yeu_anh_4ever
22-02-2008, 07:07 PM
Hoa hồng,kẹo ngọt...có phải đâu
2 bên khăn giấy thấm lệ sầu
Chân bước bâng khuâng lòng trĩu nặng
Chia tay hôm ấy nắng phai màu...
Anh đến cạnh tôi khẽ nắm tay:
"Xa nhau em nhé! phút giây này"
Bên ai anh sống và hạnh phúc
Riêng 1 mình tôi nước mắt cay
Hok để lòng tôi vương vấn thêm
Lơ đãng vần thơ rớt bên thềm
Bao đêm mưa gió mình tôi khóc
Cho cuộc tình đau hok bít tên....
2 bên khăn giấy thấm lệ sầu
Chân bước bâng khuâng lòng trĩu nặng
Chia tay hôm ấy nắng phai màu...
Anh đến cạnh tôi khẽ nắm tay:
"Xa nhau em nhé! phút giây này"
Bên ai anh sống và hạnh phúc
Riêng 1 mình tôi nước mắt cay
Hok để lòng tôi vương vấn thêm
Lơ đãng vần thơ rớt bên thềm
Bao đêm mưa gió mình tôi khóc
Cho cuộc tình đau hok bít tên....