Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : giết chết tình yêu



ma_cô
25-07-2007, 08:21 AM
ta đem chôn tình yêu
rồi đặt bia lên mộ
lạy chúa thế là xong
hai đứa cùng nói khẽ
nhưng tình yêu thức giậy:hiepsi:
lừ mắt nhìn chúng ta
các ngươi nói gì vậy
ta vẫn sống đây mà

Nếu tớ ko nhầm thì đây là bản dịch 1 bài thơ của Hai nơ.
Bạn chỉ nên post những bài thơ do chính mình sáng tác ở box Lá cải.
xin phép close topic lại
Mod

thienthan_tinhyeu
25-07-2007, 05:41 PM
bài này mới hay ne..cho bà 8/10 phiếu

ndt_td
25-07-2007, 09:50 PM
Tình yêu sao chết đc
Chỉ do ta làm lên
Khi tình kô còn nữa
Là bảo nó chết rồi !

kamui
26-07-2007, 01:40 AM
đây là lời nói cuối cùng anh dành cho em
chúc em hạnh phúc bên người em yêu
ngày mai anh phải xa rời đời anh
mai này em nhớ đến bia mộ anh nha
thấp anh vài nến cây nhan
la` anh thõa mãn lắm rồi đó em
sãn tay mua cả con ga`
sẵn ghe' qua nhà ông ba mua rượu nữa nha
mong em chấp nhận dùm anh

ma_cô
26-07-2007, 01:44 AM
tui là con trai chứ bộ, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi

chit_qn1234
31-07-2007, 10:49 PM
chài chài! đúng là thơ lá cải! đọc xong thấy mắc cừ quớ đi!

dungnhinanh_em
01-08-2007, 04:13 AM
Tình yêu cái chi chi
Là viên thuốc đắng là li chanh đường
Bảo rằng đừng nhớ đừng thương
Mà sao ai vẫn nhớ thương một người

chit_qn1234
01-08-2007, 08:42 AM
tình iu là cái củ mì
ăn vào thì thấy ngọt hơn chanh đường!^^

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 12:31 AM
Tình iu cái chỉ cái chi
Iu vào là thấy đi lên thiên đường

nhoccon_118
02-08-2007, 04:09 AM
Tình yêu là gì chàng hỡi
Mà lỡ quay mặt ngó lơ !

Chôn tình kia nơi hoang tàn sương gió
Để tình yêu lên tiếng oán mình anh !

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 06:05 AM
Khi iu thì phẻ dzui dzẻ
Ko dzui dzẻ thì chớ mà iu

ma_cô
03-08-2007, 08:31 AM
tình yêu như ly cà phê
có đắng có ngọt mới là tình yêu

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 09:59 PM
Iu gì anh hỡi anh à
Tủi thì tí xíu...học đòi iu ai.