Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sự ra đời củ con trai



linh_crazy
11-08-2007, 08:06 AM
Thời xưa, xưa thiệt là xưa
Khi computer còn chưa được xài
Trần gian toàn những áo dài
Trời cao, sông rộng, đất ngời sắc xanh
Thế rồi tất cả lạnh tanh
Hình như thiếu tiếng "cành nanh" đây mà
Trời liền...trong bếp bước ra
Kêu ngay thần Sấm đem ta cái nồi
Bỏ vô 3 lít "đồ tồi"
Hai cân "làm biếng" xong rồi đem ninh
Gia vị "hay nói linh tinh"
"Ở dơ", "ngủ nướng", "hôi rình" thêm dzô!
Rồi mới lấy 1 cái xô
Hai chén "ít kỷ" 1 tô "tò mò"
Nêm thêm 1 ít "trùm sò"
Bột "nông nổi" muối "hồ đồ" cho ngon
Xong rồi trút hết ra soong
Lắc đều, nấu tiếp cho tròn 3 đêm
Đến khi nổ 1 cái "OÀNH"
Từ trong 1 dáng hình bước ra
Trời kêu lên 1 tiếng "à!"
Đích danh ông Tám gọi là Mày Râu

Carol_13
11-08-2007, 09:13 AM
Coan xai xuất xứ thế uh
Nay mình mới bít...chứ xưa hẻm rành
**************************
Bài nì bạn post cực hay
Post vài bài nữa...choa vườn thêm vui.

crazy
11-08-2007, 10:08 AM
Trai việt nam như vàng lên giá
Gái việt nam như lá lót chuồng heo

Để râu ko phải là già
Để râu cho biết đàn bà đàn ông
Để râu ko phải chơi ngông
Để râu cho khác thời ta tồng ngồng
Để râu ko phải là dê
Để râu cốt để em phê đó mà .

Thân em như một trái cà
Anh đem xắt lát để mà ăn chơi
Thân em là cá đang phơi
Ương... ương, dở... dở - đếch mời được ai

Con gái bây giờ thích gì hả
Kim cương nhà ngói với đô la
Xe hơi trăm kiểu đều ham hết
Anh nào nghèo túng đá văng xa!

Con gái bây giờ dữ chết cha
Hoạn thư nữ tặc đều thua xa
Thằng nào lộn xộn “nam hơn nữ”
Mấy cô đả đảo biết tay bà

Con gái bây giờ sao rồi a
Tóc cắt ba bảy nhận không ra
Bông tai bông mũi tùm lum cả
Đôi khi nhìn lộn tưởng "phe ta"

hahahaha^_^

giangtuantuong
11-08-2007, 10:44 AM
Đàn bà là má đàn ông
Đàn ông thì lại là ông đàn bà
Thế lên chẳng biết hà hà

crazy
11-08-2007, 05:04 PM
Nhận được thư em lúc nhá nhem
mừng mừng tủi tủi mở ra xem
trong thư em viết dăm ba chữ
"anh ơi ngày mai nó lấy em"
^_^ ( chẳng lẽ em lấy thằng bán kem )

Carol_13
12-08-2007, 04:24 AM
BÓTAY.COM LUÔN
Xai làng ngoan ngoãn bít bao
Dzợ kiu chồng dzạ từ thời xa xưa
************************
Xai nay quen thói đua đòi
Mắt xanh mỏ đỏ...nại nhầm phe ta
HUHU Thía mờ chít chứ

Ke_giang_ho
12-08-2007, 05:41 AM
Thời xưa, xưa thiệt là xưa
Khi computer còn chưa được xài
Trần gian toàn những áo dài
Trời cao, sông rộng, đất ngời sắc xanh
Thế rồi tất cả lạnh tanh
Hình như thiếu tiếng "cành nanh" đây mà
Trời liền...trong bếp bước ra
Kêu ngay thần Sấm đem ta cái nồi
Bỏ vô 3 lít "đồ tồi"
Hai cân "làm biếng" xong rồi đem ninh
Gia vị "hay nói linh tinh"
"Ở dơ", "ngủ nướng", "hôi rình" thêm dzô!
Rồi mới lấy 1 cái xô
Hai chén "ít kỷ" 1 tô "tò mò"
Nêm thêm 1 ít "trùm sò"
Bột "nông nổi" muối "hồ đồ" cho ngon
Xong rồi trút hết ra soong
Lắc đều, nấu tiếp cho tròn 3 đêm
Đến khi nổ 1 cái "OÀNH"
Từ trong 1 dáng hình bước ra
Trời kêu lên 1 tiếng "à!"
Đích danh ông Tám gọi là Mày Râu

Tui đọc đúng truện ngày xưa
Ngày nay tui đọc nghe ngang thấy mồ
Người ơi..có biết hay không hỡi người
Trời cao không thấu sự đời
Lên làm đảo lộn ra lông nỗi này
Đàn bà cái thói tranh chua
Nghĩ rằng mình mãi là vua mới tài
Thèm giai lắm của,nhà cao trọc trời
Nào là xe đón xe đưa
Nắng mưa không ngại vì xài xe hơi
Bà đây chỉ có toàn chơi thằng giầu
Đầu bà toan tính cân đo
Thằng này không có bà cho ra gì
Cái thì con gái qua đi
Trời ơi nàng đã có ba đời chồng
Thằng nào cũng nói như rồng
Giờ đây nàng mới tồng hông giữa trời
Ở đời thế đó nàng ơi...
Đừng chơi nhau thế....
Đừng đem nói quàng

Carol_13
12-08-2007, 09:17 PM
Đời xai được bi nhiu ta
Lông nhông nông cạn có ngày hại thân
****************************
Ngày xưa coan gớ hiền ngoan
Ngày nay coan gớ vì ai đổi đời?????????
****************************
Xưa kia và với nay đây
Cách xa 1 vực ai hay hỡi ngưươời.

giangtuantuong
13-08-2007, 02:11 AM
Con gái là chúa linh tinh
Nói đi nói lại bực mình tức ghê

linh_crazy
13-08-2007, 08:37 PM
Con gái là chúa linh tinh
Nói đi nói lại bực mình tức ghê

Con trai nói 1 thành 2
Cái lưỡi chàng dẻo ko ai sánh bằng

Carol_13
13-08-2007, 09:10 PM
Coan xai cái lưỡi hem xương
Nói nhăng nói cuội trách mừ lèm chi

Ke_giang_ho
14-08-2007, 03:46 AM
Con trai nói 1 thành 2
Cái lưỡi chàng dẻo ko ai sánh bằng

Trời cao có thấy đây không
Trông trừng con nhỏ đàn ông hỡi trời
Cái thời thiếu nử chưa qua
Mà sao Toa thấy nói lộn không đấy bà

Ke_giang_ho
14-08-2007, 03:54 AM
Coan xai cái lưỡi hem xương
Nói nhăng nói cuội trách mừ lèm chi

Bà mươi em hãy nghe này
Nghe mà không rõ là anh đánh liền
Người ăn kia nói linh tinh
Cũng bởi cai nick nhìn kinh thấy mồ
Nick gì mà có chữ Linh...
Linh lâu mới hoá thành tinh bà trằng
Bà trằng em đó lân la
Xa anh không sợ chứ gần anh lo
Anh lo...lo lắm em à
Em mà như thế còn gì lòng anh

Carol_13
14-08-2007, 06:57 AM
Em đây...như thía vậy hoài
Lòng ank tan nát em nì càng vui
Vui vì ank giận như điên
Mau vìa âm giới...chơi cùng em đê

crazy
14-08-2007, 08:08 AM
Rol bé nhưng có máu dê
Ở tận âm giới còn về ghẹo trai
Tặng em một cái bạt tai
Còn về ghẹo nữa, một chai vô đầu
^_^

Carol_13
14-08-2007, 08:18 AM
Em đây Âm Giới vui chơi
Ghẹo ai em ghẹo mắc gì tới anh?
Cho dù ảnh chú anh đây
Em thì vẫn ghẹo anh lèm gì em?[hả zy]
Ank thì đã quá hâm nin...
Em hem dzém ghẹo...sợ vèo bỏng tay.hehe

crazy
14-08-2007, 09:13 AM
Tại anh thấy chuyện bực mình
Yêu tinh phải diệt, cho đời xinh tươi
Khi nào quay lại làm người
Gặp anh em sẽ mỉm cười " cám ơn"

Carol_13
14-08-2007, 09:21 AM
@ZY
Ừ thì em sẽ cám ơn
Dzăm ba cái tát ,hay vài bạt tay
Rùi thì ì anh sẽ la đau
Chạy về kiu má xoa dầu con đi

Ke_giang_ho
08-09-2007, 03:13 AM
Em đây...như thía vậy hoài
Lòng ank tan nát em nì càng vui
Vui vì ank giận như điên
Mau vìa âm giới...chơi cùng em đê

Âm tào Ke mới vừa đi
Đi tìm cô bé viết bài này đây
Hổng ngờ Kẻ gặp sư huynh
Huynh Ke giờ đã được làm Diêm Vương
Huynh cười nói thằng đệ ngu
Con nhỏ sao dám ở đây chứ mày
Nhỏ chê cái xứ âm ty
Âm u lạnh lẽo,hổng như cõi trần
Bần thần Ke ngẫm Kẻ xuy
Xuy rùi mới thấy mình ngu quá trừng
Nhưng rùi Ke nghĩ cũng mừng
Mừng vui vì biết Bé còn trần gian

hoa hồng tím
08-09-2007, 03:31 AM
con trai là chúa ngang tàng
chỉ ăn với ngủ, suốt ngày đi rông

Ke_giang_ho
08-09-2007, 03:51 AM
con trai là chúa ngang tàng
chỉ ăn với ngủ, suốt ngày đi rông

Nhỏ kia ăn nói trẳng trông
Trông rùi hãy nói nghe chưa rõ bà
Nhỏ còn an nói điêu ngoa
Toa đây thấy ghét chết liền hiểu không

Ke_giang_ho
09-09-2007, 01:37 PM
@ZY
Ừ thì em sẽ cám ơn
Dzăm ba cái tát ,hay vài bạt tay
Rùi thì ì anh sẽ la đau
Chạy về kiu má xoa dầu con đi

Cà kia em chớ nói ngông
Trông người mà nói không anh đánh dờ
Zy thằng em Ke đó ha
Ra tay tát nó,tối về chết anh
Đành hanh đối đáp người ngoài
Tại sao em dám đá hoài vậy ha
Lần đầu anh nghĩ còn tha
Lần sau mà thế nằm thềm nghe chưa...

ruồi tím
10-09-2007, 02:54 AM
Con trai con gái bắt tay
Đừng sinh sự nữa có ngày xa nhau

Gió_ấm
10-09-2007, 05:00 AM
Truyện rằng xưa thật là xưa
Ngọc Hoàng có chỉ mây mưa hợp thành
Tạo ra một đấng hùng anh
Nhân chung tín hiếu giành giành còn ghi

linh_crazy
11-09-2007, 08:58 AM
Nhỏ kia ăn nói trẳng trông
Trông rùi hãy nói nghe chưa rõ bà
Nhỏ còn an nói điêu ngoa
Toa đây thấy ghét chết liền hiểu không

Mi mới là ngươì ăn nói chẳng trông
Nói nhăng nói cuội , toàn chuyện ko đâu
Dzậy mà còn trách người ta
Ông đó lần sau hãy nói năng đàng hoàng nghe chưa
Không thì coi chừng tui đây đạp chết không kip kêu la

Gió_ấm
11-09-2007, 07:38 PM
Bi bô ăn nói ngang tàng
Soi gương nhìn lại xem nàng bằng ai