songtronven
05-04-2008, 09:26 PM
Hoa bằng lăng tím ngắt đến ngẩn ngơ
Em đợi mùa hè trong khoé mắt
Một buổi chiều ê ẩm trận gió lào
Nắng trốn tìm giữa khoảng cao xanh
Em biết khóc khi tìm hoài không thấy
Ánh mắt cười em giấu kín vào tim
Qua hai mùa hạ em không biết
Phượng treo đỏ cửa sổ của mộng mơ
Em mải miết đuổi theo một giấc mơ
Chợt nhói lòng vì tiếng ve đã rộ
Em bất giác mùa hè thứ ba ư?
Em sẽ học vì một ước mơ.
Em đợi mùa hè trong khoé mắt
Một buổi chiều ê ẩm trận gió lào
Nắng trốn tìm giữa khoảng cao xanh
Em biết khóc khi tìm hoài không thấy
Ánh mắt cười em giấu kín vào tim
Qua hai mùa hạ em không biết
Phượng treo đỏ cửa sổ của mộng mơ
Em mải miết đuổi theo một giấc mơ
Chợt nhói lòng vì tiếng ve đã rộ
Em bất giác mùa hè thứ ba ư?
Em sẽ học vì một ước mơ.