PDA

Xem đầy đủ chức năng : VÔ ĐỀ



songtronven
05-04-2008, 09:26 PM
Hoa bằng lăng tím ngắt đến ngẩn ngơ
Em đợi mùa hè trong khoé mắt
Một buổi chiều ê ẩm trận gió lào
Nắng trốn tìm giữa khoảng cao xanh


Em biết khóc khi tìm hoài không thấy
Ánh mắt cười em giấu kín vào tim
Qua hai mùa hạ em không biết
Phượng treo đỏ cửa sổ của mộng mơ

Em mải miết đuổi theo một giấc mơ
Chợt nhói lòng vì tiếng ve đã rộ
Em bất giác mùa hè thứ ba ư?
Em sẽ học vì một ước mơ.

benemlabien_rong76
07-04-2008, 10:06 PM
chúng ta hãy cùng cố gắng cho giấc mơ của mình nhé

songtronven
07-04-2008, 10:48 PM
Cảm ơn bạn nhé! tớ quan niệm rằng khi còn sống thì mình còn cần phải cố gắng thật nhiều, tớ đã kô thực hiện được ước mơ của mình nhưng chôn vùi 1 giấc mơ thì có 1 ước mơ mới cho hiện tại không được chùn bước phải không nào? cố gắng lên nhé!