Xem đầy đủ chức năng : Chúa ơi
crazy
13-08-2007, 02:06 PM
Đêm cô đơn con gục đầu hỏi chúa
Đến bao giờ con mới có người yêu
Chúa mỉm cười xoa đầu con rồi bảo
Xấu như mày, muôn kiếp phải cô liêu
Bây giờ mày muốn có người yêu
Tiền tiêu đầy túi, núi vàng nó mới yêu
Tháng Tư
13-08-2007, 07:08 PM
Thơ anh gì thấy tào lao
Đọc qua chẳng khác cười nhạo bản thân
Tình yêu xuất phát từ tim
Cớ sao lại nói tiền tiêu trong này
ANh ơi!hãy nhìn lại đi
Con gái trọng chữ quân tữ cơ mà
Ai đời hai mấy xuân xanh
Cứ mãi trách trách than than phận mình
hoang hon mau tim
14-08-2007, 01:49 AM
hiiiiiii đó là tâm sự thật ah giống bạn trai mình thế nhỉ hiii mạo phép nhé
ứ ! hổng chịu , ai xấu đâu anh bảo xấu hoài
với em đấy là tình anh chân thật
có cần chi dáng vóc tuyệt vời
em hổng biết anh liệu mà ăn nói
em yêu anh có phải chỉ thế thôi
bao kỉ niệm là do ta tự tạo
nhớ lắm thay từng giọng nói tiếng cười
bao mơ ước ai bênh ai từng ấp ủ
dẫu xa nhau lòng này vẫn nguyện yêu ah
Nguyễn An
14-08-2007, 01:59 AM
nghe ông tâm sự thảm quá, thôi tặng ông bài này nghe đõ bùn , sưu tầm thui chư hem phải tui sáng tác
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con lấy dc ngưòi con iu
Đời con đau khổ đã nhìu
Từ khi thơ dại đủ điều đắng kay
Số nghèo mấy chục năm nay
Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo
Mối tình đầu trót bọt bèo
Vì ngưòi ta đã chạy theo bạc tiền
Âm thềm trong mối tình duyên
Cầm bằng Chúa đinh nhân duyên bẻ bàng
hỳ hỳ :D
greenlion
14-08-2007, 02:24 AM
thay mẹt chúa trả lời ~^^~
Chúa cũng buồn lắm con ơi
Nhưng tình yêu là cuộc chơi cần tiền
Bây giờ đến cả thần tiên
Không tiền thì cũng triền miên một mình
Nên con muốn có cuộc tình
Thì nên tu chí một mình làm ăn
Sau này yêu khỏi lăn tăn
Vì con đã có tiền ăn.....chơi rùi ~^^~
Ke_giang_ho
14-08-2007, 02:43 AM
Đêm cô đơn con gục đầu hỏi chúa
Đến bao giờ con mới có người yêu
Chúa mỉm cười xoa đầu con rồi bảo
Xấu như mày, muôn kiếp phải cô liêu
Bây giờ mày muốn có người yêu
Tiền tiêu đầy túi, núi vàng nó mới yêu
Zy em...hôm nay mày sao vậy?
Ke anh đây thấy mày không thế
Tự chế diễu mình đâu có hay
Tay trắng tạo dựng cơ đồ
Có làm như thế mới là thằng đàn ông
giangtuantuong
14-08-2007, 03:38 AM
cHÚA ơi sao chúa cứ điêu
Vì chúa mà khiến bé yêu đi rồi
crazy
14-08-2007, 08:04 AM
Chúa nghe thấy họ nói không
Sao chúa nói vậy con đây thiệt buồn
Tao nghe thấy chúng nói rồi
Nhưng giờ con gái nó tồi hơn xưa
Nó chỉ an ủi mày thôi
Chứ tao phán đúng, xa xôi đâu nào
Bây giờ con gái ước ao
Có tài nhưng phải đẹp giai mới cần
( sự thật )T_T
lucbinhtimvn
14-08-2007, 07:14 PM
Đêm cô đơn con gục đầu hỏi chúa
Đến bao giờ con mới có người yêu
Chúa mỉm cười xoa đầu con rồi bảo
Xấu như mày, muôn kiếp phải cô liêu
Bây giờ mày muốn có người yêu
Tiền tiêu đầy túi, núi vàng nó mới yêu
Hi! crazy ! thơ bạn làm vui thiệt...nghe bạn than thỡ tội nghiệp quá đi,cho nên mình đã hỏi chúa dùm bạn rồi...và chúa cũng đã trả lời rồi..
Chấp hai tay con quỳ hỏi Chúa
Đến bao giờ con mới hết cô đơn
Ghé tai con thì thầm chúa nói khẽ
Năm 2010...đời con sẽ vui hơn
:dien: :dien: :dien:
Tháng Tư
14-08-2007, 08:25 PM
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con lấy dc ngưòi con iu
Đời con đau khổ đã nhìu
Từ khi thơ dại đủ điều đắng kay
Số nghèo mấy chục năm nay
Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo
Mối tình đầu trót bọt bèo
Vì ngưòi ta đã chạy theo bạc tiền
Âm thềm trong mối tình duyên
Cầm bằng Chúa đinh nhân duyên bẻ bàng
đây nào có phải là thơ
Nguyên văn nó cụa Tuấn ngọc hát mà
Người quân tử sao kì thế rứa
Mang đạo nhạc vào đây mà nhâm
crazy
15-08-2007, 06:57 AM
Chúa là đấng cứu nhân độ thế
Sao người nỡ để bạn gái chê con
Số mày là số chẳng son
Chắc là kiếp trước mày còn nợ ai
Kiếp này mày phải khổ sai
Thôi thì ở vậy, kiếp sau phát tài
T_T
giangtuantuong
15-08-2007, 06:59 AM
Dắt em đến trước " nhà thờ "
Bắt em nhắm mắt...hun bờ môi em
Có thích thì chúa cứ xem
Không thích tôi vẫn....hun em như thường
crazy
16-08-2007, 02:05 PM
Chúa ơi, con làm như Tường
Nhưng mà bị đánh đáng thương lắm ạ
Tao bảo mày chớ kêu ca
Mày hun sướng quá còn la nỗi gì
Tiện đây tao phán thằng Tường
Thương nhiều em quá, nào khá hơn mi
Không khéo cái Hương nó nghi
Hôn thô như thế, dại gì nó yêu
giangtuantuong
17-08-2007, 06:56 AM
Zy ơi khe khẽ hộ tôi
Hương mà nghe thấy lôi thôi lắm à
Rồi gặp tôi bé lại la
Rồi bé chẳng có mặn mà với tôi
crazy
17-08-2007, 08:18 AM
Tôi mơ gặp chúa thật mà
Chúa phán như vậy cũng là đúng thôi
Zy, Tường phận bạc như vôi
Chúng mày khó thoát đơn côi kiếp này
May chăng thì có thằng Tường
Được Hương nó quý nó thương suốt đời
Tiện đây tao chẳng nói chơi
Cố mà giữ lấy cái Hương, Tường ah
^_^
giangtuantuong
17-08-2007, 08:44 AM
Chúa kia ngự ở trên trời
Ngó xuống nghe nhé mấy lời của tôi
Zy Tường phận bạc như vôi
Nhưng mà chắc chẳng đơn côi kiếp này
Tuy rằng kiếp số không may
Nhưng mà chắc có đến ngày....bé yêu
Tường rằng đã có Hương yêu
CÒn Zy chắc sắp....vợ yêu tới rồi
Zy ơi nghe lấy lời tôi
Không nên sợ sệt mấy lời chúa kia
crazy
17-08-2007, 11:06 AM
Nào tôi có sợ chúa đâu
Nhưng nghĩ tới chúa đau đầu ông ơi
Con tưởng ta có thảnh thơi
Trần gian nhiều chuyện, đời buồn lắm con
Ta đâu muốn con khổ ải
Nhưng chỉ sướng thì không phải cuộc đời
Ta mong các con mỉm cười
Dẫu đường đời còn khổ, còn trông gai
^_^
Chúa ơi còn chuyện người yêu
Chẳng lẽ con mãi cô liêu suốt đời
( chúa đi mất ròai )
giangtuantuong
18-08-2007, 03:38 AM
Mặt chúa tươi tắn mỉm cười
Yêu chi vội vậy....mấy người hả con
Muốn mấy thì chúa ban luôn
CHứ một chúa chán....chẳng buồn ban cho
Heo còi
18-08-2007, 04:56 AM
Nào tôi có sợ chúa đâu
Nhưng nghĩ tới chúa đau đầu ông ơi
Con tưởng ta có thảnh thơi
Trần gian nhiều chuyện, đời buồn lắm con
Ta đâu muốn con khổ ải
Nhưng chỉ sướng thì không phải cuộc đời
Ta mong các con mỉm cười
Dẫu đường đời còn khổ, còn trông gai
^_^
Chúa ơi còn chuyện người yêu
Chẳng lẽ con mãi cô liêu suốt đời
( chúa đi mất ròai )
Chúa đi để Heo trả lời:
Chuyện gì đến ắt đến thôi
Nếu ko muốn đến có mời - cũng ko :ex8:
hihi:fi:
crazy
18-08-2007, 08:29 AM
Mặt chúa tươi tắn mỉm cười
Yêu chi vội vậy....mấy người hả con
Muốn mấy thì chúa ban luôn
CHứ một chúa chán....chẳng buồn ban cho
Chúa ơi! con muốn hai thôi
Nhiều hơn càng tốt, miễn là có đôi
Chỉ sợ chúa nói xa xôi
Con đây mọt kiếp đơn côi rồi nè
T_T
crazy
18-08-2007, 08:37 AM
Chúa đi để Heo trả lời:
Chuyện gì đến ắt đến thôi
Nếu ko muốn đến có mời - cũng ko :ex8:
hihi:fi:
Chuyện chẳng cần thì không mời lại đến
Chuyện cần đến thì lại chẳng thấy đâu
Còn mình tôi với nét mặt u sầu
Ngồi cầu chúa gục đầu trong bóng tối
T_T( lèm seo bi giờ )
giangtuantuong
18-08-2007, 10:21 AM
Chúa ơi! con muốn hai thôi
Nhiều hơn càng tốt, miễn là có đôi
Chỉ sợ chúa nói xa xôi
Con đây mọt kiếp đơn côi rồi nè
T_T
Thế thì chịu khó tăm tia
Cô nào xinh gái vác vìa nhà ngay
crazy
19-08-2007, 10:02 AM
Ý tưởng thì thật là hay
Nhưng mà phải vác chắc nàng bự đây
Nàng xinh nàng bự chẳng sao
Nhưng mà nàng chẳng thơ ngây theo về
Chúa ơi con hỏi một điều
Người yêu con béo, con thì gầy teo
Mới yêu thấy chẳng làm sao
Nhưng nàng đòi bế, làm sao bây giờ
^_^
giangtuantuong
19-08-2007, 06:36 PM
Đòi bế thì uýnh chết luôn
Ai bảo cái tội...làm buồn khổ ông
Béo tốt mà lại bắt ông
Bế để ông chết toi công ông à
nhoccon_118
20-08-2007, 04:04 AM
Ngước lên nhìn chúa hỏi chơi
Bao giờ zy mới hết đời đơn côi
Chúa ta phán đoán thật là
Làm gì có chuyện gái.....là nó lơ
Gái đây duyên phận bơ vơ
Tường kia nào có túi tiền to đâu
Anh zy xem lại trời kia
Có phải chúa là cũng lại cô đơn như mjn :so_funny:
crazy
20-08-2007, 10:16 AM
Chúa đứng trên giá một mình
Cho con lên với, thất tình (mà) chúa ơi
Để con dưới đất chơi vơi
Một mình một góc, chán đời đơn côi
Ta đã nói với con rồi
Đừng yêu mà khổ tối về ngủ mơ
Đừng tin con gái bơ vơ
Vợ người ta đấy, con khờ quá đi
Ta biết khuyên con câu gì
Chi bằng con hãy tự mình bước đi
nhoccon_118
20-08-2007, 10:51 PM
Con ơi chúa bảo con này
Ta đây cũng vậy khuyên gì được con !:so_funny:
Chúa kia cũng đến là tài
Cúi mặt nhòm xuống lại chẳng tha
Tha cho đôi lứa yêu nhau mãi
Chỉ nói linh tinh có ích chi :guoc:
giangtuantuong
21-08-2007, 03:31 AM
Dù chúa có bướng đến đâu
CHẳng thể chia cách tình đầu trao em :)
crazy
23-08-2007, 12:23 PM
Đêm hoang vu con ngẩng đầu hỏi chúa
Mối tình đầu có bền vững hay không
Chúa mỉm cười xoa đầu con rồi bảo:
"Mối tình đầu" khó giữ chẳng bền lâu
Nhưng nếu thờ một đôi "Giầy thủy tinh"
Tình yêu con thành "Ngôi nhà hạnh phúc"
giangtuantuong
24-08-2007, 04:01 AM
Chúa gì lại thích phim hàn
Thế chắc ông nhầm chúa hàn rồi ông
crazy
24-08-2007, 11:44 AM
Ai mà chẳng thích phim Hàn
Chúa nghiền phim đó khóc than suốt ngày
Ông nhìn mặt chúa thấy ngay
Hình như đang mếu, gục đầu thấy không
crazy
25-08-2007, 10:37 AM
Quà biếu không có đâu mừ
Cậu đi méc vợ, cụ tình ừ ngay
Vợ cụ nổi tiếng máu ghen
Phen này cụ sợ, khéo ta có quà
giangtuantuong
26-08-2007, 09:12 AM
CHúa này cũng lãng mạn ghê
Thảo nào thấy chúa cũng dê như mình
Tán gái cũng tán linh đình
Cũng mong được sớm....tang tình hun nhau
crazy
27-08-2007, 03:49 AM
Tường ơi chớ nói linh tinh
Sao cậu nỡ bảo như mình chúa dê
Ta đang ngồi uống cà phê
Tường kia sao dám chê cười cả ta
Ta có tán gái hồi nào
Mi nói xằng bậy, ta chào mi luôn
( khẽ ! kẻo vợ ta......)
giangtuantuong
27-08-2007, 05:16 AM
CHúa giờ rảnh rỗi ghê ta
Lại có cả lúc la cà coffe
Nếu muốn thì chúa cứ đi
Con chẳng chẳng muốn mất thì giờ đâu
Chúa gì làm con đau đầu
Chúa gì chẳng giúp con sầu quá cơ
crazy
27-08-2007, 07:37 AM
Tường kia đừng có mà mơ
Ta cho con biết làm thơ còn gì
Làm thơ thì mới sầu bi
Ta đây chẳng giúp dc gì nữa đâu
Nếu con còn bị đau đầu
Nhờ Hương tẩm quất đau đầu hết ngay
^_^
Trong lúc tẩm quất bối rối, có gì sơ suất, mong con lượng thứ cho cô ấy!
giangtuantuong
28-08-2007, 04:01 AM
HƯơng mà nghe thấy chết chúa à
Cô ấy dữ lắm đó chúa nha
Cứ ngồi mà nói nhờ cô ấy
Họa chăng là lúc chúa ra ma
crazy
28-08-2007, 04:44 AM
Con nè đừng lớn tiếng kêu la
Ta đứng làm bảo kê cơ mà
Có gì thì nằm yên giả chết
Ta tin cô ấy kết con ngay
( trích " rô mi ô và ju li ét")
nhoccon_118
28-08-2007, 05:31 AM
Nhóc đang chuẩn bị ngồi yên chờ
Cho 2 người nói xấu người ta! ( hứ )
giangtuantuong
28-08-2007, 05:34 AM
Con nè đừng lớn tiếng kêu la
Ta đứng làm bảo kê cơ mà
Có gì thì nằm yên giả chết
Ta tin cô ấy kết con ngay
( trích " rô mi ô và ju li ét")
Thôi đừng nói gì nhé chúa ơi
Cô ấy tức tối con toi đời
THôi vì tình nghĩa con chẳng nói
Không thì con lại....sắp đơn côi
Nhóc đang chuẩn bị ngồi yên chờ
Cho 2 người nói xấu người ta! ( hứ )
Nói xấu chi đâu nhóc yêu
Chỉ nói nhóc quá...yêu kiều dễ thương
crazy
28-08-2007, 08:01 AM
@Tường
Đau đầu vốn bệnh kinh niên
Tại con chưa lấy vợ hiền nên đau
Con về cưới vợ cho mau
Sinh dăm ba cháu hết ngay đau đầu
^_^ ( bí mật )
giangtuantuong
28-08-2007, 10:36 AM
Cưới vợ phải có ô tô
Tiền thì chưa có biết cô nào ừ
crazy
28-08-2007, 10:18 PM
Con ơi cô ấy lấy con
Chứ không phải lấy túi tiền con đâu
Nếu thật nó chỉ thích tiền
Con đừng có lấy mà điên cả đầu
( T_T bệnh nặng thêm )
huathienbao
28-08-2007, 11:44 PM
Chúa ơi con vẫn iu nàng
dù nàng có lấy hết tiền của con
congtukhongnguoiyeu_dh
29-08-2007, 12:58 AM
hay dứ chú hahaha hay nhat cau xau nhu may mươn kiep phai co lieu
nhoccon_118
29-08-2007, 03:30 AM
Con ơi cô ấy lấy con
Chứ không phải lấy túi tiền con đâu
Nếu thật nó chỉ thích tiền
Con đừng có lấy mà điên cả đầu
( T_T bệnh nặng thêm )
Chúa kia đã có phán rằng
Kon gái bây giờ chỉ có tiền thôi
Sao giờ lại nói lôi thôi
Rằng đừng cưới vợ cho điên cái đầu !
giangtuantuong
29-08-2007, 03:56 AM
Con ơi cô ấy lấy con
Chứ không phải lấy túi tiền con đâu
Nếu thật nó chỉ thích tiền
Con đừng có lấy mà điên cả đầu
( T_T bệnh nặng thêm )
Đã thế chẳng lấy vợ đâu
Con đợi nhóc lớn.....rồi câu nàng về
Ớt cay cay
29-08-2007, 07:32 AM
Tuy tôi ko giỏi cũng liều
Chiều theo ý chúa kiếm bùa tình yêu
Hỡi ôi , em thế mà kiêu
Càng nhiều bùa ngải càng điêu tấm lòng
hoangtukakaka
29-08-2007, 08:14 PM
chúa ơi cô ấy lừa con
con yêu cô ấy sắc son một lòng
tiền con cô ấy móc...nhưng lòng...thì cô ấy bán dao
giờ con biết phải làm sao
tiền thì đã hết tình thì bay cao
phen này quyết tát cạn ao
quyết lấy con vợ làm cao với đời
ku_cui_bap
29-08-2007, 08:24 PM
sao chúng mài cứ lôi chúa ra hoài thế hỡ ! amen!
huathienbao
29-08-2007, 11:32 PM
Chúa nào có tội gì đâu
tụi bây cứ gọi chúa này chúa ơi
Chúa ngồi tựa ở trên cao
chúng mày gọi mãi Chúa tao hắt xì
nhoccon_118
30-08-2007, 03:45 AM
Đã thế chẳng lấy vợ đâu
Con đợi nhóc lớn.....rồi câu nàng về
Cá kia câu bằng chút mồi (giun)
Nhóc em anh định câu bằng mồi gì hả anh
crazy
30-08-2007, 08:15 AM
Chúa nào có tội gì đâu
tụi bây cứ gọi chúa này chúa ơi
Chúa ngồi tựa ở trên cao
chúng mày gọi mãi Chúa tao hắt xì
Chúa không có tội tình gì
Nhưng chúa vui tính trách gì chúng ta
Mặc dù khản tiếng kêu ca
Người yêu chẳng có ca gì nữa đây?
T_^
crazy
30-08-2007, 08:31 AM
Chúa kia đã có phán rằng
Kon gái bây giờ chỉ có tiền thôi
Sao giờ lại nói lôi thôi
Rằng đừng cưới vợ cho điên cái đầu !
Bây giờ ta đã nghĩ ra
Tiền là chính nhưng tình là chủ yếu
Bởi vì ta cũng đã yêu
Tiền ta thì ít, tình nhiều vô biên
^_^ ( ko tin hỏi xem có ai iu chúa ko?)
nhoccon_118
31-08-2007, 04:48 AM
Chúa kia chỉ có phán sai
Cho người có tội lai nhai lằng nhằng :so_funny:
Tình kia một chút nhớ mong
Ở thèng dày túi kia kìa chúa ơi!
giangtuantuong
31-08-2007, 06:24 AM
Cá kia câu bằng chút mồi (giun)
Nhóc em anh định câu bằng mồi gì hả anh
Câu em bằng tấm lòng anh
Chắc là bé hiểu...tình anh như nào
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.