hiu
Ong ong bướm bướm rập rìu reo ca
Thuyền tình đã lướt đi xa
Giữa hồ hạnh phúc mình ta với nàng.....

em chua biet yeu
06-05-2008, 02:06 AM
Hòa - Nhi ăn nói tào lao
Chị Hằng đang ở trên cao cùng mình
Cả hai ăn uống linh đình
Làm gì có chuyện ái tình ở đây
Ai ơi nghe nói đây này
Chị Hằng chị bảo cung này chị - em
Ai mà lớn xớn mon men
Lúc đó đừng trách chị em vô tình
Ai mà ăn nói linh tinh
Làm mất thể diện bạn mình...biết tay
Thiên lôi đang ở đây này
Khôn hồn thì hãy thôi ngay chị nhờ
Ai mà cứ nói vẩn vơ
Coi chừng đi nhé...vầng thơ chẳng còn

Xuân Hòa
06-05-2008, 02:34 AM
Thật lòng ta thích Hằng Nga
Mọi người xin chớ bàn ra tán vào
Ông trời ngự ở trên cao
Hỏi xem ta có lời nào nói sai
Mặc cho nhân thế mỉa mai
Ta thì vẫn vậy là trai chung tình

em chua biet yeu
06-05-2008, 10:49 PM
Chung tình thì mặc nhà ngươi
Ta đây chẳng có rỗi hơi bén hồng
Dù cho đó có thật lòng
Thì đấy cũng chỉ tình không 1 bề
Thôi thôi ngươi hãy hãy về
Về với trần thế đừng mê muội mình
Kiếp này dẫu là có tình
Nhưng mà nói thiệt bạn mình chẳng yêu

Xuân Hòa
08-05-2008, 01:23 AM
Lời nàng chẳng biết đúng sai
Thật tình ko biết trách ai bây giờ
Trách ta lãng tử dại khờ
Lâu nay vẫn mãi mộng mơ em Hằng
Biết rằng chẳng được như mong
Mà sao ta lại trong lòng tương tư

trungnhi
08-05-2008, 05:35 PM
Chung tình thì mặc nhà ngươi
Ta đây chẳng có rỗi hơi bén hồng
Dù cho đó có thật lòng
Thì đấy cũng chỉ tình không 1 bề
Thôi thôi ngươi hãy hãy về
Về với trần thế đừng mê muội mình
Kiếp này dẫu là có tình
Nhưng mà nói thiệt bạn mình chẳng yêu


Nói rằng: Ta chẳng thích Hằng
Nhưng mà ta thấy lằng nhằng anh HOA
Ảnh đà một mực ảnh hăng
Nên ta nhảy bổ vô Rằng vậy thôi
Thì thôi Hằng ở với yêu
Chiều chiều ta ngắn Hằng Yêu tắm Chuồng

trungnhi
12-05-2008, 10:13 AM
@ Trung Nhi

Ông này mà lại làm vua
Dân chúng đói khổ ,vụ mùa thất thu
Thôi thì cắt tóc đi tu
Ngày ngày gõ mõ cùng sư trên chùa
Biết đâu gặp được em Màu
Để rồi ân ái với nhau...

[/COLOR][/B]


Đời ta đâu thích làm vua
Chỉ làm chú cuội, ngồi cưa em Hằng
Đi tu, ta đã từng tu
Nhưng chùa chỉ để là nơi ú ù
Cũng vì Ù Ú em Mù (Mầu)
Mà ta chịu cảnh thăng thiên bên Hằng

Hahaha...:so_funny: :so_funny: :so_funny:

nguyentruc_8692love
13-05-2008, 05:36 AM
dừng chân nghỉ lại chốn này
thấy sao ồn ào thế ta
ghé vào coi thử xem sao
ai dè toàn là hằng nga
bắc thang hỏi thử ông trời
ở đâu ra nhiều hằng nga thế này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
^ ^
mạo phép ngâm vài câu thơ ^^

Ozhi
21-05-2008, 08:37 PM
Lâu lắm mới lại vào chơi
Đâu đâu cũng thấy thấy lời ngạo ngôn
Có anh nào cứ bồn chồn
Trời ơi đòi bắt giống chồn làm thê
Hằng Nga có dáng đuề huề
Anh nào dám bắt em thề em cho
Ả Hằng kia thiếu tiền lo
Nên cứ ở tạm nhà kho em nè
Anh nào muốn mà không chê
Em đây xin biếu em về rảnh công!


A/N: topic thú vị kinh khủng

đại thiên vương
10-06-2008, 06:12 PM
Ra mắt

Buồn lên room chat vu vơ
Dừng chân ghé lại vườn thơ thử tài
Xin chào cô bác gái trai
Các đấng công tử ,các đài tiểu thơ
Nhà quê hai lúa khù khờ
Cho tôi nán lại nương nhờ ít lâu
Thơ tôi không rõ đuôi đầu
Nhưng đọc thuận miệng thuận câu thuận vần
Mấy lời ra mắt tỏ phân
Nay dọn nhà lại ở gần làm quen
Trai quê thân phận thấp hèn
Ai xấu ai đẹp cũng khen lấy lòng
C Đ (DTV)

Xuân Hòa
05-07-2008, 06:32 PM
Xuân hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Yêu cả năm em má ửng hồng
Tán gái bao đêm lòng chẳng nản
Hỏi rằng ai đó có yêu không?


Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Đề đóm quanh năm nợ chất chồng
Mẹ kiếp cái đời đen đỏ bạc
Trúng đề trả nợ cũng bằng không

Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa Ngông
Một tấm thân trai thỏa chí bồng
Phiêu bạt tha hương trời xứ lạ
Thỏa lòng vui thú với non sông

em chua biet yeu
05-07-2008, 06:58 PM
Xuân hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Yêu cả năm em má ửng hồng
Tán gái bao đêm lòng chẳng nản
Hỏi rằng ai đó có yêu không?


Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Đề đóm quanh năm nợ chất chồng
Mẹ kiếp cái đời đen đỏ bạc
Trúng đề trả nợ cũng bằng không

Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa Ngông
Một tấm thân trai thỏa chí bồng
Phiêu bạt tha hương trời xứ lạ
Thỏa lòng vui thú với non sông



Ngông gì ngông thế lãng tử ơi
Yêu chi yêu lắm để rồi mà
Nhìn quanh nhìn quẩn ở bên ta
Không còn ai cả lệ sa trong lòng

Nói nè : lãng tử hãy bớt ngông
Yêu thì nhớ nhé hãy thật lòng
Một thôi chú nhé đừng nhiều thế
Đừng nên ham lấy nhiều hiền thê:slider:

nguyenphuong
06-07-2008, 01:59 AM
người tình trong mộng của tôi ơii
Tôi biết là cô có trên đời
Cớ sao cô ko cho tôi gặp
Dẫu chỉ một lần gặp cô thôi
Hay là cô muốn tôi đau khổ
Để mộng yêu cô đến suốt đời
Tôi sin cô hãy cho tôi gặp
Dẫu chỉ một lần gặp cô thôi

em chua biet yeu
06-07-2008, 06:55 AM
Có duyên sẽ gặp thôi mà
Đừng nên nóng vội kẻo là mất duyên
Trai anh hùng gái thuyền quyên
Âu thời ấy đó nên duyên vợ chồng
Nếu anh đã có tấm lòng
Thêm chút chờ đợi tình nồng cho em
Thì rồi sẽ có những đêm
Bên nhau ấy đó cùng em chuyện trò

Xuân Hòa
07-07-2008, 06:40 PM
Ngông gì ngông thế lãng tử ơi
Yêu chi yêu lắm để rồi mà
Nhìn quanh nhìn quẩn ở bên ta
Không còn ai cả lệ sa trong lòng

Nói nè : lãng tử hãy bớt ngông
Yêu thì nhớ nhé hãy thật lòng
Một thôi chú nhé đừng nhiều thế
Đừng nên ham lấy nhiều hiền thê:slider:


Nhưng mà ta vẫn thích ngông
Thân trai lãng tử chí bồng nhân gian
Nhìn đời ngạo nghẽ nghêng ngang
Bàn chân sóng thẳng hai hàng bước đi
:okie::okie:

Ozhi
13-07-2008, 08:24 PM
Xuân hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Yêu cả năm em má ửng hồng
Tán gái bao đêm lòng chẳng nản
Hỏi rằng ai đó có yêu không?


Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Đề đóm quanh năm nợ chất chồng
Mẹ kiếp cái đời đen đỏ bạc
Trúng đề trả nợ cũng bằng không

Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa Ngông
Một tấm thân trai thỏa chí bồng
Phiêu bạt tha hương trời xứ lạ
Thỏa lòng vui thú với non sông



Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Yêu cả năm em chưa đặng lòng?
Còn mong thêm ngày thêm em nữa
Thử hỏi ai yêu như thế Xuân Hòa ngông?

Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Nợ đã đã chồng chất còn nóng lòng
Đề đóm chi cho khổ thân vậy?
Chuyển sang Ma cao cho nó xong!

Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Suốt ngày lang thang chứ chí bồng?
Xuân Hòa nói muốn thành lãng tử
Xuân Hiền đâu thấy Xuân Hòa ngông?


*cười*



Nhưng mà ta vẫn thích ngông
Thân trai lãng tử chí bồng nhân gian
Nhìn đời ngạo nghẽ nghêng ngang
Bàn chân sóng thẳng hai hàng bước đi


Ngông làm cho đời ta thêm chút đỉnh
Hương vị thơm muối mặn lẫn tiền tài
Thêm nhan sắc cho đời ngông chút nữa
Đùa một chút: đi chung với được không?



Ozhi

Xuân Hòa
15-07-2008, 03:00 AM
Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Yêu cả năm em chưa đặng lòng?
Còn mong thêm ngày thêm em nữa
Thử hỏi ai yêu như thế Xuân Hòa ngông?

Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Nợ đã đã chồng chất còn nóng lòng
Đề đóm chi cho khổ thân vậy?
Chuyển sang Ma cao cho nó xong!

Xuân Hòa lãng tử Xuân Hòa ngông
Suốt ngày lang thang chứ chí bồng?
Xuân Hòa nói muốn thành lãng tử
Xuân Hiền đâu thấy Xuân Hòa ngông?



Ngông làm cho đời ta thêm chút đỉnh
Hương vị thơm muối mặn lẫn tiền tài
Thêm nhan sắc cho đời ngông chút nữa
Đùa một chút: đi chung với được không?



*cười*




Ozhi


Giữa dòng oan trái bất công
Làm trai quân tử phải ngông với đời
Thanh xuân cũng chỉ một thời
Không ngông thì phí một thời trẻ trai
Thân ta sải bước đường dài
Vẫn chờ tri kỉ một ai chung đường

Ozhi
15-07-2008, 03:55 AM
Giữa dòng oan trái bất công
Làm trai quân tử phải ngông với đời
Thanh xuân cũng chỉ một thời
Không ngông thì phí một thời trẻ trai
Thân ta sải bước đường dài
Vẫn chờ tri kỉ một ai chung đường



Vâng chào lãng tử biết ngông
Ngông làm sao đúng để ngông với đời?
Nếu ngông đâu mãi xa vời
Thì thôi ngông thế muôn đời đừng ngông

Đùa một chút nhưng là hỏi thật
Một chút thôi đi chung nhé chàng ngông?

Xuân Hòa
17-07-2008, 02:14 AM
Đường đi xa cách quá chừng
Mong rằng ai đó sẽ dừng bước chân
Mịt mờ mấy dải phù vân
Trải qua mưa gió tâm thân héo mòn
Ta thi đâu phải măng non
Qua bao gian khó vẫn còn chơi ngông
Khuyên em thân phạn má hồng
Đừng theo lãng tử lông bông làm gì

Boy Lang Tu
17-07-2008, 06:04 AM
Hôm nay em mới vô trường
vô đây toàn thấy thơ hay ko à
có ai bít cách làm thơ
chỉ cho em để làm thơ vui đùa
khi nào em bít làm thơ
em xin cảm tạ công ơn mọi người

Xuân Hòa
17-07-2008, 07:06 PM
Thơ tôi không luật không vần
Tặng cô hàng xóm mấy lần vợ ghen
Mối trinh vụng trộm bao phen
Đêm chờ vợ ngủ thắp đèn làm thơ
Đêm dài thi sĩ năm mơ
Ước gì vợ tớ là cô láng giềng

Ozhi
18-07-2008, 08:14 PM
Đường đi xa cách quá chừng
Mong rằng ai đó sẽ dừng bước chân
Mịt mờ mấy dải phù vân
Trải qua mưa gió tâm thân héo mòn
Ta thi đâu phải măng non
Qua bao gian khó vẫn còn chơi ngông
Khuyên em thân phạn má hồng
Đừng theo lãng tử lông bông làm gì


Vì má hồng nên phận em buồn lắm
Gấm màn che, đêm chiếc bóng âm thầm
Thêu hoa ngọc không hợp tay mềm mại
Tập kiếm thương phụ mẫu cho lông bông

Đang thầm mong một ngày dừng bước lại
Có một ai đưa em khỏi chốn này
Dù lãng tử lông bông lòng cũng đặng
Đừng để em chỉ an phận má hồng!

Xuân Hòa
20-07-2008, 06:25 PM
Ta đây chưa một mối tình
Trong tim chưa một bóng hình giai nhân
Đường đời lẻ bóng đơn thân
Mong rằng ai đó,bước chân sánh cùng
Hai ta xa cách quá chừng
Hỏi rằng liệu có tương phùng được không
Ta người lãng tử lông bông
Còn em mang phận má hông đoan trang
Đường đời còn lắm trái ngang
Và nhiêu gian khổ,hỏi nàng đi không?

Ngốc ơi
26-07-2008, 07:45 PM
Đường đi xa cách quá chừng
Mong rằng ai đó sẽ dừng bước chân
Mịt mờ mấy dải phù vân
Trải qua mưa gió tâm thân héo mòn
Ta thi đâu phải măng non
Qua bao gian khó vẫn còn chơi ngông
Khuyên em thân phạn má hồng
Đừng theo lãng tử lông bông làm gì


Thơ hay :D , có đôi dòng tâm sự có gì bỏ quá cho :)


Cơn gió kia làm lay động
Phù vân đỉnh núi gió lộng chiều sang
Dáng chiều nay đã ngả vàng
Gặp em dù chút muộn màng vẫn vui
Xa quê trai trẻ thân tôi
Nhớ nhà một chút nhớ người nhiều hơn
Thân trai gánh vác giang sơn
Tiếng lòng xao động dỗi hờn người yệu