Xem đầy đủ chức năng : Người ơi! Đừng đi !
Be Bap
15-08-2007, 06:24 AM
Nuối tiếc làm chi khi tình này ko còn nữa
Trái tìm này đã chết khi người đi
Có tiếc thương cũng chẳng được gì
Sầu bi hãy để lại...................
Điền dùm câu cuối !!!!!!!!!!!!!!:meo:
*_ PHONG HẠ _*
15-08-2007, 06:27 AM
chịu...tớ hẻm có tâm hồn thơ thẩn
để tớ gọi hộ bạn " thi_đien " cho hắn đối giùm nha
Anh_Vũ
15-08-2007, 06:29 AM
Pó chíu hok nghĩ ra câu gì để điền vào
Chàng Trai Cao Thượng
15-08-2007, 08:49 AM
Sầu bi hãy để lại theo thời gian :D
Carol_13
15-08-2007, 08:58 AM
Sầu bi để nạị...trôi dòng thời gian (^_^)
motconkhi
15-08-2007, 09:09 AM
nuối tiếc chi khi tình ko còn nữa
trái tim này đã chết khi người đi
có tiếc thương cũng chẳng dc gì
sầu bi xin hãy để dòng nước trôi
crazy
15-08-2007, 09:57 AM
Nuối tiếc làm chi khi tình này ko còn nữa
Trái tìm này đã chết khi người đi
Có tiếc thương cũng chẳng được gì
Sầu bi hãy để lại...................
Điền dùm câu cuối !!!!!!!!!!!!!!:meo:
Nuối tiếc làm chi khi tình này ko còn nữa
Trái tìm này đã chết khi người đi
Có tiếc thương cũng chẳng được gì
Sầu bi hãy để lại lệ ướt mi
xuongrong0709
16-08-2007, 08:47 AM
Nuối tiếc làm chi khi tình này hok còn nữa
Trái tim này đã chết khi người đi
Có tiếc thương cũng chẳng được gì
Sầu bi hãy để lại nước cuốn đi
crazy
16-08-2007, 01:37 PM
Nuối tiếc làm chi khi tình này hok còn nữa
Trái tim này đã chết khi người đi
Có tiếc thương cũng chẳng được gì
Sầu bi hãy để lại nước cuốn đi
Anh không tin tình này không nữa
Em hãy nghe lời bào chữa, thanh minh
Vì hôm đó anh uống say bất tỉnh
Đi cùng ai mà cứ ngỡ cùng em
T_T
hatdee
17-08-2007, 09:23 PM
SAU BI hay De lai trong Di vang
Carol_13
17-08-2007, 09:39 PM
Chủ nhà đâu òi.........re đây coai.........khách khứa qué trùi
Be Bap
18-08-2007, 12:48 AM
À ờ chủ nhà đây ! Chủ nhà bí quá rồi ! Nói thiệt nha , chủ nhà ngu thơ lắm tự nhiên ngồi bịa ra nhiu đó rồi......bí luôn:timvo: thông cảm cho chủ nhà nha , chủ nhà nggu Văn lắm , :so_funny:
giangtuantuong
18-08-2007, 10:17 AM
Chủ nhà thơ thẩn ở đâu
Để mấy chiến sĩ đợi lâu quá rồi
nhoccon_118
20-08-2007, 04:19 AM
Chủ nhà ơi chủ nhà ơi
Ra đây góp mặt mấy lời cho vui
Cớ chi lại cứ ngồi trong đó
Khách đến nơi đây lại đứng chờ !
cntt_2007
21-08-2007, 09:33 PM
Yêu thơ là kẻ đa tình,
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Be Bap
21-08-2007, 11:16 PM
Chủ nhà ơi chủ nhà ơi
Ra đây góp mặt mấy lời cho vui
Cớ chi lại cứ ngồi trong đó
Khách đến nơi đây lại đứng chờ !
Chủ nhà đây chủ nhà đây
Xin lỗi làm bạn mấy nay phải đợi
Chủ bận công việc đôi nơi
Có gì chất vấn xin mời lẹ lên :cooll: :cooll:
Be Bap
01-09-2007, 09:55 PM
^__^, ~^__^~ , mại dzô , mại dzô
amy_le
02-09-2007, 01:57 AM
Yêu thơ là kẻ đa tình,
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
pon chen xíu nha kakaka :so_funny:
" yêu thơ là kẻ đang sầu
yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ
đố ai biết được tôi mơ hay sầu "
tui_di_tim_tui16
02-09-2007, 02:08 AM
em nói hận nhưng lòng không hận
có ngờ đâu anh lại phụ em
em hận anh suốt đời suốt kiếp
nhưng trời ơi tim lại yêu thầm! po' chi
star_lovely71
02-09-2007, 03:00 AM
sầu bi hãy để lại làm chi hở ngưới!
thien
02-09-2007, 08:16 AM
Nuối tiếc làm chi khi tình này ko còn nữa
Trái tim này đã chết khi người đi
Có tiếc thương cũng chẳng được gì
Sầu bi hãy để lại cho gió mang đi
loan_thichmongmo89
02-09-2007, 07:11 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Nuối tiếc làm chi khi tình này ko còn nữa
Trái tìm này đã chết khi người đi
Có tiếc thương cũng chẳng được gì
sầu bi để lại ta đi tìm tình mới
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! được không vậy
nhoccon_118
03-09-2007, 02:36 AM
Chủ nhà đây chủ nhà đây
Xin lỗi làm bạn mấy nay phải đợi
Chủ bận công việc đôi nơi
Có gì chất vấn xin mời lẹ lên :cooll: :cooll:
Chủ nhà ra đây hem mời vào
Uống xuôi miếng nước toát vần thơ
Thì ai ơi chớ có vào chi nữa
Kẻo lại đứng chờ khát nước khô !:so_funny:
._.Noob._.
03-09-2007, 07:22 AM
tiếc nuối làm chi khi tình này không còn nưã
trái tim này đã chết khi người đi
có tiếc thương cũng chẵng đc gì
sầu bi hãy để lại cho tình chia ly
giangtuantuong
04-09-2007, 06:04 AM
Chủ nhà nhìn thật đáng yêu
Chỉ phải có tội yết kiêu quá trời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.