Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đi tìm cố nhân



THIÊN TỬ
16-07-2007, 02:18 PM
CỐ NHÂN LÂU NGÀY MỚI GẶP LẠI
BIẾT NGƯỜI CÓ CÒN NHỚ TA KHÔNG?
NGƯỜI BẠN THI SĨ BẤT CHI KỶ
CÙNG CẠN CHÉN ĐẦY, BỎ CHÉN VƠI:cungly::haha:

Gió_ấm
16-07-2007, 10:39 PM
Đầy vơi một chén tương phùng
Biết người còn nhớ hay lạnh lùng quên ta
Phong lưu một thủa hào hao
Cùng là lãng tử bao la đất trời
Trọng tín nghĩa hiểu tình đời
Nào cùng nâng chén đầy vơi nhé người

THIÊN TỬ
17-07-2007, 10:14 AM
Đầy vơi một chén tương phùng
Biết người còn nhớ hay lạnh lùng quên ta
Phong lưu một thủa hào hao
Cùng là lãng tử bao la đất trời
Trọng tín nghĩa hiểu tình đời
Nào cùng nâng chén đầy vơi nhé người

KIẾP PHONG TRẦN BẠN ĐƯỜNG SƯƠNG GIÓ
GIANG HỒ PHIÊU LÃNG VŨ TRỤ LÀ NHÀ
KHÔNG CÓ BẠN THÌ CŨNG SẼ KHÔNG TA
VÌ THƠ TA LÀM, KHÔNG BẠN THÌ AI SẼ ĐỌC NÓ
NÀO CÙNG NHAU CỤNG CHUNG CHÉN RỰU ĐẦY:cungly:
BẠN TUY CÁCH XA,NHƯNG TA THẤY NHƯ LÀ QUANH ĐÂY:haha:

-|- PiNk -|-
17-07-2007, 02:49 PM
Lâu lắm mới ghé vườn cải thơ :so_funny:
BẠn bè xưa cũ đâu rồi nhể? :so_funny:
Thẫn thờ chờ đợi bóng cố nhân
Bơ vơ mình ta với chén nồng :so_funny:
Buồn... :so_funny:
Tức cảnh sinh ti`nh si tình thiên tử :haha:

THIÊN TỬ
18-07-2007, 10:41 AM
Lâu lắm mới ghé vườn cải thơ :so_funny:
BẠn bè xưa cũ đâu rồi nhể? :so_funny:
Thẫn thờ chờ đợi bóng cố nhân
Bơ vơ mình ta với chén nồng :so_funny:
Buồn... :so_funny:
Tức cảnh sinh ti`nh si tình thiên tử :haha:

cái này sao mà giống.....:haha: anh đã xin tha cho anh một con đường sống rồi mà bây giờ còn muốn đòi nỡ anh hả chài:so_funny: đòi tiền thì anh có tiền để trả chứ đòi tình thì anh chỉ có một trái trym:haha:

vườn thơ xưa vẫn còn ở đó
đợi người cố nhân đi qua đây
bông hoa giấy ngày nào vẫn còn đó
mà cố nhân giờ, theo gió phương xa:haha:
nào bạn ơi hãy cùng ta
cạn chung chén rựu nửa đầy, nửa vơi
để quên đi những lệ sầu trong đêm vắng
ngước thẳng mặt nhìn đời và cười tươi<<<phải chảnh lên một chút mới vui chứ nhở?>>>:haha:

Gió_ấm
18-07-2007, 06:51 PM
Trái tim thiên tử bao la
Tuyệt tình còn phải thua xa kia mà
Rong chơi bốn bể là nhà
Nợ nần tình ái thật là đáng thương

THIÊN TỬ
20-07-2007, 11:30 AM
Trái tim thiên tử bao la
Tuyệt tình còn phải thua xa kia mà
Rong chơi bốn bể là nhà
Nợ nần tình ái thật là đáng thương

thôi đi đại ca tuyệt tình
nếu như thiên tử này biết đa tình
thì thiên tử đau có bị đau,bị khó chịu
khi lỡ làm khổ bao nhiêu em:so_funny:
cứ một mịch chịu theo mình :so_funny:
đại ca cần giúp tay không vậy?
thiên tử xin nhường cho đại ca
tuyệt tình làm chi cho nó lạnh
băng giá trong lòng không tốt đau:cungly::haha:

motconkhi
20-07-2007, 07:42 PM
cố nhân ơi ,cố nhân ơi
trái tim 4 bể nhưng bơ vơ đời
trách người hay trách ông trời
sinh hoa thì phải có người ngắm hoa

Gió_ấm
20-07-2007, 08:34 PM
Duyên không ép vô tình duyên đến
Tình không thắm lặng lẽ tình đi
Nói nhường nói nhịn làm chi
Kẻo rôi lỡ dở mất đi bạn bè

THIÊN TỬ
26-07-2007, 01:37 PM
cố nhân ơi ,cố nhân ơi
trái tim 4 bể nhưng bơ vơ đời
trách người hay trách ông trời
sinh hoa thì phải có người ngắm hoa

THAY VÌ TRÁCH TRỜI SAO KHÔNG TRÁCH TA??
BỞI VÌ TA QUÁ KHÁC XA VỚI NGƯỜI
NÊN ĐÃ KHÔNG LÀM CHO CỐ NHÂN CƯỜI ĐƯỢC
NÊN CỐ NHÂN ĐÃ VÔ TÌNH CẤT BƯỚC RA ĐI:rain::haha:


Duyên không ép vô tình duyên đến
Tình không thắm lặng lẽ tình đi
Nói nhường nói nhịn làm chi
Kẻo rôi lỡ dở mất đi bạn bè

hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
vô duyên đối diên bất tương phùng:rain:
đại ca nói thế thì tiểu đệ không ép
không dám trưng bày tình cảm của ca ca
vậy thì để tự ca ca tìm lấy
miễn sao mình vẫn là anh em:cungly::haha:

dungnhinanh_em
27-07-2007, 11:04 AM
CỐ NHÂN LÂU NGÀY MỚI GẶP LẠI
BIẾT NGƯỜI CÓ CÒN NHỚ TA KHÔNG?
NGƯỜI BẠN THI SĨ BẤT CHI KỶ
CÙNG CẠN CHÉN ĐẦY, BỎ CHÉN VƠI:cungly::haha:
Rượu đã hết lòng còn bận bịu.
Cạn tương phùng chưa thỏa còn vương.
Dìu nhau qua nửa quãng đường.
Liêu xiêu ngất ngưởng phong sương vai gầy.

Tiền chẳng để mua đời vạn vật
Tình không lắm khi thất lòng nhau.
Trắng đen khó lắm phân màu.
Thực hư vốn đã làm đau lòng người.

Dù hết rượu nhưng tình còn đó.
Dẫu tiền mua nhưng có được bao.
Lòng đầy hơn nói thao thao.
Hảo tương chính bởi bước vào lòng nhau.


Ta vốn kẻ xem thường tiền bạc.
Tiền chỉ làm tan tác tình thâm.
Rượu đây nâng chén ta cầm.
Uống cho nhau thỏa cõi lòng đi thôi.

Uống rượu vào cho lòng say lắm.
Là nước trong say đắm tri âm.
Ly đây anh rót tôi cầm.
Uống vô như thể bao năm cách lìa.

Rượu càng uống lòng càng thắm thía.
Nhưng chớ làm nhân thế mỉa mai.
Tri ẩm hỡi cứ lai rai.
Uống cho cạn nỗi u hoài thế gian.

ông bạn già khoẻ hok

huongduongxanh
27-07-2007, 11:25 AM
Tìm trong bể kíp phong trần
Cố nhân xưa hỡi phiu diu mơi nào
Xưa còn thề hẹn với ta
Ba năm đào nở sẽ về chốn xưa
Đào đà rụng hết trăm năm
Mà sao chưa thấy bóng người cố nhân
Xin cho chút tửu vơi sầu
Nâng cao chén tửu nhớ người bạn xưa
Bóng người mù mịt nơi đây
Phải tìm đâu mới thấy người cố nhân

dungnhinanh_em
27-07-2007, 12:13 PM
Rượu đã hết lòng còn bận bịu.
Cạn tương phùng chưa thỏa còn vương.
Dìu nhau qua nửa quãng đường.
Liêu xiêu ngất ngưởng phong sương vai gầy.

Tiền chẳng để mua đời vạn vật
Tình không lắm khi thất lòng nhau.
Trắng đen khó lắm phân màu.
Thực hư vốn đã làm đau lòng người.

Dù hết rượu nhưng tình còn đó.
Dẫu tiền mua nhưng có được bao.
Lòng đầy hơn nói thao thao.
Hảo tương chính bởi bước vào lòng nhau.


Ta vốn kẻ xem thường tiền bạc.
Tiền chỉ làm tan tác tình thâm.
Rượu đây nâng chén ta cầm.
Uống cho nhau thỏa cõi lòng đi thôi.

Uống rượu vào cho lòng say lắm.
Là nước trong say đắm tri âm.
Ly đây anh rót tôi cầm.
Uống vô như thể bao năm cách lìa.

Rượu càng uống lòng càng thắm thía.
Nhưng chớ làm nhân thế mỉa mai.
Tri ẩm hỡi cứ lai rai.
Uống cho cạn nỗi u hoài thế gian.

... ...

huongduongxanh
27-07-2007, 12:49 PM
Cố nhân xưa của ta ơi
Bến bờ vẫn đợi bóng ai trở về
Khắp đường, khắp nẻo vắng teo
Rượu sầu uống lại muôn phần sầu hơn

post lại hả ông anh

dungnhinanh_em
27-07-2007, 01:02 PM
rượu vào chưa hẵng đã say
muốn say thật hay tình chưa dứt
ko có rượu ta thấy buồn,
đến lúc say thì sầu càng thêm sầu

huongduongxanh
27-07-2007, 01:20 PM
Hết sầu bao rượu đủ đâu
Chỉ tạm thời phút chốc lại tỉnh ngay
Rượu ko đủ xua sầu đâu anh bạn
Hãy vượt lên từ chính bản thân

dungnhinanh_em
27-07-2007, 01:23 PM
nhấp chén rượu đầy cho say
càng uống càng tỉnh phút giây này
ngậm đời sao lắm niềm oan trái
càng cay càng tủi mấy bi ai

1 chén chẳng đủ giải trăm phiền
làm luôn 1 phát lên tiên cuộc đời
tình sầu muôn kiếp chơi vơi
ái ân cạn nỗi kiếp người đa đoan

ngàn mây tặng nỗi trái ngang
đau lòng duyên cảnh vô vàn xót xa
rượu tình bạn của riêng ta
mênh mông cõi đất bao la ngất

THIÊN TỬ
26-10-2007, 10:35 AM
LÂU LÂU TA LẠI CHẬP CHỜN
LƯỢN QUA LƯỢN LẠI XEM DÒNG THƠ XƯA
AI NGỜ ĐÂU THƠ TA ĐÃ PHAI MÀU
TRONG MÀU MẮT ẤY TA TÌM THẤY GIỌT MƯA
NẾU NHƯ LÀ NGÀY XƯA THÌ TA KHÔNG CÓ NGẠI
NHƯNG BÂY GIỜ TRỞ LẠI VỚI THÂN PHẬN KHÁC XƯA
BIẾT VƯỜN THƠ CÒN CÓ RA AI CHÀO ĐÓN?
HAY ĐÃ QUÊN ĐI RỒI NGƯỜI BẠN XƯA:cungly::haha:

langtukiem87
26-10-2007, 12:36 PM
chén sầu chén rượu đầy vơi
tri âm tri kỷ biết nơi đâu rồi
cố nhân ơi hỡi cố nhân
sao người ko đến để tôi 1 mình

Gió_ấm
27-10-2007, 10:07 PM
Ôi cố nhân hỡi cố nhân
Xưa nay vẫn thế phong trần bi ai
Tình trường cạn chén sầu cay
Đường đời cạn chén đắng cay bội phân
Thương cố nhân nhớ cố nhân
Vườn thơ ghé lại rượu cần đầy vơi
Uống cho say cả đất trời
Còn ta ta tỉnh cười đời cuồng quay

dungnhinanh_em
28-10-2007, 11:45 AM
Hãy uống cùng ta ly rượu buồn
Hỡi người tri kỷ mới vừa quen
Uống đi cho cạn bình rượu ấm
Ru đời phiêu lãng với hơi men

Say đi để giết những nỗi buồn
Ðang làm phiền muộn ở trong tim
Uống đi đừng nhớ tình nhân thế
Quên hết chuyện đời đắng với cay

Rượu ấm bờ môi thấm vào hồn
Giết buồn không thấy lại sầu hơn
Chán buồn ta uống cho cạn hết
Chỉ chừa một giọt đọng trong tim

Rượu say ta thấy cũng hay hay
Ðât trời nghiêng ngả dưới bàn chân
Ta say hay đất trời lảo đảo
Chỗ thấp chỗ cao thật lạ lùng

Đa Tình
29-10-2007, 02:12 AM
Đời còn nhiều lắm kẻ thích say
Thích bước lãng du suốt bao ngày
Vườn thơ lưu vết chân ngày ấy
Năm tháng qua rồi chắc cũng phai

dungnhinanh_em
30-10-2007, 01:23 AM
Lạc bước vào đây thấy quán thơ
Ngẫm mình đang lỡ bận sa cơ
Dẫu là thi hứng đi đâu mất
Cũng tài lanh đối đáp vẩn vơ
Du khách vãng lai thì chẳng phải
Tri kỷ tri âm: nào dám mơ
Chỉ mong chia xẻ dòng tâm sự
Chẳng hay chủ quán có hững hờ?

THIÊN TỬ
30-10-2007, 11:19 AM
chén sầu chén rượu đầy vơi
tri âm tri kỷ biết nơi đâu rồi
cố nhân ơi hỡi cố nhân
sao người ko đến để tôi 1 mình


BỞI KHÔNG THỂ ĐẾN NÊN MỚI MỘT MÌNH
NHƯNG TA ĐÂY VẪN MỘT LÒNG TÌNH SI
CỐ NHÂN ĐÃ NGÀN DẶM TỪ LY
VẬY THÌ TA SẦU BIỆT LÀM CHI NỮA:rain:


Ôi cố nhân hỡi cố nhân
Xưa nay vẫn thế phong trần bi ai
Tình trường cạn chén sầu cay
Đường đời cạn chén đắng cay bội phân
Thương cố nhân nhớ cố nhân
Vườn thơ ghé lại rượu cần đầy vơi
Uống cho say cả đất trời
Còn ta ta tỉnh cười đời cuồng quay

TÌNH TRƯỜNG TA VẪN CÒN SAY NGẤT NGƯỠNG
BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG TA MONG GẶP CỐ NHÂN
NÀO NGỜ ĐÂU CỐ NHÂN TA KHÔNG THẤY
CHỈ CÒN BIẾT ÔM MÌNH VỚI ĐẮNG CAY
MỘT CHÉN RƯỢU SẦU KHÔNG SAO GIẢM
ĐƯỢC NỔI ĐAU KHI ĐÔI TA XA CÁCH NHAU
NGƯỜI CỐ NHÂN XIN ĐỪNG GIẬN TA NHÉ
TA THẬT LÒNG KHÔNG MUỐN THẾ ĐÂU:so_funny:

THIÊN TỬ
30-10-2007, 11:25 AM
Đời còn nhiều lắm kẻ thích say
Thích bước lãng du suốt bao ngày
Vườn thơ lưu vết chân ngày ấy
Năm tháng qua rồi chắc cũng phai

NGÀY THÁNG TRÔI QUA NHAN THẬT ĐẤY
LẦN ĐẦU GẶP BẠN Ở NƠI ĐÂY
HAI ĐỨA MÌNH CÙNG RỦ NHAU QUẬY
CÒN ĐUA ĐÒI HỌC CƯA GÁI NHẨY?:so_funny:
NHƯNG BÂY GIỜ CÒN TỰA CHIM BAO
BIẾT ĐI TÌM NGƯỜI ẤY Ở PHƯƠNG NÀO
NGƯỜI CỐ NHÂN NGÀY XƯA TA HẰNG TƯỞNG
NHƯNG BÂY GIỜ HAI ĐƯỜNG TA PHÂN LY:rain:



Lạc bước vào đây thấy quán thơ
Ngẫm mình đang lỡ bận sa cơ
Dẫu là thi hứng đi đâu mất
Cũng tài lanh đối đáp vẩn vơ
Du khách vãng lai thì chẳng phải
Tri kỷ tri âm: nào dám mơ
Chỉ mong chia xẻ dòng tâm sự
Chẳng hay chủ quán có hững hờ?

KHI NÀO RÃNH ANH CỨ GHÉ QUÁN NÀY
LÚC NÀO CŨNG MỪNG CŨNG ĐÓN CHÀO ANH
KHÔNG BAO GIỜ QUÁN NÀY MUỐN HỮNG HỜ
MUỐN ĐÁP LẠI NHƯNG VẦN THƠ CHƯA CÓ
NÊN THIÊN TỬ ĐÀNH IM LẶNG NGẨM NGHĨ CHỜ
CHỜ CHO ĐẾN KHI NÀO RĂNG RỤNG HẾT
THÌ MỚI LÊ LẾT ĐƯỢC MẤY VẦN THƠ:cungly::haha:

canhdonggio
31-10-2007, 09:34 PM
[QUOTE]Nghe máy anh nói em phát thèm
Cho em vô hôi được ko anh
Cùng chung nhau chia sẽ tình bạn hưu
Cạn chén nòng cùng nhau đơi mới vui

em còn quấn tã nói chưa hay
anh em chỉ giáo mau lên tay
cùng nhau trò chuyện vây mới hay
kẻ tung người hứng thế mới tài

langtukiem87
04-11-2007, 09:49 AM
cố nhân - tri kỷ chẳng phân chia
sinh viên - quần tã chẳng so bì
vườn thơ ai cũng như ai hết
dụng trí khoe thơ thỏa nỗi nòng
còn chi hay dở nào ai trách
kẻ tung người hứng tất thành hay

THIÊN TỬ
05-11-2007, 10:06 AM
[QUOTE]Nghe máy anh nói em phát thèm
Cho em vô hôi được ko anh
Cùng chung nhau chia sẽ tình bạn hưu
Cạn chén nòng cùng nhau đơi mới vui

em còn quấn tã nói chưa hay
anh em chỉ giáo mau lên tay
cùng nhau trò chuyện vây mới hay
kẻ tung người hứng thế mới tài

ĐỪNG NHƯ THẾ HỠI CÔ BÉ NHỎ
VƯỜN THƠ LUÔN MỞ NGỎ CHỜ NGƯỜI VÀO
ĐỪNG NGHĨ MÌNH DỠ MÀ AI ĐÓ HAY
HÃY CỨ LẤY ĐÔI TAY MÀ GÕ
ĐỪNG RỤT RÈ ĐỪNG NHƯ THẾ CÔ BÉ ƠI
BỞI Ở ĐÂY MỌI NGƯỜI ĐỀU BÌNH ĐẲNG
KHÔNG AI HƠN CŨNG HẲNG KHÔNG AI KÉM
NÊN TỤI MÌNH LÀM BẠN MÀ THÔI:battay:


cố nhân - tri kỷ chẳng phân chia
sinh viên - quần tã chẳng so bì
vườn thơ ai cũng như ai hết
dụng trí khoe thơ thỏa nỗi nòng
còn chi hay dở nào ai trách
kẻ tung người hứng tất thành hay

CỐ NHÂN TRI KỶ ĐỢI LÂU NGÀY
CHO ĐẾN HÔM NAY TA MỚI THẤY
VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI YÊU VẦN THƠ HAY
VẦN THƠ HAY, ĐÃ LÀM TA SAY NGẤT NGHỈU
TÔI THÂN CHÀO NGƯỜI BẠN ĐÁNG IU
ĐÃ CHỊU DỪNG CHÂN NƠI CHỐN NÀY
VẬY THÌ ĐÔI TA LÀM BẠN NHÉ
ĐỂ THÊM CHƠ ĐỜI NHỮNG VẦN THƠ:battay::haha:

canhdonggio
05-11-2007, 09:33 PM
Cám ơn các anh đã chi giáo
nhân đây em đính chính
em là trai chứ ko fai gai
đừng có lôn tội nghiêp em

THIÊN TỬ
06-11-2007, 06:55 AM
Cám ơn các anh đã chi giáo
nhân đây em đính chính
em là trai chứ ko fai gai
đừng có lôn tội nghiêp em

THẾ THÌ ANH ĐÂY CŨNG ĐÍNH CHÍNH
ANH LÀ GÁI KHÔNG PHẢI LÀ TRAI:so_funny:
NÊN HAI MÌNH CÓ GỌI NHAU LỘN XỘN
CŨNG KHÔNG GÌ KHÔNG SAO ĐÂU EM ƠI:haha:

canhdonggio
06-11-2007, 09:31 AM
hahahahahaha
Mọi buồn phền chợt tan biến
Cám ơn các ban nhé ^_=

THIÊN TỬ
06-11-2007, 02:09 PM
hahahahahaha
Mọi buồn phền chợt tan biến
Cám ơn các ban nhé ^_=

NẾU BẠN ĐƯỢC VUI THÌ TỚ CŨNG THẾ
HÃY CỨ VUI CỨ CƯỜI CHỌC NHAU CHƠI
ĐỪNG LO NGẠI BUỒN PHIỀN GÌ BẠN NHÉ
BỞI TRONG NÀY KHÔNG PHÂN GÁI HAY TRAI
MÀ CHỈ THÍCH CẢ HAI ĐƯỢC THOẢI MÁI
ĐƯỢC XÂY DỰNG LÂU ĐÀI NHIỀU CHUYỆN CHƠI:haha:

canhdonggio
15-11-2007, 08:42 AM
Một góc này tôi gửi cho ai
Mưa tạc làm ước cả màng hình
Mưa làm ước kỉ niệm
Đợi trời nắng đem ra phơi
Nhạt nhòa kỉ niệm thơì áo trắng
Người xưa còn nhớ hay đã quên?

THIÊN TỬ
15-11-2007, 01:50 PM
MỘT KỈ NIỆM ÔI SAO ĐẸP THẾ
DĨ NHIÊN RẰNG TÔI VẪN NHỚ LUÔN
NHỚ TỚI LÚC HAI ĐỨA MÌNH CÙNG GIỠN
CÙNG VUI ĐÙA NHƯ CON NÍT TRẺ THƠ
BẠN CÒN NHỚ NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ HỨA
BẠN CÓ HIỂU LỜI BẠN NÓI HAY KHÔNG
NẾU NHƯ BẠN QUÊN THÌ THÔI XIN DỪNG LẠI
ĐỂ KÍ ƯỚC VẪN MÃI LÀ NGÀY MAI

P/S THIÊN TỬ ĐÁP BÀI THƠ CÙA CANHDONGGIO NHƯNG MÀ CHẮC LÀ BẠN KHÔN GIỂU ĐÂU BỞI TT CHẲNG HIỂU TT LÀM GÌ NỮA HAAAA:haha:

canhdonggio
15-11-2007, 04:53 PM
trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cả tâm tình của tôi mà ông đối lại nhảm ruồi quá

THIÊN TỬ
16-11-2007, 01:26 PM
trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cả tâm tình của tôi mà ông đối lại nhảm ruồi quá

thiên tử đáp lại nhưng mà là dành cho một người chứ không phải dành cho ông bạn đâu mà nhảm:haha: