Xem đầy đủ chức năng : Ngốc
Tháng Tư
27-07-2007, 03:23 AM
Yêu anh lắm dù là em quá ngốc .
ngốc lắm khi bé mãi yêu anh .......
dù biết tình yêu đầy nước mắt
em vẫn yêu vì ngốc chỉ 1 người
em cứ ngốc và em vẫn sẽ ngốc .......
để chỉ dc yêu anh mãi mà thôi
ước mơ ngốc chỉ nhỏ nhoi thế đấy
dc nắm tay anh cho thoả lòng ngốc đây ?
rồi cùng nhau thả hồn theo gió mát ....
đắm say tình cùng với đôi môi xinh .......
Ngốc sẽ giữ anh thật lâu bên ngốc đấy .......
và điều ngốc muốn nói là : ta bên nhau mãi thôi
dẩu cuộc đời có sóng gió phong ba ......
ngoc ko so vì đã có anh cạnh ngốc .......
Tay trong tay ta xay đắm tương lai .......
.Chung chí hướng chung đường đời anh nhé
Thân tặng bé only_one_rainie_dn90
»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
27-07-2007, 03:26 AM
Ss Ơi em thích lắm........:huglove:..bài thƠ hay lắm Ss ạ :hihi:....iU Ss nhắm cƠ :huglove:..!!Em cám Ơn Ss ạ ^^!!
huongduongxanh
27-07-2007, 03:37 AM
ai khi iu mà lại hok ngốc
và dại khờ theo đủi tình iu
ngốc vì iu là chiện thường tình
có như vậy tình iu mới thú vị
và con người mới cảm nhận được tình iu
kẻ ngốc tình iu rất nhiệt tình
lun âm thầm theo đủi tình iu
dù đau khổ nhưng âm thầm chịu đựng
ôm về mình một khối suy tư
nhưng tình iu nào có hững hờ
bỡi kẻ ngốc lun được iu mến
vì ngốc dáng iu, ngốc thật ngây ngô
làm người ta ko khỏi bồi hồi
khi nghĩ về cô ngốc tình iu
Mr.Ngọc
27-07-2007, 04:17 AM
Ừ thì Ngốc khi yêu rồi sẽ ngốc
Ngốc đến ngây thơ và ngốc đến ngu ngơ
Ngốc có nhiều khi lặng lẽ đứng làm thơ
Thơ của ngốc và lời trong thơ rất ngốc
Nói thế thôi đâu phải ai cũng ngốc
Đã trót dại trao trọn vẹn cả trái tim
Một mảnh tình riêng ai mãi mãi đuổi tìm
Rồi kết cục mới biết mình ôi thật ngốc
L0v3y0u43v3r
27-07-2007, 11:43 PM
Một mình ôm một giấc mơ
Mơ rằng mình ngốc - dại - khờ vì yêu
Mơ rằng mãi mãi được yêu
Mơ rằng nàng cũng ngốc - yêu như mình
Yuki Hitomi
28-07-2007, 12:31 AM
Chẳng có gì chỉ còn lại vu vơ...
Là nỗi nhớ vương tận sâu đáy mắt
Ngốc vậy đó...để tình yêu chôn chặt
Đợi và chờ không giữ nổi vòng tay
nhoz_luv
28-07-2007, 12:58 AM
ngốc lắm cơ khi iu ai đó
Có bik rằng lời kia khó tỏ
Phải làm sao để tỏ lòng này
Thôi thà thế còn hơn nói rõ :(
Mr.Ngọc
28-07-2007, 03:06 AM
Tặng Nhóc Luv
Hãy mạnh mẽ lên dù chỉ một lần thôi chân thật
Dẫu biết sẽ là một lần ngốc nhất trong đời
Hãy mạnh mẽ lên giành lấy một tình yêu thôi
Để mãi mãi trọn đời trong hạn phúc
Dù khi yêu hay tỏ ra là ngốc
Chịu đứng một mình đợi mãi mặc mưa rơi
Để một lần biết ngốc lắm ngốc ơi
Nhưng lại có một tình yêu như chính mình mong muốn thế
lamvulove
30-07-2007, 01:47 AM
Trong tình yêu ai không là kẻ ngốc
Bởi khi yêu đâu tính toán nhiều điều
Cho hết rồi nhưng cũng chẳng bao nhiêu
Tình yêu ấy quý hơn vàng ngọc
crazy
05-08-2007, 08:19 PM
Dẫu biết trước yêu em anh ngốc
Bởi vì anh bị hắn hạ nốc ao
Bởi vì em chỉ thích kẻ to cao
Bởi vì em thích vào nơi quyền quý
Còn thân anh một dáng hình bé tý
Tình yêu lớn chết zí dưới chân em
Anh thật là một thằng ăn hại
Cuộc đời này chót dại mãi yêu em
T_T
ndt_td
05-08-2007, 09:58 PM
Vì sao thế trong đời ai cũng nói
Mình thật ngốc bởi vì đã yêu
Mà sao ngưòi cứ lặng thinh cất bưóc
Để buồn nhiều hỏi mình sao ngốc thật
>Umbrella<
06-08-2007, 10:21 AM
Em cũng biết mình dại!
Lại đi yêu nhiều lắm thứ hư không
Mong anh mong ánh chiều tàn
Màn sương giăng lối sớm mai
Hai ta chung bước đôi câu chuyện trò
Em biết mình cũng ngốc!
Lóc cóc bước lang thang
Sang bên ấy bơ vơ đợi
Gợi chút duyên chút tình không đâu
Làu bàu em nói em nghe một mình
Tình đấy,tình không về theo...
crazy
07-08-2007, 04:21 PM
Vậy bỏ hắn, em nay yêu quay lại
Tình chót dại mà lại hoá tình khôn
Gửi em yêu một vài ngàn chiếc hôn
Xin em nhận, ta tình xưa nối lại
^_^
hoangtukakaka
07-08-2007, 09:29 PM
anh biết anh ngốc lắm
chẳng biết nói ngọt ngon
chẳng biết chữ vuông tròn
làm buồn lòng em mãi
đôi khi ta chanh cãi
anh lại muốn phần hơn
để em phải cô đơn
một mình em ngồi khóc
đôi khi em lóc cóc
chạy lẽo đẽo theo sau
anh chỉ mải về mau
ko thèm nghe em nói
anh biết anh ngốc lắm
hãy thứ tha nha em
anh yêu em thiệt đó
nhưng chẳng biết làm sao
để em yêu anh nhỉ.........
.......... bùn nhỉ!
crazy
09-08-2007, 07:46 PM
Buồn thì chia sẻ với tôi
Tôi đây cũng ngốc như ông đây nè
Lỡ yêu người ấy mất rồi
Làm sao để nói đôi lời yêu em
T_T
take to me your heart.... em nhé
từng chối lòng anh chả biết làm sao
bởi thượng đế sinh anh vào sao xấu
ngốc quá nhiều nên đầu ốc khô khan
chỉ biết nói những lời ngan với ngỗng
hay những lời trống rỗng... buồn em thôi
còn lời yêu thôi thôi anh đâu biết
để em yêu anh biết phải làm gì
take_to_me_your_heart_tt@...
Nhoc_okie_h2t
10-08-2007, 04:04 AM
Chẳng hỉu sao iu cứ ngốc hoài
Ngốc hoài ngốc mãi biết làm sao
Làm sao cho được vì bé ngốc
Vừa đẹp vừa xinh lại có duyên
crazy
10-08-2007, 05:50 PM
Bây giờ chữa ngốc thế này
Hẹn ngày chính xác mời nàng xem phim (phim kinh dị)
Rồi thì trong lúc xem phim
Cảnh nào rùng rợn nàng tìm ta ôm
^_^
Ke_giang_ho
11-08-2007, 06:53 AM
Người khôn mới biết mình ngốc
Ngốc vì ai..vì ai mà ngốc...
Biết ngốc...lại muốn ngốc thêm..
Vì khi ngốc tim ta ấm lai..
Ngốc vì em.....
....trọ đời anh xin ngốc....
Anh ngốc mình em biết quá đủ
Chính là lời anh muốn nhắn nhủ
crazy
11-08-2007, 07:52 AM
Yêu nàng, trọn đời ta ngốc
Nhưng đợi nàng mốc mép chẳng ăn thua
Đành rằng con gái chanh chua
Nhưng mà cũng phải vừa vừa chút thôi
Zy đây xin gửi đôi lời
Cô nào ý kiến xin mời viết vô
^_^
Ke_giang_ho
11-08-2007, 08:17 AM
Yêu nàng, trọn đời ta ngốc
Nhưng đợi nàng mốc mép chẳng ăn thua
Đành rằng con gái chanh chua
Nhưng mà cũng phải vừa vừa chút thôi
Zy đây xin gửi đôi lời
Cô nào ý kiến xin mời viết vô
^_^
Zy oi... Zy ngốc quá trừng
Zy còn viết tiếp....
Các nàng sợ luôn
Các nàng nghĩ Zy viết để cưa nấy bồ....hihihihiii
crazy
11-08-2007, 06:20 PM
Zy đây mắc cỡ thấy mồ
Tại mình nói thật hơi thô chút mà
Xin anh chớ có kêu la
Các nàng mà sợ, "chết cha" em rồi
T_T
Heo còi
12-08-2007, 02:19 AM
Zy đây mắc cỡ thấy mồ
Tại mình nói thật hơi thô chút mà
Xin anh chớ có kêu la
Các nàng mà sợ, "chết cha" em rồi
T_T
"Chết cha" còn mẹ đấy thôi
Thế thì chả sợ mồ côi zy nhờ :D
Ke_giang_ho
12-08-2007, 02:55 AM
Hôm nay vui qua trời ờ...hờ
Ko ngờ ngốc lại đợi trờ
Và mãi mãi tôn thờ
Hình bóng ai lờ mờ
Hiện về trong trí óc
hỡi thế gian ngốc là gì nhỉ
sao mắc bệnh này đau khổ mấy ngàn thu
yêu chi nhiều để người chửi rằng ngu
sao vẫn ngốc để nghe lời người chửi
Ke_giang_ho
07-09-2007, 03:56 AM
hỡi thế gian ngốc là gì nhỉ
sao mắc bệnh này đau khổ mấy ngàn thu
yêu chi nhiều để người chửi rằng ngu
sao vẫn ngốc để nghe lời người chửi
Ừ... bạn nói hay quá đi thôi
Tôi đây cũng ngốc...dốc lòng mình
Tình yêu không ngốc trắc là mốc meo
Gieo lên mình ngốc quá à
Thà xưa mình nói yêu em
Ngày nay mình ngốc vì trẳng nói ra
Đa mang cũng bởi chữ tình
Mình yêu nàng biết vì mình ngốc khôn
buồn thay chữ ngốc vào mình
phận trời đưa đẩy đưa mình khổ đau
nên yêu vướn lắm sầu đau
nhưng sao vẫn ngốc mang đau vào lòng
nếu mà được ước tôi mong
kiếp sau tôi chẳng trông mong làm người
sống chi đau đớn kiếp người
thà làm làn nước dòng đời nhẹ trôi
-:-ChipChip-:-
28-09-2007, 05:44 AM
sẶc....:so_funny:.....
kimanhvang
28-09-2007, 07:43 PM
người ta mong....
sống lâu trên đời còn không được
sao lại dại ước làm dòng nước trôi ?
nước kia chảy siết đó thôi
đâu có nhẹ như là mình vẫn nghĩ?...
nước nhẹ trôi cũng có lúc gập ghềnh
dòng nước siết đâu có gì là lạ
chỉ khổ nhọc sao một mùa nắng hạ
đến biển rồi thiên hạ phẳng dòng trôi
còn đời tôi sao thấy quá đơn côi
làm mù mịt cuộc đời tôi vô nghĩa
đời tuy khổ đâu nghĩa là mãi vậy
tôi ngốc quá rồi nên mãi vậy mà thôi
Ke_giang_ho
04-10-2007, 11:24 AM
Lôi thôi...tôi thấy hai người
Cười sao ở cái sự đời
Ngốc mà khôn thế liệu còn ngốc không?
Trông tôi đã biết Ngốc là Ke tôi...
tanachan_yaka
06-10-2007, 06:49 AM
Lôi thôi...tôi thấy hai người
Cười sao ở cái sự đời
Ngốc mà khôn thế liệu còn ngốc không?
Trông tôi đã biết Ngốc là Ke tôi...
ngốc thí ngốc sợ chi chữ ngốc
chỉ cần đươc mãi bên anh thôi
thì dù ai cho em là ngốc
em cũng chiu chỉ cần cóa anh thôi
fallen_angel8x
07-10-2007, 11:46 PM
ngốc thí ngốc sợ chi chữ ngốc
chỉ cần đươc mãi bên anh thôi
thì dù ai cho em là ngốc
em cũng chiu chỉ cần cóa anh thôi
Ngốc vì iu có j` mah` lạ
Cáo lõi đời mah` vẫn lụy tình duyên
Trong cõi "Yêu " ko ai pro cả
Dẫu dạn dày vẫn có luk "ngốc" thui......
***********************
Cao thủ 1 thời dạy lớp đàn em :so_funny::haha:
ponpon_socola
11-10-2007, 07:16 AM
Ai BẢo Khi YÊu Ai CÙng NgỐc
ChẤc LÀ GiẢ VỜ NgỐc ĐỂ LỪa BÉ RỀ HƠn ThÔi
NgỐc GÌ MÀ ChĂn 3 NÀng 1 LÚc
BỊ NÓ LỪa ĐÚng LÀ NgỐc QuÁ Đi
................. Trong TÌnh YÊu NgƯƠi Ta CƯ NÓi..........................
Khi YÊu Ai ĐỪng YÊu QuÁ DẠi KhƠ.........................
Hi Hi GiẢ VỜ NgỐc CÙng Hay DẤy ChỨ
ngốc thí ngốc sợ chi chữ ngốc
chỉ cần đươc mãi bên anh thôi
thì dù ai cho em là ngốc
em cũng chiu chỉ cần cóa anh thôi
khen ai đối ngốc quá hay
làm cho kẽ dại ngất ngay cõi lòng
chẳng dám đợi dám gì trông
khi yêu khờ dại đời không chê cười
dù cho đời có hả hơi
nhưng ai ai đó vẫn cười bước đi
trên con đường lắm sầu bi
chỉ cần sao chẳng chia ly chân tình
::>PepsI_mIrInda<::
21-10-2007, 08:59 PM
IêU nah như thế đấy :cry:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.