Xem đầy đủ chức năng : gữi người tui iu..
peterpan
03-08-2007, 08:05 AM
Bao nhiêu nắng để làm cạn 1 dòng sông ?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ?
Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ?
Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi ?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ?
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ?
bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời... ???:fi: iu nhìu lam
tặng người bạn mà tôi yêu mến
giangtuantuong
03-08-2007, 11:40 AM
Câu hỏi chẳng có trả lời
Cứ thử mang tới...hỏi trời xem sao???
huongduongxanh
03-08-2007, 11:52 AM
Hỏi nhiều zám zễ xa nhau
Chỉ cần nàng bik trong tim có nàng
Bao nhiêu cho đủ cho vừa
Tình iu bik hỏi bao nhiêu cho vừa
Xx.happy_boy.xX
03-08-2007, 11:56 AM
bao nhiêu và bao nhiêu :rain:( tham wa' ông ơi ):rain:
crazy
03-08-2007, 07:44 PM
Bao nhiêu nắng để làm cạn 1 dòng sông ?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ?
Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ?
Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi ?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ?
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ?
bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời... ???:fi: iu nhìu lam
tặng người bạn mà tôi yêu mến
Trời nắng mãi thì dòng sông sẽ cạn
Trời mãi mưa thì sa mạc hoá Biển Đông
Ngồi với nàng đêm ông sẽ hết nhớ
Được nàng hôn mới đong đầy tình yêu
Câu hỏi trên ông tuy viết thật nhiều
Tôi nhắc ông con gái giờ kiêu lắm
Dù tình yêu "nguyên chất trăm phần trăm"
Cần chủ động nhắc nàng chuyện trăm năm
^_^
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 09:52 PM
Bắc thang lin hủi ông zời
Anh bao nhiu tủi...mè đòi iu...em
crazy
04-08-2007, 04:33 PM
Ông trời ông trả lời rằng
Ta đang nhớ vợ hỏi nhằng mần chi
Mi mà không xéo mau đi
Ta cho mi chết hết đời yêu đương
^_^
LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 09:57 PM
Coan đây còn trẻ lắm ông
Coan còn 1 quãng đường xa quá chừng
Nếu coá giết ông đừng giết sớm
Để coan còn...học cách bít iu
>Umbrella<
04-08-2007, 10:27 PM
Tui chẳng biết yêu nhiều điều
Cuối chiều cứ thế bơ vơ đi về
Buồn thiu liêu xiêu không tiêu điều
Vì kia có một điều gì xa xăm
Một năm không nhớ không mong
Tui đây vẫn thế mong mong chiều về :so_funny:
crazy
05-08-2007, 07:21 PM
Coan đây còn trẻ lắm ông
Coan còn 1 quãng đường xa quá chừng
Nếu coá giết ông đừng giết sớm
Để coan còn...học cách bít iu
Ông trời nghe thấy bùi ngùi
"Thui đừng khóc nữa, mau chùi mắt đi
Đùa con một chút zui mà
Iu sớm sướng lém, như ta đây nè
Hồi ta còn tuổi khóc nhè
Ta iu bé ấy, đến giờ vẫn iu"
^_^
crazy
05-08-2007, 07:32 PM
Tui chẳng biết yêu nhiều điều
Cuối chiều cứ thế bơ vơ đi về
Buồn thiu liêu xiêu không tiêu điều
Vì kia có một điều gì xa xăm
Một năm không nhớ không mong
Tui đây vẫn thế mong mong chiều về :so_funny:
Trời chiều chân bước nặng nề
Lời thề năm trước giờ về phương nao
Ôi ta nhớ nhóc làm sao
Biết bao hẹn ước em trao đâu rồi
Bao giờ tình mới đâm trồi
Làm ta nhung nhớ bồi hồi chẳng yên
T_T
peterpan
06-08-2007, 02:23 AM
^6^ ! xã dang xem pai` nì !
đễ chứng minh là anh viêt' tặng em nà !
xã trúc ui ! iu em nhat tren doy` kaka tin chưa
đêm ko sao đem buồn vô han
đời ko bạn như 1 canh đòng hoang
nhoccon_118
06-08-2007, 02:35 AM
Ông trời ở tít trên cao
Cớ chi cứ hỏi cứ kiu làm ji`?
>Umbrella<
06-08-2007, 05:26 AM
Trời chiều chân bước nặng nề
Lời thề năm trước giờ về phương nao
Ôi ta nhớ nhóc làm sao
Biết bao hẹn ước em trao đâu rồi
Bao giờ tình mới đâm trồi
Làm ta nhung nhớ bồi hồi chẳng yên
T_T
Trời chiều ngả bóng
.. sóng nhoài..
Lòng anh chếng chóng như say men tình
Ui!
Thề,rồi hứa sao nay hết rồi??
Chồi yêu cứ thế đi theo mỗi chiều
Vì anh, anh í anh ơi >"<
Nhóc yêu nhóc giữ thành lời
Thành câu yêu dấu nhóc trao thề nguyền
Anh kia sao mãi thẩn thơ??
Lơ ngơ anh đứng chỏng chơ cùng chiều
Không yêu không dấu hay sao?
Hay anh tiếc mấy lời trao cho người??!
:rang: :rang:
crazy
06-08-2007, 08:00 AM
Miệng mỉm cười khi chồi yêu hoá lá
Tim rộn ràng miệng khẽ cất tiếng ca
Nhưng ngẫm nghĩ thì tình mong manh quá
Gió mạnh đưa chiếc lá bé lìa cành
Tình chúng ta dẫu có chẳng thành
Em mãi là người bạn của anh đây (CRAZY)
^_T
>Umbrella<
06-08-2007, 08:23 AM
Hạt mưa là hạt kiêu sa
Buâng khuâng rơi xuống cho thêm mặn mà
Tình theo mưa nên cứ thật thà
Anh cho em lấy trao nhau dịu dàng
:rain: :rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.