Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ "Tím"



LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 08:43 AM
Người ta bảo tím là chung thủy
Tím chân thành son sắt con tim
Tím đơn sơ dáng dấp u hoài
Tíím đau khổ khi đời hs đã dỡ
Tím là cả sắc hoa nhung nhớ
Tím đau thương biểu hiện cả tâm hồn
Tím son sắt cho đi ko đòi lại
Tím ko cần nhung lụa với vàng son
Tím đơn sơ trong cuộc sống đau buồn
Tím chấp nhận thu mình trong bóng tối
Tím là cả vấn đề đau thương nhất
Tím lặng im ôm giá buốt trong lòng
Tím đau bùn ai có bít cho chăng
Tím chân thành bước vào trời giông bão
Tím thế đó đơn sơ và chân tân thật./.

huongduongxanh
07-08-2007, 10:19 AM
tôi iu màu tím
tím của học trò
tím của tuổi thơ
tím rất đơn sơ
tím rất dịu dàng
tím là người bạn
tím là ước mơ nhỏ
tím lúc vui
tím lúc buồn
tím của bạn
tím của tôi
tím màu tôi iu

crazy
07-08-2007, 05:36 PM
Giá như tôi hoá thành màu tím
Tôi sẽ phủ tím cả nhân gian
Cho tình yêu thế gian chung thủy
Không màu gì phá hủy tình tôi
T_T

LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 10:31 PM
Tím kiu sa ko ai thắng nổi
Tím chân thành vui vẻ...tuổi thơ
Tím theo em tuổi học trò bé bỏng
Tím thường xuyên vấy bẩn trang vở trắng
Tím lặng im theo trang vở ấy
Ngày tốt nghiệp...cũng là ngày tím mãi chia xa.

crazy
08-08-2007, 10:42 AM
Tím trong tâm của mỗi chúng ta
Những bạn bè thầy cô ta quý
Tím trở về khi bồi hồi ta nhớ
Nhánh bằng lăng cậu ấy đây rồi
T_T

Carol_13
08-08-2007, 11:43 PM
Tím chung thủy ko ai coá được
Tím nà màu tột đỉnh iu tương
Tím thưươớt tha trên tờ giấy trắng
Tím vấy bẩn trang vở thơm tho
Tím nà màu học sinh iu quý
Tím mãi coàn đọng lại...trong ta.

crazy
09-08-2007, 09:28 AM
Tay nắm tay ta cùng đi đến trường
Trên con đường màu tím hoa sim
Vương trên tóc một cánh hoa màu tím
Anh vuốt nhẹ em mỉm cười mến thương

Mùa sim này anh về thăm trường cũ
Con đường xưa vẫn đỗi thân thương
Chân đang bước thì đột nhiên dừng lại
Vì vòng tay ai ôm chặt từ sau
^_^