Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Noell buồn lắm đừng đọc



Gió_ấm
23-11-2007, 09:14 PM
Lại một lần trước nhà thớ đức mẹ
Con cúi đầu xin chia sẻ tinh yêu
Hai mươi lăm năm con đã sống cô liêu
Con đường dài với thật nhiều bất hạnh

Đêm nô en con thấy lòng se lạnh
Lạnh buốt lòng buốt giá cả con tim
Đi lang thang qua đêm tối con tìm
Chút hơi âm sưởi tim mình không thấy

Lại một lần con quỳ ở nơi đây
Bao thất vọng đong đầy khoé mặt
Lệ hai hàng vì ai con rơi lệ
Lại một lần một lần như thế

Gió_ấm
25-11-2007, 06:24 AM
Uống cạn chén sầu
Trong đêm trời lạnh thấu
Kìm nén nỗi đau
Trong hư ảo muôn mau
Chôn vùi quá khứ
Trong tuyệt bút tình thư
Rồi chợt buồn chợt nhớ chợt lệ rơi

Gió_ấm
25-11-2007, 06:44 AM
Viết linh tinh ta chẳng hiểu nổi mình
Đang cô đơn hay thật tình tuyệt vọng
Nhớ mong ai mà xe lạnh cõi lòng

Gió_ấm
26-11-2007, 04:10 AM
23 năm

23 năm con rời xa cha mẹ
Bước đường đời con lặng lẽ cô đơn
23 năm bao buồn tủi giận hờn
Con cố nuốt cho trôi cơn hờn giận
23 năm cuộc đời con lận đận
Sống một mình trong ma trận nhân gian
23 năm bao vất vả gian nan
Bao cạm bẫy giăng tràn phía trước
23 năm vững tâm con bước
Sống làm người sống để được yêu thương
23 năm cũng một chặng đường
Bao nước mắt trên nẻo đường con bước
23 năm bao lần con thầm ước
Được gục đầu trong lòng mẹ yêu thương
Con đâu cần những trặng đường trải lụa
Đâu bận lòng trước cuộc sống ganh đua
Con xem thường ham muốn được thua
Đơn giản thôi bốn mùa nhàn nhã
Sống tran hòa với trời đất hương hoa