Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bức tranh crazy



kimanhvang
14-09-2007, 07:09 PM
Ánh mắt nhìn xa xăm nơi đồng cỏ
Gửi tâm hồn vào một cõi hư vô
Lòng nhẹ nhõm không âu sầu hận
Tâm hồn dạo chơi cùng gió mây

Phác một nét lướt nhanh trên nền giấy
Hãy quên đi mọi lo nghĩ trên đời
Khẽ thức đậy bao mộng mơ hồi tưởng
Hãy thả mình vào dòng suối tình yêu

crazy
15-09-2007, 03:43 PM
Vào đây tưởng ấy vẽ mình
Nào ngờ chẳng phải lặng thinh đêm buồn
Giấy mực bút sẵn trong tay
Vẽ ngay giấu nặng to đùng giữa trang

Nếu hỏi ai: nhìn thấy gì
Câu trả lời: nhìn thấy dấu nặng đen
Vì mọi người đâu để ý
Còn khoảng trắng ôm lấy dấu nặng đen
^_^ hiểu gì hem

_Juliet_
15-09-2007, 08:02 PM
hỉu mới la.......................................

thienduongtinhyeu_sp
15-09-2007, 11:22 PM
Đó cũng chỉ là bức tranh tâm lí
Có gì đâu mà không hiểu hả anh

tui -thành viên mới xin được góp ý và chia sẻ


Vào đây tưởng ấy vẽ mình
Nào ngờ chẳng phải lặng thinh đêm buồn
Giấy mực bút sẵn trong tay
Vẽ ngay giấu nặng to đùng giữa trang

Nếu hỏi ai: nhìn thấy gì
Câu trả lời: nhìn thấy dấu nặng đen
Vì mọi người đâu để ý
Còn khoảng trắng ôm lấy dấu nặng đen
^_^ hiểu gì hem

Anh không biết hay là anh cố ý?
Mà nói rằng anh có thấy gì đâu?
Cũng có thể nếu như anh không hiểu
Đó chỉ là một bước tranh tâm hồn

Người ta có ý với mình
Vậy mà anh lỡ vô tình vậy sao?

crazy
16-09-2007, 04:46 PM
Trăng kia ngự ở trời cao
Làm ơn chứng hộ ta nào vô tâm
Thương người chỉ biết thương thầm
Vì sợ chẳng khéo nên ngầm lờ đi

Nói ra giờ chẳng ích gì
Vì người cất bước chia ly mất rồi

kimanhvang
16-09-2007, 11:55 PM
em vội nghé vào đây một chút
để lấy tài liêu soạn báo tường
ai ngờ gặp ngay lời cay đắng
vội viết vào đây mấy mấy lời
xin người đường có nói nung tung
đừng để lòng em phải hận sầu.............

crazy
17-09-2007, 01:14 PM
em vội nghé vào đây một chút
để lấy tài liêu soạn báo tường
ai ngờ gặp ngay lời cay đắng
vội viết vào đây mấy mấy lời
xin người đường có nói lung tung
đừng để lòng em phải hận sầu.............

Tại vì lúc đó anh nhức đầu
Đọc pic của em mà chưa thấu
Tưởng em bận việc phải đi đâu
Đừng giận em nhé, hãy bớt sầu

kimanhvang
17-09-2007, 07:35 PM
Anh dịnh nói đến bức tranh gì vậy?
Có thể nói cho em được không?
Liệu có phải có ý nghĩa là " nhật "
Tóm lại khó quá em nghĩ không ra !

Anh có biết tại sao em vào đây?
Cũng chỉ là em lấy tài liệu
Về để chuẩn bị viết báo tường
Chứ em đâu có biết làm thơ

Chỉ nhân tiện thấy vui thì đóng góp
Nay đã hoàn tất mọi công việc
Đành ngậm ngùi chia tay nơi này
Tất nhiên em vẫn thường lui tới

Như vậy mới có thể đọc thơ anh
Vì khả năng của em có hạn
Nay em không thể tham gia được
Nhưng em vẫn tới thăm mọi người !

crazy
18-09-2007, 08:10 AM
Bức tranh anh nói đến ah
Có gì khó hiểu sao mà nghĩ lâu

Mọi người đánh giá một người
Dễ dàng nhìn thấy những điều xấu thôi
Còn những điều tốt xung quanh
Là những khoảng trắng nào ai thấy gì

Vậy đấy em đã hiểu chưa
Thơ anh ít chữ có vừa ý em
( hem có vần gì cả T_T)

kimanhvang
18-09-2007, 09:36 PM
Thì ra là một bức tranh tâm lí
Chỉ đơn giản vậy mà nghĩ lâu
Em cũng từng vẽ bức tranh kiểu vậy
Nhưng mà không khó đến như anh !

crazy
19-09-2007, 12:28 AM
Cầm bút anh định vẽ tranh
Vẽ một cô bé Kim anh màu vàng
Miệng cười cất tiếng ca vang
Và tôi ngồi cạnh đánh đàn hát theo

kimanhvang
20-09-2007, 01:04 AM
Giấc mơ đó em đây chẳng dám nghĩ
Đối với em thì nó quá xa vời
Dù lòng em rất nhiều lần muốn vậy
Nhưng điều đó mãi chỉ là hư vô...


Cầm bút anh định vẽ tranh
Vẽ một cô bé Kim anh màu vàng
Miệng cười cất tiếng ca vang
Và tôi ngồi cạnh đánh đàn hát theo

Anh có biết kim anh có nghĩa gì?
Vậy mà em lại lấy tên cho mình?
Chắc anh cũng chưa từng được nghe đến
Và anh cũng chưa biết nó là gì?

kimanhvang
20-09-2007, 04:00 AM
em sẽ gửi cho anh dòng kí tự
anh hãy suy nghĩ nó là gì
nếu hiểu được thì hãy trả lời em
mà cũng không được trêu em đó !
( hi........hi )
~~~~~~~~~~~)(@( )%%$(*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

crazy
20-09-2007, 02:11 PM
Giấc mơ đó em đây chẳng dám nghĩ
Đối với em thì nó quá xa vời
Dù lòng em rất nhiều lần muốn vậy
Nhưng điều đó mãi chỉ là hư vô...

Anh có biết kim anh có nghĩa gì?
Vậy mà em lại lấy tên cho mình?
Chắc anh cũng chưa từng được nghe đến
Và anh cũng chưa biết nó là gì?

Cũng có thể bây giờ là hư vô
Nhưng điều đó không thể là mãi mãi
Bởi tình duyên sẽ có ngày thắm lại
Bức tranh kia có thể là tương lai

Kim anh là một cây leo
Cánh hoa màu trắng, nhụy vàng nhỏ xinh
Nhưng thân thì mọc đầy gai
Người nào đụng phải, đứt tay có ngày

^_^ hem bit nữa

kimanhvang
20-09-2007, 08:28 PM
Không ngờ kiến thức anh rộng thế
Em đây phải phục sát đất rồi
Kim anh thuộc loài họ hoa hồng
Mọc nơi vùng núi cao đó anh

Mà tại sao anh lại biết vậy
Có phải nơi anh sống có hoa?
Em chỉ được nghe nhưng chưa thấy
Chưa từng được chiêm ngưỡng một lần

Anh cho em hỏi một câu
Phải tối qua anh làm em mất ngủ

Nếu vậy thì xin hãy thôi đi
Em không muốn bị đùa kiểu vậy
Em ghet nhất là bị nháy máy
Em đây cũng chẳng làm bao giờ

nhoccon_118
20-09-2007, 11:06 PM
Vào đây không được xem hình
Lại cũng chẳng được kết hòa bức tranh
Ai kia lỡ lấy nhan đề
Bức hình định mệnh của chàng cazy
Vậy mà chẳng thấy zy đâu
Mà lại chỉ thấy âu sầu mà thôi !

kimanhvang
21-09-2007, 05:50 AM
Sở dĩ chỉ thấy âu sầu
Chẳng qua chỉ tại nỗi sầu không buông
Vần thơ sẽ chẳng được vui
Bởi vì tâm trạng của tui luôn buồn

BuồnNghẻo
21-09-2007, 06:27 AM
Ngồi buồn cầm bút anh vẽ tranh
ngẫm nghĩ 1 tí , mình vẽ gi đây
vẽ trời vẽ đất hay vẽ mây
vẽ vậy thì xoàng quá anh ngồi vẽ em
khoang 1 hình tròn mặt trái xoan
gạch gạch vài đường mái tóc thềm
vẽ từng nét ra chiếc mũi dọc dừa
loay hoay mãi mới ra đôi môi mọng
thế mà nỡ nào bảo anh vẽ khỉ hả em
thôi thì lấy giấy làm thơ còn hơn nhỉ
thơ con cóc em chê anh mặc kệ
miễn rằng có đủ 3 chữ anh yêu em

kimanhvang
21-09-2007, 06:46 AM
Buồn thì sao vẽ được tranh?
Vậy thì cầm bút vẽ tranh làm gì?
Nếu buồn thì hãy làm thơ
Còn như vẽ tranh thì không được rồi

BuồnNghẻo
21-09-2007, 06:55 AM
Thơ nóng nọc anh nuôi nhiều vô kể
Buồn buồn làm được cả trăm
Khi vui anh cũng thêm mấy chục bải
Nhiều thế mà em nào có hiểu đâu
Thôi thì vẽ tặng em bức tranh vụng
Tranh anh xấu nhưng chứa tình anh

kimanhvang
21-09-2007, 07:01 AM
Bảo vẽ tranh mà chẳng thấy tranh đâu
Nếu như vậy thì nói chi hả người?
Bảo tặng tranh mà tranh đâu chẳng thấy
Chỉ thấy được cái nói ba hoa

BuồnNghẻo
21-09-2007, 07:03 AM
Tranh người ta là tranh đẹp nhất
Là bức tranh dành cho 1 người
Là người con gái mà anh thương
Nếu muốn tặng thì làm bạn gái anh

kimanhvang
21-09-2007, 07:21 AM
hỏi sao mà khôn thế không biết
một bưc tranh đổi lấy người yêu?
hỏi trên thế gian này ai chịu
chẳng ai chấp nhận điều đó đâu

BuồnNghẻo
21-09-2007, 07:35 AM
Trên thế gian này có lắm người khôn
Anh chỉ tặng bức tranh cho kẻ khờ
Cố ấy khở nên chỉ mãi yêu anh
Để cho anh dâng trọn trái tim này

crazy
21-09-2007, 01:25 PM
Vào đây không được xem hình
Lại cũng chẳng được kết hòa bức tranh
Ai kia lỡ lấy nhan đề
Bức hình định mệnh của chàng cazy
Vậy mà chẳng thấy zy đâu
Mà lại chỉ thấy âu sầu mà thôi !

Đấy là Zy tưởng tượng thôi
Kim anh vẽ cảnh chứ đâu vẽ mình
Vài nét đưa bút thành hình
Làm Zy bái phục, thiệt tình muốn quen

Chỉ vậy thoai

lovely_day1992
22-09-2007, 01:35 AM
Trên thế gian này lắm người khôn
Không cóa kẻ khờ seo anh tặng
Để anh dâng trọn trái tim mình

Không cóa kẻ khờ anh nên đổi
Hãy tặng trái tim cho kẻ khôn
Người khôn sẽ hiểu lời anh nói
Chẳng cần vẽ tranh mệt tấm thân

BuồnNghẻo
22-09-2007, 02:37 PM
Ờ thì anh vẽ tranh anh tặng
Tặng ai khờ hiểu được bức tranh anh
Ngồi ngứa bút anh viết đại bài thơ
Bài thơ tình anh tặng luôn kẻ khôn....... em ạ :so_funny: :so_funny:

kimanhvang
23-09-2007, 09:11 PM
Đấy là Zy tưởng tượng thôi
Kim anh vẽ cảnh chứ đâu vẽ mình
Vài nét đưa bút thành hình
Làm Zy bái phục, thiệt tình muốn quen

Chỉ vậy thoai

Làm gì có mà tài như vậy?
Em cũng phải mất tới một đêm
Một nét thì sao thể thành hình
Như vậy chắc không cần học nữa

crazy
26-09-2007, 12:08 PM
Đêm nay Hà Nội trời lại mưa
Lách tách mưa rơi lá đung đưa
Nhớ người con gái bên khung cửa
Đêm khuya thức trắng vẽ tranh xưa

kimanhvang
26-09-2007, 11:56 PM
Hạt mưa vương trong lòng nỗi nhớ
Nỗi nhớ mênh mang dài vô tận
Lòng ta sẽ mãi không nguôi nhớ
Về một người đang dần chiếm hồn ta

crazy
27-09-2007, 10:56 AM
Hỏi khí không phải là người nào
Giá như là .......... Zy đang ước ao
Có thể Zy là kẻ mơ hão
Nhớ người mà chẳng hiểu vì sao

kimanhvang
27-09-2007, 07:51 PM
Có cần phải hỏi nữa không anh?
Khi câu trả lời anh đã biết ?
Không phải chỉ có trong ao ước
Đó là sự thật phải không anh ?

crazy
29-09-2007, 02:30 PM
Một bức tranh vẽ lên sự thật
Rằng chúng ta một ngày gặp nhau
Một chuyện tình đẹp như cổ tích
Rằng em ơi mình sẽ thành đôi

Hem bit nghĩ seo nữa...................

kimanhvang
01-10-2007, 05:22 AM
Cổ tích kia có thật hay không
Thì em cũng không thể biết được
Và anh ơi giờ thì em đã biết
Em đã biết là anh học trường gì
( nhưng vẫn không chắc lắm...hi )

phượng hồng 719
03-10-2007, 06:47 AM
tranh tâm lí mà sao em nghi mãi
em nghĩ hoài vì người đã cố ý
chứ thơ gì mà thấy anh thấy chị tán dóc à
trong tho còn co tài liêu t/y nữa
anh chi yêu một nửa của em
anh vít thơ hay wa

kimanhvang
04-10-2007, 03:10 AM
Bức tranh tâm lí thật là hay
Tui đây nghĩ mãi cũng chẳng ra
Khen ai khéo vẽ hình đến thế
Tạo được vẻ hài hòa tự nhiên

crazy
07-10-2007, 02:24 PM
tranh tâm lí mà sao em nghi mãi
em nghĩ hoài vì người đã cố ý
chứ thơ gì mà thấy anh thấy chị tán dóc à
trong tho còn co tài liêu t/y nữa
anh chi yêu một nửa của em
anh vít thơ hay wa

Em ơi em định nói sao
Một nửa của em thế nào kể đi
Vườn cải nói thoải mái mà
Vào đây tâm sự làm ta bớt buồn

Vít thơ là gì nhỉ?