Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nghỉ chơi



loveyouforever
20-10-2007, 08:40 PM
hồi được huynh đặt tên :tiểu muội "
tưởng rằng đây nắm mọi uy quyền
dè đâu lúc gặp huynh tung chưởng
chẳng trúng ai mà trúng em
từ đó muội vò trong xí muội
mỗi ngày trang bị một nhiều thêm
cái anh mà theo muội năm 17
giờ đứng co ro một góc thềm
ngỡ anh ấy là sư huynh chứ
muội đến thăm một buổi đẹp trời
dè đâu lúc gặp uynh "bát bội "
vỗ ngực xưng hùng...đại ca...chơi
chả bít gọi huynh là chi cả?
thẫn thờ ngẩng mặt đếm me rơi
ghét huynh ghét cả mùa xuân ấy
vì người ta đã quên mát muội rùi
hôm nay huynh ghé thăm tiểu muội
thấy trên bàn 2 chữ..."nghĩ chơi" (còn tiếp )

ma_cô
06-11-2007, 03:32 AM
bài thơ hay đấy, cố gắng nha

love_chippro_forever
08-11-2007, 01:24 PM
chuôj' thấy mồ.........