Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình bày tỏ
LÝ TIỂU NHU
31-07-2007, 08:41 AM
Anh ơi anh có bít ko
Em đây vẫn thế vẫn chờ tình iu
Anh ơi anh ở phương nào
Tìm anh khổ wá anh này bít ko
Anh ở phương nào nơi cực lạc
Sao để em chờ ngóng mỗi ngày
Mục tiêu của em là phải đẹp
Chỉ cỡ bằng diễn viên điện ảnh thui
Và phải là công tử hào hoa
Mục tiêu này wá sức phải hôn anh
Hèn gì đợi đợi chờ chờ suốt bao tháng
Cô đơn cô đơn thế vẫn hoàn cô đơn
______________________________
Em đây đẹp cỡ THÚY KIỀU
Làn da trắng trẻo như trăng
Mắt xanh màu biển anh nhìn thấy mê
Tóc vàng gợn sóng lăn tăn
Như vành trăng khuyết soi đường em đi
Thân hình thon thả lướt lê thê
Đẹp như thế ai mà chê
Em đây đẹp thế vậy mà độc thân???:sing: :icry: :plz: :no: :andon: :ex8: :hihi: :ex7:
dungnhinanh_em
31-07-2007, 09:21 AM
nếu em là ngọn cỏ
anh sẽ là con bò
gặm nát nhỏ em ra
LÝ TIỂU NHU
31-07-2007, 09:27 PM
Nếu anh là con bò
Thì tội nghiệp anh wá
Vì hiện tại bi giờ
Dịch bò điên tràn lan
Ai mà dám nuôi bò...
dungnhinanh_em
31-07-2007, 10:47 PM
nếu em là con thỏ
anh xin làm thợ săn
để ngày ngày đặt bẫy
quyết bắt được em về
đưa dzìa anh mừn thịt
bỏ tương rùi bỏ ứt
choa thim chút nước mém
lèm gia vị để nhắm
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 12:23 AM
Nếu em là con thỏ
Thì anh là cọng cỏ
Em sẽ kêu đàn thỏ
Xơi tái anh...à nghen
HỨ...
dungnhinanh_em
01-08-2007, 12:54 AM
Nếu em là Biệt Cơ xinh đẹp...
Anh nguyện là Hạn Vỏ tài ba...
Đóng chặc cửa bài mưu tính kế...
Nuôi quân sỉ lập Sở bá Vương......
Nếu em là Sỉ Nhược đanh đá...
Anh nguyện là Vô Kỵ đẹp trai...
Đêm lẩn ngày Nga Mi lui tiến...
Móc đồ long ra tặng cho em.....
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 01:24 AM
Nếu anh là TRỤ VƯƠNG
Em nguyện là ĐẮC KỶ
Bày mưu ma xảo quyệt
Để hãm hại anh chơi
dungnhinanh_em
01-08-2007, 01:43 AM
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Anh sẽ làm ngừi chít đầu tiên
Đứng đợi em giữa cổng thiên đường
Hôn tạm biệt trước khi về địa ngục
Nếu bít ngày mai em chuyển nhà
Anh về anh quyết biếu nhà luôn
Xong rùi lang thang wanh thành Phố
Tìm cho dc em để xin tiền
unhappyboy
01-08-2007, 01:48 AM
:D thở dài " ùhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ! "
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 01:58 AM
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Em nguyện là người chết trước anh
Xuống diêm dương vạch trần tội ác
Để mai đây anh khỏi đầu thai
dungnhinanh_em
01-08-2007, 02:29 AM
Em ơi em xin em đừng nói thế
Em chết thì để linh hồn thanh thản
Đừng ích kỉ nhỏ nhen như lúc sống
Để anh thương anh còn thắp hương cho
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 02:38 AM
Anh mới nói là anh chết trước
Thì lấy ai mà thắp hương cho
Anh đừng nói là anh nói dối
Để em đây đau khổ muộn phiền
Vì nếu như là anh chết trước
Thì em đây lên thẳng thiên đàn
Tìm NGƯƠU LANG người mà em chờ đợi
Để sống quảng đời còn lại thật thảnh thơi
dungnhinanh_em
01-08-2007, 02:52 AM
Anh mong em chết trước
Để lòng em thanh thản
Cùng chàng ngươu của em
Còn anh ngùi ôm ấp
hạnh phúc đã vỡ tan
Còn nếu anh chết trước
Sẽ để sầu cho em
Anh ko muốn em khóc
Đau lòng kẻ làm ma
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 02:58 AM
Nếu như em chết trước
Thì ko thể nguôi ngoai
Nếu có thể làm ma
Em nguyện tìm gặp
Để trả thù anh đó
Đồ đàn ông độc ác
Anh nỡ phụ tình em
dungnhinanh_em
01-08-2007, 03:46 AM
Đọc lại đi cô bé
Anh nào phụ tình em
Anh chỉ mong em chết
Cho đời em hết khổ
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 07:17 AM
Em có khổ gì đâu
Chỉ tại em vẫn muốn
Anh ra đi bình an
Chờ em nơi chín suối
Để mình cùng đầu thai
Em làm người,Anh làm vật
Mỗi người một ngã mãi chia xa
dungnhinanh_em
01-08-2007, 07:28 AM
Làm vật sống kiếp phiêu du
làm người sống kiếp phù du muộn sầu
Anh thà làm vật còn hơn
làm người như bé cô dơn suốt đời
mắt_buồn (hotmit)
01-08-2007, 07:29 AM
troi 2 nguoi ni dung la ki phung dich thu do
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 07:41 AM
Làm người sống kiếp mộng mơ
Đỡ hơn làm vật âu lo suốt ngày
Nào là chẳng được nghỉ ngơi
Suốt ngày chỉ bít lâu la mái chùa(chổi)
dungnhinanh_em
01-08-2007, 10:39 AM
làm người quanh quẩn
quẩn quanh dzòng đời
làm chym sống kíp phiêu bồng
nay đây mai đó ko lo sự đời
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 08:30 PM
Làm ghế sống kiếp u đầu
Mai đây nay đó con người ngồi lên
nhoccon_118
02-08-2007, 04:14 AM
Tôi đây khâm phục 2 người quá nhá
Cuộc đời bao ngang tàng sóng gió
Cớ chi làm vật lại là hay !
LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 05:59 AM
Làm người có trí thông minh
Em đây hổng muốn ngu xi suốt đời
dungnhinanh_em
02-08-2007, 11:31 AM
làm người chán nhất sự đời
thà làm cánh én phiêu du suốt đời
LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 07:04 PM
Làm người sống thọ sống lâu
Làm én mau chết...mau dzìa cõi âm.
Gió_ấm
02-08-2007, 08:11 PM
Em đây đẹp cỡ THÚY KIỀU
Làn da trắng trẻo như trăng
Mắt xanh màu biển anh nhìn thấy mê
Tóc vàng gợn sóng lăn tăn
Như vành trăng khuyết soi đường em đi
Thân hình thon thả lướt lê thê
Đẹp như thế ai mà chê
Em đây đẹp thế vậy mà độc thân???:sing: :icry: :plz: :no: :andon: :ex8: :hihi: :ex7:
Em quá đẹp quá kiêu xa
Nên ai giám lại để mà làm quen
:guoc:
LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 08:47 PM
Em đây vẻ đẹp kiêu sa
Nhưng cần có ảnh có anh đi cùng
crazy
02-08-2007, 09:20 PM
Thế mới biết con gái nay là thế
Đâu còn là chú dế dễ thương
Hết Nhu rồi lại đến Hương
Làm ta buồn chán vấn vương tơ lòng
LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:55 PM
Con trai sao dễ mộng mơ
Sao lo đủ thứ sao mừ nằm mơ
Anh ơi anh dzậy đi này
Ngủ thì được đấy nhưng đừng nằm mơ...
crazy
03-08-2007, 01:13 AM
Ta đang nằm ngủ co ro
Thấy em gái nhắc chợt lo thân mình
Nhớ người em gái bạc tình
Hình như em đã làm mình phải "think"
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 01:39 AM
:botay: :tim:
Anh về mà nghĩ cho sâu
Em đây nào có bạc tình
Tại anh đó chứ cớ nào tại em?
crazy
03-08-2007, 01:55 AM
Anh mến em vì em rất baby
Con tim anh yêu em crazy ( điên cuồng )
Thế mà em đã nỡ marry ( cưới )
Để tâm hồn anh phải badly
T_T
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 01:59 AM
Em chẳng hiểu anh nói gì cơ chứ
Ai phụ ai mà anh lại badly.
crazy
03-08-2007, 02:17 AM
Em không hiểu nhưng người ấy sẽ hiểu
Người mà anh đã từng rất mến yêu
Anh yêu nhiều nhưng giờ lại cô liêu
Tình đã hết lòng buồn biết bao nhiêu
T_T
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 02:32 AM
Cô nào khổ thế anh ơi
Iu anh say đắm khác nào hại thân...
crazy
03-08-2007, 02:41 AM
Muốn trả lời nhưng lại phân vân
Biết nói sao cho "nhân" ấy hiểu
Khi giờ đây mình như chú tiểu
Người còn đây, tâm hồn phiêu diêu
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 02:47 AM
Hồn anh phiêu diêu nơi cực lạc
Em này đây thấy tội thấy tương tương
crazy
03-08-2007, 02:53 AM
Nó đang cưỡi trên mình một con hạc (nó =hồn)
Em chờ chút để anh gọi nó về
Chỉ có nó anh mới giám thề
Còn anh chỉ là chàng hề thủy chung
^_^
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 02:59 AM
Hay là anh khỏi kiu và khỏi gọi
Em này đây xin 1 bước lin mây(=chít)
Anh à anh ở nơi nao
Em tìm hẻm thấy nin em way dìa
crazy
03-08-2007, 03:04 AM
Nơi xa lắm tìm vài giây sao thấy
Em lên mây anh biết tính sao đây
Hay là em tìm một cái cây
Trèo lên đấy anh cưỡi hạc đến đón
^_^
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 03:10 AM
Dzậy thìa thui em hổng dzém trèo cao
Em sợ đao nin em hổng dzám...KAKAKA
8 mừ phút nữa thui đó xắp cóa fim rùi...
crazy
03-08-2007, 03:26 AM
Em biết anh là boy thật thà
Em mà ngã chết, anh thề chết theo
Nếu em còn nói leo nheo
Anh đây cưỡi hạc bay vèo đón em
Gió_ấm
03-08-2007, 06:15 AM
Em đây vẻ đẹp kiêu sa
Nhưng cần có ảnh có anh đi cùng
Anh đây xấu đến lạ lùng
Làm sao sánh bước được cùng với em:dien:
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 07:27 AM
Anh ơi em ám ảnh rùi
Hình gì thấy ớn thấy ghê wé chừng...
Em đây sánh bước cùng người
Chứ ko đi dzới thây ma chốn nào.
Gió_ấm
03-08-2007, 07:53 AM
^^Là ma là quỷ là thần
Trọng tình trọng nghĩa đâu cần ai theo
dungnhinanh_em
03-08-2007, 09:55 AM
Làm người sống thọ sống lâu
Làm én mau chết...mau dzìa cõi âm.
Làm người sống thọ mà chi
Suốt đời lận đận trong vòng quẩn quanh
Thà làm cánh én phiêu du
Chết đi để lại mùa xuân cho đời
crazy
03-08-2007, 10:51 AM
Em ra đi không để một dấu vết
Em biết rằng anh đã kết em không
Biết khi nào em bỏ thói lông nhông
Đừng đòi hỏi khi mình cũng kém cỏi
T_T
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 08:54 PM
^^Là ma là quỷ là thần
Trọng tình trọng nghĩa đâu cần ai theo
Nếu anh là cô hồn dã quỷ
Anh cũng cần có bạn có đôi
Nếu anh là hồn ma nghèo kiết xác
Nói dzới eng eng đốt tiền bạc cho
Chớ hơi đâu lang thang miền đất lạ
Để rùi xấu hóa khỏi đèo thai
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 09:02 PM
Làm người sống thọ mà chi
Suốt đời lận đận trong vòng quẩn quanh
Thà làm cánh én phiêu du
Chết đi để lại mùa xuân cho đời
Én giờ dịch bệnh tràn lan(h5n1)
Chết đi để lại...nguy cơ cho đời:fi:
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 09:10 PM
Em ra đi không để một dấu vết
Em biết rằng anh đã kết em không
Biết khi nào em bỏ thói lông nhông
Đừng đòi hỏi khi mình cũng kém cỏi
T_T
Em thừa nhận là mình kém cỏi
Bởi thế nên ko xứng...dzới anh
Thôi hay là anh đừng nói nữa
Để em đây...lệ ướt tuôn rơi.
Gió_ấm
04-08-2007, 02:41 AM
Nếu anh là cô hồn dã quỷ
Anh cũng cần có bạn có đôi
Nếu anh là hồn ma nghèo kiết xác
Nói dzới eng eng đốt tiền bạc cho
Chớ hơi đâu lang thang miền đất lạ
Để rùi xấu hóa khỏi đèo thai
Dẫu có là hồn ma kiết xác
Cũng đường hoàng nho nhã cao sang
LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 03:12 AM
Dẫu có là hồn ma kiết xác
Cũng đường hoàng nho nhã cao sang
Anh à dã dối làm gì
Thật thà chân chính...mứ nhìu người tương:so_funny:
crazy
04-08-2007, 03:40 AM
Em thừa nhận là mình kém cỏi
Bởi thế nên ko xứng...dzới anh
Thôi hay là anh đừng nói nữa
Để em đây...lệ ướt tuôn rơi.
Em thừa nhận nhưng đừng buông lơi
Bởi vì em còn sống dài mờ
Anh phải nói để em đừng khóc nữa
Em mãi là Nhu nhỏ bé trong anh
^_^
Gió_ấm
04-08-2007, 04:22 AM
Ít người thương còn đường mà chạy
Nhiều người thương biết chạy lối nào
Nghe đâu đây đó xôn sao
Thời nay con gái khác nào yêu tinh
crazy
04-08-2007, 04:41 PM
Nhưng mà trông họ quá xinh
Đầu lâu nghĩ vậy, tuyệt tình chẳng sai
Nghe đâu tiếng sáo thiên thai
Thời nay con gái lắm tài lắm tai
^_T
LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 09:49 PM
Nghe đâu coan gái coan trai
Coá 2 cái khác anh nào nghe đây:
Coan trai thì chẳng...có tài
Dzậy mà cứ noá cứ cho ra tài
**********************
Coan gái có thói điêu ngoa
Nhưng mà vẫn đẹp vẫn xinh...như thượng
crazy
05-08-2007, 06:53 PM
Nghe đâu coan gái coan trai
Coá 2 cái khác anh nào nghe đây:
Coan trai thì chẳng...có tài
Dzậy mà cứ noá cứ cho ra tài
**********************
Coan gái có thói điêu ngoa
Nhưng mà vẫn đẹp vẫn xinh...như thượng
Nghe rồi mà chứng cứ đâu
Có 2 cái khác cho con gái nè:
Con gái là chúa khóc nhè
Mời đi ăn chè thì hết khóc luôn
Nhưng buồn mà xơi 5 cốc
Làm anh bị sốc, chuồn sao bây giờ
^_^ ( tiếc ngẩn tiếc ngơ )
LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 12:30 AM
Coan zai ích kỷ tiết tiền
Mời coá 5 chén...mà la xom làng
***********************
Coan gái hiền thục đoan trang
Ăn 10 là ích huống gì ăn 5.
crazy
06-08-2007, 03:41 AM
Coan zai ích kỷ tiết tiền
Mời coá 5 chén...mà la xom làng
***********************
Coan gái hiền thục đoan trang
Ăn 10 là ích huống gì ăn 5.
Thương thay thân phận sinh viên
Lúc tiền đầy túi, lúc tiền bằng không
Trông cho mưa thuận gió hòa
Mẹ cha vất vả kiếm tiền nuôi anh
Anh nào "ích kỉ tiết tiền"
Nếu anh gặp bé hết tiền, nhận luôn
Dẫu tháng này phải chén mì tôm
Ta đây chẳng sợ, vì quen rồi mờ
^_^
LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 08:46 AM
Ăn mì nổi mụn ank ơi
Anh thì ăn được...vì quen rồi mừ
crazy
06-08-2007, 07:24 PM
Ăn mì nổi mụn ank ơi
Anh thì ăn được...vì quen rồi mừ
Đời trai tráng xông pha sương gió
Có thế nào thì ăn vậy thôi em
Cảnh giầu sang đôi lúc cũng phát thèm
Nhưng đợi đấy ngày ấy gần bên ta
^_^
LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 09:37 PM
Suôt ốt ngày ôm mộng giàu sang
Nhưng đâu coá thiệt....dzậy mừ vẫn ôm
crazy
08-08-2007, 10:53 AM
Ôm thì anh chẳng giám ôm
Nếu ôm không chặt bị chôm mất ah
Nhưng mà cứ nói thiệt nha
Tiền anh tự kiếm, mất lại kiếm thôi
Nhưng anh sợ mất bạn hiền
Tiền mua chẳng được, bạn quý như tiên
Carol_13
08-08-2007, 11:39 PM
Bạn hiền thiệt quý như tiên
Ank nên giữ lấy...khéo mà mất đi
Bạn thì đủ loại ank ơi
Nhưng hiền thì 1 trong đời ta...thôi!
LÝ TIỂU NHU
09-08-2007, 01:08 AM
Bạn hiền nào thấy coá đâu
Chỉ toàn bạn dữ...gây ta tối ngày.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.