Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Zdui Zdui Đây !!



hiepsicaibang91
12-07-2006, 12:20 AM
Tình yêu như tộ bún rêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Tình yêu như sợi dây diều
Lên cao diều đứt diều bay nơi nào
Tình yêu như ánh nắng chiều
Hoàng hôn lịm tắt còn gì tình yêu
Tình yêu ao ước thật nhiều
Đê rồi chuốt lấy muộn fiền vì yêu
Tình yêu 2 chử rất nhiều
Làm sao định hết nghĩa về Tình Yêu


Yêu em sao anh chẳng nói
Lặng lẽ đơn phương để làm gi?
Tình em đây vẩn hoài cô lẽ
Sẽ đợi ai sang ngắm mây chiều

Quán em chẳng có tình yêu
Quán em chỉ có điều hiu nổi sầu
Anh qua quán 1 lần đầu
Có lần sau nửa cho rầu tim em


thứ 7 về sao nghe lòng chống vắng
muốn gần em nhưng công việc bộn bề
dùng trang web mell cho người thương nhớ
dùng hồn thơ anh gửi tấm chung tình
hãy tin anh giù anh còn xa mãi
hãy nhớ anh khi anh vẫn chưa về
tình ta dó xem như là duyên nợ
duyên nợ này ta xe mãi có nhau
chiều thứ 7 anh âu sầu thương nhớ
mong về em những phút yên bình !


tim đau nhói. khi tình chia 2 ngã
lệ nhạt nhòa tiển bước tình yêu
nén đắng cay chúc em điều chân thật
ta xa rồi em hỡi em ơi

đừng vương vấn để thêm lời đau khổ
hãy lên đường bước tiếp đi em
tương lai kia có trăm niềm vui mới
kỷ niệm xưa xa khuất chân trời

anh đau lắm khi nói lời ly biệt
nát tan lòng em có biết hay ko
bởi sự thật tang bồng nặng gánh
duyên tình mình phẳng lặng buồn thiu

dẫu biết rằng anh còn nhiều thương nhớ
dẫu mưa về mang nặng nỗi niềm riêng
xin em hãy bình yên nơi sứ lạ
thời gian trôi như chiếc lá xa cành

anh xin chúc em gặp người yêu mới
còn tình ta xin hãy chôn vùi
níu kéo chi để thêm nhiều đau khổ
vấn vương gì khi duyên số mình xa

hãy chấp nhận xem như là giấc mộng
mộng tan rồi tiếc nối chi em
mình chia tay như thuyền dời bến
bến xa thuyền duyên số mình xa

mới ngày nào tôi lại nghĩ ngày xưa.........
cơn gió thoảng cho tôi niềm vui mới
nghĩ ngợi gì hay đứng đợi thời gian
có phút chốc như bạt ngàn thương nhớ
thủa hẹn hò tôi cứ ngỡ vừa xa
và cảm giác cho ta ngàn cảm hứng
và vui mừng sao có ta có thể cùng nhau
tôi muốn quên đi thời gian mỏi
muốn trôi đi những tháng ngày dài
để gặp em trong niềm vui mới
thời gian trôi không vướng bận luân hồi
tôi mong ước một thời gian xa lắm
để qua đi những phút thăng trầm
niềm vui mới sẽ ko là vô vọng
thời gian trôi tôi nhớ tói người !