Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ÔI TÌNH Yêu ^_^¨



phượng hồng_dk
31-12-2007, 07:20 AM
Tình yêu như thẻ rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!:so_funny: :so_funny:

P/s:là lá là la ôi tinh yêu
Khi tình yêu đến dẫn ta đến bờ bến lạ
Nỗi đâu khác lạ , dẫu sao cũng là êm đềm :so_funny: :so_funny:

congaquay
01-01-2008, 03:30 AM
Tình yêu như thể máy bay
Bà già ngồi bắn, không may trúng...thuyền
Tình yêu như thể lời nguyền
Thế gian vàng bạc, chẳng tiền nào mua
Tình yêu sao giống con cua
Bà già bắt nấu canh chua cho chồng
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
p/s: bái phục tình yêu của bà già xạ thủ roài http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/77.gif

em chua biet yeu
01-01-2008, 04:38 AM
gà quay đúng thiệt là tài
từ đâu chạy tới bắn ngay bà già

gà này chơi ác à nha
bà già cao tuổi vậy mà hok tha

già rồi làm được gì đâu
tình yêu già đó như cầu bắc sông
chẳng may cầu thiếu bê tông
nên giờ ..cầu sập.. làm lòng bà đau:kaka:


@gà: để chữ kí kinh quá 2 ơi....kiểu này chắc từ 2 quá:gian:

Vịt Ngố
01-01-2008, 03:10 PM
Tình yêu như món gà quay
Ăn vào mập ú loay hoay mà bò
Tình yêu như thể cánh cò
Lúc bay lúc đậu ai dò được đâu
Tình yêu như hạt mưa ngâu
Hạt rơi xuống đất thấy sầu cho ai
Tình yêu như cái bánh gai
Đen xì đen xịt mà ai cũng thèm
Tình yêu như một tấm rèm
Lúc sáng lúc tối nhá nhem mập mờ
:so_funny:


P/s : Yêu chi cho óc dại khờ
Thế mà ai cũng tôn thờ tình yêu :chayle:

congaquay
02-01-2008, 12:55 AM
Tình yêu như món Vịt tần
Mới ăn thì khó, dần dần thì ngon
Tình yêu: cánh Vịt chiên giòn
Ăn rùi lại thấy mỏi mòn đợi mong
Chuyện tình nào mấy ai đong?
Thơm hương ngây ngất cháo lòng - Vịt quay

p/s: Biết yêu là bước dại khờ
Vậy mà ta vẫn nghóng chờ tình yêu. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/7.gif

congaquay
02-01-2008, 01:02 AM
già rồi làm được gì đâu
tình yêu già đó như cầu bắc sông
chẳng may cầu thiếu bê tông
nên giờ ..cầu sập.. làm lòng bà đau:kaka:



Cầu sập thì bắc cầu tre
Để cho bà lão thông xe, đắp đường
Máy bay bay tới, bà tương
Tuy già nhưng vẫn tinh tường đó nha
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif

em chua biet yeu
02-01-2008, 04:33 AM
sao gà biết mắt bà tường
tường gì tường lạ bắn thường đó thôi
máy bay không bắn thì thôi
gà chẳng nói đó bắn thuyền còn chi (kì zậy,bà già bắn máy bay mà)

em chua biet yeu
02-01-2008, 04:41 AM
tình yêu là ta bắc nồi
cho vào gà vịt ta ngồi ta đun
đun chín ta đem ra ăn
món tần gà vịt ai ăn thì vào

tình này ngon quá đi thôi
toàn là gà vịt em-tôi nấu mà
xin mời cô bác cả nhà
vào đây ăn bát (t/y) vịt gà cho vui :kaka:

mất hành tung
02-01-2008, 12:39 PM
tình yêu.....như thể phượng hồng
màu phượng màu của trong mong
tình yêu như thể tiêu tiền
yêu nhiều tiêu nhiều
cho nhiều nhận được bao nhiêu
lỡ cho người ấy tình iu của mình
để rồi bây giờ tử mãi lặng thinh
ngồi nhìn người ấy xum vầy bên kia:so_funny:

Vịt Ngố
02-01-2008, 02:11 PM
Tình yêu như món chào gà
Hà Nội đang lạnh hà hà ấm ghê
Tình yêu như thể chữ Kê
Mới tập thì khó, mê mê viết hoài
Tình yêu như cóc , ổi , xoài
Úi cha chấm muối oài oài kêu la
Tình yêu như chiếc bánh đa
Bánh mà gặp nước chu choa hết mần
Tình yêu như món gà tần
Chứ ai mà nấu Vịt tần Gà oai??

:so_funny:


p/s : Biết là tình ấy cô liêu
Mà sao có kẻ cố liều chờ mong :so_funny:

vnt
03-01-2008, 12:49 PM
[QUOTE=phượng hồng_dk;3741869]Tình yêu như thẻ rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!:so_funny: :so_funny:

tình yêu những ngày sắc son
như mì kẹp thịt chan hương đậm đà

congaquay
03-01-2008, 11:55 PM
Hà Nội gió rét tràn về
Sương rơi gió thổi, bốn bề lạnh tanh
Giá mà được bát cháo hành
Kèm theo đĩa Vịt, ngon lành lắm thay
Yêu từ những thứ mê say
Yêu người Hà Nội, yêu ngày mùa đông...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif

p/s: Vì yêu nên mới phải liều
Được yêu nên có đau nhiều cũng cam

congaquay
04-01-2008, 12:02 AM
sao gà biết mắt bà tường
tường gì tường lạ bắn thường đó thôi
máy bay không bắn thì thôi
gà chẳng nói đó bắn thuyền còn chi (kì zậy,bà già bắn máy bay mà)

Bắn thuyền chắc bởi tại thuyền
Khi xưa rời bến về miền hư vô
Để cho thiếu nữ quả cô
Bây giờ thành lão, hồ đồ ngồi than
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif

Vịt Ngố
04-01-2008, 08:05 AM
Hà Nội gió lạnh mùa đông
Hòa vào với gió hương nồng vịt quay
Nào nào xin hãy nhanh tay
Mau mau kẻo hết vịt quay bây giờ

:so_funny:

p/s : Vì yêu mà chết cũng cam
Eo ơi tớ chẳng có ham đâu Gà :chay:

em chua biet yeu
04-01-2008, 11:04 PM
Bắn thuyền chắc bởi tại thuyền
Khi xưa rời bến về miền hư vô
Để cho thiếu nữ quả cô
Bây giờ thành lão, hồ đồ ngồi than
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif

đã biết bà lão ngồi than
cớ sao chàng lại không than cùng bà
đằng này còn ác dữ gà
từ đâu chạy tới bắn bà chết tươi


p/s đoạn này 2 ko chuẩn với y/c,theo ý đầu.....

congaquay
05-01-2008, 02:06 AM
Than nhiều có được bao nhiêu
Tóc xanh đã rụng, liêu xiêu bạc màu
Con thuyền xa khuất còn đâu
Buồn thì bà lão nhằm đầu...máy bay..(bắn)
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

congaquay
05-01-2008, 02:17 AM
Hà Nội gió lạnh mùa đông
Hòa vào với gió hương nồng vịt quay
Nào nào xin hãy nhanh tay
Mau mau kẻo hết vịt quay bây giờ

:so_funny:

p/s : Vì yêu mà chết cũng cam
Eo ơi tớ chẳng có ham đâu Gà :chay:

Chanh giờ cũng khoái vịt quay
Ăn vừa thui chứ béo ngay bi giờ
Giữ cho thanh mảnh lững lờ
Em mà to béo, bơ vơ chống...ề
:so_funny:

p/s: Anh giờ đã trót lỡ ham
Thui thì cứ để anh làm...phu quân
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif

congaquay
08-01-2008, 06:43 AM
hahahah. mấy người đối thơ hay thiệt đó nha. hoan hô.:clap: hôm nay bận quá ghé qua topic coi tình hình thế nào. để hôm nào rảnh vào đối thơ với cả nhà nhé :huglove:......


Bà già mấy bữa đi chơi
Chắc là bận ngắm mây trời trên cao
Máy bay, xem có thằng nào
Bay vô vùng cấm bà xào nó ngay...
:guoc:

thaingocdaly2006
03-02-2008, 11:26 AM
tìnhyeu thôi mà
nó như con gà
lại giống chổi chà
chỉ thế thôi mà :hic:

kurawa
03-02-2008, 04:12 PM
tình yêu mà giống con gà
thì cũng không biết mình là cái chi