Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Si MÊ..........



phambangtam
03-12-2007, 03:11 AM
:fi: Có phải em là người tôi mơ ước

Từ khi tôi mới chậm chững yêu đương

Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước

Để hôm nay được gặp gỡ người thương.



Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,

Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.

Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng

Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.



Da em trắng hay là mầu bạch ngọc,

Miệng em cười hay bình rượu đê mê,

Xin cứ trao dù là ly độc dược

Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.


ẽ được đi về cùng trên lối ngõ,

Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn

Hay ôm chặt lấy (hình) người yêu bé nhỏ

Ghim vào lòng thất thểu bước tha hương.

tôi_lang_thang
03-12-2007, 10:51 AM
Trời đóng băng? hay lòng ta băng giá?
Riệu ngàn ly , hồn nâng phiêu lãng
Bước liêu xiêu , không gian sao động
Riệu đốt hương hoa , riệu đốt đời
Thân xác đây! hồn dắt díu chân người
Riệu hôn đôi mắt , riệu hôn môi
Lang thang lê bước bồng lai bóng mình
Riệu đưa nôi , riệu đưa hồn tôi hiện hình

:hihi: :so_funny::vui::vui::vui::vui:bác nào muốn đọc chỗ nào cứ đọc nhé :so_funny:phởn rồi đây :hihi:

tôi_lang_thang
12-12-2007, 07:45 AM
Yêu em điên đảo cõi hồn
Nhìn em anh ước mình hoá gió trăng
Lượn quanh bên nhóc đêm ngày
Thức ru bé ngủ,bình yên cõi lòng

Đời sinh anh sao lại còn sinh bé
Cho đời đau khổ , cho đời đau thương
Cho đời rỏ lệ,tình anh khóc òa
Em người yêu dấu,đời anh sống thừa