tinhemlabienrong17
08-10-2007, 10:03 PM
ai xui chi tà áo dài:wavey:
phất phơ trong gió lại cài câm xe
từ xa thấy bé khóc nhè
trễ rồi tiết học thoáng nghe vào đầu
thấy bé quá đỗi u sầu
ra tay nghĩa hiệp bắt đầu giúp ai!
thương sao cho vạt áo dài
tinh khôi màu trắng có ngày thành đen
nhìn ai khoé mắt lệ xen
giúp xong đứng dậy làm quen ôi thì
tưởng ai đó nói đều chi
ai ngờ bé nói "mau đi cho dùm...!"
tim tui đỗ vỡ tùm lum
nhìn bé ai biết như hùm thế kia!
đôi dòng lệ đã phân chia
nắng vàng vài giọt chiếu tia mặt nàng
làm tui thoát phút ngỡ ngàn
thì ra mắc cỡ nên càng giận tôi
bé ơi ! anh giúp bé thôi
ai ngờ bé nghĩ... để rồi giận anh
anh đây lòng dạ chân thành
làm ơn cho biết tên nhanh...còn về!
anh đây tán tỉnh không hề!
lên xe anh chở bé về được không?
..........................................
gật đầu anh thấy ấm lòng
cám ơn tà áo se hồng chữ duyên!
phất phơ trong gió lại cài câm xe
từ xa thấy bé khóc nhè
trễ rồi tiết học thoáng nghe vào đầu
thấy bé quá đỗi u sầu
ra tay nghĩa hiệp bắt đầu giúp ai!
thương sao cho vạt áo dài
tinh khôi màu trắng có ngày thành đen
nhìn ai khoé mắt lệ xen
giúp xong đứng dậy làm quen ôi thì
tưởng ai đó nói đều chi
ai ngờ bé nói "mau đi cho dùm...!"
tim tui đỗ vỡ tùm lum
nhìn bé ai biết như hùm thế kia!
đôi dòng lệ đã phân chia
nắng vàng vài giọt chiếu tia mặt nàng
làm tui thoát phút ngỡ ngàn
thì ra mắc cỡ nên càng giận tôi
bé ơi ! anh giúp bé thôi
ai ngờ bé nghĩ... để rồi giận anh
anh đây lòng dạ chân thành
làm ơn cho biết tên nhanh...còn về!
anh đây tán tỉnh không hề!
lên xe anh chở bé về được không?
..........................................
gật đầu anh thấy ấm lòng
cám ơn tà áo se hồng chữ duyên!