PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tờ Lờ Hờ - Những Đêm Ko Ngủ



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TLH
08-10-2007, 07:23 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/busy-1.jpg

Thực cái tình thì tớ vẫn chưa hiểu cái xanh xanh đang bán cái gì mà hạ giá thành sản phẩm đến mức tối của tối đa thể này :xao:
Hay là lượm cái người ta fơi lên rầu đem về bán nhể :xao:

Cơ mà nói túm lại thì tớ chưa hiểu nó là cái gì :so_funny: mà người bán vừa rao vừa cười rất khả ố thế kia =))

Nhật ký fát :rang:
HN đầu tuần - thứ 2 - ngày ít nắng không mưa - và nhiều điều fức tạp.
Thế đã !

Hình đã đc up date lại và là tớ đang ẩn nick nên nó hơi xiên xiên tí - dzòm thông cảm :ty:
ơ thế chả có ma nào vào giải thích 500/3 cái kia là cái giè à :rang: chán nhể =))

Sunshine*
08-10-2007, 02:15 PM
Hôm nay được nghe hát và được hát :so_funny: Ai cũng vậy.. trừ K và Mây :gian: Lết rất ư là.. :so_funny: Dám xuyên tạc bài hát để tặng Ú :so_funny: Buồn cười vật vã :so_funny: Hnay Lở nói out cả chục lần mà cũng có out được đâu Lở nhở :so_funny:

Thôi.. chẳng type nữa đâu.. tự dzưng thấy lười :chayle::chayle:

*pInk horizon*
08-10-2007, 02:18 PM
Tiếc ngẩn ngơ :khocnhe: , số mình đen đủi quá trời :bicycle: :banghead:

NK fát ko cái Ú lại del mất ngày đau thương :so_funny: : Lâu lắm rùi mới chạy ra quán net ngồi , chẳng quen tí nào cả vì 10h đã thấy vắng teo , fải lon ton chạy về - Tiếc

Lost.
08-10-2007, 10:21 PM
"cái Ú là cái Ú hâm có 2 là 2 mắt tròn...."

"cái Ú là cái Ú hâm , là cái Ú là cái Ú hâm :3nhay:http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif :haha: "

Hức hức :meo: quả thực là mình rất xúc và động khi là hình tượng cho tụi nhỏ fát huy sức sáng tạo nghệ thuật.....hức hức vĩ đại quá :meo:
=))
Mà cái quỉ già nó mần gì vào lúc tờ mờ sáng thế kia nhể....chẹp chẹp, xem nào...
Đêm qua nó cứ đòi ngủ mới mình , cơ mà mình không cho ngù cùng căn bản nó ko chịu đóng pỉm , mà lại hay dầm thì nó tính cho mình trôi như bão miền trung chắc - thế là chắc về ngủ một mình - và rồi lúc í chắc là dầm nên thức loay hoay......ờ ờ có ní có ní :sr:

Đêm qua lâu lắm mới lại nghêu và ngao - hớ hớ cả nhà cứ bình đẳng nghe hàt vá hát thế mới hay chớ...
Cứ thế fát huy nhá :battay:

dòng sông lơ đãng
09-10-2007, 06:55 AM
bạn Xanh xanh bạn ý bán khô khờ gọi tắt là hai khờ đấy :so_funny:

NK phát không bà ka tê lại xóa. Ngày thứ ba hôm này là ngày duy nhất trong một tháng mình được về sớm. Ối giời ơi sớm mà về đến nhà là hai giờ ba mươi mấy phút rồi nhưng mà không sao vẫn còn sớm hơn mọi hôm. Tình hình hôm nay trời không mưa không nắng:so_funny:

Sunshine*
09-10-2007, 05:42 PM
Khựa khựa.. anh K actually got your nick changed ehh :so_funny::so_funny: Anh là phải được cái giải "nick dài nhất HHT" :so_funny: 26 chữ.. rồi ôi :so_funny:

Lết.. hôm nọ hát.. chẳng nhịn được cười anh nhể :so_funny: Lết hát mấy lần mà Ú và Thanh chẳng nghe được :so_funny: Làm mình cứ "cười đơn ca" :sr: Hát thêm lần nữa xem lào.. Cái Ú là cái Ú hâm, là cái Ú là cái Ú hâm. Có 2 là 2 mắt tròn, có 2 là 2 mắt tròn :so_funny::so_funny: Còn nhớ Lết hát xong, miềng cười vật vã, bị Ú oánh cho quá chài :so_funny: Cứ "cái Mai nhá b-(" :haha: Lại bắt đầu vật vã rồi đây.. chẳng đỡ được :so_funny:

HTL
09-10-2007, 06:47 PM
hôm nay... nhằm ngày bạn bờ nu được về sớm (xem ở trên)... bạn xanh đậm nhảy vào t8m với bạn bờ nu... và bạn xanh đậm đã phát hiện ra 1 thói quen của bạn bờ nu mà trước h cả Hờ mình hoh ai biết cả :haha:
p/s: liên hệ bờ nu để bik thêm chi tiết :cr:

Mây Phiêu Lãng
09-10-2007, 06:55 PM
tò mò... tò mò... thói quen gì thía nhở, phải thói quen là khi bối rối, hay lấy tay... ngoáy mũi hông ta??!! :think: :so_funny:

p/s: Nhật ký phát :D
èo, dạo này bận kinh khủng khiếp, bài vở chất đống, mà lúc nào cũng phải thức đến 2h sáng để tổ chức cuộc thi và làm mấy thứ linh tinh, hizzz, không biết trụ nổi bao lâu đây... Nhà mình ai rảnh, thì chịu khó cứ 2 ngày 1 lần, post hộ tớ câu hỏi của cuộc thi lên mí... Tớ thức khuya bị la suốt thôi... huhuhu....

Sunshine*
09-10-2007, 07:25 PM
Chẳng còn gì hơn để mà nói :so_funny::so_funny: Thẳm nào lúc đi học dzìa, thấy anh K để stt cho wc..nhưng lại để "đi ngủ thâu".. thế là miềng khỏi xin.. ngồi lủi thủi học bài :so_funny: Anh K ôi là anh K.. thế này rơm hok cháy cũng rụi :so_funny::so_funny:

Pi ẹt: phải save cái hình này mới được :so_funny:

HTL
09-10-2007, 07:29 PM
save nhanh chị cho coi cái mới nà

http://i22.tinypic.com/mcavcp.jpg

cái tội thik để stt khi up nhạc cơ :so_funny:

ừ nhờ mình cũng phải NK
tình hình là ... hôm nay là ... một ngày như mọi ngày ... NhưnG lại tóm được 2 tấm hình rất ư nà "đặc biệt" trên cả "đặc biệt" của "đặc biệt" ... của 2 mem lâu năm nhưng không cũ của Hai Bà Tưng nhà miềng :so_funny:

p/s: luật của Hờ ... "cấm giận dỗi" :haha:

Sunshine*
09-10-2007, 07:31 PM
:so_funny::so_funny: Em cũng đang nói với Lết về cái tên bài í đây này.. Nói như vậy.. làm xừ bê đê cho nhẹ cái nợ :so_funny::so_funny: Mà 3 lẻ 5 oai, post như vậy mọi người dễ hiểu lầm lắm đấy :so_funny:

NK fát hok Ú hâm, 2 mắt tròn sờ gáy :sr: đang ngồi.. xẹo cả lưng :meo: ngày mai cái english test.. nghĩ cũng dễ.. trừ cái phim dzở hơi ủng cho vào :meo:

TLH
09-10-2007, 10:26 PM
Hức hức :meo: quả thực là mình rất xúc và động khi là hình tượng cho tụi nhỏ fát huy sức sáng tạo nghệ thuật.....hức hức vĩ đại quá :meo:
=))
Mà cái quỉ già nó mần gì vào lúc tờ mờ sáng thế kia nhể....chẹp chẹp, xem nào...
Đêm qua nó cứ đòi ngủ mới mình , cơ mà mình không cho ngù cùng căn bản nó ko chịu đóng pỉm , mà lại hay dầm thì nó tính cho mình trôi như bão miền trung chắc - thế là chắc về ngủ một mình - và rồi lúc í chắc là dầm nên thức loay hoay......ờ ờ có ní có ní :sr:


Nó cũng gửi cho mình :| , cơ mà lúc ý ngủ chả biết gì :| , sáng mở mắt ra thì vội vội vàng vàng đi thế là chả bộp lại cho nó cái tin xờ nhắn :xao:

NKí : dạo này cứ làm sao ấy :| , chẳng có hứng với bất kì việc gì cả :| , dzà rồi chăng?

dòng sông lơ đãng
10-10-2007, 01:13 AM
thôi bỏ qua đi hôm nay mình được về sớm nữa ai thích hát hò nhậu nhẹt thì online sớm nha hôm nay đang có hứng đây :so_funny:

dòng sông lơ đãng
10-10-2007, 01:28 AM
Kỷ niệm cái nick của mình sau 3 năm chính thức được đưa vào sách kỷ lục HHT với cái nick dài nhất HHT mà không có đối thủ cạnh tranh...

anny N
10-10-2007, 08:57 AM
Tuần rưỡi chưa online mà sao hôm nay mới online nhận cả chục cái Off mess của chị Thủy kêu ơi ới hôm 30/9 ...Là sao đây??? :thatall:

.......
Hm...uhm...mmm....Khoẻ không cả nhà?
Báo cáo là Ka Bê vẫn ổn nhé ! :)
.....
Chẳng biết nói gì nữa...Hiện tại là...ít nhất trong lúc này...thấy mình khá nặng nề nên có lẽ khó nên lời...
Thôi ,cứ để vậy đi...Im phắc cho nó xong !

Vẫn yêu cả nhà....! Em sẽ sớm onl lại thôi...!

Sunshine*
10-10-2007, 02:51 PM
3 lẻ 5 xóa bài rồi à :so_funny: may quá hôm nọ mình có save lại :haha: ai muốn coi thì hối lộ iem.. iem cho coi liền :so_funny:

Ngày 30/9 thì sao? Hôm đó sn anh K thì phải :hihi: hình như có họp :hihi:

Cả nhà đều.. khoẻ cả.. Nhớ cái Mầu lắm í :meo: Mầu ơi.. Mầu àh, hình như nhà Mầu có mạng rầu :nhi: Mầu mau lên mạng.. đừng để cho cái Mẹt nó chơ vơ 1 mình vậy chứ :so_funny:

Nk fát nể :hihi: hôm nay trời mưa, trời âm u lắm ^^ cảm thấy buồn buồn.. và cứ lảm nhảm bài hôm nọ hát cho Chúi nghe :meo:

HTL
10-10-2007, 03:32 PM
hôm nay vui từ sáng sớm (2h sáng) :sr:
nguyên nhân hỗ trợ - Teppi

tới trưa học về vui tiếp :D
hỗ trợ - pink

làm cái lab test về - phá 2 tên
bin & Dài <= mún hiểu đọc blog là hỉu liền :so_funny:

nói chung là bắt đầu từ sáng sớm đã vui và niềm vui vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tận b h
cám ơn tục tưng :hun: (xuất hiện đúng lúc)
cám ơn pink thương em đến vậy :hun:
cám ơn Dài + bin đã đáp ững yêu cầu của bạn "già" trong những lúc bùn đời kiếm đồ nghịch :so_funny:

TLH
11-10-2007, 11:39 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/busy-2.jpg


Cứ đọ sở tờ tờ mới mình cơ - đc cái ngứa nghề chụp chộp nhiều fa gay cấn nên lại nổi hứng làm nhát tác phẩm nữa - cho TLH có tập gì thì tập :rang:

Mà đếm sơ sơ TLH có khá nhiều trẻ con rồi ấy chứ đùa đâu nhỉ :so_funny:
Mình lại là bà tiên thứ 13 đỡ đầu đặt tên cho nhà này - tên Quyễnh là một cái tên dài và sau này đi học không sợ bị cô giáo gọi nhiều đâu - yên tâm =))

Hà Nội - và khắp các ngả đường Hn là hoa sữa và hoa sữa - nồng nàng đặc quánh - ai cố thử quờ tay là có thể thấy mình ôm trọn cái mùi hương ấy......
Yêu quá HN cuối thu !

Sunshine*
11-10-2007, 09:59 PM
Liên hệ Lết à :so_funny: Sao vụ nào cũng có tên Lết vậy trời :so_funny: Lết ơi, làm gì mà tên từa lưa khắp mọi nơi vậy nè :so_funny:

Mệt rồi, đi ngủ đây ! Goodnight cả nhà nhé :huglove: Yêu cả nhà nhiều lắm đấy :huglove:

TLH
12-10-2007, 10:50 AM
Nhật kí phát, kéo Hờ lên :sr: Bữa nay đc bữa no ngang :sr: Vì cười :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Pi ét "chấm cơm thêm mắm" : Đừng tin những gì ... con mắt thấy :so_funny: Màu này màu ... nhái :so_funny:

:gian: cái đứa "hàng nhái" :gian:
nó nỡ cười trên sự đau cổ ... à nhầm đau khộ cụa tớ :cry:
pì ẹc: cả nhà vô nghe bài Yêu Anh Thật Khó Nói (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=3551732#post3551732) nhé :so_funny: lỡ roài khoe lun cho nó hoành tráng :cry: :so_funny:

dòng sông lơ đãng
12-10-2007, 05:02 PM
dạng sáng ngày 13 tháng 10 năm 2007 một nhóm nhỏ của TLH đã tụ tập là show cam đây là một số hình vừa lượm nhặt được vẫn còn đang lượm tiếp... kế thế cho mấy tên kia thèm...
http://nguyentrungkien.com/WanderingRiver/Wc01.jpg
bờ nu
http://nguyentrungkien.com/WanderingRiver/wc02.jpg
xanh đậm :)

Sunshine*
12-10-2007, 06:18 PM
May mà miềng hok cho wc.. nếu cho thì chắc cái mặt mẹt của miềng nó cũng nằm trên này rầu :so_funny::so_funny: anh K có vẻ ấm cúng nhở :hihi: Còn U 9 phẩy 5 thì mát mẻ quá :so_funny::so_funny:
Chú Chí: Kiên sò, Kiên sò :so_funny:
K ơi, hôm nào hát lại bài ấy.. àh, bài gì ấy nhỉ? Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn.. hát lại em nghe nhá :hug: Hôm nay K hát hay ghê :huglove: U cũng hát hay nữa :huglove: Cơ mà Mai hát hay nhất :so_funny: <== hôm nay xí xọn xiệt :meo:

*pInk horizon*
12-10-2007, 06:38 PM
Wầy wầy , đang hát hò à , hé hé , đi nghe thôi :so_funny:

:dien: mà sao 3 lẻ 5 thành 9 lẻ 5 rầu:dien:

K ôi :5: , save lại rùi :D

NK phát : mới ngủ dậy bật máy liền ,có chị bánh mì rao mà lười di chuyển quá , ôm bụng đói ngồi net:fi:

Sunshine*
12-10-2007, 07:07 PM
Vừa nãy Mẹt hát cho Chúi nghe những 2 bài lận.. :hihi: Yêu Chúi nhìu nhắm :huglove: Bây giờ mom phải nói chuyện dzí dzì, đi coi tv thôi :so_funny::so_funny:

Mà.. có người giận miềng.. dỗi miềng :meo::meo:

*pInk horizon*
12-10-2007, 07:17 PM
Tình hình là rất chi tình hình :so_funny: , sáng sớm nay có người dỗi một người , Ai và ai , xem phía dưới sẽ rõ :haha:
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/9d9b0915.jpg

-----> Rất chi là dễ thương , lúc giận mà đáng iu ghê :hihi:

http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/LtD.jpg

http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/Lt.jpg

----> Mẹt ôi , đi hối lộ Lết nhanh , Lết mà giận thì :haha:

Sunshine*
12-10-2007, 07:19 PM
Vừa nhìn mà lòng phê phê như con tê tê :so_funny::so_funny: Anh ơi, em buồn cười lắm í :so_funny: Chít mỗi Lết thôi :so_funny:

Chúi.. iem iu CHúi thật nhiều :huglove: Ra em hát cho nghe nữa đi :hihi: Kệ Lết.. cho Lết ngồi đấy mà giận :so_funny:

TLH
12-10-2007, 10:21 PM
:dien: mà sao 3 lẻ 5 thành 9 lẻ 5 rầu:dien:

Đừng hỏi vì sao 305 lên chấm :so_funny: Sau khi U hát bài gì đó.. <chẳng nhớ rõ có phải hay hok>.. thì K sò đã gọi 305 là 9 phẩy 5 :so_funny: Lý dzo tại sao.. hay bất kỳ lý dzo dzì, feel free nhắn tin vào nick K sò để hỏi thăm chi tiết.. :so_funny:

Thôi.. đi ngủ đây, trời lạnh quá :meo: Đi ngủ cho ấm.. mai đú :so_funny:

Lết ôi, đi chơi dzui dzẻ nhá.. khi dzìa nhớ mang quà cho iem bik chửa :huglove:

dòng sông lơ đãng
13-10-2007, 06:40 AM
mình mặc có mỗi cái áo mỏng mà bé Mai bảo mình ấm áp =))

Sunshine*
13-10-2007, 09:16 AM
Nhưng mà so với U thì anh ấm rầu :so_funny:

Chúi đang lì xì cho heo 2 trăm mỗi ngày :so_funny::so_funny: Chúi lì xì cho heo, làm Mây ngủ quên cũng phải thức :so_funny: Mây cười như chưa bao giờ được cười :so_funny: Mây đang cười trong sự sung sướng :so_funny: Tiếc cho những ai hok được nghe Mây cười :so_funny::so_funny:

*pInk horizon*
13-10-2007, 09:58 AM
Heo đất rất chi là dễ thương , nhưng có bài hát làm tê mất mấy giây:so_funny: , ai đang hát đây nhở :-"

http://nhongayxua.googlepages.com/May-imlangdemhn.wav

Sunshine*
13-10-2007, 10:29 AM
Tèo teo teo , tèo teo teo :so_funny:

Cái câu "Chỉ còn em - im lặng đến tê người" là của Lở đấy :so_funny: Khi Mây hát câu đó.. tự dzưng thấy nhớ Lở ghê :mecry:


An ơi.. tui inv bà cả chục lần.. bà có ra Y!M ngay hok thì bỉu fát nào :gian::gian:

Trời lạnh quá :khocnhe: Chân tay cứng đơ.. cơ mà vẫn type ngon lành :so_funny:

*pInk horizon*
13-10-2007, 11:50 AM
Đang nghe Mẹt hát , K Và D rủ nhau đi đâu ko bít , chỉ còn mỗi 2 người , cái Mầu đi ăn , mình cũng đói mà hiện tại chẳng có gì mà ăn - tại ngồi máy mê mải quá mà :so_funny: . Thu hết Mẹt hát rầu mà chẳng dám up lên sợ mẹt lại hít le . Khổ , mẹt cứ tèo teo teo mà Mầu mãi chẳng hiểu gì ...

Tự dưng cũng nhớ Lở , giờ này chắc bà í khò khò rùi


Nhật kí fát : Sáng hôm ni bình thường , nhưng chiều và tối ni Vui:hihi: , thế thôi nhở :D

HTL
13-10-2007, 04:08 PM
sáng - vui - casper - to to - half naked

trưa - bực - H - H - moát

b h - hoh khoẻ - bệnh - bị ba cho nghe remix TL - TL >.< - vô room với An + Mai + Kiên mà ko nói đc chữ nào :|

http://i22.tinypic.com/es56ci.jpg

...cám ơn quan tâm nhé :)
NảN...

Tủn
13-10-2007, 04:42 PM
I did wan tâm U like he does too, but U never cảm ơn nhé, hohoho.

anny N
13-10-2007, 06:22 PM
:so_funny: Ôi trời ơi...ối giồi ôi...đêm nay show hàng cho nhau buồn cười quá:so_funny: Chẳng biết nói gì,chỉ biết ngồi cười rũ rượi ra :so_funny:
Hôm nay Kiên hâm đc chứng kiến cảnh 2 con điên này nhá ,mãn nguyện rồi nhá :so_funny: Mải cười cả buổi suýt quên tạch cho 1 tấm của 3 đứa ,may là đến phút chót còn nhớ ra:so_funny: Hic hic chết mất , thôi hơn 2 h rồi ,phắn đi ngủ thôi,cái Mai tí vào kể tỉ mỉ lại nhá,con này mệt rồi,cả tối cười mỏi hết cả mồm cả lưng ,đỏ hết cả 2 má cả mồm miệng:so_funny:

Sunshine*
13-10-2007, 07:00 PM
Hôm nay có đứa quỡn.. giờ này còn chưa out :so_funny::so_funny: Nghĩ lại thấy buồn cười.. Hôm nay, nhìn miềng chẳng khác gì bà đẻ <-- theo lời cái AN :so_funny: Tỷ số của hôm nay là 2 - 2 - 2.. huề :so_funny: Nhìn nhau là cười... pó cẳng :haha: Mình cười, xái cả quai hàm :meo:

Lúc sớm thì hát hò, hát cho sướng, rồi lần lượt out. Anh Dũng gọi An là con khỉ đít đỏ.. còn An gọi Dũng là coan cún coan :so_funny: Khổ thân Chúi, cả ngày hok ăn gì, 2h30 sáng thì bắt đầu đi cắm cơm :hug: Rồi Chúi out, còn mình, An và K.. kể chuyện gì nhở.. àh, chủ đề "tình yêu" :so_funny: nào thì tình yêu là gì, cặp bồ.. ghen tuông, gia đình.. vê vê và vê vê :so_funny: Có inv U vào, nhưng U im ru :meo: Sau đó K muốn coi wc của miềng, nhưng bỉu K cho trước cơ.. rồi cái An cũng quỡn, đòi show hàng lun.. cả 3 :so_funny: Thế là cả 3.. show hàng :so_funny: Nhìn ai cũng mát mẻ, đẹp đẽ, còn mình thì.. như bà đẻ (theo nhời của Mầu) Rồi 2 đứa cứ nhìn nhau mà cười nóng ran cả mặt :haha: K nhìn 2 đứa cười.. cũng phải.. cười theo =)) K làm iem thua 1 lần, vì cái xe ô tô =(( Cái An nhìn thấy K chơi ô tô.. An mổ 1 câu "lớn rồi còn chơi ô tô" =))=)) làm mình bật cười ;(( Àh, cái Linh hôm nay cũng vào, nhưng hok có wc, send hình, làm anh K nhìn hình của Linh mà mặt đần thối ra =))=))

Àh, lúc sớm em của An nó khóc.. K nói An cho em bú đi =))=)) Cười vật vã =)) Mình sent cho Chúi mấy cái hình =)) Đẹp hok thể tả được.. Chúi nhở ;))=))

Ngồi từ sáng giờ, nhai mấy cái bánh và mấy cái kẹo.. bi h 9h rồi.. đi ăn thoai :so_funny: Có đứa nó vừa mới out lúc 8h53.. và cũng là 2h53 bên nó :nhi: Ai hok bik :cr:

P.s: Linh còn nợ miềng, cái AN và anh K 1 lần wc nhá :nhi::nhi:

HTL
14-10-2007, 03:18 AM
3:11 AM rồi... vậy mà vẫn "ngủ được không - không ngủ được - được không ngủ - ngủ không được - được ngủ không - không được ngủ"... oài >.<
đêm về sáng lạnh hơn nhiều... vậy mà chả buồn khoác thêm cái áo hoặc là vơ đại cái chăn để trùm... chả thiết gì nữa... lỡ bệnh rồi cho bệnh luôn :|
trường hợp này có được gọi là - Chờ Trong Vô Vọng ko nhỉ :|
Lạnh quá !!!

dòng sông lơ đãng
14-10-2007, 09:03 AM
Vô Hướng!
Ngày hôm nay thất vọng về mọi mặt. Từ sáng đến chiều ngồi hý hoáy làm bài tập mà cuối cùng giờ chả bài tập nào xong hết mỗi thứ một chút. Đang mắc ở giữa chừng chưa có hướng giải quyết. Sau một thời gian ngâm cứu thì mình quyết định giải trí bằng cách làm một tách liptop nóng mong là đầu óc sẽ thông sáng tiếp tục đống bài tập...

TLH
14-10-2007, 02:58 PM
Tèo teo teo, tèo teo teo, tèo teo teo, tèo teo teo :so_funny:

Miềng mới lượm được mấy cái hình hôm qua show hàng :so_funny: Tèo teo teo, tèo teo teo :dan:

Mấy cái hình muh tớ lượm được, bạn Mầu của tớ nhìn xinh gái nhắm cơ :huglove:
Hình như lúc này là lúc đầu? Hay là lúc đang chơi "trò chơi" của cái khí đít đỏ vì nó cay cú vì trước kia nó thua bạn Mẹt của nó? :so_funny:

http://www.nguyentrungkien.com/Pictures/HHT/ScreenShot001.jpg

Bạn Mẹt.. nhìn rất ư là.. tỡm :haha: Chẳng bik lúc muh Kiên sò chộp cái này.. là đang làm rì nữa :rang: Chỉ bik rằng tớ hay.. cười =))
Mình nhìn như kiểu bị vổ í nhở =)) Nhưng chả phải đâu.. chẳng qua mỏ tớ nó nhọn thui :so_funny:

http://www.nguyentrungkien.com/Pictures/HHT/ScreenShot002.jpg

Lúc này là lúc con Mầu và Mẹt nó lên cơn cười vì "nhìn thấy nhau" :haha: Còn anh K thì nhìn đó "ngắm" 2 em cười :so_funny: Ngắm 2 con cười.. cũng phải cười theo vì những tràng cười của Mầu và Mẹt bay xuyên đại dương =))

http://www.nguyentrungkien.com/Pictures/HHT/ScreenShot004.jpg

Rồi, cười chưa hết, nhưng.. cái Mầu nó cay cú vì lần trước, khi show cam cho bạn Mẹt, chơi trò nhìn nhau mà hok được cười. Nó vì quá cay cú, chơi tiếp.. và kết quả là nó làm bạn Mẹt sặc cười 1 lần, và Kiên sò làm Mẹt cười 1 lần. Và nó - bạn Mầu, bị Kiên sò làm cho phải bật cười.. hình như cả 2 lần =)) Còn K cũng bị bạn Mầu làm cho sặc cười mà chết 1 lần - còn lần kia là "tự" cười =))
Mặt ai cũng lạnh nhở - vì cấm cười mà =))

http://www.nguyentrungkien.com/Pictures/HHT/ScreenShot005.jpg

Anh Kiên sò chộp cái hình này của bạn Mẹt - nhìn vừa ngu, vừa buồn cười, và cũng chẳng bik lúc đó Mẹt đang làm rì mà như kiểu dọa ma :meo: Nhìn ngu vật vã =))
Mắt mũi trợn ngược - mồm thì há hốc ra =))

http://www.nguyentrungkien.com/Pictures/HHT/ScreenShot006.jpg

Trước khi chia tay <thật ra thì, nói là chia tay nhưng chẳng chia được, cứ nắm hoài đấy thôi:cr:> bạn Mầu gọi bạn Mẹt - "M ơi, nhìn này, nhìn này." Thế là bạn í làm trò để cho bạn Mẹt cười =)) Bạn Mẹt mải cười, nhưng cũng nhanh tay nhanh chân chộp 1 fát :so_funny:
Nhìn như kiểu bạn Mầu chào cờ, nhưng lại chẳng phải, bạn í lè lưỡi.. làm rì rì í =))

http://www.nguyentrungkien.com/Pictures/HHT/An.jpg

Và cũng trước khi nói lời từ giã, láp tóp của anh Kiên sò hết điện, thế là cái webcam nó cũng.. đơ luôn.. =)) Trước khi webcam đơ, K có tạo dáng để cho mấy em ngắm cho đỡ buồn =))

http://i23.tinypic.com/9qkbw6.jpg

Bạn Mầu khi cười thì lấy 2 tay úp lên mặt để che =)) Bạn Mẹt thì ngồi vắt chân lên ghế =)) Kiên sò thì ngồi như ông tượng, còn nói "nhìn anh ngồi giống mafia này" =))

Lai vờ show hàng đến hôm nay đã hết - cảm ơn đã ghé thăm. Xin hẹn lại lần sau =))=))

TLH
15-10-2007, 02:07 AM
Tình hình là trời đang mưa , rất chi là lạnh , nghe bài này cho bùn thêm

http://nhongayxua.googlepages.com/wav



Mẹt ôi , An ôi , b-( :gian::gian: , khi Chúi còn onl thì ko chịu cho xem đến khi out rùi thì mới tiến hành show b-( , giờ thì save tất nhá :fi:

Chỉ còn em - còn em , im lặng đến tê người - Nhớ Lở , nhớ Tím héo , Tím down!!!

Tèo teo teo , tèo teo teo

.March
15-10-2007, 10:30 AM
Yahoo của mình làm sao í :khocnhe: , ko thể nào vào đựoc :khocnhe: , nó dở chứng cả tuần này rồi :khocnhe: , lúc được lúc ko là sao :khocnhe: , ai giải thích giùm cái :khocnhe:

dòng sông lơ đãng
15-10-2007, 01:52 PM
nó không ủng hộ bạn tím tờ lờ đấy mờ :so_funny: nó bảo trẻ con đi làm rồi không được tờ lờ với người lớn vẫn đi học nữa :so_funny:.

Với tình hình hiện tại thành viên TLH bận hết cho lên tờ lờ đang tuyển thợ cắt, tỉa, check, và dán ưu tiên người có kinh nghiệm trên dưới 2 tháng :so_funny: để bù vào chỗ thâm hụt...

Sunshine*
15-10-2007, 03:25 PM
Chúi :so_funny: Chúi được coi mấy hình của iem là được rầu :5: Ai bỉu Chúi đi ăn đâu cơ chứ :meo: Mà Chúi oai.. chẳng nhớ ai hát bài kia nữa? Ú hát à :nhi::nhi:

Ngoài trời lạnh quá :khocnhe: Nhưng lại vẫn cứ phong phanh :so_funny:

*pInk horizon*
16-10-2007, 09:09 AM
Tối nay chẳng ai tờ lờ nhở :-" , ngồi nghe cái này thay tờ lờ vậy
http://nhongayxua.googlepages.com/Khin.wav

Ùi , mẹt đoán siêu nhở , 10 đ , còn cả của Mầu hát cái bài gì bùn cười nữa cơ , lúc bùn lại mở ra nghe :anhPha:

Lost.
16-10-2007, 09:48 AM
Tèn ten ten tèn ten ten.....:dance:
Tự dưng hôm nay lại nhẩm lại cái bài của Chúi và cái Mai mốc hát...
dư âm mấy hôm rồi.....
tèn ten ten tèn ten ten.....

=))

Dạo này hờ mình cũng bận và rộn nên không có nhiều thời gian để tờ lờ - thôi thì khi nào cuối tuần cả nhà lại quây quần quây áo lại rồi tờ gì thì tờ vậy :sr:
Tèn ten ten tèn ten ten.....nhớ cái Chúi hát bài này quá - hình như là con nhợn đất fỏng :so_funny:

HTL
17-10-2007, 12:36 PM
híc... cái mũi của mình... híc... sụt suỵt mãi... hắt hơi liên tù tì... híc... cái tội ngồi ngoài trời (trong xe) đến gần 1 tiếng... đã vậy lại kòn "chê" thuốc hoh đủ "đắng" nên miễn uống :so_funny:... tuần này là 1 tuần của "công việc" nhưng mình vẫn chưa bắt tay vào làm cái gì cả... híc... cứ cái kiểu này thì "đắm tầu" sớm thoai :cry:... chán quá đi mất... híc...
(vào vik vớ vẩn chủ iếu là để lôi cái NK lên :cr:)

pì ẹc: hôm nay (tính theo h VN) là SN bạn halfmoon1810 đấy... ai quen bik thì chúc mừng bạn í 1 phát nhé :D :tim: cả nhà

Mây Phiêu Lãng
18-10-2007, 12:38 AM
Hôm nay tớ vào admin CP nghịch tý, thử xem cái smile icon mới của TLH nhà ta dùng được chưa nào :D:D

:tlh: :tlh: :tlh: hêhhehe........

ổn rồi đấy, mọi người từ giờ cứ thử gõ:

:tlh:

thử xem nó hiện ra cái gì nhớ :D:D :tlh:

dòng sông lơ đãng
18-10-2007, 01:07 AM
:tlh: :tlh: okie rồi chủ soái ơi :tlh:

Sunshine*
18-10-2007, 05:37 AM
Hôm nay em mới nghe được bài của Ú hát :so_funny: Hôm nọ chẳng nghe được :rang: Nghe lại nhớ nhớ Ú ơi :meo:
Chúi ơi.. chị có bài tèo teo teo tèo teo teo của chị hát ko :so_funny: Có thì post lên em nghe tạm cho đỡ nhớ fát nào :so_funny:

Ka ka :tlh::tlh::tlh::tlh:

Sunshine*
18-10-2007, 03:40 PM
Đang học bài, mà tự dzưng nhớ tèo teo teo, tèo teo teo.. thế là lại phải mò vào HHT để nghe bài đấy đây này :hihi:
Em hok thèm mua kem
Em hok thèm mua bánh
Em để dành cho heo, em lì xì heo đất 2 trăm mỗi ngày :so_funny:
Tèo teo teo, tèo teo teo :so_funny:

*pInk horizon*
18-10-2007, 04:33 PM
Tình hình là Chúi cũng đang nghe đây :anhPha: , cơ mà là nghe Mẹt hát , Mẹt có muốn nghe ko , up lên cùng nghe nhá
:tlh:

Nhật kí fát :sáng sớm lạnh thật í ,hôk bít tối về có ai rảnh rỗi mà thác ko nhở , cái tím đi đâu biệt tăm , cả Mầu nữa :(

Sunshine*
18-10-2007, 04:34 PM
Ặc.. Mẹt hát thì nói làm gì :hoamat: Mún nghe Chúi hát cơ :nhi: Ờ.. thử đưa em nghe fát nào.. cơ mà nếu ko thích thì del nhá :hihi:

Cái Mầu chẳng bik khi nào mới tờ lờ được :meo:

*pInk horizon*
18-10-2007, 04:50 PM
http://nhongayxua.googlepages.com/Met.wav

Hé hé ,tèo teo teo , tèo teo teo , tiếc mỗi cái đoạn đầu đi đâu mất :meo: . Sáng nay tìm tài liệu nên hôk dza hu dza hiếc gì với Mẹt đc :khocnhe:

Sunshine*
18-10-2007, 04:56 PM
Lạy chúa :so_funny: Nhỏ xíu.. chẳng nghe chi mô :so_funny: còn có đoạn tèo teo teo tèo teo teo nữa :so_funny::so_funny: Ôi.. phải áp cái loa vào tai mới nghe được.. mà có tí tẹo à :so_funny:

*pInk horizon*
18-10-2007, 05:11 PM
:rain: , Chúi vẫn nghe rõ mà , bị hụt có đoạn đầu thôi :so_funny:

TLH
18-10-2007, 05:55 PM
sao em ko nghe được cái gì kạ :cry:
NK...
hôm nay là ngày cúi... vậy mà vẫn lỳ... thôi dzồi... :cry:

Sunshine*
18-10-2007, 06:10 PM
Đã nói là link của Chúi xịn quá nên lúc nghe được lúc hok :rang: Cứ đi.. mấy ngày sau quay lại là nghe được :so_funny: Em vẫn nghe bình thường à :rang:

Đang study mà sao cứ chui vào đây.. chẳng hỉu sao nữa, 5 - 10' là lại vào.. nhìn rồi lại.. ra :rain::rain: Khìn !

*pInk horizon*
18-10-2007, 10:03 PM
Ối Mẹt ơi :gian: , dám đá đểi chị hử em :andon::so_funny: , có host nào xịn hơn thì cho chị đê , chứ ko cứ tưng tửng thế lại mất time để check
Hé hé , tèo teo teo của Mẹt vẫn nghe đc :hihi:

HTL
19-10-2007, 01:07 AM
em vẫn ko nghe được khúc nào :( có lẽ dzo mạng nhà em bị kảm :(

...Ôi ôi ôi ôi !!! mình được vào rồi ! mình vào được rồi !! vào rồi !!! Ôi kòn nỗi vui vào hơn nỗi sướng nài ko (chak kòn... kòn nhều nhều về sau nài nữa kơ :D)... miễn là hiện giờ mình đang rất vui... cúi cùng cũng có thể "ăn nói" với người ta rồi :so_funny:...

*pInk horizon*
19-10-2007, 02:12 AM
Tèo teo teo , tớ về quê nhà mình ạ , tèo teo teo . Mẹt ôi , thế là ko thác đc rùi , hôm nào hát bù nhá , cười bù nữa nhá

Đang ở dza hu , nói chuyện với 3 lẻ 5 , dzui là dzui ,thấy ấm lắm , ấm cực kì luôn :tim: , chỉ biết nói thế thôi , chẳng diễn đạt đc thế nào nữa :hihi:

Chúc Ka ka , Ka bê , Ka tê , tím nghiêng , hồng hồng , xanh đậm , xanh xanh 20/10 dzui dzẻ :D

.March
19-10-2007, 06:04 AM
CHuyện gì đang xảy ra thế này :khocnhe::khocnhe:
Chọc chọc ngoáy ngoáy tí thì web vào đựoc còn yahoo chat vẫn cứ đờ ra :khocnhe: , kiểu này là nó muốn mình tu chăng :khocnhe:

.March
19-10-2007, 08:51 AM
Ôi dzồi ôi đến chết mất thôi , ko làm nào vào được cái yahoo :khocnhe: :khocnhe:

Sunshine*
19-10-2007, 03:15 PM
Khổ thân Lở :hug:

Lúc đi học về, onl thì thấy 1 đống mssges :so_funny: trong đó có của chú Chí nữa :hihi:

Chú Chí: keke
Chú Chí: Lết ơi
Chú Chí: dạy chưa?
Chú Chí: dậy đi
Chú Chí: sáng rùi

Tự dzưng chú Chí chú í gọi miềng Lết :meo: Hôm nọ nói cho chú í biết màu mè của hội.. cả tên Hờ gọi mọi người.. cơ thế mà nhầm miềng thành Lết :meo: Sao ai cũng nhớ tên Lết mà hok nhớ tên miềng nhở :meo: Tên miềng rõ ràng là dễ hơn nhiều mà :so_funny:

Chúi ơi, về quê vui vẻ nhá :huglove:

Hnay làm xong unit test, rồi về lun :meo: Mình chắc lại fail rầu :so_funny: Khổ, toàn viết cái rì ấy.. chẳng bik chi sứt :xao: May quá, thứ 2 là chuyển qua chemistry rồi :D Biology đã qua :banana:

PlanetVN
20-10-2007, 06:44 AM
Bà con ta đâu hết rùi??? :tlh: Ngày Phụ nữ Việt Nam đến rùi nè...

Chúc các chị các em, các cô nương của TLH có 1 ngày lễ dzui dzẻ, nhận được nhiều hoa & quà của mọi người... :flower: Dạo này tớ hông có TL được, đề nghị đêm nay 2 chú K & D "phục vụ chị em" nhiệt tình, chu đáo nhá... :so_funny: Hát khi nào không hát nổi nữa thì thôi... :haha:

Chị Cánh Cam, cái Mầu, cái Lở, cái Mẹt, Xanh Xanh, U305, Pink & cái Ka Tê hôm nay dzui hén... :hug: Hun chị em mỗi người 1 cái - iu cả nhà rất nhìu... :hun:

:tlh:

dòng sông lơ đãng
20-10-2007, 09:10 AM
đang ngồi canh khi nào mọi người lên để tờ lờ nhé :cr:

.March
20-10-2007, 09:22 AM
Yahoo lỗi hay sao í nhở , tớ ko tài nào mò vào đựoc :khocnhe: , đến chết mất thôi :khocnhe: , lúc đựoc lúc ko , mà giờ này thì chả làm nào mò đựoc vào :khocnhe:

Lạnh quá :khocnhe: , lượn lờ ở ngoài đường với cái áo cộc , lạnh sun người :khocnhe:

*pInk horizon*
20-10-2007, 09:40 AM
Tím ơi , ngoan ngoan sương sương :om: , tội nghiệp quá nhở :so_funny:

Hé hé , tớ dzìa quê đến rùi :tlh: . tình hình là chị iem nhà miềng hôm nay đc nhìu hoa nhìu quà ko nhở :so_funny:

.March
20-10-2007, 10:12 AM
Cả nhà đang thờ lờ ah :khocnhe::khocnhe:

*pInk horizon*
20-10-2007, 10:15 AM
Đâu , chẳng thấy ai tờ lờ cả , cái Ú đi ngủ rầu tím à , còn mẹt với 3 lẻ 5 thì chẳng thấy đâu:meo: :meo:

ều ều :xinti: mod ơi tụi này tám này :xinti:
Cái Ú đi ngủ sớm thế nhể :gian:

Sunshine*
20-10-2007, 11:55 AM
Kiên đang hát tặng chị em mỗi người 1 bài ^^ hay ghê :so_funny: Hôm nay anh K sung thật, hát vừa to, nghe rất rõ.. khổ thân mấy chị em khác hok đc. nghe :so_funny::so_funny:

Cái Mẹt hôm nay nó ngủ dậy muộn :so_funny: onl rầu còn mấy mống à, chẳng thấy Lở đâu, chắc là vật với Y!M :so_funny: Lúc trưa em nói gì rầu cơ chứ :so_funny:

Hnay K hát và Mẹt hát :hihi: rất sung là khác :5: Ngày mai, Lết và Dũng phải hát phục vụ chị iem, hok K thiệt :so_funny:

TLH
20-10-2007, 05:12 PM
oái... em tưởng pink nói CN mới về mà... coi bộ nhớ Tờ Lờ của Hờ nên "ở chẳng đặng" ;))... pink ơi... iem iêu pink lắm rồi đấy... D cũng quí pink lắm... bé TY cũng thương pink nốt... nói chung là "Cả Nhà Thương... pink" :so_funny:
...tối qua đc kéo vào room (có tím, có 1 lẻ 5, có chú Chí và dĩ nhiên là có "ấy ấy" ;)))... ấy vậy mà chả t8m đc câu nào mới ghê chứ... cứ ngồi đần mặt ra... NgÓ :|... vậy rùi hôm nay nghe kể lại chiện Tờ Lờ thì lại thèm >.<... như hâm í nhở :gian: 305 ( tự sử =)) )...
p/s: hôm nay nhận đc bao nhiu là offline "Nhớ - Thương" :hihi:

Cho chịt đi :so_funny: hum qua vào thì im ru con bà dù, thế mà hum nay thì lại thèm :so_funny: hum nay 3 lẻ 5 hok đc nghe K hát, sung sức lắm, gào to lắm, hát hay hơn mọi hôm ;)) Có xèm hok :so_funny:

xèm : (( ... ực ực nó đang òn lai ... ực phải ĐÈ ra ... ép hát thoy =))

Đè đê =)) cho em ké 1 chân nhá =))=)) Àh, mai hỏi Chúi .. thì sẽ có because Chúi thu hết cả =))=))

ùi Chúi chiển từ buôn chúi sang producer (cho riêng TLH) từ khi nào í nhở :so_funny: ... chị mún nghe live cơ ... thôi thì bắt K nó hát lại tập 2 =))
p/s: ko cho ké :gian:

Cho ké đi mà =))=)) Ké đi rồi em hát live cho nghe nữa =))=)) Đi mà =))
Chúi chuyển sang làm producer từ .. tuần trước cơ =))

phải vật được K đè ra đã =)) mà nó bận cái gì í M oài =)) chak bị dzợ trói vào chân giường roài :so_funny:

Em nghĩ là bị trói thật =))=)) Vì lúc đang tờ lờ, bảo đợi chút, mà tới lúc Chúi out, khoảng 1h sau đó, vẫn ko thấy quay lại =))=))=))

M oài ... 2 chị em "cố gắng - ra sức - nỗ lực" làm sao cho cái bài post này dó dài cỡ 1 trang là đủ =))

Gì chứ, nỗ lực kéo cho cái bài này dài 2 trang cũng đc =))=))=))=)) Hết cả icons rầu, đành dùng cái này này =))=)) Thế chị đã gọi K chửa =))

Chửa <= =)) ... không khéo bạn ka tê vào thấy lại del xạch thì uổng công "t8m" của 2 chị em =))
p/s: sờ tê tê cụa nó đang bz ... thò mặt vô đòi hót chỉ sợ chị chửi cho vỡ mặt =))
à mới bớt icon đi cho pé M để đêí ;)) thấy chị ngoan ko :so_funny:

Èo ôi, khốn nạn =)) rõ ràng là post rầu mà sao lúc dzô hok thấy chi hết [-( nào, chị iem miềng thử vào gọi K xem ai vỡ mặt trước =))=))=))

khốn ... ... .. khộ =)) chak có lẽ nãy chị sửa nó nhìu quá nên mất lun phần cụa M =))
p/s: vẫn chưa đủ "dài" ... chưa được "dài" lắm ... cố để cho "dài" hơn nữa nèo =)) (cấm hiểu sâu xa chữ "dài" cụa tớ nhé =)) )

Ều, thêm fát nữa =)) U oai là U b-( làm bài em post bị mất fát nữa =)) Dài .. như zun hay rơm =))=))=)) Nào, vào buzz K hok =))=))

ai em sô sờ ri =)) chị lại sửa nên nó lại mất =)) chắc "dài" quá nên nó "rớt" bớt mấy khúc rùi =))
okie vào buzz ... 1 ... 2 ... 3 ... M trước đê =))

Oài, ai trước nào, sợ quá, hok dám type nữa =)) Phải đợi cho mấy phút qua đi mới vào post bài, hok thì nó lại hok cánh mà bay =))=)) Bây giờ vào buzz đi =))=)) 1...2...3..BUZZ! =))=))

tội thèn pé M ... kon pé K =)) chị Buzz nãy h mà nó chẳng thèm "nhúc nhích" =))







Dài







Dài thêm nữa







Dài hơn nữa







Dài tiếp







Dài ra ... dài đi







càng Dài càng tốt =))

Dài rứa .. dài như bài "Bên Em Là Biển Rộng" hôm nay K hát =))=)) Nhớ Em Nhiều Hơn của Nguyễn Trung Kiên =))=))=)) Dài .. Nhiều .. Càng dài càng tốt, càng Nhiều càng tốt =))=))=))
Buzz gần chục fát mà vẫn nằm im ru .. chắc bị trói chặt quá, hok quẫy đc =))=))

http://i24.tinypic.com/2u8w6br.jpg

đây là kỷ lục BuZz liên tục 8 "phát" của tớ đêí kạ nhà =))
p/s: M nó đc mấy "phát" nhỉ ;))

http://i21.tinypic.com/dy3cpx.jpg

Miềng vừa buzz, vừa quây..chế cơ mà =))=))=)) Vẫn hok nhúc nhích gì =)) Còn 3 fát nữa, nhưng chậm chân, nó đen xì =)) thế nên cắt bỏ =))=)) Và quên lấy cái sì ta tút của K =))

đã bẩu làm cho nó Dài ra mà sao nó ngắn thế hả =))

=))=)) thì phải từ từ nó mới dài ra chứ =)) Dài hơn 2 đống rơm rầu còn rì =))=))
Đó, bây giờ thì Dài chưa =))=))=))

Lạy thánh ala, chỉ có 2 người mà 8 kinh xờ zị :so_funny: Miềng cũng phải nhảy zô spam 1 phát mới yên tâm đi làm!! :so_funny:

Èo nhìn Kaka kìa =))=)) kaka cũng xí xọn chẳng khác gì 3 lẻ 5 với Mẹt cả kaka ôi là kaka =))=))=))=))

TLH
20-10-2007, 11:22 PM
Quẳng vội cái lày ai bình gì thì bình :so_funny: , sự thật về cái Ú ấy :so_funny:
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/ecec.jpg

Ban Phát Thanh
20-10-2007, 11:48 PM
Uầy.....hic...đang soạn KB QTAN dưng mờ cũng chẳng kiềm cái chế đc trước cái tình cảnh trướng tai gai mắt và ngứa.....nhiều chỗ khác nữa - tụi ranh con dạo này chỉ trực chờ sơ hở là tụi nó ấy ấy ngay...

Chẳng nhẽ chị cũng lại chơi trò chộp , lúc í nó lại còn rủa chị mọc mụn ở mặt chẳng đi ra ngoài đc , cơ mà chị cũng cảnh báo nó là , nó sẽ mọc mụn ở chỗ mà....không ngồi đc cơ....nó bảo nó đứng online hoặc ngồi nghiêng =)).......
===>chị nghĩ chỉ vài ngày nữa là thấy cái Tím đi lệch sang 1 bên cho mà xem =))

Không tin....chờ thử rồi tin :so_funny:

Uầy quay lại nhiệm vụ đây - cái tím đao vác dao.....đầy nôn nao ( chưa nghĩ đc cái gì vàn hơn , để tạm thế đã ) =)) :chayle:

dòng sông lơ đãng
21-10-2007, 12:20 AM
uồi tình hình rất là tình hình chào buổi sáng mọi người nhé :)

*pInk horizon*
21-10-2007, 01:56 AM
:haha: , té ra cái Ú có thay đổi chút chút , thế nên đâm ẩm ương - chẳng thèm bán tào phớ cho mình :so_funny: , khao đê Ú , có zun mới kia mờ

Ọc ọc trưa đến giờ cứ loay hoay tìm nơi để up live show tối qua , nhưng tức ko chịu nổi , canh từ mấy tiếng đến h ko up nổi cái file nào :khocnhe::banghead: , mạng với chẳng miếc như hâm đơ ấy :xinti:

Ứ chờ nữa , mỏi mắt lắm rùi, tối dzìa up lại xem mạng có nhanh hơn ko , nãy giờ cứ 42% , tức lòi mắt

TLH
21-10-2007, 05:10 AM
Hơ hơ , đú đởn với cái Ú cái leng keng dzìa rầu :)) , tranh thủ onl tí :so_funny:

Tình hình là cái Ú với cái leng keng nó bị bò đuổi :so_funny:

TLH
21-10-2007, 05:52 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/zun.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/zun2.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/zun3.jpg

noạn hết rầu =))

đi ăn kơm :chayle:

Sunshine*
21-10-2007, 09:24 AM
Chúi :meo: Đợi dài hết cả cổ mà chẳng nghe được bài nào :meo:

Mấy bà này cứ zun với zún thế kia :so_funny: Thiếu zun nên bị vật vã thế à :so_funny:

Hôm qua ăn cháo, tuột cả lưỡi, bỏng luôn lưỡi. Hnay thêm đau răng, nhai mãi cái bánh mà chẳng nhai nổi :meo: Sao đời lại khổ thế này :khocnhe::khocnhe::khocnhe:

anny N
21-10-2007, 09:24 AM
Uầy uầy ,con Mai nhá , lão Kiên già nhá , mình cứ tưởng có mỗi mình kịp chụp cái hôm Lai vờ sâu đó thôi mà hóa ra 2 người kia đã chộp đc cả đống :dien:
Hóa ra là mình vẫn ngoan chán :rang: Cơ mờ cái hình thè lười kia trông tởm quá bà ơi =)) Mất hết hình tượng :haha:

NK phát :
Hơn tuần nay bắt đầu lạnh đến rõ rệt , đã áo bông áo len mũ miếc hết cả rồi , mà lạnh cái kiểu quái gì ấy , giống cái lạnh ở VN ,buốt mà nhiều gió ,sáng đi học 2 hàm răng đánh cồm cộp vào nhau :haha:
Đông năm nay bon chen sớm quá ta :rang:

Sunshine*
21-10-2007, 09:28 AM
:so_funny: Tui thề với bà, tui chộp có 2 cái là của bà làm con khỉ và K làm dzuyên trước khi wc bị đơ - máy hết battery :so_funny: Còn lại thì toàn K chộp nhá :so_funny: Bà mấy hình tượng cái rì, nhìn lại cái mặt tui coi :so_funny: bà đẻ của bà đấy :so_funny:

Đông bên này cũng đang đến, cũng gió và buốt như VN :rang:

anny N
21-10-2007, 09:36 AM
Uầy uầy ,thể nào hôm đó thấy mấy lần ổng nghệt cái mặt ra đến...nhu :D Hóa ra là hok những soi bọn mình mà tăm tia để chộp đấy ạ :rang:

Lạnh bên này khác với ở nhà , ấy mà hôm qua đi tàu thấy tuyết bắt đầu rơi rồi đấy,bé tí xíu như hạt tiêu :rang: Năm nay rơi sớm thật ! Khỉ thật , định tuần sau vác máy ảnh ra chụp thêm mấy cái lá thu mà giờ nó nát tan bành nhàu nhát hết cha nó rồi ,bực mình :rang: Hết cái để chụp !!-_-

Chả nhớ bao lâu rồi ko onl nhỉ? Tuần chưa? :rang:
Ngồi onl tí thôi rồi chốc lại phải về ,nản nhỉ ,dek muốn về:rang:

Sunshine*
21-10-2007, 09:45 AM
:so_funny:
Chắc là thế đấy :hihi: Chộp toàn cái :dien: nhìn tui mới chán chứ :so_funny: Khổ ghê :so_funny:

Bên tui mấy hôm nay gió thì thôi rồi. Tuyết thì chưa rơi :) Ngoài lá vẫn còn xanh, chưa vàng hẳn :hihi: Vẫn còn ngày lạnh, ngày ấm ấm. Nghĩ tới mùa đông sang lại thấy buồn buồn. Thu qua đông tới.. :-"

Uhm, cũng tuần rồi đấy, nhanh thật ! Còn nhớ tuần trước vẫn còn cười, vẫn còn hát, vẫn còn nhởn nhơ, còn tuần này đâu rồi :rang:

anny N
21-10-2007, 11:35 AM
"Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh
Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoang vắng..." :-" :-" :-"

Lá chưa kịp rơi hết mà tuyết đã vô duyên thế chứ lị .
.......

Còn nhớ tuần trước vẫn còn cười, vẫn còn hát, vẫn còn nhởn nhơ, còn tuần này đâu rồi
Ngẫm nghĩ một lúc ,thở dài ,và chép miệng 1 phát : Uh,thì ......Ah mà thôi...Chịu !Muốn viết thật nhiều nữa ..mà lại dừng lại 1 cách cũng vô duyên đến thế này cơ chứ =))


"Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn.
Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông...."

...Lan man như con dzở hơi...
Thấy tâm trạng mình như dzở hơi nốt...
Dzở hơi đến nỗi nãy đi than vãn cái dở hơi đấy với Chúi..mặc dầu bik Chúi có onl đâu =))

Nặng nề quá ! Nặng thật ! Ai thích ko ,xẻo cho 1 tý này :so_funny:

TLH
21-10-2007, 10:25 PM
Có cái đứa nào đó, nó vào bờ lóc của người khác tự chửi nó :so_funny:


Nguyên văn của anny

COn Mầu dở hơi :-" Bà là bà cú cái hình thè lưỡi mà nhà mi dám tung ra trong kia lắm đấy =))

:so_funny:
Mầu ơi là Mầu, con Mầu nó sang bờ lóc cái Mẹt tử chửi nó tự post hình nó.. cú cái hình đó :so_funny: Tớ iu bạn Mầu lắm í, Mầu ơi đừng chửi mình dzị chứ, Mẹt thương Mầu lắm í :so_funny::so_funny::so_funny:

TLH
22-10-2007, 09:34 AM
Chẹp... vẫn còn 1 câu nữa muốn quăng, phá nhà cái Ú rồi, giờ tính sang phá nhà cái Tím, cơ mà... vào lại chùn chân... Tím... cái cách bà nói chuyện với những dòng nhật kí của bà... sao... :smile:

Đời vốn dở nhưng vẫn cứ phải niềm nở, nào cười lên đê Việt Nam ơi :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Là câu trên, nhưng h đành cho vào [Quote], vì hình như cười chẳng nổi nữa rồi, dù là cái cười khinh bạc và rỗng tuếch nhất... Cảm xúc chuyển sang 1 trạng thái khác...
Ừm... sau bài phá bên nhà cái Ú thì... Hình như V vừa làm 1 điều gì đó... :smile: Cám ơn, chân thành... :smile:

.March
23-10-2007, 10:25 AM
Đang onl trong room thì tự dzưng nick out , vào lại mãi ko đựoc :khocnhe: , ứ hiểu luôn :khocnhe:

HTL
23-10-2007, 11:51 AM
e hèm... K có nhiều "bí mật" đang chờ chị - em Tờ Lờ Hờ khám phá lắm đấy kạ nhà oai :so_funny:

http://i23.tinypic.com/ev1hlj.jpg

ai hoh hỉu... hay chưa "chịu" hiểu thì nhờ cái tím nó giải thích cho nhé... nó có học qua 1 khóa về "cọng rơm" của K rùi đấy :haha:

.March
23-10-2007, 12:04 PM
Rơm cọng là cọng rơm :so_funny::so_funny:

Sunshine*
23-10-2007, 02:43 PM
Hôm nay mọi người họp hành cái gì rứa :nhi: Nói em nghe ké fát coi :nhi:
Hôm nay ngồi mãi ko yên 1 chỗ, hóa ra là ở nhà tờ lờ :bicycle:

K ơi, anh có mấy cọng mà cháy 1 ko ăn thua gì :so_funny: Tính thử coi,
vì Ú -> rụng 1 cọng
vì Quỉ -> rụng 1 cọng
vì U305 -> rụng 1 cọng
vì Lở -> rụng 1 cọng
vì Kaka -> rụng 1 cọng
vì Mầu -> rụng 1 cọng
vì Mẹt -> rụng 1 cọng
vì Chúi -> rụng 1 cọng

Có 8 chị em tờ lờ, vậy rụng 8 cọng, hỏi anh còn bao nhiu cọng :xao: ?? :so_funny::so_funny::so_funny:

Sunshine*
23-10-2007, 06:08 PM
Hôm nay mới được nghe lại mấy bài hôm 20/10 "ai đó" hát :tim: Rất là hay :tim: Ai nghe hok :5::5: Hối lộ đi rồi cho nghe nào :nhi: Em đang nghe này :sr::sr: Biết chắc rằng U305 rất ư là muốn nghe U nhở :so_funny::so_funny:

NK fát nào: Hôm nay trời mua rả rích, lại hát về mưa :hihi::hihi:

TLH
23-10-2007, 10:19 PM
đã đạt được những gì mình muốn rồi ... tạm thời ... nhưng tại sao lại có cảm giác không khoẻ trong lồng ngực ... cảm thấy bức rức và khó chịu ... cảm giác tội lỗi và thương hại ... hỗn độn những giác cảm ... đấu tranh liên tục ... khó chịu quá đi mất ... thở không nổi nữa ... ngồi không yên chỗ ... :tim: đập một cách mệt mỏi ... yếu đuối ... thoi thóp


...Như Thế Nào Là Hạnh Phúc...

p/s: màu chữ không thể hiện được "danh tánh" người đang dùng nick này
nghiêm cấm "chỉnh sửa" dưới mọi hình thức :meo:

http://i24.tinypic.com/afbqxg.jpg
11:11 :rain:

TLH
24-10-2007, 07:20 AM
Lúc sáng sắp out Mẹt gửi sang 1 bản của 3 lẻ 5 hát : Chúi ko thèm ăn kem .....

Mẹt bảo vào nick có ở trong í , vào rầu mà ứ tìm thấy :meo: :meo: :meo:

3 lẻ 5 nhá , :gian: :so_funny:

NK nào : Hôm nay bình thường , chiều hò hét khản cả giọng , dạo này điêu dân khiếp . Nhà mình ko biết có ai onl chưa nhở , vẫn chưa nhận đc của Tím , sáng lên VP Khoa mà buồn tiu nghỉu ra về , mất thật rồi , chuyến này mất thật rồi :banghead: :khocnhe:

Sunshine*
24-10-2007, 12:36 PM
Uầy, đọc tới chỗ "Lúc sáng sắp out Mẹt gửi sang 1 bản..." <== tưởng là cái bản... kia kia cơ :so_funny::so_funny: Giật hết cả mình :haha: Mà bản đấy là em hát chứ ứ phải 3 lẻ 5 hát Chúi à :so_funny::so_funny: Hôm nào onl em chỉ cho :nhi::nhi:

11:11 kìa.. make a wish chửa :so_funny: nếu rồi thì nói em nghe mới :nhi:

NK fát: Hnay được về sớm.. buồn buồn.. hok vui :meo::meo:

TLH
25-10-2007, 01:31 AM
kà tịch kà tang... hôm nay hí hí hửng hửng làm cho 1 cái đầu "7 màu" (thực ra chỉ có 3 + màu tóc = 4 nhưng nói 7 cho nó hoành tráng :sr:) đem lên khoe kạ nhà

http://i24.tinypic.com/25ft9hw.jpg

lẹp hem... coi xong hoh để lại comment bụp chít :gian: :so_funny:

TLH
25-10-2007, 05:25 AM
uầy , tưởng đầu con...zun :so_funny: ( í tớ là đầu con zì , cơ mà nhiễm cái hội nhà mình cho nên cứ nói gì mà có zờ cái là cho là zun hết :so_funny: )

dòng sông lơ đãng
25-10-2007, 01:06 PM
zun có tóc :haha:, khái niệm mới đề nghị chủ nhiêm khoa zun, bạn xanh xanh đưa vào sách giáo khoa, zun có tóc :haha:

TLH
26-10-2007, 01:18 PM
có 1 người sắp đi xa rùi (mặc dù là chỉ trong 1 thời gian ngắn)
nhưng sẽ có 1 người ở nhà nhớ lắm - và mong chờ từng ngày
híc... cuộc sống yên lành bỗng nhiên bị xáo trộn bởi nhiều tin "không tốt - không vui"
thở dài 1 cái rồi bỏ tất cả những gì của ngày hôm qua lại... để tiếp tục sống chứ nhỉ :)

p/s: tớ sắp tuyển bà xã bên tán dzóc... 2 họ có dzờ và không dzờ vào ủng hộ tớ nhá :D

HTL
26-10-2007, 02:16 PM
Chuyện Tình Lết và Mẹt (khiếp Lết chuyển từ D sang Mẹt :haha: Lết đa tình :so_funny: )

http://img153.imageshack.us/img153/1039/43234039uc4.jpg

http://img153.imageshack.us/img153/5180/74755694zh1.jpg

http://img219.imageshack.us/img219/699/35009926ku3.jpg

http://img153.imageshack.us/img153/2197/52675206vp3.jpg

có thêm sự góp mặt của Kiên & chú Chí (mặc dù chú í bị tàng hình :so_funny:)

Sunshine*
26-10-2007, 07:08 PM
"..2 con pé này lăng nhăng thiệt, mới tí tuổi đầu mà gặp giai hug lấy hug để.."

:so_funny:
Chết cười mất :so_funny:
Hôm nay chú Chí cho coi hình của con chú Chí :so_funny: Lở ơi, sao có mình mà lại hok share :nhi: Lở định giữ lấy để làm của riêng đấy à :nhi:
U305 rất ư là.. ác.. chộp toàn cảnh nóng :so_funny: Còn cái đoạn bắt K và Mẹt vào đăng ký làm bx thì đâu rồi? :xao: K nói K chỉ vào đăng ký nếu U tuyển XO.. XO chứ hok phải OX nhá :so_funny::so_funny:
Hôm nay em có cái này.. U hát hay lắm, ai mua hok :so_funny:

HTL
26-10-2007, 07:20 PM
ọc... ọc... ọc...
thì ra nó bắt mình hát mãi vì cái lý dzo này đây :gian:

NK những "cảnh nóng" :so_funny:
hôm nay Tờ Lờ có Mẹt có 305 có Lết có Kiên sò có chú Chí (bố S.Anh - người được mệnh danh đẹp trai không thua bố :so_funny:)
tầm 10h là Kiên đã chào đi ngủ vì "làm việc nguyên ngày" mệt quá (chả là cả ngày nay Kiên cứ "rút ra - cắm vô" 1 số thứ ở "trong phòng" nên mệt :so_funny:)
còn Lết thì rất ư nà "thung thướng" khi đồng hồ vừa điểm giờ "happy hours" (tạm dịch là thời gian sung sướng :so_funny:) của megaupload... thế là Lết và Mẹt (người được Lết tin tưởng và hứa hẹn trong tương lai sẽ rửa chén cho Lết :so_funny:) thi nhau "up up - down down" trong cái "khoảnh khắc sung sướng" í :so_funny: cụ thể ra sao thì chỉ có chú Chí (người tàng hình) mới đủ khả năng xuyên firewall để "nhòm" hết được :so_funny:

Sunshine*
26-10-2007, 07:29 PM
Ôi thôi lạy chúa (theo chú Chí thì nên nói "phật" vì mình ko theo Chúa :so_funny)
Kèo kéo keo kẹo kẽo keo keo mãi mới chịu hát :so_funny: Happy hours mà :blushing: Theo U thì là "giờ sung sướng - sướng sung" :so_funny: up up - down down là nhạc :so_funny: Vì Lết muốn cho Ú nghe bài của Ú :so_funny:
Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh :so_funny:

3 lẻ 5 điêu vật vã :so_funny: có gì mà nhòm :so_funny: 1 nửa thời gian, Mẹt ăn.. 1 nửa thì ngồi cười lên cười xuống và coi hình của S.Anh :so_funny: Mà chú Chí tàng hình cho mỗi 3 lẻ 5, còn lại ai cũng nhìn được hết :so_funny: Điêu vật ! :haha:

TLH
28-10-2007, 12:07 AM
Em có 1 tin.. rất ư là.. nóng :so_funny:
Vừa lúc nãy thôi, em sent cho U 1 bài hát này, hay lắm, U nói đấy là U :5: U có nói là.. sắp vô trại.. trại ở đây là trại Trâu Quỳ chẳng hạn :so_funny:

http://i21.tinypic.com/orhrhg.jpg

Send cho bài thứ 2 thì 3 lẻ 5 nói..:so_funny:

http://i23.tinypic.com/25jf9qp.jpg

http://i22.tinypic.com/m90yz7.jpg

Thắc mắc hoài.. Mẹt đành hỏi 3 lẻ 5 :so_funny:

http://i24.tinypic.com/2gv8mqg.jpg

Có ai có nhu cầu muốn coi thì xin liên hệ với 3 lẻ 5 nhá :so_funny: Vật vã.. sắp vào trại :so_funny:

đây đây... cung cấp link tại nguồn luôn :so_funny:
Cảnh Nóng 1
cảnh nóng 1 (http://www.youtube.com/watch?v=PcQ6U4B0nL4)

Cảnh Nóng 2
cảnh nóng 2 (http://www.youtube.com/watch?v=LjiwyEXAASE)
:so_funny: :so_funny:

TLH
28-10-2007, 02:21 AM
:so_funny::so_funny: :haha:,Lạy hồn , chết cười :so_funny:


Thik cái điệu cò mổ này quá :so_funny:

http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/bc75c0c6.jpg

Trùm giả dzối
28-10-2007, 03:25 AM
xong rồi đó...gì mà ác với ko ác nữa ,dù sao thì bây giờ cũng nghĩ thông rồi ,còn có chỗ nào ko ưng thì cứ pm cho tôi...bây giờ thì có nghĩ được gì nữa đâu mà ưu với sầu...

Mây Phiêu Lãng
28-10-2007, 10:25 AM
:so_funny: Mặc dù quá bận luôn, nhưng vẫn cố đảo vòng vô đây!! :so_funny: Trời không phụ lòng người!! :so_funny: Bữa nay được coi tuyệt kỹ múa máy này, phải học hỏi mới được!! :cr:
Thx cả nhà mình nhé, đang bị stress mà sau khi xem xong, cũng giảm được stress quá chừng :huglove:

TLH
28-10-2007, 12:21 PM
Có người hỏi mình đó có phải là U305 ko vậy ta? :so_funny::so_funny: Giống vậy sao ta? Kiểu này có người hiểu lầm đó là 3 lẻ 5 là 3 lẻ 5 hết đường làm ăn đấy nhá :so_funny: Tờ Hờ Lờ mình cũng nên học tập theo đấy, mổ cò hay cò mổ như Chúi nói chẳng hạn :so_funny::so_funny:

kon lậy kác kụ... nhìn cái clip mà kêu kó phải kon hoh... hoh phải kon thì là ai nữa :so_funny: <== lạy chúa :so_funny: Đúng rồi, ko phải 3 lẻ 5 thì còn ai ở đây nửa :haha: chỉ có mỗi 3 lẻ 5 mới ra đường múa máy vào đêm chứ :so_funny:

@pink: chiêu ấy là chiêu "cò mổ" nhưng pink còn thiếu 1 chút "cò mổ zun" mới đúng :so_funny: <== thế thì ra 4 bà rủ nhau "cò mổ zun" vào đêm đấy à :haha: mổ đc mấy fát rầu :so_funny: <= toàn mổ trúng Hai Bà Tưng mới đau :so_funny: <== Đau lòng quá đi.. Hai Bà Tưng mà cũng mổ.. mà HBT có gì đâu mà mổ hả trời:so_funny::so_funny: Mổ bụi chắc :so_funny:

===> 2 bé này mê zun quá xá , dạo nì chị Ú với chị Tím im hơi lặng tiếng về check tỉa thì 2 em nài lại lên trình :haha:
3 lẻ nhăm ơi, thank you vi na milk nhá :kissing:
Mẹt ơi , oan gì đâu , chính xác tăm fần tăm :so_funny:

Đã chỉnh sửa dza hu xong roài nhưng chẳng dám vào , sợ vào lại bị hấp dẫn trắng cả đêm thì toi - mai những 5 tiết , ặc ặc :rang:

dòng sông lơ đãng
28-10-2007, 04:15 PM
:haha: xem xong rồi chả biết nói gì nữa vì cười không nói được.

Tuần mới vui vẻ nha mọi người :D

Bờ Nu :bay:

.March
30-10-2007, 05:21 AM
Lâu lâu chẳng vào đây :|:| , tụt hậu rồi :|:| :khocnhe:


Lâu nay mình cũng chẳng vào đây http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/22.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/22.gif- tụt ....một số thứ rồi :cry::cry:

Sunshine*
30-10-2007, 08:24 PM
Chào cả nhà, cái Mẹt nó đã dzìa :so_funny:
Mấy hôm nay computer nó hok work, chẳng ol được, ức chế lắm mà chẳng làm rì được :meo:

Chúc cả nhà thứ.. 4 vui vẻ nhá :huglove:

.March
30-10-2007, 09:31 PM
ĐÚ với cái Ú :so_funny: , mình kết nhất quả hình này của anh Bo :5: , nhìn xa xăm lãng mạn ghê gớm :hihi:

PlanetVN
31-10-2007, 11:57 AM
Sự Tích Vàng Anh

Kakakak... Hôm nay lễ hội Halloween... được trận cười vỡ bụng với cái file Sự Tích Vàng Anh kia... :haha: Đưa cho Mir Ú, bảo mở ra xem; mà Mir Ú chẳng biết chương trình powerpoint là chương trình gì --> không lừa được... Đến Quỉ Dzà, pà này đã được nghe người khác cảnh báo nên mở lên xem 1 lúc lại thôi; chẳng chịu mở ra xem tiếp... Đến lượt Kiên, mở ra được, nhưng mà máy không cài font VNI nên bó tay luôn... :dien: Thế là chẳng lừa được ai trên mạng cả...

Dzụ dzỗ mấy thằng trong ký túc xá ngồi vào máy... Thằng nào thằng nấy hét lên ầm ĩ... :so_funny: Má ui... cười chết mất... :haha:

Để coi có ai online nữa không??? Đem ma ra dọa... :so_funny: :so_funny:

dòng sông lơ đãng
31-10-2007, 01:59 PM
:haha: Hóa ra hôm nay anh lết lừa em thảo nào em thấy là lạ. May quá mình không có font VNI đến cuối nhìn được cái hình cô gái đeo kính mờ chảy máu mắt với một đoạn nhạc hơi bun rủn :haha:.

TLH
31-10-2007, 02:46 PM
Tớ ghét Lết, nghỉ chơi Lết ra luôn :(

TLH
31-10-2007, 06:54 PM
hì hì em có power point nhưng mừ hem có đọc đc font tiếng Việt nên chạ hỉu cái gì hết :cr:... hình như cái tấm hình đầu của cô gái có nhạc gì đó vì kế bên thấy có hình cái loa... nhưng mừ lại chả mở speaker nên chả cảm nhận được gì :so_funny:... cúi cùng là chỉ có 2 tấm hình thì "áp lực" chạ phê mấy :haha:
chế mà lại có người sợ đến hem ngủ đc phải để Lết nt an ủi :D Lết ui bị giận rùi kìa :cr:

TLH
31-10-2007, 10:36 PM
Cái tớ bị dọa ko phải cái powerpoint U ơi : )) Vì cái powerpoint tớ đc cảnh báo trước là "có vấn đề" rồi nên ko xem. Mà tỉ dụ có xem thì cũng biết trước là sẽ có các thể loại như thế nên chắc cũng chả sợ lắm. Lão Lết siêng lắm nhé, quyết tâm dọa tớ = đc. Lão ngồi làm cái "dọa ma" khác, hình như cũng cùng 1 cô mặt đỏ chét bên powerpoint thôi. Lão đưa tớ 1 cái file hình .gif, hình 2 cô gái giống nhau, xong bảo cái gì mà lung tung, ba hồi bảo tìm điểm giống - khác nhau giữa 2 cô, ba hồi lại bảo có hình tớ ở trỏng, cứ nhìn kĩ vào giữa sẽ thấy. Chả hiểu thể nào mà tớ lại tin thật cơ, quên mất luôn là ổng đang định dọa mình : )) Còn tưởng ổng làm cái file hình gì mà giống 1 trò đc phổ biến trên các cuốn truyện tranh hồi xưa, 1 cái hình mà mình nhìn thật kĩ, thật tập trung sẽ thấy ra 1 cái hình khác. Cho nên là căng mắt ra nhìn nhé, tự dưng nguyên cái mặt đỏ chét bay ra :|:|:| Giật mình chớ, tớ hét toáng lên vào lúc gần 4h sáng ấy :|:|:| (mẹ vừa hỏi thăm sức khỏe xong :|:|:|) Tớ ngồi trong phòng 1 mình, h đấy thì trời vẫn còn tối, ... :|:|:| Sợ muốn chết mà lão Lết đạt đc mục đích rồi, ngồi cười sặc sụa, chịu nổi hông :|:|:| Kết quả là tớ ngồi khóc ngon lành =)) Mà cái lão kia vừa dỗ vừa... cười tiếp mới đau chứ :|:|:| Thế thì giận luôn cho bõ ghét =))

Lết ơi, cười nữa đê :clap:

:so_funny:

TLH
01-11-2007, 12:08 AM
Lết dzà :khocnhe: :khocnhe: , may mà tớ xem buổi trưa :khocnhe: , khổ , cái tính tò mò chả bỏ được :khocnhe:.May mà ko đọc được chữ , chỉ xem được mỗi cái mặt :khocnhe:
Cả nhà mình hít le Lết đê :clap:

TLH
01-11-2007, 04:16 PM
:haha: tò mò thì ráng chịu kòn la làng la nc' gì nữa :so_funny:
à quên... mới vừa nói chuyện với K và K cho mình thấy "một cái... hình" :so_funny: chạ bik là hình gì nên đem lên hỏi cạ nhà chỉ iem với :haha:

http://i1.tinypic.com/52nwubc.jpg

TLH
01-11-2007, 10:16 PM
E hèm ! Hôm nay là ngày gì vậy ta :nhi: Dạo này ai cũng bận rộn nhở, mỗi mình nhởn nhơ :hihi: Thêm 1 tháng nữa qua rồi đấy. Thế là bé TLH đã được 3 tháng tuổi rồi đấy :so_funny: Cả nhà ơi.. tối nay họp.. tờ lờ cho đỡ vật vã :so_funny: Có đứa nó đang thèm nghe hát đấy :hihi: Ai mà vắng mặt hôm nay là.. zun zế đảm bảo sẽ.. cháy :so_funny: Chúc cả nhà ngày 2/11 vui vẻ nhá :huglove:

tiểu quỉ
02-11-2007, 06:22 AM
Nhân kỉ niệm bé Hờ tròn 3 tháng tuổi, đề nghị các bé của Hờ cố gắng phát huy tinh thần Tờ Lờ tại HHT, đưa bài viết của bé Hờ lên 1k xem nào :tlh:
Nhân tiện "con nhỏ nào ko biết" đang on nick TLH, đứng ra lập cái Nhật kí mới đê :tlh:
Nhật kí này khép lại với việc bạn Cháy hết ko còn gì trong tình trạng bị hít le, vậy thì cái NK mới hãy đặt tên là:

Cháy hết ko còn gì...

tiếp tục bị hít le

:so_funny:

TLH
02-11-2007, 06:05 PM
híc... vừa mới vào yahoo thì nhận đc tin nhắn của Lết

Lê't (02/11/2007 8:45:03 AM): em đi đâu rồi??? :)) TL mau nào... :))
vậy là sáng nay cả Hờ có Tờ Lờ à :cry: sao toàn ngoài dự đoán của mình không thế :cry: cơ mà... kỳ này... nên... cũng chả sao nhỉ :rain:
chúc bé TLH càng lớn càng ngoan... học giỏi... đẹp trai và xinh gái hơn nữa nhá :haha:

ps: úi rùi... hình cưới của Quỉ đẹp nhở :cr:

Lost.
02-11-2007, 06:15 PM
Ờ nhá tự dưng mới sáng ra mở mắt dậy lại thấy nhớ hờ nhà mình nhá , nhất là mấy đứ coan gai dở dở ý ,nhớ cái tím đao , nhớcái quỉ dzà, nhớ cái Mai mốc, cái Chúi cùn ,nhớ cái Uyên hâm nhớ cái An khùng cái chị Mây còi.....

hơ hơ :thatall:

hay là dạo này mình 2file nhỉ :thatall:thôi kệ =))

Đi làm đây onl tí khoe thế thôi :sr:
Eo ơi dzời lạnh khiếp :chayle:

anny N
02-11-2007, 06:37 PM
Vâng ! Hôm nay nhân kỉ niệm và ăn mừng bé Hờ tròn 3 tháng tuổi đang tập lẫy ,bạn Ka Bê hiền hiền ngoan ngoan vô tư hồn nhiên nhí nhảnh như coan choá cảnh hân hạnh được xới đất làm quả nhà mới cho Hờ với tựa đề như bạn Xanh xanh yêu cầu....

Nhật kí này khép lại với việc bạn Cháy hết ko còn gì trong tình trạng bị hít le, vậy thì cái NK mới hãy đặt tên là:

Cháy hết ko còn gì...

tiếp tục bị hít le:so_funny:

Vâng ! Bạn cháy-hết-không-còn-gì là ai thì tự vác mặt ra trình với mọi người đi ạ :so_funny: Đừng vì bị cháy-hết-rồi mà ngại ngùng nhá bạn ,Tím nghiêng dzà Xanh xanh hít le mất rầu h còn mỗi người duy nhất còn lại để check và tỉa lại cũng như cho thuốc bổ để nó "nhớn" lại chỉ bạn Ka Tê làm được:so_funny:

Tối nay bạn Ka Bê háo hức dzô Yahoo đã thấy cái cảnh tờ lờ loạn cả sờ ta tút lên:so_funny:

http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/TLHSN3.png

TLH
02-11-2007, 06:43 PM
ôi... nhức nhối cõi lòng... mình đã quyết ''bỏ đầu đao xuống quay đầu là ngạn'' rùi mà nó còn đem cả 1 dãy sờ tê tê hoành tráng ra khiêu khích mình :cry:

cái title kute nhở... bé Tờ Lờ Hờ tập lẫy rùi đấy :cr: kute quạ cơ :huglove: :cr:

Sunshine*
02-11-2007, 06:44 PM
Có đứa nó mải tán gẫu với mình nên là nó chưa hoàn thành cái NK này :so_funny: Nó nói để mai nó viết tiếp, biến đi ngủ rầu :so_funny:

Hôm nay hát hay, nói chuyện cũng hay.. An nhờ :so_funny::so_funny: Cơ mà mai có đứa phải hoàn thành nhiệm vụ đấy nhá, mai lên mà ko có là có đứa :andon::andon: đấy nhớ chửa :5:

Hôm nay Chúi về quê, CN lại lên. Từ tuần sau Chúi đi làm cô giáo :khocnhe: Sẽ nhớ Chúi lấm í :hug: Chúi về quê dzui dzẻ, nghe lại giọng nói tiếng cười của Mầu và Mẹt thường xuyên cho đỡ nhớ nhá :so_funny::so_funny: Yêu Chúi nhìu nhìu :huglove:

P/s: chị Ú ơi, nhớ viết kb nhanh nhanh lên nhá :5::5::5:

TLH
02-11-2007, 06:46 PM
Có NK mới rồi, cả nhà qua đó :hihi: NK này khép lại thôi ! :)

TLH
02-11-2007, 10:13 PM
ps: úi rùi... hình cưới của Quỉ đẹp nhở :cr:
Ọc ọc lò dò bên cái nhà cũ, thấy mới sáng bảnh mắt ra có ứa đòi nhớ mình, chẹp... ứa nào... dở thế nhờ :so_funny: Cười chưa sướng đi xuống tới dưới đọc cái p/s của 305 :|:|:| Ặc ặc, em nạy chị, con nạy mẹ, cháu nạy bà :bow: :bow: :bow:

PlanetVN
03-11-2007, 12:31 AM
Kakakakak... TLH đệ nhất dzở hơi... :so_funny:

Nhìn cái status của cái Lở là lại nhớ Su Su... =)) Ôi ôi, giờ nhắc lại vẫn còn cười lên bờ xuống ruộng... Cái dzụ này chắc Quỉ Dzà lại mới vừa kể sự tích cho cái Lở nghe đây mà... :meo: Cái Lở rõ ràng là đâu có biết phi dzụ này... =))

Lâu lắm mới gặp cái Mầu... :huglove: Lâu lắm rồi mới được nghe TLH hát... =))

PS: Này cả nhà, bé TLH biết LẪY là biết gì thế??? :meo:

TLH
03-11-2007, 12:53 AM
Lết thiên hạ đệ nhất tồ :so_funny: Nghĩ sao mà bảo cái Quỉ kể cho cái Lở nghe sự tích chuối vàng chuối xanh dzị :so_funny: Ko biết tính cái Quỉ hay sao mà... :so_funny: Ông leo lên lưng ông mà xem kìa, tày hoày ở trển kìa :so_funny:

Lost.
03-11-2007, 09:09 AM
Nhân ngày đầy 3 tháng biễt lẫy tặng bé hờ túi bỉm =))

http://diana.marofin.com/img/members/diana/bobby-newborn_l_m.jpg

Cơ mà có liên hoan gì mờ cứ chúi vàng chúi xanh ở đây rứa :D - vui rứa :D
Cơ mà chúi nào cháy hết không còn gì rứa :D
Ka tê giải nghệ ngành check tỉa rồi - đang tuyền học việc - ai đăng ký vô nhanh chị truyền tuồn tuộn không giữ lại gì :D
:tlh:

Ờ quên nhật ký
Hôm nay miền bắc lạnh hơn hôm qua - nghe nói miền nam nắng vẫn tươi tắn :tlh:

TLH
03-11-2007, 10:26 AM
Nhớ cả nhà ghê gớm :khocnhe:

Tớ dạo này...tụt hứng Thờ LỜ , Hờ nhà miềng thông củm nhá , tớ sẽ lấy lại phong độ sau :so_funny:

Sunshine*
03-11-2007, 10:28 AM
Tình hình là Ú đang lak.. Ú đang bay :so_funny::so_funny: Cả nhà ai mún vào coi Ú lak thế nào ko :so_funny::so_funny: Ú vừa nãy múa thiên nga giãy chết, rồi múa phụ họa.. rồi lak đấy :so_funny: lak xong giờ khiêu vũ :so_funny:

Mây Phiêu Lãng
03-11-2007, 12:23 PM
Hình như miềng bỏ sót vài phi vụ thì phải, huhuhu.... cạ nhà quên mình rùi... :khocnhe: :khocnhe:

TLH
03-11-2007, 12:45 PM
Èo Mây ơi, em thấy nick Nấm Lùn Di Động hợp với Mây hơn á :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Cái An vẫn chưa vào viết tiếp cái bài mở đầu topic ở trên nhờ :think:

Sáng nay đọc ko hiểu cái 55 lẻ 1 bảo Ú viết kb gì, ra là kb QTAN. Cơ mà làm gì hối thúc thế, để đoán nhá, vol lần này phần MC sẽ "có vấn đề" đúng hem :cr: Chắc cái Ứt ò lên mic chẳng sai :so_funny:


Quỉ :gian:

Cái Mầu kia .. nó ko làm MC nữa đâu :meo: Chị viết cho ai thì viết đi, mặc kệ cái Ứt bò nhá :so_funny:

PlanetVN
03-11-2007, 03:07 PM
:banghead: Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh... Đêm lang thang không có việc gì làm... :banghead: Chán quá đi... Sắp áp thấp nhiệt đới rùi... trời đầy mây mù... trăng sao lặn hết trơn... chẳng ngắm ngía được gì cả... :buctoc: Ngán ngẩm cho cái cảnh thức đêm này... TLH có ai chăm chăm kiếm gì tớ ăn với nào... Đói quá... :buctoc:

Mới phát hiện ra: :thatall:


>Một ngày nọ , khi Okgame đi lang thang trên google tìm mod invisionfree thì thấy trong một forum mang tên là matnauhoctro.com có một số mod cho invisionfree thì okgame sà vào đấy coi.

>Box Tin học của forum này rất nghèo nàn , bài viết cũng chỉ là coppy của người ta , nhưng được cái là coppy dễ nhìn , Okgame_Root thấy kết cái 4rum này nên reg nick và ở lại đi loanh quanh hỏi cách hack mod cho invisionfree.

>Sau một thời gian dài ... dài ... chỉ lang thang trong đấy , đợi có ai đó chỉ hack một số mod invisionfree khó thì một hôm...

>Trong box Tin học vốn nghèo nàn và ít khi có bài mới của matnauhoctro.com , có một topic làm Okgame chú ý tới , đó là một topic do một người có nick hoanghuuha tạo , mang tựa đề là reg 10 domain .com .net .info .org cho những ai reply sớm nhất trong topic và pm nick Y! của hoanghuuha...

Bỏ xừ mình... :rain: Sao lại gặp người quen ở đấy nhỉ??? Xóa dấu vết gấp... Hix... hix... Nguy hiểm quá... :chayle:

dòng sông lơ đãng
03-11-2007, 04:08 PM
oh người quen, anh cho em đọc nốt đoạn xem thằng đó nói gì đi ngứa tai rồi :|

TLH
03-11-2007, 04:15 PM
Ối chết mịe cái cổ họng miềng giờ khản hết cả rầu ,tại bà đấy Mai :so_funny: <== con này nó điêu nhở, hqua ngồi cười như con điên :haha:

Ai bảo đêm qua 2 đứa ngồi luyên thuyên cái kiểu quái gì mờ hệt như buôn ĐT vậy , từ lúc Chúi out là 2 rưỡi sáng VN đến lúc 2 h đêm theo h bên này thì hình như ngồi tào lao cũng phải chừng 5,6 h chat voice lận :so_funny: Nếu con nhóc em tui hôm qua ko đòi nằng nặc bắt tui out để đọc truyện cổ tích cho nó nghe rồi nó mới chịu đi ngủ thì chắc là tui còn ngồi lan man tiếp :so_funny:
Đọc cho nó Nàng Tiên Cá dzí Cô bé lọ lem rầu hết cả hơi ,bố sư khỉ tiếng Đức đọc khô khan thô kệch hết chỗ nói làm miềng đọc 1 hồi rồi cũng thành khô cả cổ luôn :so_funny: <== cái Mầu nói tiếng Đức nghe hiền khô à, mà tiếng Việt sao mà chẳng khác gì bà chằng vậy ta :so_funny:

Ờ đấy , tối qua đang ngồi viết dở dang cá NK này rầu lên cơn phởn ngồi "tâm shự" với con khỉ mốc kia từ chuyện so sánh giữa "ông này" với "ông kia".... :so_funny: , rồi hồi sau mình lên cơn hấp ngồi nói cho 1 tràng...g....g....rõ là lâu.....u..u...về gd,tc :so_funny:....1 thôi 1 hồi rồi thì là bik đc mấy cái bí mật rất chi là hay ho đến nỗi lúc leo lên giường cứ nghĩ mãi ko hiểu nổi :so_funny:

Hơ ,dzưng mà đến giờ ngồi đần thối cái mặt ra từ nãy mờ chả bik vik tiếp cái bài đầu kia thế lào nữa :so_funny: Thế lào giờ..thế lào bi giờ nhờ....:xao: :so_funny: Tớ là tớ chỉ biết hôm qua chỉ cào cào đc khúc mở đầu thâu ,xong rồi vì 1 số lý do chính đáng từ hôm trước cu Kiên giận tớ thế là hồi sau tớ cũng giận lại luôn ,:meo: đã thế cu í tiếp tục bắn sang em Mai làm em í hôm qua cũng sôi lên sùng sục bỏ luôn room mờ đi :so_funny:

Đoạn sau như nào nữa chả dzám kể nữa,sợ có "kẻ" giận thêm cho xem:so_funny:

anny N
03-11-2007, 04:38 PM
Và...cho đến giờ phút này..có mấy cái này đến là hay ho mà từ chiều ngồi nghịch cái phông Yahoo với con Mai , 2 đứa hôm nay hình như rõ là chập....ở 1 số thứ :so_funny:

Đầu tiên là về cái vụ mùa thu lá bay và sau dẫn đến cái vụ nổ - cầu - trì....:so_funny:
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/MuaThuLaBay.png

Dzăm phút sau nổi hứng chuyển cái khác thành cái hình này..=)) Con Mai nó bảo con chó kia là con...gà đấy cả nhà,công nhận Hờ mièng nên hãnh diện vì có đứa nó có trí tưởng tượng phong phú ko ai bằng như cái Mai :so_funny:

http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/ConGaCuaCaiMai.png

Một hồi tức thì sau đó lại đổi tiếp sang Sờ núp pi =)) Lần này đến lượt cái Mai bảo cái con chui ra chui vào cái hòm đưa thư cho cậu bé kia là con chó , tớ cãi lại ,ko phải , đấy là..." Con - gà -của -cái -Mai":so_funny:
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/ConChoHayConGa.png

Đến đoạn tim bay tứ tung này :so_funny: Eo quên chộp đúng cái lúc mờ hun nhau hiện ra cái môi đỏ chót chòn chọt to đùng trên màn hình:so_funny:

http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/Traitimkhongnguyen_MaiAn.png


Pi ẹt cái con Mai là lần này bà dùng nick bà ,đố nhà mi vào táy máy gì đấy:so_funny:

Sunshine*
03-11-2007, 04:49 PM
Đau ruột nhờ.. cái An - bà bói An Thị Mầu :so_funny: Bà bói này bói cho mình chuẩn fết ấy :so_funny: Èo, cơ mà nếu sau này nó ngược lại thì sao hả :hoamat: Lúc đấy đến tìm bà mà đòi nhá :so_funny: Đọc xong mà.. cười chảy cả nước mắt. Copy ra đây cho bà con chiêm ngưỡng fát nở :so_funny:

Thầy bói An Thị Mầu bói cho Mai Thị Mẹt :so_funny: Vểnh tai ra mà nghe nà :so_funny:


Số 3 - Tượng trưng cho tình cảm, tài năng đại chúng. Số 3 tiên đoán sự thành công trong các ngành khoa học, kỹ thuật nếu biết dung hòa sự hoạt động với khả năng tinh thần. Số 3 liên hệ với sao Mộc Tinh (Jupiter). Các nhà bói toán Hy Lạp cho đó là một số hoàn toàn. Số 3 tương đương với Hoàng Hậu (The Empress) ở bài bói Tarot. Tổng Thống Mỹ Bejamin Franklin and Jonh Wayne đều thuộc loại người mang số 3.

Tính Tình & Nhân Cách
Có nhiều khả năng thiên phú và ham thích học hỏi. Lạc quan, dễ say mê, tháo vát và thông minh. Thích sống tập đoàn, yêu đời và làm cho người chung quanh vui theo. Thường công nhận sự rũi ro và cho đó là tự nhiên, không thể tránh được. Không than thân trách phận. Có tài ứng biến, thích hoạt động nhưng ít cương quyết, dễ bị người khác chi phối và cũng dễ gây ảnh hưởng sang người khác. Có khuynh hướng ích kỷ, thích sống theo lối sống riêng của mình, dễ dãi đối với bản thân. Rất chú trọng tới đời sống vật chất và tiền bạc, do đó muốn thành công để thụ hưởng chứ không phải quyền hành. Thích thức ăn ngon, quần áo đẹp, xe hơi, nhà lầu.
Xã giao giỏi và đại chúng, thích quen biết, đi nơi này, nơi khác và tiêu khiển về ăn uống. Nói chuyện hay, dễ làm quen với hoàn cảnh mới, làm cho mọi việc thoải mái trừ phi giận dữ bất thường. Thường có nhiều bạn bè nhưng ít thân vì ưa thích thay đổi và nhìn sự vật một cách dễ dãi. Vui tính, dễ kích thích và làm hứng khởi người khác. Ít chán nản, bi quan, ít quấy rầy người chung quanh.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Có óc sáng tạo và tưởng tượng rất mạnh, thêm với nhiều tham vọng, do đó dễ thành công. Nếu được xử dụng đúng khả năng và tìm cách phát triển sẽ đạt được kết quả thật cao xa và thật nhanh chóng. Các nghề thích hợp thuộc địa hạt văn nghệ như viết văn, nhiếp ảnh, trang hoàng, hội họa, giải trí và các nghề cần tài xã giao. Ít kiên nhẫn với các nghề bác sĩ, luật sư, kế toán, kỹ sư.
Dễ chán nản với công việc cố định và đều đặn. Nếu làm công, thường xuất sắc, được các bạn đồng sự mến chuộng, có nhiều sáng kiến nhưng không kiên nhẫn. Nếu làm chủ thường tạo nên không khí vui vẻ, thích thú, sẵn sàng đón nhận ý kiến của mọi người và luôn luôn khuyến khích, tưởng thưởng nhân viên.
Dễ tiêu hoang phí cho mình, cho gia đình và cho người cộng tác. Không thích tiết kiệm mà thích sắm sửa. Rộng rãi về tiền bạc và quà bánh đối với mọi người. Quan niệm kiếm ra tiền là để tiêu pha cho sướng. Tóm lại, đó là người kiếm tiền cũng dễ dàng và tiêu pha cũng dễ dàng. Tiền bạc như chiêm bao, sáng vào tối ra là thường.

Tình Duyên
Tình duyên sâu xa, vững bền sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Khi chưa kết hôn, thường là người đa tình, hào hoa và thích phiêu lưu tình cảm do đó có thể bị tai tiếng. Không muốn làm đau khổ kẻ khác, nhưng vô tình lại coi thường tình yêu. Khi lập gia đình rồi, là người rất trung thành, thích cảnh ấm cúng, săn sóc, chiều chuộng gia đình hết mực. Tuy nhiên không vì thế mà rời bỏ các đam mê riêng tư.

Thầy bói An Thị Mầu cũng tự bói cho... mình :so_funny:


Số 8 - Số 8 tượng trưng cho quyền lực, thành công, chiến tranh, và tàn phá, có ý nghĩa lúc nào cũng phải tôn trọng công lý và đề phòng những tai nạn nguy hiểm và sự suy sụp, tàn phá.
Số 8 liên hệ với sao Mars (tử vi gọi là sao Hỏa Tinh), và tương đương với The Strength của bài Tarot (thần Hùng Cường). Cựu Đại Tướng Hoa Kỳ William Westmoreland và cựu Đại Tướng Douglas MacArthur đều thuộc loại người số 8.

Tính Tình & Nhân Cách
Người mang số 8 có khả năng thiên phú về tập trung tư tưởng và chú ý, tự rèn luyện vào khuôn khổ kỷ luật. Có nhiều cá tính và ý chí sắt đá, là những người có quyết tâm khai sơn phá thạch. Ít khi làm việc gì mà không để hết nhiệt tâm. Rất nhiệt thành, cực đoan, và cuồng thị. Rất ghét những gì tầm thường, hoặc là thành công rực rỡ, hoặc là cam tâm thất bại ê chề.
Tự rèn luyện khắc nghiệt và có khuynh hướng lôi cuốn người khác đi theo con đường của mình. Đôi khi thích hoạt động vì quyền hành nhưng thường tin rằng những người chung quanh cũng cuồng nhiệt phục vụ cho một lý tưởng như mình. Nhiều khi tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng là người rất tốt bụng. Nếu có vẻ xa cách là bởi họ không biết cách hoặc khó biểu lộ cảm xúc. Thường có vẻ cô độc, thích được kết bạn với những người khác nhưng không đi đến chỗ thân mật được.
Nhiều nghị lực và hoạt động. Thích theo đuổi những mục đích có cả tinh thần lẫn vật chất. Không chịu được sự thất bại và khi đã dấn thân vào việc gì dầu là việc tiêu khiển hay làm thiệt, cũng mong hòa hoặc thắng. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, nhiều người sẽ bị quyến rũ ngay bởi sức mạnh nhân cách của họ, như bị thôi miên vậy. Tuy nhiên, càng tiếp xúc với số 8 nhiều và càng lâu, sự mến phục này càng giảm đi và số 8 bị mất dần đi số người ái mộ :hoamat:
Khi muốn, họ tự tạo cho mình sự nổi bật và duyên dáng. Nhưng họ rất ít muốn làm như vậy, trừ những lúc họ cảm thấy thật sự cần cho họ. Vì ham muốn đạt được mục tiêu, đôi khi họ trở nên cứng rắn, khắc nghiệt với những người mà họ không có cảm tình. Là người bạn rất trung thực và tin cẩn, thường sẵn sàng đứng lên bênh vực và che chở cho những người thân của họ. Với kẻ thù, họ trở nên đáng sợ vì họ rất khó quên những xích mích, dù nhỏ nhặt. Và khi đã bùng nổ tranh chấp hay hiềm khích, họ sẽ chiến đấu đến cùng.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Thường thành công rực rỡ trong các chức vụ quan trọng. Nhất là các địa vị hữu quyền vì ngoài khả năng tập trung, chú ý, tự ghép mình vào khuôn khổ kỷ luật, họ còn là người làm việc có kế sách chặt chẽ, có sáng kiến, và biết áp dụng những tư tưởng mới lạ. Khi tận lực cho công việc, họ có thể đạt đến tột đỉnh của thành công. Tuy nhiên, vì có tài năng và muốn lãnh đạo họ cần phải thận trọng lựa chọn đường lối bởi lẽ nếu đi nhầm đường, họ là những phần tử đe dọa cho xã hội. Là nhân viên họ rất tận tâm trong mọi công việc, luôn tỏ ra nhanh chóng và hữu hiệu. Tuy nhiên, các bạn đồng nghiệp rất dễ hiểu lầm là họ muốn chơi trội hay nhảy vọt qua một cách vội vàng. Trong công việc cũng như giao tế, họ cần phải lịch thiệp, khôn khéo hơn, và ít đòi hỏi hơn. Là chủ nhân, họ rất hăng hái hoạt động, và muốn tất cả nhân viên cũng hăng hái như họ vậy, hay cũng thận trọng và làm việc vất vả như họ.
Họ rất có khả năng trong lãnh vực tài chánh, có thể nói họ nhúng tay vào việc gì là việc đó hái ra tiền. Cương quyết có óc thực tế, biết đánh giá đồng tiền tiêu pha một cách hợp lý, xứng đáng, không chặt chẽ về vấn đề tiền bạc nhưng cũng không phung phí tiêu pha liều lĩnh. Kinh doanh nhiều thắng lợi. Rộng rãi với gia đình, bạn bè nếu cho rằng đó là người biết kiếm tiền, biết xử dụng đồng tiền. Cương quyết có óc thực tế, biết đánh giá đồng tiền tiêu pha một cách hợp lý, xứng đáng, không chặt chẽ về vấn đề tiền bạc nhưng cũng không phung phí tiêu pha liều lĩnh.

Tình Duyên
Rất thay đổi, từ chỗ yêu tha thiết đến hoàn toàn dửng dưng. Điều này có thể chứng tỏ tình yêu nồng nàn, say đắm, nhưng có khi lại rất xa cách, lạnh nhạt. Trong tình yêu, rất ít người số 8 tìm được hạnh phúc trong sự trung dung. Tình yêu với họ hoặc là đầy ngọt ngào hoặc là nhiều cay đắng. Tuy hôn nhân của họ có thể trải qua nhiều cay đắng nhưng không bao giờ buồn tẻ. Họ là những người hoạt động, dễ làm nẩy nỡ những sự hào hứng mới, vì vậy mà họ (nhất là nam giới) rất quyến rũ đối với người khác phái. Trong khi họ có thể mất nhiều bạn thân, họ lại được rất nhiều mến chuộng trong cương vị tình nhân hay vợ chồng.
Nếu các số 2 và 6 thông cảm được bản tính của họ, hôn nhân sẽ đạt nhiều hạnh phúc. Họ cũng thường được hài lòng khi kết hôn với số 4 và 7 hay 9 tuy đôi khi thiếu sự nồng nàn. Nhiều khi sự kết hợp của họ đối với số 3 và 5 cũng đem lại nhiều hạnh phúc nếu cả hai người cùng biết tương nhượng lẫn nhau. Họ không thể hòa hợp được với số 8 hay 1 vì những con số này có bản tính háo thắng, dễ va chạm trong cuộc sống hàng ngày.

Được 1 hôm 2 con mê tín chút nhở :so_funny: Cơ mà.. chẳng biết tin hay ko tin.. tính mình ko có mê tín dị đoan đâu :so_funny: Cái Mầu "quyến rũ" nhở.. thế mà nó chưa được "húc" fát nào đâu nhể :so_funny: Nói thế.. ai hỉu thế nào thì hiểu, còn em với cái Mầu hỉu sao thì hiểu.. Mầu nhể :so_funny:...

Sao của cái Mầu dài thế.. của mình có 1 mẩu àh :meo:

:bicycle:


Èo.. khỉ khô cái AN nhá.. con gà thì nói chó, con chó thì nói gà :so_funny: Khốn nạn, nó đặt tên hình "Con Gà Của Cái Mai" rồi "Trái Tim Không Ngủ Yên_Mai An".. Con này hết chỗ nói :so_funny: Ngày mai lên bà giết bik chưa :so_funny:

Đợi nó gửi bài mòn cả mắt :so_funny: Đọc xong thì cười no nê.. mẹ vừa chửi đây này :so_funny:

TLH
04-11-2007, 06:11 AM
Uầy bây h mới "zảnh" mà đọc kĩ mấy bài viết phía trên. Uầy, "con gà của cái Mai" á ??? Ko thể nào :oh: Mai làm sao có con gà đc :oh: Cỡ Lết, Kiên hay Dũng thì còn may ra :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Ều cái An hâm hấp, bói cho chị 1 quẻ xem nào :nhi: Bói kiểu gì thế ? Họ tên hay ngày sinh hay... ??? Ôi mà kiểu gì thì mấy cái đấy em dư biết để bấm hộ chị 1 quẻ nhờ :xao:

anny N
04-11-2007, 06:14 AM
Tin nhắn đc send thành 3 bản: anny N, PlanetVN, Miranda.
Cái An chỉ định bắt buộc là MC cho vol kì này, em mà ko thu là chị... hít le lão của em

Ối giời ơi nà giời :khocnhe: Cái đồ chị gì mà cứ thích bắt nạt nhóc ,ối giời ơi nà giời :khocnhe: Lão khỉ khô ấy thì liên wan gì đến em :khocnhe: Mà lão nào mà lại là lão của em oa oa :khocnhe: Ép người quá đáng quá thể ghét lắm cơ :khocnhe: Ko thích con 35 đâu , số dzê già mờ ,chả đẹp tí nào :khocnhe: Chờ đến số 47 cơ ,mà con Mai nhá ,hôm qua nó dám cộng lại 4+7 là 11 -->số tịt ,bs nhà nó :khocnhe:

Cái vol này có mấy bài tiếng Anh chả bik đọc đâu :so_funny: Với lại có thêm mấy cái nick kiểu quái gì chả bik đọc ra sao ,trẹo mồm mất :so_funny:

Kệ,cứ hít le đê,liên quan zi đến mình :so_funny:

Pi ẹt : Bố khỉ cú thế , miềng post chậm bả mấy giây bả ngoi lên đc trc ,làm bài miềng chả dính dáng gì đến nhau mờ bị trùng ,ghét ,lại del đê post bằng nick miềng :so_funny:

TLH
04-11-2007, 06:19 AM
Gửi xong cái bài trên bị văng mạng :|:|:| Rõ tồ ko biết đọc thì hỏi :ham: Còn nick ko đọc đc chính xác từng kí tự 1 thì đọc tắt cái nào mình biết đọc thôi :ham: Túm lại 1 câu:
Cái Ka bê chỉ định bắt buộc là MC vol 35. Hết !!!
:so_funny:
Còn số 47 em thích thì cứ MC tiếp, chả ai giành đâu, cá đấy :so_funny:

dòng sông lơ đãng
04-11-2007, 07:15 AM
cả nhà cho một tràng pháo tay để bạn ka bê lên làm mc kỳ này nào :so_funny:

TLH
04-11-2007, 07:17 AM
Đc rầu đc rầu làm thì làm ,chỉ đc cái ép người thế là giỏi :khocnhe: Bả bảo miềng đồng ý làm thì bả cho nghe cái này , :khocnhe:eo khiếp làm cái tính tò mò nó lại cứ sùng sục cả lên ,thế là gật đầu cái rụp bả cho nghe Nấm lùn di động :so_funny:

Rầu nhá ,làm thì làm :-"

Này thì h để bà An Thị Mầu bói cho bà Xanh xanh 1 quẻ nhớ :nhi:


Số 7 tượng trưng cho khuynh hướng tinh thần và trí tuệ, cá tính riêng biệt, tư tưởng thâm trầm, và ảnh hưởng đến các môn khoa học kỹ thuật, triết lý, tôn giáo và siêu hình học. Số này tiêu biểu cho sức mạnh cường tráng và khả năng tiến thủ vượt bực về tinh thần và tâm linh, cao cả thiêng liêng.
Số 7 liên hệ với sao Uranus (tử vi gọi là sao Thổ Tú), tương đương với thần Đại Trùng Tinh (The Chariot). Voltaire, Horace và Shakespeare đều thuộc loại người số 7

Tính Tình & Nhân Cách này :-"

Tư tưởng thâm trầm và có vẻ phân tích. Nhiều ý kiến cá nhân, rất tự lập, ít nghĩ ngơi về tâm trí và thể xác. Rất chú trọng và tò mò về thời thế. Thích du lịch, nhất là đến những nơi xa xôi, hẻo lánh. Thích sự kín đáo, cô quạnh. Thường là kẻ sống với nội tâm, ít biểu lộ ra ngoài. Ham hiểu biết. Rất có khiếu về nghệ thuật thẩm mỹ và dễ xúc cảm với cái đẹp. Thường bất đồng ý kiến của đa số. ( :so_funny: ) Quan niệm của họ thường có tính cách triết lý và trực giác. Ít khi a dua hay bắt chước thời trang. Tự lập luận, tự quyết, không chịu theo ý kiến của người khác. Thích hoàn toàn, có tinh thần tự chí, tự phê bình rất nghiêm khắc. Tự đòi hỏi mình những tiêu chuẩn có khi quá cao với khả năng.

Đoạn vừa rồi em thấy đúng hết ,hok bik đúng thiệt hok ta :nhi: :so_funny:

Thường thì tính tình khó hiểu, ( Ờ ,khó hiểu ,bí ẩn hờ hờ :-" ) và họ cũng khó tìm hiểu được người khác. Cô độc, dè dặt, bẽn lẽn, rất khó kết bạn. Tuy nhiên, khi đã là bạn rồi, họ trở thành người bạn rất tốt, trung thành, khoan dung. ( Cái này có vẻ giống miềng :-" ) Vì tính thâm trầm, nên họ không thích hợp được với các cuộc hội hopï, tiệc tùng, liên hoan dạ vũ... ( Ở nhà ôm comp thâu :-" ) Tìm thấy sự thích thú thoải mái trong các cuộc họp mặt nhỏ. Nói chuyện hay, biết nghe chuyện nhưng không thích các chuyện phiếm hay tán gẫu. ( Thế mờ trong hờ là bà này đứng đầu về vụ hok zun dzí có zun đấy :so_funny: )

Vì dè dặt, giữ gìn thận trọng nên thường bị người xung quanh hiểu lầm là có tính khinh người. Không thích la lối, nổi giận, nhưng tranh đấu mãnh liệt cho niềm tin tưởng của mình, tranh đấu một cách bền bỉ, thụ động nhưng bướng bỉnh. Rất tín ngưỡng và sống nhiều về tinh thần. Thích nghiên cứu về tôn giáo và thường trở nên người thâm trầm, sâu sắc và bí ẩn.

Uầy uầy ,đoạn này cũng đúng 70 % nốt,miềng bói siêu ghê:so_funny:


Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc :-"

Thích hợp nhất với các công việc hay nghề nghiệp ít bị kiểm soát bởi người khác. Dễ thành công trong các lãnh vực nghệ thuật, viết văn, điêu khắc, hội họa v.v... Giáo dục, khoa học, hoặc tôn giáo cũng thích nghi với khả năng. Nhờ vào kiên nhẫn và kiến thức sẵn có, họ có thể gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp khi bắt tay vào việc. Thích biển cả, du lịch và có nhiều khả năng trong ngành hàng hải. Ít thích thú trong các việc thương mãi hay các việc cần đến sự giao dịch. Là nhân viên, họ rất tận tâm, chăm chỉ, ghét sự kiểm soát và bó buộc quá nhiều. Là chủ nhân, họ không đạt được nhiều thành công vì họ không thích ra lệnh, muốn cho nhân viên dưới quyền tự sáng kiến.

Ít quan niệm về tiền bạc và mãnh lực của nó. Thấy tiền bạc là cần thiết nhưng không mơ ước nhà lầu, xe hơi. ( Ko như con Mai hơ hơ :so_funny: ) Thỉnh thoảng họ cũng dám tiêu xài phung phí nhưng thường thì có tính tiết kiệm hơn.( Đúng rồi , giống mình :so_funny: ) Không thích các vấn đề hay sự việc có liên quan đến tiền bạc. Có tiền họ cũng để cho người khác quản trị dùm. ( Uầy,chị ơi đưa em quản cho :so_funny: )


Còn về đường...Tình Duyên để lần sau em bói nốt , giờ mẹ ới đi hút bụi nhà rầu:so_funny:

Chẹp, tưởng giề chứ bói ra kết quả thế này thì... mình từng bói rầu :so_funny: Để tự bói nốt cho xem nhá :cr:

Tình Duyên này :cr:

Dễ kết hôn trong nhiều trường hợp và thường rất sớm, nếu không thì rất muộn bởi vì càng lớn tuổi họ càng dè dặt. Sống xa cách với thế giới bên ngoài và khó biểu lộ cảm xúc. Rất tử tế nhưng không hẳn là dễ thương, dễ cảm bởi vì họ chú trọng nhiều về tinh thần và ít lệ thuộc chặt chẽ vào việc khác. Thí dụ, người chồng có thể nhớ vợ khi xa cách nhưng vẫn làm việc hăng hái, có kết quả tốt như lúc bình thường vậy. Hôn nhân hạnh phúc có thể tìm gặp với người mang số 9, 1 hay 7 vì giống nhau về tinh thần và nhân cách. Các số 6 và 2 ít thích hợp hơn cả, bởi lẽ hai số này rất dễ bị khổ sở bởi tính tình của số 7. Đối với các số 3 và 5, họ có thể tạo được hạnh phúc nhưng sẽ có những sóng gió bất thường. Có thể hài lòng với số 1 và 8 có tính chinh phục nhưng thường thiếu sự rung cảm sâu xa.

Đâu đâu ai là số 9, 1 hay 7 đâu lại đây chị bảo nào :5: :so_funny:

Bik rầu sao lúc mà quẳng trong Yahoo 1 đoạn thì hok nói luôn đê :gian:
Mà số 7 hả , hình như hôm qua mới bói cho Kiên hấp là số 7 đấy :so_funny:

TLH
04-11-2007, 08:03 PM
hình như kỳ này hơi sao lãng chuyện của Hờ... vẫn theo dõi NK... vẫn nghe ngóng "tình hình" nhưng chẳng còn muốn Tờ Lờ như trước nữa... tự nhiên muốn co lại vào 1 góc của riêng mình thôi... rồi đôi khi cô đơn quá đỗi mới nhận ra mình nhớ Hờ đến điên cuồng... chạy vòng vòng h2t và blog để kiếm những thông tin của Hờ...
à không... hình như cái này phải dành cho 1 người thôi mới đúng :rain: bị sao rùi í :mecry: tuy gần gũi nhưng lại quá xa vời :mecry: Hờ ơi :(

Lại đến lượt cái bà này nữa:gian:
Ko phải chỉ riêng 305 đâu nhé ! :gian: Ai trong Hờ cũng sẽ có lúc thấy lạc lõng vầy thôi...nhất là những khi lâu lâu ko onl được ,lúc quay lại thấy cả Hờ náo nhiệt mà mình thì cứ thấy lạ lẫm ,bơ vơ 1 mình như bị tách biệt ra cái không khí cười nhăn cười nhở đấy :meo: Em cũng có lúc như vậy ,nhưng chỉ cần 1 thời gian ngắn nhảy bổ vào room lên mic gào vài bài là hứng hiếc nó lại cao trào ngay thâu :so_funny: Rầu thì là lại cào cào lên lợi hại gấp đôi ngày xưa:so_funny:

Nói tóm lại là..Ai cũng có lúc muốn quay về với khoảng lặng của riêng mình...:5:

tiểu quỉ
04-11-2007, 10:03 PM
Ều, 305 ngố :-" Cái này là Bói Tên theo kiểu Ai Cập, 305 zô Google search nó ra... cả đống, zô tự lấy 1 quẻ, mà nó bói Họ Tên chứ ko phải ngày tháng năm sinh U ơi :D:D:D
Cái An nó bận làm MC gòy, ko bói típ đc :so_funny:

blood_omen
05-11-2007, 03:55 AM
mực màu đen hem bik ai ghi :so_funny:
iem đăng kí s:o_funny:

tiểu_muội_muội
05-11-2007, 04:34 AM
nếu em tìm đc thì sao :so_funny:

TLH
05-11-2007, 09:32 AM
AI cho tớ xin 1 que với :D:D , cũng thèm bói nhắm nhắm :hihi:

Chị Tím đao chờ tí để thầy phán cho :so_funny:

2 ứa lài vào 1 chuồng thôi - câu bài chị chặt tay :so_funny:

Thầy bói đầu bò =)) <~ Bói cho con ứt bò, à nhầm, ứt âu :so_funny:

anny N
05-11-2007, 10:54 AM
Chết thật ,miềng đầu têu ra cái trò bói biếc này h cả Hờ lũ lượt bon chen theo:so_funny:


Rầu nhá ,bà Thanh kia nhá,thấy miềng làm ăn khá khẩm rầu h bả chen dzô cướp khách của miềng đây :bicycle: :so_funny:

Của 305 em bói ra số 6 chứ hok phải số 7 đâu bà :so_funny: Chị U vào đây đọc 2 cái xem cái lào đúng hơn nhớ :5:


6
Số 6 tượng trưng cho sự hòa hợp thẩm mỹ, ổn định quân bình, nhịp nhàng, hy sinh. Số 6 có ý nghĩa quyến rủ, nhịp nhàng cân nhắc, chọn lọc và tự do.
Số 6 tương đương với thần ái tình (The Lover) ở bài bói Tarot. Liên hệ với sao Venus.

Tính Tình & Nhân Cách
Cứng cõi, mạnh mẽ, tin cậy, cao thượng, tế nhị, và rung động sâu xa trước cái đẹp. (:nhi: ) Bản tính nhân ái và rất chú trọng tới hạnh phúc của kẻ khác. Tuy có thể hoạt động tích cực ngoài đời nhưng trọng tâm đời sống là gia đình. Hy sinh cho gia đình đến dễ thành chiều chuộng quá mức. Rất có lương tâm và ưa sự chính xác, mẫu mực. Thường hay đảm đang luôn các việc của kẻ khác. Thường quá đi sâu vào chi tiếc cho nên hay bị lo lắng và không an tâm.

Tính điều hòa, mềm mỏng, nhẹ nhàng, nhu mì, trầm lặng và duyên dáng dễ tạo nên cảm tình với người chung quanh. (:nhi: )Bởi tính yêu mến thiên nhiên, rất dễ kết bạn và giữ được tình bạn lâu dài. Được mọi người ưa mến. Rất ít ghét ai trừ phi người nào đe dọa tới hạnh phúc của họ. Khi đó họ có thể thành một con hổ dữ. Thích những cái gì xinh xắn, đẹp đẽ. Nhà ở của họ thường phản ảnh sự yêu mỹ thuật. Thường thích hội họa, âm nhạc, điêu khắc. Là chủ nhà hoặc chiêu đãi viên rất được cảm mến. Thích giải trí, xã giao, hội họp, tiệc tùng và tổ chức rất khéo léo. Thường khuynh hướng về lý tưởng, nặng về tình cảm. Không ích kỷ, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, không cần phải đợi nhờ vã. Nếu đặt sự rộng lượng vào đúng hoàn cảnh thì tránh được việc bị lạm dụng. Cần phải biết từ chối. Biết trả lời KHÔNG trong những trường hợp bị đòi hỏi quá đáng.

Công Việc, Năng Khiếu, & Tiền Bạc
Có óc sáng tạo, rất dễ thành công trong các địa hạt nghệ thuật như: viết văn, hội họa, điêu khắc nếu không dồn hết tâm trí vào gia đình. Không bị lôi cuốn bởi tham vọng. Họ rất thích thành công nhưng không phải chỉ vì quyền hành. Thường dễ thành công nếu được sự thúc đẩy và giúp đỡ, khuyến khích của người thân. Bản tính nhân ái khiến họ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các nghề như: hội họp, hoạt động xã hội, bác sĩ, y sĩ, công cuộc từ thiện, săn sóc nhi đồng. Vì tin cậy được nên có khả năng trong các công việc như: thủ quỹ, thủ kho, kế toán v.v... Là nhân viên, họ có thể coi như hoàn toàn và thật thà, trung thành, chú ý tới chi tiết, thích tự hào khi đã chu toàn công việc. Là chủ nhân, họ cũng tốt vì biết chú trọng tới đời sống của nhân viên. Tuy nhiên, cần phải biết nghiêm ngặt, đừng để tình cảm lấn át công việc nhiều quá. Cũng không nên có cảm tưởng là họ chẳng thể nào hoàn toàn hoặc làm nên trò trống gì.

Về tiền bạc, họ thích yên ổn và vượt cao hơn mọi người. Vì vậy, ít khi họ kiếm được một tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, họ chi tiêu hợp lý, ít mắc nợ hay phung phí tiền bạc. Tuy rộng lượng về các thứ khác, nhưng ít khi rộng rãi về tiền bạc, kể cả đối với người trong gia đình. Không ham làm giàu bằng các cuộc thử thời cơ, may rủi. Tóm lại, là người rất cẩn thận và chặt chẽ về tiền bạc.

Tình Duyên
Quan niệm về tình yêu không viễn vông và lãng mạn. Đối với họ, tình yêu có mục đích rõ ràng là gắn liền với hôn nhân. Cho nên, trong việc giao thiệp với bạn khác phái, luôn luôn có ý nghĩ xây dựng lâu bền... Khi kết hôn, chỉ còn biết có gia đình, hầu như thế giới bên ngoài không còn gì khác để hướng tới nữa. Rất dễ cảm xúc và chan chứa tình thương. Đối với họ, yêu cũng cần như thở vậy. Sự thương cảm này có thể vượt quá mức và làm họ đau khổ. Kết hôn thích hợp nhất với người mang số 6 và 2, có thể hài lòng với 3 và 5. Giữa số 6 và 4 thường có sự xung đột, xích mích. Tuy nhiên, hai bên có thể tìm hiểu nhau, để đi đến sự hòa thuận. Xa cách và tương phản nhất với số 6 là số 1 và 8. Không thích hợp với số 7 trừ phi một trong hai thay đổi hẳn tính tình. Theo như cái quẻ này cho bik thì 305 nhà miềng rất chi là nữ tính ,dịu dàng duyên dáng thiết tha ân cần và đảm đang ,hớ hớ hok bik đúng hok :nhi:



Rầu ,có dzợ thì phải có chồng ,h đến lượt cu D nhà miềng :so_funny: Nhớ hok nhầm thì là LND phải hok nờ ,cái tên đặc biệt quá nên hồi nọ nghe 1 lần là au tồ mà tịc nó nhập vào đầu luôn:so_funny:



Của D là số 3 ( Giống cái Mai ,èo , anh em có khác :so_funny: )


Tượng trưng cho tình cảm, tài năng đại chúng. Số 3 tiên đoán sự thành công trong các ngành khoa học, kỹ thuật nếu biết dung hòa sự hoạt động với khả năng tinh thần.
Số 3 liên hệ với sao Mộc Tinh (Jupiter). Các nhà bói toán Hy Lạp cho đó là một số hoàn toàn. Số 3 tương đương với Hoàng Hậu (The Empress) ở bài bói Tarot. Tổng Thống Mỹ Bejamin Franklin and Jonh Wayne đều thuộc loại người mang số 3.

Tính Tình & Nhân Cách
Có nhiều khả năng thiên phú và ham thích học hỏi. Lạc quan, dễ say mê, tháo vát và thông minh. Thích sống tập đoàn, yêu đời và làm cho người chung quanh vui theo. Thường công nhận sự rũi ro và cho đó là tự nhiên, không thể tránh được. Không than thân trách phận. Có tài ứng biến, thích hoạt động nhưng ít cương quyết, dễ bị người khác chi phối và cũng dễ gây ảnh hưởng sang người khác. Có khuynh hướng ích kỷ, thích sống theo lối sống riêng của mình, dễ dãi đối với bản thân. Rất chú trọng tới đời sống vật chất và tiền bạc, do đó muốn thành công để thụ hưởng chứ không phải quyền hành. Thích thức ăn ngon, quần áo đẹp, xe hơi, nhà lầu.

Xã giao giỏi và đại chúng, thích quen biết, đi nơi này, nơi khác và tiêu khiển về ăn uống. Nói chuyện hay, dễ làm quen với hoàn cảnh mới, làm cho mọi việc thoải mái trừ phi giận dữ bất thường. Thường có nhiều bạn bè nhưng ít thân vì ưa thích thay đổi và nhìn sự vật một cách dễ dãi. Vui tính, dễ kích thích và làm hứng khởi người khác. Ít chán nản, bi quan, ít quấy rầy người chung quanh.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Có óc sáng tạo và tưởng tượng rất mạnh, thêm với nhiều tham vọng, do đó dễ thành công. Nếu được xử dụng đúng khả năng và tìm cách phát triển sẽ đạt được kết quả thật cao xa và thật nhanh chóng. Các nghề thích hợp thuộc địa hạt văn nghệ như viết văn, nhiếp ảnh, trang hoàng, hội họa, giải trí và các nghề cần tài xã giao. Ít kiên nhẫn với các nghề bác sĩ, luật sư, kế toán, kỹ sư. Dễ chán nản với công việc cố định và đều đặn. Nếu làm công, thường xuất sắc, được các bạn đồng sự mến chuộng, có nhiều sáng kiến nhưng không kiên nhẫn. Nếu làm chủ thường tạo nên không khí vui vẻ, thích thú, sẵn sàng đón nhận ý kiến của mọi người và luôn luôn khuyến khích, tưởng thưởng nhân viên.

Dễ tiêu hoang phí cho mình, cho gia đình và cho người cộng tác. Không thích tiết kiệm mà thích sắm sửa. Rộng rãi về tiền bạc và quà bánh đối với mọi người. Quan niệm kiếm ra tiền là để tiêu pha cho sướng. Tóm lại, đó là người kiếm tiền cũng dễ dàng và tiêu pha cũng dễ dàng. Tiền bạc như chiêm bao, sáng vào tối ra là thường.

Tình Duyên
Tình duyên sâu xa, vững bền sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Khi chưa kết hôn, thường là người đa tình, hào hoa và thích phiêu lưu tình cảm do đó có thể bị tai tiếng. Không muốn làm đau khổ kẻ khác, nhưng vô tình lại coi thường tình yêu.( Chết rồi :so_funny: ) Khi lập gia đình rồi, là người rất trung thành, thích cảnh ấm cúng, săn sóc, chiều chuộng gia đình hết mực. Tuy nhiên không vì thế mà rời bỏ các đam mê riêng tư.
Em thề với anh D là em ko nhớ nhầm tên anh đâu mà sao nó ra cái số 3 này em thấy chả đúng với anh mấy cả:xao: :so_funny:

TLH
05-11-2007, 11:00 AM
Ôi giời ơi thế thì tốt nhất em cho chị xin cái trang em đã dùng để bói chị bói lại hết 1 lượt, ko chừng nhầm nhọt sang trồng trọt hết cả rầu :so_funny: Cơ bản của em là gõ tên vào rồi nó ra, còn của chị fải tự so hàng so số rồi cộng, chưa biết chừng mắt chị so le nên... :so_funny:

anny N
05-11-2007, 11:36 AM
Rầu ,đây ,vào trang này : www.thichgiboinay.toloho.anthimau.com.vn ( chấm thêm mắm ,muối , tiêu cho nó đủ vị ) :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Ối làng nước ơi....ngộ độc mấy cái linh ta linh tinh này rầu ,h để em rút 1 quẻ cho bạn Lết miềng nhá :so_funny: Cứ tà tà mà đọc ko nghẹn ,mờ nghẹn thật í chứ ,đọc của bạn Lết này...sốc lắm:so_funny: :so_funny:

Người đầu tiên trong Hờ miềng mang con số 5:so_funny:


Số 5 tượng trưng cho một trực giác thiên bẩm (true intuition), tượng trưng uy quyền thiêng liêng, sự NHANH TRÍ, hoạt động theo cảm hứng, phiêu lưu, gan dạ, sự kết hợp của tinh thần và vật chất.
Số 5 tượng trưng với thần đại tư giáo La Mã (The Hierophant). Liên hệ với sao Mercury. Abraham Lincoln và Adolph Hitler thuộc loại người mang số 5.

Tính Tình & Nhân Cách
Sáng trí, hành động mau lẹ. Đặc biệt hơn cả, họ rất quý trọng tự do cá nhân và luôn luôn vận dụng tinh thần, đã thúc đẩy họ không ngừng hoạt động. Phần đông, họ sẵn sàng hy sinh quyền hành, địa vị cho sự họat động và phiêu lưu. Khi xuống tinh thần, họ thường trở nên dễ tức giận, cáu kỉnh và buồn bã. Thường làm việc một cách trì hoãn. Soạn thảo chương trình, kế hoạch và cuộc sống hàng ngày, không lo tới ngày mai, mặc cho giòng đời lôi cuốn, muốn ra sao thì ra. Có nhiều nghị lực và hứng khởi, và tuy thay đổi tính tình mau chóng, nhưng có sức chịu đựng. Rất ít có việc nào làm chán nản lâu dài. Bản tính lạc quan giúp cho họ mau lấy lại tinh thần. Thích thay đổi mới lạ bất cứ một việc gì. Không bận tâm cho lắm về vấn đề tình yêu hay tiền tài. Họ tận hưởng những gì mà tiền bạc có thể mang đến, nhưng luôn luôn ham phiêu lưu hơn cả.

Người số 5 rất cương quyết và nhiều nghị lực, ý chí. Ít khi phải ngập ngừng, đắn đo trước một vấn đề nào. Thường cảm nghĩ cũng như hành động đều là tùy hứng. Rất nóng nảy, bộp chộp. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều duyên dáng niềm nỡ và vồn vã. Thích các buổi họp, thích cười đùa, ca hát và chuyện phiếm. Dễ đem cái vui đến cho người chung quanh, làm người khác quên nỗi ưu phiền. Bị chi phối rất nhiều bởi tinh thần, có óc sáng kiến và thích đem ra áp dụng. Thường được người quen biết mến chuộng, nhưng đối với người biết rõ họ hơn thì lại giảm bớt sự mến chuộng vì cái tính quá bất thường của họ. Nhất là khi tức giận thì không thể kềm chế được.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Thường có bốn đặc tính đem lại thành công: thông minh, tài ba, nghị lực, và cá nhân tính. Nhưng đối với họ, thành công không phải là đạt được quyền hành hay tiền bạc mà là tận hưởng đời sống luôn luôn có các cuộc gặp gỡ và chinh phục mới. Không thích sự buồn tẻ với bất cứ giá nào. Vì vậy họ cần phải chọn nghề cẩn thận để khỏi phí phạm các đức tính sẵn có (mà còn phải khéo và không được an bằng). Nếu chọn lựa đúng nghề, họ có thể leo lên tột đỉnh. Chẳng hạn như: viết báo, sáng tác, hội họa, nhiếp ảnh, luật gia, thể thao gia, phi công v.v... Thích hợp được với các nghề: quảng cáo, tuyên truyền hay cần giao tế. Muốn thành công, cần phải có sự HỨNG THÚ.

Rất bấp bênh về tiền bạc. Có thể thành triệu phú hay trắng tay trong một đêm. Rất rộng rãi về tiền bạc. Ít dành dụm. Nên để cho người khác quản trị họ trong vấn đề tiền bạc. Ít lo lắng về tương lai và những khi trở trời.


Rầu, h đến phần....Tình Duyên =)) Chả hiểu sao bói cho ông Lết là tớ kéo xuống phần tình duyên này trước tiên luôn :so_funny: Và cũng khiến cho tớ phải cười lên bờ xuống ruộng ,tớ là tớ chả dzám tin cái phần "bên trong" của bạn Lết lại...mãnh liệt" như dzầy :so_funny:

Dễ quyến rủ người khác và luôn luôn là kẻ hấp dẫn đối với kẻ khác phái. ( Mai ơi bà cẩn thận :so_funny: ) Thường có bản chất về tình cảm và tình dục rất mạnh. ( Thể lào khoét tường đục tường dzí mắc võng nhanh chế :so_funny: ) Hết sức lãng mạn. Yêu cuồng sống vội. Viết thư tình một cách say mê. (Cái Mai nó bảo khi nào bạn Lết vik cho nóa 1 bức phát ,xem nó đọc có "chảy"ko đấy :so_funny: ) Đi đến tính ước một cách bất tử. Kết hôn với họ, bạn có thể đi đến thiên đường hoặc đến địa ngục, ít khi là lưng chừng ở giữa. ( Cong ra cong,thẳng ra thẳng ,biết chửa :so_funny: )
Thích hợp với họ, phải là người cũng ưa tự do, bay nhảy, hoạt động tùy hứng,(đọc đến dòng này miềng liên tưởng ngay đến cái Mai :so_funny: ) hoặc là người khác hẳn, không cần thay đổi gì đến đời sống của họ cả. Người thích hợp hơn cả là người mang số 5. Hôn nhân có thể có rất nhiều sóng gió. Nhưng đối với họ, trật tự và bình yên không quan hệ lắm, chỉ cần có thích thú và tình dục thỏa mãn. ( Ối cả nhà ơi áp huyết em tăng rồi :so_funny: ) Có thể hạnh phúc với người mang số 2, 3, và 6 miễn là cũng dám phiêu lưu trong vấn đề tài chánh. Cũng thế và trung bình với 1 và 8 (chỉ cần bớt độc đoán và chỉ huy) ---> Cái này là sao ta , nghĩa là ng số 8 hay độc đoán &chỉ huy hả :timvo: )

dòng sông lơ đãng
05-11-2007, 12:41 PM
:haha: thấy quẻ bói của ông Dũng đúng vời mình hơn thì phải. Chắc An hâm nhìn nhầm số rồi :haha:

tình hình là zun của anh lết được dánh giá cao nhất chị em TLH có nên đấu giá zun của anh lết không vậy :haha:

TLH
05-11-2007, 12:44 PM
Theo như cái quẻ này cho bik thì 305 nhà miềng rất chi là nữ tính ,dịu dàng duyên dáng thiết tha ân cần và đảm đang ,hớ hớ hok bik đúng hok :nhi:
yup yup yup... quá đúng :so_funny: (hy vọng là vậy :so_funny:)
số 6 "có thể" thích hợp với số 3... gay go rùi :so_funny: An ơi chị mà bị làm sao thì đè An ra hỏi tội đấy :so_funny: --> Eo chết con ,đầu têu ra cái trò này từ hôm nọ đến h bao nhiêu người đã đe doạ miềng thế này rồi:so_funny:

Rầu ,đây ,vào trang này : www.thichgiboinay.toloho.anthimau.com.vn ( chấm thêm mắm ,muối , tiêu cho nó đủ vị ) :so_funny: :so_funny: :so_funny:
:gian: mình lại mắc bẫy nhắm mắt nhắm mũi click vô trang đó mãi mà chả thấy cái gì hiện ra :meo: ghét quá dám lừa mình :guoc: --> ỌC ọc ,có đọc kỹ cái link hok đấy mà bấm dzô nhanh đến thế :so_funny: May cho chị là link đó hok chứa anh vì rụt đấy:so_funny: Mà... Hok lẽ tưởng em có trang web bói biếc thiệt như vầy sao trời :so_funny:
ôi dzồi ôi Lết ôi... coi ra thì Hai Bà Tưng cũng mạnh về "ấy ấy" nhở :so_funny: đọc mà cười lăn cười bò :so_funny: ---> Đúng rầu,có khi con zai trong Tờ Lờ Hờ còn phải học hỏi nhều:so_funny: Mà hình như Hờ có 3 mống con zai thì có mỗi Dũng nhà chị là còn đc che chở bảo vệ nên chưa vào 2 bà Tưng thâu ,suy ra ---> Dũng phải học Lết :so_funny: Mãnh liệt...mãnh liệt và thiệt là mãnh liệt vào :so_funny: =)) =))

dòng sông lơ đãng
05-11-2007, 12:45 PM
Mình vừa s e x ở google số của mình là số 9 mà An hâm nó bảo mình hợp với bạn xanh xanh tức là số 7. Con này cà chớn :haha:

TLH
05-11-2007, 12:51 PM
K ơi cộng lại đi, K số 7 thật ấy mà, cơ mà có là số 9 đi nữa thì số 9 vẫn trong vòng "rất thích hợp với số 7" :so_funny:

Thông báo cho cả Hờ 1 tin vô cùng là vô cùng. Lúc đọc kết quả số 5 của Lết bạn là bạn hơi bị choáng, cho nên quyết tâm liều 1 phép thử, gõ nickname vào, kết quả PlanetVN đúng y boong số 5 ko chạy đâu đc :so_funny: Điều này ko lặp lại ở những ng` khác. Mỗi Lết là từ tên đến nick đều chính xác số 5, thế thì chúng ta có lẽ nên tin vào độ chính xác của nó cả Hờ ạ :so_funny:

Lặng cả người mờ hok bik nói zi nữa chỉ bik bò ra cười mỏi hết mồm ,nhức hết lưng,và đau hết cơ bụng:haha::haha: :haha:

Mới để ý đoạn này

Số 5 tượng trưng với thần đại tư giáo La Mã (The Hierophant). Liên hệ với sao Mercury. Abraham Lincoln và Adolph Hitler thuộc loại người mang số 5.

Chết cha , Lết nhà miềng hóa ra là như Hitler thì chết đấy bà con :so_funny: Dáng vẻ ngoài thì hiền hiền thư sinh tốt bụng ,đi nhẹ nói khẽ cô nào cũng điếu đổ ,á ,nhầm hok ta :1_question: :so_funny: Dzưng mà nói chung là cần phải cẩn thận , cái kiểu "tàu ngầm" thế này thì...giống Hitler thật quá :so_funny:
(Có khi..từ cái chiêu "tàu ngầm theo kiểu Hít le " vầy rồi sau thành "chín quả" rầu mới dẫn đến "mãnh liệt" :so_funny: _ Mà cái kiểu vốn đã mãnh liệt rầu mờ phải "tàu ngầm" & kìm nén cái mãnh liệt đó cho nên đến lúc mãnh liệt đc rồi là mãnh liệt hết công xuất ,chết con , đau cả ruột:so_funny: )

dòng sông lơ đãng
05-11-2007, 12:54 PM
Số 9

Số 9 thể hiện tình thương vô bờ bến đối với nhân loạị Có ý nghĩa là phải sống khổ hạnh mới tìm ra chân lý và khuyên chúng ta: "sự im lặng là vàng bạc, lời nói phải cẩn thận, phải suy nghĩ chín chắn trước khi phát ngôn." (cái này ý nói mình là thầy tu :haha:)
Số 9 liên hệ với sao Neptune, tương đương với The Hermit (Thần Tu Khổ Hạnh) của bài Tarot. Đức Khổng Phu Tử và Thủ Tướng Ấn Độ Thánh Gandhi thuộc loại người số 9.

Tính Tình & Nhân Cách
Rất thụ cảm và tế nhị. Cảm thông với những nhu cầu đòi hỏi của người chung quanh và sẵn sàng giúp họ thỏa mãn một cách nồng nhiệt. Các nạn nhân của bạo lực và áp bức, những người bị bạc đãi, hất hủi, bệnh tật, già yếu, không may mắn... đều gây cảm xúc cho họ như là những người thân thuộc vậỵ Khi theo đuổi một nguyên do chính đáng, họ say đắm đến độ quên lãng cả gia đình (vừa hôm qua nói chuyện với An hâm về vấn đề này xong :haha:). Tính lại, họ là con người rất nhân ái và lý tưởng (chị em xem này :haha:). Bị chi phối bởi trực giác và tình cảm nhiều hơn là lý luận và trí thức. Mặc dù rất thụ cảm, họ rất dè dặt, thường rút lui vào địa hạt triết lý, tâm linh với hy vọng tìm ra được giải quyết thỏa đáng cho những vấn đề về những đau khổ của loài ngườị Ít khi bị quyến rũ bởi tiền bạc hay quyền hành (tiền với anh là số không chủ yếu là ít hay nhiều :haha:), trừ phi đó là những phương tiện cứu giúp ngườị Có tính chịu đựng bền bỉ, can đảm và cương quyết nhưng lại ít dùng tính đó để suy cho mình. Mục đích của họ là tình yêu rộng lớn, lòng đại lượng và sự thông cảm.

Được nhiều người mến chuộng (ai cũng quý mình :haha:) cũng như bị nhiều người ghen ghét bởi vì họ kết bạn dễ dàng nhưng thường không giữ được bạn bởi tính tình nông nổi bồng bột. Không ưa cãi cọ về những chuyện vụn vặt nhưng lại rất chú trọng đến các vấn đề quan trọng và dễ gay gắt, giận dữ với những người không đồng quan điểm. Thường thì dè dặt, tự quyết, tự lập, và ẩn tránh nhiều hơn. Về một vài khía cạnh khác, họ là một cá nhân rất mau mắn và hay thay đổị Hôm nay thì buồn bã ủ ê, nhưng hôm sau sẽ vui nhộn hứng khởị Tuần này hăng hái sôi nổị Tuần sau đã dửng dưng lạnh nhạt. Tuy nhiên có một điểm cố định dù tính tình và hoàn cảnh có thay đổi, mục tiêu duy nhất là tự do và tình yêu thương đồng loạị

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Thích hợp hơn cả với những công việc và nghề nghiệp đòi hỏi sự giúp đỡ người khác nếu biết hòa đồng tính tình, họ sẽ là những nhà lãnh đạo tôn giáo, các bác sĩ, y tá, trợ tá, cán sự xã hội và kể cả thợ thuyền rất khéo léo tài bạ Tuy dè dặt, nhưng cũng có nhiều người thích xuất hiện trước quần chúng và có thể thành công như nhà hùng biện, thuyết pháp, chính trị gia, giảng viên, hay giáo sư triết học (ý nói là thành công ở mọi lĩnh vực bói mới thấy họ nói đúng :so_funny:).

Tuy có trí thông minh (oh thông minh khỏi nói :so_funny:) và tài lãnh đạo rất cần thiết cho việc kinh tài họ lại thường không thấy hạnh phúc. Làm việc chỉ vì tiền hay vì danh tiếng không làm cho họ thỏa mãn. Nên tránh các nghề như tài chánh, kinh toán, quảng cáọ Luật học rất thích ứng với họ nếu họ được phép bênh vực thẳng thắn cho chính nghĩạ Là nhân viên, tánh tình thất thường, họ chỉ đạt được kết quả tốt nếu biết để hết nhiệt tâm vào việc làm cũng như sự tin tưởng. Rất dễ để tình cảm xen vào công việc. Là chủ nhân, họ rất điệu vợi, thiệt thà và rộng lượng.

Về tiền bạc, họ thường không thành thạo trong vấn đề quản trị. Có người kiếm được nhiều tiền và giàu có thường là do may mắn nhiều hơn. Đại lượng, sẵn sàng giúp đỡ gia đình và bạn bè, có khi cả những người rất xa lạ nữạ Không hiếm những người số 9 bị nợ nần nhiềụ Tuy thích tiền bạc, nhưng lại không nô lệ cho đồng tiền. Đối với họ, đồng tiền kiếm ra được chỉ để tạo tiện nghi cho đời sống vật chất, chứ không phải dùng để tạo thế lực hay dùng để đẻ ra đồng tiền khác (anh đã bảo tiền với anh là số không chỉ ít hay nhiều thôi mà =))).

Tình Duyên
Là người bạn đường rất tín cẩn và chung tình (oh chung tình). Hôn nhân đối với họ rất thiêng liêng. Rất ít than phiền về bạn trăm năm của mình với người khác dù là bạn bè thân thuộc, và ngược lại, rất là khổ sở nếu người yêu của mình phân trần chuyện gia đình với người ngoàị Họ đáng kính trọng là người bạn lý tưởng (tức là chị em nào may mắn lắm mới lấy được mình =))). Cũng giống như một số đông các bác sĩ, họ giành hầu hết thì giờ và năng lực cho những người khác, nhiều khi quên lãng gia đình. Đời sống tình cảm khô khan. Họ bị hăng say về công việc, họ quên cả những ngày nghĩ lễ quan trọng như sinh nhật hay ngày Tết, Noel. Tuy tình cảm khô khan nhưng nhiều khi họ cần sự yêu đương. Họ thích hợp với số 4, 7 hay 9 vì đồng tính tình và mục tiêu giống nhaụ Đôi khi số 9 kết hợp với số 2 cũng sung sướng. Với sự chịu đựng và cố gắng của cả hai bên, số 9 có thể kết hợp với số 3, 6 hay 8. Phải thận trọng khi muốn kết hợp với số 1 hay số 5 vì tính tình trái ngươc.

Ok chị em nào là số 4, 7, 9 hoặc 2 hoặc 3,6 hay 8. Kị số 1 và 5 :so_funny:

Vận mệnh của các bạn đã được xếp đặc trong chín con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mà các nhà khoa học huyền bí phương Tây gọi là Thần Số. Thần Số nầy được dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác. Nhờ Thần Số nầy mà người ta có thể đoán ra được nhân cách, năng khiếu, tính tình, công việc, và tình duyên ... của một đời người. Môn khoa học huyền bí nầy đã xuất phát hơn 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2 = A2 + B2 của hình tam giác vuông (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes."

Làm cách nào để có thể coi bói được? Bạn phải dùng họ và tên thật sự của mình (tên cúng cơm, hay tên lúc mới sinh ra). Và sau đó dùng bản đối chiếu ở dưới để tìm số cho những mẫu tự trong tên của bạn. Cộng tất cả các số đó lại, bạn sẽ được một con số.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

thí dụ: Họ+tên lót+Tên=22=>>2+2=4 bạn là số 4

TLH
05-11-2007, 01:01 PM
ôi s e x ở đâu vậy... để tớ "tự xử" phát :haha: hay K có lòng thì s e x 1 loạt từ đầu đến cuối đi nhá... s e x cả nguyên Hờ ấy :haha:
p/s: đau bụng quá đi đây 1 lát :chayle:

Uầy , s e x cả lượt gần hết rầu :so_funny: Giờ chỉ còn ss Mây ,Chúi dzà Tím thì ko nhớ rõ họ tên thế nào:so_funny: Trò này trông thế mờ Hờ miềng ham hố ghê quá ta ơi :so_funny:

TLH
05-11-2007, 01:04 PM
Khốn thật ,đang cười lăn cười lộn cười vật cười vã trong tiệm Nét :haha: Hok hiểu sao mờ người ta cứ "ngắm"miềng làm miềng đỏa hết 2 cái má nóa cứ phừng phừng hết cả nên khổ thế chứ nị :so_funny:
Vừa mới bik vài thông tin dzà phản ứng của người trong cuộc về bài bói ai đó mang con số 5 -con số của Hitler =)) ,đau cả ruột =))
Từ từ cái nào ,để em tĩnh tâm lại cái nào...Con nam mô ai di đà phật...con nam mô a di đà phật....thiện tai thiện tai ,ah ko ,thịt chó thịt chó :so_funny:

Theo như từ đầu bói cho Kiên ,Dũng và cho tới h kinh khủng dzà thảm nhất là của Lết , bảo rồi mà , đọc ko nghẹn thì hóc ,ko hóc là sốc mà :haha: Em thấy chả có cái bói nào cho con zai là đúng cả ,hình như cái này chỉ dành cho con gái tụi tớ thâu :so_funny:

Chết mất lại còn cái vụ Đại đại zi ấy nhể , ah..Đại Trùng Tinh của bà Thanh về cái bài bói của bả nữa =))

Số 7 liên hệ với sao Uranus (tử vi gọi là sao Thổ Tú), tương đương với thần Đại Trùng Tinh (The Chariot). Đau cả ruột ,bả bảo tên đấy hay , là là tại vì...nó..nó hay :so_funny: Nói rứa chứ mà ai hiểu sâu xa thêm đc cái zi thì hiểu ,chứ mà em đây dzẫn bé thơ và hồn nhiên chưa hiểu đc tại sao bả lại thấy hay vầy ,ai bik nói em bik với :so_funny: ( Thanh ơi ,em chả dzám huỵch toẹt như nãy nữa đâu:so_funny: )Định vác cái màn đờ tờ tờ trong Y! vào đây mà đang cắm cái ổ u ét bề save cái hình thì tự dzưng máy đơ , cú thật ,mất luôn :so_funny:

Pi ẹt. Hôm nay miềng xì pam NK hơi nhều nhể =)) Thâu ,mấy khi mà , cho tâm hồn nóa phấp phới tý:so_funny:
Thâu ,để lấy lại giấy khen Cháu ngoan bác hồ em vik vài dòng cho đỡ phải "thịt chó thịt chó "nữa:so_funny:

Cái vụ hay ho nhất là tối qua đáng lẽ ra phải lên trên Munich để đi học rồi ,ờ ờ...mải mê thế nào mà đang định out thì Kiên hấp nhảy vào , tính định giận lão í tiếp mờ nghĩ đến cái cờ líp của HHT nên thôi,nhắm mắt bỏ qua :meo: Thế rầu là 2 anh em buôn dưa buôn lê kiểu zi toàn về ảnh iếc thôi , rồi là ống kính toa ống kính nhỏa ,ô toa ô bé cồng kềnh làm mình nhớ lại cái dư âm hồi nào phải đi xách vác mấy cái máy cho bà chef hơ ,mệt phờ ,đc cái là sau mấy hôm tối về thấy bắp tay miềng to hẳn ra ,cuồn cuộn ,chuột chạy tứ tung :so_funny: Cơ mà số miềng chả bao h đc hưởng cái máy nào cỡ bờ dzô như thế, lượn lờ ở mấy cái siêu thị điện tử í ,lúc nào cũng đâm đầu vào mấy cái ống kính toa toa í ,cú lắm cơ , bọn nó toàn để trong tủ kính dek cho mình...sờ gì cả :so_funny:

Ờ đấy,mải mê thế nào nhỡ xừ nó mấy chuyến tàu =)) Đáng lẽ ra định về từ chiều mà cuối cùng 10 h tối mới lóc cóc bò ra khỏi nhà để ra ga tàu =)) Khỉ gió hôm qua mua vé tự động mất xừ nó 15 € ,nhét vào rầu nó dek trả lại ,mà vé thì cũng cóc có :meo: Mua đại cái vé 1.5 € choa nóa rẻ ,tính đi bố láo thêm phát này vì cái vé đấy chỉ dành cho dưới 14 t thâu :so_funny: Nhắc đến mới thấy hóa ra h miềng cũng lớn phết rồi nhẩy ,hok phải đi vé trẻ con nữa rầu =)) Dzưng mờ dại zi đâu , toàn mua vé đấy đi cho rẻ ,mờ bọn kiểm soát vé noá nhìn mặt mình nóa hỏi nhiêu ,miềng trả nhời...14 ngon ơ =)) Nó gật đầu cái rụp rồi phắn =)) Ô ,hóa ra miềng dzẫn bé bé xinh xinh như hồi nào =)) So với bọn Tây miềng 4ever trẻ hơn chúng nó chán =)) Nhưng cũng có mấy lần gặp phải thằng khó tính nó bắt dơ thẻ học sinh ra , ố , đứng đơ người :so_funny: Ấp úng nói quên thế nà may nóa tha cho =))

Nghĩ kiểu zi mờ hôm qua hok dám đi vầy nữa , bị phạt cho 40 thì bỏ xừ , bị 2 phát rầu sợ lắm =)) 40 chứ có ít ỏi zi đâu , = 25 h onl của miềng đấy =))

Ờ , kệ thâu ,đang lưỡng lự hok bik có nên lên tàu hay ko , hay mua vé khác , hay...hay ko về nữa ´=)) Thâu ,đại đê sao đâu =)) Ngồi trên tàu rồi ,rõ lâu , tận nửa tiếng nữa nó mới đi , cứ ngồi thế...chờ...chờ...và chờ...Cuối cùng....đúng 1 phút trc khí nó khởi hành , quắp ba lô ra khỏi ga ,ối mẹ ơi con điên =)) Rốt cục đến trưa nay mới về ,bùng xừ nó 1 buổi =)) Cuống dik đi bác sỹ giả vờ ốm này đau nọ để nó cho cái chứng nhận mai đưa cho lão thày ,ông bác sỹ dễ thương bik cái trò này của mình hay sao rồi ý mà mình mới vào than vãn 2 câu ổng đã hỏi " thế có cần giấy chứng nhận ko" ối ,con bé mắt sáng ngời mà bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ mệt nhọc trả nhời nhỏ nhẹ "Dạ vâng ạ " :so_funny: Ông ý cho miềng nghỉ 2 ngày liền ,đang phân vân hok bik mai có nên ở nhà tiếp hok , hay là chăm chỉ đi học....:so_funny:


Pi ẹt : Dài vầy đã đủ để nhận giấy cháu ngoan bác Hồ chưa nhể? =)) Ôi ,dẫu sao thì vẫn phải nói : " Con nam mô a di đà phật...thịt chó thịt chó " :5:

anny N
05-11-2007, 01:13 PM
Ối mẹ ơi ,trong khi miềng cặm cụi vik cái NK trên thì mấy ng kia đã loạn hết rầu thế này :so_funny: Ông Kiên hấp nhá , ông tính lại đê ông ,hồi trc tui bảo ông phải đi học lại lớp 1 để chỉnh sửa chữ viết nhớ hok ,cái vụ vẽ vời trên Yahoo í :haha: Nay hok lẽ tui cũng nên khuyên ông đi học lại lớp đó để học lại 1+1 =??? mất :so_funny:

Ko thể nào đc , NTK sao ra số 9 đc , hok lẽ cái tên kia sai :meo: Nhưng mà thâu,như bà chị nói rầu , dẫu có số 7 hay số 9 ,dzẫn thích hợp mà ,phải hok ,cố nhên Kiên ơi ,cho bả vào lưới đê :so_funny:


Ok chị em nào là số 4, 7, 9 hoặc 2 hoặc 3,6 hay 8 và kị với 1 & 5
Uầy,vẫn dính con 8 ah ,chán nhờ :so_funny: Thế ra Kiên hấp hok hợp dzí ai "mãnh liệt" như Lết đâu ,thích nhẹ nhàng và êm ái thâu =)) =)) =))
Ôi chết cười đau cả ruột:so_funny: COn nam mô a di đà phật ,thịt chóa thịt chóa:plz: :haha:

dòng sông lơ đãng
05-11-2007, 01:15 PM
zun tớ không có s e x được như của anh lết nên không s e x cho cả hờ được đâu 305 :so_funny:

TLH
05-11-2007, 01:22 PM
ôi mẹ ơi đau bụng chết mất thôi... cười từ đem qua đến h... mà ku K nó hiểu s e x làm sao mà nó lôi cả zun của nó vào đây thế này :so_funny: ôi cái bụng của mình :cry: thôi hoh s e x thì đưa link đây chị tự s e x :meo: ghét cái nhà sò :meo:

dòng sông lơ đãng
05-11-2007, 01:32 PM
tự sử hả :so_funny: s e x bằng zun là search bằng google ý (g thêm i đọc là Z, oo đọc là U còn l đọc là N, vậy google là ZUN :so_funny:)

dòng sông lơ đãng
05-11-2007, 01:50 PM
Trời s e x zun rồi gõ gì thì tùy chớ ai mà biết được :so_funny: Mai bảo ku Dũng hướng dẫn tận tình hơn tớ không làm được đâu :so_funny:

dòng sông lơ đãng
05-11-2007, 04:13 PM
:haha: Hóa ra phải cộng cả chả là mình vốn lười sẵn cho nên chỉ cộng có mỗi 3 chữ cái đầu tiên của chữ NTK :haha: thôi kệ nó đi đằng nào số 9 cũng là số mình thích coi như mình lấy số 9 đê :so_funny: Đằng nào cũng hợp với bạn xanh xanh :cr:.

TLH
05-11-2007, 07:49 PM
Con Mầu kia nó xì pam lắm nhỡ :nhi: Đọc mấy cái này, đang uống nước mà suýt phun 1 fát bay tới cái màn hình, khốn nạn thế ko biết được :so_funny:

Bà bói An Thị Mầu dạo này làm ăn khá giả ra phết nhở :so_funny: Anh D đúng là anh của mình có khác, 2 anh em giống nhau nhở, đều là số 3, số sướng đấy anh à :so_funny: Thần của đồ ăn đấy :so_funny: Cơ mà cái Mầu nói đúng.. anh D có coi thường t/y giống em đâu :xao: Anh có xài tiền như em đâu.. hay là.. :-"

Èo, con kia nó post fát của Lết kìa :so_funny: Hitler :haha: đau ruột lắm An à :so_funny: tàu ngầm, nói bao nhiu lần rầu, tàu ngầm :so_funny: Lết ôi 8-> làm phi công đi :nhi: làm phi công bay sang Đức đón An, bay sang Czech đón Kiên sò, lượn sang Canada đón Mai và Uyên :so_funny: rất ư là có ích ;)) <= tới đây Lết mỏi cánh quá... chưa kịp về tới VN mà Lết quyết định cho máy bay "đáp" xuống biển thì khổ đấy :so_funny: Phần Tình Duyên khỏi nói :so_funnyL mà con Mầu kia, tui đã nói là cháy rồi, khét rồi mà còn mãnh liệt với ko mãnh liệt cái gì :haha: Chết mất, heart attack =))=))


Nguyên văn bởi Kiên sò

tình hình là zun của anh lết được dánh giá cao nhất chị em TLH có nên đấu giá zun của anh lết không vậy

Lết nói zun cháy thì mang ra đấu giá làm gì 8-> Đấu giá tàn và tro à anh:so_funny:


Nguyên văn bởi Thầy bói An Thị Mầu

Eo chết con ,đầu têu ra cái trò này từ hôm nọ đến h bao nhiêu người đã đe doạ miềng thế này rồi

Nếu mà những gì cái Mầu nói mà sai, cả nhà cứ mang nó ra check với tỉa, tỉa với check, đè ngửa nó ra check như Quỉ cái check Lết trước kia :so_funny:


Nguyên văn bởi con khỉ đít đỏ

Dũng phải học Lết Mãnh liệt...mãnh liệt và thiệt là mãnh liệt vào =)) =))


Phụt nước bọt mà chết Mầu ơi, tui đau ruột lắm rồi, cấp cứu, cấp cứu :haha:


Nguyên văn bởi .. bài bói của Kiên sò

Phải thận trọng khi muốn kết hợp với số 1 hay số 5 vì tính tình trái ngược.

Số 5 là Lệt Thị Lết. Chắc K kỵ số 5 là bởi vì K ko mãnh liệt như Lết hả :so_funny:

Cơ mà nhá.. em bói của anh K.. sao nó ra số 7 :xao:

Èo, đau ruột lắm cơ, tất cả đều tại con Mầu kia [-( Mầu ơi, Mầu àh, mai tớ về sớm, 12h đã tan học rầu, tầm khoảng 12h30 tớ về. Ngày mai khỏi đi học đê, ở nhà chúng mình đú tiếp =))=)) Mầu nhá =)) :huglove:

TLH
05-11-2007, 07:57 PM
Ơ mà quên mất cả nhà ôi :so_funny: Có người đang "câu diêu bông" hộ cho Mây đấy, cả nhà vào ủng hộ U305 thả mồi nhá :so_funny: Rồi tiện thể, cả nhà vào cùng nhau thả cái mồi lớn để cho Kaka tìm được diêu bông cho mình nào :so_funny: Cờ líc hia để tìm diêu bông cho Kaka :so_funny: (http://72.36.161.42/4rum/showthread.php?p=3605196#post3605196)

Khỉ khô nhà nó, chẳng sửa bài được, nhìu icons quá :so_funny::so_funny: Lười del icons, nên post tiếp :so_funny:

PlanetVN
06-11-2007, 10:50 AM
:bow: Báo cáo, em có mặt... Em xin các anh các chị các em các pé tha cho Planet này... :bow: Già cả rùi mờ ông thầy đồ nào mắt nhắm mắt mở lại phán kiểu này thì rõ là... :haha: Hỏng hết... hỏng hết... Đọc mấy cái này tối chẳng ngủ được... :|

Đề nghị bà con nghiên cứu xem chị Cánh Cam đường tình duyên thế nào nhá... :D Tớ chờ lâu lắm rùi đấy... Tại cái Mầu dzở hơi cứ 1 thịt chó 2 thịt chó nên tự dưng ghiền nhậu... :haha: Đám cưới không biết chị Cánh Cam có đặt món này không nhở??? :nhi:

Pà dzà thầy bói đề nghị mau gieo quẻ rùi phán cái nào... :bay:

anny N
06-11-2007, 12:52 PM
Này này tớ vô tội nhé ! :-" :-" :-" Cái Mai kia nhé , vik vầy thâu chớ ai hiểu đc zi thêm thì cứ hiểu ,nói rồi mà :-" Còn tớ....tớ chỉ hiểu đơn giản thâu chứ ai sâu xa đc như đằng ấy:so_funny: Cơ mà hôm nay onl vào đọc lại cái này...vẫn ằng ặc ằng ặc từ nãy h ,sao hôm qua miềng phởn thế chứ lị:so_funny:

Lết Hitler sao dzám kêu tớ dở hơi :bicycle: Tớ là tớ đang thèm..thịt chóa thật sự ấy:so_funny: Nhất là cái dồi chóa thì khỏi nói,trong 7 món mê nhất cái í:so_funny: Khi nào Cánh Cam cưới nhớ đặt loại đặc biệt em về bê cháp bê chiếc cho chị ngay :so_funny:

NK phát 8->
Uầy, ko dưng mà ấm đc vài ngày đến sáng nay lại lạnh rồi ,mưa đá hẳn hoi :rain: Cuộn tròn mình trong 2 cái chăn liền ,vẫn run cầm cập :rain: Mắt nhìn ra phía cửa sổ...uầy uầy...mấy cái cây...trơ trụi rồi...hiện rõ phía sau có cái đồng hồ của nhà thờ đối diện phòng mình...Cái đồng hồ í nhá , mùa hè thì chả thấy nó đâu ,vì lá xanh um tùm che mất rồi...đến giờ thì thấy lù lù nhưng mà......hớ trơ mỗi mấy cái cành cây khô...:so_funny:

Pi ẹt : Bà bói Đại Trờ Tờ đâu òi bói nốt cho 3 mạng Hờ miềng đê ,em bận ngoan ngoãn đi học mất rầu ,chả onl đc nữa đâu :so_funny:

TLH
06-11-2007, 01:37 PM
Con Mầu kia :gian: Tớ có suy nghĩ gì đâu mà nó lại nói thế nhở :xao: Chẳng biết đứa nào sâu xa hơn đứa nào đâu :so_funny: Thích bà copy hết ra đây khoe với Hờ bây giờ :so_funny:
Mà sao cái Mầu nó bik rõ nhở, còn nhớ 7 món thịt chó nữa.. lại thích ăn dzồi chó :nhi: àh ko, mê nhất dzồi chó chứ :nhi: Vậy bạn Mầu cho phóng sự viên Mẹt hỏi tại sao bạn lại mê nhất dzồi chó? Tại sao ko mê chân chó hay thịt chó mà lại mê dzồi chó :nhi: :so_funny:

Hnay được về sớm, gặp Mầu đi mua vở online :nhi: thấy Mầu mua vở 1 mình, Mẹt cũng đi mua cùng cho vui :so_funny: Đi mua vở những.. 80 phút lận :nhi" Ều cơ mà Mầu ôi.. làm gì mà ôm những 2 cái chăn vậy :so_funny: Nhìu thế mà vẫn lạnh.. vậy thì ôm gấu là hết lạnh à :so_funny: Lần sau lên.. nhớ nhắc tui gửi cho cái ấy.. ;)) :so_funny:

Ều, nhắc đâu ra mà nhắc hả K :so_funny:

dòng sông lơ đãng
06-11-2007, 01:57 PM
:haha: tình hình làm sao mà Mai kết cái mãnh liệt của anh lết rồi hay sao ý thấy em ý nhắc hoài đến cái mãnh liệt của anh lết :haha:

dòng sông lơ đãng
07-11-2007, 12:55 PM
Trời sao để nó thảm hại thế này. Trong hờ toàn người có máu mặt mà để cái topic xuống tận trang hai thế này hả :( buồn hơn 5 giây

TLH
07-11-2007, 03:05 PM
vầng... thể theo lời yêu cầu của nhóc K là "Hờ toàn là những người "mặt có máu" nên quyết hoh để NK bị "tụt" xuống trang 2 nữa :so_funny: sẵn hôm nay tớ cũng có "vài thứ" cần "xả" đây :haha:

chả là hôm nay có cái lab test (vừa mới đi về đấy ạ)... thế mà cứ nhởn nhơ đuổi bướm hái hoa (chít nhầm qua cô bé quàng khăn đỏ mất rùi... e hèm lấy lại tinh thần cái) thế mà lại bị cái QTAN làm cho điên đảo thần trí... và kết quả là ngồi lỳ dzính tì tì vào cái comp lun (úi mới rap xong bài kia h nói gì nó cũng vần nhở :so_funny:) còn nửa tiếng thì mới chạy đi tắm (khổ nỗi mọi khi mình tắm ít nhất cũng phải 45' cơ) hỳ hục mãi cúi cùng cũng chạy ra được tới cái xe... vừa ra khỏi garage là phóng "as fast as" tốc độ cho phép allow... mọi khi chạy 60 đã thấy "hơi" nhanh mà sao hôm nay phóng tới 70 vẫn chưa "phê" là chưa "phê"... đã vậy university còn đang on strike... người đi qua đi lại doing nothing (chỉ đeo cái bảng trước ngực) làm tắt nghẽn giao thông... vào trễ... mà cái test này mình lại chả có "gành" mấy :(... chưa gì vèo cái đã hết h... bị đuổi về :cry:... híc làm cho mình đi ra mà chả còn tâm trạng ngắm mấy "ênh" asian kute kute nữa :cry: oh well... screw the test... screw the TA :(

Sunshine*
07-11-2007, 03:16 PM
Cơ thế ra là Xanh Đậm đi học để ngắm mấy "ênh" asian kute kute áh :so_funny::so_funny: Đúng rầu, chị screw the test...em screw the homework :so_funny: Khỉ khô nhà ung giáo, hum nay hok tới dậy, mà ủng để cho mấy cái sheets, làm hoa cả mắt, chẳng ai hiểu gì :meo: Ngày mai đến ăn vạ :so_funny:

PlanetVN
07-11-2007, 03:38 PM
2 pé kia... :aba: Viết gì tiếng Anh tiếng Việt tiếng "Canada" loạn cả lên... Đọc chẳng hiểu... :buctoc:

TLH mình có quà... Dzô ăn quà đi bà con ui... :tlh:

Nhật ký: Hôm qua, sau 4 năm không đụng vô trái bóng; đá ngay 1 trận dầm mưa... Kết quả là toàn thân ê ẩm, đụng vào chỗ nào cũng thấy đau... :-| Nghe tin Manchester United của mình thắng Dinamo Kiev 4 - 0... :3nhay: Sướng... Tiếc là chẳng được xem...

TLH
07-11-2007, 04:53 PM
Cái này thì chắc Lết hiểu và còn hiểu rất "kỹ" nữa chứ nhờ :cr:

http://i18.tinypic.com/8fea4uh.jpg

Đáng lý câu chuyện còn "dài" nhưng Lết bận đi "đánh ba" à nhầm... đá banh :so_funny: còn Kiên thì bận đi "ngủ" nên...:so_funny:
Và đây.. là link hình mà Lết gởi để mọi người cùng.. chiêm ngưỡng, dzo chính tay của Lết chụp chứ ko ai khác :so_funny:

http://img211.imageshack.us/img211/115/20071108050919ca0.png

Lai vờ show của hôm nay tới đây là kết thúc, hẹn quí vị và các bạn khán giả ở khắp mọi nơi kỳ tới nhé :so_funny:






"Mạnh mẽ này :hun: , mãnh liệt này:hun: " ---->Uây uầy...tớ tưởng cái " mãnh liệt" của Lết phải hơn thế nữa chứ , có vầy thôi ah ,chán thế:so_funny: :so_funny: :so_funny: Mất cả hứng :so_funny: :so_funny:

PlanetVN
07-11-2007, 06:23 PM
Ặc ặc... :bow: Chết mất... :bow: Cái U305 nhá... :andon: :andon: :andon:

Nhật ký: đá banh thắng rùi, nhưng mình hông đá, chỉ cổ vũ... :haha: Phòng 1 với phòng 4 đá bóng mà như diễn hài... Cười muốn chết... Èo, hôm nay cố học hết, mai đi thi... Hixx... :chayle:

HTL
07-11-2007, 08:18 PM
báo cáo với anh Lết là cái "hình" anh vô tình "chộp" được hem phải dzo em post lên đâu ạ... cái í anh phải về hỏi lại chị Lết đi ạ :so_funny:
NK...
hôm nay tự nhiên muốn xài màu này
híc...
tối qua có đứa trước khi đi ngủ mà nằm lẩm bẩm như con điên
chỉ có 3 chữ
"Em Ghét Anh"

TLH
08-11-2007, 11:06 AM
Bố khỉ ! Nghỉ ốm giả vờ ,thế mà giờ...ốm thật :so_funny: Cả lớp lây nhau hết rồi ,ngồi trong lớp mà người cứ..đơ đơ ra như cục thịt nạc :so_funny: :so_funny: Thằng Dominic nó bảo chứ ,mong cho lão thày cũng..bị lây nốt đi cho cả lớp đc nghỉ :so_funny:

Năm nay học phê quá , cái zi cũng nhiều lên ,cái zi cũng khó lên , khoai nhất môn luận văn , ăn con 6 ngon lành ,đau đớn :so_funny:
Từ đầu năm đến h chưa có nổi con 3 ,trừ mỗi con 1 ở kiểm tra 15 phút tiếng Anh chứ ko thì toàn 4 với 5 thậm chí cả 6 cũng khoảng 5 con rồi ,học hành thế đấy :so_funny:


Hôm nay 4 rưỡi mới đc tha ,lúc về lờ đà lờ đờ trốn vào đây tý xem cái tình hình qtan nó ra cái trò zi :so_funny:Đang nghe cái giọng "ngọt ngào" của miềng trong í thì có lão buzz phát ,giật cả mình ,bố khỉ :bicycle: Toàn chuyện zi đâu , mờ cái a vờ tờ nhìn ngứa mắt dek chịu đc , nói rồi nhé , từ nay đến lúc mình onl lại ko thay lại thì có chuyện đấy ,hay ho lắm đấy ,gay go lắm đấy:so_funny: "Bột nở" dzí " ế vợ" ai thắng ai thua? :nhi: Tất nhiên "bột nở" hơn rồi :so_funny:Dù có là "bột nở"thì vẫn lấy chồng đc ,còn hơn cái đồ...ế vợ dek ai lấy:so_funny: Đúng là cái đồ ế vợ lêu lêu cái đồ ế vợ chả ai thèm "rước":so_funny:


Sao ấy nhể , hôm nay ko bt , từ nãy lan man zi đâu :so_funny: Hơ hớ..đơ đơ...hâm hấp...mặt nóng ran lên , toàn thân run rẩy , hơ hơ...đơ đơ...cục thịt nạc....:so_funny: Về thôi , phê quá rầu :so_funny:

tiểu quỉ
08-11-2007, 11:38 AM
Tặng cả Hờ... :rain: Nhìn kĩ vào khoảng giữa căn phòng sẽ thấy hình 1 ng` đang ôm comp, tai đeo headphone và đang cười rất vui vẻ... :rain: (http://files.myopera.com/Nghecon18/blog/gthry1.gif)

dòng sông lơ đãng
08-11-2007, 11:50 AM
trò này chỉ lừa trẻ em mẫu giáo thôi xanh xanh ơi :haha:

:haha: giờ mới biết trình độ photoshop của 305 phải nói là "kinh" :haha:

HTL
08-11-2007, 01:21 PM
Tặng cả Hờ... :rain: Nhìn kĩ vào khoảng giữa căn phòng sẽ thấy hình 1 ng` đang ôm comp, tai đeo headphone và đang cười rất vui vẻ... :rain: (http://files.myopera.com/Nghecon18/blog/gthry1.gif)
bik là nó thuộc "thể loại" này mà vẫn tò mò click vào rùi còn ngó đăm đăm vào giữa nữa chứ :so_funny: :so_funny:... à nhầm :mecry: hem chịu đâu làm ng` ta hết hồn :mecry:


trò này chỉ lừa trẻ em mẫu giáo thôi xanh xanh ơi :haha:

:haha: giờ mới biết trình độ photoshop của 305 phải nói là "kinh" :haha:
:so_funny: đâu Lết mới "kinh" chứ :so_funny:

dòng sông lơ đãng
08-11-2007, 02:43 PM
:haha: uhm anh lết thì "kinh" sắn rồi mà 305 còn "kinh" trên một bậc tức là "kinh" mũ hai hay được thể hiện trong toán học là 305=(kinh)E2, trong MS Office Excel 305=power(kinh, 2), hay trong ngôn ngữ lập trình C là
int main(void)
{
char 305;
int kinh;
305=kinh*kinh;
return 0;
}

bệnh nghề nghiệp :haha:

HTL
08-11-2007, 10:49 PM
uhm anh lết thì "kinh" sắn rồi mà 305 còn "kinh" trên một bậc tức là "kinh" mũ hai hay được thể hiện trong toán học là 305=(kinh)E2, trong MS Office Excel 305=power(kinh, 2), hay trong ngôn ngữ lập trình C là
Trích:
int main(void)
{
char 305;
int kinh;
305=kinh*kinh;
return 0;
}

bệnh nghề nghiệp
:bow: oh my lord :bow:
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

NK...
hôm nay làm siêng nấu long nhãn nè... rau câu đủ mầu nè... có tím... có xanh... có xanh... có cam... có vàng... có hồng... và có trắng (màu tự nhiên :cr:)... làm xong đâu đó đem lên mời đá đì vậy mà ăn xong chỉ phán 1 câu "quá ngọt" :|... okie xong cái story 4 2day oài :rang:

PlanetVN
09-11-2007, 03:53 AM
Trời... :cry: Đang đói meo nè... Mà nghe có người nấu chè ăn 1 mình kìa... Xấu... :le:

Nhật ký: đói... :rain: :rain: :rain:

bebadboy87
09-11-2007, 04:05 AM
Ôi cái ảnh, tí thì mình bổ ngửa ra đằng sau.... may mà cái ghế nó chắc không thì chấn thương sọ não roài. Bật lên, ngó mãi chả thấy ai ngồi cả... nhìn thấy định dạng là gif nên nghĩ ngay đến cái vụ ma bữa hôm rồi, đánh vào sự tập trung... vừa nghĩ đến đoạn đó phát thì òi, cả 1 con ma tóc dài to đùng bay vù từ ngoài cửa đập và mặt..... eo ơi hoảng quá... giật người về đằng sau theo phản xạ tự nhiên tay đưa lên che ngang mặt..... may mà cái ghế chắc chứ như cái mọi hôm là ngã roài đấy.... ghê quá... lần sau vào trang web nào thì không biết, chứ vào HHT mà cụ thể là vào đây thì em tắt chức năng show ảnh ở trình duyệt cho nó an toàn, đợi mọi người test tr' rồi đưa ra nhận xét mới xem. Chứ cứ thế này vài bữa nữa thì chắc không dám lại gần cái monitor nữa mất.....

He he, ... sợ thì vẫn sợ mà xem thì vẫn xem. Vẫn ngồi xem đi xem lại con ma đến 6-7 lần. Xem đến lần thứ 8 thì chả hiểu lúc đầu mình sợ cái rì ^^

Lost.
09-11-2007, 10:14 AM
Nhìn cái link - click chuột - có mỗi cái bếp , nhìn vài giây chẳng thấy gì - cộng thêm nữa là thấy cái chỉnh sửa bởi của cái Quỉ già - nghĩ chắc mọi người xem xong rồi nó đổi link - chả hiểu nói chiện gì........ quay ra định tắt thì....v...è..o... cái qua màn hình.....
hét mới đau chứ - hổ hết cả thẹn...

:ham: :guoc: hình của ứa nào đấy :cry: - chị đang ở nhà một mình nhá :icon_slap:

TLH
09-11-2007, 10:44 AM
Ôi Ú ơi, ôi Ú ơi, đau ruột :so_funny: Cái chỉnh sửa bởi ấy àh ? Ban đầu chỉ mỗi cái link và dòng Tặng cả Hờ thôi, cơ mà ngồi ngẫm nghĩ thấy nó... ko đủ sức thuyết phục và dụ dỗ cho nên mới thêm vào cái câu đằng sau :so_funny: Đau ruột :so_funny:
Đấy nhá, chị Ú hét lên nhá, chị Ú tưởng tượng đê, hôm nọ em cũng bị 1 vố như thế và cái sự hét của em là vào gần 4h sáng ấy, ai đau hơn ai chớ :so_funny: Mà cái hình hôm bữa của cái- Lết-mạnh-mẽ-và-mãnh-liệt trông khủng hoảng hơn nhiều :so_funny:
Em là em thề với cả nhà, em trông cái hình tới khúc có cái-gì-đó-đen-đen bay ra là em kéo cái thanh cuốn xuống dưới ngay, và bê vào đây tặng cả nhà, chứ bản thân em cũng chả dám coi :so_funny:

TLH
09-11-2007, 10:52 AM
K :kick: :hihi:
305 :om: :so_funny:
D :om: :so_funny:

dòng sông lơ đãng
09-11-2007, 10:56 AM
bạn xanh xanh đá tớ hả, lần sau đá chố khác nhé của tớ không mạnh mẽ cho lắm nên phải giữ gìn :so_funny:

TLH
09-11-2007, 01:37 PM
Chậc, nhớ dạo nào mới quen nhau, cái-mạnh-mẽ-và-mãnh-liệt hễ mở miệng ra, à nhầm, mở tay ra thì 1 cô ấy, 2 cô ấy, bây h... toàn pà dzà http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/46.gif

Tình hình là trong lúc "mò mẫm" full name của sếp Ka Ka, đồng thời "phát hiện" full name của D (cùng tọa độ :so_funny:). Hèn giề cái An hâm hấp chả bảo tên D "đặc biệt" :cr:

Vầng thể theo iu cầu của cái-mạnh-mẽ-và-mãnh-liệt pà dzà thầy bói mạn phép bấm cho... thí chủ Ka Ka như sau:

Số 4

Tượng trưng cho công bình, trách nhiệm và bình yên.
Liên hệ với sao Saturne (tử vi gọi là sao La Hầu). Số 4 tương đương với The Emperor (Hoàng Đế) của bài Tarot, tiêu biểu cho uy quyền tối thượng, nhưng chỉ trong một đại hạn nào đó.

Tính Tình & Nhân Cách
Làm việc nhiều, bền bỉ, tín cẩn, nhưng không phải là người sáng chế hay phát minh. Là cột trụ của kỹ nghệ và xã hội, tổ chức và kiến thiết giỏi. Làm việc với suy nghĩ chín chắn, cẩn thận chính xác. Nhiều khi đi sâu vào cả chi tiết vì vậy mà bị lạc khỏi mục tiêu chính. Lương tâm chức nghiệp nếu được dùng đúng chỗ sẽ đem đến kết quả tốt, nếu dùng sai sẽ bị phí thì giờ và mất năng xuất rất nhiều. Khuynh hướng bảo thủ, ưa chống đối các việc cải cách. Thường tìm hiểu do dự rất lâu rồi mới bắt tay vào việc. Tiền bạc rất quan trọng đối với họ vì lý do muốn đời sống được vững chắc hơn là hưởng lạc thú. Vì phải làm việc nhiều nên dễ nghi ngờ những sự thành công dễ dàng và phải đổi chủ trương: "thích thú trước việc làm." Hành động chín chắn nhưng lại phản ứng nhanh với các hành động bất bình đẳng. Và thường là người đòi hỏi các tổ chức và lãnh đạo các cuộc chống đối có trật tự và áp bức bất công.

Thường trầm lặng, có điều độ, mực thước và ít biểu lộ. Ít có tính hài hước, không mấy tháo vác. Bản tính trung thành, tin cậy. Là những người bạn thật tốt và lâu dài. Hướng nội hơn là hướng ngoại. Có khuynh hướng trả thù hơn là tha thứ. Kém tế nhị, kém ăn nói. Thật thà. Nghĩ sao nói vậy. Không có tính chỉ huy nhưng rất cứng đầu, khó mà lay chuyển được ý định của họ.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Rất thích hợp cho các việc cần có sự tập trung và chú ý từng chi tiết. Các nghề thích ứng: kỹ sư, kiến trúc sư, thầu khoán, kế toán, thu ngân, quản thủ thư viện, hóa học, dược sĩ, toán học, luật gia hoặc thẩm phán xuất sắc. Có thể thành công trong các việc khảo cứu khoa học. Phần lớn thiếu óc sáng kiến và tưởng tượng nên không thích hợp với các nghề thương mãi, quảng cáo hoặc tuyên truyền. Là nhân viên rất có tinh thần trách nhiệm, có thể hợp với các công việc buồn tẻ, đều đặn và không chán. Rất tin cẩn, thật thà và ham làm nên thường là nhân viên đắc lực. Nếu làm chủ thì kém điệu nghệ vì thường hay đòi hỏi người làm cũng phải thích thú công việc như mình. Không biết tha thứ cả những lỗi nhỏ.

Cẩn thận về tiền bạc. Biết để dành phòng khi mưa nắng trở trời. Mua bán rất chặt chẽ, không hoang phí. Thường mua đồ cũ hơn là đồ mới. Ít người thích cờ bạc hay đầu tư liều lĩnh. Họ chỉ dám làm các việc có kết quả chắn chắc và kiếm được đồng nào thì giữ chắc đồng đó.

Tình Duyên
Không tương tư một cách dễ dàng. Rất cẩn thận, thực tế, tiến bước trên đường tình một cách chậm chạp và chắc chắn. Rất hiếm người có tình yêu sét đánh, phần đông thường tìm hiểu lâu dài, từ một năm trở lên rồi mới quyết định, sau một năm nữa mới tới hôn nhân. Là một người lý tưởng cho những ai muốn kiếm một người tin cậy, làm việc nhiều và cương quyết.

Thường dè dặt, ít bị chi phối bởi tình cảm nên có hạnh phúc với những người cùng chung mục tiêu. Cần tình yêu nếu không rất dễ bị cô quạnh, khổ sở nhưng lại ít dám tỏ tình. Rất thích hợp với các số 4, 7, và 9, là những người đồng quan niệm và rất nghiêm nghị. Kết hôn với 2 và 6 thường đem lại nhiều hạnh phúc nếu 2 bớt lãng mạn và 6 bớt lý tưởng. Có thể kết hợp với 1 và 8 nếu các số này bớt tính hợm hĩnh và óc chỉ huy. Không thích hợp với 3 và 5 vì đó là dầu và lửa.
Xem ra trong Hờ bạn K với số 7 là cao giá nhất, mỗi về khoản zờ thì ko cao = bạn mạnh-mẽ-và-mãnh-liệt :rang:

:so_funny:

dòng sông lơ đãng
09-11-2007, 02:23 PM
OMG hôm nay mới đọc lại bài bói số 7 của mình :haha: một là kết hôn sớm không thì sẽ rất muộn :haha: chắc phải lấy vợ sớm quá :haha:

PlanetVN
09-11-2007, 07:21 PM
Chậc chậc... thầy bói phán cho phụ nữ xem ra đúng phết... :clap: Chị Ka Ka nếu mà bé xíu xíu hơn chút nữa chắc tớ cũng cố kiếm 1 vé... :blushing:

Sau một hồi mày mò trong máy tính, tớ phát hiện ra cái hình của Quỉ Dzà này bà con... :D Không biết chụp ở bãi biển nào mà trông xinh thiệt... :timup: Hôm nay thứ 7 trời trong, share cho bà con ngắm nè (http://img141.imageshack.us/img141/4472/tieuquiyo4.gif)... :D

Lưu ý, hình độc đáo... 1 tấm thật & 1 tấm giả, đố bà con biết trong tấm hình đó thì ai mới là Quỉ Dzà chính hiệu... :tlh:

TLH
09-11-2007, 07:33 PM
:gian: Lết :gian: Lết :gian: Lết :gian: Lết :gian: Lết :gian: Lết :gian: Lết :gian: Lết
kỳ này toàn bị dzụ không à :cry: người ta đã yếu tim thì chớ :cry:
ghét Quỉ... ghét Lết... hít le Lết ra :cry:
p/s: có chuyện hay liên quan tới "chị Lết" mà ứ thèm kể nữa :meo:
:cry:

Sunshine*
09-11-2007, 08:13 PM
:khocnhe::khocnhe: Đùa chứ.. khóc thật rầu đấy :khocnhe: Em ghét Lết nhá :khocnhe::khocnhe: Giận Lết luôn đấy :khocnhe::khocnhe::khocnhe: Thà chết còn hơn :khocnhe:

Lết nhá :madsung::madsung::madsung::madsung: Em ghét anh :gian:

PlanetVN
09-11-2007, 08:35 PM
:om: Rõ khổ chưa??? Sao 2 pé này lại tò mò dzô vùng chiến sự thế không biết... :thatall:

Thui mờ... :hug: Anh có làm gì nên tội đâu mờ... Anh thấy hình cô gái đó xinh mờ... :xao: Tụi em cứ nhạy cảm quá hay sao ấy chớ...

Thui mờ, ngoan nào... :hug: nè... :timup: nè... :hun: nè...

TLH
09-11-2007, 09:19 PM
Đấy đấy, chính nó đấy :so_funny: Mới nghe "quẳng cáo" của cái Lết đã nghi nghi rầu, click zô coi thử thì chính xác :so_funny: Cái hét lúc gần 4h sáng của em hôm nọ là cái hình đấy đấy cả Hờ ạ :so_funny: Cả Hờ ơi hít le Lết đê :clap: :so_funny:

*pInk horizon*
10-11-2007, 12:39 AM
Nhà mình ơi , nhớ quá :khocnhe::khocnhe: , tranh thủ tí buổi trưa ở lại lên net tẹo tèo teo , nhớ chết thôi :khocnhe::khocnhe:

cả nhà Tờ lờ hờ vui nhé !


Cô giáo Chúi tới trường (http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/255Bwallcoo0321.jpg) :)

NK : Ngày nhớ !!!

TLH
10-11-2007, 09:23 AM
Tặng cả Hờ... :rain: Nhìn kĩ vào khoảng giữa căn phòng sẽ thấy hình 1 ng` đang ôm comp, tai đeo headphone và đang cười rất vui vẻ... :rain: (http://files.myopera.com/Nghecon18/blog/gthry1.gif)


Lúc đầu đọc cái link cứ tưởng hình của ai đấy trong hờ miềng:so_funny: Click dzô thấy 1 bãi chiến trường thảm hại tưởng bả nhét lầm link dzô:so_funny: dzưng mà vẫn cố nhìn kỹ vào giữa , hết giữa rồi trên ,hết trên rồi dưới ,trái phải tìm hết...mãi mà chả thấy zi...:thatall: "Chẹp,cái bà này linh tinh hết chỗ nói , post vớ post vẩn " trong đầu vừa nghĩ câu đấy xong đang định tắt đi thì...vụt cho 1 cái ,uầy ,giật cả mình :so_funny: Nhưng chưa đến nỗi mà hét lên như mọi ng:so_funny:
Vui phết :so_funny: Nhưng mà nhìn tới cái link lão Lết là...chả dzám click dzô nữa đâu :so_funny: Bik ngay cái trò hôm bữa với bà Quỉ mà:so_funny:

TLH
10-11-2007, 12:30 PM
Ôi giời ạ , ko dưng hôm nay lại ngồi luyên thuyên với bà Thanh dzí cái Mai về đề tài "chửi - nghệ - thuật" :so_funny:

Sao thế này nữa? Chả hiểu kiểu zi mà rảnh hơi gớm cơ :so_funny: Dù sao thì...cũng đã qua xừ nó rồi , ko dưng hôm nay lại lôi chuyện cũ xì ra bàn , hâm đơ cám hấp ko thể tả :so_funny:

Tuần này đang dịch cúm hay sao ấy ,chả dzám về nhà mẹ sợ lây sang mấy đứa nhóc -_- Ở nhà 1 mình chán quá lại mò ra đây....Chả hiểu cả ngày hôm nay onl làm đc cái quái zi...:rain: Vớ vẩn thật ! :rain: Lúc trưa định đi mua thêm hộp Aspirin mà hiệu thuốc đóng xừ cửa rồi...Hic ,tối nay lại mệt đây , nhức đầu quá :rain:Mà....từ bao giờ mình..ốm lại uống thuốc nhể :so_funny:

Hôm nay hơi điên điên..hơi.....hâm hấp , hết nhảy vào bà T nói muốn...ôm nọ ôm kia..rồi là vào lão kia nói nhăng nói cuội nhảm nhí ko chịu nổi...điên thật rồi :so_funny: Thò tay lên trán xem mình có lại bị sốt ko....?.....

Không , mát lắm ! Chả nóng zi cả ! Thế sao lại...thế đc chứ nhỉ? :so_funny:

TLH
10-11-2007, 04:10 PM
Hờ ơi... có người "khủng bố" Hờ nè... nói một cách chính xác là "kụ sa sa" (người kiện Mây í :5:)... ai muốn coi thực hư ra sao thì vào đây (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=259755) coi nà :so_funny:
p/s: hem phải link hình ma "dzụ khị" đâu :rain:

NK...
một ngày làm việc mệt mỏi... mệt mỏi... quá mệt mỏi :(... cái tay đau quá :(... hình như là bị từ xương ra :rain: híc... thôi kệ... quen òi... chỉ cuối tuần đi làm mới bị thôi... not a big deal :D

dòng sông lơ đãng
10-11-2007, 05:29 PM
Thứ bảy buồn quá. Thứ bảy tuyết rơi cả ngày thứ bảy mà chả gặp ai trong hờ cả thấy thiếu thiếu cái gì :(.

PlanetVN
10-11-2007, 07:37 PM
Sáng chủ nhật trời lại lất phất mưa, chẳng đi đâu được cả... :thatall: Online thì ở HHT lẫn Y!M chẳng thấy ai... Hôm nay là cái ngày gì dzậy ta??? :thatall: Bà con đi đâu hết trơn rùi??? :thatall:

TLH
10-11-2007, 08:01 PM
Đi chơi hết rầu :so_funny:

Vừa mới coi hết phim, đúng 9h :hihi: Ôi, coi xong thấy nhẹ cả người :so_funny: Có người lên 900 bài rùi kìa :hihi:

TLH
10-11-2007, 11:19 PM
vậy là con bé đã cười lại :D... lại còn để í đến "đối tượng" í í nữa chứ :cr:
NK...
cái tay phải đau cực kỳ... chẳng còn type đc nữa... h chỉ type = tay trái thôi :cry: phải "múa" loạn lên :cry: chết cái tay quá :cry:
p/a: Hờ hôm nay "im hơi lặng tiếng" nhở :rain:

Lost.
11-11-2007, 05:06 AM
:thatall: cái nhật ký chung đâu rồi :thatall:
Tớ thề là tớ không manh động gì cả :thatall:
hiz hiz.....hình như vừa rồi tớ dọn dẹp tick bầm nó nhầm rồi hay sao ý
hình như thế, chết cha òy
:cry:

TLH
11-11-2007, 08:01 AM
Vừa ngủ dậy là vồ cái máy.. Hờ ơi, Hờ đâu hết rầu? :xao: Thấy mỗi Kiên sò onl à :xao: Hờ im ắng nhở :xao: Đi chơi hết rầu àh :xao:

bebadboy87
12-11-2007, 08:07 AM
Mẹ ơi, một ngày gì mà ức chế khủng khiếp. Thêm một ngày như thế này nữa chắc chết mất.

Sáng ức chế sáng, trưa ức chế trưa. Đến tối cũng không được tha. Cả nhà có quyển Java, thằng bạn nó mượn, đã bảo là mình cũng cần dùng roài, mượn thì đọc nhanh nhanh rồi trả. Hẹn chiều trả, chiều qua nhà thì nó đi mất tích, gọi điện thì đếch thèm nghe, nghĩ là nó đi chơi cùng thằng bạn khác, gọi cho thằng kia thì gặp đc nó. Nó bảo nó đang chơi ở ngoài, sách hôm sau đến lấy, à thì ra nó đi chơi chứ sách thì nó mượn rồi để đấy. Đi học không có sách ức chế nổ đầu. Đến tối, ăn cơm xong vừa ol cái thì nó kêu qua nhà nó mà lấy, lại như thằng đần đi qua nhà nó lấy, vừa bấm cái chuông thì mẹ nó thò đầu ra, kêu nó đi vắng mới ác. Ai chả biết bà giữ con bà, bà cứ làm như nó ngoan và tôi hư lắm đấy. Tức trào, nhưng chả biết làm gì nữa. Ờ thì thôi lần sau cạch những thằng bạn như thế ra. Bạn với chả bè, chả chịu nghĩ cho người khác một tí nào cả.

anny N
12-11-2007, 09:18 AM
Ôi trời ơi...bực bội , phát cáu đi đc :buctoc: Uầy uầy , tổng cộng là đã qua 4 cái bv rồi mà dek đc cái việc zi cả :buctoc: Bố khỉ ,còn 2 tuần nữa thôi , lão thày ngày nào cũng bla bla bla...hỏi han đủ kiểu làm mình càng cuống cả lên :buctoc:

Vừa gọi đằng ở Schwabing mà nó chỉ nhận từ 4 tuần thực tập thôi...-_-
Cuối cùng thì giờ đành phải online tìm thử trên mạng may ra....Uầy , nản quá đi :khocnhe:
Năm ngoái kiếm 1 phát đc ngay ,dễ ợt luôn ,sao lần này...mãi ko xong thế này :rain:
Ok,vừa ghi cả chục số đt rồi , giờ out luôn để về nhà gọi xem sao ,chứ còn ngồi đây là còn chết :rain: Khỉ ,đấy, bảo onl đi tìm địa chỉ mà sao chả hiểu kiểu zi cái tay nhá , nó tự động type cái dòng hoahoctro.com đầu tiên luôn,dzà cuối cùng là....h có mặt trong này để cằn nhằn đây :rain:
Thôi ,thề nhá , thề là out đây ,lại như hôm trước đi "mua hành" mà mất xừ nó gần chục € ,chả đc cái tích sự gì sất , cáu thế :so_funny:

Kimmie
12-11-2007, 09:21 AM
Bình tĩnh bạn An, hé hé, nhớ bạn Kim "Sims" hoh nè ^^?
Đang phấn khởi quá nên thấy đâu có bực dọc cũng xông dzô 88 hết, bình tĩnh nhé, yêu bạn An, yêu bạn An :huglove:

tiểu quỉ
12-11-2007, 10:53 AM
phim GGMV khá là nhãm.... vòng qua quẩn lại chỉ nói về 1 con bé ngu si và một thằng nhóc du côn. Hai thành phần ngu si + du côn ra một thành phần mới trong xã hội mang tên là cặn bã. Phim nhản nhí từ nội dung cho đến nhạc nền. Tất cả đều chỉ mang những hình ảnh lố bịch suốt ngày trong phim chỉ có những cảnh cãi nhau vô vị,tẻ nhạt giữa 1 con bé đần độn và một thằng nhóc hỗn láo!Còn về nhạc nền thì toàn là những câu chữ vô vị, không toàn không mang một ý nghĩa gì.nói tóm lại là đó có thế xem là phim rác.Làm tốn thời gian của khán giả truyền hình.

Ức chế, cực kì ức chế :nong: Tình hình là vừa đảo 1 vòng cái topic này (http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=42926), bị dội ngay từ bài viết đầu tiên, lướt hết 5 pages, càng đọc càng ức chế :nong: Ko thể tin đc :nong: Như Phụng mà lại là 1 "con bé ngu si", Quân thì là 1 "thằng nhóc du côn", và "ngu si + du côn = cặn bã" thì thật... Mình coi từ đầu phim đến gần cuối phim ko thể hiểu nổi Quân "hỗn láo" ở chỗ nào nữa :noidea: Ko thể hiểu nổi cái thể loại từ ngữ đang đc sử dụng có đúng nghĩa tiếng Việt ko nữa :noidea:
Nhạc phim như vậy mà bảo "vô vị, ko mang ý nghĩa gì", vậy chứ chắc cỡ bài Cuộc Nói Chuyện Giữa 2 Người Đàn Ông hay Sao Nhắn Nhầm Máy Anh thì mới có ý nghĩa chắc :noidea:
Người Việt nhận xét phim Việt mà mạnh dạn đóng thẳng 2 từ "phim rác" thì ko hiểu người nước khác sẽ nhìn nhận phim Việt dưới con mắt nào đây :noidea: Thậm chí có cả ý kiến cho rằng xưa h đó HTV7 chiếu phim Hàn đang hay tự dưng lại chuyển sang phim Việt ?!? Rồi thì "VN chỉ làm đc những bộ phim sơ sài, kĩ thuật VN chỉ có thế" ?!? :noidea: Chính người Việt mà cứ hễ nghe nói đến phim Việt thì lập tức quay đi ko buồn coi, vậy thì phim Việt làm cho ai coi đây ?!? :noidea:
GGMV đc đánh giá là bộ phim tốt nhất trước h của Lasta, thu hút đc số lượng người xem nhất định. Về phần mình thì nhận thấy nó gần gũi và khá thiết thực, phản ánh đc khá những thực trạng xã hội. Vẫn có những diễn viên chưa tròn vai, vẫn có những tình tiết rất gượng và vô lý, vẫn còn rất nhiều sạn chưa đc sàng lọc hết, nhưng cái mà nền điện ảnh VN cần là những góp ý tích cực chứ ko phải thế này :noidea: Công sức của cả ê kíp phim, công sức của biết bao con người vậy mà rốt cuộc tóm gọn trong 2 chữ "phim rác" ?!? :noidea: Hoàn toàn là những nhìn nhận phiến diện, chủ quan và đầy vẻ định kiến, từ ngữ sử dụng thì ôi thôi là... :noidea: Cứ thế này thì bao h nền điện ảnh VN mới khá lên đc đây ?!? :noidea:

tiểu quỉ
12-11-2007, 11:33 AM
Ơ này cái An hâm, "thề là out đây" kiểu gì thế ? Thề thốt mà thế àh :so_funny:

PlanetVN
12-11-2007, 11:44 AM
:3nhay: Cả nhà làm 1 bài nhảy cho khuây khỏa nào... Chài chài, nhìn đi nhìn lại thấy ai cũng đằng đằng sát khí... :haha: Khổ ghê cơ... Ra ngắm sao đi nào, hôm nay trăng thanh gió mát lắm... :tlh:

Chi Lan
12-11-2007, 11:45 AM
Dồi ôi nó còn đang thi nhau với em xem ai xí xọn hơn đấy :so_funny:

anny N
12-11-2007, 11:46 AM
Thề..."tờ am tam nặng tạm":rain: :rain: :rain:

Dzưng mà em thề( lần này thề thật sự ấy :rain: thề tạm chết luôn :rain:) là em đã định out từ lúc đó rồi...nhưng ko hiểu vì lý do zi mà cái "hờ hờ tờ" ,hay chính xác hơn vì vài cái nick của ai đó , nó cứ níu kéo em :timvo: Lúc đầu là do có bạn Kimmie có số bài gởi ở con 3 bảo yêu em , nghe Kimmie quen quen lắm cơ sao lại là mem mới đc , nên em ở lại điều tra bạn ý và đúng là bạn ý là cái bạn mà còn có 1 nick "xanh xanh" như em đoán ngay ra hồi đầu :rain:


Thế xong rồi là tự dzưng nổi máu tò mò lục hồ sơ của bà "Đại Trờ Tờ" thấy bả đang post bài trong NK , lục tiếp trong hồ sơ của đại ca Mưa cũng thấy đang "Gởi bài mới" trong bbt , tiếp tục là nổi cơn cám hấp tự mình cũng post bài mới trong đó kêu gọi mấy ng làm clip...:rain: Dzà sau đó nữa thấy Mây onl và đang đọc bài của Mưa cũng như hồi sau thấy đọc bài của miềng ,nên là....cứ thế...cứ thế...tại tò mò ,tại cũng đang cuống hết cả lên vụ clip , ngồi chờ mấy người reply ra răng...và cứ thế...cứ thế...thời gian trôi lúc nào hok hay...và cứ thế...cứ thế em đến h vẫn dính dik ở đây :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:


:rain:Mãi chả bỏ đc cái thói này ,thôi,chả dzám thề nữa đâu :rain: :rain:


Và thời gian cứ trôi..cứ trôi...để h mình còn ngồi đây type cái đống này đây....:rain: :rain::rain:

tiểu quỉ
12-11-2007, 11:51 AM
Ôi giời ơi khổ thế từ bữa mình khen cái ông thần có cái tên Đại Trờ Tờ hay gớm nhể thế là nó cho mình cái tên mới luôn :so_funny:

Bé K: chậc thi thố gì, để trọng tài này phán 1 câu ra ngay chính xác và công bằng: 2 đứa... xí xọn ngang nhau, mỗi chị là hiền thôi :5:

Kìa có bác nào rỗi ra vườn chuối đêm trăng ngắm sao với cái Lết kìa :so_funny:

Kimmie
12-11-2007, 11:52 AM
Mở hàng NK cho tớ cơ :khocnhe:
Ôi dồi ôi chị é không nhận ra tôi, ôi dồi ôi tôi buồn quá, buồn quá :khocnhe:

anny N
12-11-2007, 12:02 PM
Eo ôi khổ nhể...:rain: tớ...cho tớ thề nốt 1 phát là ko phải tớ quên giữa Kimmie dzà "xanh xanh" kia là 1 ,mà là cái vụ "sims" ấy từ hồi tám hoánh nào rồi tớ ko nghĩ là cái bạn " sims" hồi đó là bạn "xanh xanh" nầy :rain:

Ôi giồi ôi....Đại Trờ Tờ mà "hiền" thì tôi đã ko gọi là Đại Trờ Tờ , ko "đại" chỗ "trờ tờ" thì cũng phải đại ở 1 số nơi khác....Con nam mô a di đà phật :rain: ( :so_funny: )


Pi ẹt bạn Lết phát là...bên này tuyết đang rơi ầm ầm lấy đâu ra sao siếc mà ngắm :so_funny: Ah mà Trờ Tờ ơi ,sao lại...chỉ ra vườn chuối thôi ah ,ơ...thế thôi,nhường cho cái Mai :so_funny: Hình như lão Lết mang theo võng đó Mai ôi :so_funny:


Eo ôi,sao hôm nay hình như cái ghế ở tiệm nét này bọn nó....đổ keo con Voi vào hay sao ấy,nhấc dik lên mãi mà ko đc :rain: :so_funny:

tiểu quỉ
12-11-2007, 12:08 PM
Móa con này nó... bậy quá, đen hết cả cái đầu óc dzốn ko trong sáng gì lắm của mình :so_funny: Lạy :bow: Chị thì làm giề có trờ tờ mà đại hả em, ặc :so_funny: Ôi giời ơi mất hình tượng quá :so_funny:
Em có quỡn thì zô google search cái tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, save dzìa nhà từ từ đọc, em sẽ hiểu vườn chuối đêm trăng nghĩa là giề :so_funny:

Ơ mà... ai lập cái nhật kí mới đê, cái này sắp hết date gòy :so_funny:

Chi Lan
12-11-2007, 12:12 PM
Ai sang mở hàng NK cho em đi :khocnhe:

Kimmie
12-11-2007, 12:26 PM
Thank kiu bạn An nhiều nhiều :huglove:

Thế là out thật rồi... ^^

anny N
12-11-2007, 12:29 PM
Móa con này nó... bậy quá, đen hết cả cái đầu óc dzốn ko trong sáng gì lắm của mình :so_funny: Lạy :bow: Chị thì làm giề có trờ tờ mà đại hả em, ặc :so_funny: Ôi giời ơi mất hình tượng quá :so_funny:
Em có quỡn thì zô google search cái tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, save dzìa nhà từ từ đọc, em sẽ hiểu vườn chuối đêm trăng nghĩa là giề :so_funny:

Ơ mà... ai lập cái nhật kí mới đê, cái này sắp hết date gòy :so_funny:

Thì chính bởi vì ko có trờ tờ thì em mới bảo đại ở - một-số-nơi-khác còn gì :rain: Mà..em bậy chi mô ,một-số-nơi-khác-đó là zi thì em...cũng biết đc đâu , nhưng hok lẽ chị hok có cái zi...đại ah :nhi: (Chả hạn như...có trái tim bao la , có lòng rộng lượng,vị tha , thế nà hok đại ah :nhi: ) Hay tại em ngu dzốt chưa đủ trình độ như cái sự ko trong sáng lắm của chị nên hình như...có mỗi chị hiểu đc cái nghĩa zi zi ấy thôi :rain: Chị chả bảo tên đấy hay nên em gọi chị vầy thâu ,chiều theo ý thích của chị luôn còn zi:nhi:

Em nói thật là sang đây từ lớp 5 nên chả kịp đc học cái chương trình cấp 2 hay cấp 3 ở nhà nên chả biết cốt truyện Chí Phèo ,Thị Lở nóa ra răng :nhi: Em là em cũng muốn biết lắm í ,hôm nào chị lượm về cho em đọc :nhi: Còn cái vụ vườn chuối đêm trăng vốn liếng từ ngày em nhập Hờ đến h em chỉ có thể hiểu đó là...cái zi zi ấy có liên quan giữa cái Lết dzà cái Mai cũng như là cái...Kiên nữa thì phải :so_funny:

Pi ẹt với chị là cái này mới trang 10 sao khóa chớ , mấy cái cũ còn lên 20 thì sao :gian:

Kimmie: Đâu , giờ mới..out này :rang: Tự dzưng chả hiểu sao mình liên tưởng đến cái đêm tờ lờ hôm nào bà Ứt Âu bả ý cũng nói out out out mấy chục lần mà cũng hok dứt ra đc :nhi: Giờ đến lượt mình cũng thế , khỉ gió , 6€ rồi kìa :mecry:

Ôi buồn cười quá :so_funny: Nhịn từ nãy giờ :so_funny:

tiểu quỉ
12-11-2007, 12:35 PM
Này thì Chí Phèo - Nam Cao (http://vanhoc.datviet.com/thuvien/truyen/truyen.asp?id=3985&dang=uni&cochu=10), có ngay đây, vào google search phát ra cả lố ấy mà :cr:

Còn đây là trích đoạn "vườn chuối đêm trăng":

Chiều hôm ấy thị Nở cũng ra sông kín nước như mọi chiều. Nhưng chiều hôm ấy, trăng lại sáng hơn mọi chiều, trăng tỏa trên sông và sông gợn biết bao nhiêu gợn vàng. Những vàng ấy rung rinh mới trông thì đẹp, nhưng trông lâu mỏi mắt. Gió lại mát như quạt hầu, thị Nở thấy muốn ngáp mà mí mắt thì nặng dần, toan díp lại. Thị vốn có một cái tật không sao chữa được, có lúc đột nhiên muốn ngủ, bất cứ ở đâu hay đang làm gì. Bà cô thị bảo thị là một người vô tâm. Ngáp một cái, thị nghĩ bụng: hãy khoan kín nước, hãy để lọ xuống ngồi nghỉ đây. Bởi vì thị đã luật quật đập đất từ trưa tới giờ. Mà mấy khi được một nơi mát thế, mát rợn da rợn thịt, sung sướng quá! Mát y như quạt hầu. Thị cởi áo ra ngồi tựa vào gốc chuối, dáng ngồi không kín đáo, nhưng không bao giờ thị biết thế nào là lả lơi. Con người vô tâm, không hay nghĩ xa xôi mà. Vả lại ở đây chẳng có ai. Chí Phèo đã về đâu, mà hắn có về thì cũng say khướt đã ngủ từ nửa đường và tới nhà tức khắc chúi đầu vào ngủ nốt. Hắn ra làm gì đây, cho có ra nữa thì đã sao ? Thị không thể sợ hắn có thể phạm đến thị bởi lẽ rất giản dị là thị chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ. Thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế. Trong óc thị đã có một bóng đen lan rồi. Thị không ngồi thì không chịu được.

Ngồi một lúc thị thấy rằng: nếu cứ ngồi mãi thì ngủ mất. Nhưng thị đã ngủ đến hai phần rồi. Và thị nghĩ: thì ngủ, ngủ thì đã làm sao! Về nhà thì cũng chỉ ngủ, ngủ ngay đây cũng vậy. Bà cô đi theo hàng ít ra cũng dăm hôm mới về. Thị cứ ngồi đây cho mát. Và thị ngủ. Thị ngủ ngon lành và say sưa.

Chí Phèo vẫn say say nhìn và run run. Bỗng nhiên hắn rón rén lại gần thị Nở: lần đầu tiên hắn rón rén, từ khi về làng. Thoạt tiên, hắn hãy xách cái lọ để xa xa, rồi hắn lẳng lặng ngồi xuống bên sườn thị....

Và thị Nở giật mình. Thị Nở mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã bám víu lấy thị.... Thị vùng vẫy đẩy ra, thị mở mắt, thị tỉnh hẳn, thị nhận ra Chí Phèo. Thị vừa thở, vừa vật nhau với hắn vừa hổn hển: "Ô hay... Buông ra... Tôi kêu... Tôi kêu làng... Buông ra. Tôi kêu làng lên bây giờ!" Thằng đàn ông lại phì cười. Sao thị lại kêu làng nhỉ ? Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu làng thôi, người ta lại kêu tranh của hắn, bỗng nhiên hắn la lên, kêu làng. Hắn kêu như một kẻ bị đâm vừa kêu vừa dằn người đàn bà xuống. Thị Nở trố hai mắt ngây ra nhìn. Thị Nở kinh ngạc: sao hắn lại kêu làng nhỉ ? Mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng. Cũng may người quanh đây không có ai lạ gì tiếng hắn, mà khi hắn kêu làng thì không ai cần động dạng, họ lạu bạu chửi rồi lại ngủ, hắn kêu làng cũng như người khác buồn, hát ngao. đáp lại hắn chỉ có lũ chó cắn xao lên trong xóm.

Thị Nở bỗng nhiên bật cười. Thị Nở vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng cái đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong, cái tay ấy lại giúi lưng hắn xuống.... Và chúng cười với nhau...

Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau... đứa bé bú no thì ngủ. Người ta ngủ say sau khi làm việc yêu. Chúng ngủ như chưa bao giờ được ngủ... Trăng vẫn thức vẫn trong trẻo... Trăng rắc bụi trên sông, và sông gợi biết bao nhiêu vàng.
:so_funny:

anny N
12-11-2007, 12:47 PM
..."đứa bé bú no thì ngủ" - Ặc ,ấn tượng với câu này thế , nghĩa là zi vậy? :so_funny:

Truyện này là truyện gốc đấy ah?ko chế chứ hả? Sao đọc nó có vẻ...Truyện này người ta học ở cấp 2 đó hả? Thật ko đấy? Ôi ôi ,đọc thấy li kỳ lắm chị ơi :so_funny: Cái Mai ko biết nó đã đọc cái này chưa nhỉ , tính ra là ở vn hình như nó cũng chưa có học đâu ,nhưng cái tính tò mò như nó chắc nó cũng lượn lờ trên mạng tìm tòi thông tin nên có khi rành hơn mình :so_funny:

Oái má ơi bà nài bả níu kéo con :khocnhe: Em bảo là em out rồi mà ,sao em vẫn còn ở đây??? :khocnhe: Oa oa oa...báo cáo là đã đọc 1 nhoáng hết cái đoạn đêm trăng vườn chuối ý rồi,còn cả truyện thì em đã...save về nhà rầu :so_funny:


___________:chayle:______________( Hôm nay - Và bây giờ -Ngay trong giây phút này đây - Dùng icon này là lần cuối cùng-Và..một -đi- không -trở- lại !!! :chayle: ---- >Pi ẹt : Cái này có hạn đến...ngày mai thôi :so_funny: )

tiểu quỉ
12-11-2007, 12:59 PM
Ặc, đây là 1 tác phẩm văn học hẳn hoi, chế gì mà chế :|:|:| Ko có từ ngữ bậy, chỉ có người nghĩ bậy mà :-"

Àh mà cả nhà ạ, tình hình là sau khi bác Mũi dài vào đọc thì bác ấy bảo "vừa mò dzô cái link thì thấy cái banner Phim Người Lớn, 100% Viet rõ to... :bow:" <~ vầng là cái link nguyên tác phẩm em gửi kèm ở trên đấy ạ. Bác này coi thế mà... để ý gớm :-" Cơ mà em nghe bác ấy nói cũng có lý, cho nên là em phải vào google rà lại cái kết quả khác, và em tó đc 1 cái trang khác hơi bị đúng trong sáng, ko có quảng cáo linh tinh, và cái tên trang cũng rất hợp với dáng Hờ ạ, cho nên là mạn phép đưa nốt nó vào đây, ai ko thích cái link trên thì vào link này (http://chimviet.free.fr/13/nmc050.htm) nhá. Chú ý cái tên link và tên trang :so_funny:

Nhân tiện, có nhà thông thái nào giải thích hộ em "việc yêu" là việc gì ko ạh :xao:

Ôi giời bà Anny N bảo out mà mình gửi xong bài này thấy vẫn đang "ẩn" :so_funny:

Mây Phiêu Lãng
12-11-2007, 04:04 PM
:so_funny: Lâu lâu rảnh rang mới chạy vô ngó nhật ký chung của hờ nhà mình, cười từ đầu đến cuối, sảng khoái như chưa bao giờ được cười... :so_funny:
Cái xanh xanh là ghê lắm đấy nhớ, :so_funny: Nguyên cái công ngồi search google để lấy link và tên web "đẹp" đã xứng đáng được thưởng 5 sao rồi!! :so_funny:

Sunshine*
12-11-2007, 04:19 PM
Ơ mà 3 cái bà kia vào đây xì pam đấy à :gian::gian::gian: <== chia nhau nhé :so_funny:

Cái An nó mua hành những 4 tiếng, hành khô với héo hết cả :so_funny: Tuần trước nữa thì đi mua... vở.. tuần này thì đi mua hành và thuốc, cuối cùng con bé mải ngồi chat chít quên cả hành và thuốc :so_funny: Lần sau mua rầu hãy vào ngồi nhá cái Mầu nhá :so_funny: Mà cái con này nhá, võng với cả vườn chuối.. thế chớ ra Mầu nó muốn mắc võng ở vườn chuối à :nhi:...:so_funny:

Thấy Quỉ cái post mấy cái link, chẳng dám động vào :-" Động vào là lại có chuyện :-"

Vừa mới bật máy lên, thấy mssges từ Myt HN, tưởng cái rì cơ.. hóa ra là....... :so_funny: Mà sao hok thấy Quỉ cái làm nhở, cứ đùn đẩy sang cho 3 lẻ 5, Mẹt và Mầu ko à.. cả Ú nữa, chơi xấu :gian: Nhìn chữ nọ nó cứ đá cãi chữ kia.. ều khổ nhở :so_funny: Lần sau em chẳng làm nữa đâu, thông báo trước rầu đấy :meo:

Out làm fát nhở.. ko chút xíu mẹ về lại ầm ầm chẳng làm nổi :rain:

TLH
12-11-2007, 09:27 PM
Ôi giời công cán gì đâu Mây ơi, hình như em có duyên với mấy cái... chym cò hay sao í, search google nó nằm ngay trang đầu mà :so_funny: chimviet.free nhá :so_funny:
Ều cái 55 lẻ 1 :meo: Ko thấy cái Ka bê với sếp Ka ka kiểm chứng rùi à, link web bình thường thôi chả có gì cả chị tui ạ :gian: Àh mà có, có vườn chuối đêm trăng zất là hơi bị hấp dẫn :so_funny: Mà em là em nên đọc đấy 55 lẻ 1 ạ, đọc đê rồi học hỏi, kế thừa + phát huy "truyền thống" tốt đẹp của "cha ông" nhá :so_funny: Cái Lết đang mắc võng ngoài ấy chờ em ấy :so_funny: Nhanh đê rồi chị cho em lên chấm tiếp, lần này là 111 lẻ 5 nhá :so_funny:

TLH
13-11-2007, 04:00 PM
Chym với cả cò :so_funny: Kể cả kiểm chứng hay gì gì thì cũng... chẳng cờ lích đâu :so_funny:

Dù rằng ngẫm nghĩ "vườn trăng đêm chuối" rất là.. hấp dẫn.. nhưng mà chẳng dại mà học với chả hỏi. Học hỏi vào chỉ tụi cái là.. Quỉ cái cứ cho miềng lên chấm như thường, chẳng phải là 1 hay 2 chấm, mà lên khoảng 100 chấm :hoamat: Thế thì.. mất giá.. tụt :so_funny: Mà miềng chẳng làm gì, mà cứ lên chấm ầm ầm àh :so_funny: Truyền với chả thống.. ông với chả cha.. cũng cho.. đi hết :so_funny: Lết mắc võng đợi.. Dũng đấy :so_funny:

Thôi, thấy cái An chưa có chấm nào, để lại cho An học với hỏi vậy An ha :so_funny: Sau này có lên chấm thì ra hát 1, 2 bài.. coi như là cảm ơn con Mẹt này nha Mầu :so_funny::so_funny:

Sao cái NK này xuống tận trang 2 vậy :-"

Cái cờ líp mà miềng tìm thấy trong youtube, nhìu người misunderstood &cho rằng đó là 3 lẻ 5 :haha: Mổ cò.. cò mổ :so_funny:

dòng sông lơ đãng
14-11-2007, 02:07 AM
hello picaso!

Tình hình là hai ngày không gặp ai trong hờ cảm thấy nhớ hờ quá à :(...

TLH
14-11-2007, 07:20 AM
55 lẻ 1: Vấn đề ko phải là 1 chấm 2 chấm hay nhiều chấm, mà vấn đề là... vấn đề Mai ạ :so_funny:
Này nhé, 1 lẻ 5 lên 5 lẻ 1, 5 lẻ 1 lên 11 lẻ 5, 11 lẻ 5 lên 55 lẻ 1, 55 lẻ 1 nếu lên sẽ lên 111 lẻ 5, và 111 lẻ 5 lên 555 lẻ 1, và 555 lẻ 1 lên... :so_funny:

Trích E-M và Gió ! tại 360 Buzz!!! :

Tìm trẻ lạc : em tên là tím biệt danh đao , khi đi em mặc áo may ô màu tím quần đùi màu xanh nón chuối dép xỏ ngón màu vàng , đội mũ màu da cam , miệng ngậm kẹo mút và hay cười , ai biết cháu bé ở đâu liên hệ gấp : ))

Đứa trẻ lạc cần tìm đã bị thấy: Hiện cháu bé đang vất vưởng trong nhà lao, tay vẫn cầm con dao, cuộc sống khá lao đao nên cháu đã mắc phải chứng... ho lao =))
:so_funny:

anny N
14-11-2007, 10:01 AM
Cái zi mà lên chấm thế? :xao: Lên chấm chỉ có cái 55 lẻ 1 lên đc thâu ,có nhường mấy đây cũng hok bon chen nổi :nhi: Mà theo miềng đoán là cái...Quờ tờ ầ nờ tuần nỳ chắc cái Mẹt nó lại làm hi hí :nhi:

Ông Kiên làm zi mấy bữa nay mà cứ vào đây như cí bánh đa gặp nước thế :nhi: Chờ cuối tuần này xông pha nhào dzô Dza heo tờ lờ 1 bữa phải nói là lợi hại gấp đôi ngày xưa cho xem ,:so_funny: nhịn lâu ngày mà , đến lúc có cơ hội cái là...nhân đôi sự khát khao luôn :so_funny:

TLH
14-11-2007, 10:05 AM
Cho tớ vào nick này xả 1 phát , tớ đang...nẫu lòng...:rain: Ko màu nhá ,cho nóa giản dị ,đang nẫu chả thích màu mè giề :rain:

.... Năm nay học bị tụt hẳn đi ,cái gì cũng khó lên và thày cũng nghiêm khắc hơn :rain: Nhưng có thế thì mấy đứa hs nhởn nhơ như mình mới tỉnh dậy lại đc ,chứ ko thì...:rain:
Từ đầu năm toàn 4,5 có cả 6...:rain: Thế mà nhá , nó chả thấy buồn gì , nếu như ngày xưa bị con 4 thôi là nó đã om xòm hết cả lên ấy chứ ,ngày xưa có 1 với 2 là chuyện thường như cơm bữa , khinh khỉnh những điểm số ấy , còn giờ thì...kiếm con 4 còn thấy khó :rain: Thế mà...vẫn cười cười nói nói như chả có chuyện zi sất....Tự dzưng..thấy mình cũng lạ , cứ dửng dưng với đống điểm vầy mà cũng chịu đc sao ,ngày xưa đâu có thế :gian:


Thế rồi hôm nay...khi thày dơ sổ điểm nhìn con 5 đỏ chót trong đó mà....hụt !!! Rồi..từ lúc đấy cứ đơ cái người ra ,chẳng nghe giảng nổi 1 cái gì nữa,đầu óc cứ ở đâu đâu....

Đến 2 tiết cuối chờ bà Schleicher ,bà này chuyên gia đến muộn , đc thể cả lớp xúm lại 1 góc bàn cái gì đấy sôi nổi lắm ,lẳng lặng..im ỉm đến lì lợm và ra ngồi 1 mình 1 bàn ,chả nói chả rằng,chả thích động chạm đến ai...Rồi lôi sách vở ra ,hai tay cứ lật đi lật lại mấy trang sách lộn tùng phèo cả lên , giả như đang tìm trang nào đó hay ho để đọc , giả như...chẳng có chuyện gì xảy ra cả ,vẫn bình-thường lắm...Nhưng thật ra...lúc ấy...dường như thấy 2 con mắt mình càng ngày càng mờ dần đi....nhạt nhòa những chữ cái cứ trôi đi đâu ấy ....và thấy có 1 giọt nước gì đấy rơi xuống trang vở , ngồi cạnh cửa sổ đóng kín mít ,tuyết rơi có thế nào cũng đâu bay đc vào đây....

Vẫn cố...ko nghĩ mình là đang khóc ,vẫn cứ giả như đang đọc sách 1 cách chăm chú !!! Bình thường ra nếu ko bị dịch cúm thì sụt sịt mấy phát là chúng nó biết ngay là có ai đấy đang khóc ,nhưng hơn tuần nay rồi gần như cả lớp đứa nào chả bị sổ mũi ,viêm họng.Kể ra cũng may , dek có ai nhận ra cả....

Rồi bỗng nhiên thằng Ali ngồi ở phía sau ra kéo ghế bên cạnh mình và chuyển đống sách vở từ bàn nó sang bàn mình :
-A..sao thế hả? Khóc đấy ah? Có phải do Sử ko?
...Chẳng nói gì , thật ra lúc đấy đã"nín" rồi ,nhưng tại thằng khỉ đấy nó nói lắm thế ko biết , an ủi này nọ làm mình tự dưng lại òa khóc tiếp ,mình ghét an ủi , mình ghét thương hại , những việc làm ấy chỉ làm cho ng ta càng thêm yếu đuối >.<
"-A !!!! ",Nó gằn giọng "Ngẩng cao đầu lên cho tao xem ,cười đi xem nào -Ix bin nix Deutsche" Ặc,nó dzám trêu mình câu đó làm con bé nc mắt nc mũi đang tùm lùm hết cả lên mà cũng phải nhăn nhở cười :so_funny: Ôi..thẳng khỉ ,sao hôm nay nó...đáng iu thế :so_funny:

Thôi , thề là từ giờ phải cắm đầu vào học cho tử tế ,ko thì..téc :meo: Nghĩ mình mà ko thi đc năm sau chắc....ôi thôi ,téc thật ấy chứ:so_funny:

Lost.
14-11-2007, 10:31 AM
Cái quỉ lần xờ mò vào nhà cái tím làm giè đấy...ờ cơ mà dạo này có ai thấy cái bóng dáng thiên thần của cái tím vật vờ quanh đây không....lại lùng nhỉ - cơn gió độc nào thổi cái tìm nhà mình đi đâu rồi :sosad: - tím ơi hiện về đây tôi bảo cái này :sosad: - nhớ bà :sosad:

Èo --- rùng hết cả mình !!!

Có nhà mờ ứ về loăng quang vào đây than thở tí rồi fắn !!!

Chờ an chan sắc chán haizzzzzzzzzzzzzzzzz.....
Tháng 11 rồi - loanh quanh sắp hết năm đến nơi - năm sau là năm con chuột....ghét chuột :mood:

TLH
14-11-2007, 10:43 AM
Ều ều chuột thì chắc họa có hâm mới bảo thích nhờ :nhi: Cơ mà con chuột bạch trông cũng hơi iu :nhi:
Ơ thế ra năm sau là năm con chuột àh :xao: Thế còn năm nay đang là năm con gì thế :xao: Chẹp... cứ gần Tết tivi lại rầm rộ các thể loại quảng cáo kiểu cung chúc tân xuân, để ý dòm tý mới biết ra năm đấy là năm gì, dưng mờ sau đấy qua rồi ko ai nhắc cũng chả biết :so_funny:
Ơ mà năm sau năm con chuột thật àh :xao: Thế là... :cr: Chẹp... Bạn ko thích chuột, nhưng zất iu "bé tí" :-"

Mây Phiêu Lãng 105
14-11-2007, 10:25 PM
các anh chị ơi mở đề tài mới thế nào vậy? ai chỉ cho em được không?

TLH
14-11-2007, 10:33 PM
Ôi giời ơi gì mà Mây Phiêu Lãng 305 ngoài kia rồi 105 trong này dzậy :so_funny: Mà 105 thế nào, 55 lẻ 1 cơ mà :so_funny: Chắc mình cũng phải đi req cái nick Mây Phiêu Lãng Xanh Xanh, ko thì Mây Phiêu Lãng... Chek :so_funny:

Mây Phiêu Lãng 105
14-11-2007, 10:45 PM
Ô 55 lẻ 1 là sao vậy hả TLH ơi? :xao: 305 là sao? :xao: Xanh xanh là gì? :xao: Mà mình hỏi TLH mà sao TLH ko trả lời cho Mây biết vậy? :xao: Mây muốn mở 1 topic trong room này lắm lắm :D

Chi Lan
14-11-2007, 10:58 PM
Ai đang giả nai thế kia :5:?

Mây Phiêu Lãng HBT
15-11-2007, 12:41 AM
ôi nhớ quá... vừa lên thì được thông báo là vừa off... tiếc thiệt đó :rain:

TLH
15-11-2007, 06:31 AM
:khocnhe::khocnhe: Pa` kố ứa lào nhắc tên pa` :khocnhe: , pa` hắt xì cả ngày :khocnhe:

Cơ mà dạo này bận bịu kinh khủng í :5: , 9h -9h30 đã lên giường khò khò rồi cho nên là ứ vào được đây :hihi:. Hix hix , mệt nhở , chả biết bao giờ mới onl lại như trước nữa :khocnhe:

TLH
15-11-2007, 07:58 AM
Ôi giời ơi vừa đi học về, vào tới đây lại "lòi" ra thêm Mây Phiêu Lãng HBT, ko biết đến mai thêm bao nhiu cái nữa đây, chịu ko nổi :so_funny: Xem ra thương hiệu Mây Phiêu Lãng đang đc "khai thác" tối đa :so_funny: Bảo đảm Mây mà vào tới đây còn cười lăn lộn hơn nữa :so_funny:
Mà lày, "Nếu ngày mai Mây ko là Mây nữa" cơ, ko phải Mây ko còn Mây nữa :cr:
HBT, ứa lào chôm màu chữ của Lết thế :so_funny: Lại còn Anh Phải Làm Sao tặng 105 nữa chớ, ôi giời ơi :so_funny:

PlanetVN
15-11-2007, 11:13 AM
Hơ hơ... Chẳng biết cái Ú nhà mình làm gì với cái topic Nhật Ký Chung mà nó bay không để lại dấu vết??? :rain: Chắc là hậu quả 1 của đêm say... :haha: Thôi thì đành vô nhà mình ké chút dzậy... ^____^

Tình hình là hôm nay rất dzui & may mắn... Vì cái nick chính thức & rất đỗi thân iu của mình đã chính thức hoạt động trở lại... May ghê... :D Vậy là có cơ hội tìm lại vài người bạn mất tích rùi... ^___^ Dzui dzui dzui ơi là dzui... :3nhay:

Công nhận cái U305 nhà mình wậy dzễ sợ... T___T Mình chắc cũng thua...

Hôm nay dzui, gặp ai cũng hun hết... :huglove:

Mây Phiêu Lãng bờ nu
15-11-2007, 03:03 PM
các anh chị ơi mở đề tài mới thế nào vậy? ai chỉ cho em được không?

anh chị chỉ em cách gửi bài trả lời thế nào được không ạ? Ai chỉ cho em được không?

Mây Phiêu Lãng bờ nu
15-11-2007, 03:39 PM
PS: Vol. 36 cho tớ viết kịch bản với nhé... Mới cả ai làm MC số này vậy???

Uờ
15-11-2007, 07:52 PM
có người nhờ em chuyển 1 cái đơn đến Hờ
em vô tội
em không biết gì
em không liên quan gì đâu nhé :hihi:

**form xin gia nhập vào Hai Bà Trưng Group**
_họ& tên kẻ lạc loài : sasa (có cần tên ngoài đời hok Hoàng )
_lần đầu bị vỗ mông: cái này hok bít........để về hỏi lại mm...dưng mà đã từng tự vỗ mông mình hồi học lớp lá
_hang ổ: Hà Nội - thủ đô mến iu của iem
_tuổi : 24
_1 ít bản thân : đang học đại học, cực lười và cực kỳ kém thông minh :xao:
_tánh tình : iêu màu trắng, thik màu hồng, iêu chân thật ghét giả dối, thik xàm, thick chim điêu, mê đùa giỡn, giỏi châm chọc, hay tọc mọc, suốt ngày lăng xăng, hay phá đám, đặc biệt có tài gây nên những chuyện ì xèo náo nhiệt
_thích & ghét :
.........+thik: thik gái đẹp, trai đẹp, nhà đẹp, ví đẹp, xe đẹp, áo đẹp, sim đẹp....nói chung là đẹp âm nhạc, sách vở, phim ảnh => j j cũng thik
.........+ghét: ghét ai mà hok duyệt đơn cho mình
_ tại sao đeng ký : tại zì ái mộ đến độ quên ăn quên ngủ mấy cute girl với cả boy "hok bít j" trong TLH
_ ai giới thiệu : bạn xanh xanh, tím tím, hồng hồng, cánh cam kaka, xanh đậm, bờ nu, tím nghiêng, Katê, Kabê và hai ng nữa quên roài :mecry: trong TLH giới thiệu
_ khả năng gì giúp hội phát triển : cứ duyệt đi iem biểu diễn cho, rất hiểu biết và học cũng hơi bị đc => thik hợp với room học tập
_bạn biết gì về hội : bít ít mà tinh còn hơn bít nhiều đúng hem :5:
_1 vài ý kiến về hội : Vui dễ sợ, đoàn kết dã man, nhiệt tình tàn bạo, là một hội đáng được gọi là TUYỆT HẢO :so_funny:

Mây Phiêu Lãng
15-11-2007, 08:03 PM
:haha: Chết cười :haha: Hờ nhà mình quậy quá, chịu hỏng nổi :haha: Thương hiệu Mây Phiêu Lãng bữa nay đắt giá quá!! :so_funny:
305 tài thật đấy, thế là đã có thêm 1 nhân tự nguyện nộp đơn vào HBT rồi!! :so_funny: Mọi người xủng xẻng chuẩn bị dụng cụ để check & tỉa nào!! :so_funny:

dòng sông lơ đãng
16-11-2007, 12:32 AM
vừa ngủ dậy thì thấy có cái invite cơ mà vào thì mọi người out hết rồi :(

Uờ
16-11-2007, 12:33 AM
:hihi: ừ... out từ lâu rùi :hihi: toàn đi ăn cả :hihi:
NK...
KFC is num bờ wăn :so_funny:

dòng sông lơ đãng
16-11-2007, 11:53 AM
up up up đê

hơ hơ chưa đến giờ hoàng đạo hay sao ớ chả thấy ai cả :D

Chi_chuot59
16-11-2007, 05:12 PM
Lần đầu tiên tham gia, hok biết phải làm những gì nhỉ
Bộ đội Cụ Hồ:so_funny: