Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh LỠ



chira786
19-10-2007, 07:55 AM
TÌnh LỠ Trao NÊn Anh ĐÃ MẤt

LỠ YÊu NgƯỜi NƯỚc MẮt ThẤm BỜ Mi

TÌnh LỠ TrÔi CÙng Em Đi MẤt

LỠ YÊu NgƯỜi NƯỚc MẮt ChẲng KỊp RƠi

TÌnh LỠ Theo MỘt NgƯỜi Xa XỨ

LỠ YÊu NgƯỜi NƯỚc MẮt NgỐng ChỜ Em

TÌnh LỠ Trao KhÔng HỀ HỐi TiẾc

LỠ YÊu NgƯỜi HỐi TiẾc MÃi LÀm Chi

Gió_ấm
19-10-2007, 10:52 PM
Tình lỡ trao ai để mắt buồn
Long lanh giọt lệ chẳng muốn tuôn
Ủ ê tháng ngày lòng chỉ muốn
Một lần ép được gọt lệ tuôn

Lỡ yêu chi để buồn theo năm tháng
Lỡ gieo tình để vướng mắc trái ngang
Lỡ quá yêu để ai đó phũ phàng
Mình đã lỡ nên đàng mang sầu lụy