PDA

Xem đầy đủ chức năng : hOT hOT hOT: CUỐI MÙA



devil_love_8x
12-04-2008, 02:59 AM
Bài thơ này tớ gửi rất nhiều cảm xúc trong đó. Không biết có ai khi đọc có thể hiểu được những gì tớ viết không nhỉ ???

Hoàng hôn mang mùa đông đi xa
Chiều buông chậm nghe tim em buốt lạnh
Cái ấm mùa đông trong em chỉ còn là ảo ảnh
Mùa đông ngủ quên trong thao thức đợi chờ

Mùa đông nôn nao. Mùa đông dại khờ
Em vẫn đợi vòng tay anh thật ấm
Lời hứa ngày xưa đã bay cùng vô tận?
Nắng hồng đánh thức cơn mơ chông chênh

Thân hao gầy đã nhú chồi xanh
Anh vẫn lao vào dòng đời rất vội
Em vẫn hoài mong trong chới với
Tình yêu mình chẳng dễ vỡ phải không anh?

Mùa đông thật dài mà cũng thật nhanh
Lặng lẽ mình em bước qua bao buổi chiều rét mướt
Đã bao lần đón bình minh với đôi mắt ướt
Vắng anh... Đông lạnh... Chiều chênh vênh

Dẫu có những phút lo sợ mong manh
Em vẫn cầu mong con thuyền anh mau tới bến
Và về đón em dưới hoàng hôn tím
Một mùa đông ấm áp chẳng ở quá xa.

< Em tin... ! >