Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sống để yêu hay yêu để sống ?



suol
27-01-2008, 02:34 PM
sống để yêu hay yêu để sống ?
sống trên đời mà không có tình yêu
thì cuộc sống như sa mạc cô liêu
sống để yêu mà không màn công việc
thì tương lai ta sẽ để ơ đâu ?
chỉ có cách là vừa sống vừa yêu
trong cuộc sống luôn chứa lấy tình yêu
và công việc cũng cần có tình yêu!

thienduonguocmo_93
28-01-2008, 09:39 AM
ôi trời ơi! lạy chúa tôi
yêu hay sống cũng thế thôi
không yêu, sống cũng được rồi
yêu mà không sống trời hỏi tội

chỉ dc trọn một trong hai
tôi đây xin trọn sống hoài
không chết mà sống mãi
còn hơn là yêu chẳng dài (lâu)

tommy1473
31-01-2008, 04:36 AM
tình iu như viên thuốc liều
Bao nhiu tiền thuốc bấy nhiu tình nồng
Rồi khi trở thành hư không
Cuộc đời còn đó tình nồng còn không???

kurawa
31-01-2008, 03:23 PM
cuộc đời chẳng có tình nồng
thì thôi chấp nhận phòng không trọn đời
ngàn năm im lặng không lời
vì tình không có nhiều lời làm chi

suol
31-01-2008, 05:10 PM
ai bảo không có tình nòng
vì mình không kiếm không thèm tin ai
ai bảo không có tình dài
vì mình khó quá không thèm yêu ai
cho nên mới thế người ơi!
tình gì không có chỉ người vô tâm

kurawa
01-02-2008, 11:57 AM
tình nồng liệu có hay không ???
khi người quay bước đi không trở về
nhẫn tâm quên hết lời thề
ra đi mãi mãi không về cùng ta

suol
01-02-2008, 05:04 PM
tình nòng cũng phải xem người
tướng người lếu láo tình nòng đâu đây
tình nòng chỉ có ở người
ở người chung thuỷ tình nòng nghìn năm!

kurawa
02-02-2008, 04:18 AM
âungnf năm nói mãi tình nồng
nhưng sao không thấy tình nồng nơi đâu
dù cho chờ đợi bao lâu
nhưng vì hok có nên đâu cần tìm

thaingocdaly2006
02-02-2008, 06:56 AM
vừa yêu vừa sống vừa cảm nhận
yêu là sống mà sống cũng là yêu
khi yêu con người hay thay đổi
chả phải cuộc đời cũng vậy sao?

luckygirl
02-02-2008, 10:14 AM
yêu thì lỗ
không yêu thì lỗ
thà chịu lỗ còn hơn là lỗ
phải không bà con (^_^)!!!

gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 05:49 PM
yêu thì lỗ
không yêu thì lỗ
thà chịu lỗ còn hơn là lỗ
phải không bà con (^_^)!!!

yêu thì khổ
không yêu thì lỗ mới đúng chứ

suol
04-02-2008, 03:26 AM
sống không yêu như đời không ánh nắng
yêu không sống như tình thiếu vấn vương!