cau_3_lam_tho
25-08-2007, 07:46 AM
Đi khắp thế gian
không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mong
không đông đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng
không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy
Cha che chở đời con
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn
Lên mắt mẹ nghe không.
không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mong
không đông đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng
không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy
Cha che chở đời con
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn
Lên mắt mẹ nghe không.