Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : khóc cho người ra đi



Gió_ấm
16-09-2007, 04:33 AM
Vô tình tin giữ phương xa
Em tôi xấu xố lìa xa cuộc đời
Tim thắt lại tôi nghẹn lời
Dưng dưng nước mắt khóc đời đang xuân
Duyên ơi xin lỗi ngàn lời
Bao lần hờ hững bao lời vô tâm
Đôi lúc cũng nhớ âm thầm
Nhưng vì phận bạc nên câm nín lời
Có trách thì trách cuộc đời
Trách chi một kẻ bụi đời như anh

*_ PHONG HẠ _*
16-09-2007, 04:54 AM
Hix......ĐỌc BÀi NÀy BuỒn MuỐn ChẾt

Be Bap
16-09-2007, 05:10 AM
Thơ ác rứa , có phải thiệt ko nhỉ? Nói tui nghe coi !!!

Gió_ấm
16-09-2007, 09:00 PM
không thiệt không giám viết có tội chết
Em đã xa rồi tôi còn đây
Bao giờ ta được xum vầy một nơi
Nhân gian đã chán nửa vời
Lòng người hiểm ác em ơi thật buồn
Em về nơi ấy có buồn
Có ai thơ thẩn gieo sầu cho em

Thằng_giang_hồ
17-09-2007, 11:28 AM
Vô tình tin giữ phương xa
Em tôi xấu xố lìa xa cuộc đời
Tim thắt lại tôi nghẹn lời
Dưng dưng nước mắt khóc đời đang xuân
Duyên ơi xin lỗi ngàn lời
Bao lần hờ hững bao lời vô tâm
Đôi lúc cũng nhớ âm thầm
Nhưng vì phận bạc nên câm nín lời
Có trách thì trách cuộc đời
Trách chi một kẻ bụi đời như anh

Anh ơi nhớ tới câu này
Thức đêm là nó thức ngày là em
Xem dòng anh viết thương ha
Thôi thì bỏ nó anh về với em
Xem anh phận bạc như than
Thôi thì đem nướng biết đâu lại hồng
Giồng thêm chút ( IQ ) đi anh
Giang tay em đón anh ơi vô nhà

ma_cô
19-09-2007, 03:02 AM
bài này cũng tàm tam, chúc đông khách nhé

tanachan_yaka
19-09-2007, 03:23 AM
đễ tui cho chút ý kiến nha lúc đọc thì tui thấy cảm động lắm nhưng mờ có lẽ tui hơi kém thông minh bạn cho hỏi người đó chết hay là đi đâu dậy bạn?

Gió_ấm
19-09-2007, 08:55 AM
Người về với cõi bình yên
Còn ta ở lại vô duyên giữa đời
Người xa có biết người ơi
Bao người thương nhớ lệ rơi hai hàng
Người ấy là 1 thành viên h2t cũng thich thơ của Tuyệt tình
Nhều lần tuyệt tình đã thờ ơ không chát cùng cung chỉ không muốn cho người đây ảo mộng gì về Tuyệt tình.Rồi 1 hôm có người bạn của người ấy báo cho tt la người ấy đã đi xa vì 1 căn bệnh hiểm nghèo tt thấy thương cho 1 cuộc đời tuổi hãy còn xuân và hối hận vì mình qua vô tinh. tt không ngờ là trước khi đi xa người đấy còn nhớ đến tt và mong được lam em gái tt có lẽ cũng là quá muộn

Thằng_giang_hồ
19-09-2007, 12:12 PM
Con quỳ lạy chúa tha cho
Con đây lại nghĩ thằng tình trêu con
Con buồn con biết lỗi đau
Người đi kẻ ở chia ly hai hàng
Màng chi truyện thế gian
Màng chi em ngủ anh ru em hoài
Ngoài kia gió rét em ơi
Rơi vài câu trữ Ke đau cõi lòng

lovely_day1992
22-09-2007, 01:41 AM
Anh ơi anh hok mang tên gì
Lại mang tên Tuyệt tình hỡi anh
Giống như quảng cáo em xem
"Bình An" cái tên nói lên tất cả

motconkhi
22-09-2007, 05:13 AM
người đi về cõi hư vô?
có thật thế chăng? đời xô bồ
anh nghe có tiếng em trong gió
biết đâu hồn em vẫn.......... quanh quẩn nãy giờ