Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : XIn thề !!!!



giangtuantuong
11-08-2007, 10:41 AM
:sr: :sr: Từ nay tớ sẽ xin thề
Không cờ không bạc....chỉ " đề " với lô :blinking:

crazy
11-08-2007, 04:43 PM
Hôm nay cậu đánh con nào
Chỉ cho tớ biết tớ còn ghi vô
Tớ đang cũng tập đánh lô
Mơ ngày được lái ô tô cùng nàng
Mơ ngày được sống giàu sang
Nghề nghiệp đàng hoàng, chỉ đề với lô
^_^

nhoccon_118
11-08-2007, 11:02 PM
Cờ bạc là bác thằng bần
Cớ chi lại xoáy thêm vào chơi LÔ !

giangtuantuong
12-08-2007, 06:54 AM
Hôm nay cậu đánh con nào
Chỉ cho tớ biết tớ còn ghi vô
Tớ đang cũng tập đánh lô
Mơ ngày được lái ô tô cùng nàng
Mơ ngày được sống giàu sang
Nghề nghiệp đàng hoàng, chỉ đề với lô
^_^

Hôm nay tớ đánh trượt lô rồi
THật là buồn chán hỡi bạn ơi
Ngày mai biết đánh con gì nhỉ
Hay là cứ đánh con lô rơi


Cờ bạc là bác thằng bần
Cớ chi lại xoáy thêm vào chơi LÔ !

Thời gian rảnh rỗi biết làm chi
Thì chả đánh lô chứ làm gì
Vì em đi đâu anh chẳng thấy
Buồn quá nên anh...oánh con đề

AnH_XiNh
12-08-2007, 07:02 AM
Ô kìa ai nấy ngó xem
Tính sao h0k đổi gặp ai cũng vầy
:so_funny:..tán gớ hở enh Tường

nhoccon_118
12-08-2007, 11:26 PM
@ Tường
Rảnh rỗi anh hãy làm thơ
Để cho nhóc đọc nhóc chê anh cười :)
@Xinh
Anh Tường có tán gái đâu
Chỉ là thủ thỉ nhóc đây thôi !

giangtuantuong
13-08-2007, 01:45 AM
Ô kìa ai nấy ngó xem
Tính sao h0k đổi gặp ai cũng vầy
:so_funny:..tán gớ hở enh Tường

Nỗi lòng anh nói có làm sao
Cớ sao em lại nói xen vào
Cô ấy là người anh thương nhất ( nhóc con )
Lên là anh ngồi...a ước ao

@ NHÓC CON
Vậy thì anh sẽ nghe em
Ngày ngày lên mạng gặp em tâm tình

Đồng ý nhé nhóc con của anh

nhoccon_118
13-08-2007, 06:06 AM
Nhóc con ngày nào chẳng lên mạng
Viết vào tâm trí mấy vần thơ !
>>> có biết anh lên mạng lúc nào mà hứa !

giangtuantuong
13-08-2007, 08:27 AM
Nhóc con ngày nào chẳng lên mạng
Viết vào tâm trí mấy vần thơ !
>>> có biết anh lên mạng lúc nào mà hứa !

Vì em chẳng chịu P M
Anh làm sao biết....lúc giờ nào lên
====================
Thế bé hay online tầm nào........lúc nào bé online thì a sẽ online......mà a đâu có bít nick YM của bé

crazy
13-08-2007, 11:33 AM
Oánh con 18 thử đê
Đừng bỏ 81 nó về thì sao
Nốt 11, 88 vào
Đủ bộ như vậy, thế nào cũng ăn
(118)

nhoccon_118
13-08-2007, 11:27 PM
Oánh con 18 thử đê
Đừng bỏ 81 nó về thì sao
Nốt 11, 88 vào
Đủ bộ như vậy, thế nào cũng ăn
(118)

>Anh nì chỉ nói linh tinh
cứ xui dại anh ý làm gì
Đánh lô là tội tốn tiền
Thà tiền để đấy mua kẹo nhóc ăn !

giangtuantuong
14-08-2007, 03:26 AM
Oánh con 18 thử đê
Đừng bỏ 81 nó về thì sao
Nốt 11, 88 vào
Đủ bộ như vậy, thế nào cũng ăn
(118)


Đánh rì đánh cả 4 con
Tính tôi chỉ thích 1 con mà dần
Ăn thế mới bõ cái thân
Bao ngày mơ mọng làm thân với đề


>Anh nì chỉ nói linh tinh
cứ xui dại anh ý làm gì
Đánh lô là tội tốn tiền
Thà tiền để đấy mua kẹo nhóc ăn !

Tiếc rằng chẳng gặp bé đâu
Không thì anh vác một bầu kẹo ra
Tặng cho nhóc của chúng ta
Ăn tha hồ nhé...thế là thích chưa

AnH_XiNh
14-08-2007, 04:28 AM
Lạ gì tính anh mà vội cãi
Một thời lời nói trải lòng em
Lời yêu nói thoảng gió bay
Con ong cánh bướm có hay thật lòng
Có cánh lời nói lòng vòng
Vội yêu vội bỏ có tròng vào thân

Ke_giang_ho
14-08-2007, 05:15 AM
:sr: :sr: Từ nay tớ sẽ xin thề
Không cờ không bạc....chỉ " đề " với lô :blinking:

Tường thề..không cờ không bạc chỉ đề với lô
Lô rùi lô lắm lô luôn cô nàng
Đề rùi đề lắm ra đê Tường nằm
Tường nằm Tường ngắm vì sao
Chao ơi...cái số thân tui thế này
Ngày nay Tường biết không Tường
Dường như Tường vẫn trẳng hiểu thằng anh
Thằng anh Ke này khi xưa
Lô đề anh dám không tha món nào
Xào qua trận bóng,xào vào silo(ở Hải Phòng bọn anh có ngoài Đồ Sơn)
Xào luôn ca xế,xào luôn ngôi nhà
Bà già anh quá kêu la
La là cái cục cứt (không còn cưng lưa)kia
Biết bao giờ mày mới là ngay chính mày
Thày còn thêm muối thêm cay
Anh mày tức qua liền bò qua đây
Qua rùi nghĩ lại mới hay
Hay mình quá nỗi còn hay giỗi hờn

giangtuantuong
14-08-2007, 06:26 AM
Lạ gì tính anh mà vội cãi
Một thời lời nói trải lòng em
Lời yêu nói thoảng gió bay
Con ong cánh bướm có hay thật lòng
Có cánh lời nói lòng vòng
Vội yêu vội bỏ có tròng vào thân
Tình trường giải khắp muôn nơi
Đó là quá khứ...xinh ơi....hết rồi
Giờ anh chỉ có một thôi
Đó là cô bé...nhóc rồi đó em


Tường thề..không cờ không bạc chỉ đề với lô
Lô rùi lô lắm lô luôn cô nàng
Đề rùi đề lắm ra đê Tường nằm
Tường nằm Tường ngắm vì sao
Chao ơi...cái số thân tui thế này
Ngày nay Tường biết không Tường
Dường như Tường vẫn trẳng hiểu thằng anh
Thằng anh Ke này khi xưa
Lô đề anh dám không tha món nào
Xào qua trận bóng,xào vào silo(ở Hải Phòng bọn anh có ngoài Đồ Sơn)
Xào luôn ca xế,xào luôn ngôi nhà
Bà già anh quá kêu la
La là cái cục cứt (không còn cưng lưa)kia
Biết bao giờ mày mới là ngay chính mày
Thày còn thêm muối thêm cay
Anh mày tức qua liền bò qua đây
Qua rùi nghĩ lại mới hay
Hay mình quá nỗi còn hay giỗi hờn
Huynh ơi nghe đệ bảo này
Đời mà có lúc....tự đày đoạ thân
Tính em là bác thằng bần
Nên là thi thoảng....xào lăn con đề
Dù cho là có ra đề
Nhưng em vẫn thích....phang đề hơn lô

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:34 AM
Lời anh nói nhóc đó tin
Xin thưa rằng chứ em tin chit lìn :so_funny:
Lại tưởng anh rảnh hóa khìn
Hết đùa hết giờn lừa tình ai chơi

giangtuantuong
14-08-2007, 06:37 AM
Ừa thì tôi là dân chơi
Ừa thì bay bướm....đã đời đã sao

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:43 AM
Sao thì trời chả có sao
Trách anh 1 tiếng sao chơi với tình

giangtuantuong
14-08-2007, 06:48 AM
Ừa thì anh quá linh tinh
Ừa thì anh chẳng chung tình....có sao????

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:51 AM
Sao nào em chả thấy sao
Mà anh cứ bảo sao sao đầy trời

giangtuantuong
14-08-2007, 06:53 AM
Bởi vì trong suốt cuộc đời
Chẳng ai hiểu nổi...cho tôi một lần

AnH_XiNh
14-08-2007, 07:07 AM
Hiểu gì cơ? hiểu gì cơ?
Lời nào anh cùng lơ mơ hiểu gì?

giangtuantuong
14-08-2007, 09:14 PM
Nào phải anh hỏi gì em
Cần chi bé phải nhô lên trả lời

nhoccon_118
14-08-2007, 11:20 PM
Anh Xinh đang làm gì thế nhỉ
Tin hay không cứ mặc kệ nhóc đây
Cứ chi cứ chen chân vào thế
Làm sứt mẻ tình bạn của người ta !

AnH_XiNh
15-08-2007, 05:55 AM
Ơ kìa có nói chi hè
Tình bạn bền vững lè nhè cũng chả sao :D

giangtuantuong
15-08-2007, 06:53 AM
Anh Xinh đang làm gì thế nhỉ
Tin hay không cứ mặc kệ nhóc đây
Cứ chi cứ chen chân vào thế
Làm sứt mẻ tình bạn của người ta !

Thui mà kệ họ đi Hương
Chắc họ ngưỡng mộ....bé Hương quá mà
Nên cứ nói vào nói ra
Để cho anh biết.....tình là cái chi

AnH_XiNh
15-08-2007, 07:02 AM
Tỳnh của ai kệ tình ai
Thả tay cái rụp thả dài quay ra
Hẻm la hẻm la hẻm la
Mắc công ối kẻ tưởng ta ghen thầm

giangtuantuong
15-08-2007, 07:09 AM
Có tức em cứ thì thầm
Mặt em đừng có tối sầm thế kia
Thôi em ở lại anh vìa
Anh đi chơi với.....bạn bia ở nhà

AnH_XiNh
15-08-2007, 07:26 AM
Thôi anh cứ ở đừng vìa
Từ rày có thấy mặt này chừa ra
ok..bb

giangtuantuong
15-08-2007, 10:46 AM
Rõ là cô bé thơ ngây
Anh đi có việc ở đây làm gì

huongduongxanh
15-08-2007, 11:06 AM
Vào đây chả bik thề chi
Thôi thì ngóng thử thề gì cho nên
Chủ thề cờ bạc sẽ quên
Lô, đề đợi tí chủ lên tay liền
Phải chăng chủ bịnh tham tiền
Hỏi ra mới bik chủ nghiền đỏ đen

giangtuantuong
16-08-2007, 05:45 AM
@hướng dương xanh
Nào phải anh nghiện đỏ đen
Máu anh chỉ thích kiếm tiền thôi kưng

giangtuantuong
18-08-2007, 06:20 AM
Giang hồ hiểm ác anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng em

huongduongxanh
18-08-2007, 11:05 AM
Thì ra là tính mê tiền
Mèn ơi cứ nghĩ là nghiền đỏ đen
Hèn gì nhìn thấy wen wen
Thì ra là nhà bác thèn bần có khi
***********************
Uống bao nhiêu xị anh ko sợ
Chỉ sợ say em quên lối dzìa

nhoccon_118
18-08-2007, 06:27 PM
Ngồi bùn nhặt lá xếp chơi
Xếp lên 4 chữ em yêu đồng xiền
Bùn bùn em hét lên lời !
Hét lên 4 tiếng yêu xiền là em !:D

giangtuantuong
19-08-2007, 06:16 AM
Thì ra là tính mê tiền
Mèn ơi cứ nghĩ là nghiền đỏ đen
Hèn gì nhìn thấy wen wen
Thì ra là nhà bác thèn bần có khi
***********************
Uống bao nhiêu xị anh ko sợ
Chỉ sợ say em quên lối dzìa

Kiếm tiền khác với mê nghe
Làm giầu nhanh chóng....là nghề của anh


Ngồi bùn nhặt lá xếp chơi
Xếp lên 4 chữ em yêu đồng xiền
Bùn bùn em hét lên lời !
Hét lên 4 tiếng yêu xiền là em !:D

Thế này thì chết chết thật rồi
Vợ ơi là vợ....chết mất thôi
Sao em lại xếp 4 chữ ấy
Mà chẳng xếp chữ...."nhóc yêu tôi"

crazy
19-08-2007, 09:49 AM
Chết làm sao dc hả Tường
Chỉ vì nhóc thấy số Tường bị đen
Dấn thân vào kiếp đỏ đen
Chắc là nhóc định giải đen hộ Tường
^_^( hỏi nhóc xem đánh con gì )

giangtuantuong
19-08-2007, 06:39 PM
Chết làm sao dc hả Tường
Chỉ vì nhóc thấy số Tường bị đen
Dấn thân vào kiếp đỏ đen
Chắc là nhóc định giải đen hộ Tường
^_^( hỏi nhóc xem đánh con gì )
Hỏi để nhóc đánh chết à
Vì nhóc chẳng thích tôi cờ bạc đâu

nhoccon_118
20-08-2007, 12:58 AM
Tường kia mê cờ bạc đề lô
Lên nhóc phải mê.... ê nhưng xiền
Mê xiền cho Tường hiểu ra luôn
Xem tình và bạc cái nào là hơn !
@ Zy
Zy kia chỉ có cái hỉu em
Hỉu em là đã giải đen cho người
Nhưng lại nói tới nói lui
Xui ông ấy hỏi đề nhóc chi !

minatran
20-08-2007, 02:02 AM
cờ bạc là bác thằng bần
đâu ai,ai muốn làm thằng bần đâu

nhoccon_118
20-08-2007, 03:45 AM
Thế mà có kẻ lại cần
Làm cháu chắt thèng bần nơi đây !

crazy
20-08-2007, 11:40 AM
@Tường
Cứ cho là nhóc đánh ông
Nhưng bị đánh để ông gặp nàng
Chẳng nhẽ cứ mãi lang thang
Làm sao biết đc giờ nàng nơi mô
@ Nhóc
Chắc là nhóc cũng hiểu rồi
Zy đây chỉ muốn hai bạn sánh đôi
Tình cảm mãi chẳng phai phôi
Luôn luôn tươi thắm như vôi quết trầu

giangtuantuong
21-08-2007, 03:39 AM
@ Nhóc
Sao em so sánh lạ kì
Cờ bạc sao sánh được gì với em
Tim anh luôn chỉ có em
Cờ bạc thi thoảng đời thêm đỡ buồn

@ Minatran
A là chú họ thằng bần
Lên giờ số kiếp....gian truân thế này


Thế mà có kẻ lại cần
Làm cháu chắt thèng bần nơi đây !

Đó là thi thoảng mà cưng
Anh đâu có dám quay lưng với nàng
Chỉ vì số kiếp trái ngang
Chơi mãi chả trứng ( xổ số ).....quay sang lô đề ( mong rằng giầu nhanh ) :so_funny:

@ ZY
Tuy Tường và nhóc chưa gặp nhau
Hai đứa nói chuyện rất tâm đầu
Bởì thế chẳng ngại chi bạn hỡi
Vì sẽ đến lúc....chuyện cau trầu

nhoccon_118
23-08-2007, 03:34 AM
@Tường
Giàu nhanh thiếu chi gì những cách
Cớ chi cứ đâm đầu vô lô !

giangtuantuong
23-08-2007, 06:27 AM
Thế giờ anh mới cần em
Ở bên an ủi....đỡ bem lô đề
CÓ em lô đánh làm giề
Dành tiền cưới nhóc ,.....đánh đề làm chi

nhoccon_118
24-08-2007, 12:43 AM
Thì cũng phải cần thời gian
Cho nhóc học hành rồi đi sang "cầu "

giangtuantuong
24-08-2007, 03:57 AM
Vẫn dành cho nhóc thời gian
Nhưng anh vẫn muốn....được em gật đầu
=========================
Rồi khi nào bé học hành xong
Anh sẽ đèo bé chạy lòng vòng
Phố phường Quảng Ninh anh đi hết
Và mình đám cưới....thế là xong....:)

giangtuantuong
26-08-2007, 09:15 AM
Giờ đây mùa bóng đã tới rồi
Làm vài trận bóng nữa rồi thôi
Đề lô đánh mãi mà chẳng được
Nên tính chuyển nghề đánh bóng thôi

crazy
26-08-2007, 10:26 AM
Cứ tưởng ông đá bóng chơi
Cá độ mà chẳng rủ tôi chơi cùng
Hai ta hùn vốn chơi chung
Rủ thêm nhóc nữa, vui mừng sẻ san
^_^( nhử nhóc vào hử )

nhoccon_118
26-08-2007, 11:06 PM
Tánh Tường vân thế chẳng đổi thay
Hết lô đến đề giờ lại độ
Nhóc đến xem thơ mà thấy bùn
( nhử nhóc đến làm kí gì )

giangtuantuong
27-08-2007, 05:19 AM
Cứ tưởng ông đá bóng chơi
Cá độ mà chẳng rủ tôi chơi cùng
Hai ta hùn vốn chơi chung
Rủ thêm nhóc nữa, vui mừng sẻ san
^_^( nhử nhóc vào hử )

ĐƯợc rồi vậy cuối tuần nghe
ANh em chiến đấu.....thắng về chúng ta


Tánh Tường vân thế chẳng đổi thay
Hết lô đến đề giờ lại độ
Nhóc đến xem thơ mà thấy bùn
( nhử nhóc đến làm kí gì )

Em ơi em thử nghĩ xem
Ngoài mấy thứ đó....còn em thôi mà
Giờ em lại chẳng bên ta
Nên anh mới thử la cà tí thôi

giangtuantuong
28-08-2007, 06:19 AM
Thề rằng sẽ chẳng đánh lô
Làm ông mày suýt bị rồ tối qua

crazy
28-08-2007, 08:05 AM
Thề rằng chẳng đánh bi a
Hôm qua thua hết, bỏ nhà ra đi
Hôm nay thành kiếp cu ly
Ngày mai không biết thành gì nữa đây
^_^

giangtuantuong
28-08-2007, 10:34 AM
Ngày mai ta lại về nha
Xin tiền ba má ta ra gỡ liền
Biết đâu rồi lại lên tiên
Rồi trong túi lại toàn tiền xanh xanh ( polime 5 lít )

huathienbao
28-08-2007, 10:12 PM
Ngày mai ta lại về nha
Xin tiền ba má ta ra gỡ liền
Biết đâu rồi lại lên tiên
Rồi trong túi lại toàn tiền xanh xanh ( polime 5 lít )
Tiền xanh thì chẳng thấy đâu
Xanh mày xanh mặt kiếm dầu gió tha
Gỡ hoài mà gỡ không ra
Thôi thì đành chịu làm ma số đề

giangtuantuong
29-08-2007, 02:44 AM
Tiền xanh thì chẳng thấy đâu
Xanh mày xanh mặt kiếm dầu gió tha
Gỡ hoài mà gỡ không ra
Thôi thì đành chịu làm ma số đề

Phủi phui cái mồm rất đen
Nói thế sao gỡ.....vận đen qua rồi
Giờ đây từ từ gỡ thôi
Rồi sẽ đến lúc đời tôi sẽ giầu
Đặt con lô số lên đầu
Tổng động viên kết.....sẽ giầu rất nhanh

nhoccon_118
29-08-2007, 03:20 AM
Cầu mong cho Tường trượt lô
Rồi về ba má cho ô
Xong roài kiếm tạm cái (lô) mà nằm

huathienbao
29-08-2007, 03:52 AM
Phủi phui cái mồm rất đen
Nói thế sao gỡ.....vận đen qua rồi
Giờ đây từ từ gỡ thôi
Rồi sẽ đến lúc đời tôi sẽ giầu
Đặt con lô số lên đầu
Tổng động viên kết.....sẽ giầu rất nhanh

giàu thì không thấy giàu đâu
thấy nhà không có thấy mình trắng tay

giangtuantuong
29-08-2007, 04:02 AM
Cầu mong cho Tường trượt lô
Rồi về ba má cho ô
Xong roài kiếm tạm cái (lô) mà nằm

SaO em lại muốn chồng em
Anh mà như thế ( sao ) nuôi em giờ


giàu thì không thấy giàu đâu
thấy nhà không có thấy mình trắng tay

CHơi cũng phải có điểm dừng
Chơi như chú nói....chưa từng chơi đâu

hoangtukakaka
29-08-2007, 08:35 PM
phen này quyết đến tây âu
mang về một chuỗi đầu lâu làm quà
lấy xương đắp lũy xây nhà
lấy da làm phản ta nằm cho êm

huathienbao
29-08-2007, 11:27 PM
SaO em lại muốn chồng em
Anh mà như thế ( sao ) nuôi em giờ



CHơi cũng phải có điểm dừng
Chơi như chú nói....chưa từng chơi đâu

Chơi rồi sẽ muốn chơi lâu
Chơi rồi mới biết còn đâu điểm dừng

nhoccon_118
30-08-2007, 03:12 AM
SaO em lại muốn chồng em
Anh mà như thế ( sao ) nuôi em giờ



CHơi cũng phải có điểm dừng
Chơi như chú nói....chưa từng chơi đâu

Nhóc đây ứ cần tiền Lô
Thà rằng ăn đất hơn ăn tiền đề !

giangtuantuong
30-08-2007, 03:18 AM
Chơi rồi sẽ muốn chơi lâu
Chơi rồi mới biết còn đâu điểm dừng

Gặp người ăn nói thẳng thừng
Anh đây cũng có chút mừng đó nghe
Cảm ơn chú bé đã nghe
Những lời anh nói....cùng phe đi mà


Nhóc đây ứ cần tiền Lô
Thà rằng ăn đất hơn ăn tiền đề !
Trúng đề anh sắm ô tô
Rồi anh cùng bé....lái ô tô lòng vòng

nhoccon_118
30-08-2007, 03:40 AM
Gặp người ăn nói thẳng thừng
Anh đây cũng có chút mừng đó nghe
Cảm ơn chú bé đã nghe
Những lời anh nói....cùng phe đi mà


Trúng đề anh sắm ô tô
Rồi anh cùng bé....lái ô tô lòng vòng

Nhỡ gì ko trúng thì sao
Thì cho nhóc 1 cây sào hả anh !

lý_minh_thuận
31-08-2007, 06:09 AM
Nhỡ gì ko trúng thì sao
Thì cho nhóc 1 cây sào hả anh !

nhóc này tính tình ngây thẳng
nói năng chẳng sợ míc lòng
anh đây thic nhóc điểm này
mấy ông kia nói lung tung
làm cho bé kia bùn lòng

giangtuantuong
31-08-2007, 06:14 AM
Nhỡ gì ko trúng thì sao
Thì cho nhóc 1 cây sào hả anh !
Nhỡ mà chẳng trúng....bé đừng lo
Anh về bán hết cả đàn bò
Góp tiền mua chiếc xe cút kít
Rồi anh mang tặng...nhóc cười to