Xem đầy đủ chức năng : Tờ Lờ Hờ - Những Đêm Ko Ngủ
Pages :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tiểu quỉ
27-08-2007, 07:52 AM
http://i18.tinypic.com/5ycy98j.gif
Nhân một ngày rất chi là đẹp trời, đang rất chi là hội chứng bị-nhí-nhảnh, quyết định khai bút cho Nhật kí Những đêm không ngủ của HTL.
Tập 1: "Bố thằng nhỏ"
Quá trình hình thành và phát triển
Vào một buổi tối không nắng ngày 4 tháng 8 năm 2007...
Nàng Vân của chúng ta, rất tâm trạng, đã cất lên lời ca tiếng hát, nghe như oán, như thương: "Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa...".
Lời của nhân chứng:
Tối hôm qua, bạn Mi ú nhà ta đã vô tình tiết lộ một thông tin làm điên đảo toàn thể giới võ lâm đồng đạo. Cụ thể bạn í nói rằng bạn í có 1 " cháu nó " và chiều chiều thì bố cháu đến đón " cháu nó " từ trường về nhà.
Như lâu nay mọi vẫn biết rằng bạn Mi ú có thân mật với một ai quá mức đâu, thía mà tự dưng bạn í lại nói một tin " sấm sét " như vậy.
Trở lại buổi tối không nắng ấy, sau khi nàng Vân vừa dứt lời, cả hội xôn xao cả lên với câu hỏi:
- Bố thằng nhỏ là ai ?
- Ai là bố thằng nhỏ ?
Trừ một người ...
Với tiếng tru, nhầm, tiếng gào thảm thiết: "Không, không, không phải tớ"
Kèm những trận khóc ":cry:" suýt lụt cả room.
Ai thế nhỉ ?
Vâng, chủ nhân của thói có tật giật mình ấy không ai khác ngoài:
Không... :mecry: Tớ hiền lành nhất diễn đàn mờ... :mecry:
PlanetVN, tự Pò la lết, gọi tắt Lết.
Bí danh: Tê Hờ O A En nờ Hờ Dấu ngã.
Sinh ngày không gió, tháng không mưa, năm không ánh nắng.
Ngụ tại ấp Cây Dừa, xã Trái Dưa, Vườn Cây Ăn Quả - Việt Nam.
Chưa tiền án, tiền sự. Tiếng tăm rất nhiều nhưng tai tiếng nhiều hơn.
Và sau một hồi bị bàn tán rôm rả, suy đoán rôm rang, suy diễn... rôm rốp, nàng Vân không chịu nổi áp lực, tiết lộ:
Đã biểu bố thèng nhỏ tên Thoãnh rồi mờ cứ hỏi mãi thôi :so_funny:
Vâng, sự thật đã được sáng tỏ, bố thằng nhỏ tên Thoãnh, ai tên Thoãnh tức là bố thằng nhỏ. Nãy giờ có ai tên Thoãnh í nhờ :cr:
Bẵng một thời gian, "bố thằng nhỏ" bị xếp vào... xó. Nhưng cái bị ấy chỉ là tạm thời.
Vào đêm 24 rạng sáng 25 vẫn tháng 8, năm 2007...
Lịch sử được lặp lại. Nàng Pink, do chỉ mới tham gia gần đây, nên rất hồn nhiên trong cái sự rất tình cờ đã giẫm vào "dấu chân phía trước" của nàng Vân, lại: "Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa..."
Và lại tiếp tục: - Bố thằng nhỏ là ai ?
- Ai là bố thằng nhỏ ?
Nàng Pink của chúng ta, rất hồn nhiên, và cũng rất thành thật: "Khổ, tối quá chẳng thấy mặt mũi đâu. Đợi đến mai thì nó chạy mất rồi..."
Những lúc thế này giá mà có cái đèn pin của Lở...
Đến Pink mà còn không biết, thì chỉ có Chúa và bố thằng nhỏ mới biết bố thằng nhỏ là ai.
Bố thằng nhỏ đã như bóng chim tăm cá, giờ "chỉ còn chúng ta... nghẹn ngào, chơi vơi..." cùng Pink và con của bố thằng nhỏ...
Đứa con mà vừa chào đời không bao lâu đã được "nàng thi sĩ tên Vân" đặt cho một cái tên vô cùng là vô cùng: Tuỗn.
Có vẻ như nàng Vân của chúng ta thích bị đau mồm.
...
Hờ hớ hơ... bí ý :| Tạm khép lại "Bố thằng nhỏ" tại đây. Hẹn tái ngộ cả nhà ở các tập tiếp theo :so_funny:
dòng sông lơ đãng
27-08-2007, 07:56 AM
Sắp đến giờ thiêng tranh thủ viết bài. Hôm qua họp hành giao ban BBT nghiêm túc chả thác loạn được gì cả. Họp hành nghiêm túc quá làm mấy thành viên trong hội thác loạn ngủ gật gần nửa một nửa khác thì ngáp ố mất một góc đình màn. Chủ soái thì 29 phút mới nói một câu chắc là ngủ gật nói phát rồi ngủ tiếp. Tiệc tàn sớm vì họp căng thẳng quá mấy anh em thì đi em út giải trí mấy chị em thì đi ngủ sớm giữ gìn nhan sắc. Còn mỗi mình mình ngồi bơ vơ với cái màn hình máy tình. Sáng nay phải dạy sớm ôn bài đi học để chuẩn bị mai phải đến trường rồi khổ thật.
:so_funny: Thanh ơi cái này gòi là cái gì thế THL Quá Trình Phát Triển Và Hình Thành Hả. :so_funny:
Lost.
27-08-2007, 09:08 AM
ôi dời đất ơi - <tiếng kêu thất thanh rồi gục ngã >
Thanh già :so_funny:
*pInk horizon*
27-08-2007, 09:10 AM
Ối trời , đọc mà cười đau cả ruột , híp cả mắt :so_funny: :so_funny: :haha:. Đâu biết hôm trc em iu của mình đã hát bài ấy đâu ,đến khi nghe Mẹt nói mới bít chứ :haha:. Ú à , iu nhau có khác nhở , chỉ số đồng cảm cao ghê. Tối qua vẫn trường kì kháng chiến 3.35 mới đi ngủ , cơ mà có mỗi mẹt với mình nên cũng vắng vẻ , 2 đứa hát hết bài về Huế , rồi chuyển sang nhạc trẻ rồi nhạc thiếu nhi , đủ cả mọi thể loại , mà mai hát bài đi học nghe ngọt ngào chế :so_funny: , làm mình rung rinh tim nhớ lại ngày trc " hôm qua em tới trường , mẹ dắt tay tường bước...":so_funny: trong khi đang thiểu người thi Thanh đánh lẻ đi thác loạn ở blog :andon::gian::haha:
Đã 10h10 rầu , ko bít tối nay có còn vào guồng nữa ko ,dạo này nhiều bài chưa học quá...Lở tối nay có vào HTL thì để cái đèn bin lại hộ nhá - cho cái Mẹt đi tìm bố thằng nhỏ hộ :hihi:
P/s : báo cáo cả nhà , tình hình là bạn Lết bị "điếc đặc biệt" --> tối qua mẹt với mình nói xấu bao nhiêu í mà lúc chạy vào cứ cười hì hì , rõ khổ :chayle:
tiểu quỉ
27-08-2007, 09:12 AM
Vân ơi thật ra tớ đã chuẩn bị hẳn ... cái tên cho 1 series gồm 3 tập cơ: tập 2 là Sự tích Mai 1 lẻ 5, tập 3 là Chùm phượng vĩ Lan cầm những ngày ấy, cơ mà ... lười quá, nên chắc thôi, chả viết :so_funny:
Lười lắm, ko viết nữa đâu :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:
Lost.
27-08-2007, 09:20 AM
Tình hình là có đất dụng võ cho nhật ký những đêm không ngủ 1 cách hoàn hảo nhất :dance:
Quý thính giả chờ đón những tập tiếp theo nhé :dance:
Yêu thế chứ nại :hug:
Mây Phiêu Lãng
27-08-2007, 09:27 AM
Ớ, Mây vừa post bài ở topic kia xong, thế quay lại đã thấy topic này, xem ra TLH mình hơi bị bành trướng nhĩ ý nhở??!! :anhPha:
:so_funny: Đọc xong chết sặc vì cười :so_funny: Sau những đêm không ngủ, thì trong tương lai chúng ta sẽ xuất bản được mấy tập kỷ yếu về TLH nặng hàng trăm tấn mất thôi!! :so_funny:
@Kiên: toàn nghĩ xấu cho người khác, ngủ gật đâu mà ngủ gật, chẳng qua là người ta đang suy tưởng trong cơn mơ chứ bộ!! :so_funny:
anny N
27-08-2007, 09:28 AM
Ô thế cái kia khóa cửa hả cả nhà? :anhPha:
Nhà mình có nhiều đất nhờ ,chưa hết tập nầy đã nhảy cóc sang tập sau:anhPha:
Thanh ôi ,mọi người đang chờ đón các tác phẩm sau của chị :anhPha:
Pi ét chị Vân ôi : Xong rầu :anhPha:
Lost.
27-08-2007, 09:31 AM
Cái kia là bản nháp trong thời gian chờ đợi cho bản hoàn chỉnh hình thành - cho bà con HTL có đất tung hoàng ngang dọc - gớm chết cười thôi - nhuận hết cả tràng :so_funny:
Đêm nay không biết tình hình diễn biến đến đoạn nào nữa đây - để Quỷ già còn ém kịch bản cho bà con hưởng thụ :sr:
Đau ruột - Thoãnh - Tuỗn - nghĩ thêm....vì còn nhiều đêm không ngủ mất đèn pin lắm :so_funny:
*pInk horizon*
27-08-2007, 09:37 AM
Chắc mấy đêm sắp tới chẳng cần đèn pin đâu ú à , trăng sáng thế kia mà :so_funny: :so_funny: , lúc nãy post bài xong cứ tưởng mắt mình bị hoa , hoá ra là ko fải < hoang mang mất 1 s :haha: >
Lost.
27-08-2007, 09:44 AM
Pink không biết là toàn đào hầm lủng vách mà...ấp hay sao - sau vụ "tìm thấy chưa" - của Lết và Mai thì cả hội "à" ra rằng rất cần đèn pin :so_funny:
Và may là cái Tím nó đầu tư không hoàn lại cho vụ ánh sáng và cả âm thanh thật :so_funny:
Mà khi Thuỷ đăng ký 1 ngón chân vào HTL đi còn biết đường fát lương :dance:
.March
27-08-2007, 09:51 AM
Thế còn cái vụ U 3.5 với lại 500/3 , 1000/3 cho nó lên thành sự tích cái nhờ :so_funny:
Cả cái vụ đội bóng của U 3.5 - D vs với nhà trẻ của M - K là thế nào nhờ :so_funny:
Quỷ cái :gian: ,Chùm phưỡng vĩ bỏ qua dzưng mờ 1.5 thì phải lên phim nhá , bạn còn xem :so_funny:
Pê ét cho cái Ú biết là bạn tình nguyện nhường chân cho cái Pink hấp , bạn đi tìm lại hình tượng đã bị thất lạc của miềng :khocnhe: , ác - lần sau chả thi với ông SP làm gì :khocnhe:
*pInk horizon*
27-08-2007, 09:57 AM
Nghe Ú nói giựt cả mình :haha: , trc tới giờ vào HTL chui < chẳng có hồ sơ xin việc :so_funny: > thế mừ vẫn đc nhận lương < những tràng cười ko dứt giữa đêm rạng ngày :hihi:. Thoai , bi giờ fải chính thức đeng kí gia nhập , cộp - đã in dấu tay :so_funny:
tiểu quỉ
27-08-2007, 09:58 AM
Ok ok ok sợ quá :khocnhe: Sẽ cố gắng hoàn thành nốt tập 2 mới tập 3 cho trọn series :khocnhe: Hẹn bữa nào quỡn and tràn ngập cảm hứng đã :khocnhe: Vụ Mai 1 lẻ 5 với vụ Chùm phượng vĩ của Lở để tớ :so_funny: Còn lại ai muốn zui cửa zui nhà thì tự thân vận động đê, bóc lột nơ ron người khác vừa thôi chớ :gian:
Sunshine*
27-08-2007, 09:59 AM
Oai mấy bà ác bà cố à :so_funny: THoãnh.. Tuỗn đọc đau hít cả mồm :so_funny: Thế là Sự Tích Bố Thằng Nhỏ đã đc. phơi bày :so_funny: Mong sao ai đó đừng mang đào hầm hố của iem ra là đc.. choa iem cái cửa để còn đi lấy chồng chứ hok thì ế mất :so_funny: Cơ mà nhà mình hum nay đông đủ nhở, kéo nhau ra Y!M hết đi mau lên :so_funny:
p/s: sao có mấy cái topic TLH là sao vậy nhở :meo:
Lost.
27-08-2007, 10:02 AM
Cơ mà thâu túm tình hình chi tiết đến từng mao mạch thì còn ai ngoài quỉ già nữa mờ cứ lẩn như lươn :gian:
Hầu như toàn ở đầu cuối của hội nghị lại còn văn cao này nọ
Thâu, chịu khó mua tiếng cười bằng tiếng cười đê - cho bà con nhờ vả tí :hun:
Pi ét con mèo nhìn nhu vật :chayle:
anny N
27-08-2007, 12:20 PM
Sợ mấy bà này quá ! Sợ quá đi thôi ! Toàn đầu độc con nít hok hà ! Toàn lôi kéo mình tới con đường nhơ nhuốc :khocnhe: Mai nhé , Lở nhé ,2 bà mà đem cái đó dzô tui thề là tui.....ấy ấy hai người :khocnhe: Đem zô thì xách va li rời khỏi TLH ngay :khocnhe:
.March
27-08-2007, 01:27 PM
Tự nhiên...chẳng muốn đưa gì lên cả :)
noilongtamsu
27-08-2007, 01:38 PM
hôm nay sao thế nhỉ... được gặp anh mà tâm trạng cứ trầm trầm... hoh thể phấn chấn lên được... ngày 27 này... anh được chọn đi thi này... sn anh này... sao chẳng có gì có thể làm mình thực sự vui được... cho đến lúc anh nói 3 chữ đó "lấy em nha"... cảm giác lâng lâng... hạnh phúc pha lẫn nỗi buồn nhè nhẹ... không hiểu mình đang nghĩ gì nữa... đang nhớ anh thì đám chị em lại đem cái tâm sự "ngàn năm khó phai" ra nói... Nhớ quá đi... Thương quá đi... Buồn nhìu nữa :|
lần đầu tiên cảm thấy gần gũi với mấy bà trong HTL hơn bao h hết... cũng nhờ Cuộc Nói Chuyện Giữa 5 Người Con Gái :so_funny: giá mà mấy ông hiểu được nhờ :xao:
anny N
27-08-2007, 01:59 PM
"Bánh rán" tru mỏ hun ôm thắm thiết cả bọn rầu out thiệt rồi :) Eo ơi chưa bao giờ thấy Lở đáng yêu như hôm nay ^^ Mà nói chung ai cũng đáng iu hết , Lở ,Thủy,Mai,Uyên iu hết iu hết cả bọn vì tối nay đã tâm sự cái vụ hay ho cùng cảnh giống mình:so_funny:
Buồn ghê buồn gớm...Cả buổi ngồi nói chuyện và nghe cái bài ấy...rơm rớm nước mắt...mà ko làm gì được ! Đúng - Bất lực !!! Chỉ thế thôi !:)
Hôm nay cũng là một đêm đáng nhớ ! Nhờ ,chị em nhờ :rain:
Uyên : Mấy"ông" mà hiểu á ? Em chả cần hiểu ! Hiểu làm gì ? Hiểu rồi có làm được gì ko ? Hay rốt cục vẫn chỉ dừng lại ở 2 chữ im lặng :) Đấy là em như vậy ,chứ thật ra mỗi người mỗi khác mà ^^
Hm...lại thấy quay quắt lòng ....Chênh vênh thật ...Chới với thật ...Mơ hồ ....và mãi là viển vông hị hị ....
Nữa rồi ! ^^ Em lại đang nghe TLCX đây này ^^
Người hát nghe nhiều hơn người được tặng hị hị khỉ gió thật =))
Sunshine*
27-08-2007, 02:15 PM
Hầu như hôm nào gặp nhau, chị em mình cũng vui vẻ cười đùa nhở. Cũng như mọi hôm, hôm nay cũng như thế nhưng khi mấy ổng out hết rầu <còn K và Lết nhưng im re> Chẳng biết nó bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ lúc mình nói tự dzưng thấy buồn, thế là tất cả bắt đầu câu chuyện :rain: Mỗi người 1 hoàn cảnh, cũng chỉ thế. Vui lên nhỉ, chẳng sao phải buồn cả. Có mấy chị em mình tự an ủi nhau là đc. rùi. Một đêm đáng nhớ :hihi:
dòng sông lơ đãng
27-08-2007, 03:03 PM
chả hiểu sao sau khi học xong thì thấy trơ còn mình và lết ông lết chắc cắm máy ngủ rầu. Mây chị em quá đáng đi cũng phải chào nhau một câu chớ.
Sunshine*
27-08-2007, 04:17 PM
chả hiểu sao sau khi học xong thì thấy trơ còn mình và lết ông lết chắc cắm máy ngủ rầu. Mây chị em quá đáng đi cũng phải chào nhau một câu chớ.
oánh cho anh 1 fát bi h :gian: ngồi mãi trong đấy hok thấy 2 ung nói gì :rang: kể cả là có chào đi nữa hok bik là anh có để ý hay hok.. thoai thì cứ out :rang: Lết ngồi đó nghịch ngợm có thèm trả nhời đâu cơ chứ :so_funny: 1 người out vì ba về.. 1 người out chơi games.. còn 1 người out đi tắm :so_funny:
Cơ mà trước khi cái An nó out, mình với An nói dã man :so_funny: Khi nào ai cưới là phải mời cái HTL này nhá.. đặc biệt là cái An :so_funny:
*pInk horizon*
27-08-2007, 05:58 PM
Chẳng hiểu sao sáng nay lại dậy sớm thế kia chứ , 3 h đi ngủ cơ mà :xao:.Mấy hôm rồi đêm nào cũng cười rinh ríc trong đêm <nhiều khi quên miệng , cười to ơi là to , còn ko thì kìm nén hí hí :haha: >. Đêm ko nhạc , ko tranh mic hát nhưng đáng nhớ thật. turn off cái computer mà lòng thấy hết sức nhẹ nhõm , thoải mái và thanh thản. Sáng nay vào thấy Mầu gọi là bánh rán :hihi:--->thik chế ko bít <í lại thèm en mới chết chứ :so_funny >.Úi trời ,thế là K với bạn Lết bít hết rầu , 2 ung này rõ chán , hok nói chuyện nữa thì out cho rầu , làm lộ hết bí mật :andon::gian::so_funny: :so_funny:
P/s ,đã có kịch bản bán cái ấy ấy hôm qua <đảm bảo ko ấy ấy , cũng mún up lên , cơ mừ thấy Mầu phản ứng kịch liệt quá nên thoai :so_funny: :haha: , ai mún xem thì bảo tớ một tiếng nha :haha: >
@ Uyên : 5 người con gái , ứ phải 5 người đàn bà :so_funny:
@Kiên : chào rồi ôm hôn thắm thiết mà thấy K im re , hok đáp lại :khocnhe:
.March
27-08-2007, 10:23 PM
Hôm qua ko muốn viết dzưng mờ hôm nay thì khác rồi :hihi: , hôm qua đáng iêu dzưng mờ hôm nay cũng khác rồi :so_funny:
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe buổi tường thuật trực tiếp của đêm thác loạn ngày 27 - rạng sáng ngày 28 , tình hình là có 1 số vấn đề cần lưu ý như sau..
E hèm , đêm không nắng, ngày ko sao , tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp :rang: , hôm qua vào hồi 12h trở ra , cuộc thác loạn của TLH đã diễn ra 1 cách nhanh chóng , lắng đọng và súc tích :D , câu chuyện ko có gì xa vời lắm , chỉ xoay quanh vấn đề buôn bán và quản lí... :so_funny:
Đồng bào ạ , kể từ bây giờ pác Pink hâm nhà ta đã chuyển sang nghề buôn chúi...với biệt danh Pink Chúi :5: , bà ko nhớ nhá Pink Chúi :so_funny:
Sau đây là 1 trong những bộ sưu tập mờ em khó lắm mới tăm tia đựoc , ai có ý định mua thì mua theo chục nhá , chả có bán lẻ bà í ko bán
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/he2.jpg
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/he10.jpg
Và cái Mẹt nó...:so_funny:
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/he4.jpg
.March
27-08-2007, 10:37 PM
Tiếp tục nhé :))
Một số câu hỏi của nhà D- U 3.5 , ai biết dzả nhời , nhắn tin tớ số 8300 theo mẫu TG cách x cách y hoặc gọi tới số 19001700 nhấn số 2 và làm theo hướng dẫn :so_funny:
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/he5.jpg
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/he6.jpg
Tự dzưng cái Mẹt nó hú lên , chả hiểu nghĩ gì luôn :think:
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/he7.jpg
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/he8.jpg
Ấy ấy là cía gì hở bà kon :so_funny:
Ai muốn bik câu trả nhời kon dzai có mờ kon gái ko có xin liên hệ cái Mầu :so_funny:
Còn 1 số cơ mật nữa , cơ mà tớ chả dám đưa lên , đưa lên chúng nó thiêu sống tớ :so_funny: , để dành để uy hiếp tinh thần thoy Mầu , Mẹt nhờ :so_funny:
Sunshine*
27-08-2007, 10:38 PM
Oai thoai thoai, hum qua là mún post lắm ấy, nhưng mà sợ cái An nó... ấy ấy nên hok post :so_funny: quả này cái An mà nó nhìn thấy thì nó giết chị Lở à :so_funny: Cơ mà em có nhìu lắm ấy, để mai đi tới trường về rầu post nhở :so_funny:
p/s: An oai, tui hok post cái của bà đâu nhá, yên tâm đê :huglove:
.March
27-08-2007, 10:50 PM
Cái đặc biệt nhất của nó chị đâu có cho lên :5: , để uy hiếp tinh thần là chính :so_funny: , mấy cái này bình thường mờ :5:
tiểu quỉ
28-08-2007, 03:59 AM
Tin nóng hổi, vừa thổi vừa xem :so_funny:
Chủ soái Mây Phiêu Lãng...
http://i9.tinypic.com/675q3qa.jpg
Một đẳng cấp chuyên nghiệp - đẳng cấp pro :so_funny: :so_funny: :so_funny:
*pInk horizon*
28-08-2007, 06:46 AM
E hèm , bây giờ là tiết mục kể chuyện đêm khuya :so_funny:. Vì sợ cái An khủng bố nên hok dám cho ra mắt kí sự , nhưng mà Lở nó đã trình làng rầu nên em cũng tung tác phẩm mới ra NK :haha:
Trước hết xin đính chính , mình tên bánh rán , ừ phải chúi , lở :gian: , đã bảo ko gọi là chúi kia mà :meo:
Truyện xin phép đc bắt đầu ,mời bà con theo dõi
Tối hôm qua , Lở thấy mệt nên muốn uống sữa
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/2.jpg
Và rồi Lở cất tiếng hát <pink phụ hoạ thêm>
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/3-3.jpg
Rầu chẳng hiểu sao từ sữa Lở lại chuyển sang dụ dỗ , rủ rê , lôi kéo pink đi bán chúi
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/5.jpg
Lở bắt đầu quảng bá chúi với vẻ mặt rất chi là hào hứng
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/8.jpg
Lở bắt đầu gạ gẫm pink đi bun chúi :haha:
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/7.jpg
Và bùn ngùi nhớ lại kỉ niệm năm nao
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/4-1.jpg
Với đầu óc của một nhà kinh tế , lở ko chìm đắm trong kỉ niệm xưa quá lâu - Lở quay về với thực tại bằng việc hỏi han giá cả
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/6.jpg
Pink - tức bánh rán - từ một kon bé ngoan hìn , từ khi đi với Lở bống thành người bun chuối - Lở đã dụ dỗ thành công. Tội nghiệp kon bé bánh rán - dòng đời xô đẩy thành ra như thế - í , miệng lưỡi lở xô đẩy. Trong thương trường bé An từ đâu xuất hiện với thắc mắc tiêu với ngự cái nào to hơn :haha:
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/22.jpg
Cuộc mặc cả chưa đi đến đâu thì chủ vướn chúi , tức Hói đi ngủ. Cả phòng thác loạn nháo nhào vì sợ ko bảo quản đc chúi và bao nhiu cách từ những cái đầu thông minh đc đưa ra
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/23.jpg
Kết thúc một tối bun chúi bằng những câu tranh luận cười vỡ bụng.
Sunshine*
28-08-2007, 09:06 AM
2 cái người này.. chưa chi đã mang vào rầu :so_funny: thui thì dòng đời xô đẩy, em post theo dzị :so_funny:
Lở gạ gẫm bánh rán đi buôn chuối :so_funny:
http://i15.tinypic.com/4malvfk.jpg
http://i15.tinypic.com/4taldf7.jpg
:so_funny:
Còn nhiều, nhưng em hok dám post nữa đâu :so_funny:
dòng sông lơ đãng
28-08-2007, 09:17 AM
tình hình là tớ tu rầu bạn Thủy ơi :D
.March
28-08-2007, 09:21 AM
Ôi mẹ ơi , buôn chúi thì gọi là Chúi cho rồi còn bánh rán bánh dzung cái dzè :so_funny: , hôm nay em tờ u tu nhá các pác :5:.
Chập tối cái QUỷ nó cho nghe sự tích mờ cười lăn cười bò :so_funny: , khiếp , con bé đọc thơ dzì mờ mùi mẫn kinh :so_funny:
anny N
28-08-2007, 09:22 AM
Tý nữa là hồn em đi về nơi xa rầu mấy cái bà kia :dien: Tưởng mấy bả vác lên rồi chứ ẹc ẹc:dien: Post lên coàn zi là anny N nữa chài :so_funny:
HÔm qua đoạn cuối 2 con Mẹt và Mầu ngồi mơ mộng tới những ngày tháng được sánh bước bên nhau ah nhầm ,được 1 ngày nào đó sẽ thác loạn trực tiếp với hội nhà mình ở Hà Lội ,tức 2 năm nữa chắc thế :nhi:
Chưa chi mà cái Mẹt nó đã tưởng tượng ra sau này cái Mầu nó mờ cưới thì cái Mẹt nó sẽ phù dâu cho Mầu :so_funny: Và Lết sẽ là phù rể ặc ặc :so_funny:
Khỉ nào mà bik đc có cưới ở Vn hok chớ:so_funny:Mầu nóa còn chả bik là sau này nó dính phải chúi tây hay chúi ta nữa :so_funny:
.March
28-08-2007, 09:29 AM
Chúi dzì cũng chơi Mầu ôi , kể mờ nó dzìa HN kím nhờ :so_funny: , HTL chắc lúc í đông đủ :so_funny:
Sunshine*
28-08-2007, 09:31 AM
Đó, cái Mầu mà nó lên xe hoa dzìa nhà chồng thì thế nào em cũng phải vác xác về :so_funny: Nhưng trước khi lấy chồng đừng cho cả nhà bế cháu hộ nhá :so_funny: Cơ mà tui nói cho Lết làm phù rể bao giờ :gian: bà nói nhá, tui chỉ nói là cho tui làm phù dâu thâu muh :so_funny::so_funny: Oai, hum qua quên hok chộp mấy fát :so_funny: Đau ruột.. chuối tây với ta.. bà thích cái nào bỉu Lở cắt cho :so_funny::so_funny:
.March
28-08-2007, 09:36 AM
èu , chị ko dzính dzáng gì sất :so_funny:
Vụ CHúi nài phải hỏi bà Pink nhá , đại gia buôn Chúi mờ :so_funny:
Thoy , nói nốt câu này thoy :so_funny:
tiểu quỉ
28-08-2007, 10:04 AM
Tập 2: Sự tích Mai 1 lẻ 5
Tích này bắt đầu từ một vụ án đào hầm lừng danh và khét tiếng…
Vào rạng sáng ngày 5 tháng 8 năm 2007…
(tức là sau vụ Bố thằng nhỏ được vài tiếng)
Sau khi nàng Vân - người hiện đang bị tình nghi là vợ của bố thằng nhỏ, tức… má thằng nhỏ “has left the conference”, các pha “hát hò là không kiềm chế” lại tiếp tục.
Cái Mai với cái Lết, vốn trước đó vẫn là “tôi với anh hai người xa lạ”, không hiểu “tự phương trời chẳng hẹn quen nhau” thế nào mà lại quyết tâm song ca với nhau Nhớ Người Yêu – Như Quỳnh, Trường Vũ.
Một màn song ca cực kì là cực kì mùi mẫn của mùi mẫn, với sự khép lại bởi tiếng hát Pò la liệt, nhầm, Pò la lết: “Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay”.
Và với sự gợi ý của cái Quỉ: “Hai đứa mình khoét vách chui sang mới đúng chớ, ông nhạc sĩ này chả tâm lý tẹo nào cả”
Cùng với sự hậu thuẫn lớn từ phía cái Kiên: Cái vách nhà cái Mai đã được Kiên khoét sẵn lỗ từ hôm trước, nhưng chắc do đường xa, mệt quá nên Kiên chỉ kịp dừng lại ở điểm khoét vách…
http://i15.tinypic.com/4r98rpk.png
Và Lết đã “giúp” Kiên thực hiện “nốt chỗ dở” bằng cách chui sang, với quyết tâm:
http://i11.tinypic.com/4qi2snp.png
Và Mai, đã thể hiện sự chờ đợi tình yêu của mình bằng việc…
http://i17.tinypic.com/4mmb0jn.png
Vấn đề tiếp theo là: Hai người – 1 nam 1 nữ đã mần gì với nhau trong hầm tối ?
http://i13.tinypic.com/6hfmxk8.png
Theo 2 “phóng viên” có mặt “gần hiện trường” lúc đó, tức cái Quỉ và cái Su, do “chuyện này bí mật” nên chỉ chộp được 1 vài các hình ảnh và tiếng động có liên quan như:
“Dùng giác quan khác tìm kiếm nhau”
“Tới chưa”
“Tới đâu rồi”
“Tê tê…”
…
Và, không hiểu từ khi nào, từ nơi nao, một cái giường đột ngột chễm chệ ngay giữa hầm - bất ngờ và đúng lúc.
Và thế là vấn đề tiếp theo sau nóng cái hổi hơn vấn đề tiếp theo trước nảy sinh: Hai người – 1 nam 1 nữ đã mần gì với nhau trên một cái giường trong hầm tối ?
Có vẻ như 2 anh chị nhân vật chính của chúng ta, tuy đang rất tập trung vào chuyên môn nhưng vẫn không quên việc phòng the, nhầm, phòng thủ, nên 2 “phóng viên” cũng lại chỉ chộp được 1 vài các hình ảnh và tiếng động:
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”
… “Thấy huy hoàng chưa”
“Lên tới thiên đường”
“Hội chứng sướng đến chết”
“Chưa phạm tội”
… “Sắp phạm tội”
“Đừng làm tớ phân tâm”
“Vỡ bụng”
“Ngất ngây”
“Quá mức huy hoàng”
“Chiều ý nhau”
“Lên”
“Xuống”…
“Lại lên”
“Mệt quá nghỉ tí đi”
“Tiếp tục huy hoàng”
“Mãi mãi huy hoàng”
…
“Te tò te”
Hơ ? Sao lại có “te tò te” ở đây nhỉ ? Sao lại là “te tò te” mà không phải là tò te tí te nhỉ ? Khó hiểu, khó hiểu… :think:
Lời của người ngoài cuộc:
Sáng cùng ngày, Kiên đi “đốt trại” trở về, biết được vụ án… “te tò te” đêm qua:
Còn yêu anh em sẽ không đào hầm, còn yêu anh em sẽ lấp cái vách kia, quá đau buồn
chời cốc mò cò xơi nản thật mất cả đêm khoét được cái vách ....
Nàng Vân, người mà tối trước đó đã rất vất vả trong việc… vật lộn với “bố thằng nhỏ”, đã rất sung sướng mà thốt lên rằng:
Thế thì câu chuyện sẽ đc hiểu là đứa nhỏ là của Mai - tớ chăm hộ thôi - và vì thế nhân vật bố đứa nhỏ đc thu gọn vào 2 người khoét tường chui vách kia - hỏi trực tiếp Mai <=== chí ní chí ní chí ní
Sao nghe vẳng đâu đây tiếng thở phào nhẹ nhõm… :think:
Vâng, và kính thưa toàn bộ quí đọc giả, sau lời tuyên bố trên của nàng Vân, giai đoạn đầu tiên cho Mai 1 lẻ 5 đã hình thành, với số 1 trước nhất.
1 ở đây nghĩa là 1 đứa con của bố thằng nhỏ, bố thằng nhỏ tên Thoãnh, còn vợ của bố thằng nhỏ tức má thằng nhỏ tên Mai, ơ, thế còn con của bố thằng nhỏ và má thằng nhỏ tức thằng nhỏ tên gì ?
Xin nói một chút về nhân vật bố thằng nhỏ. Chúng ta chỉ mới biết “cụ” có 1 cái tên khá đau mồm là Thoãnh, còn cụ thể hơn thì…
“nhân vật bố đứa nhỏ đc thu gọn vào 2 người khoét tường chui vách kia”
tớ chỉ là thèng khoét vách còn thèng nào chui vô tớ hổng có bít, tớ là tớ vô tội
Từ đó ta suy ra, thằng nào chui qua cái lỗ Kiên đã khoét đích thị bố thằng nhỏ. Từ đó ta suy ra, bố thằng nhỏ tên Thoãnh, và thằng tên Thoãnh mà là bố thằng nhỏ không ai khác ngoài kẻ “hiền lành nhất diễn đàn”:
PlanetVN, tự Pò la lết, gọi tắt Lết.
Sinh ngày không gió, tháng không mưa, năm không ánh nắng.
Ngụ tại ấp Cây Dừa, xã Trái Dưa, Vườn Cây Ăn Quả - Việt Nam.
Chưa tiền án, tiền sự. Tiếng tăm rất nhiều nhưng tai tiếng nhiều hơn.
…
Và vâng, vẫn kính thưa toàn bộ quí đọc giả, giai đoạn tiếp theo cho Mai từ 1 lên thêm cái lẻ 5, do chính nàng Vân của chúng ta là người đã có công phát hiện. Có vẻ như sau khi thoát khỏi vụ “bố thằng nhỏ” một cách ngoạn mục, nàng Vân rất hăng hái và… ham hố trong việc đi săn tin:
Tin nóng bỏng tai
Có người đi ở cữ
Ai đã làm cho em Mai phải ... đi ở cữ
Nghi can số 1: Pò la lết, sau vụ khoét vách đào hầm đêm hôm kia
thôi xong bạn Thanh và bạn Vân làm chứng cho tớ là hôm đó tớ out sớm nha nên chỉ có nghi can số một là lết thôi
cơ mà
Nhanh nhỉ, mới đêm kia
Có cần câu hỏi tại sao nữa không
Vâng, có cần câu hỏi tại sao nữa không ? Đến đây thì đã quá rõ ràng cho sự tích Mai 1 lẻ 5:
Mai ui, bố thằng nhỏ qui nốt cho Lết, và em là mẹ của cả 2 thằng nhỏ, 1 thằng đang gửi Mir trông hộ, 1 thằng ... đang ở cữ
Vâng, 1 là 1 thằng đã ra, và lẻ 5 là thằng… chưa chịu ra, và 1 lẻ 5 là Mai… má của cả 2 thằng.
Và vẫn không quên nhắc lại, chồng của Mai tức bố của 1 lẻ 5 là Lết.
Vâng, và đó là toàn bộ sự tích về Mai 1 lẻ 5, cho đến giờ phút này. :cr:
Lost.
28-08-2007, 10:14 AM
đc đc :so_funny: đc đc :so_funny: fì fèo một cái gì đó trong hồn ngồi gật gù tâm đắc cho tập 2 của Thác Loạn Hội
đc đc :so_funny: và sẽ đc chuyển thể thành film fát toàn cầu - cuộc đụng hàng không đội dzời chung của bộ Ha dy pót tớ - :xinti:
Chờ đấy
đc đc:so_funny:
Sẽ còn nhiều fa Huy hoàng nữa :sr:
tiểu quỉ
28-08-2007, 10:15 AM
Cái Ú có tí men vào ăn nói khác hẳn nhỉ :nhi:
.March
28-08-2007, 10:17 AM
:so_funny: Chị chỉ bik câm nín nghe tiếng Mẹt rú :so_funny:
tiểu quỉ
28-08-2007, 10:19 AM
Ờ, Lở cứ yên cái tâm, chừng có tập 3 là cười ng` hôm trước hôm sau ng` cười liền àh :cr:
.March
28-08-2007, 10:23 AM
QUỷ cái :gian::gian::gian:
Dzưng mờ nghe cũng hay thật :so_funny:
anny N
28-08-2007, 10:25 AM
Cái Mẹt nó đang dở khóc dở cười ngoài Y!:nhi: Cũng may là vụ này cuối cùng cũng đc sáng tỏ và tìm đc thằng bố đứa trẻ ,hok chúng bơ vơ hok bố tội chết :nhi:
Sunshine*
28-08-2007, 10:25 AM
Hơ.. hơ.. hơ.. em chỉ bik câm nín nghe tiếng em khóc :khocnhe::khocnhe::khocnhe:
Lở.. cứ cười đê.. :gian:
Quỉ.. đá fát nhá :gian::gian:
Lost.
28-08-2007, 10:27 AM
Lở ơi mai đi thả diều ở MĐ hoh - rầu mấy hôm nữa về nghe "Chùm fượng dzĩ Lan cầm..." cho nó đỡ hoảng loạn :sr:
Mà hình như đêm nay hội không loạn à - thác đâu hết rồi ý nhờ - có tí men mờ fí của dzời :so_funny:
Blog Quỷ già cũng đang ức chế mà không vào quậy à - fí của dzời :so_funny:
tiểu quỉ
28-08-2007, 01:47 PM
Vâng, khổ lắm, phải vào đây post nốt 1 bài mới yên tâm tắt comp.
Em buồn ngủ òi, em đi ngủ, em ko giận dỗi gì ai cả, vâng, khổ lắm :|
Lớn gòi có phải con nít âu mừ hở chút lại giận dỗi nhỉ :|
Ng` ta lớn gòi, giận là giận thiệt chứ hông chơi giận dỗi :so_funny:
Vâng, em đùa các bác ạ. Túm nại nà em chả giận dỗi lẫn giận thiệt ai cả.
Vâng, xong òi, yên lòng đi ngủ, gớm, nẫu... :so_funny:
Sunshine*
28-08-2007, 08:10 PM
Hôm nay, anh D chiều lòng bà con, hát bài "hòn đá cô đơn" :hihi: anh D chắc đang ốm, đang hát tự dzưng sụt sịt.. làm bà con tưởng anh ấy khóc :haha: Sau khi anh D xuống sân khấu, ca sỹ Mầu lên sân khấu với ca khúc Phố Xa, và sau đó, theo lời iu cầu của Lở, Mầu đã hát bài Sét. Khi Mầu nó nhường mic, D giựt mic và ca bài Chia Xa :hihi: <giọng anh tớ hơi bị hay, dzù là ốm nhá :so_funny:> Và sau đó là V lên hát :D.. hát dài dài hehe. Vân đang hát, cái An nói nhắc tới anh HT.. làm mấy chị em đi tìm hình này, roài sau đó cái An nó add anh ấy vào, chắc nhìn hoa mắt.. mấy chị em toàn "Anh T ơi" :so_funny: Vân đang hát, cũng phải xuống mic chào "em chào anh hắt tê" :so_funny: ANh T oai, Lở nói anh nhìn "lãng mạn" hị hị. Chắc đội mình nói dữ, cười ác quá, anh T nói đi ăn và ko bao giờ quay trở lại :so_funny: D out, rồi Lở out, kế tiếp là V. Còn mình, Mầu, Th và Lết, và anh T nhưng anh ấy 1 đi ko trở nại =)) 3 chị em tới nói chiện và tớ hát =)) Lết lúc đó thì đang "nghịch cái này chút" :so_funny: Mẹt và Mầu thi nhau buzz Lết, Lết nói "các chị tha cho em..." và "em thua em thua..." =)) Lúc mà Lết hok chịu vào trong room, Th nhà mình mở nhạc cách mạng =)) Chỉ tội anh Lết nhà mình mở "loa" =)) Sau khi K vào, Th out, rồi K lúc sau cũng out. Sau khi K out, anh Lết nói 1 câu "mọi người nghĩ xem nên ngủ như thế nào cho hợp lý???" Thế là cái An, nó sắp xếp vị trí "ngủ" cho Lết, nó, mình và K :so_funny: Nó cứ nói "Lết, nằm xuống".. còn nằm xuống để làm rì thì em hok bik ạ :so_funny:
Đang nói cái đoạn đó, thế là cái An nó nói là nó sắp đi tu, hok onl nữa vì đi học =)) Khi cái An nó nói vậy, em cũng thật thà hỏi 1 câu "thế bà ko cần internet để search à ?" Lúc đó vì kém tiếng việt, hok nói rõ là search cái gì, thật ra, ý của em là search.. để làm project hay gì gì ấy. Thế mà anh Lết nói 1 câu "tìm chồng trên mạng á???" :so_funny: Lết phát biểu 1 câu như thế, làm cái An nó nói em nghiện net vì chưa kiếm đc. chồng. Khốn nạn vậy đó =))=))
Một lúc sau, chuyển đề tài sang "lấy chồng". Lết nói lấy chồng phải lấy người như Lết, "đàn ông đảm đang, nấu ăn, chăm sóc em bé" Em nói Lết phải đẻ con mới gọi là đảm đang.. Lết phát bỉu "làm cho ra con thì được, chớ đẻ con thì chịu... hông chơi...:|" =))=)) Dù thế nào đi nữa, đã vào HBT thì sao muh đẻ =)) làm ra cũng hok đc =)) Khổ, Lết bị con Mầu và Mẹt nó xoay cho chóng hết cả mặt, hàng giả, nhái, lậu, Trung Quốc, dởm, hok tem. Con Mầu nó còn nói Lết dán keo con voi dởm nên nó rụng ra là phải =))
Nẫu ruột lắm cơ.. cuối cùng thì cái Mầu nó out.. mình cũng out lun.. 1 lúc lâuuuu sau, anh Lết nói với mình thế này..
http://i11.tinypic.com/5x62mc7.jpg
http://i11.tinypic.com/63c8xfr.jpg
Đấy, đã ko bik nhận lỗi mà còn gọi người ta là cáo già :gian:
.March
28-08-2007, 10:38 PM
Tình hình là bạn Quỷ cái bạn í gửi tập 3 cho miềng , bạn í uy hiếp tinh thần mình đây mà :so_funny:
Nhưng mà hay cực nhá , giọng đọc của bạn í ấm áp lạ thường , cứ như bạn í đang tỏ tình í :so_funny: , ai muốn nghe hok , dzả xiền rồi cho nghe :rang::rang:
*pInk horizon*
28-08-2007, 10:46 PM
Lở nhá , bạn bè xiền nong gì :andon::gian: :so_funny: , tình hình là tối qua bỏ qua mất một buổi , tiếc thế ko bít :khocnhe: , cơ mà sáng nay thi , thác rầu đá lại lần 2 thì cũng đau xờ cau nên phải hạ quýt tâm cao :haha:
Tối nay hôk bít thế nào nhở...ngày mai trở đi hok onl đc nữa rầu , đến 4/9 mới đc gia nhập lại :timvo: :timvo:
Sunshine*
28-08-2007, 10:50 PM
Lở: Lở iu oai :huglove: Lở send choa iem đọc ké fát nhở :hihi::hihi:
Pink: Hum qua vắng mặt, tiếc nhở.. đến ngày 4/9 thì em phải đi học rồi :D Chỉ có thác loạn đc. hết tuần này mà thui à :D:D:D:D
.March
28-08-2007, 10:55 PM
Cái 3 nghe thâu , ko đọc gì sất :so_funny: , dzưng mờ đưa xiền đây òy chị cho nghe :rang:
Èo ôi , vừa hôm qua đi nhận lịch học :| , cũng mồng 4 bắt đầu , cơ mà đến 28,29,30 là thi tập trung , chết kon mất thôi :khocnhe:
Sunshine*
28-08-2007, 10:58 PM
Lở :gian::gian::gian:
Hôm nay em cũng mới đi lấy thời khóa biểu về, nhìn mà thấy ngán, hok bik khi đi học roài, hok đc. thác loạn có bị vật ko nhể? :so_funny::so_funny: Em là em đang bức xúc, Lở có đưa cho em đọc hok thì bỉu :think::think:
.March
28-08-2007, 11:17 PM
Vật thì vật lại , sợ cái dzì , đợi khi nào chị cho ra cái bức thư tình thứ 2 rầu chị cho nghe luôn thể :so_funny:
tiểu quỉ
29-08-2007, 12:26 AM
Ặc ặc ọc ọc ẹc ẹc :cry: Vừa đọc xong bài cái Mầu :cry: Xem ra sau khi mình out mới chịu rôm rả :cry: Lúc mình còn thì cứ "nghịch cái này 1 chút", lúc mình out mới bò vào nằm xuống - tìm chồng - hàng giả, lậu, dởm - keo, con voi - dởm :cry: :cry: :cry: Đồ chết tiệt nhà Lết, đồ chết bầm nhà Lết, đồ mắc dịch mắc toi nhà Lết, Lết, đi chết đi huhuhu :cry: hôm qua, nhầm, rạng sáng nay chửi chưa đã, giờ chửi tiếp :cry:
.March
29-08-2007, 12:35 AM
Lót dzép nghe Quỷ dzà chửi Lết :hihi:
dòng sông lơ đãng
29-08-2007, 01:32 AM
thật là phí phạm nếu không xuất bản và bán thành sách. "Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Thác Loạn Hội" viết hay lắm bạn Thanh ơi.
tiểu quỉ
29-08-2007, 01:49 AM
Hay hay ko chưa bàn đến, mất bao nhiu % nơ ron của tớ đấy :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:
Lở: Lót giày ngồi chờ Tập 3 của Lở :hihi:
dòng sông lơ đãng
29-08-2007, 02:09 AM
ặc tốn nhiều nơ ron tối nay tớ đên bù cho nhá ngồi nhà đào hầm trước đê theo dự định tối nay tớ khoét vách tới đó :so_funny:
Tập 3 có tựa là gì thế đợi như kiểu đợi Ha ry pót tờ rờ ý
tiểu quỉ
29-08-2007, 02:24 AM
Ặc ặc tường nhà tớ "trét xi măng hạng nặng" gòi, ko khoét đc đâu :so_funny:
Tập 3 đêm qua ngồi bứt tóc leo cây cóc mãi mới ra đc cái tựa là "Lan - Huyền thoại 1 loài ... bông" :so_funny: Cơ mà cũng chỉ ra đc đúng nhiu đó àh, chịu :| Tớ bàn giao công tác sang cái Lở gòi, đang chờ thành quả :hihi: Mà vì Lở viết nên cũng chưa biết tiêu đề cho tập 3 là gì, rất là hồi hộp, hồi hộp :cr:
.March
29-08-2007, 03:48 AM
Èo ôi , cho đến giờ phút này mừ đầu tớ nó vẫn trống rỗng :thattha: , nói dzì thì nói tớ vẫn kết cái " lời tỏ tình của mùa thu" hơn.
Ah mà chưa nói , tớ chả có tí tư liệu dzì , viết bằng niềm tin :khocnhe:
tiểu quỉ
29-08-2007, 04:03 AM
Ặc ặc, em "nạy" chị :bow: Cũng may bả tham gia chiện tình tự kể mà còn la thiếu tư liệu, chứ miềng là miềng tham gia chiện tình... giùm kể (là kể giùm ấy :so_funny:) thì mình mần răng chừ ? Lở phải phát huy tinh thần sáng tạo nhiều vào, nổ tá lả là ra :so_funny: Hôm qua tui nghĩ nhìu lắm nhá, nào là sẽ có câu "Lan ko phải Lan trong Lan dzà Điệp nhưng câu chiện tình Lan đẹp và... phỡn ko kém gì Câu chiện tình Lan dzà Điệp" :so_funny: Rồi lại nghĩ sẽ vào đề = "Ngày ấy, Tuấn là...", "Ngày ấy, Lan là..." Cái rồi "Vào 1 ngày trời ko nắng ko mưa ko mây ko gió túm lại là ko gì sất, 2 người đã..." vân vân và vân vê :so_funny: Nhưng chỉ đc đúng nhiu đó thoai, cái đoạn vân vân và vân vê... trống hoác, ko điền thêm đc từ nào cả :so_funny: Nên mới fải "ngậm ngùi" bàn giao sang Lở í :so_funny:
Lost.
29-08-2007, 04:52 AM
Uầy , lãng đi một tí thôi mờ tụi nó tung hoành vỡ mặt thế này đấy - hỏng hỏng - hỏng hết rầu.
Thế mới biết mìn ngoan nạ thường :nhi:
Xem xét tình hình trung đông vòng trong vòng ngoài và chiến sự u dzơ bê kít tan thì mý đứa con gớ trong hội TL đang bao vây căn cứ ở .....Tam Đảo hay sao ý - kiểu này thì chú Jun con chẳng xéo cũng fải... oằn tà là vằn mất thâu :so_funny: - khổ thân Jun còi cọc sao mờ chịu đc áp lực ấy của các nàng ấy ấy chứ :so_funny:
Mìn là mìn cứ fục kích anh Hát tê rầu oánh úp thâu - thế cho nó lành :nhi: <--- thể nào cái Tím nó cũng nhẩy bồ vào cạnh tranh với mìn vụ làm ăn béo bở này cho mờ xem - vào đê bạn đá cái bắn về Tam đảo ở cho nó mênh mông tím tái :bay::bay:
tiểu quỉ
29-08-2007, 05:02 AM
E hèm, e hừm, hèm hèm, hừm hừm... (cái quái gì chế lài :so_funny:)
Kính thưa toàn thể các máu trong mặt HTL (mở ngoặc: cả Hội dự bị: HBT :so_funny:)
Tình hình là tập 3 về "Quá trình hình thành và phát triển" của Hội chúng ta có chút trục trặc nho nhỏ là... chả biết viết thế nào cả :so_funny:
À vâng, xin nói thêm 1 chút là tập 3 của chúng ta dự kiến sẽ tập trung khai thác về tình iu từ thuở còn ngọng nghịu giữa cái Lở và cái Tuấn.
Đề nghị toàn thể thành viên, ko ngoại lệ cho chủ soái cùng bắt tay nhau, mỗi người 1 ý để hoàn thành tập 3 này.
Ai nghĩ ra gì cứ đưa lên cả đây, nổ vào nhìu chút, thêm mắm dặm muối vào nhìu chút :so_funny: Rùi ... cái Lở sẽ là người gom góp và tổng kết lại và thế là tập 3 của chúng ta sẽ hình thành.
Hoan hô :clap: :clap: :clap:
:so_funny:
.March
29-08-2007, 05:32 AM
Ặc, kon nạy các dzà , các dzà tha cho kon cái , kon kòn nàm ăn cái vụ anh Hát Tê chứ , anh ý lãng mạn thía cơ mờ , ko ấy hơi phí 8->
Uầy , mình còn có dziệc phải làm mờ , ngồi đôi co lại hết ngày :chayle:
anny N
29-08-2007, 05:37 AM
Ặc ặc Mai ôi ,đọc cái bài của bà về đêm qua sặc nước bọt mờ chết =)) =)) =)) Làm tui đáng lẽ ra hok muốn ra tay làm chuyện zì mờ thế nài nó cứ ngưa ngứa sao á, thôi cho tui vác vài cái dzô gọi là chứng cớ =))
Tối qua gần đến đoạn giải tản quốc hội rồi lão Lết mới mấu lắm nhớ :so_funny: Chỉ tiếc cho Thanh hâm dở hơi tự dưng out đi ngủ =)) Kiên dzà mãi đến lúc đó mới thập thò bò vào thế mà cũng hok chịu giữ lời hứa ,làm bạn Mẹt nhà mình cứ năn nỉ ỉ ôi mài mờ cũng hok chịu ,bạn í cú quá , giận bạn Kiên luôn òi =))
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Ngudinao1.PNG
Bạn Kiên tối nai hát bài Thật lòng xin lỗi em cho bạn Mai nhá 8->
Lúc í tớ là tớ nản Kiên dzà lắm òi ,chả ý kiến zì ,bạn í bị lây nhiễm cái bệnh trình bày trước phường của bạn Lết nhanh quá cơ -_- ngáp ngắn ngáp dài ngáp sái quai hàm đang định out đi ngủ rầu thì...
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Ngudinao2.PNG
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Ngudinao3.PNG
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Ngudinao4.PNG
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Ngudinao5.PNG
Và rốt cục thì tớ vẫn chưa hiểu 2 bạn Lết và bạn Mai đã lục đục làm chuyện zi dưới chăn:so_funny: Làm tớ chả ngủ nổi ,thế mới cú chứ ,trong khi bạn Kiên nằm sát bạn Mai mờ mồm há hốc ngáy o o rầu :meo:
Thế rồi chả hiểu kiểu zi mờ mấy đứa tự dzung nói chuyện tương nai :so_funny: ...Bạn Mai chả thể tưởng tượng nổi sau nài bạn í lấy chồng thế lào , thế nà bạn Lết lên tiếng ngay....
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Letdamdang1.png
Eo ơi ,khổ quá cơ ! Tớ nằm xa xa nghe thoang thoáng đc vài vụ hay ho của 2 bạn í đang tâm sự với nhau 8-> Sự tò mò trong ng tớ đang cồn cào lồng lộng hết cả lên ...Cứ bò dần ...bò dần về phía bạn Kiên để hóng hớt vài câu ....8->
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Letdamdang2.png
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Letdamdang3.png
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Letdamdang4.png
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Letdamdang5.png
Và rồi thì tớ chạy ra góc xó nhà nằm quay cu đơ ra khò mờ hok bik 2 người kia thực hiện xong nhiệm vụ ,có thật là ngủ ngon hok? :nhi: =)) =)) =))
anny N
29-08-2007, 05:41 AM
Èo...nhìn đi nhìn lại ngó trái ngó phải từ hôm wa tới h lên 2.5 trang rồi :chayle:
Cái zi zi mờ hết anh Tuấn h tới anh Hát Tê thế Lở ôi ,tham thế :chayle: Chưa kể tới cái anh giun giun dế dế zi zi ở Tam Đảo nữa chớ :chayle: Lở tham thế hok cho em tham với ah chết chết :chayle:
.March
29-08-2007, 06:40 AM
Phần 3 : Lan - Huyền thoại một loài bông
< tớ thề là tớ vẫn thích cái lời tỏ tình của mùa thu hơn :rang: >
Lời bộc bạch tự đáy lòng …..
Kính thưa bà kon quý vị đại biểu , họ hàng cô bác , hàng xóm láng giềng , thân bằng cố hữu , bạn bè gần xa ,kính thưa những người tớ quen thân thân , quen sơ sơ và cả những người tớ chả quen tẹo nào < mệt :rang: > Túm lại cái là thưa tất cả mọi người , sau cái lời đe doạ ngọt ngào của Quỷ cái made in TLH tớ phải bắt tay vào cái tập 3 này . Vầng , chuyện giữa tớ và anh Tuấn là cực kì, cực kì và cực kì là trong sáng ạ , do dòng đời xô đẩy nên mới trở thành xì căng đan thế này < giống giới nghệ sĩ nhờ :cr:>
Thuở thơ bé < gọi thế cho nó hoành tráng chứ ngắn gọn lại thì nó là thửo mới quen anh Tuấn > . Cái ngày xửa ngày xưa ấy , lâu lắm rồi ấy , lâu đến độ mà ....tớ chả nhớ nó là cái ngày nào nữa , tớ mò vào cái danh sách YH của BBT và add cái nick ý - thế thoy , hết chiện :so_funny: .
Và rồi , ngày ấy ấy đã đến ….
Vào một ngày đẹp dzời , tức ngày ko nắng , ko mưa, ko mây , ko dzó , có dzăng ,có sao :hihi: < nửa đêm ý > , run rủi thế nào đang trong quá trình thác loạn cùng TLH thì đùng 1 cái , kon dzở hơi nào nó invite anh Tuấn dzô và thế là chiện tình “ hờ” của bọn tớ bị phanh phui :so_funny: Ko hiểu bị ai dzụ dzỗ mờ anh í solo đến 4 bài liền , và kể từ đó tớ mới hỉu được tấm nòng của anh í :5:
Mở đầu là thế này mới chik tớ ko cơ chứ “ chùm phượng vĩ Lan cầm là tuổi tôi 18 , thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu “ :nhi: , eo ôi , dzưng mờ em nhớn tướng òy , già rồi anh ôi , mờ cũng lạ nhể , tương tư từ hồi 18 mà ko nói thì ai hiểu cho thấu :le: . Nần sau ý , có ấy ấy thì nói luôn anh nhớ :5:
< Còn tiếp :hihi:, dzưng mờ số lượng icon quá nhều nên chia ra cho nó lành ^^ , đang vik dở , xoá bao nhiêu icon rồi mờ nó vẫn nhều nhờ :|>
.March
29-08-2007, 06:42 AM
Nhưng rồi hình như như thế là chưa đủ ,thể theo yêu cầu của những đứa nặc nô trong TLH , cụ tỉ là mấy cái đứa quỷ sứ bắt ép + dzụ dzỗ tớ vik bài này , anh T mới hát tiếp đêm cô đơn . Các bác bảo Việt Nam lúc ý là 1h sáng hay sao í , đúng đêm thật , mờ tớ lại có một thân một mình ngồi lọ mọ thác với cái hội này , đúng hoàn cảnh quá đi chứ lị , và thế là tớ cổ vũ hết sức mình có thể . Và rồi ….và rồi ….khi một câu hát thốt lên thì tim tớ rụng rời “Đêm cô đơn nghe tiếc Lan cười” :timvo: , ấy vậy mờ Quỷ cái dzí cái Mầu , cái Mẹt nó cười rống lên :gian: , cái tụi này nó cười như bị ma làm , phải nói lúc ý tớ chỉ muốn nhảy qua cái màn hình và cho mỗi đứa một cái :icon_punc: cho tụi nó tịt luôn :so_funny: . Bài hát của nó hay thế cơ mà :nhi: , anh ý hát hay thế cơ mà :nhi: , tên tớ đẹp thía cơ mà :nhi: , anh ý nhắc tên tớ ngọt ngào thế cơ mà :nhi:
Đang phê với cái đêm cô đơn thì anh T vẫn nổi hứng , với cái ghi ta trong tay cộng với cái máu thác loạn mờ hội vừa truyền cho , anh liền hỏi ý kiến pà kon “ có muốn nghe Lí Hải ko “ ( mở ngoặc chỗ này tớ là tớ kết ghita cực vì thế mà dù hót ko hay mờ oánh được ghita tớ vẫn kết :nhi: ) , rùi gật đầu cái rụp , roài thì là anh ý bắt đầu ca “ Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngần “ :dan::dan: …..Chả biết lúc ý có ai khóc ko dzưng mà tớ nói thật là tớ xúc động đậy cực kì luôn ý ^^ , dzờ vẫn thấy phê phê :nhi:
< Vẫn còn nó mới đau chứ , dzưng mờ chưa viết tiếp haha>
susu_123
29-08-2007, 09:13 AM
......................
Tớ không thể nói gì hơn, vì....đang sặc nước bọt :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
tiểu quỉ
29-08-2007, 09:17 AM
Su ơi, xem ra cái Mai zới cái An thay thế vai trò của chúng mình rất tốt trong việc... lôi kéo Lết "hiện rõ nguyên hình" :so_funny:
E hèm,
Sài Gòn lúc 10:18 PM, trời ko có mưa. Hôm nay là 1 ngày rất bình thường như bao ngày bình thường khác -> Đây là nhật kí của em, "chị Ú cấm động" :so_funny:
@Lở: Lở mần rì chế, viết tập 3 đàng hoàng xem nào :gian:
PlanetVN
29-08-2007, 01:16 PM
Ôi giời ơi, chết mất thôi... :so_funny: Thế này thì hỏng hết... :so_funny: Thế này sao tớ kua được em nào ở HHT nữa chứ... :so_funny:
Đá HTL mỗi tên 1 cái... :gian: _____________________________________ :so_funny:
Tớ thay chữ ký rồi nhá... Ai ý kiến ý cò tớ wính nhá... :gian: Chưa từng xài cái chữ ký nào lòe loẹt như cái này... :haha:
Sunshine*
29-08-2007, 04:06 PM
Lở: vik tiếp tập 3 đi nào :so_funny:
Lết: đá iem thì iem đá lại :gian: nhưng xương anh vì bị đau răng nhắm ấy :huglove:
Hôm nay, sau khi em vào room, Lết bảo là Lết đi tắm. Đợi mãi ko thấy về, và sau 2 tiếng, Lết đã quay lại :haha: Trong lúc mà Lết nói tại sao quay lại muộn như thế, thì Quỉ cái nói là Quỉ đã "rình" Lết khi tắm. Và quá trình mà Lết tắm như thế nào, Quỉ đã nói nhỏ với mọi người.
http://i7.tinypic.com/62pq5xj.jpg
Trong khi rình Lết tắm, Quỉ đã phát hiện ra Lết nhà mình có "tem" trong người <nhưng tem này là tem dởm nhá :so_funny:>
http://i9.tinypic.com/6gbvr61.jpg
Mọi người đang thì thào về cái "tem" của Lết, thì tự dzưng Lở nhà ta phát biểu 1 câu "jun còn ko" <== Lở nói là "jun" nhưng "jun" là gì thì ko ai biết, ngoại trừ Lở. Ai thắc mắc cái rì thì pm cho Lở, sẽ đc giải thích cặn kẽ :so_funny:
http://i13.tinypic.com/6c5hemv.jpg
Tuy Anny chính là người hỏi Lở nhà mình là "jun là gì" nhưng Anny tỏ ra có vẻ biết rất nhiều về "jun" :so_funny: Ko những thế, An còn nói Lết dùng keo dán lại, nhưng chắc nó rụng vì dùng keo "rởm" :so_funny:
http://i15.tinypic.com/62hrqqe.jpg
Còn nữa..
Sunshine*
29-08-2007, 04:09 PM
Tiếp theo..
Quỉ cái vì bức xúc về keo "rởm", Quỉ đã gào thét hết mình để cho mọi người cùng nghe :haha:
http://i14.tinypic.com/6b35wk0.jpg
Lết bị nói như vậy, nhưng thật ra thì chẳng hỉu gì cả. Dù ko hiểu, nhưng vẫn cứ bò lăn ra cười cùng cho vui :so_funny:
http://i15.tinypic.com/676dapd.jpg
Đang nói thì tự dzưng Quỉ cái và Lết biến mất, cho nên mọi người nghĩ rằng Quỉ đi check xem Lết đã bị rụng chưa :so_funny: Sau 1 hồi suy nghĩ nhiều của Mầu, Mẹt, Lở thì Quỉ cái cũng đã quay trở về. Khi quay trở về, Quỉ cái đã nói cho mọi người nghe Lết còn hay mất :haha:
http://i4.tinypic.com/643802t.jpg
Sung quá với ui da của Quỉ cái đã kết thúc. Quỉ cái lặn 1 hồi ko quay trở lại.
Pi ét: Đây hổng phải nà nần đầu xiên Quỉ nhà ta check Lết. Khoảng 1 tuần trước, chính xác là ngày 23 sáng 24,<bài An đã post, nếu ko bik thì Click here (http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Letbithien.bmp)> Quỉ cái cũng đã check Lết và câu trả lời là "MẤT" chứ ko phải là "CÒN". Vậy câu hỏi trong tuần này là "Lết thực sự là còn hay mất? Nếu mất, Lết có thể ra nhập HBT được ko?"
*pInk horizon*
29-08-2007, 06:47 PM
Không bít làm gì , chỉ bít câm nín và cười một mình :haha::haha::so_funny::hihi:
Lết ơi , còn gì để mất nữa ko?:lol:
Mai ơi , tổng hợp những cái bị hư hỏng của Lết từ trc đến giờ , bánh rán với Mai :icon_cung:
Sunshine*
29-08-2007, 06:54 PM
Oài, Pink hum qua off sớm quá muh :so_funny: Nhiều lắm ấy, bi h muh đi tìm chắc mòn mắt. Những thứ bị hư hỏng của Lết đếm ko xuể :so_funny: ví dzụ như điếc đặc biệt chẳng hạn :so_funny: nhìu lắm, bi h kể ra hok xuể.. Và nếu kể ra, chắc ủng bụp iem chít á Pink à :so_funny::so_funny:
Pi ẹt: Lết ơi, em hok muốn kể ra nhé, chỉ là dzo dzòng đời xô đẩy muh thui đấy nhá :so_funny::so_funny:
noilongtamsu
29-08-2007, 07:39 PM
tuần này hội bỏ đi hoang hết roài...
còn mình thì có cảm tưởng bị tẩy chay...
ặc...
Đau Lòng Quá Đi... (à nhầm đau bụng... "cười nhăn nhở")
phù phù...
chả làm gì mà cũng sì trét "lặng lề"...
bực bội quá...
ngứa tay... ngứa miệng...
có ai rảnh hem dzô oánh lộn... chửi nhau chơi >.< (ôi lậy Chúa con đang nói gì đây)
nhớ Mẹt... Mầu... Lở... Quỷ... Pink... Ú... Mây... Lết... Kiên... quá đi mất
thèm TL ghê gớm... thèm cắn nhau ghê gớm... thèm Tép dziu ghê gớm... thèm 2/4 ghê gớm (ặc :|)
Lost.
29-08-2007, 07:55 PM
Hơ mợ Uyn mợ ý bị trì sét nhầm sì trét gì mờ cứ tẩy mớ cả chay mãi thâu :gian: - dạo này hội đang nâng cấp địa bàn hoạt động nên cũng không dzôm dzả lắm ý mờ - cứ tẩy tẩy mãi - mệt :gian:
Mai ơi :so_funny:
http://i4.tinypic.com/643802t.jpg<<< cái này hay :so_funny:
Chế nà đã được chuyên gia thẩm định đàng hoàng rầu - Lết đăng ký thành viên 2 bà trưng bằng tên giả .....Zun lại được cái Lở khẳng định là ......
http://i13.tinypic.com/6c5hemv.jpg
=))=)) vụ này là vụ sau hậu trường lúc mình đã đi ngủ.....
Chẳng biết bạn Jun bạn ý có chịu nộp zun vào 2 Bà Trưng không nhỉ - thuyết phục mãi mờ bạn ý cứ ém đồ =))
Kiên cũng tự khẳng là vẫn NGUYÊN ĐAI NGUYÊN KIỆN ----> tình hình là có nhiều chỗ nhầm nhọt cần fải được check lại kỹ hơn nữa :sr:
Cứ MẤT - CÒN mãi - đau ruột :so_funny:
Sunshine*
29-08-2007, 09:40 PM
chị V oai :so_funny: thế thật ra jun hay zun là cái gì :so_funny: Mụ Lở là SPB rầu, khỏi nói đi :so_funny: Thế Lết là jun à?:so_funny: Khổ, Lở cứ đầu độc em hok à :so_funny: Tình hình là Lết ra nhập Hai Bà Trưng đc. rầu, nhưng có chịu hay hok là chuyện khác. Thui để iem dzìa dzụ dzỗ ra nhập vậy :so_funny:
Còn K thì iem hổng bik :meo: Hôm nọ em đè K nhưng muh hok check.. nếu có chắc bảo Quỉ cái check hộ mất :so_funny: nghề mà.. Nhưng muh nghĩ đi nghĩ lại, Lết mất thì chắc K cũng mất :so_funny: Mỗi anh D là sướng nhất, đc. chăm sóc chứ hok thì cũng nhập HBT rầu :so_funny:
.March
29-08-2007, 10:07 PM
Chị còn chưa tới trình SPB mờ :gian:
Tính mang lên mờ chúng nó mang hết òy , ngại up lên photobucket quá , xoá quách trong máy luôn :D:D
Công nhận hôm qua mới lộ rõ bộ mặt Quỷ dzà nhờ :rang: , check lâu khiếp.
Kiểu này dzụ dzỗ mấy ông cho ra bộ Ha Bà Trưng kí sự thôi :so_funny:
Èo ôi , hôm qua K nhà miềng đàn hay ghê ta :nhi::nhi: , kiểu này iêu K mất thoy :nhi:
Sunshine*
29-08-2007, 10:19 PM
Còn thích cãi hữ :so_funny: Hok tới muh hum nọ dzám thi bựa dzí ung Hói :so_funny:
Ò, đứa nào nhanh chân đứa ấy hưởng :so_funny: hok sao, lần sau có up thì up trc' khi đi ngủ ấy, thì hok bị ai cướp mất :so_funny:
Để về dzụ Lết và K vào cho nó đủ bộ.. :rang: Ờ, hum qua K đàn hay thật, nhất là cái bài Biển Nhớ, nghe muh thèm Quỉ cái hát bài đó :cr::cr: Hôm qua K đàn, mình cũng ngồi ngoài hát theo :sr: Dzưng mà nghe hay thật.. K ui :huglove::huglove:
Lở :gian: bín ngay nhá ! Dzìa méc anh Tuấn bi h :so_funny: vik xong tập 3 chửa.. vik cho nó hoàn thành đê :hihi:
.March
29-08-2007, 10:24 PM
Chả bik vik cái gì nữa cơ :| , dzưng mờ tình hình là bạn K bạn í oánh vài bài nữa là miềng xiêu xiêu :so_funny: , chốt hạ cái là gục :so_funny:
Èo ơi , vừa ở bên blog của K , để ý thấy bạn ý ở Minh KHai - Hai Bà Tưng :so_funny: , kiểu này ko thoát được vào đâu rồi :so_funny:
K nợ mấy bài ghita nữa nhờ :rang:
Pi ét cái : sau lần check hôm qua cái QUỷ nó lên 0.5 :rang:
Sunshine*
29-08-2007, 10:41 PM
Kiểu này là hok xong rầu :rang::rang: Anh Tuấn ơi, anh ở đâu dzìa dzậy dzợ anh kìa.. sắp đi theo rai rầu :so_funny:
Cơ mà Lở oai, dzòm mẹt K làm sao :so_funny: mẹt như dzị hok oánh ghita đc. à :so_funny: Thui, K khỏi cần nhập đã có tên rầu :so_funny:
Chị iem nhà miềng cứ thế muh lên 0.5 nhá :so_funny: cứ 0.5 mà lên.. cứ thế sẽ lên 1.. roài 1.5 roài 2.. 2.5 Chị iem nhà miềng giỏi nhắm cơ :so_funny: Khổ Lết rầu :so_funny:
Pi ẹt: Lở lại ôm em à :rang:
.March
29-08-2007, 11:06 PM
CHị chưa lên mức nào , hay thế chứ lại :nhi::nhi:
Ờ thì dzòm mặt nó ...đẹp rai thía mà cũng tập ghi ta chứ sao:so_funny: < mở ngoặc cái ko có ối đứa ko hiểu , thường thì người xí zai mới cần tài lẻ để đi kua , đằng này bạn K nhà iềng đẹp zai cơ mà vẫn tài :hihi: >
Thoy , vài dòng kết thúc cho cái tập 3 nhở
Kết thúc buổi trình dziễn hum í là cái bài Tình iu nào phải trò chơi. ANh T anh í hát hay lại đàn giỏi , khi đọc mấy cái dòng dzì dzì mà " em đổ lỗi tất cả cho anh vậy sao " < thứ thực đoạn này tớ chả nghe rõ gì sất :))
Và thế là tớ quyết định " hạ gục nhanh , tiêu diệt gọn" :rang: bằng cách gửi thơ tống tình :so_funny:
Đây đây , từ từ nào , Quỷ cái nó trình duyệt hộ tớ < duuyệt thoai nhá , chứ mà check thử tớ bắn bỏ :rang: >
file nặng , tớ chả up được , đợi cái Mẹt nó up thử coi sao :|
PS : Những dòng trên chỉ mang tính chất minh hoạ , ko có thật :so_funny:
Nhắn riêng anh Tuấn ( nếu có đọc được) : đây chỉ là vui thôi anh ạ , qua mấy lần tiếp xúc em thấy anh " người lớn" nên có thể sẽ ko thích đùa kiểu này , có gì em xin lỗi :)
Sunshine*
29-08-2007, 11:31 PM
Chiện, K nhà mình hok lẹp rai seo đc. :so_funny::so_funny: K nhở :huglove::so_funny:
Cơ mà em vinh hạnh quá cơ, em đc. là người nghe thứ 3 :hihi: Quỉ gửi cho Lở, Lở hok upload đc., đành phải send cho con Mẹt nài để nó upload hộ. Thui thì mình cũng đc. nghe ké. Thiệt ra thì iem muốn cười to lắm, nhưng đêm rầu, nếu cười to mẹ em dậy bụp iem thì thui iem đi đời nhà ma :so_funny: Em đc. cười rầu, bi h post lên cho bà con nhà miềng cùng cười nhá :hihi:
http://www.futureearthgeneration.com/upload/files/9/Than%20tang%20Lo%20iu%20vau.wma
Cho mấy người nghe hok rõ <vd: Lết:so_funny:> cái lyrics này hehehe.
Dạ là thế này ạ , anh hét tặng em mấy bài hát cơ mà lúc í em đang trong tình trạng " em chỉ bik câm nín nghe tiếng anh thét " cho nên là dzờ em vik cái này coi như là cảm ơn nhề. Khi nào anh nổi hứng thác loạn thì hét solo cho em vài bài nữa nhá mở ngoặc cái < cái Mẹt, cái Mầu dzí bạn Quỷ cái mò dzô đây làm loạn chị wanh' bầm dzập >. Tình hình này máu thác loạn để nghe solo
Thế là mùa thu đã về phải ko anh?
Chẳng còn nữa cành phượng hồng đỏ cháy
Bài thơ tình còn vẹn nguyên trên trang giấy
Chút tình thư...mang đến lại mang về
Em tìm lại mùa hè trong những cơn mê
Có tiếng ve râm ran những trưa hè đầy nắng
Phím dương cầm ngân lên khúc tình ca sâu lặng
Ai cũng hiểu lòng - sao - 1 kẻ vẫn làm ngơ...(?)
Em tìm lại mùa hè trong những câu thơ
Có bóng em lổ loang trên con đường xa tắp
Nỗi nhớ ko tên rớt trong mùa - im bặt
Để ngậm ngùi hạt mưa rớt bên hiên.
Tình yêu đầu nào ai đã đặt tên
Sao lại ví như trò đùa con trẻ?
ANh quay lưng bỏ đi như người đời vẫn thế
Còn lại nơi này sâu lắng khúc tình ca.
Chỉ một điều giản đơn ai cũng hiểu , vậy mà ....
Kẻ khờ khạo ngàn năm còn khờ khạo
Thành phố buồn - một chiều mưa -ướt áo
Vọng tiếng kinh cầu chầm chậm đến thê lương.
Thành phố vẫn buồn vào mỗi độ chiều buông
Sao ko gửi cho nhau một đôi lời thương nhớ?
Ta lắng nghe nhẹ nhàng trong nhịp thở
Thành phố buồn ...buồn lắm ko em (?)
Nghe xong cái nì, hok cười ứ phẻ nà HTL nhá :so_funny: iem nà iem iu Quỉ cái nhất nhà.. bỏ thời gian ra để thu cái nì nhể :haha:
Các bác cứ từ từ muh hưởng thụ, cười sặc nc' bọt muh chít :so_funny:
.March
29-08-2007, 11:36 PM
Èo ôi , bức thư tỏ tình của miềng :nhi::nhi::nhi::nhi::nhi:
dòng sông lơ đãng
30-08-2007, 01:19 AM
thật sự hôm qua mình đàn hát là để trả nợ mọi người tại có người giận mìn mới đau. Hôm nay thì thôi nhé hết rầu. Hết luôn nhé :D!
Sunshine*
30-08-2007, 01:21 AM
thật sự hôm qua mình đàn hát là để trả nợ mọi người tại có người giận mìn mới đau. Hôm nay thì thôi nhé hết rầu. Hết luôn nhé :D!
Hềt rầu hữ? Hôm qua trước khi out, nói rì nhở :think::think: Hok hát đê, giận tiếp cho coi :meo::meo:
dòng sông lơ đãng
30-08-2007, 01:33 AM
có người hình như đang nghét anh kìa giận thì ăn thua gì :so_funny:
Sunshine*
30-08-2007, 01:40 AM
có người hình như đang nghét anh kìa giận thì ăn thua gì :so_funny:
Muốn ghét lắm hữ, thì ghét luôn ! Cả nhà chứng kiến nhá. Từ này em ghét K và em hít le K lun nhá.. tối nay mà hok hát là ghét lun, hít le lun.. thù lun..:hihi:
dòng sông lơ đãng
30-08-2007, 01:49 AM
ặc ặc chít tớ rầu mà anh có làm gì đâu anh trả nợ rầu hết nợ rầu còn gì nữa đâu mà hát với hò
Sunshine*
30-08-2007, 01:52 AM
ặc ặc chít tớ rầu mà anh có làm gì đâu anh trả nợ rầu hết nợ rầu còn gì nữa đâu mà hát với hò
:gian: Hôm qua, trước khi anh out, Lở có gửi cho anh 1 bài gì đó nói anh đàn đi, xong sau đó anh nói là anh fải out :gian: Hôm nay lên xơi nốt đê, hok là cả cái Mầu và Lở cũng ghét anh đó :gian::gian:
dòng sông lơ đãng
30-08-2007, 02:02 AM
ơ hôm qua anh có nói thể hả vậy anh quên rầu mà cái bài đó là bài gì thể nhẩy anh cũng chả nhớ. Không nhớ là không có tội :so_funny:
Pí É all: hôm nay mọi người thác loạn sớm một chút nhé tớ có chuyện hay hó cho tui mình đó.
.March
30-08-2007, 02:38 AM
Quên rầu ah :think: ,có cần bạn này lấy lại cho hok? :hihi:
Hôm nào tớ cũng trực từ 10h30 PM dzờ Việt Nam :nhi::nhi:
Mẹt hít le K thì để tớ :nhi:
Lost.
30-08-2007, 02:47 AM
Có vụ gì hay ho đang diễn da ở đây thế - vụ MẤT với lại CÒN xong rầu à :rang:
Fí nhờ chẳng đc check chiến sĩ nào trong 2 bà tưng để khẳng cái định fát :rang:
:so_funny:
Thế tối nay họp hội sớm là để làm gì hử K :nhi: Công bố ấy ấy hử :nhi:
Mà hình như đến giờ cái Mai nó vẫn chưa biết ZUN là cái giống gì - Lở chuyên gia tự vẫn nhầm tư vấn hàng đầu về ZUN kể chuyện đêm khuya cho em nó biết !!!
Nghe giọng Quỷ cái đọc nhời tỏ tình ý mờ cũng thấy xiêu xiêu :tim::tim: nhỉ
Nghe iêu thế :tim:
Mà hình như anh Tuấn anh ý chạy còn để lại đôi giầy - anh Hát Tê cũng mất đôi sỏ ngón chỉ vì cái Lở nó tống tình quá thể đáng :so_funny:
(:chayle: lẹ lẹ hoh nó wăng bu me răng chít giờ :chayle: )
dòng sông lơ đãng
30-08-2007, 02:53 AM
tình hình hôm qua là tớ định guitar và hát bài nhời tỏ tình thơ Phong Lan Tim Nhạc NguoiThanhNienChanThat kia cho bạn Mí nghe mà sau khi đớp mồi xong thì chả thấy bạn Mí đâu cả nên tớ buồn lắm thế là tớ out sớm.
.March
30-08-2007, 02:54 AM
Anh Tuấn của tớ chưa chạy :nhi: , có điều anh ý bận chắc là đú được vào cuối tuần :nhi: , quả này dzình mò + dzụ dzỗ anh ý oánh ghita :nhi:
Tớ thề , tớ chả bik tí dzì về zun , Ú chơi với jun nhều chắc hiểu thấu , giải thích giùm nó cái :rang:
Ú thích check hở? tối nay dzụ Lết rồi Lết cho check , khỏi lăn tăn :so_funny:
UI , anh HT dzờ đang làm dzì nhờ :nhi:
Tình hình là sau tối nay , tụi nó đọc xong cái này rồi xoá mấy bài ngắn ngắn đi Ú ạ , cho nó mang tí dzáng dzấp nhật kí chứ :rang: , 789 đến nơi :nhi:
Úi dzôi ôi , thêm 1 câu vậy , K mờ gảy được bài í á tớ iêu K luôn :so_funny: , và tớ quyết định chuyển đối tượng trong thơ luôn :so_funny:
-:- Albee -:-
30-08-2007, 02:57 AM
toàn mod hok thui chạy ra ngoài chơi...........:chayle:
Lost.
30-08-2007, 02:58 AM
Ôi dzời ơi nghe bạn K nói - mát dzạ xế này thì tớ sẽ ráng sống thêm vài chục năm nữa cho bõ cái đời:5: - thế đêm nay bạn K đớp mồi sơm sớm đi nhá hoặc thể cứ hoãn cái shung shướng ấy lại rầu đán hát cho tớ nghe nữa nhé :5: :tim:.:tim:
Cơ mà bạn K bị cái Mai nó check mất tiu òy :meo:
.March
30-08-2007, 03:00 AM
Ú check lại xem nó ra sao ra răng thế nào :so_funny:
Tình hìh là mình đang đè cái QUỷ :so_funny:
dòng sông lơ đãng
30-08-2007, 03:05 AM
tình là tối này để sờ em đã nhé chưa bít được cố gắng đớp mồi. Mà hôm nào bạn Mí cũng ao xờ ớm nên tớ không thể thể hiện bộ lòng non của tớ được.
Lost.
30-08-2007, 03:15 AM
Ờ thì cứ sờ em ổn thỏa đi rầu tính , thế mà cứ rêu rao cả lò là họp hội sờ ớm có cái này hay sờ ho lắm :gian: văn cao à.
Nhắc đến sờ lại nhớ cái sờ nặng sờ nhẹ - thôi để chủ đề nay cho cuộc hội nghị tối nay - chắc nó cũng liên quan đến Zun cho mí đứa nhỏ đc thực tế =))
Em chào mấy bác ạ :so_funny:
Lost.
30-08-2007, 03:26 AM
Biết ngay mờ _ vừa nhòm thấy cái nick này xong nhanh vật :gian: cơ mà ứa nào đây - mìn đoán dzà đoán lon dza dầu :cr:
anny N
30-08-2007, 03:27 AM
Ặc ! Đứa lào đây :so_funny: Đứa lào dám nhái lại hàng đây :so_funny:
Chết cười cái bài thơ của Quỉ ,giờ còn lòi đâu ra cái nick này chài :so_funny:
Thế mờ chả chộp hộ cái , lập xong dzòm lên trang đầu thì có thèng ku nào nó còn mới hơn mình :so_funny:
Tối thác loạn em cho các bác tỏ tường :so_funny:
Mây Phiêu Lãng
30-08-2007, 03:40 AM
Bí ẩn phía sau, khi màn đêm đen bao phủ, giải mã đê, rồi trả lời nhé!!
Òh, thế cái nick TLH có muốn được trang trí cái gì cho đèm đẹp ko?! Lâu lâu ăn gian 1 tí!!
Mây Phiêu Lãng
30-08-2007, 03:50 AM
Ặc ặc, pó tay, hông lẽ Mây thông minh quá, nên nghĩ ra câu đố quá khó hả chời??!! :so_funny:
Dùng phương pháp mà có lần Mây đã sử dụng để phát hiện bí mật ở chữ ký của em đi An :D ~~>Gợi ý quá sát nút rồi nhé!! ~~>Sử dụng tại bài viết mà Mây ra câu đố á, chứ mấy bài sau trong topic này thì ko linh nghiệm đâu :D
oh yah, cuối cùng cũng có người tìm ra đáp án, ok, thực hiện luôn :D
anny N
30-08-2007, 04:06 AM
Em nà em đang chờ tới giờ họp hành để bik cái nick nài ai bày trò ra :dance:
Em nà em cũng iu cái hội nhà mình ghê gớm :dance:
Hôm nay là ngày đẹp giời :dance: Cười suốt từ lúc onl đến h :dance:
.March
30-08-2007, 08:29 AM
Em ghét sếp Mây , em ko vào đựoc HTL rồi :khocnhe:
Cái tím đi đời nhà ma nhá :dance:
a lâu 123...ngôi sao lung linh toả sáng trên cao - ta nói đồng bao nghe gì không -...sắp mùng 2 tháng 9 rầu.....
Thử mic...nhầm thử cái màu cái mè nhát cho nó fấn khởi :D:D:D:D <---- tránh tình trạng nhập pài viết của một số đồng bào ta đang cạnh tranh khốc liệt :D:D:D: <--- thêm cho nó an toàn
Hôm nay HN là một ngày đẹp trời nhiều mây nhiều mưa nhiều nắng - cái gì cũng nhiều... cơ mà tất nhiên có một số thứ không nhiều ...
Thử bút đến đây là hết :D:D:D:D <--- thêm vài cái cho bình thân :sr:
CH ... lào sửa bài miềng :so_funny:
....." Iem chán lắm rôi..Eng xem lại mình đi...Enh yêu iem hay eng iu bản thân mình?
Thôi,eng hok muốn nghe em nói nữa....Tít tít tít tít...." :rang: :rang: :rang:
Hú hú hú.....!!!....Hú....hú....:dan: ồ nhề bấy bì hú hú hú căm tu mi tu nai:dan: ố nhề hú hú hú :dan: :dan: :dan:
Thương hiệu độc quyền của tớ :rang: Nhận ra nhóc nào hok :rang:
mất hành tung
30-08-2007, 01:08 PM
bố nó là tớ đây là tớ đây:lol: đọc chuyện này cười muốn gãy hàm răng luôn heeee:lol:
Nhà mình ơi, tớ có ý kiến...
Tớ là đề nghị thiết kế một cái web riêng cho Hội, trong đó sẽ có đủ cả, từ "diễn văn" tập 1 đến tập 3, các hình ảnh từng chộp được, cả cái phần thu âm được của K nữa, nói chung là có nhiêu đưa lên hết, tất nhiên là có tính toán về trình bày...
Mọi người thấy sao ?
Cái đấy hồi tối cũng có đề cập đến rồi, nhưng thấy ko khả thi, nếu là ngoài Y! mess thì cùng 1 lúc chỉ có 1 ng` có thể log in, mail thì đến mail của chính mình còn chả mấy khi vào, blog thì... khá nhiều hạn chế và blog Y! thì... hay hâm đơ bất tử :|
:rain: :rain: :rain: :rain: :rain: :rain: :rain: :rain: :rain: :rain: :rain:
__________________________________________________ __________________
Nhà mình ơi, tớ có ý kiến...
Tớ là đề nghị thiết kế một cái web riêng cho Hội, trong đó sẽ có đủ cả, từ "diễn văn" tập 1 đến tập 3, các hình ảnh từng chộp được, cả cái phần thu âm được của K nữa, nói chung là có nhiêu đưa lên hết, tất nhiên là có tính toán về trình bày...
Mọi người thấy sao ?
Ặc con lạy pà ,cho cả đoạn thu âm của lão K dzô có mà em dzí Mai chết thâu :so_funny:
Dzưng mà nói chung là riêng tớ là tớ có sẵn cái host chỉ cho up riêng đống hình ảnh chộp đc, với cả đống bài nhạc thu âm đc ,có tất rầu,h chỉ cần cái zi đó để trình bày lên thâu :anhPha:
Về chuyện lập Y ! chiều nay cũng đã có bàn rồi nhưng chưa có giải quyết xong :anhPha: Blog ở Y! thì thà làm ở bên opera đi ,cũng hay :D
Em nghĩ có bao nhiu người sẽ ghé vào web đó chớ ? Với lại nếu ko đủ quan tâm và kiên nhẫn thì cũng chẳng ai... rảnh hơi mà đi nghe hết cả. Mà tình cờ nghe thì sao chớ ? Ai biết ai là ai đâu ? Cũng chỉ là... tiếng cười thôi chớ có gì đâu :| Nghĩ thoáng 1 chút... Tất cả là để kỉ niệm mà...
Còn theo chị thì vẫn nên làm hẳn 1 cái web riêng, vì Blog dù gì thì cũng có hạn chế nhất định, và là làm trên một khuôn mẫu có sẵn... :| Cái này là ý chị vậy thôi chớ... tùy ý mọi ng` và quan trọng nhất ai sẽ làm người trực tiếp chịu trách nhiệm về thiết kế nó :|
Mù tịt về mấy vấn đền thiết kế web này nọ nên cũng ko dám đòi hỏi gì nhiều... :| Kẻo lại giống nói nhiều... làm ít :|
Ai vào? Thì tất nhiên chỉ những người trong hội thôi chứ chẳng lẽ chị muốn phơi bày ra cho tất cả đều thấy ,nhảm -_- Ai hơi đâu mà vào đó xem mấy cái đó ,ngoài những người trong cuộc lâu lâu muốn ghé đó để ôn lại kỉ niệm ,thì chị cũg bảo là kỉ niệm còn zi...:think: --> Thì thế nên mới bảo em với Mai chết cái gì mà chết, có sao đâu, ng` nhà ko :gian: Sao hổm rày em uống nhầm thuốc hay ăn nhầm cơm mà toàn cố tình hiểu sai ý chị ko thế :ham:
Tiếp tiếp ...
Hờ ...thuốc thì bỏ cả tuần nay rầu mặc dầu đang viêm họng ,còn gạo thì vẫn ăn gạo tẻ bình thường mờ :rang: Hok,lúc đầu là em nghĩ cũng vẫn hơi ngại ,em tưởng chị bảo là cho người ngoài vào nữa luôn,hờ ,,,nhưng h hiểu rồi ...mà thâu,dù gì thì mình cũng bị trình ra giữa thiên hạ rầu , có bị thu hay vác lên thế nào cũng như âm thâu,bik hết rầu còn đâu mờ phải giấu :anhPha: -> ặc ặc trả lời kiểu này mà bảo hiểu, hiểu cái... đầu em :ham: chị bảo ko cho ng` ngoài vào khi nào, vẫn cho tất cả mọi ng` vào, nếu làm thì sẽ để link vào phần homepage ấy chớ, chưa kể sẽ có ng`... để ở đâu đó khác thì sao. Nhưng vấn đề là liệu sẽ có bao ng` quan tâm mà click vào, và nếu vào thì bao ng` đủ quan tâm để đọc và nghe hết ? Và có thế thì ai biết ai là ai đâu chớ :ham:
Tất nhiên là nếu làm hẳn đc 1 cái web riêng thì còn zi bằng ,em cũng ủng hộ luôn ^^ Nhưng đó ,vấn đề là ai đứng ra làm ,chị em mình thì chắc chắn thua rồi ,bởi vậy em mới nói làm blog thì nó dễ dàng và nhanh gọn hơn :think:
Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, sau đây là một thông báo rất rất rất quan trọng, mức độ quan trọng của nó quan trọng đến độ có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến... không ai cả :so_funny:
Thông báo được thông báo như sau:
Tình hình là rạng sáng nay cho đến sáng nay, một số máu trên mặt TLH, một số máu mà máu ... cú chiếm phần trăm nhiều hơn máu người đã hoạt động rất tích cực trên bước đường khẳng định thương hiệu của mình.
Tuy nhiên còn một vài nơi địa thế khá hiểm yếu nhưng khá chủ chốt mà các máu dù rất muốn nhưng không dám động vào, vì được đặt dưới sự cai trị của một đội ngũ các quản trị viên mà theo tiếng lành đồn xa là hung ác như bà la sát.
Vâng, chúng tôi, mà đại diện là tôi đang muốn đề cập đến các nơi như Vườn Thơ Chiều Tím, Thi Thơ Đối Đáp, v.v... nói chung là Thơ.
Theo tình hình quân số TLH chúng ta hiện nay, xin cắt cử máu Ú và máu Lở, máu Pink nếu muốn có thể tự bổ sung tiến sang nơi khá hiểm trở và chủ chốt kia để lại dấu chân của mình.
Thân ái.
Chủ soái ơiii
Chú ý đen :hihi:
Mây ôi em có ý kiến là Mây chỉnh cho cái dung lượng Hộp Nhắn Tin to hơn bình thường tí ạ.
:lol:
Download (http://www.nguyentrungkienonline.com/gdfghfguieurgu/PlanetVN/www_HoaHocTro_com/HHT84/2007-08-31_063306.png) về máy coi nha bà con... :lol: Quá đẹp... :lol: Xem trực tiếp cũng được nữa... :haha: TLH spam vô đối... :bay:
Xí xí cho tớ bổ sung tí: Bảo đảm hàng VN chất lượng cao ISO 9001 đàng hoàng, ko tí kĩ thuật chỉnh sửa nào đâu đấy nhá, phải cố gắng lắm mới chộp đc phát thế đấy :hihi:
dòng sông lơ đãng
30-08-2007, 06:14 PM
kỉ lục của HHT đã được xác lập bởi TLH lúc mấy giơ ý nhỉ
K ui theo như tên file mà Lết đặt thì là 31/8/07 6h 33m 6s AM, cơ mà nếu căn cứ theo cái hình đã đc chụp thì là 6:30 AM ^^
Khổ lắm cơ... :rain: Có thế mà thắc mắc hoài... :ham: Này nhá... Khi Planet load về trang mới nhất của HHT thì đó là lúc 6h30'... Giờ Planet cứ để nguyên trang web đó, không đụng chạm gì hết... Thì dù cho 5' sau, 5h sau hay là 5 ngày sau Planet mới chụp màn hình thì số giờ hiển thị của HHT vẫn là 6h30' - vì đó là thời điểm load trang web về máy... :D Còn giờ chụp hình dĩ nhiên là giờ thực lúc chụp rồi...
Cụ thể ở trên là: Planet truy cập HHT lúc 6h30' (màn hình hiển thị 6h30' mà) rồi sau đó đâu phải Planet chụp ngay được, phải kiểm tra coi tất cả các bài viết có mang tên TLH không đã :anhPha: rồi chọn chế độ chụp màn hình, rồi chọn chỗ để chụp, chụp xong xem lại có ổn không, lúc này mới lưu file lại... Nên tên file lúc đó là 6h33' ---> thế thôi ạ!!! :bow:
Cơ mà anh iu của em đổi màu à :so_funny: nhìn đậm hơn 1 chút hay em mù? :so_funny::so_funny:
Ôi dzôi ôi , mình thành lạc xờ hậu mất òy :dan::dan:
Mần mò đọc mấy cái bài này chắc die :dan:
Kì này phải năng onl :dan::dan::dan:
Khổ, quen tay oánh icons :dan:
Lở nhà miềng quá cổ hủ rầu :so_funny: Cổ hủ và lạc hậu :so_funny: Mần mò làm rì nữa, cứ thế mà tiến thoai :so_funny:
Lost.
30-08-2007, 10:11 PM
của tớ icon :bay: và color là blue thèng nào xí xọn đánh tìm người :
:: Bà con có thấy Planet đâu không??? :xao:
Cái icon của mình ngây thơ & vô tội khủng khiếp... :
Mây ơi vào gom bài 789 xóa đi...
tớ chọn màu này rồi nhé :D để nghị mọi người tờ ập trung vào chuyên môn nhé
Ba bà đi bán nợn con bán đi bán lại miềng hông thuộc nời :
Cuộc đời vẫn đẹp sao tình iêu vẫn đẹp sao ::
: Ước gì mình đừng ngăn cách. Ước gì nhà mình chung vách. Hai đứa mình thức trắng đêm nay ::
:5: Hai đứa mình thức trắng đêm nay... :
e hèm... post đại diện cho 1 người vắng mặt lun :D
tớ màu này
người đó màu này :D
Êh êh... :rang: Đụng chạm à nha... :rang:
:
Đụng chạm cái rì :think: anh là bố thằng nhỏ hay sao mà đụng chạm với ko đụng chạm
:
hay là lập riêng 1 cái nick dzà hú cho hội lun y òi tiện đó làm cái blog lun ai cũng có thể vào viếttha hồ xì pam :sr:
Chóng hết cả mặt :dien:
Cái màu xanh dzời đậm là ai thế Q là màu xanh dzời nhạt rầu mờ - ai lại sài chung nữa hử - đêm qua mình fắn sớm chẳng kip theo dõi tình hình trung đông mông cổ thế nào cả - sáng nay lên mới hoa hoè hoa sói thế lài đây :meo:
Xoá icon vật vã mới trích dẫn thành công - eo ơi - khiếp đời tụi này :gian:
Nguyên văn bởi TLH
tớ chọn màu này rồi nhé :D để nghị mọi người tờ ập trung vào chuyên môn nhé
Vân ui, màu này hả.. màu này là người mắc võng với iem :5::5::5::so_funny:
Ú điên , điên Ú :dan: , nhận ra ai ko ta :so_funny:
:dan: <<< khẳng định cái độc quyền :so_funny: :dan:
Lở nhăn nhở Ú bụp cho bây chừ :so_funny:
Dzuyên nợ gì với cái Mẹt mờ nó cứ bám riết miềng thế nhờ :gian:
:dan:
Duyên thì ứ có như nợ thì nhìu vô kể :so_funny:
Lost.
30-08-2007, 10:19 PM
hay là lập riêng 1 cái nick dzà hú cho hội lun y òi tiện đó làm cái blog lun ai cũng có thể vào viếttha hồ xì pam :sr:
Đây cơ hình như là Uyên fỏng - chị bắt đầu noạn noạn :D - Đùa chứ nhà mình ơi Nhật Ký nhá - cái Tím cứ liên thiên :cuane: - tôi không xoá đc đâu - lại mang tiếng :gian:
Tuy nhiên còn một vài nơi địa thế khá hiểm yếu nhưng khá chủ chốt mà các máu dù rất muốn nhưng không dám động vào, vì được đặt dưới sự cai trị của một đội ngũ các quản trị viên mà theo tiếng lành đồn xa là hung ác như bà la sát.
Vâng, chúng tôi, mà đại diện là tôi đang muốn đề cập đến các nơi như Vườn Thơ Chiều Tím, Thi Thơ Đối Đáp, v.v... nói chung là Thơ.
.
Ngó qua ngó lại - ngẩn ngơ một hồi mới nhận ra -Rành rành là con nhỏ nó đang nói mình đây chứ nói kon lào nữa đâu mờ cứ tò te tí te ....hơ - hay chửa :gian:
Nhật cái ký fát cho nó lệ làng =))
Hôm nay hn nắng toa như những đợt nắng không nhỏ ....
Bước đến khu tập trung TLH fát mờ tá hoả vì tụi trẻ con khẳng định thương hiệu máu me mà hình như là máu cú ...hãi quá !!!
Mà hình như sắp đc mở rộng địa bàn kinh doanh - sắp có web và blog riêng - khả năng tiềm tàng trong tương lại có lẽ sẽ còn đi xa hơn - mà có thể là vào .....Nhà Trắng nhà Nâu gì đó cũng nên :nhi:
noilongtamsu
31-08-2007, 12:20 AM
uh... Xanh là tớ V ạ :sr:
e hèm... trở lại với "bản gốc" của mình... khiếp có mỗi bộ đồ mà cả nhà mặc chung :so_funny: eo... ôi... :haha:
thoai roài... mình nàm thao chế lài...
cả ngày nay tranh thủ "loạn" với hội liên tục ko ngừng nghỉ... vậy mà hoh thể nào kiềm chế lại nỗi Nhớ... :|
tới h cao điểm oài mờ vẫn hoh thể nào "thác" được... mới có 48 giờ 36 phút 24 giây và 8 phần trăm của giây hoh gặp thoai mà đã nhớ điên đảo đờ đẫn ra chế nài oài :cry:
ÔI...!!! cái tên đáng ghét kia có mau về ko thì bảo... thi xong còn về quê đi chơi :ham: chả thèm nghĩ cho "ai" nữa cả :cry:
nản... rầu... tiếp tục TL :rain:
Cả ngày hôm nay tớ nhịn đói, uống đc. mỗi cốc sữa. Vừa đói, vừa buồn ngủ :mecry: Ai thương em nấu đồ cho em ăn :khocnhe: Thôi thì đi ngủ cho nó đỡ đói :so_funny: Ngủ sớm mai còn TL đc., ko thì lại giống hôm nay, dậy muộn nên mù thông tin 1 chút :so_funny:
Goodnight & Have a good day nhá cả nhà :huglove::huglove:
GIờ nó mới chịu tha cho dân làng :dan:
PS Mai:dậy sớm của em là một giờ chiều hả, anh thấy dậy muộn là 03:00 PM còn sớm của em là 01:00 PM có đúng không vậy ta.
Anh điêu vật nhá, em 12h dậy là cùng :so_funny: lấy đâu ra 1h :andon::andon:
Tình hình hôm qua là nhầm tình hình sáng ngày hôm nay rất chi là tình, một dàn sao spam đã tụ họp thành một nhóm chuyên đi spam trong phạm vi toàn diễn đàn. Đến vườn thơ hắn còn không tha, rồi đến "Lời Nói Từ Trái Tim" với một bài spam được đưa vào dạng hàng hiếm, hàng khủng với nội dung của topic là một bài viết hay, cảm động, xúc tích nhưng hắn đã không cần đọc không cần ngó nghía chỉ vào viết sáu từ " pó tay chả hiểu gì hết" rồi nhanh tay alt + s không thằng khác nó post mất. :bay: :bay:
Thế bạn bờ lu cho bạn xanh xanh hỏi, bạn bờ lu đã đọc qua bức thư đó chưa mà biết nó "hay, cảm động, xúc tích" :so_funny:
Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, chúng ta phát sinh một chú ý cần được chú ý là cái chú ý như cái chú ý sau:
Đề nghị khi gọi nhau ở "chốn công cộng", các đồng bào không được gọi bằng nick - tên thật.
Chúng ta sẽ gọi nhau theo màu sắc đã được đóng dấu. Ở đây hiện chúng ta có 11 màu, gọi là gì nhỉ ? Àh, thập nhất sắc cầu ... TLH:
- Bạn cánh cam, mở ngoặc do bạn cánh cam ko vào đây đóng dấu nên ko thể biết chính xác cái cam hôm qua bạn í đóng là thể loại cam nào, cho đại đóng ngoặc.
- Bạn ... xám đen, tớ nhìn ra thế nào gọi thế ấy nhá :thatall: <<< từ xưa tới giờ mình gọi màu này là màu ứt trâu < bon 1 câu out luôn :hihi: > <- Sặc ặc ặc :so_funny: "Ko biết nói gì, chỉ biết cười thôi" :so_funny:
- Bạn tím nghiêng.
- Bạn tím tím.
- Bạn hồng hồng.
- Bạn... màu này màu gì :thatall: Thôi thì ta sẽ gọi bạn này là bạn màu này màu gì. ( Pi ét :Màu xanh rêu chớ màu zi bà nậu :gian: Mà là màu DarkOliveGreen đấy nhá ,hok phải Olive ko đâu ,đá phát nữa :gian: ) <- lạy chúa con con mà nhìn ra cái màu này là màu xanh rêu con đi = đầu :|
- Bạn xanh lá.
- Bạn xanh bờ lu.
- Bạn xanh trời đậm.
- Và tôi, bạn... xanh xanh.
Đồng bào chú ý không nhất thiết phải gọi y chang xì boong theo cách gọi nêu trên, miễn là gọi theo màu cho nó đồng nhất và nhận ra nhau là được.
Chú ý thêm cái chú ý nữa là đồng bào không ai được quên mà gọi nhầm đấy nhá. Ai quên sẽ được phạt theo các hình phạt, và các hình phạt cụ thể sẽ được hội đồng có mặt lúc đó phán xét sau. Có thể là... cười 10 kiểu chẳng hạn.
Vào chú ý nốt cái chú ý, rồi em... đi ăn, rồi xong đó mới có sức mà... lượn lại hết những gì các bác đã chiến đấu suốt từ lúc em đi nghỉ ngơi đến giờ.
Tin mừng đến tụt quần đây - rằng thì là mà đã đột nhập rất chuyên nghiệp vào khu vực nguy hiểm mà cái bạn xanh xanh ló biểu rằng thì là có đội ngũ mod bà la sát ấy ......chờ tí (:gian: fát tội nói đểu mìn )
Thế là công kích thành công hầu như toàn bộ chiến tuyến và căn cứ sẽ luôn được thường trực 25/24 mỗi ngày - cả lò chú í tập trung chuyên môn nghe kòi páo động fát là chui vào hầm ngay nhá :xinti:
Hết :ty:
Thế đã tụt chưa :nhi: Tụt đến đâu rồi :nhi:
Tụt đến chỗ cần dừng tụt òy :ty:
tớ đề nghị bạn xám đen khẩn chương nhanh chóng điền vào list thêm box thơ nữa đê thiếu mỗi box thơ cho đủ bộ.
Bạn bờ lu này chậm thông tin wé, nó nè (http://72.36.161.42/4rum/showthread.php?t=246533)
Thời điểm này hình như có mỗi mình xài cái TLH này , tranh thủ ko tí nữa lại tranh cướp nhau :nhi:
:dan::dan::dan:<<< khẳng định thương hiệu 1 lần nữa :so_funny:
ai pảo một mình mụ nào
:ty::ty: đố biết ai tui hoh chuyển màu đoán thử đê - tui mới sài cái chữ ký khác rầu
Khẳng định bản quyền
:ty:hí hí
Chao ôi, mò đâu ra lắm kiếm nhờ :rang:Share em vài chiếc đi phang hộ cho bà "xanh xanh" cái,mấy cái kéo của bả cùn hết rầu :so_funny:
haha híhí giờ chị xám ngoét xài kiếm đễ dễ bề hoạt động với các pạn trong 2 Bà Trưng iem màu zì zì ạ
:ty:
Cái tím nghiêng sai toét nhá, hiện h có ít nhất 4 ứa đang dùng nick này :hihi: Chưa kể những ứa vào mà ko gửi bài nên ko lộ mặt :hihi:
Làm gì có chuyện đó :rang: Em nài lấy đâu ra mỗi mình "tím nghiêng" chớ:rang:
Eo ui nhá ,vừa lởn vởn trong Idol thấy có sự thay đổi này mới sợ chứ :rang:
--- Thời gian nhận bài thi : 21/8 đến 2/9 (Trong vòng 12 ngày )
Vòng 2 bắt đầu từ 21 - 8 - 2007 đến 5 - 9 - 2007
:rang:
Dzậy là còn 2 ngày nữa lận :nhi: Dzưng mà trong 2 ngày í ,mình có hứng thi tiếp hay hok thì chưa biết:nhi: Dzưng mà ...nếu hạn cuối là hôm nay như trước đã định thì ...chắc là bỏ rồi :nhi: Tại đến giờ mờ chả thu đc cái khỉ mốc nào cả ,giọng vẫn đang khàn khàn đầy đờm như dzịt đực thu chi :nhi:
Nhật kí cho một chiều mưa tầm tã, sấm ầm ã và sét thì... rầm rã :nhi:
Thật ra cũng chả nhật kí chi cả, chỉ là muốn ghi lại một số thứ phát sinh với cái bạn TLH - và vấn đề "sửa lưng" nhau bằng nút http://72.36.161.42/4rum/images/buttons/edit.gif.
Không không các bác đừng hiểu lầm. Em là em thề em cực khoái cái trò "sửa lưng" này, super ... củ chuối và "cười lên bờ xuống ruộng" :so_funny:
Chỉ là sáng nay em gặp phải trường hợp thế này: Cụ thể luôn là bên cái topic trong Welcome ấy, cụ thể luôn là em "đụng" bạn tím tím.
Em reply trong topic í, send rùi thì nhận được thông báo double post, sẽ được merge, xong em f5 phát nữa thì thấy... toàn bộ phần mình vừa lóc cóc lọ mọ gõ... ko cánh mà bay, chỉ còn lại bài của bạn tím tím. Lúc đầu em cáu vì nghĩ bạn tím tím sửa rồi xóa phần bài của em. Sau bình tĩnh tý thì mới sáng ra rằng: Bạn í post bài trước em tý, bài em sau nên khi em gửi sẽ bị merge lại với bài của bạn í. Vấn đề là bạn í sau khi post bài xong, ko để nguyên đó mà phát hiện có điều gì đó cần sửa nên bạn í click sửa. Vấn đề là nếu bạn í dùng nút sửa trực tiếp ở ngoài luôn thì nó sẽ chỉ hiển thị đúng cái mà bạn í vừa gửi xong, nên nếu lúc í bài em đã gửi rồi và đã merge rùi thì bạn í cũng ko nhận diện đc. Hoặc nếu bạn í lại chuyển sang hẳn khung lớn để sửa, mà nếu như bài gửi của em lại sau và bị merge sau lúc bạn í đã connect đc vào khung sửa kia, thì bạn í vẫn ko nhận diện đc bài của em. Thế là bạn í cứ tha hồ sửa gì gì đấy của bạn í, rùi gửi đi, và cái gửi đi cuối cùng í - đương nhiên - sẽ ko có sự nhận biết về bài của em của bạn í cũng như của diễn đàn, nên kết quả cho ra trông cứ như bài của em chưa từng tồn tại.
Em tường trình lại thế này tuy có hơi khó hiểu, nếu ko nói là quá khó hiểu và e là sẽ... chẳng có ai hiểu :so_funny: nhưng cũng mong các bác ráng hiểu giùm, để rủi mà có gặp phải trường hợp như em cũng đừng có cáu nhặng xị lên.
Bi giờ là tối, sắp chuyển sang đêm, vẫn mưa... Không dưng mà nhớ đến câu hát "Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn, con phố vắng tênh ngắm ai về trong mưa"... (http://www.antuongsaigon.com/music/Tieng%20Viet/Anh%20chi%20biet%20cam%20nin....MP3)
Đêm nay liệu có bác nào hát cho em nghe bài đấy không ạ ?
SG mưa tầm tã quá nhỉ - sờ ta tụt ở yaho hay lang thang ở blog đếm sơ sơ thì cũng có khoảng hơn chục nhân kêu ca than vãn là mưa là buồn và này nọ nọ kia....:rain::rain::rain:
Nghe loáng thoáng đọc lướt thướt thế thôi mờ tự dưng cũng buồn này nọ nọ kia - dở hơi :gian::gian:
Mà tình hình là bạn xám chẳng hiểu bạn xanh vít gì đâu nhá - mờ tự dưng cũng lại chăm chú đọc mới dở chứ - :dien: chóng hết cả mặt :gian:
<Viết gì bi giờ cho nó puồn man mác fát nhờ >....<cười nhiều rách hết cả mồm , rách hết cả một số chỗ khác nữa>
:so_funny: lại cười rầu
Tại tụi nó cứ làm buồn cười chứ thực tế là buồn ấy cơ......
:ty::ty:
Cười có khi thật tối
Ta cười lâu nghe chừng quên lòng buồn
Không phải vui, mà là ta quên mất rằng mình đang buồn...
Đấy là 2 câu trong Tối của Quốc Bảo, bạn xám đã nghe chưa nhỉ ?
o` thế là tớ chưa nghe rồi - tối nay họp ,bạn xanh cho tớ nghe Tối nhá :X
và cho tớ nghe bạn xanh hát nữa 8-> , dạo này toàn fắn sớm nên chẳng đc nghe pà kon nhà mình hát - hic hic :-S
Hớ hớ nhớ nhầm, đấy là Vui (http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5F0CE/), ko phải Tối :so_funny: Đây là 1 dạng nhạc kén ng` nghe, và chắc chắn là... ko dành cho chúng ta để có thể hát được hay :mpl:
Tớ hát á ? :| Tớ muốn hát fải có hứng mới hát đc cơ, dạo này cái hứng nó chạy đâu cả rồi :| Với cả... tình hình kiểm soát đang vô cùng gắt gao, đến bật đèn còn ko dám bật :khocnhe:
điểm danh ai đang dùng nick này đấy
:bay: :bay: :bay: :bay: :bay: :bay:
kìa ai đang dùng vào bạn kờ iên đờ iên bạn ý điểm danh nào
:ty::ty::ty:
Coá em coá em :dan::dan::dan::dan:
cái ứt trâu chuyển kiếm rồi ah :dan:
Lở oai ăn nói cẩn thận nhá, bụp cho fát vào mõm bi h :so_funny:
bạn hờ âm đã điểm danh rồi hở
:bay: :bay: :bay: :bay: :bay: :bay:
tớ là bạn xám chứ :meo: Từ xưa đến giờ vẫn nghĩ nó là kứt trâu :dan:
không chơi câu bài - xoá tung fụ kiện bi giờ :gian: ra ngoài kia mờ 8910 nhá đờ iên
Cái tím nó cứ tọc ngoáy mìn nhờ - đồ trẻ con ấy xanh chẳng chấp
:ty::ty::ty:
Miềng toàn nói đúng sự thật :nhi: :dan:
ui rùi mới vào mà thấy toàn gươm đao ko à ...
hem có ông xã đây nhưng dùng màu ổng cho nó đỡ Nhờ Ơ Sắc :tim:
éc_min
31-08-2007, 09:51 PM
Chú ý chú ý :xinti:
Tuỳnh huỳnh là sắp tới là ngày 2/9 - ngày giải phóng thủ đô - nhầm - ngày quốc khách Việt Lam - nghe fong fanh là écmin đã rờ đến ấy của TLH rầu nên đồng bào ta đi đâu cũng mang theo fụ kiện tư trang để đối fó với bất cứ hành động ngăn cản người thi hành công vụ nào nhá - tuỳnh huỳnh là chỉ có thế
:ty::ty:
Quên.
(nhật ký tí cho nó lãng xẹt - hoh mod xinh tươi lại kêu là sipam :nhi: )
Hà Lội hôm nay là cuối tuần nịc trên đập số 01 nịc dưới nhấn số 20 - ai chơi lô đề gì thì cứ fang đầu 2...ít 1 cho nó lành - đảm bảo không lệch đc đi đâu.
Chúc cả hội an khang thịnh vượng :battay:::battay:
:ty:
Sunshine*
31-08-2007, 10:38 PM
Hờ hờ, hôm qua mọi người out, còn mỗi mình, U và Lết và K. An vừa quay lại thì K out :hihi: Lết lại bị bao vây bởi mấy con cào cào này :so_funny: Rồi An hỏi sn Lết <sắp tới rầu> Và AN đã nói là sẽ mua váy cho Lết, và váy muh Lết muốn như thế nào thì đọc rầu bik :so_funny:
Váy phải là màu TÍM, và đặc biệt là phải NGẮN nữa nhá :haha:
http://i13.tinypic.com/6gslgck.jpg
Càng ngắn càng tốt, và bắt buộc phải XẺ, bên nào cũng đc hết :hihi:
http://i19.tinypic.com/6heicmr.jpg
Coi Lết như vậy, lúc nào cũng im lìm cả, nhưng nói đến váy, ảnh hiểu bik rất nhiều..
http://i13.tinypic.com/5x3o7l1.jpg
Pi ét: U có nói "cái áo nãy Mây cho".. trước khi Mây out, Mây nói bb mấy lần liền, nhưng đều ko out đc. :haha: Và cuối cùng, trc' khi out, Mây có "dứt" áo để lại nhưng hok ai lấy, Lết đành lấy lại để mặc :so_funny:
Sắp đến sn Lết rầu, nhà mình chuẩn bị đi mua vải về may váy cho Lết, đi mua cườm để khâu vào váy cho Lết nhá. Vải tím và cườm xanh nhá :so_funny:
Mây Phiêu Lãng
31-08-2007, 10:55 PM
:haha: Tưởng tượng ra Planet mặc váy, đáng iu không chịu được!! :haha:
Chị em nhà mình cứ quay Planet thế, lần sau có mời vào room, Lết nhà ta lại sợ bỏ của chạy lấy người bi giờ!! :so_funny:
p/s: Thế tình hình là cái áo Mây để lại , cuối cùng là dành cho Lết à ?! :haha:
Mây ôi, hôm nào mà Planet chả bị quay :so_funny: Bị quay mà ko chạy đi, còn xích lại gần ấy :so_funny: Vâng, hôm qua có cái áo của Mây để lại, cứ đẩy hết người này đến người kia, ko ai chịu mặc nên Planet đành lấy mặc tạm vì ko có áo mặc :so_funny::so_funny:
Mây Phiêu Lãng
01-09-2007, 09:27 AM
Lôi topic này lên, thấy nó nằm tuốt ở trang 2!! :anhPha:
Tình hình là còn 2 tiếng nữa mới tới giờ hoàng đạo, chưa thấy thành viên TLH nào online cả... ~~>Chỉ còn mình Mây với nồng nàn!! ^^
*pInk horizon*
01-09-2007, 09:34 AM
:haha: ss Mây ghê nhở :D:D
Tình hình là kô biết cả nhà có ai nhớ mình ko rứa , ko đc tham gia mấy hôm mà nhớ kinh khủng :timvo: :timvo: :so_funny: :so_funny:
P/s :THL là nick của ai thế , vắng có ít mà lạc hậu thông tin nhiều quá :xao:
Páo cáo Sếp , em có mặt :rang:
:dan::dan::dan::dan::dan::dan::dan:
Cái Pink Chúi đi Tờ Hờ về rồi hở :dan:
Đây là lưu bút , cấm xì pam :dan:
*pInk horizon*
01-09-2007, 09:36 AM
ẹc , kiểu down down này chỉ có cái Tím - Lở thôi :haha::so_funny:
pink: :hug: dzìa rầu sao hok thấy onl :5:
Pi ẹt: iem cũng có mặt, hum nay thiếu nhìu nhở :hihi: có ai thì ra lập room đê :5:
Pi ẹt fát nữa: oai, hum nay nhận đc. pm từ cái An.. An oai lên đê tui có chiện mún kể cho bà nghe :so_funny: cười hộc máu muh chít :so_funny: hôm qua, trước khi đi ngủ bỉu là sẽ pm cho bà, cơ mà mải cái gì ấy, thế là quên :so_funny: khổ ghê, đầu với cả óc, lẩm cẩm rầu :so_funny:
:blow::bicycle:
Mầu có mặt :rang:
Mai là 2.9 nên bà con đã đổ nhau ra đường đi chơi từ hôm nay hết rầu , văng vắng làm sao :nhi: Ngồi buồn buồn chả thiết làm cái zi ...Từ nãy ngồi nghe nhạc ko ...Người hơi mền mệt nữa ...:rain:
CHị vẫn canh đến giờ thác noạn :so_funny:
Thế mờ mới nãy thấy ai quẳng vèo trong bờ lóc của mình là có ai đó đang tu ...:rang:
*pInk horizon*
01-09-2007, 11:53 AM
Đang nghe Tím hát , phê tê lê luôn , hay !!!!!
ai online thì invite tớ với nào
Tội nghiệp anh K muốn TL mà ko ai invite :so_funny::so_funny: Hok đc nghe Lở hát :hihi:
:blow:
Hị hị, sorry cả nhà :huglove: iem đi quên chết hok dzìa đc. :haha: Đến khi về tới nhà đã kịp làm gì đâu.. cả nhà đã out rầu :khocnhe::khocnhe: Buồn thúi ruột :mecry: Mọi khi giờ này còn họp mà :khocnhe:
ôi dzồi ôi , thế váy vủng cho Lết thế nào rồi ? ngắn đến đâu , xẻ ngang xẻ dọc thế nào :so_funny:
Tình hình nà tình hình, tìm đc 1 cái nhưng hok đc vừa í cho nắm :so_funny: Xẻ thì lại xẻ nhiều quá, dài thì lại quá dài, hok có cái ngắn nào, mà ko cắt đc :so_funny: Để mai đi tìm típ, nhưng muh An nói là đi coi vải rầu cắt rầu :so_funny:
Nẫu lắm ấy :so_funny: hôm nay bi h cũng họp :so_funny: Hết tìm lá diêu bông, rồi trả áo chia tay, bây giờ thì đòi giết người yêu :so_funny::so_funny: Đau hết cả ruột Lở ui, Quỉ ui, Pink ui :so_funny: tranh nhau hát, tranh nhau cười, tranh nhau tìm lá diêu bông, lấy chồng rầu giết người iu.. Lở đòi giết người iu.. ai ở gần anh T thì warn anh 1 cái nào, chạy xa trc' khi Lở đột nhập :so_funny: Quỉ hum nay còn hú hú giống cái An.. cơ mà hôm nay chị em mình thi nhau cười nhở :so_funny: Điệu cười man rợn quá :so_funny: Quỉ đang hát giật cục bài Thành Phố Buồn :so_funny: Hôm nay Quỉ quỡn ghia :so_funny:
lại đang tờ lờ hở mọi nguời ặc ặc dạo này bà con bên tờ lờ quên hết anh em bên hai bà tưng thì phải.
Không quốc hội giải tán được hơn tiếng gòy :D Ơ, cơ mà sao bờ lu bảo còn nguyên đai nguyên kiện mờ, sao lại đòi hai bà tưng thế :so_funny:
Kí tên.
Người bí ẩn :so_funny:
đề nghị người bí ẩn dùng đúng màu quy định nhé không sử đổi đâu đấy. Tình hình tớ vẫn nguyên đai nguyên kiện đang thắc mắc hộ anh lết mà dạo này không thấy mọi người quan tâm đến anh ý và cái ấy của anh ý nữa. Hôm nay anh lết có online các bạn nên quan tâm đến cái ấy của anh ý hơn tớ nghe nói là nó lại tự mọc thì phải.
nghe nói là nó lại tự mọc thì phải
Chẳng chơi với quái vật đâu nhá :so_funny:
Ko, nhầm nhọt sang trồng trọt gòy :so_funny: Hôm nay anh Lết chưa hề online, chỉ có "kẻ mạo danh" anh Lết đang online thôi à :so_funny:
:xao:
:-"
Ô ! Ông Lết nhà mình mua loại keo gì đặc biệt thế mà chị em mình chưa khám phá ra ,dán dzô cái ấy nó lại mọc lại ah mới hay chứ :xao:
;))
Hơ mọc lại thế thì mặc váy thế nào bi giờ :xao:
tỉa tỉa :ty:
có vậy tớ mới nói là cần phải quan tâm hơn chứ để nó tự mọc không có quy hoạch thế thì mất hết trật tự của nó.
Tớ là tớ chỉ quan tâm Hai Bà Tưng ít thành dziên quá, cần tuyển thêm. Bờ lu ku*ng, lại ây chị biểu lào :5: :cr: :-"
"Bờ lu" quan tâm cho bạn í hay là ...quan tâm vì mình cũng đang trong hoàn cảnh đó ...:nhi: Nghe nói là bạn Bờ lu chuyển hộ khẩu sang 2 Bà Tưng rầu hay sao í :nhi:
Ờ mà cho nó mọc thoả thích theo dạng tự nhiên đi :nhi: Đợt này bác xám đen với bạn xanh xanh tha hồ mài kiếm mài dao :so_funny:
Bài mình vừa úynh xong bị mất rầu :ty: <- Bài của tớ cũng mất, vừa gõ lại :| Đấy là cái tình hình mà hôm bữa tớ nói mà bạn xám nói ko hiểu gì cả í :hihi: :-"
tớ vẫn nguyên đai nguyên kiện vẫn trong hội ong bướm mờ :so_funny:
:haha::haha: có người vừa nhầm nick :ty:Tỉa cái
Quỷ dzà hót giật cục thành phố buồn của mình :khocnhe: :icon_punc: , bài hát hay thế cơ mà :khocnhe:
Bạn bờ lu dạo này trốn kinh nhờ, chả chịu noạn gì cả :rang:
Chẳng biết cả tại gì bạn í bận ...dzán cho nó nguyên kiện :ty:
Bạn ứt trâu toàn xài kiếm tỉa tỉa :so_funny:
nó cứ gọi mình là ứt trâu :gian: tỉa cái tím fát :ty:
Tỉa hết của bạn í bây h chứ lị :so_funny:Hết đời con gái hay ...con zai zi đấy ,chịu :haha:
Đề nghị cái tím nghiêng ko dùng từ thô văn thiển, mất hình tượng tập thể. Đề nghị hãy gọi là bạn ka tê :so_funny: :-"
Khổ nhà quê iêm có cái tính chân thật :so_funny: , thế tự dzờ iêm là iêm gọi pác í là Ka Tê nhớ :so_funny: . Bạn Ka Tê tỉa tớ tớ oánh phù ...một số phụ kiện :so_funny:
Mình lại bi mất bài :gian: :ty:
Ứ chơi với tụi này nữa :chayle: <- Mất bài, nhưng lúc nãy tớ đã kịp nhìn thấy phần bài bị mất của cái ka tê :hihi: :-"
Nhật kí lúc gần 6h tối 2/9/07.
Tình hình là có ứa vừa làm vỡ cốc nước chanh.
Chắc h đang loay hoay dọn dẹp thành quả :hihi:
:-"
Dường như vẻn vẹn trong 1 tháng thì chẳng có cái gì là đủ cả - nhưng có lẽ với TLH thì 1 tháng qua mọi thứ đều đã thật huy hoàng và sáng loáng và dường như rất trọn vẹn nữa !
Cũng chỉ hoàn toàn là một ngẫu nhiên thôi - chẳng ai bảo ai chẳng hẹn hò gì nhau cả - ấy thế mà TLH được hình thành , Thác Loạn chỉ là một cái tên - trên thực tế lại là những tiếng cười vô tư hơn bao giờ hết....
Tự dưng nghĩ sắp tới mỗi kẻ sẽ lại "dấn thân" vào cuộc sống thật , những đêm thét gào ấy hẳn sẽ "mất mát" nhiều....ngẫm cũng có cái buồn !!
(đang dùng giọng ngậm ngùi nhất có thể )
Nghe nói cái Mai mốc sắp vào học lại - thiếu mất chân kiếm lyric fải gọi là ngày một đẳng cấp bờ dzô !
Ka đờ iên cũng khoe là sắp đc đi học ( trên bờ lốc xem chừng ku cậu có vẻ vui ) như kiểu sắp đc xóa nạn mù chữ ở vùng biên cương mù cang chải í =))
Đoán thử tình hình Hậu Hội Thác Loạn thì cái Tím nghiêng rất có thể cầm nhánh fượng hồng ngẩn ngơ cho hết năm nay với tiếng guitar kỵ sĩ T !!
Và sắp tới biết đâu thông tin trang nhất của một báo nào đó có tên nhỏ An - 1 bứt fá mới trên thị trường âm nhạc Quốc Tế - mọi thứ đều rất là có thể !!
Còn theo như những nhời tâm sự của đương sự thì chắc lẽ Quỉ già một người yêu biển sẽ về vùng chài ven đô nào đó để ở ẩn....
"ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về.." sẽ là tiếng hát của lết chăng - cũng có thể lắm - một giọng nửa mỡ nửa lạc đặc trưng sau chuyến đi thăm Ăng Co Vát dài ngày - quay về thì TLH đã không còn một bóng thiên thần nào....
Ngẫm cũng có cái buồn !!
2/8/07 - 2/9/07
- Xuống mic -
:ty:
Hơ... bài trên hay quá ko nỡ "sửa lưng", hy vọng ko bị merge... :D
Cái xám (hay cái ka tê nhờ :cr:) ló dùng giọng ngậm ngùi nhất có thể mờ mình đọc... cười sặc máu :so_funny:
Nếu mờ dzìa vùng ven ở ẩn mờ được bạn tím tím mũi dài "nhớ tên em gọi dzìa" thì cũng nên đi lắm chứ nhỉ :blushing:
:hihi:
anny N
02-09-2007, 10:02 AM
Ngậm ngùi thì chả cảm nhận đc zi sất thấy từ nãy giờ mình chết sặc vì cười :haha:
Ối giồi ôi ,tình hình là đang xem trực tiếp Hoa hậu thế giới người Việt đấy nhá :dance: Eo ôi toàn chân dài nom mà thèm lắm nhá:nhi: Dzưng mà cái mặt mấy cô mấy chị thì chát rõ nhiều phấn sợ quá :so_funny: Đêm hôm gặp phải mấy cô này còn thấy chói lóa hơn cả thằng nhọ nhe răng cười giữa bóng tối :so_funny: Đỡ phải dùng đen pin của bà Lở đi soi nếu phải chăng mất điện:so_funny:
Hố hố chung kết rầu ,đến đoạn trao giải rầu , xem nào xem nào.... hoa hậu là Ngô....Thúy...á hok ,Ngô Phương Lan ,khổ :so_funny:
Nha hú...Họ Ngô Vô địch...họ Ngô năm bờ oăn :dance: Xứng đáng xứng đáng....Hú hú :dance: :so_funny:
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/TLh_An.png
Há há bạn TLH đang ôm tớ nài :cr: :haha:
Eo ôi :so_funny: sao bà lại đè Lở thế kia :so_funny::so_funny: Vừa nãy bên tui là bà ôm K.. om dzịt lấy hok rời.. thía muh bi h xa rầu :so_funny:
.March
02-09-2007, 10:28 AM
Quẳng cái rồi té :so_funny:
K nhà miềng khoái chí phèo :so_funny:
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/12-1.jpg
tớ mún đổi icon ạ... tình cờ thấy bạn cánh cam xài cái này :kick: b h tớ nghiện cái đó lun òi ạ :so_funny: từ nai cái đó là của tớ :sr:
NK tý hem cóa nại sợ tai tiếng :D
tự nhiên bùn hết sức... mới đó mà hội đã tròn 1 tháng tuổi òi... hôm nay được gọi là bữa TL xôm tụ cúi cùng để roài "anh đi đường anh và em đi đường em..." "mỗi người một nơi" :cry: vậy mà mọi người out sớm quá (hay tại mình vô trễ nhờ :D)... không khí cứ bùn bùn chứ hem đc như mọi khi... đã vậy còn hoh đủ các mặt nữa chớ :(
tương lai roài sẽ đi về đâu đây... :|
dòng sông lơ đãng
02-09-2007, 04:59 PM
Nhật ký ngày tờ lờ cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Ngày mai bắt đầu phải đi học. Hôm nay buổi sáng mình ngủ 10 giờ dậy tưởng ngủ được muộn hơn chút nữa mà không thể nào ngủ được. Vừa dậy vào đọc thì thấy mọi người vừa tờ lờ xong. "Và như thế tôi đi" làm những công việc đã định trước là cài đặt LAMP cũng chả đâu vào đâu mất cả một buổi chiều làm không được vào HVA post bài vào ddth post bài cũng chả nhận được câu trả lời nào buồn chán đi xem phim. Cuối buổi chiều bắt đầu tờ lờ. Đang đàn hay thì mẹ vô gọi ra dọn cơm ăn cơm, làm mất cả hứng đàn. Ăn xong định đi tắm mà mọi người đang xung quá thôi không tắm nữa. Nghe hát đã. Mà hôm nay chim kú thế chứ lại. XP nó bị đơ đơ chat voice mà nó cứ cà giựt. Vista và Linux thì không chat voice được. Rủ mọi người dùng Skype thì mình chat voice được mà chả ai hưởng ứng hết. Thôi vòng vo mãi đến phần tờ lờ này. Tình hình tờ lờ hôm nay rất chán mọi người đông mà không có xung không có không khí mình cũng nản luôn, lý do có lẽ không có An :D. Mai bắt đầu đi học có thể là mình còn tờ lờ mấy hôm đầu.
Sunshine*
02-09-2007, 06:15 PM
Uh, hôm nay là ngày cuối của K, ngày mai là ngày cuối của em. Hôm nay đúng là ko có khí, ẻo là ẻo lẻo, thiếu cái An có khác An ui :gian: Cơ mà bà cứ đi là tui hết đường để quậy :khocnhe: Ngày mai ở lại lâu lâu chút xíu nhá, ngày mai là ngày cuối của tui :khocnhe: Mà ko bik có onl đc. nữa hok hay là lại vắn quần chạy đi chơi :so_funny::so_funny:
Mây Phiêu Lãng
02-09-2007, 11:18 PM
hờ hờ, thấy cái biểu tượng :kick: mà bạn cánh cam dùng, là khoái rồi phải hem??!! :so_funny: Dưng mờ, :kick: con người ta vừa vừa thôi, không là HBT thành viên lại nhiều hơn TLH đấy!! :so_funny:
Đề nghị đêm nay má thằng nhỏ zới bố thằng nhỏ song ca Trương Chi Mị Nương (http://72.36.161.42/4rum/showthread.php?t=247354) đê :clap: :clap: :clap:
Ờ Ờ đề nghị đêm nay má thằng nhỏ zới bố thằng nhỏ song ca Trương Chi Mị Nương (http://72.36.161.42/4rum/showthread.php?t=247354) đê :clap: :clap:
ặc sao quay đi quai lại thì bài mình bay mất chỉ còn bài của bạn ka tê :cry:
Quasimodo
03-09-2007, 09:25 AM
Hỡi thế nhân sao trời xanh chêu đùa hai người
hỡi thế nhân sao đời luôn có ngang trái
vui sướng chi, khi tàn hoa gieo tình má hồng
than khóc chi khi kinh hoàng nàng quay mặt đi....
Anh Cà làm gì rứa :sr: Tính tối nay hót với cái Ka Tê bài này hở :sr:
Quasimodo
03-09-2007, 09:36 AM
Cái Ka Tê là ai thía :D
Thích lời bài này hơn bài kia :D
Chàng là người mang nỗi đau buồn thế gian
nàng là công chúa quen nhung lụa giàu sang
chàng thường cùng tiếng sáo tỏ bày lỗi lòng
nàng là người hữu tâm nghe rồi thầm mong
Enh cà húi nói bài Đan Trường ca với Thanh Thảo hở :D Cơ mà giọng 2 ng` í hát bài í ko hay = Lâm Nhật Tiến với Như Quỳnh :D
Quasimodo
03-09-2007, 09:44 AM
Ai hát hay hơn kệ , chủ íu mình hát hay thôi :D
Một tiếng than, than van lời nói
chúa lệ đài trang yến tiệc tình lang
thôi rồi bóng chàng, dần tan.
Mình cũng thích Đan Truờng với Thanh Thảo hót bài này :rang::rang:
Tụi nhỏ lại tám này mod ơi :xinti:
Tím Check anh Cà fát nhờ :ty:
Thoy , tớ mà check nguy cơ có đứa thù tớ :so_funny:
Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, tình hình rất là tình hình. Tình hình nóng hổi, nóng bỏng tai, bỏng tay và bỏng 1 số thứ khác.
Trước đây em vốn ko hiểu vì sao Mây Phiêu Lãng - 1 con người vốn nổi tiếng hiền từ, bao la, bác ái lại trở thành chủ soái Tờ Lờ Hờ - 1 Hờ mà... khi nhắc đến ko biết dùng từ gì để nhắc đến.
Cho đến tối đêm nay...
Ah, bi h thì em đã hiểu.
Em sáng ra rất nhiều lẽ, trong đó có 1 lẽ mà em rất muốn chia sẻ dzới pà con, và sẽ chia sẻ với pà con ngay sau đây.
Đó là, chủ soái Mây Phiêu Lãng, là 1 người có kiến thức rất rộng, am hiểu cả những thứ cực kì khó am hiểu, chẳng hạn như về công dụng của lá nho.
Xưa nay em chỉ biết lá nho là 1 bộ phận của cây nho, và em chỉ biết ăn nho nên cũng ko để ý lắm đến lá nho.
Cho đến tối đêm nay, chủ soái Mây Phiêu Lãng đã khe khẽ tiết lộ rằng: "Lá nho dùng để che ấy ấy".
Áh, bi h thì em đã hiểu.
Xin chân thành cám ơn chủ soái đã mở rộng tầm... tai cho em.
Hoan hô :clap: :clap: :clap:
Tớ có 1 thắc mắc rất chi là nhỏ nhoi ...ấy ấy là gì :think: , nghe bạn bờ lu bạn ý bảo sau này còn dùng lá chuối :think: , còn ý kiến khác của bạn Ka Tê là " sao ko dùng lá dọc mùng cho to hơn nhỉ " :so_funny:
Đề nghị pác nào am hiểu lĩnh vực này giải thích giùm em miếng :so_funny:
tiểu quỉ
03-09-2007, 01:50 PM
Nhà mình ơi, lại đây tớ nói nhỏ nè :whis:
Tình hình là...
cái
màn
kén
rể
ấy
ai viết thì viết đi tớ chả viết đâu :meo:
Tớ đổi ý gòy :meo: Lười gòy :meo:
Thế nhá :wavey:
:chayle:
anny N
03-09-2007, 01:53 PM
Ều ơi nhá , tối cái hôm mà tớ phải out đột xuất ấy ,cáu ơi là cáu nhá,đang thác loạn ngon lành lại phải đi ,tức chết đi đc :rang:
Phải chạy ra hội bia đưa cho dượng cái áo ,ổng gọi về kêu lạnh -_- Ờ thì đi cũng dc thôi , dzưng mà đâu nhớ đường ,đi đúng 1 lần cách đây 3 năm h sao nhớ :rang: Thế mà đi mãi cũng mò ra, đường ở mồm thì cứ thế mà làm :rang: Nhưng đâu phải tới đó là xong đâu, đông nghìn nghịt cả cái hội to đùng thế biết đang ngồi ở góc nào :rang: Đã cáu h còn cáu thêm -_- Trời cũng bắt đầu tối...mấy ông say say xỉn xỉn cứ nhìn miềng..eo khiếp phát tội con bé tay cầm áo chạm xuống cả đất , cái mặt nó cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngu chết đi đc :rang:
Lượn đi lượn lại 4,5 vòng liền mà chả tìm ra...Hơn tiếng liền mẹ mới gọi là...Cả nhà đang ở nhà...Oh mein gotttttt....Lúc đấy cáu thì cáu thôi rồi :dien: Cáu muốn khóc luôn :dien: Điên cả tiết đi tìm dã cả chân rồi h mới gọi -_- Lúc quay về đi đúng đường ròi mà cứ ngỡ là mình bị lạc , thấy đường sao...lạ hoắc...quay lại chỗ cũ thì thấy có mỗi cửa đấy mà ra thôi mà...Thôi xong ! Thế là lại về con đường lúc nãy ,cú thôi rồi :haha: Trời tối om chả có cái bóng đèn nào cả ,đi qua đoạn cây cối âm u nữa sợ bỏ che -_- Về đến nhà mẹ mới nói là lúc ổng gọi là ổng đang say nói gi cũng hok bik nữa...
:dien: Hok bik nói zi nữa :dien:
Hôm nay thác loạn mờ thấy ss Mây ác chiến lắm nhé , zi zi mờ thấy mấy bà cứ bàn về lá nho lá chuối ,mình bận....chuyện nên dzô trễ ,chả hiểu quái zi cả ,chắc là đại loại có dính dáng đến che che đậy đậy cái -zi-đấy :so_funny:
Ô ,bà Thanh nãy h im re tưởng ngủ gật rồi =)) Nãy trc khi post bài chưa thấy bài trên ;)) Loay hoay type xong cái này mới thấy :haha:
Lúc bà out í An, tui gọi Thanh ôi, ôi ngay :so_funny: pó cẳng :rain:
Okkkkkkk, sooooooo hôm nay là ngày cuối cùng em đc. tờ lờ :mecry: Buồn lắm í nhưng chẳng biết làm gì đc. cả.. Buổi đầu học muộn, 11h30 mới vào, cũng ko biết là mấy giờ đc về nữa :rain: Nếu về sớm thì cũng có thể còn tờ lờ đc., nếu về muộn thì.. ko tờ lờ đc. :khocnhe: Ôi, khỏi nghĩ, buồn lắm rầu :rain:
Mùa hè qua rùi, bây giờ bắt đầu vào học rùi. Nảnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :khocnhe::khocnhe:
:blow::bicycle:
sao Hờ Tờ Lờ lúc nào mà mình toàn bị miss chế nhờ :cry:
hôm nay thức sớm coi có "may ra" gặp được ông già kia hoh... chui vô blog thấy comment của hắn... vào đây cũng thấy comment của hắn... và chỉ dừng lại ở đó thoai vì chờ "ngỗng" cả cổ ra cũng chả thấy tăm hơi đâu :rain:...
ngồi gắng gượng để hy vọng Hờ có Tờ Lờ thì "ai đó" giàu lòng hảo tâm ới mình 1 phát... vậy mà lại "ngỗng" tập 2 (h vô thấy mọi người ngồi liệt kê "lá" mà đau nhức nhối :cry:)... đang chán chán thì đá đì kêu ra làm cỏ sân sau... ôi dzồi mặt lúc đó chắc dài gần bằng cổ :|... làm xong đang "hứng chí anh khùng" nên xung phong "khi nào sơn lại washroom con sơn cho" :rain:...
công nhận "nghề sơn" của mình kỳ này tệ thiệt... lâu hoh làm lục nghề mất òi :|... chỗ cần có thì ứ có mà ngoe ngoét tùm lum... lâu lâu bùn tay thì quẹt "ngoài ranh giới" 1 phát >.< ui rùi... ngày cúi của bạn xanh đậm là chế đấy cả nhà ạ... tưởng còn được Thờ Lờ với cả nhà... :rain: bùn hoh nói nên lời ý ạ :|
p/s: cái chữ ký đẹp quá chủ soái oai :so_funny:
Ặc Uyên :so_funny: Hôm nay tờ lờ giải tán sớm vật vã, cái Mầu out 1 fát là hok có ai chiện trò dzí cái Mẹt :icry: 3 lẻ 5 hôm nay onl muộn nhở, lúc thấy mò lên thì mỗi người 1 nơi rầu :so_funny: Thui để khi khác, cơ mà ngày mai chị cũng fải đi học nhở :rain: Có tờ lờ đc nữa hok? :so_funny:
học thì 10h là có mặt ở nhà roài... mà h đó thì cả nhà đã ngủ 1 nửa... nửa còn lại cũng đang gật gù thì còn Tờ với Lờ gì nữa :|
p/s: hem lẽ 2 chị iem mình tự xử à :so_funny:
:so_funny: 10h đêm bên mình á? ặc 10h đêm hay sáng? sáng thì vô tư, còn đêm thì lúc đó thì có ng` còn ngủ, có ng` cũng đã thức :so_funny: 10h đêm chắc ko dám tờ lờ gì đâu, mẹ em dậy bụp cho vài fát ấy chứ :so_funny:
hix con bé lài hay nhờ... 10h đêm thì học với ai :cr: 10h sáng bên mình í cô nương oai :D
Oài, thế thì bín ngay nhá :gian: thế thì vẫn cứ tờ lờ đc, còn em thì 4h kém mới dzìa tới nhà :khocnhe::khocnhe: Ơ từ đã, 10h sáng chỗ chị là 12h trưa bên em, còn thừa thời gian mà tờ lờ :bicycle:
Bạn xanh xanh chơi để :khocnhe: , hôm qua lặn lội kiếm mãi mới đựoc cái lá dọc mùng :khocnhe: , lá dâu với nguyên cây chuối của cái Mẹt mà dzờ ko viết là sao? :khocnhe: :gian:
Cây chuối của cái Mẹt :so_funny: Nói rõ ra, hok người ta hỉu lầm con Mẹt này Lở à :so_funny: Dạ báo cáo là hôm qua cả nhà miềng đi tìm đủ loại lá cả, lá dâu ra, dọc mùng, chuối vân vân và vân vân .. thế là tớ ko tìm đc "lá" chuối, mà chỉ tìm thấy "cây" chuối thoai .. chỉ có thế thoai ạ :so_funny::so_funny:
Đứa nào có tật thì giật cái mình :-" :so_funny: , cây chuối dựa cột hoàng tráng kinh :so_funny:
:so_funny: Ứ phải .. cơ mà hôm qua quên hok save cây chuối vào, bi h đi tìm lại khổ nhắm í :so_funny: Muh cây chuối đó dựa góc tường mà :so_funny:
*pInk horizon*
03-09-2007, 10:16 PM
:khocnhe::mecry: , bắt đền , sao bảo tu rầu , tối qua ko đc tham gian :khocnhe:
Chuối...chuối...chuối...vụ buôn chúi của tớ chưa thành :mecry:
Thế hóa ra Chúi vẫn cứ ấm ức vì ko đc. buôn chuối đấy à :so_funny: Vẫn hậm hực vì bị Lở ăn trộm chuối à :so_funny:
Thoai, đi ngủ thoai để mai còn đi học, cứ mải 88 là đi rầu, thức tới sáng lun :D
:blow::bicycle:
Ẹc , cái Mẹt điêu thế , hôm qua Mẹt chôm được cây chuối mờ , chị chỉ chôm được cái lá dọc mùng mang dzìa cho cái Ka Tê thôi :so_funny:
*pInk horizon*
03-09-2007, 10:28 PM
Ô , thế ra Lở ăn trộm chúi của mình à , Lở ơi , sao nại nàm thế :gian::andon:
AI ĐỌC THÌ ĐỌC KHÔNG ĐỌC THÌ...đọc.....
CẢ LŨ MỆT QUÁ KHÔNG TƯỜNG CÁI THUẬT ĐC ĐÂU :rang:
"bướm vàng đá đậu trái mùa u rồi , lầy chồng sớm mần gì...." :3nhay:
:ty: tỉa cọng :so_funny:
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/dieubong1.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/dieubong2.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/dieubong3.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/dieubong4.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/dieubong8.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/dieubong.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/dieubong5.jpg
Tập 4: Mây Phiêu Lãng kén chồng
Tờ Lờ Hờ kén rể
Hoa Học trò đêm không nắng , ngày không mưa , trưa lưa thưa vài cái gió …!
Thông báo từ 4rum tới tất tần tật tần tật những con người mang giới tính …zun , zun còi, zun mập , dài zun , zun ngắn , zun nhớn , zun bé hay bất kì thể loại zun gì cũng chơi tuốt .Túm lại 1 cái là những người còn zun :rang:
Tình hình là rất tình hình , tình hình là sếp Mây - chủ soái Tờ Lờ Hờ , sau 1 thời gian ở chế độ "vườn không nhà trống" …cho đến hôm nay khi mà fát hiện ra công dụng của lá nho với lại lặn lội đi tìm lá dziêu bông mà tìm hoài ko thấy , thì sếp Mây nhà ta đã có một quyết định rất chi là sáng suốt : vâng , từ từ em nói , sếp ý quyết định sẽ mở một cuộc kén chồng . Tất nhiên chủ soái kén chồng là một điều cực kì , cực kì quan trọng đối với HHT nói chung và đối với Tờ Lờ Hờ bọn em nói riêng . Vì thế em viết tin này , mong các bác gần gần xa xa, xa xa gần gần, xa cũng như gần mà gần cũng như xa, không xa cũng như không gần, những người đang , đã và sẽ thương thầm nhớ trộm Mây thì liệu liệu mà chuẩn bị tinh thần cho cuộc kén chồng này .
Điều kiện tham dự cuộc kén chồng này như sau :
- Nam nhân ( tất nhiên )
- Zun nguyên con ( cái này cực kì quan trọng bởi nó là một thành phần tất yếu trong cuộc kén chồng này )
- Có lá nho che ấy ( sơ khảo có thể xài lá chuối , lá dâu da hay lá dọc mùng cũng ok )
- Một điều tối quan trọng nữa là : khi đến không được mặc gì cả .
- Và ko quên mang theo sính lễ là lá diêu bông .
Thành phần ban giám khảo cũng như ban kiểm soát và ban kinh tế gồm :
- Bạn bờ nu: phụ trách việc trông xe kiêm bán diêu bông vải ( xe ko kể lớn nhỏ , ai đi bộ phải gửi lại đôi dzép )
- Bạn hồng : phụ trách việc cung cấp lá cho những thành phần nào do trục trặc nên lá có vấn đề .
- Bạn xanh xanh : phụ trách khoản “check” hàng giả, hàng thật ( cần có biện pháp phòng ngừa nếu bạn này có hơi mạnh tay kèm cả ...lỡ tay )
- Bạn ka tê : phụ trách khoản dán tem chứng nhận và tỉa tót một số thành phần dư thừa .
- Bạn tím nghiêng : phụ trách việc cung cấp keo con voi cho những thành phần dùng hàng giả cũng muốn bon chen .
- Ngoài ra còn có những thành phần khác như bạn màu gì hổng biết , bạn xanh đậm phụ trong việc kiểm tra hàng hoá cũng như thu lệ phí .
Ghi chú :
- Lệ phí dự tuyển nói chung cũng như lệ phí tương ứng cho từng khâu cụ thể nói riêng là : đúng 1k1 ( ko nhận hơn , ko nhận kém , ko chơi thối lại , ko chơi tiền giả )
- " Ai đi bộ fải gửi lại đôi dzép " : Hoặc đôi giày , túm lại là cái mang ở chân . Trường hợp ko mang gì cả thì buộc fải để lại đôi chân hoặc 1 chi tiết tương ứng thuộc về phía dưới .
Hình thức dự tuyển :
Các thí sinh , ah không , nhầm , các nam nhân sinh dự tuyển sẽ lần lượt trải qua các lần kiểm tra dưới sự kiểm soát của ban tổ chức chúng tôi .
- Cửa thứ nhất là cửa gửi xe : cửa này cho bạn bờ nu duyệt .
- Cửa thứ 2 : "check" , cửa này do bạn xanh xanh phụ trách .
- Sau khi qua 2 cửa các nam nhân sẽ được dán tem chứng nhận ( tem này có tác dụng trong 2 ngày kể từ ngày dán ) , vấn đề tem này do bạn ka tê đảm nhiệm , ai thắc mắc xin liên hệ bạn í .
Sau khi đã có tem , các nam nhân tem sẽ được chính thức diện kiến dung nhan nghiêng thùng đổ nước của Mây Phiêu Lãng , và sẽ được đích thân Mây ra tay và ra một số dụng cụ khác để kiểm tra lần cuối trước khi tiến hành duyệt hàng và póc tem .
Mọi đơn từ tham gia dự tuyển vui lòng pm vào nick TLH (http://72.36.161.42/4rum/private.php?do=newpm&u=181234) . Mọi con đường đột nhập khác đều ko hợp lệ .
Một số hình ảnh lá cho các bạn tham khảo và công dụng của nó :
http://www.sierranevadaphotos.com/gallery/images/2003_0144_13.jpg
Cây nho – ngoài việc cho quả nho ra , lá nho còn có thể dùng cho công việc khác , chẳng hạn như trong cuộc thi này , che ấy rất hiệu quả . Điều kiện là lá nho trong cuộc thi fải từ cây nho ngàn năm mọc trên đỉnh Hoàng Liên Sơn ko có tuyết phủ ( cả nhà thông cảm , em nó nhiễm chưởng Hồng Kông )
http://farm1.static.flickr.com/47/128828749_e144bf3f16_m.jpg
Lá dọc mùng - nếu ko có có thể thay bằng lá khoai nước . Có hơi ngứa nhưng được cái to , dày , bền , ko sợ bị tả tơi .
http://i7.tinypic.com/6b9rajn.jpg
Lá chuối – phải là lá từ cây chuối 3 năm mới cho ra lá 1 lần , cụ thể mọc ở đâu thì nhường phần các bác tự điều tra .
Và cuối cùng là lá dâu da , do chưa cập nhật được hình ảnh nên chúng tôi tạm đưa ra những nét mô tả về nó : Lá dâu da thon mà không mảnh, dày mà không thô, sờ tay có cảm giác mườn mượt .
Đó là những hình ảnh cho các nam nhân xem và tham khảo . Ngoài ra chúng tôi còn đưa ra 1 khuyến cáo như sau : Lá dọc mùng với lá chuối có nhựa nên nó có tác dụng phụ đối với những ai quá mẫn cảm với các thành phần của lá . Đề nghị đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng .
Hậu trường :
- Mây : " Mây đố ai tìm được lá diêu bông , Mây xin lấy làm chồng "
- " Lá diêu bông vặt trụi rồi còn đâu "
- Bờ nu : " Trong kia chỉ ghi là lá diêu bông , không ghi là bằng gì , nhựa hay vải đều được "
- " Việc check giao cho cái xanh xanh "
- Xanh xanh : " Tớ quen tay gòy , hễ check là cut luôn "
- " Đeo kính nhìn cho rõ "
- Ka tê : " Kính đen được ko "
- Mây : " Dùng hẳn kính viễn vọng " < nhìn từ vòng gửi xe >
- Bờ nu : " Đề nghị vác kính hiển vi soi rõ từng cọng "
- Katê : " Tớ tỉa hết rồi , cọng nào mờ dzòm "
- " Cọng gì "
- " Nhiều cọng 1 gốc "
- " Dán tem chỗ nào cho được "
- Bờ nu : " Chỗ lá nho "
- " Vạch lên mà dán "
...
...
...
:so_funny:
Lost.
04-09-2007, 05:45 AM
:so_funny: khốn.....
:so_funny: khốn nạn :so_funny:
......mod đừng xóa của em - từ từ em cười xong fát đã :so_funny::so_funny:
:haha: May quá, không có mình trong phi vụ này, hôm đó mình chỉ đứng ngó thôi... :so_funny: :so_funny: :so_funny: 2 Bà Tưng lo việc hậu sự nhá :so_funny:
Nhật ký -----> hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác... :rain:
:chayle:
Cũng may là hôm qua mình cũng hok dính dáng zi đến vụ lá liếc này :so_funny: Cười lăn cười bò từ nãy h khổ quá :haha: Thôi Mây ơi ,cho em xin chân BGK cũng đc :so_funny:
Nhật ký của em : Đêm qua mưa,tới sáng vẫn mưa, giờ là trưa thì lưa thưa vài tia nắng ,đến chiều tối hok bik ra sao ...:chayle: Tình hình là em đang ứ có cảm xúc gi vì đầu óc h vẫn lá chúi lá nho hok hiểu để làm zi :nhi: :so_funny:
ôi dzồi ôi , cười sặc nước bọt mất thâu :so_funny: , dzưng mờ đoạn cuối....:so_funny:
Mầu : mọi chi tiết xin liên hệ Mẹt , nó phụ trách kiếm lá :so_funny:
Ọc ọc lần này làm quả hoành tráng quá chịu hok nổi :haha: Cho hẳn chủ soái lên làm chủ đề nk lần nài ,ai cũng phải gọi là sốc toàn tập :haha:
Nk này mới là nk thứ 3 dzà tập sách thứ 4 ra đời chứ viết thế kia lại tưởng nhầm là nk thứ 4 :D
Lở ơi ,em lười đi kiếm lá ,hôm nọ cả bọn đi kiếm có mỗi em nà chưa có lá nào :mecry: Thâu ,cho em chén trà với cây bút trang giấy ,em lót dép ngồi chấm điểm chọn chồng cho Mây :so_funny: Yên tâm là chấm hok thiên vị và sẽ chỉ chọn những ai xứng đáng và đảm đang trong các công việc nội trợ trong nhà cũng như nuôi dạy con cái :haha: Chủ soái nhà mình chỉ đc sung sướng trở lên mờ thâu :haha:
Riêng về khoản quan trọng nhất của hội thi ,thì mặt mài cũng phải phúc hậu ,hok gia trưởng ,hiền nành như hoa hậu Ngô Phương Lan :haha:
Ai bảo lười cơ , cả bọn kiếm lá toát mồ hôi hột :rang: , dzưng mờ khoái nhất chuối của cái Mẹt , to khủng :so_funny:
Xoá bớt icons mới viết đựoc , cực thế :|
:so_funny: :haha: Cười ngoác miệng từ tối qua, sáng vào đọc, cười tiếp, và giờ thì lại ngoác mỏ cười cái phần này :so_funny: :haha:
Tình hình là tớ thông báo cho cả nhà cùng biết, sau khi cáo thị này được dán xong, hiện nay trong hộp tin nhắn của tớ đã có 1 số đơn tham gia dự tuyển!! :so_funny: Tình là tình tính tang, hình là hình hính hinh... Tự dưng, cơ mờ, tớ lại thành người nổi tiếng, mà nổi tiếng kiểu này, cơ mờ, chết mất thôi!!! :so_funny: :haha:
Đóng dấu cụp cụp :mpl: :mpl:
Ớ, thế pm cho mỗi cánh cam àh ? Mình lại quên mất khâu quan trọng chứ lại, bảo fải pm cho TLH, để cả hờ cùng duyệt :so_funny:
Đề nghị Mây cho vào chữ kí của mình, bảo mọi đơn từ tham gia đề nghị pm vào nick này :so_funny: << Bạn xanh xanh vào edit đê , quên mất khâu quan trọng nhất :rang:
Đề nghị bạn Cam trích một số đơn tham gia dự tuyển cho ban tổ chức biết để còn biết đường mờ lần , bạn xanh xanh biết đường chuẩn bị tinh thần "check" , bạn Ka tê chuẩn bị " tỉa " :so_funny:
Dạo này hay Database Error kill die đứa nào mang nick TLH đê - làm diễn đàn quá tải :so_funny: :so_funny:
Kill rồi lấy ai làm ban giám khảo :rang:
Đơn đâu nhỉ - Vòng gửi xe và check có khúc mắc gì không , quan trọng là cần tem và tỉa nữa :so_funny:
Bạn Tím cầm keo đi loanh quanh coi pác nào rơi zun còn bán cho kịp tham gia nhá :rang:
Đang đi lùng keo kon voi no1 ( đồ tàu ) có tác dụng trong 24h , kể từ lúc dzán :so_funny: , bạn Ka tê chuẩn bị kính đi mà tỉa :so_funny:
http://72.36.161.42/4rum/showpost.php?p=3454874&postcount=27
]\/[[oo]]\[[_pRe;3454874']...có chiện rì trong này thế nhỡ....:Baby:...sao người nhắn nà TLH mah người nhận cũng TLH nà sao.....:rain:..
p/s..câu bài nghệ thuật nhễ.....:so_funny:...
Ai vào trả lời bạn í đi kìa. Cho mà chết. Màu với chả mè :so_funny:
Cái này tớ bik rồi dzưng mờ chả bik dzả nhời sao nên lờ lớ lơ :rang:
Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Sự biến vô cùng khẩn trương.
Cho đến 8h10m ngày 4/9/07, ko rõ đã có bao nhiu đơn tham gia dự tuyển, cơ mà có 1 lá đơn cần được ưu tiên xét duyệt trước, vì có "thân bằng quyến thuộc, con ông cháu cha" :so_funny:
Đó là là đơn của bạn Tím tím.
Té ra hôm qua bạn í chỉ đứng ngó, ko tham gia hội đồng tổ chức là do bạn í đang bận viết đơn dự tuyển.
Sau khi biết điều kiện giản đơn của chúng ta chỉ là lá diêu bông, bạn í đã huy động cả 1 đạo quân đông đảo khủng khiếp nhìn vào khủng hoảng đi lùng sục, và có lẽ giờ này đã có thêm 1 khu vực diêu bông khác trụi sạch lá. Cứ tình hình này xem chừng diêu bông xịn có nguy cơ đi vào sách đỏ về sự khan hiếm và đe dọa tuyệt chủng.
Tuy nhiên sau khi nghe Xanh xanh bảo bạn í Hai Bà Tưng, dùng hàng giả, tham gia vẫn được nhưng chắc chắn sẽ rơi vì sếp Mây chê hàng giả, bạn í đã tỏ vẻ rất bức xúc, dẫn đến đứt nút và đứt 1 số thứ khác, và bác bỏ tin đồn vừa nêu.
Quan trọng hơn, bạn í tự nguyện cống nạp zun cho "chị em" duyệt, xem zun xịn hay zun cần keo.
Thế thì chị em ta còn chờ gì nữa mà ko mau mau lập hội đồng xét duyệt tư cách và tiêu chuẩn zun cho bạn Tím tím ?
đề nghị bạn Ka tê ra tỉa tót đợi bạn xanh xanh check rồi dán tem :rang: , ai thu lệ phí chưa nhờ :rang : , thân thuộc thì cũng fải có fí nhá , ko thoy , ko tha cái khoản zun giả :rang: , keo dán tớ sẵn sàng òy , check rụng cứ đến gặp tớ :rang:
:so_funny:
dòng sông lơ đãng
04-09-2007, 07:52 AM
:so_funny: tớ chết vì cười mất thôi cười nãy giờ nhuận hết cả tràng =)). Tình hình là có nhiều đơn đăng ký thêm người vào phần đọc và nhận đơn đê.
:bay: :bay:
Dạ, iem lại phẻ thanh minh nần lữa :so_funny: Hôm qua iem nà iem dzô tụi :sr: Ngồi trong room muh hok bik chi mô , chỉ bik vểnh tai lên nghe muh thoai :so_funny: iem nà đc. bác xanh xanh choa iem 1 công dziệc nà phụ trách dziệc lá liếc gì đó. Hqua iem có tìm đc. chi mô, tìm đc. cây chúi muh bà Lở cứ cừi iem hoài :so_funny: Đọc cái nì xong đau ruột lắm :so_funny: Thí sinh hok đc. mặc rì vào dự thi à :so_funny::so_funny: chít mất thoai :so_funny: Chỉ tụi iem là iem hok đc tờ lờ hôm nay :khocnhe::khocnhe:
Em phụ trách ban tìm kiếm lá cho nam nhân sinh :rang: , việc trọng đại của Tờ Lờ Hờ cấm có đùn đẩy nhau :rang: .Ko Tờ lờ đựoc hẳn nào mờ ẩn nick :so_funny:
Quasimodo
04-09-2007, 08:56 AM
Xem ra , điều gì đến cũng phải đến :D
Lót chíu ngồi coi :D :D
susu_123
04-09-2007, 10:33 AM
Không hổ danh là TLH, làm cái gì cũng từ hoành tráng trở lên :so_funny: :so_funny:
Xin cho hỏi khi nào thì hết hạn dự thi ạ, hình như tớ thấy trong cáo thị thiếu phần này :so_funny: :so_funny:
THời gian ko hạn chế , khi nào sếp Mây thấy đựoc cái là dừng lại :so_funny:
*pInk horizon*
04-09-2007, 11:20 AM
:mecry::mecry: , giọt nước mắt hạnh phúc phút vừa sang tuổi , TLH ơi , iu lém cơ....một sn đặc biệt , với lời chúc đặc biệt với câu hát happy birthday cũng đặc biệt luôn :mecry:. :huglove::huglove:
ôi dzồi ôi mình lại phải bưng ngay cái này vào blog để làm kỷ niệm (tiện quảng cáo lun 1 thể) :so_funny:... đọc mà cứ phải bụm miệng cười vì đá đì đang nằm gần đây ngủ :so_funny:... mà tác giả của tập 4 này là ai chế cho tớ còn ghi lại nèo :dance:
@ pink: cả hội cũng yêu chị lắm T à :hug: :hun: đừng bùn chiện kia nữa nhá... vui lên nào :om:
Hôm nay Pink nhà miềng rất ư là đểu, cho coi wc mà lại hok cho nhìn cái mặt, instead, Pink cho miềng nhìn 3 quả chúi :so_funny::so_funny: Đau sót cuộc đời con :so_funny: Pink úi, lần sau có cho thì cho iem ngó cái mặt nhá, hok phải chúi đâu, bik nhà chị nhìu chúi rầu, người bun chúi muh lị :so_funny::so_funny::so_funny:
Chẳng bik sao lại đau cổ đến như thế này :khocnhe: Ko nhúc nhích đc., đau quá :khocnhe:
~LiebE~
04-09-2007, 07:51 PM
Cho tớ làm phù dzâu cho chị Mây nhá :hihi: ờa có ai đăng ký chưa dzợ :rang:
ĐỒng bào chú ý , đồng bào chú ý , đây là nhật kí cũng như là nơi đăng kí kén chồng cho sếp Mây , mọi hành vi 789 hay cái gì tương tự thế đều bị " ko cánh mà bay " :so_funny:
ưu tiên cho những thành phần đăng kí dự tuyển :so_funny:
o0|:-TÌNH-:|0o
04-09-2007, 10:42 PM
_Tình hình đáng lẽ đây là topic tuyển đức lang thang...í lộn lang quân của ss Mây...nhưng vì có chuyện quan trọng nên em đành bon chen 1 tí để gửi cái fom này...có gì chị Mây đừng xé xác em ra.nha.....:hihi:
_Gửi tới TLH....theo thể lệ iu cầu..thì tớ xin mạn phép gửi cái form này cho ban...nếu trong form có cái gì thiếu xót hy vọng u nhắc nhở thêm cho mình biết
**form xin gia nhập vào Hai Bà Trưng Group**
_họ& tên kẻ lạc loài : Nguyen H Nguyen
_lần đầu bị vỗ mông:05/19/1989
_hang ổ: tứ phương là chuồng
_tuổi : xuân thì 18 ngáp ngáp 1/4
_1 ít bản thân : en nhìu ngủ nhìu cái gì cũng nhìu
_tánh tình : hòa đồng vui tính lâu lâu hơi cà tưng 1 tí
_thích & ghét : thix iu ghét thù
_ tại sao đeng ký : má kêu sao nghe vậy :so_funny:
_ ai giới thiệu :ku/bé/anh /chị tên TLH
_ khả năng gì giúp hội phát triển : để coi mặt mài kẻ đầu xỏ là ai đã :so_funny:
_bạn biết gì về hội : TLH bít sao thì em biết vậy
_1 vài ý kiến về hội : em hem biết nói sao về hội ..túm lại hội này do giáo chủ đề sao em nghe vậy ...no problem
***Em thề quyết tâm ko từ bỏ tổ chức or phản bội tổ chứng dù chỉ vì 1 cọng hành***
ặc có người tình nguyện nộp đơn vào HBT (2 Bà Tưng)... nói gì nghe nấy... gọi dzạ bảo vâng nhà mình ạ :so_funny:
pì ẹc: xem ra còn dzất ư nà thung thướng :haha:
Chiện nghiêm túc :rang: , ko chọc pạn í :rang:
bà nhớ bà nói nghiêm túc nhá... ko chọc nhá :so_funny:
pì ẹc: tội thèn nhỏ :so_funny:
Chả chọc gì , phương châm dành cho những người trong Hai Bà Tưng nà : " Hạ gục nhanh , tiêu diệt gọn " :rang:
NK phát:
hồi chiều đi vội quá... giá mà ba hoh kêu gấp vậy thì cũng nán lại "tờ âm" và "sờ ự" với chị pink lâu hơn roài... chỉ vừa pm qua thì mình lại phải out... thấy chỉ bùn mà mình hoh giúp gì được nên chỉ còn bik "bùn theo" thôi ... hy vọng mình bỏ đi vội vã ko làm cho nỗi bùn của chỉ bự hơn 1 chút ... thấy thương pink ghê... thương cả Hờ mình lun và nhất là Chờ ồng :hun:... nhưng tự nhiên lại có cảm giác thiếu thiếu... cho hoh đủ... đang nợ tất cả 1 cái gì đó mơ hồ... bứt rứt... bứt rứt
Pi ẹt: Màu của ai người ấy dùng, cấm dùng màu của người khác, dùng nữa cắt màu :so_funny: nhầm lẫn hoài :gian:
nhầm giề check lại màu của tím tím và tím nghiêng đê... đâu có ai giống màu chị chớ :kick: ghét ghê soi mình từ tối qua :cry: (có đứa đang ôm hận từ tối qua :so_funny:)
Tigon
05-09-2007, 01:18 AM
**form xin gia nhập vào Hai Bà Trưng Group**
_họ& tên kẻ lạc loài : Đặng Thành Nhân (nghĩa là :được thành người :fi: )
_lần đầu bị vỗ mông: do hoàn cảnh đẩy đưa nên ko biết (lạc giữa rừng lúc nhỏ )
_hang ổ: ko có ,tối em ngũ trên cây
_tuổi : đang nghiên cứu (ai bik chi dùm em )
_1 ít bản thân : ko thích ăn ,ko thích ngũ ,chỉ thích online :so_funny:
_tánh tình : khó hỉu ,đang chờ được xét nghiệm
_thích & ghét : ghét nắng ,thương mưa ,giận mùa hè nhưng nhớ mùa đông :timvo:
_ tại sao đeng ký : bị đông đảo thánh viên HTL đẩy đưa :so_funny:
_ ai giới thiệu :bé TLH
_ khả năng gì giúp hội phát triển : chỉ giỏi Loạn ,chổ nào vui em hóa thành bùn ,chổ đông thành vắng ,chổ vắng hóa hư ko :so_funny:
_bạn biết gì về hội : 10 con người sống về đêm
_1 vài ý kiến về hội : em hem biết nói sao về hội ..túm lại là em đang nghịch cho vui ,lỡ có làm bận lòng ai đó thì cho em xin :fi:
***Em thề quyết tâm ko bao giở bỏ đối đầu với tổ chức ,phương châm của em là :nơi nào có TLH là nơi đó có em :hiepsi: ***
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
Đối Đầu Trên Tùng Cây Số :hiepsi:
Ọc ọc...ọc ọc....:haha: Bà Lở dụ dỗ con nhà người ta siêu vật ọc ọc :haha:
HBT hok lẻ loi nữa rầu ,xôm tụ lắm nhá :haha:
EM hok bik nói zi hơn,chỉ bik ngồi cười ọc ọc =)) Nhà mình chuyển sang nghè thuyền chài cũng đc đấy nhà mình ạ :haha:
Tình hình cụ tỉ là thế này
Dù là đang đợt tuyển phu quân cho Chủ Soái , lại tiện nhận đc cái đơn gia nhập hờ nên hờ cũng duyệt theo một số các bước cũ.
Thí sinh mang mã số , nhầm mang mã...LÁ - 01 tên Tình.
Vòng 1: Vòng gửi xe do bạn bờ nu duyệt chưa thấy kết quả thế nào ....
Xem bản đăng ký thì thí sinh còn nhỏ tuổi ---> chắc là dùng lá dâu da xoan !!
Vòng 2: Check - thì có lẽ bạn xanh xanh đang bận đi công tác do một số nơi khác "sộp" hơn đang cần show check trực tiếp mà lại " nhiều màu" hơn nên bạn í đi chạy sô, có lẽ sẽ về hơi muộn , hi vọng kịp để về check cho vụ lá diêu bông của Chủ Soái.
Vẫn chưa chuyển nhượng chính xác ai sẽ check nên có lẽ...qua luôn vòng 3.
Vòng 3 : Nội dung tỉa và dán tem.
Nhưng dường như bản đăng ký không nhìn thấy có thiện ý lắm.
Nhưng thôi thì , bạn ka tê sẽ tỉa luôn ấy để cho bạn vào hội 2 Bà Tưng !
(dự kiến là thế, bạn vui lòng chờ kết quả vào mùa này năm sau )
Cảm ơn đã nhiệt tình tham gia :battay:
:rang:
Vụ đâu tiên này = Tội nghiệp cái Tím Mầu Mẹt thất nghiệp :so_funny: vì không ai rụng zun và ko cần kiếm lá fù hợp :so_funny:
And...
Thí sinh mang mã LÁ - 02 tên Ti...Ti gì nhỉ, ah vâng Ti gôn, thì do chẳng có tí thông tin giới tính cũng như "lần đầu bị vỗ mông" là khi nào , nên không biết bạn là....có zun hay không zun , hoặc thể nếu có zun cũng không biết zun non hay zun nhừ, zun dài hay zun ngắn <--- rất khó để BGK xác định - thẩm định zun và fân loại lá .
Và lại , vào hội 2 bà tưng hay LTH thì cũng không fải là nghịch cho vui như trong bản đăng ký của bạn , dù rằng châm ngôn của hội vẫn là nghịch ấy và nghịch một số thứ khác nhưng không mênh mông biển cả như bạn là nghịch cho vui được.
2 bà tưng luôn mở cửa sẵn sàng khi bạn đủ điểu kiện
Còn nếu bạn đã mất zun nhưng lại muốn đăng ký chân vào làm fu quân Chủ soái thì liên hệ với Tím nghiêng để dán zun , (keo không chắc lắm nhưng tạm thời cũng sài ổn )
Và cần tìm cái hồng hồng và cái Hú hú(<-- màu không biết gọi thế này cho dễ) để tìm lá fù hợp (khuyến cáo không nên chọn dọc mùng, keo đã dởm mờ sài dọc mùng, 2 nhát gãi là bung. )
Vầng mới nhận đc 2 đơn tham gia 2 Bà Tưng là thế mà BGK vẫn chưa ưng ý thí sinh nào.
Tình hình là 2 ngày tự khi dán bố cáo ,các nam nhân đi nghĩa vụ quân sự hết hay sao mờ không thấy đăng ký nhỉ :rang:
Đêm nay thịt nốt con vàng của lão Hạc cho Hờ giải đen , chẹp !!!
=))=))=))
Vâng , xin chân thành cảm ơn 2 nam nhân sinh đã có nhã ý trong việc làm đơn xin tham gia vào TLH. Tuy rằng kết quả ko được khả quan cho lắm nhưng ko sao , chúng ta dựa trên tinh thần giao lưu, học hỏi là chính :clap:.
Chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau . Thân ái và chào quyết thắng :clap::clap::clap:
casper
05-09-2007, 07:26 AM
lang thang dzô thấy cái kén chồng cũng tót dzô đăng kí vì quyết tâm năm ni có người iu hem thì sắp thành bánh kem qua noel >.<
họ văn tèn : cas per haff
năm sinh : 29/2 /1984 cái này lỗ vốn chít , 4 năm có 1 lần :rain:
xuân vàng : 23 sắp qua 24 huhuh sắp thành 25 là thành bánh kem thiu :rain:
1 ít bản thân : có chít cũng mún làm ma phong lưu heheheh
tánh tình : lạnh lùng , bần cùng nhưng ba xạo
sở thích : cái gì ăn được thích tuốt , thích gái mà gái cứ chê mình :rain:
sở ghét : chưa ghét cái gì , nhưng đứa nào ko cho ăn là ghét đứa đó
lý do đăng kí : dù hem bít đối tượng là ai , nhưng quyết tâm năm ni có dzợ , cí nhầm , người iu đã , nên cũng đăng kí , hên xui :hihi:
p/s : hình như người tuyển là nấm , nếu là nấm thì mình việc gì mà tham gia tuyển nhỉ , mình cũng là chồng mà :so_funny:
kính mong chư vị giấm muối chíu cố , kính mong bà con đùng tranh giành , kêu bảo kê làm thịt đó :so_funny:
kinh mông 2 họ cho con có người iu để đỡ mang tiếng ế , lạy chúa , lạy ala , lạy phật , ai cũng lạy , chíu cố giùm con , có dzọ con cu'ng 4 phương 8 hướng :rain
Nhật ký Ngày 5/9 - ngày khai giảng của HS toàn quốc - ngày đẹp dzời nên Hờ tờ lờ nhận đc tổng thể 3 đơn trong đó có 1 đơn đăng ký làm phu quân diêu bông.
Nhận xét tình hình ban đầu của lá đơn :
Bản đăng ký chưa đúng thủ tục với yêu cầu của BGK - vui lòng check lại nội dung BGK đã ban hành .
Chủ nhân hình như cũng chẳng mang theo lá diêu bông nhỉ ,cái này mới thực sự quan trọng (vấn đề lá có thể tham khảo tại nơi tham gia có các loại lá đã đc công bố thí sinh có thể ....đeo thử ) , thường thì lá dọc mùng sẽ được ưa chuộng vì hoh to quá hay bé quá - kich cỡ vừa fải.
Còn lại chờ ban thẩm định check zun coi thế nào đã :rang: nếu không bạn sẽ fải chuyển sang sân của 2 Bà Tưng.
Thí sinh thứ 3 :battay:
dòng sông lơ đãng
05-09-2007, 08:34 AM
Đề nghị del mấy bài tám chín đi, đọc đỏ hết long nhãn của mình. Tình hình hai bà tưng có nhiều người đăng ký thế. Mà không biết mấy người có hai bà tưng là cái gì không nữa. Đợt này anh Lết có bạn có thuyền rồi. Mình ngoài vòng pháp luật.
Nhật ký phát spam nghệ thuật :D.
Hôm nay trời mưa cả ngày, vừa đi học về chuẩn bị đi chơi. Hôm nay có lẽ không tờ lờ được.
PS: À bạn pink ơi hôm qua lúc đó định hát tặng sn bạn pink một bài mà bạn out nhanh quá hẹn bạn khi khác nhé :D.
Ps cả nhà ai post bài sao không màu không mùi không vị thế kia
:rang: Chị Mây thấy có người đòi vác lá diêu bông đến nên chạy mất dép... :so_funny: Chưa thấy tung tích đâu cả... :haha: Hú hú, chị Mây ơi, có người đến dạm cửa nè... :rang:
"Hú hú" của mình bị nhiễm sang con nhóc em ,nay lây sang cả Lết :rang:
Hú hú hú (mượn tí ) .....có ai công nhận là 1 số nhân vật chìa dzô TLH rất chi là nhạt thếch và vô dzuyên không tụt hứng check :ty::ty:
Tụt hứng hay ko thì cũng check check tỉa tỉa hết thâu mà :haha:
Xám đen ơi ..Cái zi cũng có lý do của nó :anhPha:
e hèm trên kia nà ai thì vô "mặc áo" vào cho thèn nhỏ nhá :so_funny: nhìn icon cũng lộn xộn chả đoán đc là ai >.<
pì ẹc: ặc từ kén rể mà sao đăng ký vô Hờ Bờ Tờ hết dzồi nhờ :so_funny: <- Cái đấy fải kể đến công khó của cái Tím nghiêng, cứ dụ dỗ con ng` ta dzô Hai Bà Tưng miết mà ko nói rõ cho con ng` ta biết Hai Bà Tưng là cái thể loại gì :so_funny:
o0|:-TÌNH-:|0o
05-09-2007, 01:50 PM
_Mùa này năm sau....có nước bán lúa giống quá :cry:
ngáp ngáp tự biên tự diễn xong quan toà phán rớt....em đành bó tay...ngáp ngáp từa lưa hột dưa....1 nick mà cả chục mạng xài...mỗi người 1 màu vậy còn dư màu nào nữa hem thì cho em bon chen....năm sau em cưới dzợ thui ráng nhịn cho em út lọt tót vào nem nay điiiii :hum:
Note: cả nhà ui... tự nhiên hôm nay dzời nóng tớ giở cơn nên thấy ghét cái kiểu Bold chữ lên quá... từ nay cho tớ để như vầy đi... lúc đầu tưởng trùng màu với bạn xanh xanh nên mới Bold để tránh "nhầm hàng" nhưng nhìn qua ngó lại & quan sát hồi lâu thì màu của tớ & xanh xanh có giống tí ti & khác chút xíu nên vẫn có thể phân biệt được :so_funny:... từ nay tớ chả Bold nữa (Bold mập như gì ý :meo:)
NK 1 ngày nóng... :rain:
sáng sớm đi học... ôi dzồi quá ư là đông người (mình vẫn quen với cái kiểu học hè hơn... đến cái lối đi cũng phải bon chen... mệt :rain:)... học Econ thì ngồi ngáp lên ngáp xuống... còn gặp cái ông prof. giảng êm như dzu (lại càng bùn ngủ tợn :snore:)
học xong chạy đi mua cái parking permit... xếp 1 hàng dài... xong... nhưng nào có thoát được... qua bên book store lại 1 hàng dài hơn :cry:... đến khổ :mecry:
xong các cái lo phóng ngay về nhà... tính cắm đầu vào comp roài nhưng thấy đá đì lui cui 1 mình trong bếp thương thương nên chui vào phụ... "nhặt rau" :D
đến 1h lại phải chạy đi lên trường... sớm 15 phút (hs gương mẫu mà :rang:)... chờ... chờ hoài... chờ mãi... người bắt đầu nóng... bốc lên tới mặt... lúc đó mới thèm đọc cái note bự chình ình dán giữa cửa "All Labs start Sept. 10"... hôm nay là mùng mấy... "mùng 5"... vậy mùng 10 là khi nào... "ặc... tuần sau mới có Lab" :cry:... nghĩ lại cái tướng mình mình đứng ôm cặp trước cái Lab nhìn nu ko chịu được :cry: :so_funny:
... xong 1 ngày nóng của bạn xanh đậm... :rain:
Khỉ khô cái Mầu nhá :gian::gian: onl đợi bà mòn con mắt, onl nick khác, lúc gần out mới mò vào nick kia :gian::gian: Vào thấy bà trong hht, tui cũng lọ mọ onl nick của tui để cho bà bik đường mà mò ra, thế mà cũng ko ra :gian: Đến lúc gần out mới mò vào, con khỉ :andon::andon: Ức chế :khocnhe::khocnhe: Ngày mai bik đường mà bò vào Y!M nhá :gian: Muh hum nọ tui nói là 4h kém về tới nhà cơ mà nhỉ :think: Ngày mai khoảng 3h30 thì bik đường mà mò vào nhá :gian: Còn giống như hum nay tui xẻo, con khỉ nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :gian:
Hôm nay mùng 6/9 ngày đẹp, khai bút cái :D
Đọc hết 4 trang của cái Topic này mà bò lăn ra cười sặc sụa, hội Hai Bà Tưng mà sao lắm người nộp đơn tham gia thế ^^ Mọi người mà bik rõ " bản chất " của cái hội này thì chắc là vứt quần mà chạy để giữ lại cái " ây à ây ấy ấy " đấy mất =))... mẹ oai chết cười =))
o0|:-TÌNH-:|0o
05-09-2007, 07:53 PM
Hôm nay mùng 6/9 ngày đẹp, khai bút cái :D
Đọc hết 4 trang của cái Topic này mà bò lăn ra cười sặc sụa, hội Hai Bà Tưng mà sao lắm người nộp đơn tham gia thế ^^ Mọi người mà bik rõ " bản chất " của cái hội này thì chắc là vứt quần mà chạy để giữ lại cái " ây à ây ấy ấy " đấy mất =))... mẹ oai chết cười =))
_Lắm người...:so_funny: ngó đi ngó lại có 2 thèng khìn khìn thui mà.....bỏ quần chạy giữ của...tớ bị bắt rùi còn đâu mà chạy với hem...mèn ơi mất mẹ cái quần tía má mua cho hum khai học :so_funny:
ôi dzòi ôi , cho tớ thanh minh tí xíu nào .....mấy người ý có nhã ý tham gia Hai Bà Tưng Hội chứ nào có ai dzụ dzỗ dzì , cơ bản cũng chả ai thắc mắc Hai bà Tưng là cái gì nên tớ cũng chả có cơ hội để mờ nói :khocnhe:. chứ nào tớ có dzụ dzỗ , chài kéo dzề đâu :khocnhe: , oan uổng :khocnhe:
Dzũng ơi , cái ây à ây ấy ấy của đằng ấy là cái dzì rứa :rang: , cũng bik đến nó là cái gì rồi hở :rang:
:so_funny:
VODKA
05-09-2007, 11:25 PM
Zun nguyên con
cài này là sao tớ chẳng hiểu :so_funny:
:haha: Ưu tiên chị em phụ nữ của TLH dzô trả lời bác Opla giùm... :rang: Đề nghị dùng ngôn từ bình dị & dân dã nhất để ai cũng có thể hiểu được... :so_funny:
à... zun này đặc biệt chỉ có male hem có female :haha:... tình hình là mới khám phá ra tới đó thoai chờ cả nhà vô típ :rang:
Rằng thì là mà ...nó còn nguyên, ko bị tỉa đầu , tỉa cuối ( trừ khi đã qua vòng 3) , ko sứt sẹo, ko chơi nửa kon và hiển nhiên chưa bị ...cut .Túm lại là còn nguyên đai nguyên kiện :rang:
Dành cái vinh dự đựoc dzả nhời cho người phụ trách công việc check :rang: , mọi thành viên trong ban khác hok dám dzả nhời :rang:
Liên hệ bạn xanh xanh để biết thêm chi tiết :rang:
xanh xanh hem có nhà... để ka tê (chuyên tỉa nên chắc rành :D) giả nhời cũng được mờ :sr:
cài này là sao tớ chẳng hiểu
Để trả lời cho câu hỏi này của bác thì em... trưởng khoa Sinh TLH xin đứng ra để tỉa... Zun còn có tên khoa học là Giun. Là một động vật máu nóng thân mềm, kích thước khi lớn có thể gấp 3 thậm chí gấp 4 lần khi bé. Loài này rất nhút nhát, nếu thường ẩn sâu mình sau lớp đất mỏng. Nói về Zun thì còn rất nhiều điều khá lý thú về loài 1 giống này nhưng do điều kiện khá hạn hẹp về Quy Định cũng như thông tục quốc tế mà em ko tiện giải trình tiếp. Hy vọng với những điều em vừa trình bày ở đây bác đã phần nào hình dung ra một " Zun nguyên con"... kết tinh kỳ diệu của tạo hóa :D
Bạn xanh lá phụ trách khoa sinh của TLH chúng tôi đã giải thích , pác còn thắc mắc gì nữa hok ? :rang: , có muốn đăng kí 1 chân hok :rang: . Bạn xanh lá am hiểu thế ko tham gia Hai Bà Tưng hơi phí :so_funny:
ực ực... đủ kinh nghiệm để hiểu có zun thì phải xài hem được để phí... ai lại vô Hờ Bờ Tờ làm giề cho "phí đời zun" :so_funny:
♥Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi♥
♥Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng♥
♥Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết♥
♥Hai chiếc dép này chẳng phải một đôi đâu♥
•○•
Bác Opla chạy mất dép... :haha:
vừa post xong là lo phóng roài :so_funny:
Gòy , có thêm đôi dép của bác Op, và một số thứ khác bác để lại do không kịp mang theo vì vội chạy, hoặc có thể nó bị...rụng... =))
Mỗi ngày trung bình TLH thu hoạch được khá nhiều ấy...
chú thích cái hoh là bà con lại nghĩ sai : ấy ở đây là ấy khác chứ không phải là ấy ấy ....
Mà nói toẹt ra cho đỡ nhầm thi ấy ở đây là bài viết ý mờ :rang:
Khổ , ở trên đang giải thích về chuyện Zun nguyên con với zun rụng rọng là hay bị hiểu lệch lạc lắm cơ.
Nghe cái xanh lá tả Zun tự dưng lại muốn..... có 1 cái :so_funny: cái tím nghiêng có keo ở ý không nhờ , cái ấy nảo bé bé thôi , để vừa đủ che chở bởi lá tre í :so_funny:
Thử cảm giác mới xem nó có dzô mốt hơn tí nào không :so_funny:
Gấp gấp thí sinh mới :so_funny:
Đơn Xin Làm Chồng
Đơn Xin làm Chồng Mây
Cộng Hành Xã Hẹ Củ Tỏi Hành Tây
Lật Đật Chạy Ra Dặm....Phân ( nghe cho nó văn hóa chút :sr: )
Anh tên là BPT ,hiện nay đang cư trú ở nhà anh
Tuổi đời đã qua 9 lần radio và 27 QTAN (tính hộ anh bao nhiêu tuổi ,hồi nhỏ học hết mẫu giáo là nghỉ à,thế mà vẫn biét biết đọc,Anh đúng là Thiên Tài mà TLH khong nên bỏ qua :D )
Sau nhiều đêm suy nghĩ BPT đã quyết định liều đi iu Mây ,nếu Mây không chấp nhận thì cái đơn xin làm chồng cũng chính là tối hậu thư :blow:
Không đồng ý thì hãy điều động ngừ TLH bảo vệ đi,mà nguyên cả TLH cũng không làm gì anh nổi đâu,khủng bố từng nhà ĐÓ ,đánh từng người và thành lập nguyện Hội Chống TLH luôn,Ê ! mới nói chưa làm đừng chọi đá nha mấy bạn:D
BPT hội đủ các điều kiện đã đưa ra và khi đến cũng không mặc gì cả ,cũng được dém tan bảo hành cả rồi (Không tin hả Sờ thử coi :sr:Cho sờ mà ,khỏi ngại :sr: )
Đã cho TLH 2k(khỏi thối lại,tiền thật khỏi nhai tiền để thử :D ) và xin tặng lại đôi dép mới lụm đươc ngoài sỏ rác cho TLH chơi,đem vô viện bảo tàng cũng đươc :D<--hối lộ đợt 2
À hội đồng BGK đừng bán đứng anh đấy ,gia tài của anh bán làm quà hối lộ hết rồi ,ai mà lật lọng thì anh phang nguyên đôi dép vô mặt đó :sr:Giúp anh đợt này thành công anh dẫn ra bụi nhậu :so_funny:
Ai muốn nhận quà tiếp xin mời ra nghĩa địa để nhận qà phát thưởng :D
http://i126.photobucket.com/albums/p110/CloserHunter/ha.jpg?t=1189068137 <--lá diêu bồng đo :sr: Ai dám nói không phải anh cho vài cục đá là rụng răng hết đó :sr:
Kí tên
BPT
:xinti: duyệt duyệt khẩn trương lên nào , thao tác nhanh lên chứ.....kẻo thí sinh lạnh, ảnh không mặc gì thật , tớ mới dzòm qua kính hiển vi thấy ở chỗ nhà gửi xe....Duyệt đi cho tớ tỉa rầu dán tem chứ =))
Mây không chấp nhận thì cái đơn xin làm chồng cũng chính là tối hậu thư
nguyên cả TLH cũng không làm gì anh nổi đâu,khủng bố từng nhà ĐÓ ,đánh từng người và thành lập nguyện Hội Chống TLH luôn
ai mà lật lọng thì anh phang nguyên đôi dép vô mặt đó
Ai dám nói không phải anh cho vài cục đá là rụng răng hết đó
Mỗi tội thí sinh lần này của chúng ta hơi đanh đá quá , nhà mình check duyệt thế nào cũng ăn vận phụ tùng bảo hộ lao động vào , kẻo rung zun của ảnh là ảnh ấy ấy đấy :so_funny:
http://i15.tinypic.com/4pcdqms.jpg
Nhà mình xem cho rõ, hình ảnh bác ấy gửi kèm là diêu bồng, ứ phải diêu bông :so_funny: Lưu lại cái hình = link khác, ko acc photobucket của bác ấy bác ấy đổi rồi lại bảo mắt mình kém nhìn nhầm, bác này ko những đanh đá mà còn rất lươn lẹo, phải cẩn thận :so_funny:
Ban Phát Thanh
06-09-2007, 03:53 AM
Đã gửi lại kèm theo giầy tờ nhà 20m nhà 4 mặt tiền ở q1 :sr:
Mấy bạn TLH vô sau thì hơi trể chút,nãy giờ TLH này ăn hết quà cáp rồi :D
Bạn Katê tớ bảo , hiện dzờ số lượng keo kon voi có hạn cho nên là chỉ cho bạn được tí tị tì ti thôi , lúc nào cần đến gặp , lúc ko cần thì tháo ra cho dzô tủ lạnh , đảm bảo nguyên chất nguyên lượng cho đến ngày hôm sau và kô bị chuột gặm :rang:
Cái bạn BPT xem ra là ngưòi có triển vọng nhất trong mấy lá đơn nhận được nhỉ?Nhưng nhìn sơ qua đã hiển hiện rõ 1 số những điều ko hợp lệ :
BPT hội đủ các điều kiện đã đưa ra và khi đến cũng không mặc gì cả ,cũng được dém tan bảo hành cả rồi (Không tin hả Sờ thử coi Cho sờ mà ,khỏi ngại )
Thứ nhất là bạn ko mặc gì cả <<< điều này đúng quy định , dzưng mà còn thiếu lá để che ấy , cụ thể lá gì mời bạn đọc lại ( chúng tôi khuyên bạn nên dùng lá dọc mùng or khoai nước , tuy có hơi ngứa nhưng đựoc cái ...:so_funny: )
Thứ 2 là chưa đựoc sự kiểm tra của chúng tôi mà đã dán tem , fải chăng đó là hàng giả, nhập lậu bên Tàu? , hoặc cũng có thể là đã qua vài lần tham gia kén chỗ khác? , mà qua nhiều lần hẳn zun sẽ kém chất lượng << điều này hoàn toàn đi ngược lại với quy định xét tuyển của chúng tôi là zun còn nguyên con
ĐÓ là một số trong những điều ko hợp lệ , còn cụ thể thế nào mời bạn BPT chờ đợi sự tổng duyệt của chúng tôi.
Chúc bạn may mắn :battay:
Nhật kí ngày 6/9/07
Vừa nãy chạy dzòng dzòng tìm vài bài hát tính tặng cái Ú cơ mừ tìm chả ra :|
Tặng đỡ cái lai ríc dzậy :hihi:
Bóng tròn to, tròn tròn tròn to
Bóng xì hơi, xì xì xì hơi
Nào bạn ơi, lại đây chơi
Xem bóng ai to tròn nào
Xem bóng ai to tròn nào
Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh
Dưới hàng cỏ xanh sao bóng đứng một mình
Phải đứng một mình là vì quả bóng chưa ngoan
Suốt ngày rong chơi nên các bạn cười chê
Lost.
06-09-2007, 07:06 AM
Ặc :cry:
Ló tặng mình bài lài :cry:
:so_funny: căn bản là hôm rồi tự dưng theo hứng ca nhạc thiếu nhi của Mây chủ soái nên fọt ra bài quả bóng tròn tròn nà quả bóng...ngang ngang cơ.....
Cái xanh xanh nhá :gian::gian:
Cơ mà bảo này :om: hoh đc dạt Hờ đi bụi nữa nghe kưng :om: - ai bắt nạt biểu chị , chị đến tận nhà chị............................................. ......xin lỗi cho :om: Dzưng không được dạt hờ nữa đấy :andon:
"suốt ngày dzong chơi nên các bạn cười chê " :3nhay:
Óa óa cháu ló nhớn gòy mà suốt ngày tụt quần tét thế kia thì chít :cry: :cry: :cry:
Xem bóng ai to tròn nào
Xem bóng ai to tròn nào
Na` na' na :3nhay:
:so_funny:
P/s: Đang nghe Ước Mơ Trong Đời của cái Tím nghiêng :mpl: <<< cái Tím nghiêng vừa nghe bài í xong :rang: , dzờ chuyển qua tóc dzó thôi bay :rang: , tí nữa sẽ lại tìm lá dzieu bông :rang:
Tí quên, cái signature, Tờ Lờ Lờ :| Ai biết pts hông ? :|
Tím nghiêng đao - Xanh xanh dở hơi --------------------------------------té :chayle:
Bạn Ka tê to gan fết nhờ :rang: , ko sợ bị oánh hội đồng hở :rang:
*pInk horizon*
06-09-2007, 07:59 AM
ặc ặc , vào đọc hết 2 pages mới đây mà cười sái miệng :haha: , kỉu này mí người làm đơn sợ rầu chạy hết , ai tìm diêu bông cho chị Mây :sr: :sr: :sr:
Hehe , fat' hiện ra 1 cái. Mai thik dùng hình này :blow: , còn ú thì cứ thấy :3nhay:
:sr: :sr: :sr:
Tình hình bạn bờ nu báo lại cho mọi người là tớ đứng ở chỗ gửi xe gửi dép mờ chả cố thèng nào vào gửi hết. Toàn bật tường lội mương vào vòng tỉa cut thôi. Đề nghị ai vào vòng trong rồi quay lại từ đầu gửi xe gửi dép và gửi một số bộ phận nhé.
Bí Ẹc bạn xanh xanh nhà mình anh chả biết pst.
Có cần huy động bảo vệ ko :think: , điều thêm bạn xanh lá ra nữa nhá :rang:
o0|:-TÌNH-:|0o
06-09-2007, 08:40 AM
Đả Đảo Phân Biệt Đối Xử :cry:
Ban Phát Thanh
06-09-2007, 09:42 AM
Mở ra cho ấy sờ xong cũng che lại chứ bô.Cái gì mát chứ ở đó mát quá thì chết :sr:Đề nghị TLH xem kĩ trước khi nói nha,tính tìm cớ đánh rớt hả,đây tự hào là lỳ số 1 à:sr:
Tem này là tem thật-chất lượng cao ,đưa vài cái nhẫn hột xoàn là bạn gì đó vội đóng vào ngày :D Ko tin gỡ ra check lại coi:sr:Và còn 1 điều cuối zun này là zun nguyên con,hàng hiếm,hàng độc khong phải ai cũng có được đâu
Thấy TLH phản bác quá nên mới tò te lên nói chút.Giờ thì báo cáo hết.Đề nghị đêm nay hội làm việc nhanh 1 chút :D
Thế này ngày mai cũng lôi ra đống lỗi để từ chối.Xưa rồi diễm ơi
Hay là khen anh hoàn hảo quá Mây ko xứng rồi tù chối nhỉ :sr:
dòng sông lơ đãng
06-09-2007, 10:07 AM
tình hình tớ xin thông báo rằng thì mà là hiện nay HHT đang tuyển mod cho năm học 2007/2008 đề nghị Tờ Lờ Hờ đăng ký làm mod đợt này đê.
Sunshine*
06-09-2007, 03:18 PM
Anh K ui, dzị thế anh đi đăng ký đê, hok bik đc. chọn hay lại bị đá :so_funny: bị đá là cái chắc rầu :so_funny:
Ôi nản ! Lúc vừa đi học về, chộp ngay cái máy ngồi vào, thấy cái An nó pm, pm lại thì nó bảo vừa giải tán khoảng tiếng trc'. Eo ôi chán :khocnhe:
Pi ẹt: K ui, thay cái chữ kí phát đi nào :rain::rain:
casper
07-09-2007, 02:42 AM
hix, nhà mình chỉ có lá diêu cua. hem có lá diêu bông , thui thì bó tay. cơm :rain: bị loại chưa dzị , cho em còn nuôi chút hi vọng vớt vát :so_funny:
Tờ Lờ Hờ đi đâu hết rồi để nhà cửa vắng hoe vắng ngắt thế này. Chiều nay làm một trận hoành tá tràng nhé mọi người
Một màu đen đen chấm thêm màu vàng vàng :bay: :bay: :bay:
Đẩy nó lên là chủ yếu để trang hai thế này còn gì là mặt mũi Tờ Lờ Hờ nưa...
Thế ko ai viét tập 5 "sờ cờ sờ lờ" với lại thuồng luồng của anh Ốp hở :rang:
bạn tím nghiêng viết đê chứ còn đợi ai viết nữa tớ không có văn vẻ rồi lại còn viết sai chính tả nữa chứ
Thoy , bóc lột sức lao động của bạn , bạn viết 2 cái phờ râu òy :rang:
Mây Phiêu Lãng
08-09-2007, 07:46 AM
Tình hình là rất tình hình, hôm nay để ý chữ ký của hội ta mới phát hiện cái điều là lạ các cậu ạ, :cr: "khi màn đêm buông xuống, tè té te, té te té tè..." ~~>đang hát, tớ chả nhớ rõ đoạn sau là gì, nên cứ phăng tạm thế nhớ :cr:
Thêm thành viên pink, mà sao con số 11 thành viên (1 chủ soái và 10 thành viên) nó không đổi ở cái hình chữ ký thế mấy bồ tèo ơi??!! :cr: Ai phụ trách vấn đề này thì sửa gấp nhớ, không bà con hội khác lại bảo hội ta chưa học xong lớp mẫu giáo thì chết :cr:
Hôm nay nhà miềng có họp hành rì hok nhở :cr: hay chưa đủ người nhở :nhi: Lở có tâm sự dzí iem nà 2 hum nay hok đc. tờ lờ, bị nó vật lên vật xuống, hok đỡ nổi, đang thèm thuồng :so_funny::so_funny:
Pi éc: Mây ui, Mây làm gì muh post bao nhiu roài xóa dzị , Mây spam bài đấy à :haha::haha:
Chị Mây hốt hoảng khi cho đến giờ phút này chưa đựoc cầm lá dziêu bông :so_funny:
tiểu quỉ
08-09-2007, 11:54 AM
Vâng thì khi màn đêm buông xuống :hihi:
Mây nhìn lại đi, vẫn 11 người thôi, D làm thêm Pink nhưng bỏ tên Speaker ra, vẫn 11 :|
Tình hình là Y! của mình bị khìn, ko dzô được, thâu thì đi ngủ sớm, pà kon tờ lờ dzui dzẻ nhá ^^"
dòng sông lơ đãng
08-09-2007, 04:03 PM
Tình hình là tối thứ bảy máu chảy tứ tung. Tớ nhận nhiệm vụ phải đi chơi nên không thể ở nhà tờ lờ với mọi người được. Hẹn ngày tái ngộ. Chắc là tối mai thôi.
Ngày cuối...đêm cuối....đang tam ca Trái tim trật lề...:nhi:
Rồi !Giờ lại tí với tèo zì zi đấy ông kia 8->
Hơ...lại giăng câu nữa ,chết cười mất =)) =)) Lão này có lúc cũng phởn phết ,sặc nc bọt mà chết hic hic :haha:
______________________
Ngày chủ nhật rạng sáng lúc 4:24 phút là h thiêng của 1 lão :nhi:
4:37:Đang gào nhạc vàng-Đám cưới nghèo-4 giờ rồi-Chuyện hoa sim-Eng hậu phương,em tuyền tuyến ...Đám cưới nghèo ....:nhi:
Và cũng như vừa mua cái bánh mỳ gặm đẻ lấy sức chiến đấu tiếp - "Thiếu 1 ngàn"-Nghe đc đúng câu đó :nhi:
Cả lũ đang cười nhăn cừoi nhở ...và ..mặc dù hok muốn nhưng điệu cười man rợ của mình lại phải bật ra:nhi:Nói là cả lũ,mờ có mỗi 3 mạng hok hà:nhi:
...Em hỡi em ơi tiền đâu đám cưới bây giờ
Mà em nhắc đến thêm buồn... ...:nhi:
4:46: Buồn cười quá cái bài Goodbye my love .... chị Q ơi chị Q ....:so_funny:
5:29 : Giải tán quốc hội ! Ai đi đường nấy và chỉ còn mỗi con Mẹt dzà con Mầu ngồi tà lưa với nhau thêm vài chục phút nữa :rang:
Ò ké ! Coi như là đêm cuối của miềng thành công rực rỡ dzà tốt đẹp :rang:
Con Mẹt già kia đang cười miềng ,bố khỉ,dám cười bà khi bà đang vik nhựt ký :rang:
Ò ké lần nữa ! Thế là coi như hôm nay mình kiếm chác đc hơn nửa tiếng làm của riêng của miềng , vác về cùng trên kia thỉnh thoảng nhơ nhớ lôi ra nghe cho đỡ nhớ hội ác ôn này , chấm hết chấm mắm tôm chấm cái zi có thể chấm - Chấm than ! :rang:
Ký tên :
TLH - Bạn hú hú ! :dan:
"Cút bai xi du ờ gên" , nhà miềng nhá ! Tớ là tớ lên núi tu tiếp đây ! Tái ngộ nhà miềng hè năm sau thác noạn tiếp ! Ai nớp du .......:huglove: ...!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.