Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tặng ...kẻ đa tình



tongnguyenhuy
26-05-2006, 02:20 AM
vẫn biết yêu là đau nhiều đấy,
mà sao đôi má vẫn hây hây.
chờ bình minh đến mang nồng ấm,
để rồi nhìn tình theo khói mây.
,
vẫn biết yêu là đau nhiều đấy,
sao trái tim cứ rộn nhịp từng ngày.
dang rộng đôi tay chờ người đến,
rồi lại tiếc nuối chút hơi say.

vẫn biết yêu là đau nhiều đấy,
sao tầm hồn kia vẫn đắp xây.
lung ling lộng lẫy:lâu đài cát,
sóng biển tràn vào:chút thơ ngây!!!

vẫn biết yêu là đau nhiều đấy,
ta dừng một phút thôi ngất ngây?
nhưng lòng không thể ,lòng không thể,
dù hình bóng ấy chẳng đong đầy.

vẫn biết yêu là đau nhiều đấy,
giọt tình làm khổ thế gian này.
người xưa đã bước ta vẫn bước?
bởi lòng ta chẳng phải cỏ cây.

vẫn biết yêu là đau nhiều đấy,
nhưng tình đâu chỉ có khói mây,
không là ảo ảnh không là cát,
không say phút chốc :là men cay,
tình yêu đâu phải đời đưa đẩy,
không là trót dại chút thơ ngây,
không là hình bóng người xa vắng,
không là căn bệnh người người lây.

tình yêu đâu chỉ là thế đấy,
đâu chỉ một bước ngày hôm nay;
mà là ngàn bước mai sau nữa,
tiến lên em!!! đừng đứng mãi chốn này.

dù anh biết tình yêu không phải vậy,
không giản đơ,n không dễ hiểu, giải bày
nhưng anh biết nó là hạnh phút,
em vẫn đi tìm dù đắng cay...

Thienmy
29-05-2006, 04:10 AM
Đã biết thời gian không đợi chờ
Em sẽ bước tiếp chẳng dại khờ
Mãi chờ đợi ai trong mộng tưởng
Mong cho suy nghĩ chẳng vẩn vơ!

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
30-05-2006, 01:30 AM
hận đời có một chữ yêu
yêu chi rùi phải từng chiều nhớ ai

Funny_guy188
30-05-2006, 08:19 AM
Mấy ai trên đời đa tình cảm,
Mấy ai trên đời đủ tình kham ???

Thienmy
01-06-2006, 11:22 PM
hận đời có một chữ yêu
yêu chi rùi phải từng chiều nhớ ai


Trong Tình Yêu hạnh phúc là nhung nhớ
Trao thật nhiều tim chẳng biết đơn côi

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
01-06-2006, 11:31 PM
Trong Tình Yêu hạnh phúc là nhung nhớ
Trao thật nhiều tim chẳng biết đơn côi

hỡi ai có hiểu lòng tôi
tôi yêu say đắm dể rồi được chi
người đi người vẫn cứ đi
còn tôi ngồi đó trên mi vương sầu

hoang_tu_buon
01-06-2006, 11:36 PM
Hỏi thế gian tình ái là chi
Đưa nhau ra gốc cây
Hôn nhau mấy cái
Thì gọi là yêu

Thienmy
01-06-2006, 11:47 PM
hỡi ai có hiểu lòng tôi
tôi yêu say đắm dể rồi được chi
người đi người vẫn cứ đi
còn tôi ngồi đó trên mi vương sầu


Dù cho tình có u sầu
Bạn ơi cố giữ mộng đầu không phai
Lòng tin hướng tới ngày mai
Còn người tri kỷ trúc mai đợi chờ!

shrek010sky
01-06-2006, 11:51 PM
Nếu anh là hòang tử của lòng em
Dẫu anh ngồi trên chiếc xe ngựa quý
Trên ngựa vàng hay xe đạp cũ kĩ
Một lời yêu vẫn sẽ nói riêng anh

Ôi! Tình yêu quả thật monh manh
Nhưng Anh mong điều Anh tìm kiếm
Sẽ là Em giữa cuộc đời rất thực
Sẽ viết thành cổ tích ngày nay.

InTheAnd
02-06-2006, 07:23 PM
được hay
Yêu hoa, hoa cấm yêu rừng
Yêu em, anh cấm em đừng yêu ai

InTheAnd
02-06-2006, 07:24 PM
được hay
Yêu hoa, hoa cấm yêu rừng
Yêu em, anh cấm em đừng yêu ai

Thienmy
05-06-2006, 01:16 AM
Làm sao cấm nổi Tình Yêu đến
Ngăn cản làm chi có được đâu

Funny_guy188
06-06-2006, 10:16 PM
Tiếng sét ái tình khó ai tránh ...
Nhưng đừng nông nổi hại bản thân :D !!!

Thienmy
07-06-2006, 12:42 AM
Khi yêu khó tính chi li thế
Nông nổi thì sao? Vẫn cứ yêu!

uh_um_er_yeah
10-06-2006, 04:47 AM
Một nét gạch ngang xóa chữ yêu
Hết đắng rồi cay đã quá nhiều
Cầm bút viết đè lên chữ hận
Nhưng mờ dưới hận vẫn là yêu

Thienmy
12-06-2006, 02:05 AM
Vòng xoáy Tình Yêu chẳng êm đềm
Đón người lần bước nhẹ bóng đêm
Nhỡ một nhịp cầu lòng cay đắng
Phân vân tự hỏi mộng ngày sau? ......

Thienmy
12-06-2006, 04:12 AM
Ngày mai bình minh còn ló rạng
Để kẻ đa tình bớt khổ đau??

tuankhanh_tk265
12-06-2006, 07:19 AM
bình minh nó rạng càng đau
em không còn nữa nỗi sầu nhân lên

Thienmy
12-06-2006, 07:19 PM
Đa tình lắm nỗi chuân chuyên
Xa nhau thì nhớ gặp ... phình phường thui

voyeuchong_TloveT
12-06-2006, 08:40 PM
Giá như tôi không biết nhớ
Để lòng thanh thản lúc chiều buồn
Giá như tôi chưa hề gặp gỡ
Để hồn tôi mãi mãi vô tư

Funny_guy188
12-06-2006, 09:05 PM
Khi gần thì miệng cứ la : ...
"Trời ơi chán quá, dịch ra đi nào :D2 ..."
Xa nhau mới thấy nao nao : ...
"Người ở đâu hỡi, về chào tui đi !!!"

Yêu đương thế đấy ... :D !!!

Thienmy
12-06-2006, 10:14 PM
Chuyện tình là thế bít làm sao
Thì thui người hỡi về đi nào
Dạo đó cách xa gần nửa tháng
Còn không trở lại tui sẽ ... uot!

Thienmy
13-06-2006, 03:29 AM
Câu thơ tặng khách đa tình
Tiểu My sao để Thiên Bình cho ai?
Ngặt vì công việc sớm mai
Lại thêm câu chuyện khiến ai đau lòng
Quân Vương lâu lắm ngóng trông
Vẫn chưa trở lại My không thể chờ!


Từ nay, mọi việc xin trao lại. Mong Quân Vương hiểu giùm mà không thấy buồn.
Việc ra đi này My đã báo trước, đáng lẽ ra phải chờ quân vương trở về nhưng nay mọi việc không như ý muốn, nhưng điều cần nói My đã nhắn trong YM. Thiên Bình có lẽ sẽ vắng mặt hai người (vắng mặt cũng khá lâu đó)

tuankhanh_tk265
13-06-2006, 07:07 AM
thiên bình giờ sẽ ra sao
khi hai bạn dã vẫy chào ra đi

Thienmy
13-06-2006, 07:16 PM
Cho dù mình có ra đi
Thiên Bình vẫn quản có gì đổi thay?

Việc Thiên Bình vẫn không có gì thay đổi cả, mình vẫn để tâm xem xét mà, đừng lo lắng gì, Nguyên Huy sắp quay về rùi

Thienmy
19-06-2006, 04:21 AM
Hôm nay đúng hẹn quay về
Cửa nhà tan hoắc chẳng ai trông
Pic thơ không có người chăm sóc
Thui thì tui lại phải ươt thui

tuankhanh_tk265
19-06-2006, 07:44 AM
ai bảo không có ai trông
vườn thơ vui thế còn mong nỗi gì
có điều gì vậy thiên my
hình như bạn có điều gì khó khăn

tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:26 AM
khó khăn còn lắm khó khăn
làm thơ vất và phải lăn thân vào
không như vài đấng anh hào
buâng quơ 1 lát rồi chào nhau đi

uh_um_er_yeah
19-06-2006, 08:27 AM
Thế gian ơi hỡi chữ Tình
Bao nhiêu oan trái bấy nhiêu phủ phàng
Trần ai lắm kẻ dối gian
Biết đâu chân chính sang ngang bây chừ

Thienmy
20-06-2006, 12:17 AM
Cuộc sống này vốn trăm ngàn khó nhọc
Vẫy tay chào hẹn tao ngộ lần sau ...

tongnguyenhuy
20-06-2006, 02:48 AM
trần ai kia lắm dối gian
tình này một chữ ai sang người hèn
biết đâu ai kẻ nhỏ nhen
biết đâu ai kẻ thắp đèn cùng ta

Thienmy
20-06-2006, 11:28 PM
Trần gian lắm chuyện phũ phàng
Tìm người tri kỷ thật là khó thay
Hôm nay My hẹn về ngay
Giúp Huy triều chính một ngày cho xong!
Nếu mà công việc không xong
My xin ở lại làm xong mới về

(Như thế được chưa Quân Vương, từ nay My sẽ cố gắng hoặc ủy quyền Nhiếp Chính để Vua còn có thời gian đi chơi vi hành cho thoả)

tongnguyenhuy
21-06-2006, 02:55 AM
vi hành thì có vui chi
tại công việc thế đi đi về về
ngày đi lại cũng gần kề
đi 10 bữa nữa rồi về tính sau

chaududan_zaizai90
22-06-2006, 04:39 AM
Đất Hà Thành co trăm ngàn người đẹp
Em tưởng em dẹp nhầt hay sao?
Cỡ như em anh đá xuống gầm cầu
Chưa hả dạ anh lôi lên đá tiếp

Thienmy
23-06-2006, 11:42 PM
Lại 10 hôm nữa đi sao?
Hôm nay tính lại chỉ còn tuần thui
Đã đành công việc bận nhìu
My tạm gác lại về lo chính triều

Vậy Huy định đi trong bao lâu?

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 11:54 PM
Ấy dà thế bận việc cơ
Bỏ miu ở lại thế là làm sao
Bây giờ miu chẳng xen vào
Chuyện thiên hay nhóm ra vào kệ thui
mèo lười sẽ kệ nhóm dzui
Hay là buồn khóc kệ ngừi đó huy
Thành viên đó mới nhìn kìa
Sao mà chữ kí ấy là được ko???
Thế mà huy lại cho song
Mèo lười thấy vậy ...ấy là ko nghe

Chỉ yêu mình em 179
24-06-2006, 09:20 AM
Hỏi thế gian tình ái là chi
Đưa nhau ra gốc cây
Hôn nhau mấy cái
Thì gọi là yêu
Hhuynh oi chớ có làm liều
Coi chừng mang khổ lần lần về sau

hayyeu1lan1122
25-06-2006, 01:19 AM
yêu hoa anh cấm vao bình
yêu em anh cấm em đừng yêu ai

hận đời chó đẻ
hận kẻ bạc tình
lấy máu của mình
xâm lên 8 chử
hiếp dâm phụ nữ
bỏ xứ ra đi

yêu ai chi yêu 1 người
đừng ai khốn khiếp yêu người thứ 2
đừng ai bắt cá 2 tay
lỡ may cá sảy lấy ai yêu mình

anh yêu em 0 fai vì em đẹp
vi giau sang hay bit cách an chơi
anh yêu em boi vì lòng em tôt
va chung thủy với người em yêu

nếu 1 mai anh vao tay ke khác
em 0 buồn cung 0 hân anh đâu
neu 1 mai em vào tay kẻ khác
anh noi la : duyên phận phải 0 em

yêu người người chẳng yêu ta
tha rang tự tử làm ma suy tình
tuổi 15 thix nhạc yêu thơ
lấy tâm sự buồn viết thơ thành nhạc
chử y la chử hẹn hò
chử ê la chử đáng đo trong lòng
chu u la chử chờ mong
3 chử ghep lai sẽ thành chử yêu

co nhưng lúc ngục đầu bên trang sách
bút vô tình lặng lẽ viết tên ai
tên ai đó đã ghi vào tâm trí
tron một đời tôi mãi nhớ mãi yêu

koconnuakeolac
25-06-2006, 04:31 AM
Đa tình là kẻ ngủ mê
Đa tình cho lắm khi về sida

Thienmy
25-06-2006, 08:26 PM
Tại sao bạn nói người như vậy
Đa tình nhiều đâu phải chuyện phong lưu ? ...

Mà bạn liên lạc với Huy để sửa lại chữ kí đi nhé

tongnguyenhuy
25-06-2006, 08:42 PM
e bà lẹo lạc nói cẩn thận nghen, nguy hiểm quá

Thienmy
25-06-2006, 08:57 PM
Bài thơ tặng khách đa tình
Để người trong nhóm nghĩ mình vậy sao?

koconnuakeolac
25-06-2006, 09:38 PM
uaaaa có thế mà cả nhà đã la em roài
xin sửa
Đa tình chẳng phải phong lưu
Đa tình cũng chẳng manh lưu chút nào
Đa tình giống các vì sao
Tặng nhân gian chút ánh hào quang thôi

Thienmy
25-06-2006, 09:42 PM
Xin đừng nói thế lạc ơi
Có người nghe được vào mời thì sao?

koconnuakeolac
28-06-2006, 05:02 AM
Xin đừng nói thế lạc ơi
Có người nghe được vào mời thì sao?

chẳng hiểu thienmy nói gì
my ơi my hỡi nois gif vậy my
nghe danh tỷ tỷ đã lâu
nay mới có dịp đối đầu cùng nàng( thực ra là đối thơ nhưng ko co vần nên phải là đối đầu my đừng hiểu nhầm nha)

tongnguyenhuy
28-06-2006, 06:47 AM
đa tình nhiều, lắm dở dang
nhìn người quay gót sang ngang thật buồn

Thienmy
28-06-2006, 10:02 PM
Người đi đã chẳng muốn về
Thì ta có đợi, có chờ được chi?

ahha_i_am_kaka9288
28-06-2006, 11:56 PM
Đa tình tự cổ luôn ôm hận
Nếu yêu nhiều thì sẽ khổ đau
Thế nên tỉnh ngộ mau mau
Kẻo khôngi nhận lấy đau thương có ngày

Thienmy
29-06-2006, 01:24 AM
Danh My tỷ tỷ là chi
Cùng hàng sư tử có gì lạ đâu

S!lver [halo]
29-06-2006, 05:55 AM
Anh ko thik làm người đa tình
1 tình mình đã quá đủ đắm say !

tongnguyenhuy
29-06-2006, 06:24 AM
dzậy anh mắc chứng một mình
đa tình ko thích chỉ mình mình vui
( dzỡn thui nghen)

S!lver [halo]
29-06-2006, 06:29 AM
Vua đa tình tui ko trách vua
Chỉ sợ hậu vào xé xác nhà vua ^^

Thienmy
29-06-2006, 11:32 PM
Hậu sao dám đụng tới Vua
Vương phi thấy thế a dua theo liền (thì chít Vua)

koconnuakeolac
30-06-2006, 03:30 AM
đa tình anh chỉ khổ em thôi
yêu anh một đời anh không rõ
lời yêu kia anh luôn bỏ ngỏ
vì đa tình anh ngỏ hết muôn nơi

tongnguyenhuy
30-06-2006, 04:23 AM
đa tình là chuyện của anh
song em ko biết rõ ngọn ngành
đa tình thì lắm yêu chỉ một
đa tình chỉ thoáng chốc qua nhanh

cherry90
30-06-2006, 04:28 AM
đa tình có phải là yêu
đa tình như thế xin anh chớ đừng
yêu ai xin chỉ một người
đa tình cho lắm có ngày (bị) cho dze

mammam
30-06-2006, 06:26 AM
hồng dẹp nhung gai hồng sác
hồng cười chua chac hồng yeu

koconnuakeolac
01-07-2006, 06:36 AM
đa tình có phải yêu 100
anh ơi mình chỉ chọn một thằng
99 thằng khác vứt cung trăng
lên đó sống cùng CUội chị Hằng

Thienmy
02-07-2006, 08:34 PM
Đa tình đâu phải chỉ tròn trăm
Ánh đẹp lung linh tựa trăng rằm
Vẫn biết rằng mình không nên thế
Mà sao tim vẫn chẳng ... ăn năn?

ahha_i_am_kaka9288
02-07-2006, 10:46 PM
Tình chỉ cho đi mà không nhận
Phải chăng đó là kẻ đa tình???

Thienmy
03-07-2006, 01:45 AM
Nếu cho mà không nhận
Đâu phải là Tình Yêu

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:07 AM
Tình yêu chỉ thế cũng nhiều
Cho đi nhận lấy cùng nhiều nhớ mong
Nhưng tình sẽ mãi quẩn quanh
Ghe sao buốt giá ...bởi rằng chữ...đa...

vinasuka
03-07-2006, 05:46 AM
Cây không khóc sao lá vàng rụng
Người không buồn sao lệ mãi tuôn rơi
Trời không mưa đâu phải trời đã nắng
Chia tay rồi đâu phải đã hết yêu

giang hồ_thi sĩ
03-07-2006, 07:23 AM
úi chà !sao giống phần chữ kí của tui vậy?

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 07:48 AM
chờ làm chi khi tình đã tàn.........
hoa rơi lá héo tình cũng theo..........
buồn làm gì khi tình đã nhạt nhòa.........
chờ đợi làm chi khi người đã bước đi........
khóc có ích gì khi ko giữ được bước chân.......
nhớ mong làm gì cái mối tình giả dối........
thôi thì ta cứ coi đó.... là cơn mơ......

ahha_i_am_kaka9288
03-07-2006, 11:57 PM
Thử hỏi mấy ai hiểu chữ tình
Yêu còn không hiểu huống chi chưa?

Thienmy
04-07-2006, 12:10 AM
Tình yêu chỉ thế cũng nhiều
Cho đi nhận lấy cùng nhiều nhớ mong
Nhưng tình sẽ mãi quẩn quanh
Ghe sao buốt giá ...bởi rằng chữ...đa...


Tình yêu chẳng ít chẳng nhiều
Cho đi chẳng hết nhận thêm chẳng đầy ...

Lips
04-07-2006, 12:14 AM
tình chỉ thật khi ta còn non trẻ..........
tình chỉ dzui khi ta biết iu thương........
tình chỉ có khi ta biết nâng niu........
tình sẽ hết khi ta biết dối lừa.........

Thienmy
07-07-2006, 09:34 PM
Đa tình vẫn mãi vẫn vương ...
Nghĩa tình không dứt ... yêu thương chẳng tròn ...

ahha_i_am_kaka9288
07-07-2006, 11:50 PM
Chữ tình kia còn là tình nghĩa
Chứ đâu chỉ tình nam nữ thôi
Thế nào đâu chữ đa kia có tộii?
Mãi trách oan hay bởi lỡ hiểu sai??

Hoàng Tử Bạch Mã
10-07-2006, 01:20 AM
Đa tình cuộc sống chông chênh
Làm sao chung sức vượt ghềnh cheo leo ?

tongnguyenhuy
10-07-2006, 07:42 AM
đa tình có phải yêu 100
anh ơi mình chỉ chọn một thằng
99 thằng khác vứt cung trăng
lên đó sống cùng CUội chị Hằng

đa tình em ơi yêu một vạn
nhưng rồi là bạn với chín (999) người
một người được phép ta mới cưới
mong người còn lại ráng vui tươi

phieubat1thoi
10-07-2006, 07:45 AM
yêu cây yêu hết cả rừng
yêu người yêu 1 chứ đừng yêu 2

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 10:19 PM
Đa tình chẳng hiểu vì sao
Yêu người, yêu mãi mà sao ... chẳng thành ?!!

Thienmy
16-07-2006, 07:31 PM
Nè một, hai, ba ... quá nhiều tình
Yêu nhiều yêu mãi sẽ thành (yêu) tinh!
Nguyên nhân là thế sao còn hỏi
Làm sao tìm được kẻ chung tình ...!

koconnuakeolac
17-07-2006, 03:41 AM
nhất nhị tam tứ...lục ngũ tình
yêu nhiều như thế thật bất minh
ta ơi yêu một là nhất thôi
yêu nhiều như thế dễ bị dính( si đa)

ahha_i_am_kaka9288
17-07-2006, 08:18 PM
Yêu nhiều chỉ có ôm sầu lắm
Quá ôm đồm sẽ có lúc gặp nguy
Tim chân thật dành cho người chung thuỷ
Chỉ một người thôi là đã quá đủ rồi

Thienmy
20-07-2006, 09:43 PM
Tình nay đã quá nhiều rồi
Cũng mong trao lại đôi lời người ơi
Cánh chim ngang giữa lưng trời
Cũng mong tìm chốn nghỉ ngơi mỗi chiều

ahha_i_am_kaka9288
21-07-2006, 02:41 AM
Bởi đa tình khiến em mang tội
Cái tội kia là bởi quá nặng lòng
Gieo hoài nhớ, mong chờ trông ngóng
Để bao người phải mang trái tim đau
***********************

Đời có mấy ai biết sai dừng lại
Đến lúc biết sai dừng lại muộn rồi
Dẫu biết thế vẫn cho em cơ hội
Để hiểu ra và sửa chữa lỗi lâm

nhoanh_mylove
21-07-2006, 03:43 AM
Nói đi anh yêu em là mãi mãi
Yêu em rồi yêu mãi phải không anh?

Học đi anh mai sau làm bác sĩ
Khám tim mình có chung thủy hay không?

Thienmy
21-07-2006, 03:43 AM
Chuyện đa tình đâu phải lỗi riêng ai
Chẳng thể nói ai cho ai cơ hội
Chuyện sửa sai và ăn năn hối lỗi
Cũng chỉ là một kiểu nói ngụy trang

koconnuakeolac
21-07-2006, 04:17 AM
đa tình là gì ta chẳng hiểu
đố ai định nghĩa được chữ yêu
đa tình là chi sao rối quá
đa tình nghĩa là được yêu nhiều

ahha_i_am_kaka9288
21-07-2006, 09:08 PM
Ai cũng thế đời cần gì từ hối???
Đã sai rồi thì chẳng thể dừng chân???
Nếu là thế có bao người ôm hận
Mãi sống trong mặc cảm tội tình!!!

Thienmy
21-07-2006, 09:45 PM
Cuộc sống này dài có được là bao
Đâu có đủ thời gian cho câu hỏi?
Hỡi những ai chưa một lần dám ngỏ
Hãy yêu đi hãy sống thật hết mình!

ahha_i_am_kaka9288
21-07-2006, 10:22 PM
Muốn hiểu biết đời cần câu hỏi
Có hỏi thì mới biết được, sai
Biết phân biệt thị phi, ngang trái
Chứ không nên nhắm mắt làm bừa

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:45 AM
Hỏi ai bik đến bao giờ
Trái tim sao cứ thờ ơ thế này?

côngchúa_kiêungạo
22-07-2006, 12:52 AM
Dây tơ hồng có lòng tự ái
yêu em rôi đừng chọc gái nha anh

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:55 AM
Khi đã yêu nào có bik điểm dừng
Nguyện đến chết thì sẽ ... ngừng yêu em!